• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91 : Là một Công Chúa Ma Cà Rồng ta chắc chắn sẽ không từ bỏ~

Độ dài 1,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:59

“Aa, ta đã bị thương , thật sự thì ta đã thua mất rồi , ta đã quá chủ quan . ” (Elsee)

Trong khi đang điều trị vết thương của mình, ta đang suy nghĩ về kết quả mà mình đã gặt hái được sau khi gặp gỡ cô dâu nhỏ bé đáng yêu của ta , nói sao nhỉ ngoài việc bị thương và bị thua ra thì ta cũng chưa bắt được em ấy nhưng hihi bù lại thì ta đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ bên em ấy nên nó cũng ổn thôi . Mất một phần cơ thể hay năng lượng ma pháp không phải là một vấn đề gì to tát cho lắm . Hơn nữa, cơ thể của ta không hề bị thương. Tổn thất nghiêm trọng nhất ma ta nhận được là mất đi bộ sưu tập quái vật do chính bản thân ta làm ra từ những nguyên liệu từ những nơi khác nhau .

Mọi thứ đều tương đối hợp lí, và chúng hữu dụng bởi vì những đứa trẻ đó luôn lắng nghe những gì ta nói nhưng khổ nỗi ta đã mất hết tất cả bọn nó ở trong đấu đó .

“Ta đã tự hỏi là ta còn có thể trở nên thoải mái được không nhưng điều đó đã không còn là vấn đề nữa rồi bởi vì cưng vẫn còn bên cạnh ta vào lúc này , Bandersnatch” (Elsee)

Khi ta gọi tên của nó, Bandersnatch bắt đầu dụi dụi hai cái đầu bóng nhẫy của mình vào tay ta như một chú chó đang rất vui mừng hí hửng vì được người chủ khen ngợi  . Hehe, nhóc quả đúng là một đứa trẻ đáng yêu mà .

Ta tận hưởng khoảng khắc thư giãn này trong khi đang vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, và ta ngồi lên Bandersnatch. Mặt trời sẽ sớm mọc thôi nên chúng ta nên nghỉ ngơi ở trong một bóng râm mát mẻ nào đó.

“Hehehe, ta sẽ tận hưởng bản thân”

Ta chạm vào bộ váy bị rách. Ta đã phá hủy bộ váy yêu thích của mình mà ta vẫn chưa có được thứ ta muốn, nhưng ta và cô dâu ta đã gặp nhau và ta còn hút máu của nàng nữa. Đương nhiên, ta muốn nàng thuộc về ta mãi mãi, nhưng những sự kiện không mong muốn đã xảy ra và chúng liên tục ập tới không như dự tính của ta nên kết quả khó có thể khác được

Một sức mạnh không ngờ tới, một sự cứu trợ không ngờ tới, một vũ khí bí mật không ngờ tới và….

“Và chúng vẫn đang tiếp tục phát triển một cách không ngờ tới”

Có thể em ấy quá ngây thơ, em ấy cũng có thể quá vô lo.

Với những dòng sự kiện liên tục không ngờ tới liên tục ập đến , ta đã không thể hoàn toàn ‘ăn’ em ấy. Thật đáng tiếc nhưng đồng thời nó cũng thật thú vị . (Edit : ăn thì nghe không đúng lắm phải là “húp trọn thì đúng hơn”)

“Một cô gái ngây thơ cũng thật tuyệt nhưng một cô gái đã nhận ra sự quyến rũ của bản thân cũng tuyệt không kém”

Liếm một góc trên đôi môi của bản thân, ta vẫn còn có thể cảm nhận hương vị ngọt ngào và mùi hương quyến rũ từ dòng máu của nàng như vẫn còn hiện hữu trên môi mình .

Chỉ mới liếm một chút, hương vị của năng lượng ma pháp đậm đặc lấp đầy miệng ta và dần kích thích tất cả các giác quan đến mức ta dần cảm thấy tê dại, đó là một cảm giác tuyệt vời tràn ngập sự khoái cảm tột độ mà nó đem lại còn hơn bất kì thứ gì mà ta đã từng nếm thử trước đây. Aaaah, ta lại một lần nữa hòa quyện làm một với cô dâu của ta. Cái khát vọng muốn được chiếm hữu nàng càng ngày càng tăng lên mà ta không sao kiểm soát bản thân được , Argento ah em không biết là vào lúc này ta càng lúc càng yêu em nhiều tới mức nào đâu . Sớm thôi ta sẽ hoàn toàn có được em .   

