• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Hoàn Quy.

Độ dài 9,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:22

Translator:노세 한

***

‘Hyun Woo’.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên phía đầu gọi.

‘Eh? Chú Gwon Hwa-Rang?’

‘Ừ, chú đây’.

‘Có chuyện gì xảy ra hả chú? Sao chú lại gọi vào giờ này?’.

‘Chú đang ở gần Cairo’.

‘À?’.

Trong một lúc, Hyun Woo không thể hiểu lời chú Gwon Hwa-Rang nói.

Cậu đã bị gọi trong lúc chuẩn bị chiến đấu bên cạnh tộc gấu mèo và tất cả mọi suy nghĩ của Ark đều tập trung vào chuyện đó.

Vì thế, cậu đã quên bén đi cuộc hẹn với chú Gwon Hwa-Rang cách đây một vài ngày hôm trước.

‘Chúng ta đáng lẽ đã gặp nhau tại Cairo’.

‘Vâng? Ah, Ah…Con…con đã đến đó trong một khoảng thời gian’.

‘Tsk…giới trẻ ngày nay’.

‘Chú đã không liên lạc với con nên con quên bén đi ạ’.

Năm ngày đã trôi qua kể từ khi Hyun Woo gặp nhóm cựu tù. Và năm ngày đó là tương đương với hai tuần liền trong thế giới New World. Thậm chí cho dù họ có đi thẳng một đường từ Jackson cho tới Cairo đi chăng nữa, nó cũng sẽ mất thời gian.

‘Này…con không cần phải nói đâu’.

Gwon Hwa-Rang thở dài và giải thích toàn bộ tình hình.

Thực tế là, khi Hyun Woo đến thăm nhà của ông, đó là lúc một số thành viên và Gwon Hwa-Rang đã đến được thủ đô.

Chỉ có bốn người trong nhóm đi gặp Hyun Woo ở Cairo.

Tuy nhiên, đã có một vấn đề mà họ chưa cân nhắc.

Vào thời điểm đó, cấp độ trung bình của nhóm cao nhất là 35. Tuy nhiên, trong khu rừng ở phía trước Cairo là nơi sống của nhiều quái vật cấp độ 100.

Họ không biết gì cả và chỉ phông phông bước vào rừng, nơi họ bị đánh bầm dập.

‘Oh, đúng rồi. Con quên cảnh báo với chú’.

Tất nhiên, nếu chọn đi tuyến đường vòng, thậm chí là một người chơi cấp 35 cũng không gặp khó khăn gì để đến được Cairo.

Bởi vì có rất nhiều người chơi cấp thấp cũng đến được Cairo. Tuy nhiên, những người trong nhóm cựu tù đã có được thông tin địa điểm từ Ark, cứ đi thẳng tắp một đường mà chẳng bận nghĩ suy.

‘Chúng ta nên làm gì đây? Bọn họ đang rất hối lỗi’.

‘Con xin lỗi…ờm…nhưng có ai chết không ạ?’.

Gwon Hwa Rang tặc lưỡi. Những thành viên cải tạo không đang cố gắng sống nhờ game như là Ark.

Họ chỉ đơn thuần là những người tận hưởng trò chơi này một cách thuần túy. Nhưng với Gwon Hwa – Rang, người bị game cuốn vào giữa chừng thì lại thấy cực kì nhức óc.

Tất cả quái vật từ rừng xuất hiện và cảnh vật xung quanh toàn cây xanh dày đặc như thể đó là một thế giới hoàn toàn mới.

Dù chúng là những quái vật cấp cao nhưng tất cả các thành viên cải tạo đều vui mừng.

‘Tôi đã muốn được thấy rừng rậm Amazon nên đây cảm giác như nguyện ước của tôi đã thành hiện thực’.

‘Không, đây là công viên kỷ Jura mới đúng’.

‘Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể thấy khủng long trực diện thế này. Điều này khiến tôi vui hơn cả trăm lần nữa’.

Mặc dầu hò hét, vui mừng là thế nhưng năng lực họ vẫn không đủ để vượt qua khu rừng.

Song cùng thì, đáp lại yêu cầu của Gwon Hwa Rang, những người cựu tù còn lại nhập hội. Họ lao vào rừng rậm tấn công mọi thứ như điên.

Nếu là tổ đội săn khác, họ có lẽ đã từ bỏ việc săn trong rừng như thế này từ lâu.

Nhưng những thành viên cải tạo không quan tâm, dù đối phương có là kẻ thù mạnh thế nào đi chăng nữa. Không, có lẽ chính vì đối phương càng mạnh, họ càng ấp ủ khao khát hạ gục nó từ trong chính thân tâm của mình.

‘Kukuku, bây giờ chú….khi chú giết một con quái Allosaurus, chú nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm, lẫn cả điểm thưởng vì hạ gục quái chêch lệch quá nhiều level. Nhờ thế mà trong mấy ngày gần đây, chú dường như phát điên. Sau khi giải cứu tộc Migu Migu, chú cũng nhận được một đống vật phẩm kì lạ’.

Gwon Hwa Rang kể về câu chuyện của ông với âm điệu đáng tự hào.

Cũng giống như hầu hết những người chơi game.

Chú Gwon Hwa – Rang giờ đây trông hệt như một gamer thực thụ.

Mặc dù đều đã đi qua cùng một khu rừng giống như bọn họ, trải nghiệm về trò chơi của của mỗi người hoàn toàn khác nhau.

Mặc dầu cấp độ của Ark có cao hơn họ, với Sid, thì tổ đội chỉ có hai mạng người nên cậu không dám động vào con Boss trung cấp – Allosaurus.

Nhưng nhóm của chú Gwon Hwa – Rang thì khác. Họ có tới mười hai người.

Và đồng thời, họ có thể hồi phục thể lực và máu nhờ những vào những tiếng ca của Roco, giúp tăng cường sĩ khí chiến đấu cho mỗi người.

Allosaurus là con quái vật đứng cản giữa lối đi dẫn đến tự nhiên hoang dã, bao gồm cả những cái cây bị đổ và các cánh đồng lúa mạch.

Mặc dầu Hyun Woo đã gặp tộc Migu Migu nhưng họ đã không cho cậu bất cứ nhiệm vụ nào cả.

‘Có lẽ một số quest chỉ được kích hoạt khi có đủ một lượng người tương ứng?’.

Trong New World, rất nhiều bối cảnh nhiệm vụ luôn luôn thay đổi phụ thuộc vào thời gian và tình huống lúc đó. Vì thế, cậu rất lấy làm quan tâm về câu chuyện của chú Gwon Hwa – Rang mặc dù những nơi đó cậu đã đều đi qua.

‘Nhân tiện thì…’.

Hyun – Woo lắng nghe một hồi đột nhiên nói, vẻ mặt tỏ ra buồn rầu, đau đơn.

‘Thật ra, con không thể đi gặp chú ngay bây giờ được ạ’.

‘Huh? Ý con là sao? Con đã đi tới nơi khác rồi à?’.

‘Dạ không, có một số tình huống đã xảy ra và con không thể đi ra ngoài để gặp chú được’.

‘Huhmm, ta không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng có lẽ nó đang gây khó khăn cho con. Những cái gã kia muốn nhìn thấy con đến nỗi cứ reo hò lên như những đứa trẻ đấy. Trong game thì đã lâu rồi con và chú chưa gặp nhau. Nếu là tình hình bắt buộc thì ta không thể làm gì được. Chúng ta phải chờ đến bao lâu đây?’.

‘Dạ, nhưng con có thể chuyển cho chú thức ăn’.

‘Ồ? Bằng cách nào?’.

‘Đợi bên ngoài Cairo một lát nhé chú’.

‘Ở bên ngoài?’.

‘Vâng, khi nào đặt chân được tới Cairo, chú sẽ hiểu. Cairo là nơi dành cho những Chaotic Player. Nếu chú chỉ tò mò thì tốt nhất nên đợi ở bên ngoài, con sẽ nhờ một người quen mang đồ và thức ăn ra cho. Cậu ta là một thương nhân người Hobbit tên là Sid. Và chú cũng đã thu nhặt được rất nhiều vật phẩm trong rừng ��úng không? Cậu ấy cũng có thể sắp xếp và bán chúng cho chú’.

