• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:05:48

Chap 2:

 Cayena từ từ mở mắt ra.

‘ Mình thật sự quay trở lại rồi.’

Nằm sõng soài trên giường, cô suy nghĩ về sự kiện điên rồ này.

Cayena là Ác Nữ từ bộ tiểu thuyết, ‘ Quý Cô của Hoa Hồng Đen.’

‘Đúng vậy, là cuốn tiểu thuyết đó.’

Tuy nhiên, tình hình chả đơn giản như vậy. Trong cuốn tiểu thuyết, Cayena hành xử như một kẻ ác thực sự, Và phải nhận quả báo, bị giết hại bởi người chồng điên dại.

Trong cuộc sống ở thế giới cũ, cô được sinh ra ở Hàn Quốc. Đương nhiên, cô không có những kí ức về cuộc đời của Cayena, nhưng cô tình cờ đọc một cuốn tiểu thuyết với tên gọi ‘Quý cô của Hoa Hồng Đen.’ Trong tiểu thuyết đó, Cayena được phác họa là một nhân vật đần độn và độc ác.

Thật ra, hầu hết các nhân vật trong truyện đều có tính cách ấy. Tất cả các nhân vật.Trừ nữ chính ra, tất cả các nhân vật đều là những người quyền thế nhưng mang lại trong mình tính cách điên loạn . 

Rezef là Rối loạn nhân cách chống xã hội (Antisocial personality disorder);một tên sát nhân; Heinrich là kẻ điên cuồng ham muốn quyền lực; và Bayel- hắn có phải con người hay không? Trong số họ, Raphael, nam chính, dường như có vẻ bình thường nhất nhưng anh ta cũng gặp phải một số vấn đề về tâm lí.

‘Cuốn tiểu thuyết nói về việc tất cả các nhân vật bị nữ chính cảm hóa, trong đó họ bị ảnh hưởng như nào bởi Nữ Chính.’

Nữ Chính thật sự của cuốn tiểu thuyết, Olivia, là người muốn sống cuộc sống cuộc sống bình yên bằng việc sửa chữa những khiếm khuyết của các nhân vậy.Olivia giống như là một liều thuốc an thần dạng sống, bù đắp và sửa chữa những khiếm khuyết của các nhân vật. Cayena bị mù quáng bởi sự ghen tị và cố gắng đầu độc Olivia. Nhưng mặc dù cô là Ác Nữ, một mình Cayena không đủ độc địa đến mức thực sự sát hại cô ta đến mức có thể xuống tay giết người.

Hơn thế, cô ấy bị lợi dụng như một con rối bởi người em trai bạo chúa. Rezef muốn có được kiểm soát hoàn toàn Olivia, vì thế anh ta đã lợi dụng xúi dục Cayena đầu độc nữ chính. Nó dường như có vẻ thành công, nhưng Bayel,pháp sư là chủ nhân của****, là nam phụ có sức mạnh ma thuật mạnh mẽ và là chủ nhân của vườn Hoa Hồng Đen,đã truyền lại sức mạnh của mình cho Olivia và cứu sống cô ta.

Đó là lí do vì sao quyển tiểu thuyết có tựa đề là ‘Quý Cô của Hoa Hồng Đen.’

Sau đó, có thể đoán trước rằng cốt truyện diễn biến tiếp sau đó đương nhiên là màn trừng phạt Ác nữ vì tội lỗi gây ra.

Tuy nhiên, với tư cách người đọc, cô không ấn tượng nổi với những câu truyện mà nữ chính trải qua. cô không mấy ấn tượng với câu chuyện của dàn nhân vật chính.

Thú thật, cô đã bị kéo vào, bị hấp dẫn bởi cuộc sống của cô nàng ác nữ Cayane cuộc sống của Ác Nữ, Cayena. Vậy ra lý do cô để tâm tới cuộc sống của Cayana là vì đó chính là kiếp trước của mình.

Lí do là tôi quá lo lắng câu chuyện về cô ấy sẽ ra dao, mặc dù,lí do tôi quan tâm chỉ là vì ở khiếp trước thấy thích thú đến nó mà thôi.

