Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: “Tà Thần Dark Matter tái thế.”

Độ dài 1,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:48:21

"Shioda-saaan."

"Có"

Được gọi tên, tôi vui vẻ tiến về phía quầy tư vấn phúc lợi.

"Shioda-san. Anh biết đó, chúng tôi không thể chu cấp cho anh được nữa."

"Ehhhh, sao lại không!?"

Tên này chỉ vừa mới mở miệng ra là đã nói nhảm rồi. Phúc lợi, cái gọi là bảo hiểm nhân thọ, là nguồn tiền duy nhất của Tà Thần Dark Matter. Nếu họ không thể chu cấp phúc lợi cho tôi thì nền tảng cuộc sống Tà Thần của tôi sẽ bị đảo lộn. Tôi thật sự hoảng loạn.

"Anh biết đấy, phúc lợi được cho là để chu cấp cho những người muốn làm việc nhưng không thể. Dù thế nào thì trông anh cũng rất thích hợp để làm việc mà?"

N-Nực cười!

Diễn xuất của tôi-, ý tôi là cái 'Aura Bất khả Lao động' sinh ra từ sự suy nhược của tôi phải rất hoàn hảo rồi mà, thế nhưng...

"Không, nhưng, gần đây tôi đau đầu lắm, với chứng trầm cảm mãn tính của tôi vẫn chưa được chữa khỏi mà. Tôi chắc chắn không thể làm việc được, và――"

"Anh biết đấy, anh không muốn làm việc thì anh không đủ điều kiện để hưởng phúc lợi. Đồng thời, nếu anh bị trầm cảm thì làm ơn mang bệnh án của anh đến."

Cái gì...? Anh nghi ngờ tôi hả!?

Mà từ đầu, bình thường thì người quản lí ở đây là Kinoshita-san, sao tên này lại đứng đây nhỉ?

Không lẽ Kinoshita-san bị sa thải rồi sao?

Thôi rồi! Tôi chưa từng tính đến việc Kinoshita-san người sẽ dễ dàng-, ý tôi là Kinoshita-san người sẽ thấu hiểu và cảm thông với tôi và làm phần việc của mình, bị sa thải. Hơn nữa, tôi cũng đã đưa bệnh án của mình cho Kinoshita-san, sao giờ lại còn hỏi nữa chứ?

"Xin lỗi, tôi đã đưa bệnh án của mình rồi mà..."

Nghe tôi nói, người đàn ông rút một tài liệu từ trong hồ sơ.

"Anh biết đấy, đúng là anh đã nộp hồ sơ bệnh án, nhưng nó là của 10 năm trước nên không còn hiệu lực nữa. Anh đã khỏi bệnh rồi phải không!?"

"Chưa, vẫn chưa khỏi."

"Vậy thì mang đến bệnh án mới của anh đi."

"Bữa trước tôi có thể nhận được phúc lợi mà không cần bệnh án cơ mà, sao giờ lại――"

"Thị trưởng đã thay đổi rồi, vậy nên các điều lệ trở nên chặt hơn. Riêng quận này có rất nhiều hành vi gian lận phúc lợi, vì thế thị trưởng yêu cầu chúng tôi phải quản lí chặt chẽ hơn."

CÁI GÌ!? Thật không công bằng...

Nếu ông là thị trưởng thì ông còn rất nhiều thứ khác ông nên làm mà! Xây những thư viện vô ích, hay đi công tác vô ích, hay làm gì đó giống thị trưởng đi chứ!

Cắt nguồn thu nhập duy nhất của tôi...

Phải làm sao đây? Có nên thương lượng không nhỉ? Nếu giờ có tiền thì sau đó tôi có thể thu xếp mọi việc, hay đúng hơn, tôi sẽ nghĩ ra cách nào đó. Còn giờ thì tôi cần tiền chu cấp tháng này.

"Giờ tôi hết tiền rồi. Tôi sẽ mang bệnh án đến sau, nên cho tôi nhận chu cấp trước được không?"

"Không được. Nếu thật sự cần tiền thì anh hãy tìm một công việc đi."