‘Okay. Ta hiểu rồi. Thế thì nói với nó hãy gặp ta tại Mỏm Đá Gấu gần Cairo.

‘Dạ’.

Hyun – Woo gác máy và kết nối lại với New World lần nữa.

****

Bang!

‘Cái gì vậy ạ?’.

Lửa hận bốc ra ngùn ngụt từ miệng một người nào đó khi họ đập tay xuống bàn. Ông đang ngồi trước mặt của một cậu Hobbit, người vừa hét lên trong sợ hãi và bị cầm chặt vai.

Cảnh tượng giống như kẻ tội phạm đang bị tra vấn bởi những tay thám tử trong phòng thương thảo. Mà chuyện này cũng là điều dễ hiểu.

Người vừa mới hét lên thế kia chính là cựu thám tử, JusticeMan.

Chàng Hobbit đang khúm núm ngồi trước mặt ông và nhóm cựu tù không ai khác là Sid.

‘Đó là lí do Ark không thể đến gặp bọn ta được sao?’.

‘Dạ…dạ…đúng ạ’.

Sid lo lắng đáp lời. Song, nhóm cựu tù đang đứng xếp hàng gần bức tường gầm lên.

‘Đây quả thực là chuyện lớn, chú mày nhỉ?’.

‘Cái thứ này, sau một thời gian, điều này làm tao cảm thấy bị kích thích’.

‘Làm sao cái lũ đó dám cả gan động tay động chân vào dongsaeng của chúng ta?’.

‘Cái hội huynh huynh đệ đệ gì đó, chúng sẽ phải nếm vị của quả đắng’.

‘Cái gì thế nhỉ? Ark – nim là ai? Làm sao mà quen biết được với những người này?’.

Khuôn mặt chàng Hobbit trắng bệch khi càng có nhiều lời hăm dọa vang lên.

Những người chơi sẽ có một cảm giác thực khi nhìn vào các nhân vật khác.

Có một điều thú vị là, khi bạn nhìn vào liên kết của nhân vật, nó cũng có vẻ nhưng bạn đang nhìn vào bản chất thực của họ.

Cậu có nên chỉ ra điều đó không? Nhưng một cuộc đối thoại bây giờ cũng có khả năng làm gián đoạn đi cái bầu không khí trong phòng.

Đánh giá từ những trải nghiệm của Sid, những người cải tạo này chắc chắn không thuộc dạng ‘bình thường’. Hơn nữa, cậu có thể thấy được rõ ràng bản tính và sức mạnh hung bạo chỉ từ thái độ, biểu hiện trên khuôn mặt họ.

Vào lúc này, ấn tượng họ gây ra cho Sid đủ để làm tim cậu đập nhanh đến nỗi nó dường như có thể nhảy khỏi lồng ngực bất cứ khi nào.

Điều đó…Chỉ vì Ark…mà JusticeMan và toàn bộ các thành viên cải tạo trở nên vô cùng tức giận.

Chỉ mới cách đây một lúc, bầu không khí trông rất bình thường ở Mỏm Đá Gấu. JusticeMan và nhóm cải tạo có ấn tượng tốt với Sid bởi vì vẻ ngoài đáng yêu và lém lỉnh của cậu và với Sid, cậu thấy thật nhẹ nhõm khi phải trốn chui trốn lủi một thời gian và sau cùng, gặp được những người chơi đáng tin cậy.

Tuy nhiêu, sau khi cậu thú nhận toàn bộ câu chuyện giữa Ark và Andel, mọi thứ thay đổi 1800 .

Sự tức giận chực trào bên trong JusticeMan và nhóm cựu tù khi họ tuông ra một tràng chửi tục.

‘Ta biết Andel. Hắn là kẻ theo chân Alan’.

JusticeMan gằn giọng.

‘Ta biết hắn không ưa gì Ark’.

‘Nhưng đến mức canh điểm phục sinh để Ark không thể nào trở về được, hắn đã đi quá xa rồi. Làm thế nào mà hắn lại đi làm chuyện như thế?’.

Roco cũng lầm bầm, tức giận. Và mặc dù Ark nghĩ rằng số 1405 là người bình tĩnh nhất. Anh ta từng là một tên đầu sỏ của một nhóm tổ chức bạo động. Bul-kkun nắm chặt bàn tay lại khi anh khẳng định lại những điều đã biết.

‘Không cần hỏi nhiều. Bởi vì hắn ta là kẻ xấu’.

Những người trong nhóm cải tạo là những con người đơn giản. Họ không cần phải biết thêm điều gì nữa. Bạo lực là từ khóa, là một phần trong tâm tính họ. Sự khác biệt giữa điều tốt và cái xấu rất rạch ròi trong thế giới của những người cựu tù. Những tình tiết bên trong, họ không quan tâm. Nếu có ai đó làm phiền họ, kẻ đó sẽ mặc định bị gán mác là người xấu.

Đó là một cách nhìn nhận rất rạch ròi và đơn giản. JusticeMan và nhóm cải tạo rất hào phóng và độ lượng với những kẻ xấu.

Tuy nhiên, những kẻ dám động vào họ sẽ không bao giờ được tha thứ. Viên cảnh sát cũng đồng thuận với quan điểm đó.

‘Hyung – nim, ý anh thì sao?’.

Số 1401 nhìn mọi người bằng ánh mắt rất nghiêm. Ông từng là cựu nghệ sĩ của một nhóm cách mạng phản động có tên Jiak-tung.

‘Đây không phải là vấn đề chúng ta có thể cho qua dễ dàng’.

‘Um’.

JusticeMan gật đầu, lộ vẻ nghiêm túc.

JusticeMan, Roco và các thành viên cải tạo đã biết được tình cảnh của Ark hiện giờ. Ark không đơn thuần chỉ chơi game để giải trí. Em ấy tham gia bài kiểm tra của tập đoàn Global Exos để tìm ra một lối sống cho mình.

Với Ark, tất cả mọi chi phí sinh hoạt và viện phí của mẹ đều nhờ New World mà cậu mới trả được.

Đúng thế. Với họ, mọi chuyện có thể đơn giản, bình thường. Nhưng với Ark, New World không khác gì ngoài thực tại.

Thực té thì, JusticeMan, Roco và những thành viên khác lúc đầu chỉ muốn chơi game đơn giản là vì họ muốn gặp Ark. Tuy nhiên, Ark có một mục tiêu sống còn. Họ không thể nào mở lời được mà bây giờ đây, gã này lại dám làm phiền Ark ư?

‘Ark! Nó không nói gì khi ta gọi cả’.

‘Chắc có lẽ em ấy không muốn ngài lo lắng quá nhiều’.

Không, thật tế thì, Ark đã giả vờ không để tâm tới chuyện đó.

Thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí cậu bây giờ chính là cái nhiệm vụ ☆ ☆ ☆ và những nhiệm vụ C+ cậu nhận được từ Underground World.

Năm ngày liên tục tập luyện và huấn luyện bộ tộc gấu mèo đã làm cậu quên hoàn toàn về một Andel, đang túc trực đợi cậu ở Quartermaster. Khi nhìn từ quan điểm của một người khác, Andel có lẽ là kẻ đáng thương hơn nhiều.

Tuy nhiên, nhóm cải tạo không biết điều này.

‘Kuk, Ark cũng là một con người’.

‘Khi nó hành động như thế, tôi càng muốn giúp nó hơn’.

‘Thường mà. Khi gặp chuyện thế này thì ta nên giúp chứ nhỉ?’.

‘Oppa,em cũng sẽ giúp’.

‘Heh, khi hoàng tử gặp nạn thì đến cả công chúa cũng muốn giải cứu’.

‘Đi thôi, đi thôi’.

Một thành viên cải tạo đan tay mình vào tay Roco khi cô ấy đá anh ta.

‘Không đơn giản thế đâu. Mọi người biết tại sao Ark đã không nói với chúng ta không?’.

‘Nó không muốn làm phiền chúng ta’.

‘Vậy thì, chắc chắn phải có lý do nếu nó không muốn làm phiền’.

‘Eh?’.

Họ đồng thanh hỏi lại một cách ngớ ngẩn. Vào lúc đó, JusticeMan khoanh tay lại và nói.

‘Jiak-tung nói rất đúng. Này, nhóc cựu đầu gấu kia’.

‘Dạ? Dạ? Cháu á?’