‘Mình là ác nữ trong tiểu thuyết, sốc thật.’

Vì một lí do nào đó, tôi được chuyển sinh để sống cuộc đời của Cayena. Không biết là vì lý do gì, cô đã quay ngược về quá khứ còn là Cayena. Hơn nữa, nó lại xảy ra đúng vào thời điểm cô ấy vừa được tròn 19 tuổi, trước khi lễ trưởng thành xảy ra.

‘Vậy là mình đã chết rồi sao?’

Kí ức duy nhất mà tôi nhớ được là khuôn mặt của kẻ đã đâm tôi. Gã đàn ông đã dùng dao giết chết cô là người mà cô chỉ biết mặt chứ không quen.

Nhớ lại ở công ty đã có một vụ bê bối- một người đàn ông vì lí do ngoại tình. Anh ta đã phải bị thôi việc tại dự án anh ta đang làm và chuyển đi chỗ khác với lí do đó. Đại thể nó là: Chuyện gã ta ngoại tình bị đồn thổi khắp công ty. Cô nhớ được chuyện ấy là vì dự án gã đang làm buộc phải dừng lại.

‘Dẫu sao mọi thứ cũng là chuyện đã qua rồi.’

Cô ta có vẻ như đã mất rất nhiều thứ, nhưng tệ hơn là cuộc sống đó quá khốn khó. Ở cuộc sống ấy, cô đã có đạt đường rất nhiều thứ, nhưng mặt khác nó lại là một cuộc sống thất bại.

Cô là một người phụ nữ rất có năng lực. Cô ấy thừa đủ khả năng để cạnh tranh, khiến những người khác phải coi cô như một mối đe dọa. Giám Đốc Điều Hành Kim đã dụ dỗ cô ta phải nghe theo lời anh ta và kiểm soát cô. Nó giống hệt như cuộc đời của Cayena vậy.

 ‘tại sao mình lại trở lại là Cayena?’ 

Cayena đã bị vứt bỏ bởi Rezef và phải kết hôn, hay nói cách khác là bị bán  cho Tử Tước Gillan Sau đó, kết thúc cuối cùng, cô ấy bị giết hại một cách dã man bởi người chồng điên dại của mình.

Đột nhiên, cô nhận ra tại sao tình trạng cơ thể của mình lại thế này.

‘Đây là lúc mà mình uống độc dược.’

Không lâu về trước, cô đang tham dự tại một buổi tiệc và khi cô uống một chút rượu vang, sau đó thì nôn ra máu. Đại Sảnh Đường trở nên hỗn loạn với vô số tiếng gào thét và tiếng khóc thảm thiết. Tiếng la hét thảm thiết ở Đại Sảnh Đường vẫn còn rõ mồn một bên tai cô.

“Tại sao…….”

Tại sao tôi lại được trùng sinh tại thời điểm này, ngay lúc mà cơ thể này vẫn ốm yếu?

“Công chúa điện hạ đã tỉnh chưa?”

Người hầu gái được cử túc trực tại căn phòng của cô, tiến lại gần và hỏi.

Người hầu gái lau mặt cô với chiếc khăn mặt ướt và chải tóc cô như thể đây là công việc hiển nhiên luôn diễn ra hằng ngày.

Thật kì lạ. Cô gần như sắp chết, nhưng tư thái vẻ đẹp của cô lại quan trọng hơn những việc khác. Ấy vậy, cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, không còn chút sức lực nào ngăn cản công việc của người hầu gái và chả có lí do nào để cấm đoán việc này.

‘Thần sẽ bắn đầu lau cơ thể cho Công Chúa Điện Hạ.’

Những thị nữ của cô bắt đầu tắm cho cô và thay cho cô bộ trang phục mới, và trong khi Cayena tự đắm chìm trong thế giới suy nghĩ của chính mình.

Rezef là tên bạo chúa tệ hại và là một người lãnh đạo ngu ngốc <là một tên bạo chúa độc ác không thể nào gắn liền với chữ hai chữ minh quân>, còn người chị gái của hắn, Cayena là cặp bài trùng em mình bởi vì sự độc ác.

Họ đã chẳng có quan hệ tốt với nhau từ thủa đầu. Mối quan hệ giữa hai chị em họ không tốt đẹp ngay từ lúc đầu.

Rezef độc ác, nóng vội và trơ tráo. Sơ hở chí mạng của Caynea là không ngờ được rằng sẽ có ngày em trai dùng bản tính ấy để đối xử với cô. Caynea luôn luôn trầm cảm bởi vì không biết rằng khi nào em mình sẽ cư xử giống y hệt như cô.

Rezef, người em trai của cô.

‘Em chưa từng coi chị như gia đình của em.’

Cayena đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn.

“Đem gương đến đây.”

Các thị nữ của cô nhấc tấm gương lớn đến và đặt nó trước mặt cô.

Với đôi mắt xanh, cô nhìn vào bản thân mình trong gương và đưa tay lên sờ má. 

‘Đẹp như bản tích độc địa.’

Cuốn tiểu thuyết liên tục khắc họa vẻ đẹp của Cayena nhiều đến mức muốn trầm cảm. Nhìn bản thân mình trong gương, cô tự nghĩ rằng, tự nghĩ, cô nghĩ rằng vẻ đẹp đến mức này gần như có thể coi là một tài năng.

‘Nhưng cuối cùng thì, vẻ đẹp này sẽ chỉ bị lợi dụng như một con rối của Đức Vua.’

Đây là giá trị duy nhất mà Cayena đang có hiện tại.

Bất động, cô liếc nhìn vào mái tóc vàng chanh của mình trong gương.

‘Liệu mọi chuyện sẽ ổn trong tương lai nếu tôi không sống cuộc đời của một Ác Nữ?”

Không. Cô vẫn là công chúa của Đế Quốc này.

Miễn là mọi con cháu của Vua đều có quyền trở thành người kế vị, thì cô có thể lên ngai vàng trở thành người kế vị, cô sẽ liên tục bị kiểm soát cho đời cuối đời

‘Hiện giờ mình không có gì trong tay cả.’

Tất cả những gì cô có là khuôn mặt đẹp đến ám ảnh này .

Cô biết rằng giá trị của nó không khác gì một con hồ trắng quý hiếm.

‘Sắc đẹp không phải quyền lực thật sự.’

Đó là thực tế mà Rezef đã dạy cho cô. Cô đã tự mình trải nghiệm, quyền lực của cô có chả khác gì ảo ảnh, và nó có thể bị tước khỏi tay cô bất cứ lúc nào nếu thằng em <em trai> mình thích.

‘Thấy mừng rằng ít nhất mình đã quay lại trước lúc thời điểm mọi chuyện đã quá muộn để cứu vãn.’

Cha của họ, hoàng đế vẫn còn sống. Điều này có nghĩa là vẫn còn cách để kiểm soát Rezef.

‘Nhưng không còn nhiều thời gian trước lúc Rezef chính thức lên ngôi.’

Cayena cần phải tìm điều kiện> phù hợp để thoát khỏi Rezef.

‘Cách duy nhất dễ dàng nhất để đạt được điều này là kết hôn chính trị.’

Đương nhiên là, cô không thể cưới người giống như tử tước Gillian điên dại kia được.

‘Có cách nào để mình chạy trốn được dưới tầm theo…….không?’

Cô không muốn sống một cuộc sống của một Công Chúa nữa. Ngay cả thế, cô không thể bỏ trốn mà không có kế hoạch.

 ‘Hôn nhân…’

Cayena, từ giây phút cô mở mắt ra, không có thời gian để buồn bã bởi vì tình thế trước mắt. Nơi cô đang đứng chính là hoàng cung với đầy rẫy những âm mưu thủ đoạn.Cô đã trở về với cơ thể vừa bị trúng độc, và nó giống như tiếng chuông báo động đánh thức trực giác của cô; sự tỉnh táo của cô đang ở rìa vực.