“Hahahaha”

 Ta cười trong niềm hân hoan vui sướng tột độ khi mà vẫn còn cảm nhận được hương vị còn vương lại trên đầu môi của mình và những kí ức về cái đêm mà chúng ta dành cho nhau những trải nghiệm khó quên chúng cứ liên tục ùa về đầu ta tới mức đầu óc ta dần tê dại .

Argento Vampear, ta sẽ chắc chắn sẽ có được em

“Cho dù ngay cả khi với mong muốn bất hợp lí của mình, em vẫn đẹp nhất là khi em cố gắng chống cự”

Thế giới này được che đậy bởi những thứ không thể ngờ tới

Không quan tâm em đã cố gắng bao nhiêu hay như thế nào, bất chấp mong muốn của bản thân, có những lúc em không thể đạt được thứ mà mình mong muốn và những kẻ yếu đuối luôn bị đè nát bởi những kẻ mạnh hơn

. Nó là một điều rất là kinh khủng và vô lí nhưng đó là quy luật tự nhiên , kẻ mạnh sẽ luôn luôn thắng và kẻ yếu sẽ quy phục kẻ mạnh .

Nếu mà kẻ yếu muốn tồn tại thì phải có được sức mạnh để chống lại kẻ mạnh .

Nếu sức mạnh của họ không đủ thì họ phải chuẩn bị chiến thuật để đạt được lợi thế .

"... Ta cũng vậy, vào thời điểm đó ... Không, không, ta ổn." (T.N: Quá khứ của Elsee thậm chí ở chương mới nhất vẫn chưa tiết lộ) [EDN: từ điều này chúng ta có thể suy đoán rằng cô ấy từng yếu đuối]

Nó cũng có nghĩa rằng quá khứ sẽ không trở lại.

Ta nuốt cái thứ vô nghĩa mà ta vừa nghĩ tới , và ta thả lỏng cơ thể mình trên người Bandersnatch và dần thư giãn .

Vẫy đầu và đuôi một các hạnh phúc, Bandersnatch bắt đầu chạy.

Cơn gió đêm lạnh lẽo và trong lành bắt đầu dần ấm áp một chút, khiến ta nhận ra những dấu hiệu của của cái sự ấm áp của bình minh đầy phiền phức .

“Đầu tiên, hãy khôi phục sức mạnh ma thuật của mình, thay quần áo… và sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị một lần nữa.”

Hi vọng tiếp tục của ta càng lớn , ta lại càng tự tin vào sức mạnh của mình.

Với mong muốn mọi thứ phải diễn ra thật hoàn hảo, ta cần phải nỗ lực và chuẩn bị một cách cẩn thận.

Và cái vật phẩm ma pháp rắc rối đó, bây giờ nó thậm chí còn khó khăn hơn để chiến thắng em ấy.

“Ah…”

Khi ta đặt tay lên miệng, hình dạng đôi môi ướt đẫm của ta là một nụ cười.

… Ta mỉm cười, ta…

Không cười, ta chỉ mỉm cười. Thật lạ lùng, ta đang vui ư ?

Khác với nụ cười vô cảm mà ta dành cho kẻ thù của mình , nụ cười mà ta đang thể hiện trên khuôn mặt mình vào lúc này nó thật khác . Nó bao gồm sự hài long , sự kích thích và cả sự vui sướng mà lần đầu ta biết đến trên khuôn mặt của mình .

Hài lòng với thực tế đó, ta đã chôn mình trong bộ lông của Bandersnatch.

“Ta sẽ ngủ một chút. Bandersnatch, hãy tiếp tục trốn trong bóng râm. ”

Giấc ngủ là một thứ rất là tốt cho việc phục hồi sức mạnh ma thuật.

Vậy nên hãy ngủ một giấc vì ta không thể di chuyển trong khi mặt trời đã mọc như thế này .

Ta nhắm mắt lại trong khi cảm thấy mùi của con thú và nhìn phần lông ngắn của nó.

Bởi vì ta đã thực sự mệt mỏi, ta đã đi vào giấc ngủ mà mà không hề có lấy một giấc mơ.

Bình luận (0)Facebook