Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 – Những đứa trẻ hủy diệt đến từ Thiên đường - Bộ Tam Ác Quỷ

Độ dài 2,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:48:36

Trong một căn phòng tại cung điện của Quân đội Quỷ Vương, Hidler, Poe và Luxembourg đã bắt đầu nghi thức để giải phong ấn Bộ Tam Ác Quỷ.

"Poe, Loxembourg, tập trung mana vào!"

"Yes-sir!"

Lượng mana phi thường của Quân đội Quỷ Vương làm căn phòng tràn ngập chướng khí. Lượng mana tràn đầy đó giờ lại còn được tăng cường thêm bởi chính Hidler.

Phong ấn của Quỷ Vương Zorg như một lá chắn vững vàng không thể nào phá giải được thậm chí là với cả một đội ngũ các chuyên gia nổi tiếng. Đó không phải là việc mà một chuyên gia bình thường có thể dễ dàng can thiệp vào được, họ gần như sẽ bị hút vào trong nhà tù đó, cả linh hồn và thể xác. Nhưng với những con quái vật phi thường như Hidler dồn hết mana của mình vào, liệu kết quả có như thế không...?

"Mnmuuu!"

"Hahhhh!"

"Nuohhh!"

Với ba tiếng gầm của chúng, cả không gian như chao đảo. Chướng khí đã dày nay càng đậm đặc hơn, và độc đến mức có thể gây hại cho cả những con quỷ.

"Đến lúc rồi. Dưới danh nghĩa Hidler, ta ra lệnh giải thoát cho chúng!"

Giọng nói mạnh mẽ và áp đảo của Hidler vang vọng khắp gian phòng, trước khi một một đốm lửa xanh nhạt dần xuất hiện và bao trùm lấy vòng tròn ma thuật.

――――PISHI! GASHAN!

Không gian bắt đầu rạn nứt, và từ đó xuất hiện ba con quái vật. Chúng đã được giải phóng khỏi phong ấn của Quỷ Vương Zorg.

"Đã lâu lắm rồi, phải không. Seiryuu, Byakko, Suzaku."

"Genbu... không, giờ là Hidler, đúng không? Ngươi là kẻ đã giải phong ấn cho bọn ta đúng không?"

Với hàm răng sắc nhọn và đôi cánh lớn màu xanh như đang bao trùm cơ thể, con quỷ hình rồng Seiryuu cất giọng. Trước cựu đại chiến, hắn nổi danh là Tà Long Vương, kẻ đem 72 đội quân của hắn đi thôn tính các chủng tộc khác.

"Thật là, Zorg-sama quả thật cố chấp, phong ấn bon ta lại như thế..."

Quỷ người thú Byakko, có chiều cao đến 3 mét có vằn màu trắng, phàn nàn. Còn được gọi với cái tên khác là Ác Thú Vương, hắn là một tên bạo chúa mà chỉ với một tiếng gầm cũng đủ để xóa sổ ngay lập tức một thị trấn nhỏ.

"Bọn ta đã bị phong ấn vài nghìn năm rồi nhỉ? Zorg-sama thật nhẫn tâm. Ta nghĩ ta sẽ phát điên lên vì đói và chán nản mất.

Không giống như cách nói chuyện lịch sự ấy, ả ta thật sự rất tàn bạo. Trông giống như sự lai tạp giữa người và lửa, quỷ ngục hỏa Suzaku. Ả ta thống trị như một nữ hoàng, thao túng ngọn lửa và thiêu rụi mọi thứ thành tro.

"Đủ rồi. Ta không cho phép các ngươi tiếp tục lăng mạ Zorg-sama. Giờ ta sẽ cho các ngươi biết lí do ta giải phong ấn của các ngươi."

"Từ từ đã, Hidler. Bọn ta vừa mới thoát khỏi phong ấn sau mấy nghìn năm đấy. Ta đói lắm rồi."

"Phải. Dạ dạy ta trống rỗng rồi."

