Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Hidler xuất hiện

Độ dài 1,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:48:24

Đây là thành trì của Quân đội Quỷ Vương, một thành trì nằm trong một đất nước nhỏ. Dù được gọi là 'đất nước', kích thước của nó chỉ bằng một thành phố nhỏ, và là một quốc đảo bị cô lập với các nước khác. Vài tuần trước, Quân đội Quỷ Vương đã xâm chiếm nơi đây, và nó trở thành tổng hành dinh của Quân đội Quỷ Vương.

Hidler ngồi chễm chệ trên ngai vàng trong cung điện và liếc nhìn xung quanh. Xếp hàng trước mặt ông là những con quỷ sống sót qua trận đại chiến sinh tử trước đó.

"Hidler-sama, thần không thể đồng tình với quyết định ngừng việc quét sạch loài người được!"

"Thần cũng thấy vậy. Quân đội Quỷ Vương chúng ta đã phải đợi thời cơ này từ lâu lắm rồi, ngài biết đấy!"

"Phải. Tại sao chúng thần lại bị triệu về trong khi đang bắt đầu Sự Hủy diệt Đế đô? Thuộc hạ của thần giờ đang rất thèm khát được nhai xương nuốt thịt con người."

Những con quỷ làm nhiệm vụ tàn sát con người đang làm ầm lên. Sự hiếu chiến của loài quỷ thật đáng sợ. Có vẻ như có khá nhiều sự oán hận do bị buộc phải kiềm chế.

"Các ngươi. Đây là sự khi quân đối với Tổng đốc Hidler!"

Tên vừa hét vào mặt mấy tên quỷ ồn ào là Trưởng Bộ phận Tình báo của Quân đội Quỷ Vương, Yose. Dù khá nhỏ con, hắn là bộ óc của Quân đội Quỷ Vương, và năng lực phân tích tình báo của hắn là cực kì quan trọng đối với đội quân.

"Không sao đâu, Yose."

"N-nhưng..."

"Không sao đâu."

"Yes-sir!"

Hidler đứng lên từ ngai vàng, và nhìn lướt qua mấy con quỷ ầm ĩ. Áp lực cực kì kinh khủng, và mọi người co rút người lại ở mức độ con hơn cả khi bị Yose hét.

"Các ngươi đều đã biết sự phản bội của Camilla, đúng chứ? Giải quyết chuyện đó cần được ưu tiên hơn con người".

"Ehh! Camilla-chan phản bội Quân đội Quỷ Vương? Phản bội Zolg-sama? Ngốc thật. Giết cô ta thôi♪"

Kẻ vừa kéo một đường rạch qua cổ là con quỷ mới thức tỉnh, Luxembourg. Ả là một trong Lục Quỷ Tướng, và là một con quỷ trong lốt người thú. Ngoại hình ả trông như mèo, tay chân linh hoạt. Ả có một con mắt đỏ rực lửa và một con mắt xanh lạnh như băng. Không như ngoại hình, ả ta rất tàn bạo và độc ác.

"Không thể tin Camilla-dono, người có cả tài và trí, cũng như lòng trung thành lại..."

Kẻ đang nghẹn ngào đó cũng là một con quỷ vửa thức tỉnh, Poe. Nếu chỉ tính sức mạnh thuần túy, Poe là mạnh nhất trong Lục Quỷ Tướng. Cả cơ thể hắn được bao bọc bởi vảy cứng, đến độ vảy rồng cũng không thể sánh được. Hắn có phong thái của một quân nhân, nhưng lại là một con quỷ hình rồng cực kì hung dữ trong chiến trận.

"Dù thế nào thì, phản bội là không thể tha thứ được! Tại sao lại để một tên phản bội tự do tự tại như vậy thế, Tổng đốc!"

Với sự tàn bạo hiện rõ trong ánh mắt, Quỷ Tướng Garm gầm lên. Hắn là một con quỷ điều khiển một con rồng đáng sợ, và chiến đấu cùng với nó.

