• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Em không có người anh trai như anh (1)

Độ dài 1,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-13 12:31:20

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Hôm nay kết thúc ở đây thôi. Một lần nữa…Cảm ơn mọi người rất nhiều!”

Buổi stream chung giữa tôi và em trai, mặc dù đã bắt đầu một cách kỳ cục, nhưng rồi nó cũng trở nên khá nổi tiếng.

Đã được 5 tiếng kể từ khi buổi stream bắt đầu.

Em trai tôi đã đạt được số lượng người xem kỷ lục mới, với gần 2000 lượt xem cùng một lúc.

Đã có khá nhiều người tham gia vào buổi stream mà hồi trước chỉ có 500 lượt xem này.

Em trai của tôi nói rằng nó đều là nhờ vào đoạn clip ghi lại cảnh tôi phang chết mọi người chơi bằng xà beng đã trở nên nổi tiếng.

Nó cố gắng giải thích mọi thứ thật cặn kẽ vì có vẻ như nó nghĩ rằng là tôi không biết gì về stream.

Dựa theo kinh nghiệm, thì anh mày là tiền bối của chú đấy, nhãi con ạ.

Dù sao thì, chúng tôi cũng đã được donate thêm rất nhiều tiền, cùng với đó là cả các yêu cầu mới nữa.

‘Cưới Em Đi Shacchi’ đã tặng 10.000 won!

[Shacchi Oppa! Anh dễ thương quá đi! Tóc của anh đúng gu của em luôn ấy! Cưới em đi anh! (Vẫy vẫy)

Vấn đề duy nhất chỉ là mấy tin nhắn donate điên khùng này.

Để nói rõ ra cho những người chưa hiểu, thì từ “Shacchi” là sự kết kết hợp giữa nickname “Sha” của tôi và cách gọi đáng yêu nhất cho lũ hamster là “Hamcchi”.

“Strongman”, “Shacchi”. (Strongman là biệt danh nên tôi sẽ giữ nguyên. Dịch ra thành Người Mạnh Mẽ hay Lực Nhân thì củ chuối quá :v)

Rõ ràng, đó chắc chắn không phải là nickname mà những người có não sẽ có thể nghĩ ra.

Dù sao thì, hàng tá những phần quà đã được gửi đến ở phần kết của buổi stream.

Jinhyukie nhìn xuống phần donate, và rồi sau đó nó nhìn thẳng vào tôi với cái đầu vẫn đang cúi xuống.

“Hyung, ít nhất thì hãy phản ứng gì đó đi chứ. Như anh đã nói đấy, mỗi người bọn họ đều tặng cho mình ít nhất là 10.000 won 1 lần đó.”

“Jinhyuk à.”

“Hửm?”

“Chú mày vẫn còn phải học nhiều lắm.”

Ở thời của tôi, đã từng có một quy luật bất thành văn để đối phó với đám viewer.

Nghe theo lời chúng giống như một con cún cũng có thể coi là một lựa chọn, nhưng vẫn còn có một phương pháp đặc hiệu khác để giúp đối phó với mấy loại kiểu này.

Làm sao mà tôi biết ư?

Chẳng có gì phức tạp cả.

Tình huống hiện tại cũng chả tồi tệ đến mức đó, trong số những streamer mà tôi đã từng thân thiết, thì cũng có một người phải đối mặt với kiểu fandom “độc hại” như thế này.

Tôi hít một hơi thật sâu, nghiến chặt răng và nói với tông giọng lạnh lẽo.

“Cảm ơn rất nhiều vì 10.000 won. Nhưng nếu dám gọi thằng này bằng cái tên đó thêm một lần nữa, thì tao sẽ vặt đứt cái thứ đang treo lủng lẳng ở dưới quần mày đấy, thằng khốn bệnh hoạn.”

Tôi tự nhiên tuôn ra một tràng chửi rủa.

Jinhyukie nhìn tôi, tỏ vẻ hoang mang trước hành động bất ngờ đó, nhưng những tin nhắn phản hồi vẫn cứ thế mà bùng nổ như những gì mà tôi đã đoán.

     ● Trao giải cho tên này đi OMG

     ● Nhìn cách mà miệng của tên này lựa từ kìa

     ● Hyung-nya! Chửi em nữa đi!

     ● Buổi stream chung của hai anh em ngày hôm nay đúng là huyền thoại nha haha.

Cách họ phản hồi trước câu chửi của tôi là rất dễ đoán.

‘Hiệp Hội Quốc Gia Capsaicin’ đã tặng 10.000 won! (Capsaicin hình như là tên của một loại sốt cay thì phải :v)

[Cuối cùng thì…một tên đáng-để-xem.]

 ‘Hiệp Hội Seonbi Hàn Quốc’ đã tặng 10.000 won! (Còn cái Seonbi thì tôi ko rõ, eng bảo nó là kiểu học bổng gì đấy.)

[Vãi luôn! Tính tình kiểu này chắc chắn là được thừa hưởng từ bố mẹ rồi, bao gồm cả hai hòn bi đó nữa chứ. Lũ trẻ ngày nay thật là, chậc chậc.]

Một loạt các tin nhắn donate đổ dồn vào cùng với sự bùng nổ của tất cả người xem.

Jinhyukie há hốc mồm trong khi nhìn vào khung chat đang náo loạn.

Rồi nó nhìn vào tôi và gọi một tiếng “Hyung.”

Đừng có nhìn anh mày với cái biểu cảm phiền phức thế chứ.

Tôi cau mày trước đôi mắt sáng ngời của thằng em trai.

“Nếu chú mày đối quá tốt với bọn khốn này, thì chúng nó sẽ chỉ được nước làm tới thôi. Hiểu chưa?”

“N-nhưng phòng của em vẫn có người xem mà!”

“Em trai yêu quý à.”

Tôi chậm rãi đặt tay lên vai em trai mình và thủ thỉ với nó một cách nhẹ nhàng trong khi tắt mic.

“Để anh mày nói thẳng cho mà nghe.”

“Hử?”

“Chú mày nói là muốn được thành công và kiếm thật nhiều tiền phải không? Nếu thật sự muốn kiếm tiền thì phải làm cho nghiêm chỉnh vào.”

“…Hyung này, tiền viện phí hồi đó của em là do anh kiếm được qua việc stream sao?”

Lúng túng với cách xử lí khôn khéo của tôi, Jinhyukie liền vội vã đưa cho tôi một câu hỏi.

Tôi chỉ vỗ mạnh vào lưng nó, rồi trả lời lại câu hỏi đó với một nụ cười.

“Hyung của chú là một người xấu đấy.”

“Người xấu? Ahh.”

Chỉ khi đó thì Jinhyukie mới gật đầu với vẻ như là mình đã hiểu.

Có lẽ nó nghĩ rằng là tôi đã quá quen với việc giao tiếp cùng người xem.

Mà, phạm tội thì vẫn là phạm tội.

Tội danh nặng nhất trong lịch sử làng game thực tế ảo mà.

Giờ đây, thì những lời chửi rủa thậm tệ trong phòng chat của Jinhyukie lại trông rất dễ thương đối với tôi.

Tôi đã từng bị xúc phạm nặng nề hơn vậy nhiều. Tôi thậm chí từng bị doạ giết cả gia đình cơ mà.

Nên mấy thứ như thế này thậm chí còn chẳng lọt vào mắt của tôi.

‘Joie Cuồng Sẽ Gầy’ đã tặng 10.000 won!

[Tôi sẽ tặng 50.000 won nếu như hai anh em chịu hôn nhau 3 phát]

…Ngoại trừ mấy thằng chó đẻ này.

Lũ mọi rợ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook