• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Em không có người anh trai như anh (3)

Độ dài 583 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-14 11:45:14

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nơi gặp mặt là một quán bar gần nhà chúng tôi ở Cheolsan-dong, thuộc thành phố Gwangmyeong.

Chúng tôi đang đợi “đàn anh Dongsoo”, mà em trai tôi không ngớt lời ca ngợi này.

Tuy nhiên, chúng tôi đã tới sớm hơn trước giờ hẹn.

“Người đàn anh của em mà chúng ta sẽ gặp hôm nay thật sự rất tuyệt đấy. Anh nhất định sẽ sốc ngay khi gặp anh ấy cho xem.”

Em trai tôi đang nói về một người tuyệt vời đến vậy sao?

Chắc cú 100% người này cũng là một streamer rồi. Thêm vào đó, thì rất có thể là anh ta cũng liên kết với một công ty lớn nào đó và có một số lượng người theo dõi khổng lồ.

Tôi uống một chút bia mà mình vừa gọi và rồi sau đó ném một vài hạt đậu vào miệng.

Một cảm giác mát mẻ, râm ran nơi cổ họng.

Đây mới là cuộc sống chứ.

“Anh ấy nói là anh ấy rất thích buổi phát sóng của chúng ta ngày hôm nay. Anh ấy thật sự hứng thú với hyung đấy.”

“Đừng nói với anh mày rằng tên đó là gay nhé?”

“Làm gì có chuyện đó. Anh ấy có bạn gái hẳn hoi rồi đấy.”

“Vậy thì chú mày có thể cho anh nghỉ tí không? Chú mày đã lô ba lô bô về anh ta cả trăm lần rồi đấy. Anh mày cảm thấy như là tai mình đang mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận vậy.”

Thật sự việc nó có tinh thần tốt như vậy trong khoảng thời gian tôi đi vắng là rất đáng mừng, nhưng nó đã dần dần trở nên phiền nhiễu rồi. Có lẽ vụ này có nguyên do bắt đầu từ việc nó trở thành streamer, nhưng nó thật sự chả bao giờ chịu ngậm miệng lại cả.

Sau khi đã niêm phong được cái mồm của Jinhyuk, thì tôi đã nhấp một ngụm bia nữa.

Khà, tuyệt vời!

Tôi mới nhấp gần được một nửa cốc bia 500cc thôi, nhưng Jinhyuk, người mà vừa giữ im lặng được một lúc, bỗng nhiên lại giơ tay lên và hét lớn.

“Hyung! Anh tới rồi!”

“Chào, lần cuối anh thấy nhóc là khi nào ấy nhỉ? Ở bữa tiệc Twipod đúng không?”

Một người đàn ông tiến tới bàn của chúng tôi, tôi đặt ly bia xuống và đứng dậy khỏi chỗ ngồi

Ngay lúc đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đông cứng lại.

“Rất vui được gặp cậu. Cậu là anh trai của Jinhyukie phải không? Tên tôi là Han Dongsoo.”

….Thật luôn. Không đời nào mà chuyện này lại xảy ra được.

Tôi cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể và bắt tay của anh ta.

“Tôi là Kim Chansik. Anh trai của Jinhyukie.”

“Chà, Jinhyukie thật sự trông rất ưa nhìn rồi, nhưng trông cậu còn đẹp trai hơn cả nhóc ấy nữa! Nhân tiện thì, liệu chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?”

“Xin thứ lỗi?”

“Ý tôi là, nó chỉ là cảm giác thôi. Haha! Đùa ấy mà, đùa thôi.”

Chuyện tồi tệ luôn xảy ra trong những thời điểm mà bạn không mong chờ nhất.

Về người đàn ông này, tôi biết anh ta rất rõ.

Tên: Han Dongsoo.

Biệt danh Stream: Kan

Một người đã từng bởi vì tôi, mà phải đón nhận thất bại ở cuộc tập kích vào 3 năm trước.

Một cuộc hội ngộ chóng mặt mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook