Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 – “Chắc tôi cần phải huấn luyện con chó này nghiêm khắc hơn, huh?”

Độ dài 1,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:48:23

Huu~ Giờ làm gì ta?

Mấy tuần vừa qua, tôi đã hướng dẫn cho Tên biến thái (Nielsen). Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần bỏ qua mọi hành động chuuni của Tên biến thái (Nielsen), nhưng có vẻ như Nielsen đã đi quá giới hạn rồi.

Chuyện xảy ra vào sáng nay. Tôi vào bếp, nghĩ cách để làm tăng nghiệp vụ của Tên biến thái (Nielsen). Hình như hắn bị chảy máu, vậy nên tôi hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

Và rồi, Tên biến thái (Nielsen) đáp "Không gì xấu hổ bằng. Tôi đã bị tàn quân của Đội Kira đả thương."

Phải. Có vẻ như hắn đã thu xếp mọi việc với Kira-san, người đã đến vài hôm trước để phàn nàn về Timu. "Em và hắn có mối thù truyền kiếp, nhưng em đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Tất cả là nhờ bài huấn luyện của chị đấy, Oneesama." Timu nói. Dễ thương quá. Nhờ bài huấn luyện của chị hả?

Tôi đứng hình cục bộ, nhưng ngay lập tức hiểu ra. Từ việc giúp đỡ trong bếp, em ấy đã học được thái độ cần mẫn của tôi với khách hàng, và nhận ra giá trị của sự chân thành. Nhận ra điều đó, Timu có lẽ đã xin lỗi từ tận đáy lòng, và Kira-san cũng đã tha lỗi.

Fufu, đúng là em gái mình. Em ấy tiếp thu thật là nhanh.

Vấn đề là Tên biến thái (Nielsen)!

Mấy ngày gần đây, rõ ràng là Tên biến thái (Nielsen) đã nói chuyện với Đội Kira, nói cách khác là nhóm của Kira – nhưng sáng nay Tên biến thái (Nielsen) đến với cánh tay bị thương. Kira-san đã tha lỗi cho Timu. Bạn của Kira cũng vậy, tôi nghĩ thế. Thế mà Tên biến thái (Nielsen) lại bị thương, tôi chắc rằng hắn đã đánh nhau với họ.

Nói cách khác, Tên biến thái (Nielsen) cuối cùng lại tự làm mình bị thương. Một vở tuồng một vai.

Tôi biết được sự thật. Tôi nghĩ là cuộc nói chuyện với Kira-san và mấy người bạn diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng Tên biến thái (Nielsen) là một tên chuunibyou, và hắn đã làm vài chuyện chuunibyou. Trong đầu Tên biến thái (Nielsen), hắn có lẽ xem cuộc nói chuyện bình thường với Đội Kira là sự hủy diệt. Và rồi hắn trở lại sau khi tự làm mình bị thương, để làm như là hắn đã chiến đấu.

Đúng như dự đoán, Timu hỏi "Nielsen, ông có sao không?", và Tên biến thái (Nielsen) trả lời theo đúng phong cách của Tên biến thái (Nielsen) "Hmph. Chỉ là một vết xước thôi."

Ông! Chắc chắn là ông làm vậy vì ông muốn nói cái câu ngầu lòi đó, đúng không? Thành thật mà nói, kiếp trước của tôi khá là dữ dội, nhưng tôi nghĩ là tôi thua ông rồi.

Có lẽ tôi nên sa thải hắn ―― cán cân trong đầu tôi đang nghiêng về hướng đó.

Nhưng mà, có vài thứ tôi nhận ra trong mấy tuần vừa rồi. Niềm tin của Timu dành cho Tên biến thái (Nielsen) không phải là trò đùa. Gần giống như chủ tớ đã sống chung trong thời gian dài và trải qua không ít chuyện vui buồn cùng nhau.

Tại sao? Hắn chỉ là một tên chuunibyou già nùa vô tích sự, vậy tại sao?

――Hah!? Không thể nào!

Timu đang yêu Tên biến thái (Nielsen)?

Không được, không đời nào! Oneechan không cho phép đâu!

Không đời nào mà tôi giao đứa em gái quý giá của mình cho Tên biến thái đó (Nielsen) đâu.

"Tilea-sama, không, sẽ tốt hơn nếu tôi gọi người là Oneesama (Chị-vợ đáng kính)?"

Hay lời nào đó đại loại thế từ Tên biến thái (Nielsen)?

Hu hu, đã thế thì ta sẽ tiêu diệt Tên biến thái (Nielsen) cùng với hành tinh này! (TL: Theo bản Eng thì giống một câu thoại của Vegeta, còn ở đoạn nào thì mình chịu ^^!)

Chết thật, chết thật, suy nghĩ của mình đã trở nên chuuni. Tôi phải làm gì để thoát khỏi ảnh hưởng từ chứng chuuni của Tên biến thái (Nielsen) đây. Mà giờ thì tôi chẳng thể làm gì, cho dù có hành hạ bản thân mình đi chăng nữa. Thôi thì hỏi thẳng em ấy là tốt nhất, tôi tiến về phía phòng của Timu.

"Ti~mu, chúng ta nói chuyện được không? Có chút chuyện chị muốn hỏi em, nhưng mà..."

"Oneesama, chuyện gì vậy?"

"Em nghĩ gì về Tên biến thái-, ý chị là Nielsen?"

"Nielsen? Đó là thuộc hạ đáng tin cậy nhất của em."