"Các ngươi bức xúc vậy cũng đúng thôi. Nếu chỉ là Camilla, ta đã tự mình trừng phạt cô ta rồi. Vấn đề là ở chỗ kẻ mà Camilla mới thề trung thành, Tà Thần."

"Tổng đốc, Tà Thần này là loại gì vậy?"

"Tà Thần Dark Matter. Sức mạnh của hắn có thể sánh ngang với Quỷ Vương Zorg-sama."

"Không thể nào! Sinh vật đó quá..."

Sự huyên náo làn truyền giữa các con quỷ. Cũng đúng thôi. Zorg-sama có một sức mạnh kinh khủng mà không ai sánh được. Chính Hidler cũng từng tin rằng không ai có thể sánh với ngài ấy được.

Nhưng hôm đó, Ta Thần đó đã chịu được nhát dao của Camilla, và dễ dàng đánh bại Tường Sắt Nielsen.

Tà Thần đó là ai vậy?

Hôm đó, Hidler đã bí mật dò xét mana của Tà Thần. Hắn dự đoán Mana của Tà Thần ít nhất là hơn Lục Quỷ Tướng, khoảng cỡ ngang bằng hắn nhưng...

Dự đoán yếu ớt đó nhanh chóng sập đổ. Mana của Tà Thần gần như là vô hạn. Chính Hidler cũng không thể ngừng toát mồ hôi lạnh. Nếu là với Tà Thần đó, thậm chí cả đội quân cùng đánh cũng chỉ là vô nghĩa, họ có lẽ sẽ bị giết sạch. Biết chắc điều này, hắn quyết định rút quân trong khi Tà Thần còn mải bận tâm với Camilla.

Phải. Dù thấy rất tệ, hắn định dùng Camilla làm vật hi sinh. Vì sự phục sinh của Zorg-sama, hắn không thể để Quân đội Quỷ Vương bị xóa sổ được. Hắn tin sự phản bội của Camilla cũng là do đã bị Quân đội Quỷ Vương bỏ rơi.

Tuy nhiên, khi Hidler rút quân, hắn ra lệnh cho Yose ở lại đó một mình và quan sát. Nhờ đó, hắn biết được cô gái đột nhập hôm ấy chính là Tà Thần, và biết được thất bại của Camilla.

"Không thể tin được, nhưng đó là sự thật. Bởi vậy, ta quyết định chúng ta sẽ tránh việc phải chiến đấu với con người và Quân đội Tà Thần cùng lúc, và ưu tiên việc thu thập thông tin trước."

"Ra là vậy. Và thế, chúng ta đã biết được gì về Tà Thần đó?"

"Yose, giải thích tình trạng của đội trinh sát."

"Ờ-Ừm ―― Quân đội Tà Thần đang trong thế phòng ngự, và đội trinh sát đã bị xóa sổ."

Yose vô cùng xấu hổ, trán đẫm mồ hôi. Đội trinh sát nằm dười quyền của Yose. Bị xóa sổ là nỗi ô nhục không thể tin được. Cũng đúng thôi khi cái đầu lạnh của Yose trở nên hoảng loạn.

"Bị xóa sổ? Ngươi, không lẽ kĩ năng của ngươi đã trở nên tệ hại như thế sau khi thức tỉnh hả?"

 "Đủ rồi, Luxembourg. Vậy Yose, chuyện gì đã xảy ra?"

Quỷ Tướng Poe chặn cơn nóng giận của Luxembourg và tiếp tục cuộc đối thoại. Yose, người có những chỉ đạo hết sức sáng suốt trong Cựu Đại Chiến, đã phải nhận thất bại. Điều đó có nghĩa là Quân đội Tà Thần rất đáng sợ.

"P-phải. Báo cáo cuối cùng của đội là họ đang theo dõi thành lũy của Tà Thần, và đã bao vây nó, nhưng bị quân cận vệ phát hiện, dẫn đầu là Nielsen, và đã hoàn toàn bị tiêu diệt."

"Tường Sắt Nielsen, huh. Thật xảo quyệt. Tổng đốc, chúng ta sẽ không chỉ ngồi yên sau chuyện này, phải không? Tôi không thể nào chịu được!"

