Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79 – "Đúng là một lũ yếu ớt. Có vẻ tôi phải huấn luyện họ từng chút một rồi".

Độ dài 2,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40

Bởi vì cuộc tấn công của ma cà rồng, an ninh của Arcudas đã xấu đi nhanh chóng. Dù gì thì thị vệ là lực lượng chịu trách nhiệm xử lí tội phạm, và phần lớn họ đều đã bị lũ quỷ giết rồi mà. Chẳng thể nào khác được khi tội phạm ngày một gia tăng.

Hôm nay cũng vậy, tôi nghe thấy vài chuyện đáng sợ như nhà một nhà buôn giàu có nào đó bị trộm, hay là chuyện một ai đó bị dao đâm đến chết. Việc đó thật sự làm tôi lạnh sống lưng. Mà không chỉ vậy, nhưng hình như nạn móc túi và cướp giật cũng đang gia tăng không ngừng. Tình hình an ninh trật tự lúc này giống như ở những khu ổ chuột trong kiếp trước vậy.

Các nhà chức trách đang tuyệt vọng tìm giải pháp để giải quyết tình trạng này, nhưng lại không đủ thời gian và nhân lực. Và vì thế, cư dân đành chấp nhận phải tự dựa vào sức mình.

Milay-san, từ cửa hàng dệt may trên Đường Tây, là một trong số đó. Hình như là cô ấy đã gửi yêu cầu khẩn cấp đến Hiệp hội Nhà thám hiểm đến bảo vệ cửa hàng của cô. Quán của tôi cũng có nguy cơ bị đe dọa nữa. Dù gì thì, chỉ nhìn qua các đồ nội thất trong nhà cũng đủ để biết là đó là hàng cao cấp mà, và quan trọng hơn là có một núi kho báu nằm ở dưới cầu thang nữa.

Hahhh~ Mà nghĩ đến nó thì, không phải Or quá bất cẩn sao! Hắn là tên ngốc sao! Sao lại có thể để cả núi kho báu nằm đó mà thậm chí còn không dùng két sắt hay khóa gì vậy! Tên đó bị sao vậy!

Hay có lẽ là nó trông có vẻ sơ hở như vậy là vì nó là một biệt thự nghỉ dưỡng bí mật? Dù gì thì nếu không có bảo vệ hay canh gác xung quanh thì ta cũng không nghĩ là ở đây có kho báu mà...

Không không, dù là vậy thì cũng vừa phải thôi chứ. Làm vậy chẳng khác nào như hét lên 'xin hãy trộm đồ của tôi đi'. Tôi chẳng thể hiểu nổi người giàu nghĩ gì nữa.

Dù sao thì, may mà quán của chúng tôi ít nhất cũng được biết đến là "quán yêu thích của ngôi sao đang lên trong Hiệp hội, Mühen". Tôi đoán hiệu quả cũng giống với tờ rơi "cảnh sát có thể sẽ tuần tra trong trang phục thường" ở kiếp trước vậy.

Việc này thật sự hiệu quả vì chúng tôi chưa từng bị trộm lần nào. Tôi đoán là chúng sẽ cảnh giác vì chúng biết có một kiếm sĩ lão luyện hay lui tới đây.

Nhưng việc đó không có nghĩa là tôi có thể thư giãn được. Đúng thật là Myuu đến đây nhiều, nhưng không phải là mọi hôm. Dù gì thì ông ấy cũng còn việc ở Hiệp hội mà. Nói thẳng là, khi không có Myuu ở đây, quán chúng tôi gần như không được bảo vệ. Nếu chỉ là số lượng thì chúng tôi có một đám người tự nhận là 'cận vệ', nhưng trừ tôi ra thì chúng chỉ là một đám tép riu. Nếu lũ cướp thật sự đến, họ gần như sẽ chết hết.

Ý tôi là, chúng tôi đúng là có vũ khí bí mật, Edim, nhưng Edim còn phải đi học, và quan trọng hơn tất cả, em ấy không thể trực tiếp bảo vệ được. Nếu người ta nhận ra em ấy là ma cà rồng, em ấy sẽ bị truy nã mất.

Fumu. Thế này không được rồi.

Nếu nghĩ kĩ về nó thì, an ninh của quán chúng tôi đang rất bất ổn. Sẽ tốt biết mấy nếu thuê vài nhà thám hiểm từ Hiệp hội như Milay-san, nhưng...

Chúng tôi không có tiền để làm vậy. Tôi không thể mượn thêm tiền của Or được nữa. Tôi sẽ cân nhắc chuyện đó sau khi thật sự kiếm được lợi nhuận. Cho đến lúc đó, tôi không còn cách nào ngoài dựa vào lũ yếu đuối ["Các chỉ huy" của Quân đội Tà Thần]...

Hmm, nhưng có thể, hay đúng hơn là, rất có khả năng, là tôi thật sự mạnh hơn toàn bộ bọn họ. Liệu có thể có chút ích lợi nào không khi để họ làm bảo vệ? Không, đúng không? Giỏi lắm thì, họ cũng chỉ có thể chạy đi tìm cứu viện hay câu giờ cho chúng tôi thôi.

Huu~ Đành chịu thôi. Có lẽ họ sẽ mạnh hơn chút nếu tôi huận luyện họ nhỉ.

Hôm sau...

Tôi đang ở trong một căn phòng ở Đế Chế Ngầm của Quân đội Tà Thần. Hôm qua tôi đi quanh tìm một căn phòng thích hợp để tập luyện. Căn phòng này đủ chỗ cho hàng tá người tự do di chuyển, không có đồ đắt tiền, và không có gì khác phải lo cả. Đó là lí do tôi gọi Timu và những người khác đến đây.

"Chúng tôi đã đến theo lời triệu tập của người, Tilea-sama!"

"Mọi người đủ cả rồi chứ?"

"Không, Mühen lúc này đang xâm nhập vào Hiệp hội nên ông ấy vắng mặt. Em gọi ông ấy đến nhé?"

"Không, không cần đâu."

Không giống các người, Myuu đang thật sự làm việc đấy. Các người tốt hơn hết là không nên cản trở ông ấy. Đồng thời, Myuu cũng không cần phải ở đây.

"Vậy, lí do mà tôi gọi các người đến đây. Gần đây mọi chuyện khá điên rồ, đúng không? Đó là lí do tôi muốn dạy mọi người cách để phòng thân."

"Chúa ơi, Tilea-sama sẽ đích thân dạy chúng ta sao!?"

"Oneesama! Em đã đợi giờ phút này lâu lắm rồi! Làm ơn, làm ơn hãy chỉ dạy em đi!"

Timu, Tên biến thái (Nielsen), mọi người đều rưng rưng xúc động. Các người thật sự thích chuyện này, đúng không?

"Nói trước, chúng ta không phải chơi đùa đâu, được chứ? Tôi đang nghiêm túc đấy!"

"Dĩ nhiên! Chúng tôi sẽ liều mình để học!"

"Mn, tinh thần mọi người đủ tốt đấy."

"Vậy, loại tuyệt kĩ nào mà người định chỉ dạy cho chúng tôi vậy?"

"Oneesama, em hi vọng sẽ là một loại ma thuật. Một ma thuật tối thượng của sự hỗn loạn và diệt vong."

"Tôi thật sự muốn được học một đòn quyền thuật."

"Tôi cúi mình xin người hãy trình diễn 777 Tuyệt kĩ Tà Thần của người."

Các người luôn quá phấn khích về mấy thứ chuuni này nhỉ.

"Ah~ Mà trước đó, tôi muốn kiểm tra xem thử năng lực thể chất của mọi người, vậy nên chúng ta sẽ thử làm một bài kiểm tra sức bền."

"Một bài kiểm tra sức bền?"

"Mn, như hít đất chẳng hạn."

"U-Umm, Tilea-sama, về hít đất, ý của người là hít đất đó sao?"

"Or, anh đang nói cái quái gì vậy? Còn có loại hít đất nào khác sao?"

"Không, umm... Dĩ nhiên, người không định nói đến hít đất bình thường đúng không? Đúng thế, tùy theo cách mà chúng ta làm và..."

"Dĩ nhiên là không rồi, Ortissio! Nếu chỉ là hít đất thông thường thì chúng ta sẽ hít đến cả trăm triệu cái. Chẳng bao giờ xong được đâu."

