Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: "Quỉ Tướng Camilla? Ai vậy hử!"

Độ dài 1,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:47:42

"Timu ..."

Em gái yêu quí của tôi đột nhiên hứng chịu cơ bộc phát chứng chuunibyon. Tôi cứng người vì sốc.

“Hmph. Mà, sao cũng được. Hôm nay là ngày cử hành, để tất cả tôi tớ ta thức giấc. Vì thương xót, ta sẽ để mạng ngươi lại!”

Sau khi phun ra mấy lời ngạo mạng, Timu bước ra bên ngoài trông cực kì lãnh đạm.

Tệ rồi đây.

Timu đã nói gì?

Quỉ vương! Và Sáu quỉ tướng!

Mà hình như con bé thậm chí còn đến chỗ cắt thẳng vào điểm chính. Từ kinh nghiệm của tôi, ngay giờ Timu đã chìm vào thứ khá hứng thú về mọi thứ. Nếu tôi không lập tức hành động, tương lai Timu sẽ nguy hiểm. Để đuổi theo con bé, tôi nhảy ra khỏi nhà.

Con bé đi đâu rồi?

Tôi nhìn quanh kiếm nó.

Thấy rồi! Con bé đã đi khá xa hở~!

Timu đã rời thị trấn. Tôi nghĩ tôi đã tức khắc nhảy ra khỏi nhà, nhưng hình như đã lầm rồi. Thời gian qua đi có lẽ trong lúc tôi sốc. Nhận ra điều này, tôi quan sát Timu. Hình như Timu định đi đâu đó.

Tôi có nên đuổi theo con bé và gọi nó?

Không, đợi đã. Nếu tôi không nhầm, con bé nói “tôi tớ”.

Nó định gặp ai đó chăng?

Có thể Timu đã kết bạn với ai đó chuunibyon khác. Hơn nữa, chắc là nó bị ảnh hưởng bạn mới mới ra cớ sự này…

Mn, rõ thế là đó.

Tôi quyết lén lút theo sau con bé. Nếu con bé có bạn chuunibyon, thì chỉ giảng giải cho con bé là không đủ rồi. Tôi cũng cần phải sửa chữa đám bạn của nó.

Tôi theo đằng sau Timu vài trăm mét mà con bé không để ý. Một khi Timu nhìn lại, và để chắc tôi không bị bắt thực sự khó khăn, tôi phải giấu mình liên tục trong bóng tòa nhà khi di chuyển.

Nhưng giề, Timu đi nhanh thật nhỡ~.

Trong khi tôi điều chỉnh khoảng cách, dường như chúng tôi đã băng qua một ngọn núi trước khi tôi nhận ra. Tôi chưa bao giờ đi qua Núi Beruga thế này, bạn biết đó?

Dù sao đi nữa, thế này chẳng quá nhanh đi?

Xét theo tốc độ xe, tôi thấy chúng tôi đi như 60 km/h. Có lẽ nào, rằng chúng tôi thực đang làm mấy thứ kinh--------không, không, không, không đời nào nó là sự thực được. Tôi suýt bị tái phát.

Mm~n, tôi vô tình lại có cách nghĩ chuunibyon như kiếp sống cũ.

Đây là một trong đó!

Tôi đang nghĩ nó lạ chỗ nào bởi vì tôi đang xem mọi thứ theo nhận thức giá trị ở kiếp sống cũ. Nó đó. Trong thế giới này, chẳng phải rõ ràng rằng mọi người rất nhanh sao!? Chúng tôi không có bất kì chiếc xe nào, và mọi di chuyển chúng tôi đều dựa vào chân, nên tự nhiên là chân chúng tôi được rèn luyện. Và 60 km/h có lẽ chỉ là cảm giác. Không phải tôi thực sự có máy móc để đo lường nó. Nó có lẽ chỉ là nhịp độ bình thường. Bởi vì tôi kẹt trong cái mớ nhận thức từ kiếp cũ. Sau khi thừa nhận việc này, tôi theo Timu.

Dù vậy, Timu có thể được tính như một trong những người nhanh nhất thế giới này. Cho dù Timu chỉ có 14 tuổi và không hoạt động nhiều, cô bé đang chạy nhanh hơn cả tôi; một đầu bếp rèn luyện chăm chỉ mỗi ngày. Nếu con bé tập luyện, nó chắc sẽ sống cuộc đời như vận động viên.

Duy nhất, tôi không chắc thế giới này có khái niệm thể thao không. Ở mức nào đó, cuộc đời tôi liên hệ không gì khác hơn là nấu ăn nên tôi khá ngu si với thế giới này. Cha mẹ tôi cả hai cũng hoàn toàn đắm chìm nấu ăn cũng như tất cả, và trong thị trấn nhỏ này, nơi mà thiệt ra có thể gọi là vùng nông thôn, thì tôi ước muốn Timu làm nó. Tôi nghĩ rằng tập thể dục lành mạnh sẽ chưa được chứng chuunibyon của con bé.

Trong khi tôi nghĩ về việc này, hình như chúng tôi đã đến đích. Timu vừa đi thẳng vào trong một cái hang lớn.

Ohh~? Vậy ra có một cái động ở nơi thế này…

Qua cái liếc mắt, hình như nó chỉ là hang bình thường. Thứ khác ở đó là có một cánh cửa tuyệt đẹp đặt ở trước, và mỗi bên miêu tả hình tượng bất lành.

