Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80 – "Quên đi những điều mới học là tuyệt đối không được đâu nhé".

Độ dài 1,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40

"Mười ba... Mười bốn... Mười lăm..."

Tôi ngừng đếm và chống tay đứng dậy.

Cuối cùng tôi lại quá phấn khích vì mọi người, và làm đủ thứ chuyện, kết thúc bằng việc hít đất bằng một ngón tay. Thật là, tôi thật dễ bị cuốn theo dòng. Bất kể tôi có phấn khích đến thế nào, là một đầu bếp tôi đáng lẽ phải trân trọng những ngón tay của mình. Sao tôi lại làm một việc gây nguy hiểm cho chúng như vậy chứ!

Phải. Tôi sẽ dừng lại ở đây. Lần này thì không sao, nhưng lần sau rất có thể sẽ làm gãy tay tôi. Tôi mong ước sẽ trở thành một đầu bếp thượng hạng trong tương lai, vậy nên chẳng có việc nào ngu ngốc hơn nếu tôi tự làm mình bị thương vì một chuyện buồn cười như thế này. Tôi sẽ mất tư cách làm đầu bếp mất.

Ừm, tôi nghĩ là đã làm rồi thì kêu ca cũng bằng thừa. Vì tôi đã trình diễn xong rồi, hãy xem khán giả của tôi có thích nó không.

"Nào? Thấy sao?"

"T-thật tuyệt, Oneesama!"

"Thật vậy... Sức mạnh đáng kinh ngạc đó, và hơn nữa là sự khéo léo và linh động của những chuyển động bên dưới, và hơn tất cả là cảm giác cân bằng tinh tế ấy của người đến nỗi người không hề di chuyển đến một cọng tóc... Tôi, Nielsen, lại càng tôn kính người thêm, Tilea-sama."

"Tôi, Dryas, đang run lên vì xúc động! Dù cho có lục tung cả thế giới này lên cũng sẽ không bao giờ tìm được một vẻ đẹp tuyệt hơn người được, Tilea-sama."

Khi hỏi họ, tôi gặp một tràng lời tán dương. Mọi người đều nhiệt liệt hoan nghênh tôi với đôi mắt long lanh.

Mồ, cũng vì các người làm như vậy mà tôi đã phấn khích thái quá đấy.

Dù sao thì, màn trình diễn của tôi đã kết thúc. Quay lại bài kiểm tra sức bền nào.

"Nào giờ, tiếp theo là thụt xì dầu."

"RÕ!"

Giọng đầy sự hăng hái của họ tràn ngập khắp căn phòng. Bài hít đất trước đó có lẽ đã làm họ kiệt sức. Tôi có thể thấy đôi chân họ đang run lên. Nhưng dù vậy, họ đang phấn khích một cách kì quặc.

Mồ, chỉ có mỗi sự hăng hái của các người là đáng khen thôi đấy. Cơ thể các người thì lại không theo kịp. Các người không định đột nhiên ngã ra đấy chứ?

Tôi vẫn còn lo lắng, nhưng tôi sẽ tiếp tục bài kiểm tra.

Thụt xì dầu, nhảy qua lại, bật tại chỗ, chạy 50 mét, lực bóp tay... Tôi kiểm tra mọi thứ. Trong quá trình đó, Or lại bị gãy xương, nhưng chúng tôi đã xoay sở để hoàn thành bài kiểm tra.

Còn kết quả...?

Timu đạt được điểm qua môn. Em ấy đạt được mục tiêu mà tôi đặt ra cho mọi bài kiểm tra. Về sức mạnh, tôi đánh giá em ấy khá hơn một chút so với trung bình của học sinh trung học. Mặc dù khá nhỏ con nhưng em ấy thật tuyệt.

Tiếp theo, Dryas-kun, Tên biến thái (Nielsen), hãy gắng thêm chút nữa. Cả Dryas-kun và Tên biến thái (Nielsen) đều giỏi lắm là cỡ học sinh tiểu học hay cấp 2 thôi. Tôi phải luyện lại cơ thể họ từ cái căn bản thôi.

Cuối cùng, Or và Muram chẳng được gì cả. Nói thẳng, họ chẳng còn lời nào để diễn tả. Tôi thật sự phải chăm lo cho bữa ăn của họ thôi. Tôi sẽ không cho phép họ được kén ăn.