Và rồi, hắn đưa cho tôi một cuốn tạp chí việc làm, và mời tôi đi như thể đang đuổi tôi.

Ku-! Con người hạ đẳng đó nghĩ ta là ai chứ...?

Ta là Tà Thần Dark Matter! Ngươi nghĩ gì chứ, gian lận phúc lợi hả, ngu ngốc!

Ngươi nghĩ nhờ ai mà ngươi có cuộc sống thảnh thơi như vậy chứ? Đó là nhờ vào sức mạnh vĩ đại của Tà Thần ta mà Trái Đất mới được an toàn. Nếu không có ta, Trái Đất sẽ bị thế lực đen tối thôn tính trong một nốt nhạc.

Trong khi đang lầm bầm oán trách, tôi rời khỏi văn phòng phúc lợi.

-guuuu-

Cái dạ dày trống rỗng của tôi bắt đầu kêu lên. Nói gì thì nói, sáng giờ tôi vẫn chưa ăn gì. Tôi rút ví ra xem.

――Tổng cộng: 38 yên

Chẳng thể mua nổi một gói cơm nắm.

Chiến thuật chết đói, cũ nhưng hiệu quả rất cao. Thế lực bóng tối thật đáng sợ.

Đúng vậy, vì sợ hãi Tà Thần Dark Matter, cuối cùng chúng cũng vươn tay đến chính quyền để cắt nguồn tiền của tôi. Đó là lí do vì sao lần này tôi không nhận được tiền chu cấp dù tôi luôn được nhận nó.

Thật đúng là thàm hại. QUÁ THẢM HẠI cho cái đất nước này!

Tôi tiếp tục la hét, một mình trên xích đu.

Vài phút sau...

Hahh~ Có nên đi tìm việc làm không...?

Tôi lật qua cuốn tạp chí việc làm mới nhận lúc nãy, xem thử. "Một công ty vui vẻ và ấm cúng. Một công việc đầy ý nghĩa đang chờ bạn."

...Cái gì mà 'công ty vui vẻ và ấm cúng'? Đây chắc là công ty mà hơn nửa nhân viên chỉ lên để ăn chơi và nhậu nhẹt chứ gì? Và nếu như thử tách biệt bản thân ra thì họ sẽ tẩy chay bạn, và bạn sẽ bị bắt nạt. Không nghi ngờ gì nữa.

Ta sẽ không bị lừa đâu! Công ty đen chết tiệt!

Tôi lật sang trang. "Chúng tôi đang tìm người nhiệt tình. Lao động chăm chỉ sẽ được xem xét lên làm quản lí cửa hàng, và quản lí hành chính. Bạn sẽ đạt được mong ước của mình."

Nhiệệệệt tììììình? Đạt được mong ước của mình? Một công ty duy tâm như thế này không thể nào nhận ra sự nhiệt tình của bạn trong công việc được. Tôi cá là nếu bạn không hoàn thành chỉ tiêu của mình, bọn chúng sẽ đánh đập hằng ngày và cô lập cảm xúc của bạn.

Ta sẽ không bị lừa đâu! Công ty đen chết tiệt!

Tôi nhìn kĩ từng trang của cuốn tạp chí, nhưng chẳng có gì triển vọng, toàn là công ty đen.

Fufu. Dù ngươi có lừa được mọi người, Tà Thần Dark Matter ta sẽ không bị lừa đâu! AHAHAHA!

Tôi đứng trên jungle-gym và tiếp tục hét to.

30 phút sau...

Hahh~ Có nên nhờ đến Đồng Chí Inoue không...?

Vẫn còn lựa chọn là mượn tiền tử Inoue, bạn lâu năm của tôi, để cầm cự được một thời gian.

Nếu tôi cúi đầu, thì――không, cậu ta không còn là đồng chí nữa. Cậu ta đã phản bội tôi. Ý cậu là gì khi nói với tôi "Cậu đã lớn tuổi rồi đấy, Shioda, vì vậy tốt hơn hết cậu nên nghĩ về tương lai của cậu đi."? Chỉ vì cậu tìm được việc làm mà đã trở nên kiêu ngạo như vậy rồi.