Quỷ Tướng Garm điên cuồng gào lên. Tính khí của Garm rất nóng nảy. Có vẻ như nghe về việc quân ta bại trận làm hắn không thể chịu được.

"Garm! Ta cấm ngươi không được tiến công. Động thủ bây giờ chỉ làm hao tổn lực lượng thôi."

"Nhưng chẳng lẽ lại để kẻ kẻ thù coi thường chúng ta như thế này!?"

"Garm-sama, đúng như lời Tổng đốc. Kira-sama cũng đã bỏ qua chỉ thị của Tổng đốc Hidler, và rồi chết một cách vô nghĩa."

"Kira chết rồi hả?"

"Vâng. Kira đã phớt lờ cảnh báo của Tổng đốc, hoàn toàn bị đội của Nielsen khiêu khích, và chết một cách bi thảm."

"Hah! Có vẻ như tái sinh cũng chẳng giúp não tên này bớt phẳng đi được nhỉ. Sau đó Đội Kira cũng bị tiêu diệt hả?"

"Đúng như ngài nói. Sau khi mất đi Kira-sama, quân lính trở nên hoảng loạn, và không hành động được như một đội, họ đã bị đội của Nielsen nghiền nát từng người một."

"Và vì thế mà bảo chúng ta phải thu thập thông tin!? Không thể tin được. Và tên Tà Thần đó? Không thể nào hắn có được sức mạnh sánh với Zorg-sama. Tổng đốc, xin lỗi nhưng tôi sẽ làm theo ý của tôi."

Garm mở cửa và bước ra ngoài. Sát khí tỏa ra đùng đùng, và có vẻ như giờ hắn sẽ tấn công Quân đội Tà Thần.

"Khoan đã, đây là lệnh của Tổng đốc đấy!"

"Đủ rồi. Nếu nói đến thế mà hắn vẫn chưa thông thì hắn sẽ không thể hiều được đâu, trừ phi hắn tự mình cảm nhận nó ."

"Rõ. Vậy, tiếp theo kế hoạch của chúng ta là gì đây?"

"Yose, ngươi tiếp tục thu thập thông tin. Lần này, hãy chọn những người giỏi nhất theo cùng."

"Yes-sir!"

"Còn chúng thần thì sao?"

"Luxembourg, ngươi, Poe và những tên khác theo ta. Có vài thứ chúng ta cần phải làm."

"Ý ngài là sao?"

"Chúng ta sẽ giải phong ấn Bộ Tam Ác Quỷ."

"Hả-!? T-tổng đốc, ngài có tỉnh táo không vậy!? Bọn chúng quá vô kỉ luật đến nỗi Zorg-sama đã phải tự mình phong ấn chúng, ngài biết đó!"

Biểu cảm của Yose thay đổi, và hắn ngăn cản Hidler. Là Trưởng Bộ phận Tình báo, và đồng thời là Quân sư của Quân đội Quỷ Vương, đó là việc mà hắn cần phải phản đối.

"Mạt tướng cũng phản đối. Cho dù tất cả đều thuộc Quân đội Quỷ Vương, cách suy nghĩ của bọn chúng thật sự rất khác chúng ta!"

Quỷ Tướng Poe cũng kịch liệt phản đối. Poe, người luôn chăm sóc những người bên mình và tuyệt đối tuân lệnh cấp trên giờ đang lên tiếng phản đối. Thế cũng đủ để hiểu độ vô kỉ luật của Bộ Tam Ác Quỷ là như thế nào.

"Ta biết. Ta cũng thấy sự bất kính của bọn chúng với Zolg-sama. Tuy nhiên, năng lực chiến đấu của bọn chúng ở một đẳng cấp khác. Không ai có thể chống lại Tà Thần ngoài bọn chúng."

"Nếu ngài đã nói đến thế, thì thần hiều rồi. Chúng thần sẽ giúp ngải gỡ phong ấn."

Bộ Tam Ác Quỷ, năng lực chiến đấu của bọn chúng không thể đo được. Họ không biết được rằng, cuộc bao vây Quân đội Tà Thần đang cận kề.

Bình luận (0)Facebook