Lorenzo ngạc nhiên vì đột nhiên bị gọi.

‘Cháu nói Ark chiến đấu với bọn chúng mà lại gặp khó khăn ư?’.

‘Dạ. Sở trường của Hội Huynh Đệ Bóng Đêm là ám sát người ngoại quốc. Thậm chí kể cả một người đi chăng nữa, anh ấy cũng khó lòng địch lại.

JusticeMan gật đầu rồi nói.

‘Vậy là nó như thế. Jiak-tung, ông đã thấy cách Ark chiến đấu trong Event Quest vừa rồi, và chắc chắn rằng ông cũng hiểu nó không phải là một gã tầm thường. Cấp độ của chúng ta thậm chí không bằng. Nếu như nó gặp rắc rối khi chỉ đánh với một tên sát thủ nghĩa là, cấp độ của hắn chắc chắn cũng phải ngang ngửa với nó. Và thậm chí là có tới ba tên như thế. Ông hiểu điều này nghĩa là gì không?’.

‘Ark xác định rằng chúng ta sẽ không thể thắng. Nhưng sau khi nghe lại lời của Lorenzo, tôi nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội’.

Trong khu rừng này, JusticeMan, roco cùng nhóm cựu tù đã luyện level của mình rất nhiều.

Nhờ thế mà, cấp độ của JusticeMan đã vượt quá 60 trong khi những người khác đều đã đạt cấp 60 từ cách đây vài ngày trước.

Khả năng phục hồi của Roco cũng tăng rõ rệt khi cô đạt ngưỡng level 40. Đây là một tổ đội rất mạnh.

Tuy nhiên, đối phương của họ lại là những sát thủ level 120.

‘Theo lời Jiak-tung nói. Trong thực tế chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Nhưng đây là một trò chơi, rất khó để thắng được với một sự cách biệt về cấp độ như thế. Khả năng phòng ngự và tấn công của hai bên chệch nhau quá xa. Sự khác biệt cấp độ giữa chúng ta và Ark khi nó chiến đấu một chọi một với gã sát thủ có lẽ lớn gấp hai lần như thế. Nếu chỉ với chúng ta, đối chọi với ba gã sát thủ cộng thêm Andel là bốn nữa thì không thể’.

JusticeMan giờ đây đã là một game thủ.

Ông đã bỏ đi định kiến trong quá khứ về việc bất chấp tiêu diệt cái ác bằng mọi giá, và bây giờ, ông đã thấu hiểu được sự khác biệt giữa năng lực và cấp độ trong một trò chơi.

Nếu đây chỉ là về các kĩ năng, JusticeMan tự tin rằng sẽ không có một kẻ nào có thể đẩy lùi được ông. Nhưng nếu là một trò chơi và một người có cấp độ 10 tấn công kẻ có cấp 100 chỉ bằng thanh kiếm, thì sẽ chẳng gây được bất kì sát thương nào cả.

Mặt khác, nếu kẻ có cấp 100 xả kiếm vào một người cấp 10, anh ta chắc chắn sẽ chết. Đó là một trận chiến bất khả thi.

Cách thức duy nhất để người chơi cấp thấp đánh bại được cấp cao hơn mình chính là nhờ số lượng áp đảo.

Tuy nhiên, 14 mà lại chọi với 4, số lượng đó chẳng thể nào gọi là áp đảo được.

‘Nếu chết tại đây, chúng ta chẳng khác nào sẽ là gánh nặng cho Ark’.

‘Nếu chết thế này, nó sẽ hỏi chúng ta rằng tại sao lại làm thế?’.

‘Chúng ta phải tìm cách’.

JusticeMan nghĩ một hồi rồi hỏi Sid.

‘Sid?’.

‘Dạ?’.

‘Ark đang làm gì trước khi chạm trán với những bọn đó?’.

‘Ờ đó…’.

Sid nhìn vào Lorenzo và nói hết sự tình.

Nhiệm vụ của người chủ cửa hàng liên quan tới Lorenzo. Sau khi họ nghe được nội dung của nhiệm vụ, nụ cười ấm áp đột nhiên xuất hiện trên gương mặt của JusticeMan và những người cựu tù.

‘Thằng nhóc Ark đó, nó đang làm một nhiệm vụ như thế sao?’.

Khóe miệng của JusticeMan mở rộng.

Nguyên là một thám tử, ông đã từng gặp rất nhiều trường hợp thế này.

Có những người du côn không thể trốn thoát khỏi lời đề nghị của tổ chức bọn họ để rồi, tiếp tục dấn thân vào con đường tội phạm.

Nhờ vào những trải nghiệm của ông, JusticeMan dễ dàng chấp nhận Lorenzo.

Những người cựu tù đã trải qua những thứ như thế một cách trực tiếp không nói lời nào cả.

Tuy nhiên, họ chấp nhận Lorenzo như thể cậu ta đã là một phần trong nhóm họ.

‘Lorenzo, anh đoán tâm trí chú mày cũng đã rất hỗn độn’.

‘Dạ? Không….chỉ là….’.

‘Nhân tiện thì…Ark cũng thật sự….’.

Nếu một người làm việc tốt, họ sẽ trông càng tốt hơn.

Mặc dù chỉ là một nhiệm vụ trong trò chơi, sự kiện rằng Ark đang cố giúp Lorezno rửa tay chậu vàng, từ bỏ tổ chức tội phạm làm cho những người cựu tù, những người đã từng lầm đường lạc lối, cảm thấy tôn trọng và yêu quý Ark nhiều hơn.

Và sau khi Jiak-tung cân nhắc kĩ tình huống, ông ấy mở lời.

‘Này Hyung-nim, có thể có một cách’.

‘Hả?’.

‘Việc của Ark có thể rất gấp rút nhưng làm một tí gì đó cho Lorenzo cũng không phải là điều không thể nhỉ?’.

‘Hum, đúng. Đó là điều chúng ta nên làm’.

‘Thế thì sao không thử kết thúc hai việc này đồng thời?’

Jiak-tung thì thầm vào tai của JusticeMan một cách bí mật. Song, sự hào hứng ngập tràn trong đôi mắt của viên cựu thanh tra.

‘Ohu, đó quả thực rất hay. Sid? Vậy nhiệm vụ của Ark, chúng ta có thể thực hiện không?’.

‘Dạ? Vâng…Vậy xin hãy mời cháu vào tổ đội’.

Sau khi Sid gia nhập tổ đội của JusticeMan, cậu mở cửa sổ hệ thống. Một hồi sau, cửa sổ thông tin nhiệm vụ hiện lên trước mắt JusticeMan.

default.png

‘Oh, may mắn, đây là nhiệm vụ có thể chia sẻ được’.

‘Nếu đã quyết định thì chúng ta đi nhanh thôi’.

‘Các annh nói gì cơ?’.

Tất cả các thành viên của nhóm tù cải tạo đều trả lời với giọng chắc nịch.

‘Cải tà quy chánh’.

‘Hả?’.

‘Lorenzo, chú mày có thể thấy khó chịu với bọn chúng. Sau cùng thì, bọn chúng cũng là những đàn anh nên chú phải nghe theo lời họ. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để giúp bọn họ thay tâm tính cũng giống như Lorenzo. Chúng ta đã được trao cho cơ hội đã làm lại mọi thứ. Vì thế, ta quyết định cải tạo bọn họ. Và khiến họ đứng về phía của công lý’.

JusticeMan mỉm cười rồi đáp lời.

‘Tất nhiên khi họ chịu quy thuận công lý, họ sẽ phải chứng tỏ bản thân. Bắt một tên sát thủ mà không xảy ra cảnh máu me là một ví dụ điển hình’.

Đó chính là kế hoạch mà Jiak-tung đã đề xuất.

Mặc dù có số lượng lớn, những gã bắt nạt Lorenzo có cấp độ còn chưa tới 60.

Nếu những tên này bị dụ vào và ép phải gia nhập thì số lượng của nhóm tù cải tạo sẽ tăng lên gấp đôi.

14 chống 4 sẽ thành 28 đánh 4.

Thậm chí dù có sự cách biệt rất lớn về cấp độ, nhưng nếu họ có số lượng tới gấp 7 lần thì sao? Điều đó vẫn đáng để thử.

‘Tốt’.