Mm!mm, từ những gì mà tôi có thể nói, nó hoàn toàn bốc mùi chuuni. Không cần nghi ngờ gì bè bạn Timu ở nơi đây. Và gì nữa, dường như lũ bạn con bé rất giàu. Sở thích của kẻ giàu…

Tôi chắc chắn chúng là người ích kỉ. Tôi ắt gãy dự định thuyết phục họ.

Nhưng, tôi không thể sợ ở đây được. Vì lợi ích của Timu, tôi thu hết can đảm và bước vào trong hang. Bên trong hang thì lu mờ và nhìn chính xác như chỗ một quái vật sống. Chúng đã làm việc xuất sắc để tìm nơi phù hợp thế này. Tôi thành thực khen ngợi tính chủ động của mấy đứa bệnh chuunibyon này.

Tôi tìm kiếm xa hơn trong hang. Khi tôi vào xa hơn, có mấy trăm người đây vậy? Một đám đông người đang xếp hàng trước một người đàn ông. Với sự chú ý mọi người dồn vào ông ta, ông ấy hoàn toàn vận bộ áo giáp, và sự xuất hiện này cũng cực kì nhàm chán. Tôi lén lún nghe trộm từ người đàn ông mặc giáp toàn thân.

“Mọi người, ngày dài chúng ta chờ đợi đã tới!”

” ” “PHẢIIIIIII!” ” ”

Bởi vì lời của người áo giáp, cả đám đông chung quanh la lên hào hứng cùng một lúc.

Hả? Hả? Có thể nào là loại sự kiện giải trí nào được tổ chức hôm nay?

Tôi đánh giá sự nhiệt tình điên rồ này mãnh liệt như các buổi hòa nhạc ở thế giới cũ. Nên chắc có loại hội nhóm cosplay ở thế giới này luôn chăng, hử?

Khi tôi nhìn vào bên trong hang, tôi thấy người thú, và người chim cũng người đủ loại nhân dạng đã tụ tập nơi đây. Nhưng mà, từ khi nào mà Timu tìm thấy sự kiện này? Gần đây tôi đang chìm đắm trong nấu ăn trên mọi thứ… Tôi đang ngẫm nghĩ lại về cái việc tôi đã không để ý thấy Timu thay đổi.

……

…………

………………

Bài nói người ấy tiếp tục.

“Sự sống lại của Zorg-sama đã ở trong tầm tay. Chúng ta phải cơ cấu lại quân đoàn ngay lập tức.”

” “Sẽ như ngài nói. Xin tin vào chúng tôi!” ”

“Tuyệt lắm. Vậy thì làm đi! Hiến dâng những vật tế sống cho Zorg-sama! Chúng ta sẽ hủy diệt loài người!”

” “Rõ! Tất cả vì lợi ích của Zorg-sama vĩ đại, thưa chúa tể!!” ”

Một khi bài nói xong, hầu hết mọi người xung quanh người áo giáo rời đi. Người còn lại chỉ còn là người áo giáo, Timu và cỡ 10 người nữa.

“Yose. Tình trạng hiện thời của Sáu Quỉ Tướng ra sao?

“Thưa ngài. Như hiện giờ, trong số Sáu Quỉ tướng, chỉ có Luxembourg-sama và Poe-sama là chưa thức tỉnh.”

“Hừm. Có một sự khác biệt cá nhân khi đến lúc thức tỉnh. Nó không khác được. Hủy diệt kinh đô sẽ được thực hiện bởi Camilla.”

“Mỗi mình quân ta đã nhiều rồi!”

Timu tuyên bố, tràn đầy tham vọng và sức mạnh. Mà nhận xét thì, giọng đó, và hơn bất cứ điều gì, nụ cười mê đắm đó khi con bé hất tóc ra sau kéo đám chung quanh cô bé vào vòng xoáy mê hoặc.

――――Hah-! Không tốt, không tốt rồi!

Họ nói quá tin tưởng về mọi thứ mà tôi sẽ chấm dứt trong việc rút ra. Hình như họ lên kế hoạch vài sự kiện thú vị hử. Sau cùng thì có ma thuật trong thế giới này, nên tôi chắc nó sẽ còn nhiều vui vẻ hơn sự kiện ở thế giới cũ của tôi.

Timu dường như đã lên chung thuyền với nó, nên trong một lúc tôi đã nghĩ hết đó thực không phải Timu, mà là Quỉ tướng Camilla. Timu rõ ràng có tài năng một diễn viên.

…Nhưng, ngay giờ trong vai trò chị nó, tôi phải mắng nó rõ đã. Bỏ việc giúp tiệm, và chơi đùa tại giờ này là một vấn đề. Như tôi nghĩ, khi chuunibyon trở nên cực đoan, không gì có thể dứt khỏi nó.

Tôi bước tới từ đằng sau tảng đá, và dũng cảm đi xuống rõ ràng nơi nhóm Timu tụ tập.

“Ah~ Xin chào, Tôi là chị của Timu. Hình như gần đây mọi người rất tử tế khi để Timu chơi cùng.”

“…”

Tôi đưa cho người áo giáp cái gật đầu nhẹ, biểu thị cảm ơn của tôi. Và khi tôi xoay lại Timu rồi thì,

“’Timu! Chuyện gì xảy ra với việc giúp tiệm của chúng ta!?” Chị không nói sau cùng em không thể chơi. Nhưng em cần làm thứ em được giao đã!”

,nói với con bé rõ như vậy đấy.

Bình luận (0)Facebook