• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Hyung này, anh nói là hồi xưa anh đã từng chơi game phải không? (5)

Độ dài 719 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-05 06:30:13

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jinhyuk là một người khá thẳng tính.

Một người anh mới chơi mà không biết gì về con game này thì chắc chắn sẽ chỉ là một gánh nặng. Vậy nên vì nhiệm vụ, mà cậu đã bỏ rơi anh mình với không chút do dự.

Nếu cậu ấy cố gắng làm bảo mẫu cho một newbie như anh ấy, thì chắc chắn là cơ hội chiến thắng sẽ giảm sút.

Dù gì thì cậu ấy cũng đang ở trong thế khó theo nhiều nghĩa mà.

Một yêu cầu trị giá 500,000 won không phải là lúc nào cũng có, và điều khôn ngoan nhất mà bọn họ phải làm là biết nắm bắt cơ hội khi mà nó đến.

Cậu hiện đang nghĩ là mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ ở ván này trước rồi mới để tâm tới anh trai mình ở ván sau.

[Tình Anh Em] đã tặng 1000 won!

Tình Anh Em này sẽ ghi nhớ rằng là cậu đã bỏ rơi người anh của mình đấy, đồ bội bạc.

“Bội bạc là ý gì? Nhân cách tôi trong sáng vậy, mà mọi người bảo tôi bội bạc là sao.”

Tin nhắn donate kiểu này thường khá là hài hước.

Nếu như cậu thắng được phần thưởng yêu cầu, thì chắc là hyung cũng sẽ vui thôi.

Cậu cũng sẽ được anh ấy khen vì đã kiếm được tiền từ buổi phát sóng nữa.

Đã từng có thời gian khi mà thế giới duy nhất mà cậu biết tới chỉ là 4 bức tường của bệnh viện. Cậu không hề biết làm thế nào mà hyung của cậu lại kiếm được số tiền lớn đến vậy, nhưng Jinhyuk biết được rằng là cậu ấy sẽ không bao giờ có thể thoát được khỏi nơi đó nếu như không có anh ấy.

Jinhyuk đã nghĩ về chuyện này từ rất lâu.

Vào ngày hôm đó, người anh đáng kính và đáng tin cậy của cậu đã được xuất ngũ.

Cậu muốn là bản thân phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ bằng mọi giá để có thể mua được cho anh trai một món quà.

Vậy nên cậu đã cày cuốc không ngừng nghỉ, trong khi liên tục nhắc nhở điều đó với bản thân.

Cậu đã nhặt được một chiếc mũ giáp và một bộ giáp hiếm, cùng với đó thì cậu cũng đã có cho mình được một thanh kiếm ma thuật, mặc dù chất lượng không phải quá cao cấp nhưng nó chắc chắn là cũng đủ dùng.

Vận may ngày hôm nay của cậu đang rất tốt.

Cứ theo đà này, thì cậu chắc chắn là sẽ hoàn thành việc farm trang bị sớm và đi tới một nơi yên tĩnh nào đó để giết thời gian cho tới khi dành được chiến thắng thôi. [note44343]

Cậu đã farm trang bị được bao lâu rồi nhỉ?

Lúc mà cậu đang yên bình loot đồ thì bỗng nhiên có một tin nhắn donate hiện lên.

[Tình Anh Em] đã tặng 1000 won!

Chuyện gì đang xảy ra trên Bảng Kill thế?

Tên kia vẫn chưa chết sao?

???

Gì thế?

??

Không khí của phòng chat hôm nay có hơi kỳ lạ.

Thông thường thì, đối với mấy người chơi thuộc dạng dân cày như tôi, thì đáng lẽ ra sẽ phải nhận vào mấy tin nhắn kiểu như là “Farm lằm farm lốn” mới phải.

Thêm nữa, là người xem thường cũng sẽ đổ dồn vào cùng với mấy lời lẽ quấy rối.

Chỉ cần họ cảm thấy buổi stream này có hơi chán một chút thôi, là họ sẽ ngay lập tức cào phím chửi bới một cách điên cuồng với streamer đó.

Nhưng có vẻ như là đang có gì đó thu hút sự chú ý của bọn họ.

Jinhyuk khẽ nhau mày và kiểm tra chỗ thông báo đang trôi trên màn hình nằm ở phía góc bên trái tầm mắt của cậu.

Ở đó có một hệ thống gọi là Bảng Kill, nơi mà sẽ thông báo cho người chơi mỗi khi mà có một ai đó bị giết.

Và tại nơi đó.

<Sha đã giết Black God với (Xà Beng)>

<Sha đã giết Lee Hansaen với (Xà Beng)>

<Sha đã giết Trae với (Xà Beng)….>

Nickname Sha của anh trai cậu đang điên cuồng xuất hiện.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dăm ba cái game của thằng em, dễ quá nên anh mày tăng độ khó tí ấy mà (")>

Bình luận (0)Facebook