"T-tôi thành thật xin lỗi. Đây là một bài kiểm trả được Tilea-sama đưa ra. Chắc bằng cách nào đó, ma thuật sẽ thay đổi mọi thứ thôi."

"Rõ ràng. Vì đó là Tilea-sama, không nghi ngờ gì nó sẽ là một phương pháp tập luyện khó lường nào đó mà không một ai trong số chúng ta từng nghĩ đến thôi."

Dù cho tôi chỉ có ý định hít đất bình thường, mọi người lại bắt đầu tranh cãi về nó sẽ là như thế này hay không phải như thế kia.

Ra vậy. Thế quái nào mà lũ này lại muốn hít đất bình thường được chứ. Ừm, dù gì họ là một lũ ghét phải lao động mà. Tôi có nên thêm chút chuuni vào đó không nhỉ? Nếu làm vậy thì, họ sẽ thấy vui vì chuyện đó, và có lẽ là họ cũng sẽ gắng sức hơn thôi.

"Huhu, đoán đúng lắm. Hít đất bình thường thì chẳng có gì thú vị cả."

"Oohh, tôi biết mà!"

Mọi người bắt đầu nhìn tôi đầy kì vọng. Giờ tôi nên làm gì đây...

Mn! Nhất định phải là cái đó! Nếu là một chuunibyou, vậy phải là luyện tập dưới trọng trường lớn thôi.

Phải, ma thuật điều khiển trọng lực, Pettanko [Ma thuật trọng trường] (Pettanko thật ra chỉ là ngực lép :v) Nếu thêm chút trọng lực nữa, tôi cá là họ sẽ vui thôi.

Nhưng tôi chỉ có thể dùng ma thuật cơ bản. Tôi có làm được không? Nó nghe như là một thứ khá là khó đây. Ý tôi là, đó là ma thuật trọng trường đúng không? Không phải một thứ như thế nghe giống ma thuật cao cấp, hay ít nhất là là trung cấp sao?

Hm~mm, mãi nghĩ về nó sẽ chẳng được gì. Cứ làm thử xem sao!

Tôi tưởng tượng về Pettanko[Ma thuật trọng trường]

Và rồi...

"EII! PETTANKO[Ma thuật trọng trường]!"

Khoảnh khắc tôi giải phóng ma thuật, cả cả phòng có vẻ như nặng nề hơn.

Ooh, thành công rồi. Tôi làm được rồi!

Ừm, nhưng đúng như bạn nghĩ, làm trọng lực lớn hơn gấp 10 lần hay gì đó tuyệt như vậy là ngoài khả năng của tôi. Toàn bộ những gì xảy ra là... ừm, có cảm giác như tôi nặng thêm 1 cân thôi.

Haha, ma thuật thật sự vui thật.

Vì tôi không có nhiều mana, phép thuật của tôi không thể tuyệt được, nhưng kết quả cũng thú vị thật.

Vậy giờ, tôi tự hỏi những người khác có vui không.

Tôi nhìn Timu và những người khác. Từ biểu cảm của họ, bọn họ có vẻ như đang chịu đựng thứ gì đó, giống như đang ở trong căn phòng gấp 100 lần trọng lực nào đó vậy. Đúng là chuunibyou. Chắc là họ cũng thật sự thích nó.

"Sao nào, mọi người? Tôi thử thay đổi trọng lực trong căn phòng, nhưng..."

"E-em thật bất ngờ. Ma thuật thay đổi trọng lực sao? Em cũng biết về lí thuyết, nhưng quả đúng là chị có khác, Oneesama. Không ngờ chị có thể làm được như vậy."

"Thật tuyệt vời, Tilea-sama. Tôi có thể cảm nhận rằng trọng lực trong căn phòng đã tăng gấp hàng trăm lần."

Tên biến thái (Nielsen) lập tức hùa theo. Tôi hiểu cảm giác của mấy người mà. Không phải đó chỉ là một cái gì đó thú vị về 'trọng lực gấp trăm lần' thôi sao? Ừm, với tôi chỉ là vài cân, nhưng tôi sẽ chơi với mấy người.

"Quả không hổ danh, Niel. Chính xác là vậy. Nào giờ, chúng ta sẽ hít đất dưới trọng lực gấp 100 lần. Nào, mọi người có thấy phấn khích không?"