‘Bây giờ là lúc chúng ta đi làm việc đúng’.

New World là một phần của chương trình cải tạo dành cho các cựu tù.

Chương trình thích nghi xã hội của họ là Công Lý.

Ít nhất thì, họ giờ đây đã đạt được mục tiêu nhờ nhiệm vụ này.

***

‘Có bảy tên đang chuẩn bị tiến đến nơi chỉ định’.

Lorenzo nói với tông giọng nhỏ.

JusticeMan gật đầu và nhìn vào một tòa nhà cũ kỹ.

‘Được rồi. Khoảng 10 kẻ vẫn đang còn ở nơi ẩn náu’.

Sau khi họ thống nhất được kế hoạch hành động ở Cabin, JusticeMan đi vào Cairo và sử dụng cuộn giấy [Dối Gạt].

JusticeMan đã thay mặt nhóm hành động. Khi ông còn là một thanh tra ở Đại Hàn, JusticeMan đã từng nhảy vào nhiều băng nhóm tội phạm có vũ trang khi được nhận lệnh từ cấp trên.

Tất nhiên, điều đó làm bọn tội phạm mất ăn mất ngủ tại chính nơi trú ẩn của bọn chúng. … Ít nhất thì, JusticeMan là một người như thế và ông đã sống một cuộc đời như thế.

Nhưng điều đó không có nghĩa là JusticeMan để chính mình thư thái.

Dù có tài năng đến đâu, kĩ năng điêu luyện đến nhường nào, không một siêu nhân hay anh hùng nào là bất bại.

Ngoài ra, đôi khi, các thanh tra phải dành nhiều năm bên ngoài để chiến đấu với lũ tội phạm.

Dù ông có một mình, nhưng điều đó cũng chẳng làm JusticeMan bận tâm.

Ông cũng có trách nhiệm chi hủy những sĩ quan thuộc tuyến tiên phong.

Và nhờ vào ông, các viên cảnh sát của khu vực phía nam Hàn Quốc đã dần dần thạo hơn với những chiến thuật để xử lý tình huống, thứ mà lúc trước họ chưa bao giờ có. Người đàn ông này cũng đã từng là một phần của một nhiệm vụ đặc biệt nhằm đối phó với những mưu lược của bọn khủng bố và đồng thời, là cán bộ cấp cao nhất trong việc điều phối, cải thiện năng lực và bồi dưỡng cho đội đặc nhiệm ở Nam Mĩ, một nơi mà đó chỉ là khởi đầu cho những huyền thoại về ông.

Một người đàn ông như thế, một anh hùng như bước ra từ những huyền thoại như thế đang sử dụng năng lực của mình vào New World.

‘Lũ côn đồ đang nấp ở đây có mức level 60 – 70’.

Mặc khác, bình quân cấp độ của nhóm cựu tù là 50.

Nếu sự khác biệt giữa người chơi và Npc tầm 10 cấp, xác suất để thắng được sẽ khá thấp. Tuy nhiên, tồn tại này không đúng với JusticeMan hay các nhóm cựu tù. Trong một trận chiến như thế, họ sẽ thắng.

‘Vấn đề là số lượng người đang ở đằng đó’.

Số lượng của lũ du côn tầm từ 17 đến 20 người.

Mặt khác, nếu tổng cộng tất cả các thành viên khác đang có mặt tại nhóm cựu tù, số lượng chỉ có 14. Đã cách biệt 10 cấp độ và đồng thời, còn bị chênh lệch số lượng thì để thắng được, cũng không phải là điều dễ dàng.

Hơn nữa, mục tiêu của JusticeMan không phải đơn thuần chỉ là để thắng. Ông muốn khống chế toàn bộ bọn họ mà không phải giết ai nhằm để thực hiện mục đích cải tạo. Nói cách khác, mức khó của việc này cao hơn rất nhiều so với việc giết thẳng tay.

‘Không có cách nào để tăng số lượng của nhóm chúng ta. Nếu như thế này, thì chỉ có một cách duy nhất. Ta sẽ giảm số lượng của bọn chúng’.

Đó là kết luận mà JusticeMan rút ra.

‘Mục đích của bọn chúng là ép Lorenzo trở lại băng. Những người khác có thể không hiểu nhưng nếu Lorenzo đích thân ra mặt, bọn chúng sẽ di chuyển’.

Đó là lí do mà một vài phút sau, lá thư của Lorenzo đến tay lũ du côn với tựa đề là:

‘Tôi sẽ quay trở lại với băng nhóm’

Không lâu sau, 7 tên côn đồ tiến tới chỗ hẹn. Những người còn lại bên trong chỉ có 10. Ông chắc rằng mình có thể đủ sức khống chế từng ấy bọn cướp.

‘Được rồi, trước khi bọn chúng phát giác và quay trở lại. Hãy hành động ngay’.

‘Hummm, ông muốn tôi thực hành làm việc nghĩa thế nào đây?’.

‘Cứ nghĩ về công lí trước khi hành động’.

‘Ừ ừ, đi thôi’.

Những thành viên cải tạo lôi ra các món vũ khí với nụ cười ghê rợn trên mặt.

Gậy sắt, sao thái cá, xích…Thứ vũ khí nào xuất hiện trong những thước phim về các băng nhóm du cồn thì đều có cả.

Họ đã thu được những thứ vũ khí như thế trong một khu vực cấm ra vào ở Jackson, Đầm Lầy Mục Rữa.

Mặc dù hình dạng không đặc biệt gì mấy nhưng bọn họ đã quen sử dụng với những thứ vũ khí như vậy ở ngoài đời.

Hơn nữa, lại còn có cả các trang bị phép thuật.

Gây sắt tăng tốc độ đánh, dao thái cá tăng tỉ lệ chí mạng và sợi xích gây ra khả năng làm choáng mỗi khi tấn công.

Nhờ thế mà Sid, chàng Hobbit bé nhỏ trong toán người đó cũng trông trở nên đáng sợ.

‘Qủa thật, những con người này không hề bình thường’.

Bây giờ thành viên của nhóm cải tạo đang mang những thứ vũ khí để chiến đấu với toán du côn kia, giống như những bộ phim được thấy trên truyền hình. Không, thực tế thì nó cũng chẳng khác là bao.

BANG!.

Khi một người trong số họ đá cửa và đi vào căn nhà, những gã du côn ở bên trong đều ngoắc đầu lại nhìn.

Cánh cửa bị đá bật, bụi mù tung bay….bóng hình của một JusticeMan đang cười xuất hiện.

‘Toàn quân nghe lệnh, bắt lấy chúng’.

‘Eh? Bắt?’.

‘Ông nói cái gì? Lão già kia?’.

Những tên du côn ngạc nhiên.

‘Ahh….thật là ngượng mà. Hyung – nim à, anh nên nắm được tình hình mà dùng từ cho phải lẽ. Bây giờ mà là lúc đọc những từ đó sao?’.

JusticeMan đột nhiên bị kéo lùi lại phía sau và một thành viên của nhóm cải tạo bước tới.

Vốn là một cựu lãnh đạo của một tổ chức, không khí dường như khác hẳn.

Đột nhiên, ông rú lên với cái giọng khàn đặc

‘Qùy xuống! Tao sẽ coi như mày đã đầu hàng’.

Thật sự, kinh nghiệm của một người có thể được khẳng định qua cách chọn và dùng từ của họ. Ngay lập tức, bọn cướp thốt lên.

‘Hả? Hả cái gì cơ?’.

‘Này, đây là một trận chiến! Bắt lấy bọn chúng’.

‘Thằng nhãi láo lếu không biết sợ, cắt lưỡi chúng đi’.

Lũ du côn xông lên.

Tuy nhiên, hành động của nhóm cựu tù lại nhanh hơn một bước.

‘Ha ha ha! Lũ dốt nát bọn chúng nghĩ mình có thể thắng được công lý sao?’.

Một cái bàn bị ném ầm xuống và vỡ nát. Những thành viên nhóm cựu tù tránh đi những chiếc ghế bay tứ tung tới phía họ trong khi lao vào bọn cướp.

Một cảnh tượng thật quá giống như trong những bộ phim về du côn.

Và như đã dự đoán được từ trước, bọn du côn có mạnh hơn những thành viên của nhóm cựu tù một ít. Tuy nhiên, nhờ Lorenzo và JusticeMan mà tình hình đã được kiểm soát một cách êm xuôi.

