• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Kĩ năng của tôi thể hiện độ bá đạo của nó

Độ dài 803 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:11

Ngày thứ 3 tính từ lúc rời khỏi thị trấn Kiels.

Thực ra, nếu đi bằng xe ngựa thì giờ này tôi đã ở vương quốc Feenen

Sau đó mất thêm nửa ngày nữa để tới thị trấn Fariel nằm ở biên giới vương quốc Feenen.

Nhưng mà, hiện giờ đang là đi bộ. Mới chỉ đi được có hơn nửa đường mà thôi.

Đi bộ tuy mất nhiều thời gian, nhưng suốt cuộc hành trình không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả.

Nhóm Iron Will rất xuất sắc, họ đánh bại những con goblin và quỷ sói ngay khi chúng vừa xuất hiện.

Quả đúng là mạo hiểm giả cấp C, mấy con quái cỡ này chẳng đủ sức làm khó họ.

“Trời sắp tối rồi. Hôm nay dừng ở đây thôi”

Theo hiệu lệnh của Werner, mọi người chia nhau ra chuẩn bị dựng trại.

Tôi cũng bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Món ăn hôm nay sẽ khác biệt một chút.

Sẽ không tốt nếu nấu món ăn quá kì lạ so với tiêu chuẩn của thế giới này , thế nên tôi cố gắng nấu các món đơn giản nhất có thể.

Tôi quyết định sẽ làm món xúc xích rán, Pot-au-feu[note7790] kèm bánh mì cho bữa tối nay.

Mọi người đều có vẻ thích thịt nên chắc là không phàn nàn gì.

Đầu tiên là cho thịt nguội cắt lát vào nồi đã đun nóng, sau đó là thêm xúc xích và rau. Đun một lúc thì bỏ thêm nước vào. Đến khi nước sôi thì cho súp Consommé vào và ninh nhỏ lửa.

“Um, vị được đấy”

Sau khi nếm thử, tôi thấy nồi bò hầm đã đủ mặn nhờ vị của xúc xích với thịt nguội, không cần nêm nếm gì thêm cả.

Sau cùng là nướng qua xúc xích.

“Bữa tối xong rồi đây”

Tôi đưa cho họ bát bò hầm nóng hổi cùng đĩa bánh mì và xúc xích rán.

“Ngon ác. Đồ ăn của Mukouda quả là số dách”

Vincent vừa nói vừa ăn ngấu nghiến.

Cả Rita cũng gật gù đồng ý

“Ngon thực sự ấy. Nhờ bữa ăn ngon miệng thế này mà cơ thể cảm thấy tràn trề sức mạnh”

“Bữa ăn của Mukouda làm cho năng lượng trong người cứ như sục sôi lên ấy”

Franca nói như hưởng ứng lời cho Rita

“Đối với con người thì bữa ăn cực kì quan trọng. Ăn món ngon như thế này giúp tinh thần sảng khoái lên rất nhiều”

Đến cả người bình thường ít nói như Ramon cũng mở lời khen.

Um, Ý anh là rất thích món ăn tôi nấu phải không. Cám ơn nhiều nhé.

“Đúng là như vậy. Con người không thể sống mà không ăn được. Được ăn đồ ngon thì chắc chắn vẫn hơn là ăn đồ dở rồi. Chúng tôi thật may mắn khi được ăn những mốn ngon như thế này trong suốt cuộc hành trình”

Werner kết luận.

Không hiểu sao được khen như vậy khiến tôi thây mắc cỡ.

Thành tựu của ngành thực phẩm Nhật Bản chăng.

Cơ mà, cái vụ tràn trề sức mạnh với năng lượng sục sôi là sao ấy nhỉ?

Tôi có làm món gì hoành tráng đâu...

Không có vẻ gì là trạng thái xấu, nhưng tôi thấy tò mò đôi chút.

Thử giám định bọn họ xem sao.

【Tên】                   Rita

【Tuổi】                 16

【Nghề nghiệp】    Trinh sát  

【Cấp độ】             18

【Thể lực】            135 (+27)

【Ma lực】             64 (+3)

【Lực tấn công】   119

【Lực phòng thủ】 107    

【Nhanh nhẹn】     138

【Kĩ năng】            Đoản kiếm     Nghe ngóng     Di chuyển thầm lặng

“Phụt”

“Bỗng nhiên anh sao vậy?”

“Khụ khụ khụ, không sao, tôi sặc súp ấy mà...”

Cái gì vậy, +27 với +3.

Mấy chỉ số cộng kia khiến tôi bất ngờ.

Do món tôi nấu chăng?

Là món này? Hay món này?

Tôi liền thử giám định món Pot-au-feu đang cầm trên tay.

【Pot-au-feu】

Pot-au-feu được chết tạo từ nguyên liệu của thế giới khác. Tăng 20% thể lực trong vòng 1 giờ.

Oh...

Hóa ra là từ món ăn tôi nấu thật.

Đợi đã, nếu món Pot-au-feu tăng thể lực, thế món gì tăng ma lực vậy? Xúc xích? Bánh mì?

【Xúc xích】

Xúc xích của thế giới khác. Tăng 2% ma lực trong 10 phút.

【Bánh mì】

Bánh mì của thế giới khác. Tăng 1% ma lực trong 10 phút.

À, ra là món bánh mì và xúc xích.

Nghĩ kĩ thì cũng hơi nguy hiểm đấy.

Ăn thôi mà cũng tăng thể lực với ma lực thế này.

Ai mà biết được chuyện này thì ...

Huu, lạnh hết cả gáy.

Nếu ai mà biết được chuyện này, chắc chắn sẽ gay go to.

Cũng may là chỉ có anh hùng mới có kĩ năng Giám định, còn ma cụ giám định thì chỉ có quốc gia hoặc bang hội lớn có mà thôi.

Muốn giám định chỉ số bản thân cần phải có ma cụ giám định, nên không thể nào lộ ra được.

Nếu tôi giữ kín chuyện này, không ai có thể biết được.

Tôi sẽ khóa mồm mình lại luôn.

Tuyệt đối không hé răng điều gì liên quan tới chuyện này.

Bình luận (0)Facebook