Cậu chỉ bắt đầu một cuộc sống bị tư bản chủ nghĩa vắt kiệt sức lao động mà thôi.

Thật đáng buồn, nhưng giờ cậu về cơ bản là một nô lệ cho đến hết đời. Cho dù cậu có một đồng đội là Tà Thần Dark Matter...Đắng lòng thật.

Hơn nữa, Inoue đã từng là hội trưởng hội "Chúng tôi Cực-kì-yêu Cộng Đồng Elf", và trong nhiều năm, tôi đã hỗ trợ cậu ta với cương vị là phó hội...

Nhưng dù vậy, cậu ta thậm chí không hề chìa tay ra giúp đỡ khi tôi gặp hoạn nạn. Đồ vô ơn chết tiệt!

Hmp, tôi không cần bạn nữa. Tôi đã bị gia đình bỏ rơi. Và giờ, tôi lại bị cả đất nước bỏ rơi.

Thế lực đen tối chết tiệt. Thật sự các ngươi đã đặt lên ta đường bao ABCD[1]. Cho dù những lúc thế này ta lại cần sự giúp đỡ...

Được. Không sao cả. Dù sao thì ta cũng chẳng có một đồng minh nào cả.

Cha mẹ, bạn bè, đất nước, tất cả đều là lũ ngốc. Nếu các người căm thù ta đến thế, thì ta cũng có kế hoạch của mình.

Có vẻ đã đến lúc thực hiện kế hoạch cuối cùng.

Tên nó là "ATAKKU TORAKKU ZA MANEH" (Attack Truck The Money ­– Tấn Công Xe Tải Ăn Tiền)

Kế hoạch rất đơn giản. Đầu tiên, tôi trốn trên lề đường. Tiếp theo, tìm một chiếc xe tải chạy càng chậm càng tốt. Không thành vấn đề nếu là một chiếc xe con thay vì xe tải. Cuối cùng, tôi chỉ cẩn lao đến chiếc xe.

Và thế là xong! Một kế hoạch sẽ mang tiền lại cho tôi trước khi tôi kịp nhận ra.

Tôi rời khỏi công viên, và trốn trên lề đường với tầm nhìn hạn hẹp. Xe tải, xe buýt, xe khách, tất thảy đều chạy nhanh kinh khủng.

...C-có vẻ đau lắm đây, huh.

Chiếc xe con chạy qua với tốc độ trên 70km/h. Nếu như bị nó đâm, chắc tôi sẽ thành thịt băm mất.

Không, sao phải sợ chứ?

Ta là kẻ đã phả hủy và tái lập lại thế giới này, Tà Thần Dark Matter. Ta sẽ làm được gì nếu như sợ một thứ như xe con? Ta là người được chọn, và ta sẽ không thể chết đâu.

Và sau khi tự động viên mình, và quan sát từ chỗ trú trong vài phút, tôi thấy một chiếc xe tải đang đi chậm. Tôi nhìn kĩ chiếc xe tải.

○○○○ Công trình…

Một nhà thầu xây dựng lớn. Tôi cá là họ đang thông đồng với vài chính trị gia và đang làm ra những đồng tiền dơ bẩn.

Hmph. Tà Thần Dark Matter sẽ giải phóng ngươi khỏi những đồng tiền dơ bẩn ấy!

Canh giờ lúc chiếc xe tải chạy qua, tôi lao một mạch ra.

"Ta là Tà Thầ ―― khoan, đừng bất ngờ tăng tốc như thế ――GOBAH-!"

Và như thế, tôi bất tỉnh.

Chú thích

Đường bao ABCD: Chỉ loạt chính sách cấm vận liên tiếp với Nhật Bản bởi Mĩ (America), Anh (Britain), Trung Quốc (China) và Hà Lan (Dutch) trước Chiến tranh thế giới thứ II, góp phần làm Nhật Bản khủng hoảng và dẫn đến việc phải phát xít hóa bộ máy chính quyền. Xem thêm: //en.wikipedia.org/wiki/ABCD_line

Bình luận (0)Facebook