Lorenzo là một Thief cấp độ 80. Cậu ta có thể tự mình chiến đấu với nhiều đối phương dưới cấp một cách hiệu qủa.

Mặt khác, JusticeMan cũng rất lợi hại vì ông có được chỉ số ăn gian ‘Justice’,có tác dụng tăng tất cả các chỉ số khác dựa trên số điểm của Justice.

Năng lực của chỉ số Justice chẳng thể làm được gì nhiều nhặn khi đơn thân độc chiến. Nhưng nếu trong đội chiến, nó nắm giữ sức mạnh tuyệt đối.

Ngoài ra, còn có một người chơi là nhân tố quyết định cho kết quả này – Nhạc Công Roco.

Khi cô tham gia chiến trận, tình thế nhanh chóng hóa lợi cho bên nhóm tù cải tạo.

Vào những giai đoạn đầu tiên, Nhạc Công là thứ nghề mà nhiều người muốn từ bỏ bởi vì nó rất vô dụng.

Sức sát thương thấp và chỉ số phòng thủ bèo bọt khiến họ không thể đơn chiến trong khi hầu như mọi tổ đội không đều không muốn có một người sử dụng kỹ năng hồi phục yếu hoặc những ma thuật nửa mùa.

Và vì nhạc công không phải là class dành cho chiến trường, lượng kinh nghiệm họ nhận được thấp đi đáng kể, tương tự với Merchant.

Họ không thể chiến đấu và khả năng phát triển cũng quá thấp.

Tuy nhiên, Roco có một niềm đam mê mãnh liệt cho âm nhạc và các nhạc cụ nên cô đã luyện nhân vật của mình với tất cả tình yêu thương.

Mà dù gì thì, Roco chưa bao giờ phải đơn độc.

Khi cô vừa mới tham gia trò chơi thì ngay lập tức gặp JusticeMan và nhóm của ông.

Thay vì chiến đấu chống lại những con quái vật ghê gớm, Roco thấy mình có nhiều niềm vui hơn khi sử dụng phép thuật để cứu những oppa của mình.

Và gần đây, nhân vật của cô đã qua được level 40.

Cô nhận được một kỹ năng mà chẳng ai ngờ.

default.png

Những hỗ trợ Roco tạo ra với class là một Nhạc công có thể nói là tạm được. Đó là tất cả những gì Roco có.

Song, sau khi đạt cấp 40, mọi thứ thay đổi.

Hiệu ứng của kĩ năng Gentle Reverberation là cực kỳ khủng khiếp.

Nó như trở thành một cơn gió mạnh chẻ đôi cả thảo nguyên đầy cỏ.

Nếu muốn tăng tốc độ tấn công và di chuyển, Roco sẽ hát khúc ‘Song of the Gale (Lời Ca Của Gió). Khả năng của nó giúp tăng tốc độ tấn công và di chuyển lên chỉ 5%. Phép thuật của một Pháp Sư giúp tăng 10% tốc độ đánh và di chuyển. Tuy nhiên, với sự hiện diện của Gentle Reverberation, ba lần cộng dồn liên tục của Song of The Gale, khiến tình huống thay đổi.

Khi nó được cộng dồn tới ba lần, Song of The Gale giúp tăng tới 15% tốc độ đánh và di chuyển. Mặt khác, thời gian kéo dài của nó thậm chí lâu hơn kĩ năng của một Pháp Sư rất nhiều.

Điều này cũng được áp dụng cho ‘Song of Life (Khúc Ca của Sự Sống), giúp hồi máu.

Trong ba phút, tổng cộng lượng máu được hồi là 200. Nhưng bây giờ, Khúc Ca của Sự Sống đã có thể hồi tới 600 máu trong vỏn vẹn ba phút. Nếu máu có thể được phục hồi hoàn toàn trong thời gian hạn định, hiệu ứng của nó thật sự mạnh hơn phép thuật phục hồi rất nhiều.

Mặc dù sự phát triển nhân vật chậm vì có quá nhiều điểm yếu, kết quả sau cùng mang lại lại có thể sánh được với phép thuật của Pháp Sư hay các kĩ năng hồi phục của Tu Sĩ. Thông tin về Nhạc Công không hề có trên các diễn đàn và những người chơi chọn class này không nhận được gì khác ngoài bờ vai lạnh lẽo từ các người chơi khác. Bởi họ luôn bị từ chối trong nỗ lực tham gia vào các tổ đội, họ từ bỏ class Nhạc Công.

Tuy nhiên, quy luật của những trò chơi luôn là thế…

Những nhóm nghề yếu và gặp nhiều rắc rối khi chơi trong giai đoạn đầu sẽ luôn luôn có thể trở thành những class mạnh mẽ về sau.

Đây dường như là quy luật bất thành văn mà mọi người chơi game đều biết, thậm chí không cần phải nói lớn lên.

Mặc dù một tên du côn đã nhận ra có điều gì khác thường trong lời ca của Roco, hắn xông tới thì nhóm cựu tù sẽ không bao giờ để hắn đánh được cô.

‘Con gà này nghĩ rằng nó có thể động được cái bàn tay bẩn thỉu của mình vào thiên thần đáng yêu của chúng ta sao?’.

Bất cứ tên du côn nào có ý định như thế đều bị đánh cho ra bã với sự tấn công dồn dập từ những thành viên cải tạo. Bạo lực diễn ra liên tục như thế trong 10 phút.

JusticeMan cũng có một chiến thắng tuyệt đối với những tên du côn.

Mặc dù sau cùng, có tới ba tên chống cự quyết liệt và chết, những tên còn lại đều ở trong trạng thái Critical. JusticeMan và mọi người lần lượt bắt đầu công việc cải tạo.

‘Dồn bọn chúng vào, trói lại’.

‘Vâng!’.

Số 1402, sử dụng kĩ năng nghề của mình là ‘Trói’ buộc bọn chúng lại và ném vào một căn phòng. Khi mọi việc đã xong xuôi, 7 tên du côn được cử đi ra ngoài đã trở về.

‘Chết tiệt, thằng Lorenzo đó! Hắn hứa lèo….!Eh? Các người ở đây làm gì?’.

‘Chúng ta?’.

‘Làm việc nghĩa’.

Cả nhóm cựu tù đồng thanh hét.

Pepepek! Gwadang! Snap! Crunch!

Chẳng bao lâu, khuôn mặt của những kẻ du côn còn lại cũng bị đánh sưng.

Một lần nữa, một kẻ chống đối tới chết nhưng những lũ còn lại thì có thể bắt sống.

‘Bây giờ, hãy thực hiện thôi nào?’.

JusticeMan bước vào phòng cùng với nhóm cựu tù để bắt đầu chương trình ‘giáo huấn’.

‘Well, Lorenzo đã kể cho bọn ta biết về các người’.

JusticeMan ho khàn một cái rồi mở lời.

‘Mỗi ngày các chú đều lừa lọc và đe dọa người khác, thậm chí đe dọa luôn cả đồng bọn của mình, người đang nỗ lực lấy lại cuộc sống kiếm tiền lương thiện…Các chú thật ra cũng như thế. Dù gì đi chăng nữa, ta nghĩ bản thân trong sâu thẳm của mấy chú không hề xấu. Mọi người đều có thể gây ra lỗi lầm khi cố gắng kiếm sống và khi các chú chọn sai đường, quay trở lại như lúc đầu thật sự khó khăn. Nhưng các người biết đấy, đời còn dài’.

‘Mặc dầu các chú nghĩ rằng đã quá trễ, nhưng thực ra bây giờ vẫn chưa muộn. Bây giờ, đây là một cơ hội cho mấy chú’.

‘Các chú có muốn rửa tay và tái sinh trở lại thành những con người hoàn toàn mới không?’.

‘Shesshh, mày chỉ đang diễn trò’.

‘Tao không biết tụi mày đang làm gì nhưng đừng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này’.

‘Khi các ngươi gặp Hyung – nim, các ngươi sẽ hiểu….huhuhu, kể cả mày nữa đấy, Lorenzo. Mày sẽ bị chôn sống cùng với mấy lão già bẩn thỉu này’.

JusticeMan đã cho họ một lời khuyên hết sức chân thành, thế mà phản ứng của họ là thế này đây? Một vết nhăn dày xuất hiện trên vần trán của ông.