"Quả không hổ danh Tilea-sama! Tôi chưa từng nghĩ là có phương pháp luyện tập như vậy đấy."

"Huhu, có vẻ mọi người rất phấn khích nhỉ. Đó là điều tốt đấy. Nào giờ, chuẩn bị thôi."

"Vâng."

Tất cả bọn họ nằm xuống, sẵn sàng.

"Nào. Bắt đầu!"

"Mộộột... Haaai..."

Theo tín hiệu của tôi, mọi người đồng loạt bắt đầu.

Thế này tôi có thể xem sức bền của mọi người thế nào.

Tôi bắt đầu nhìn quanh. Người giỏi nhất là...

Timu! Quả không hổ danh em gái mình! Tay em ấy hơi run rẩy, nhưng em ấy vẫn có thể hít đất một cách hẳn hoi.

Tôi nghĩ là em ấy có thể đạt được mốc 15 cái mà tôi đặt ra cho mọi người.

Tiếp theo là...

Dryas-kun nhỉ. Kém anh ấy một tí là Tên biến thái (Nielsen). Tôi sẽ rất vui nếu hai người đó có thể đạt được 7 hay 8 cái. Dù gì thì, chỉ vài cái hít đất là đủ để làm đôi tay họ run rẩy, và mồ hôi của họ thật sự làm ướt cả sàn.

Tôi không thể nói là tôi đã đoán trước, nhưng Dryas-kun thật sự là một ví dụ sống về "Tay đẹp mã không tiền hay sức mạnh gì cả."

Vì Dryas là một elf, tôi nghĩ tôi sẽ luyện cho anh ấy thêm một chút. Còn với Tên biến thái (Nielsen), ừm, đúng như dự đoán. Rất nỗ lực nhưng thiếu năng lực. Tôi nghĩ ông ấy sẽ chịu được khoảng 4 hay 5 cái thôi.

Vấn đề thật sự là...

Or và Muram. Họ chưa thể hít được thậm chí một cái suốt nãy giờ. Thế nhưng, Muram khá là mập, nên tôi nghĩ là đành chịu thôi. Rất khó để chống đỡ được cái thân như vậy mà, đúng không.

Nhưng Or, anh...

"Or, cố hết sức làm chỉ một cái thôi, được không?"

"Hahh, hahh... T- Tile...a hahh, hahh, sama, tuâ...n lệnh..."

Không được rồi. Or hết xí quách rồi. Tôi thậm chí có thể nghe thấy cơ bắp của anh ấy kêu cọt kẹt nữa. Ngay khi tôi cảm thấy sửng sốt về anh ấy thì,

"...Mười lăm, hahh, hahh, mười s... k-không được rồi."

Ở cái hít đất thứ mười sáu, Timu ngã ra sàn. Thình lình, Dryas-kun cũng đạt được cái thứ bảy, và Tên biến thái (Nielsen) làm được năm cái trước khi gục xuống sàn.

"Em thật sự đã cố hết sức rồi, Timu."

"Hahh, hahh, hahh, hahh, O- Onesama, việc đ――"

"Ahh, được cố ép mình phải nói, được không? Nằm đó thôi và cố giữ nhịp thở", tôi nói trong khi đưa một cái khăn cho em.

Dryas-kun và Tên biến thái (Nielsen) cũng đang thở khò khè. Tôi có nên đưa khăn cho họ không ta? Khi đưa khăn cho họ thì,

"GUAHHHHH!"

Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng hét. Đó là Or.

"Or, c-chuyện gì vậy?"

"T-TAY TÔI GÃY RỒỒỒI!"

Yeah, anh phải cẩn thận ch―― gì cơ!

Thế quái nào mà anh có thể gãy tay chì vì cố hííííít đấấấất chứ!? Anh ta thậm chí yếếếếu đến thế sao!? 

Khi tôi đến xem, tay của Or đã gãy hoàn toàn.

Đồ công tử bột. Thiếu luyện tập, và còn thiếu cả canxi sao. Tôi cá là anh ta chỉ ăn thứ gì anh ta thích, và không bao giờ tập thể dục. Có vẻ như tôi sẽ phải thay đổi thói quen ăn uống của anh ta nữa. Trước mắt tôi con cả một quãng đường dài nhỉ.