"Ta cũng thấy đói."

Dạ dày của bọn chúng kêu lên, trong khi đúng đang chảy dãi. Có vẻ như chúng đói lắm rồi. Với đôi mắt long lanh, bọn chúng đi tìm con mồi.

"Nếu muốn ăn thì ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi."

"Ngươi chưa chuẩn bị hả!"

"Cái gì? Mu!?"

"Heh. Yên lặng một chút nào."

Thanh Thiên long kiếm vừa được thực thể hóa đó kề sát vào cổ Hidler. Thanh kiếm tự hào của Seiryuu ấy có thể chém rồng như chém đậu phụ. Nó thậm chí còn xuyên qua giáp của Hidler, và cắt nhẹ vào da.

"Làm ơn yên lặng một chút thôi."

Suzaku trói Hidler đang bất động bằng vô số sợi hỏa xích. Đó là chiêu thức chỉ có ả làm được, và nhiệt độ trên bề mặt sợi xích có thể lên đến hàng nghìn độ C. Một người bình thường bị trói như thế có lẽ sẽ bị cháy khô. Hơn nữa, lực trói của sợi xích mạnh đến nỗi đến 100 con quỷ cũng không thể phá được.

"Ununu! Ngươi!"

Hidler dồn toàn bộ mana của mình, nhưng không như ý hắn, sợi nguyền xích ấy không dễ gì bị phá được. Hơn nữa, hắn càng vùng vẫy thì sợi xích càng siết chặt hơn. Thế mới biết sức mạnh mana của Suzaku là kinh khủng như thế nào.

""""Được rồi, itadakimasu!""""

Và rồi, với việc Hidler bị trói và bất động, Bộ Tam Ác Quỷ bắt đầu tấn công Quân đội Quỷ Vương đang kiệt sức.

"Eh!? Các ngươi ―― Các ngươi đang làm gì thế? Không phải bọn ta đã giải phong ấn cho các ngươi à!"

"LŨ KHỐỐỐỐỐỐỐN!"

Luxembourg và Poe gào lên với biểu hiện rất sốc. Có lẽ, họ không thể tưởng tượng rằng những kẻ mà họ vừa mới làm ơn cho lại bất chợt trả oán cho họ như thế này, bởi lẽ cà 2 Quỷ Tướng lại bất ngờ trước tấn công như thế.

"Heh heh heh, bữa ăn đầu tiên sau hàng thiên niên kỉ."

Chỉ vởi một nhát, thanh Thiên long kiếm chém vào ngực Poe. Độ sắc của nó thật ngoài sức tưởng tượng. Lớp da cứng của Poe dễ dàng bị rạch đứt, và máu tươi tóe ra. 

"Guhu- Ng-ngươi――"

"Ku ku. Khá là cứng, đấy nhỉ!"

Seiryuu nói trong khi sung sướng liếm máu Poe. Cho dù hắn tấn công với sức mạnh đủ để chẻ đôi một con quỷ, Poe chỉ thương. Seiryuu cười đểu tựa như đã tìm ra con mồi ưng ý.

" AHAHAHAHAHAHA! Trông ngươi ngon đấy, mèo con!"

Suzaku tạo ra hàng tá hỏa cầu trong tức khắc, và phóng chúng về phía Luxembourg. Mỗi quả hỏa cầu là một viên ma đạn rực nóng đến hàng nghìn độ. Một người bình thường sẽ bốc hơi ngay tức khắc nếu bị trúng chỉ một viên, và cho dù mỗi kẻ trong Lục Quỷ Tướng có quái vật đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể nào lành lặn được nếu liên tục bị trúng đạn.

"Hahh, hahh ―― Đ-đây không phải trò đùa rồi. C-có ai ở đó không, tình trạng khẩn cấp!"