‘ Tôi cần ai đó có thể giúp mình.’

Nếu có muốn gây ảnh hưởng đến Rezef, cô cần ai đó có thể hỗ trợ cô từ phía sau.

Tuy nhiên, tất cả những người thân cận xung quanh cô đều là người của Rezef.

Cayena nhìn một lượt vào tất cả các thị nữ của mình, hết người này đến người khác. Họ đều là những nhân vật không góp tí gì cho tình tiết cốt truyện. Vì thế, ánh mắt của cô dừng lại tại một chỗ. Đó là Vera, thị nữ có chức vụ cao nhất.

Cayena nhớ rõ trong quá khứ Vera là người đã luôn chịu trách nhiệm nơi này.

Vera cũng là người của Rezef. Nói cách khác. Em trai dễ thương của Cayena kiểm soát cô ngay cả trước lúc cô đến tuổi trưởng thành.

Cô biết rằng cô đã nằm trong bàn tay của Rezef, một con rối biết múa.

‘Dù sao thì ở đây chẳng có ai không phải là người của Rezef.’

Cô cố nhớ lại Vera thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết như thế nào. Nó có thể có ích nếu đem Vera thành tay sai của mình.

Cayena hỏi Vera về việc Rezef đang ở đâu?

“Rezef sao rồi?”

“Thần được biết Hoàng Thái Tử điện hạ đã làm việc từ sáng sớm để điều tra, cố gắng tìm ra thủ phạm vụ ám sát.” Vera nhìn Cayena và chèn thêm lời, “Đây quả là một tai nạn lớn. Thần đã nghe rằng Hoàng Tử điện Hạ đã thu hẹp được danh sách với số lượng lớn kẻ tình nghi. Hoàng Tử Điện Hạ sẽ không tha cho kẻ dám làm hại người đâu.”

Nhiều ánh mắt luôn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng Thái Tử Rezef, người mà đang vô cùng giận giữ vì có kẻ điên dám hạ động Gia Quyến Hoàng Gia.

“ Ta biết rồi.” , Cayena điềm nhiêm trả lời.

Vera đưa khăn tắm ướt và cái chậu cho người hầu nữ bên cạnh cô và liếc nhìn công chúa.

Cayena dựa lưng vào gối với ánh nhìn xa xăm cùng nước da tái nhợt.

Biểu cảm bình tĩnh của cô thật khác với cô thường ngày.

 ‘Mình cứ tưởng ít nhất sẽ bị Công chúa đánh đòn rồi chứ.’

Cayena không bị đầu độc ở phòng của cô ấy, mà là ở bữa tiệc.

Tuy nhiên, xét đến vấn đề về tính cách của Cayena,thì chuyện vô cớ phạt đòn các thị nữ vô tội vì không làm tròn bổn phận chăm sóc mình, là điều không khó đoán. Nó sẽ giống như cô ta sẽ đánh những nữ hầu vô tội, nói rằng, họ không hỗ trợ, giúp ích cho cô.

Nhưng Cayena không triệu hồi Rezef tới, hay gào lên gặng hỏi đến bây giờ phụ hoàng đang làm gì.

‘Cô ta bị sốc đến thế sao?’

Vậy nhưng, Cayena trông không có vẻ sốc hay sợ hãi. Vera cảm thấy giả thuyết của mình có phần không hợp lý, nhưng cô không có cách nào khác để giải thích biểu hiện lạ thường của công chúa. Nó sẽ khá lạ lùng một chút nếu nói rằng cô đang diễn như vậy rằng hành động giả vờ này thực chất là bởi vì cô đang vô cùng đau lòng, nhưng Vera không có cách nào khác để lí giải tình huống. Vera không thể không cảm thấy rằng sẽ có một cơn bão giận dữ sắp ập đến.

Tâm trí của cô ta tràn ngập những ý nghĩ suy đoán.

“Vera.”

Cayena gọi Vera bằng cái cách vô cùng nhẹ nhàng.

Bình luận (0)Facebook