‘Hừm, cái bầu không khí thân thiện này đúng kiểu ông thích chứ? Jiak-tung?.’.

‘Ừ, này, cái tên vừa phát biểu kia’.

Jiak-tung nở nụ cười thỏa mãn khi ông tách tên côn đồ ấy ra.

Những tên khác sượng cứng người. Nhìn vào không khí đang diễn ra, ắt hẳn mọi người đều liên tưởng đến một việc vô cùng ghê gớm sắp sửa ập đến. Tuy nhiên, gương mặt bọn họ đều nhanh chóng thay đổi’.

‘Mở miệng mày ra’.

Jiak-tung dùng vũ lực ép tên du côn phải há miệng ra, ông đổ tiếp vào một ngụm thức ăn vào mồm hắn.

Ông ta đang làm cái quái gì thế?

Một trò hề? Ông ta đang làm trò sao?

Bọn chúng đều cười ngớ ngẩn. Song, vào khoảnh khắc đó, một tiếng gào ai oán và sợ hãi tột độ vang lên từ tên du côn đang ăn những chỗ thức ăn ấy. Dù có là một kẻ nào đi chăng nữa, phản ứng của chúng chắc chắn sẽ giống hệt gã này.

‘Cái? Cái gì?’.

‘Đó là chất độc?’.

Những tên du côn bối rối nhìn nhau. Thế nhưng, người duy nhất có thể giải thích sự kinh tởm vô cùng ấy một khi họ ăn thức ăn.

Không biết chất độc đó là gì, những gã du côn chắc rằng đó ắt có lẽ là một thứ dược độc khủng khiếp. Và Lorenzo, người đã được trải nghiệm cảm giác này trước đây, chỉ có thể rún người sợ hãi khi liên tưởng tới.

Thứ thức ăn đang được đút vào mồm của gã du côn, không gì khác ngoài đặc sản của Ark.

JusticeMan đã thử hỏi Lorenzo rằng liệu có biện pháp nào quả không thì đây chính là câu trả lời. Thức ăn của Ark là vũ khí tra tấn lợi hại nhất.

Những gã du côn đột nhiên thấy sợ hãi vì sự hành hạ không rõ nguyên nhân của đồng bọn chúng.

‘Bây giờ, chính là thời điểm chúng ta có thể nói chuyện’.

JusticeMan cười sảng khoái rồi nói tiếp.

‘Mọi người, hãy nhìn lại quá khứ một thời đã trôi qua của mình. Hãy xem cuộc sống này là thế nào. Phương cách để bắt đầu một cuộc đời mới rất đơn giản. Các người phải thấy tội lỗi vì những lầm lỡ mình gây ra. Và nếu được như thế, thì ta chắc rằng một cuộc sống hoàn toàn mới đang đón chờ các ngươi. Song, các người sẽ có thể sống vì công lý. Bây giờ, định nghĩa của công lý là…’.

Tiếp sau đó là những thứ định nghĩa về công lý của JusticeMan.

Bọn côn đồ lắng nghe nhưng chúng khó chịu ra mặt, nhưng chúng cố gắng chịu đựng. Thế nhưng đó chỉ mới là bắt đầu.  Lớp học diễn ra tới tận 10 phút cho đến khi một người tiếp theo nói.

‘……Xấu hổ vì công lý. Thì làm thế nào ngươi có thể sống và làm việc vì công lý? Mặc dù cách sống của mấy chú rất nghiêm trọng, nhưng nếu các chú mở đối mắt mình ra để đón nhận công lý thì các chú đã thật sự bước đi trên một con đường mới, con đường của sự tái sinh, làm lại cuộc đời. Bây giờ, Jiak-tung. Lượt của ông’.

‘Ừ, tôi hiểu rồi’.

Jiak-tung đứng trước bục giảng với vẻ mặt không mấy thoải mái.

‘Eh, ta là số 1401, tên là Jiak-tung. Không giống như cái tên nghe có vẻ là số thứ tự của mẫu người máy, khi ta còn nhỏ, ta đã muốn trở thành một nghệ sĩ. Tuy nhiên, khi ta lên sáu, mẹ đột nhiên qua đời và bố thì bắt đầu uống rượu’.

Tiểu sử về cuộc đời của Jiak-tung dần dần được kể ra.

Đó là câu chuyện về một đứa trẻ xấu số, người đã bước đi trên con đường lầm lỡ, tham gia vào một tổ chức tội phạm tầm cỡ, một tổ chức có cả tình thân và cả sự bội phản.

Cuối cùng thì, cuộc đời nơi ngục tù làm ông đã chạm xuống tận đấy, không một ai không thể không khóc khi nghe câu chuyện hoành tráng nhưng bi thương của Jiak-tung. Thế nhưng, nó quá dài.

Cả câu chuyện mất gần 9 tiếng đồng hồ để kể hết. Tuy nhiên, bọn du côn vẫn vểnh tai lên để lắng nghe cho thật kĩ. Thế nhưng, bọn chúng không hề có chút ấn tượng nào.

Đó là bởi vì nếu chúng lơ là hoặc ngủ gật một chút thôi thì một thìa Medley hảo hạng cho Ark làm ra sẽ thọc vào mồm bọn chúng.

‘Kì lạ’.

‘Thôi nào, vỗ tay nào’.

Tiếng vỗ tay dội lớn cả phòng.

Cuối cùng cũng kết thúc. Mặc dầu bọn côn đồ đang chảy nước mắt như thể chúng rất cảm động vì đoạn kết, đó đơn thuần chỉ là một trò lừa gạt.

Kết thúc bài giảng không ngơi nghỉ của Jiak-tung thì đến mục thuyết giáo của 1402 với chủ đề là ‘tôi còn sống’.

Tiếp theo đó là ‘Tôi bị mắc kẹt’ của 1403. ‘Gạo trong nhà tù này’ là chủ đề của 1404. Diễn thuyết về việc đạt được mục tiêu trong cuộc đời nhưng đã quá trễ của 1406. Hai ngày như thế đã trôi qua.

Và trong game, thời gian là sáu ngày.

Tất nhiên, nhóm tù cải tạo đều ăn được ngủ được nhưng nếu bọn du côn chỉ cần ngủ thì sẽ ăn ngay Medley. Điều này đã diễn ra quá nhiều lần đến nỗi mắt của bọn chúng đều đỏ ngầu.

‘Rồi, bây giờ đến lượt 1407’.

‘Khoan…làm ơn khoan đã’.

Lũ côn đồ bất giác kêu lên.

‘Chúng tôi chịu quá đủ rồi’.

‘Đúng đúng. Những gì chúng tôi đã làm, tôi thật sự hối tiếc đến nỗi như muốn đi tự sát’.

‘Bây giờ chúng tôi đã rửa tay và trở thành một con người hoàn toàn mới’.

‘Đúng, đúng. Không cần nghe nữa đâu. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ sống vì công lý’.

‘Vậy nên làm ơn, xin hãy dừng lại ngay’.

Bọn du côn với đôi mắt đỏ đục khóc toán lên, van xin thảm thiết.

‘Hmmm…Các ngươi hối hận thật à? Vậy có sẵn sàng sống vì công lý không?’.

‘Vâng, tất nhiên là có’.

‘Vậy thì còn lại một câu hỏi nữa’.

JusticeMan gãi gãi bộ râu và mở lời.

‘Có vài người đang cố gắng giết một thằng bé tốt bụng. Các người sẽ xử lý chuyện đó ra sao? Nếu bọn ngươi đưa gợi ý cho những tên sát thủ, chúng ta sẽ không xem rằng các ngươi đã thật sự chịu cải tạo và sẽ cho tụi bây ăn càng nhiều hơn’.

‘Không đời nào chúng tôi sẽ làm điều đó đâu!’.

‘Đúng, đúng, ai lại đi làm thế? Thật không có chút công lý tí nào’.

JusticeMan hỏi tiếp.

‘Các ngươi có sẵn sàng chịu gặp nguy hiểm vì công lý không?’.

‘Công lý sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất cứ ai’.

Bọn du côn đồng thanh hét lớn lên, như thể chúng là những lính mới trong một tổ chức nào đó.

Dù gì đi chăng nữa, đây là lúc bọn chúng hoàn toàn thành thực’.