Luxembourg tận dụng sức mạnh bộc phát tự nhiên của mình và né những ngọn lửa từ mọi phía. Là một con quỷ người thú, ả có sức mạnh bộc phát hơn các loài khác, và lại còn đứng đầu trong loài của mình. Cho dù khi Suzaku bắn ra vô số hỏa đạn, ả ta sẽ luôn có cách tránh được.

"GAHAHAHA! Chạy trốn loanh quanh, hả, cô mèo láu cá!"

"GAAAAAH!"

Trong khi xem Suzaku và Luxembourg tấn công và phòng thủ, Byakko bất ngờ gầm lên.

Và ngay sau đó ――

Một lượng lớn vòng cuộn xoáy áp lực tấn công Luxembourg.

"Gahah-!"

Bị hút vào một trong những cái xoáy, Luxembourg bị quăng vào tường. Cho dù sức mạnh bộc phát của ả có tốt thế nào đi nữa, có vẻ như trong khi ả tập trung vào Suzaku, ả đã không để ý đến Byakko. Và thế ả lãnh trọn đòn tấn công của hắn.

"Đội trưởng Poe, chuyện gì vậy?"

Nghe tiếng thét của Quân đội Quỷ Vương, các đội quân khác cũng tập trung lại. Họ đã bị Hidler cấm không được vào, nhưng khi nghe thấy nhiều tiếng la hét giận dữ, và âm thanh va chạm mạnh, họ không thể chần chừ được nữa và xông vào. Lo lắng cho Poe và Loxembourg, họ lũ lượt tiến vào phòng.

" Aha♪ Bữa tối đến rồi."

Suzaku sung sướng tạo hỏa cầu, và trút xuống đội quân như mưa. Ngay khi họ vừa vào phòng, họ đã bị ma đạn của Suzaku tấn công với tốc độ dữ dội. Cả đội quân bị thiêu đến chết, từng người một.

"G-, GYAHHH!"

"Higi ―― C- cứu!"

Suzaku giảm nhiệt lượng của ma đạn trong khi bắn. Đạo quân đó sẽ là thức ăn của chúng, vậy nên dù gì thì ả cũng không thể thiêu chúng thành tro được. Bô Tam Ác Quỷ bắt đầu ăn những con quỷ đã được nấu chín.

"Tên này là người chim. Yakitory[1]. Ngon quá! Ngon quá!"

"S-sao ngươi dám làm vậy với Bard!"

Drag gầm lên, vô cùng tức giận trước cái chết của bằng hữu. Hắn ở trong đội cận vệ của Poe, và là kẻ có sức mạnh cơ bắp lớn nhất chỉ sau Poe. Trong cựu chiến, hắn được vang danh nhiều lần như cánh tay phải của Poe. Niềm tự hào và kiêu ngạo đó thúc đẩy hắn đứng lên. Hắn tấn công Byakko với cánh tay tự hào của mình.

"Kh-khoan đã, Drag!"

Kể cả Poe cũng không phải là đối thủ của chúng. Sức mạnh của Drag chẳng là cái đinh gì với bọn chúng. Không cam chịu để thuộc hạ quan trọng nhất của mình chết vô ích, Poe điên cuồng ngăn cản hắn, thế nhưng...

"Tên này đáng để ăn đây."

Byakko ngoạm vào cánh tay đang tấn công của Drag với những chiếc răng nanh dữ tợn. Cánh tay mạnh mẽ đã diệt không biết bao nhiêu tên địch trong cựu chiến đã bị Byakko cắn đứt.

"GUAHHH!"

Byakko sau đó tóm lấy đầu Drag, và đấm vào thái dương. Áp lực khủng khiếp đó làm vỡ sọ hắn, và Drag ngã ra sàn, co giật.

"Ku ku ku. Chỉ được cái to xác."

"Nununu!"

Byakko xé Drag gục trên sàn ra và bắt đầu ngấu nghiến. Poe vô cùng tức giận trước cái chết của thuộc hạ quý giá của mình, nhưng vị hắn đã bị Seiryuu chém vô số lần nên giờ hắn không thể di chuyển được.