Phù~ Dù đã đoán trước, nhưng không ngờ mấy tên này lại chuối cả nải như vậy... Ừm, phàn nàn cũng chẳng làm được gì. Tất cả những gì tôi có thể làm là từng bước cải thiện họ thôi. Dù sao thì, đến lúc công bố kết quả rồi.

Tôi đến bên Timu, đang nghỉ ngơi sau bài kiểm tra.

"Timu, em chắc đã mệt rồi."

"V-vâng. Em chưa từng nghĩ là nó sẽ là bài kiểm tra khó khăn đến như vậy."

"Phải. Nhưng em thật sự rất hứa hẹn đấy, Timu. Em có điểm số cao nhất trong những người ở đây. Lần sau chị sẽ dạy em tự vệ nếu có thời gian, được chứ?"

"Cảm ơn chị rất nhiều, Oneesama. Em rất mong đợi đấy!" em ấy đáp, rạng rỡ khi lau mồ hôi.

Nếu em ấy vui vì điều đó, vậy thì tôi sẽ dạy em ấy hẳn hoi. Đến lúc trình diễn kết quả đã đạt được sau mấy tiết học Judo rồi.

Tiếp theo, tôi gọi Tên biến thái (Nielsen) và những người khác, đang ngồi đó bơ phờ.

"Mọi người cần phải rèn luyện sức mạnh trước đã."

"Vâng. Đã hiểu. Chúng tôi sẽ cho người thấy chúng tôi sẽ làm mọi thứ để chế ngự được trọng lực khắc nghiệt này."

"P-phải. Dù sao thì, chỉ cần đảm bảo mình đạt được mức trung bình với bài hít đất và thụt xì dầu. A, và sẽ tốt hơn nếu chúng ta có vài quả tạ, nhưng..."

"Oneesama, cái 'dumm belz' (dumbbells) là gì vậy?"

Timu bắt đầu thích thú về cuộc hội thoại cùng với Tên biến thái (Nielsen). Em ấy luôn cực kì tò mò bất cứ khi nào khi tôi nói về kiếp trước của mình. Em ấy luôn lắng nghe tôi rất chăm chú. Ừm, mỗi lần vậy tôi đều thấy xấu hổ về quá khứ đen tối mà tôi mơ hồ nói, nhưng vì lần này chỉ là quả tạ thì sẽ không vấn đề gì.

"Tạ là một công cụ dùng để tập luyện cơ bắp. Nó là một khối nặng mà ta cầm trong tay và nâng lên xuống như vậy nè. Nó giúp ta luyện cơ bắp."

"Oneesama, nếu làm chị vui thì, em tạo ra cái 'dumm belz' hay gì đó nhé?"

"Eh-!? Em có thể làm được thứ như vậy sao?"

"Vâng. Dùng ma thuật kiến tạo thì có thể làm được."

Ooh, đúng là thần đồng của Học viện Ma thuật có khác. Không ngờ em ấy có thể tạo ra vật dụng... Có lẽ Timu cũng có tương lai trong nghề thợ rèn nhỉ.

Tôi nói về chi tiết và kích thước với Timu Người lùn. Sau khi nói xong, em ấy bắt đầu đọc một câu thần chú nào đó.

Sau vài phút...

"Oneesama, em đã tạo ra cái 'dumm belz' rồi. Chị thấy sao?"

Tôi nhìn vào thành phẩm của Timu. Hai quả kim loại mỗi bên, và một tay cầm ở giữa.

Mn. Y như tôi tưởng tượng. Đúng là Timu có khác.

Timu viết cân nặng trên mỗi bên. Nhưng thay vì viết kilo em ấy lại viết tấn.

Một việc đúng thật là chuunibyou. Với một nụ cười tinh quái, tôi thử nhấc nó lên.

"Mn!? Không phải vậy là hơi nhẹ sao?"

"Đúng là Oneesama có khác. Coi 5 tấn nhẹ tựa lông hồng như vậy."

"5 tấn? ―― Ừm, sao cũng được. Timu, nếu chúng ta đã làm ra thứ này, em có thể làm cho quả tạ này từ nhẹ thành nặng được không?'

"Rõ."

Timu tiếp tục đọc thần chú.

Và rồi...

Quả tạ 1 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn và 20 tấn lần lượt xuất hiện. Ừm, dù rằng chúng thật ra là kilo.

Tôi thử nâng quả tạ 20 tấn.