Bọn chúng đã phải thức suốt sáu ngày liền, trong một căn phòng tối om đê lắng nghe những bài diễn thuyết của những thành viên cải tạo.

Lũ du côn đã hoàn toàn bị tẩy não.

Và thẳng thắng mà nói thì, sau khi bị tra tấn bởi những bài diễn văn, bọn chúng thật sự đột nhiên cảm thấy hạnh phúc khi được chiến đấu và được chết.

JusticeMan cảm thấy nhẹ nhõm. Ông nhìn những tên du côn bị tẩy não bằng một nụ cười mãn nguyện.

‘Được rồi. Bây giờ là lúc ta đi làm việc nghĩa!’.

‘VIỆC NGHĨA!!!!’.

Đôi mắt của những tên du côn sục sôi, nhìn láo liên xung quanh.

default.png

Và trong suốt thời gian cải tạo, JusticeMan cũng không quên cử vài người để thám thính động tĩnh của Andel và lũ sát thủ.

Ông nhận được thông tin rằng có ba sát thủ đang thay phiên nhau canh gác cứ điểm phục sinh.

Nhóm tù cải tạo có 14 người và bây giờ đây, tổng số đã đạt thành 28. Nhưng ba tên sát thủ thì có level tới 120.

Nếu cứ tấn công trực diện, chính họ sẽ phải nhận một thiệt hại đáng kể.

Mặt khác, tình huống sẽ trở nên rất khó đoán nếu như chúng dùng các cuộn giấy.

‘Bị tổn thất càng nhỏ thì càng tốt. Hơn nữa, không cần thiết phải liều lĩnh’.

JusticeMan quyết định đánh bại từng tên sát thủ một.

Kẻ đầu tiên chính là tên đang nằm ngủ ở chiếc lều gần đó. Bạn không thể xây một cái lều gần ngôi làng. Vì thế nên gã sát thủ đang ngủ khá xa cứ điểm phục sinh.

‘Ja, chúng ta có thể tấn công bất ngờ được không?’.

‘Đánh một người đang ngủ thì có hơi hèn hạ’.

Một tên du côn hỏi với khuôn mặt lo lắng. Nhưng, JusticeMan trả lời mà không có chút do dự.

‘Mọi thứ đều được. Chúng ta không chọn phương cách và nghĩa lý khi biết mình hành động là vì công lý’.

‘Đó, đó là điều mà ông đang làm đấy ư?’.

‘Đúng’.

Thật sự thì, ở trong thực tế, ngay cả một viên thanh tra sẽ tấn công tên tội phạn đang ngủ. Không có lí do gì để cảm thấy hèn hạ hay  không thoải mái cả.

JusticeMan và tổ đội của ông quây quần bên gã sát thủ.

Khoảng cách nhanh chóng được thu hẹp và gã assasin bị tấn công từ nhiều phía.

Tên sát thủ đang ngủ say đột nhiên thức dậy vì bị dính phải đòn chí mạng.

‘Huck, cái gì….mày…mày..?’.

‘Ồn ào quá’.

‘Bây giờ thì, bây đâu’.

‘Ah ah ah, vì công lý, vì công lý’.

Như những con cún sủa vang, nhóm của JusticeMan tấn công dồn dập. Thế nhưng, một sát thủ cấp độ 120 là một tồn tại mạnh mẽ.

Mặc dầu gã bị dính phải đòn chí mạng khi ngủ, nhưng máu của gã chỉ giảm đi 15%.

Chỉ số thể lực và phòng thủ rất cao.

Mặt khác, khi hắn tấn công, các thành viên của nhóm cựu tù và thậm chí những tên du côn được cải tạo, mất đi 25% với mỗi đòn. Và hầu như, đòn nào cũng là đòn chí mạng.

Ở cấp độ 50-60, chiến đấu với một kẻ như vậy, khác nào đang chạm trán với một quái vật cấp Boss.

Tuy nhiên, dù cho level có chêch lệch tới hơn 2 lần đi chăng nữa, đó là cuộc chiến của 28 đánh 1. Hay nói cách khác, tên sát thủ phải phòng ngự trước 28 đòn tấn công đổ vào mình một lần.

-         Đòn đánh đã bị trượt.

Vì sự chênh lệch level quá lớn, hầu như một nửa trong tổng số lần đánh đều bị trượt. Nhưng khi Roco xướng lên khúc ‘Bài Ca của Sự Tập Trung’, tỉ lệ hit của cả nhóm tăng lên tới 60%.

Hay nói cách khác, nếu tổ đội của JusticeMan tấn công gã, thì sẽ có ít nhất 16 đòn đánh sẽ trúng. Ten sát thủ bị rơi vào tình trạng Critical nên vội vã lấy ra một cuộn giấy.

Số 1406, tên là Yapsab, được biết tới như là một gã đạo chích chuyên nghiệp đã chờ sẳn cơ hội này và lập tức hành động.

‘Móc túi!’.

-         Bạn đã cướp thành công một cuộn giấy dịch chuyển từ tên sát thủ.

Đôi tay của Yapsab nhanh như chớp, vớ lấy cuộn giấy đang cầm ở trên tay của tên assasin.

‘Cái gì?’.

Gã sát thủ chỉ còn biết nhìn trân vào đôi bay tay trống rỗng của mình một cách ngớ ngẩn.

Vào lúc đó, JusticeMan cũng kích hoạt chỉ số Justice an gian của mình, làm cho tổng stats của ông cao vượt trội và tấn công dồn dập gã assasin.

Sau cùng thì, thậm chí một tên sát thủ level 120 cũng là nạn nhân của cái nhóm nhất quỷ nhì ma này, và gục ngã.

Hắn biến mất, để lại một chiếc giáp da màu đen.

Đây là một bộ giáp chất lượng cao của một tên sát thủ cấp độ 120. Như thường lệ, cả nhóm chơi trò bao búa kéo để phân định ai là người sẽ có được món giáp.

‘Huhuhu, chỉ có tao mới mặc vừa cái giáp này thôi’.

Người thắng cuộc thì cười ha hả trong khi kẻ thua chỉ biết bất lực, siết chặt nắm tay.

‘Chúng ta đã xử lý xong một gã. Còn lại 2 tên nữa và cả Andel’.

‘Bây giờ thì ta chắc rằng chúng ta có thể giải quyết lũ sát thủ. Về tên Andel, level của hắn chắc cũng không thể cao hơn chúng ta. Cử hai người đi xử lý hắn là đủ. Những người khác tập trung tấn công hai gã kia.

‘Được rồi. Đi thôi’.

JusticeMan dẫn những mọi người đến Quartermaster. Mặt khác, Andel và hai tên sát thủ vẫn đợi ở đó, chờ chực ngày Ark đến. Mười ngày trong đời thực đã trôi qua kể từ khi Ark rớt xuống hố. Mặc dù lần chờ này rất kinh khủng nhưng Andel vượt qua nó dễ dàng bằng cách dành thời gian chủ yếu cho đời thực.

Mặc dù những tên assasin lúc đầu tỏ ra rất hợp tác, nhưng sau mười ngày, tương đương tầm 1 tháng trong game, bọn chúng bắt đầu tỏ ra bất mãn.

‘Ngươi có chắc rằng gã đó sẽ quay trở lại đây?’.

‘Chắc chắn. Bây giờ hắn ắt hẳn đang thiếu kiên nhẫn lắm rồi’.

‘Nhưng chúng ta không thể đợi một cách vô định thế này mà không có bất kì hạn định nào?’.

‘Ngươi đã đồng ý giao kèo. Ngươi định lấy đi 300 gold và chỉ biết phàn nàn thôi sao?’

‘Shesh, cứ thế này bọn ta sẽ già đi rồi chết trước’.

Tên sát thủ lầm bầm, giọng khó chịu. JusticeMan và nhóm của ông đã đặt chân đến Quartermaster. Khi thấy một đám người tiền lại, Andel nhíu mày hỏi.

‘Thằng nhãi Ark đó? Tại sao nó không đến đây? Nó nhờ ông giúp đó hả?’.

‘Jezz, cứ cho là vậy đi. Nghiền nát bọn chúng’.

‘Ahh,, ahhh,, Justiceeeee!’.

‘Ngăn chúng lại, ta không thể để lũ đó cướp mất Quartermaster’.