"HA HA HA HA! Trông ngon kì dị!"

"Phải. Đói đến mức không thể chờ nổi nữa rồi."

"Có thêm muối nữa thì tuyệt quá."

Có những kẻ đã bị giết trước, và rồi những kẻ bị giết khi cố trả thù cho chúng. Kể cả những tên cố bò ra để thoát thân cũng bị giết... Đây đúng là một địa ngục xác.

"Hii. S-sao ngươi có thể ăn thịt cả đồng đội của mình trong Quân đội Quỷ Vương.

"V-vậy ra đây là sức mạnh của Bộ Tam Ác Quỷ trong truyền thuyết!"

Bạo động lan truyền trong Quân đội Quỷ Vương trong khi đồng đội của họ lần lượt bị giết và ăn thịt. Những con mắt của đội quân đầy nỗi tức giận vì để đồng đội hay thuộc hạ của chúng bị giết. Và những kẻ đang bị lườm chằm chằm là Seiryuu, Byakko và Suzaku, nhưng cơn đói của chúng vẫn chưa hết. Chúng làm theo bản năng của mình, và tiếp tục ăn thịt những con quỷ.

"LŨ KHỐỐỐỐỐN! Ta, Hidler, sẽ không tha thứ cho sự xúc phạm này!"

Vừa thoát khỏi nguyền hỏa xích, Hidler phóng về  phía ba tên đó. Đôi mắt hắn sáng rực lên, và trông có vẻ như hắn sẽ xé nát bọn chúng ra bất cứ lúc nào.

"Hidler, khá nhanh đấy nhỉ. Có vẻ như ông đã mạnh hơn trước rồi, ey."

"Đúng thế. Ta nghĩ rằng nguyền xích của mình phải kéo dài hơn vài tiếng nữa cơ đấy."

"Các ngươi, đây là lời cảnh báo. Nếu như các ngươi cố chấp không chịu ngừng lại, ta sẽ phá giáp và cho các ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Hãy nhớ rằng tình bạn cũ của Tứ Thánh Vương chỉ đến vậy thôi!"

"Được rồi, được rồi. Đừng nóng mà, Hidler. Suzaku, Byakko, dừng lại thôi. Sẽ rất phiền phức nếu Hidler thật sự nổi giận."

"Hiều rồi. Ta đã ăn được kha khá rồi. Ah- nhưng ta thật sự muốn ăn con mèo đó."

"Tsk. Vẫn còn hơi đói mà."

Bộ Tam Ác Quỷ miễn cưỡng dừng bữa ăn lại, và lắng nghe Hidler. Hidler có vẻ như vẫn muốn phàn nàn, nhưng không thể gây thêm cuộc tranh cãi nào nữa, vậy nên hắn bắt đầu nói.

"...Lí do 3 ngươi được giải phong ấn chỉ có một. Để chiến đấu với Tà Thần."

"Tà thần? Cái nồi gì vậy? Chúng mạnh đến nỗi phải giải phong ấn bọn ta à?"

"Tà Thần Tilea. Tên Tà Thần này đã tiêu diệt 2 Quỷ Tướng, Kira và Garm."

"Hahh~Cái gì? Ta có thể thấy qua trận chiến vửa rồi. Chất lượng của Quân đội Quỷ Vương đã giảm sút đáng kể."

"Phải. Ta tự hỏi Tà Thần chịu được chúng ta nổi mấy phút."

"Huhu, ta muốn biết vị của Tà Thần như thế nào."

Thời điểm mà Bộ Tam Ác Quỷ tấn công đang cận kề.

Chú thích

Yakitory: Một loại thức ăn của Nhật, trong đó thịt gà được xiên que, nướng lên và ăn cùng với shouyu (một loại nước tương). Chi tiết: //en.wikipedia.org/wiki/Yakitori

Bình luận (0)Facebook