Fumu. Cái này thật sự nặng đấy. Tôi có thể thật sự cảm nhận sức nặng trên tay tôi. Ừm, dù gì thì cũng là cả 20 kilo mà. Nhưng tôi thấy rằng tay tôi vấn di chuyển mà không gặp vấn đề nào. Đừng xem thường sức mạnh ta có được khi tung chảo. Sức mạnh này là bất khả thi với lũ yếu ớt này. Hay đúng hơn, nếu họ tự ép bản thân thì họ thậm chí có thể sẽ bị thương.

"Mọi người, mọi người sẽ bị thương nếu làm thử, vậy nên đừng chạm vào quả tạ 20 ki-, ý tôi là, 20 tấn, rõ chưa!"

"Rõ. Việc đó là quá sức với chúng tôi!"

Một đám đàn ông trưởng thành lại tuyên bố một thứ thảm hại như vậy. Ừm, mà họ hiểu được là tốt rồi...

"Mọi người nên bắt đầu với quả 1 tấn trước."

"Rõ."

Tileav3c5

 "Timu, em có muốn thử với quả 5 tấn không?"

"Hmmm. Em cũng nghĩ là cỡ đó thì sẽ thích hợp với em."

"Mn, vậy thì hôm nay đến đây thôi. Timu, em thật sự đã vận động đến toát mồ hôi nhỉ. Chúng ta đi đâu đó tắm nhé?"

Khi tôi rủ Timu, thình lình,

"Ah-, Tilea-sama. Xin đợi một chút."

Or gọi tôi từ phía xa.

"Chuyện gì vậy, Or?"

""Bẩm. Căn phòng ở cuối hành lang này có một phòng tắm đấy. Nếu người muốn đi tắm, hãy thoải mái sử dúng nó!"

"Mn! Thật sao!? Nơi này còn có cả phòng tắm sao!?"

"Phải. Nó chỉ là một phòng nhỏ, nhưng xin người hãy dùng nó để thư giãn."

Oi oi oi, không hổ danh là nhà của Or, anh thậm chí có cả phòng tắm trong biệt thự này sao!? Ở nơi này, bạn không thể nào mà sở hữu một phòng tắm trừ phi là quý tộc. Người thường không còn cách nào khác là phải ra sông tắm.

"Timu, nếu đã có, thì chúng ta nên chấp nhận đề nghị của anh ấy nhé?"

"Vâng. Em hơi lo vì đó là thứ do tên Or khốn kiếp này chuẩn bị, nhưng chúng ta hãy đi thôi."

"Haha... Em nói cũng có lí."

Hai chúng tôi cùng tiến đến căn phòng tắm mà Or nhắc đến.

"Cùng vào thôi, Timu♪"

"Oneesama!"

Phải phải, đến lúc tận hưởng skinship lần đầu sau một khoảng thời gian thô―― cái-, thế quái nào mà Tên biến thái (Nielsen) lại đi cùng vậy!

"Niel, ông đang làm cái quái gì vậy?"

"Bẩm. Tôi ở đây để hộ tống người và Camilla-sama đến――"

"ÔNG BỊ NGU À, ĐỒ KHỐỐỐỐỐỐỐN NẠẠẠẠẠN!

Câu đáp văng ra khỏi miệng tôi. Đúng thật là không thể lơ là với tên này mà. Chúa ơi, thậm chí còn tự nhiên cầm theo mấy cái khăn tắm nữa sao? Sao tên này lại xảo quyệt như vậy!

"Oneesama, em đã nói trước rồi, nhưng Nielsen còn phục vụ cho em như môt quản gia nữa. Em tin là không vấn đề gì khi để ông ấy hộ tống chúng ta."

"HAH!? HAH!? HAH!? Timu, có chuyện gì xảy ra với đầu em vậy? Đấy là một vấn đề rất lớn đấy. Em định để cho Niel nhìn thấy làn da thiếu nữ của em sao? Em định sẽ làm sao nếu ông ta có những ham muốn không đứng đắn khi nhìn thấy em hả!

"T-Tilea-sama, tôi không có động cơ xấu đâu. Tôi chỉ tha thiết mong muốn được ―― HEBURAH!"

Tôi kết liễu Tên biến thái (Nielsen) với một cú đấm thẳng.

Phải. Tôi đã quên mất, nhưng tên này là một tên biến thái, đúng không. Một tên siêu biến thái cố lợi dụng sự hỗn loạn để tắm chung với chúng tôi. Đúng như người ta nói, ta không được quên những gì đã học mà.

"O-Oneesama..."

"Nào giờ, hãy quên tên biến thái đó đi và vào trong thôi."

Bình luận (0)Facebook