Thế nhưng, tôi sẽ nghĩ chế độ luyện tập cho anh ta sau. Đầu tiên thì tôi phải chăm sóc anh ta đã.

Tôi nhờ Timu đến và chữa cho tay của Or. Nhờ vậy, tay của anh ta nhanh chóng bình phục. Ma thuật thật sự tiện lợi nhỉ.

Huu, nhưng dù cho chúng tôi chỉ hít đất, người duy nhất vượt qua được là Timu. Mấy người này thật sự yếu đến thế nào hả?

Không ngờ là họ thậm chí còn thua cả một người thuộc kiểu pháp sư như Timu...

"Mọi người hãy nghe tôi nói khi nghỉ ngơi nè."

"Vâng."

"Mọi người biết đấy, nói thật tôi muốn dạy cho mọi người một chút 'Judo' sau k bài kiểm tra sức bền. Đó là một kĩ năng từ kiếp trước của tôi đấy."

"'Juudoh' sao! Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Xin hãy dạy cho chúng tôi đi."

"Đừng có nóng vội. Trước khi tôi có thể dạy bất cứ thứ gì, mọi người cần phải luyện thân thể đã. Đó là việc căn bản. Mọi người đều quá yếu. Lúc này người duy nhất đỗ là Timu."

"Tilea-sama, việc đó có nghĩa là nếu như chúng tôi muốn học kĩ năng đó, chúng tôi phải đạt được mốc 15 cái của Camilla-sama sao?"

"Phải, nếu không thể làm được đến vậy, Judo là bất khả thi."

"M-mười lăm cái dưới trọng lực này sao!? K-không thể nào. Chỉ đứng đây thôi cũng đã lấy hết sức của tôi rồi." Or tái nhợt nói.

Phải. Anh ta không thể hít lấy một cái, nên dĩ nhiên là anh ta sẽ nghĩ vậy. Nhưng đó là vì chế độ ăn uống của anh ta thôi. 

"Or, với thể trạng của anh thì chắc là vậy rồi. Nhưng hãy để cho tôi. Tôi sẽ nghĩ chế độ luyện tập cho anh."

"Tilea-sama, đ-để tập luyện cho một người như tôi, người thật sự phải làm đến thế sao...?"

Or cảm động đến phát khóc. Phải. Đầu tiên thì phải cho anh ấy chút sữa thôi.

"Đồng thời, Muram, anh cần phải giảm cân đấy. Với cân nặng hiện giờ, phần còn lại của bài luyện tập là bất khả thi đấy."

"Tôi hiểu rồi."

"Đồng thời, tôi đã suy nghĩ khi quan sát mọi người, nhưng mọi người không chỉ nên tập trung vào số lượng. Mỗi cái hít đất đều phải đúng tư thế. Tư thế quan trọng hơn số lượng mà."

"Tư thế?"

"Phải, tư thế. Ý tôi là vậy nè."

Tôi nằm xuống và bắt đầu hít đất một cách hoàn hảo.

"Đ-đúng là Oneesama có khác! Chị lại có thể làm dễ dàng như vậy dưới trọng lực này."

"Huhu, cũng thường thôi. Chỉ là trọng lực gấp vài trăm lần thôi sao? Chẳng thấy gì khác biệt cả."

Huhu, nói thật với các người, ở kiếp trước tôi đã từng học karate, và từ manga và tiểu thuyết, tôi đã đọc mọi thứ cần biết về hít đất rồi. Vì năng lực thể chất của tôi ở kiếp trước của tôi quá yếu nên tôi không thể làm được, nhưng lúc này tôi cảm thấy có thể tiếp tục mãi mãi cũng được.

Hứng thú quá đà, tôi bắt đầu hít đất bằng một tay nữa. Sau đó tôi chuyển sang hít đất bằng ngón tay.

Họ mỗi lúc một bất ngờ hơn.

Phải phải, việc này khá là bất ngờ mà. Dù gì thì tôi đã luyện tập với cái chảo từ khi còn là đứa trẻ mà. Tôi cũng có chút sức mạnh. Thật ra, tôi giống như đai đệ tam trong karate hay gì đó chăng? Mà ít nhất thì, tôi chắc là tôi có thể chiến thắng Giải Karate Tokyo mở rộng thôi.

Bình luận (0)Facebook