Hmm. Chẳng có vẻ gì là tình cảm lãng mạn cả. Tôi nghĩ là mình có thể bớt căng thẳng được rồi. Nhưng quả đúng là sự tin tưởng của em ấy không phải đùa.

Không thể nào! Không lẽ em ấy tin hắn còn hơn mình nữa hả?

Hôm đó đúng là tôi đã tét mông em ấy, nhưng em sẽ không ghét chị phải không?

――Mình sẽ không thua, không thua đâu, nhất định. Là chị, mình không muốn thua Tên biến thái (Nielsen)

"V-vậy, em nghĩ sao về Oneechan?"

Tôi thử hỏi em ấy, một cách cẩn trọng. Nếu Timu không tin tưởng tôi, tôi chỉ cần đi giết Tên biến thái (Nielsen) trong sự GATO thôi.

"Oneesama là con người siêu việt và vĩ đại. Là người mà em dâng trọn trái tim và lòng thành của mình."

"...Ch-chị hiểu rồi, ehehe."

M-mình thắng phải không?

Eh~Timu bị chuuibyou. Nói cách khác, dịch câu đó ra có nghĩa là "Em ngưỡng mộ chị, Oneechan♪", tôi đoán vậy...

Nhưng mà, chứng chuunibyou của Timu là vấn đề khác, vậy nên mình sẽ để nó qua một bên. Lúc này, mình đã hiểu khá rõ về mối quan hệ giữa Tên biến thái (Nielsen) và Timu. Tôi đã từng nghĩ, nhưng đúng là giống quan hệ giữa chó và chủ nhất, tôi đoán vậy. Đó không phải là tình cảm lãng mạn. Không hề.

Giờ thì, trong trường hợp đó, tôi nên làm gì với con chó tự làm mình bị thương này đây?

Timu tự hào về Tên biến thái (Nielsen). Nhưng bạn có thể nói Tên biến thái (Nielsen) đã đạt MAX chuuni rồi. Tình huống này quả là rất nguy hiểm.

Trong kiếp trước, khi chứng chuuni của tôi đạt MAX, tôi đã dùng nó để chạy trốn mọi thứ khó khăn. Tôi đã dùng bạo lực với gia đình mình. Tôi chưa từng thật sự làm việc, và sống như một tên rác rưởi. Nói cách khác, tôi sống gây rắc rối cho những người khác.

Tôi nghĩ Tên biến thái (Nielsen) cũng sẽ sớm tiến theo con đường đó thôi. Bình thường thì không nên để một tên nguy hiểm như vậy ở gần mình. Và hơn nữa là khi bạn còn có gia đình quý giá bên cạnh.

Nhưng liệu bỏ rơi Tên biến thái (Nielsen) như thế có ổn không?

Bây giờ Timu có vẻ tự hào về hắn, nhưng trong tương lai gần em ấy chắc chắn sẽ bỏ rơi hắn. Đó là điều hiển nhiên khi bạn đã quá chuuni.

Khi đó, Tên biến thái (Nielsen) sẽ bị tổn thương. Và sau đó hắn sẽ hối tiếc. Tại sao lại trốn chạy khỏi những gì khó khăn? Tại sao mình lại không thật sự làm việc và trân trọng gia đình mình? Chắc chắn sẽ giống như tình cảnh của mình trong kiếp trước.

Đây cũng là sự đền tội hả...?

Trong kiếp trước, tôi đã sống cuộc đời chỉ gây rắc rối cho người khác. Sẽ là không đủ nếu chỉ cố bằng sức mình. Tôi tái sinh không chỉ để sống một cuộc đời mà mình không hối tiếc. Tôi chắc rằng mình được sinh ra ở đây là để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ với mình.

――Được rồi. Vậy thì mình sẽ cố hết sức vì Tên biến thái (Nielsen), vì con chó yêu quý của Timu! Tôi nghĩ đến một quyển cẩm nang để giúp phục hồi cho tên chuunibyou hạng nặng như Tên biến thái (Nielsen).

Đầu tiên, tôi cần dạy những suy nghĩ bình thường cần trong xã hội. Sau đó là cách để diễn ta mọi thứ ―― còn cả núi việc phải làm.

Cứ như thế, trong khi tôi đang lựa chọn các giải pháp,

"Tilea-sama! Tilea-sama!"

Tôi nghe tiếng con chó đó gọi tôi.

Không khí hoảng loạn đó, hắn lại gây chuyện gì nữa à?

"Chuyện gì nữaa đây? Quân đội Quỷ Vương tấn công hả?"

"Vâng. Đúng như Người nói."

Đúng như tôi nói hả!

Tôi cá lại là bạn của Kira-san cho xem. Thành thật mà nói, cách mà hắn diễn tả chẳng thay đổi tí nào, huh.

"Hmmm~Lại là vì Timu nghỉ chơi nữa hả?"

'Đúng như người nói. Lần này kẻ tấn công là Quỷ Tướng Garm. Có vẻ như Hidler đã ưu tiên chúng ta hơn việc quét sạch con người. Ngay từ đầu, Quân đội Quỷ Vương không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội mà."

Vậy à. Vậy không chỉ mình Kira-san có vấn đề với Timu, huh. Cho dù là lỗi của Timu, sẽ thật tội nghiệp nếu Timu phải xin lỗi tất cả mọi người, phải không? Dù gì thì giải quyết mấy chuyện phàn nàn này đúng là gây mệt mỏi thật mà.

Vì em gái yêu quý của mình, tôi quyết định sẽ hỗ trợ Timu.

"Niel, tôi hiểu rồi. Lần này tôi sẽ đi!"

Bình luận (0)Facebook