Andel hét lên, vộ vã lấy thanh kiếm và chiếc khiên của gã ra.

‘Nhóm cải tạo lo tên ở cánh phải. Nhóm cựu du côn, xử lý gã bên phía trái. Đích thân ta sẽ chăm sóc cho thằng nhóc Andel kia’.

JusticeMan ra lệnh rồi lao người về phía trước.

Tuy nhiên, Andel cứ liên tục bỏ chạy và JusiceMan phải mất rất nhiều thời gian mới có thể gây được sát thương lên hắn.

Mặc dù Andel đã không còn luyện nhân vật của mình khi đạt ở ngưỡng cấp 60 nữa, nhưng hắn dùng tiền để mua cho mình những trang bị chiến binh cao cấp.

Hắn chạy vòng quanh, cố gắng câu giờ và cầu mong rằng lũ sát thủ sẽ lo liệu tình huống.

Tuy nhiên, tình hình trận chiến không được những Andel mong đợi.

Đầu tiên, những gã sát thủ liên tục bị nhóm của JusticeMan tấn công, dưới sự hỗ trợ của Roco.

Với tỉ lệ hit được tăng tới 60%, gã sát thủ không thể nào chịu được và đành phải ngã gục. Nhóm của những tên du côn xử lý xong trước, ào tới hỗ trợ cho nhóm còn lại.

Tên sát thủ mù quáng sử dụng Scroll nhưng đối phương của hắn có tới 28 người. Và vì những cuộn giấy phép chỉ có thể nhắm một người một lần, nên hành động này thành ra vô nghĩa.

Các cuộn giấy có thể đem lại lợi thế chiến trận, thậm chí đôi khi đảo ngược cả tình huống.

Tuy nhiên, việc chống lại một đống người thế này là hoàn toàn bất khả thi. Chẳng mấy lâu sau, gã cũng gục ngã.

‘Giờ là đến lượt chết của mày’.

‘Ăn cái này đi, con mẹ chó bọn lắm chuyện’.

Andel nghiến răng, văng ra một tràng từ chữi tục.

‘Thằng nhãi miệng còn mùi sữa như mày không nên nói những từ đó đâu’.

‘Rồi tụi mày sẽ thấy.

Andel lấy ra một cuộn giấy và hét lên.

Vào lúc đó, Yapsab lao lên.

Thế nhưng, kĩ năng Pickpocket chỉ công hiệu khi đối phương ở trong trạng thái Critical. Kết quả móc túi không thành công.

Andel sử dụng cuộn giấy [Dịch Chuyển] và biến mất.

JusticeMan cố gắng nắm cổ áo hắn nhưng không thành.

‘Chết tiệt, thằng nhãi chuột cống’.

‘…..Ít ra thì tình hình đã tạm thời được ổn định’.

‘Đúng, nhưng chúng ta không chắc rằng thằng nhóc đó có bỏ cuộc hay chưa. Chúng ta cũng không biết khi nào Ark sẽ về nên ta phải canh gác chỗ này. Số còn lại sẽ thay phiên nhau đi săn’.

‘Thế còn nhiệm vụ về Lorenzo? Tôi có chìa khóa để dẫn tới kho chứa’.

‘Well, khi Ark trở lại, chúng ta có thể làm nhiệm vụ cùng nhau. Bây giờ thì, vì thằng Andel đó, chúng ta sẽ phải ở lại đây một thời gian. Chỗ này có nhiều khu vực săn rất ổn định, nên thành ra ta sẽ không gặp vấn đề gì’.

‘Được rồi. Số còn lại hãy trở về ca-bin’.

Và, JusticeMan đã chiếm lại Quartermaster bằng cách đó.

Ngoài ra, họ còn nhận được cả những item và hai tên sát thủ rơi ra.

Sau đó, JusticeMan rời đi, đắm mình vào săn quái vật trong khi lấy cabin của Lorenzo làm trung điểm.

Tất nhiên, ông cũng kéo theo cả lũ du côn.

Một trong những cách họ có thể cống hiến cho nhân loại, là đi diệt quái.

Con đường để đến được sự hoàn quy chân chính quả thực còn xa.

***

‘Chết tiệt lũ đó đi’.

Vào lúc đó, Andel đã sử dụng cuộn giấy [Dịch Chuyển] để trốn đi và bây giờ, đã quay trở lại Cairo.

‘Mình chưa bao giờ nghĩ rằng thằng Ark sẽ gọi đồng bọn. Nhưng tụi mày đã gây ra chuyện lớn rồi. Tao không biết tại sao nó vẫn chưa về. Nhưng cơ hội thì vẫn còn đó. Dù có mất tới cả trăm nghìn Gold, tao nhất quyết phải làm cho tụi mày, từng đứa mày phải trở thành ăn mày cùng với nó’.

Andel đăng xuất và nhấc điện thoại.

‘Alan? Là tôi đây’.

‘Chuyện gì thế? Có biết đây là mấy giờ rồi không?’.

Một giọng nói bực bội vang lên từ phía bên kia điện thoại.

‘Không còn thời gian nữa. Tình hình giờ đây đã gặp trở ngại rồi’.

‘Hả?’.

‘Những tên sát thủ đã bị chết’.

‘Vào khoảng cấp của Ark, hắn không thể hạ được họ’.

‘Không phải là Ark!’.

Andel giải thích chuyện đã xảy ra. Và với một cái giọng đầy quyết tâm, hắn thêm vào.

‘Tôi cần cậu giúp. Ark cũng là kẻ thù của cậu!’.

‘Chết tiệt…tôi đã nói là tôi không thể mất thêm Fame được nữa’.

‘Cậu không cần phải tới. Cấp độ của bọn đó chỉ tầm 60. Chỉ cần gửi tôi nhiều sát thủ hơn nữa. Tôi sẽ chi 5 triệu Won cho cậu ngay bây giờ. Nếu vẫn chưa đủ, tôi sẽ gửi thêm nữa’.

‘5 triệu Won, có phải hơi không đáng không? Chiếc xe mới của cậu cũng cần phải thay phụ kiện mà?’

‘Không quan trọng. Tôi sẽ hỏi xin bố mình thôi. Những thằng nhãi chó chết đó, tôi sẽ đè bẹp bọn chúng’.

‘Hiểu rồi. Không cần thiết phải trả thêm đâu. Hãy vùi dập Ark vì tôi cũng muốn như thế. Đừng quan tâm tơi chuyện tiền bạc. Thay vào đó, hãy vùi dập hắn.

‘Tất nhiên. Thậm chí dù cho có phải bán xe, tôi nhất định phải làm cho thằng đó trả giá’.

Đây là chủ đề của những kẻ lắm tiền.

Andel là một ví dụ điển hình cho tầng lớp tư sản mạt hạng vô đạo thường thấy trong đời thực.

‘Đúng, đây là dịch vụ chăm sóc khách hàng’.

Một giọng nói vang lên từ đầu dây điện thoại bên kia.

‘Ồ, ra là Lee Myung Ban’.

‘Điều gì khiến cậu gọi tôi thế này?’.

‘Tôi đang tìm kiếm thông tin về một người’.

‘Cái đó không thuộc quyền hạn của chúng tôi. Cậu biết chứ?’

‘Tôi chỉ biết tên ID của nó trong New World. Nhưng chắc chắn là hắn đã tham gia kỳ thi tuyển của Global Exos. ID của hắn là Ark, cậu có thể tìm không?’.

‘Well, với chuyện này thì, tôi không đảm bảo rằng mình có thể tìm được. Cậu biết đấy, để hack vào hệ thống của Global Exos là rất khó bởi tính bảo mật của họ vô cùng cao’.

‘Cậu có thể làm không? Nếu không thì chỉ cần nói thôi.

‘Tôi sẽ thử’.

‘Được, tôi sẽ gửi tiền cho cậu vào ngày mai’.

Andel…..người có tên là Lee Myung Ban, cúp máy, hắn đay nghiến răng.

‘Mày sẽ thấy thôi Ark. Không những trong game mà mày sẽ phải chịu hình phạt trong đời thực vì dám động vào tao’.

PK trong thực tế, nó đã từng là một vấn đề xã hội, thứ mà sau cùng, chỉ kết thúc trong máu và máu.

Bình luận (0)Facebook