• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 85 : Bông Hoa và Xiềng Xích~

Độ dài 3,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:59

“Ah …. Không !”

Ngay khi cô ta dùng những chiếc móng tay mảnh mai đó để xé toang bộ quần áo của tôi thì những phần cơ thể được che kín bởi quần áo đang đươc phô ra trong màn đêm u uất này , làn da trần của tôi để lộ ra giữa bầu không khí se lạnh của màn đêm và khi đó tôi run lên trước sự lạnh giá của màn đêm và ánh nhìn đầy ám ảnh của Elsee-san. 

Cho dù tôi có cố gắng để che đi những phần cơ thể đang bị lộ ra của mình thì những sợi xích đang trói chân tay tôi sẽ không để tôi làm điều đó. Chỉ có âm thanh yếu ớt đang vang vọng trong tình cảnh này là tiếng dây xích kêu lách cách từ hai tay tôi đang cố chống cự trong màn đêm tĩnh lặng này.

Nhìn xuống tôi với ánh mắt trần tục, Elsee-san với vẻ mặt thỏa mãn nhìn xuống tôi và nói

"Ha ha ha ... làn da trắng thuần khiết này ... không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của nó , cả cơ thể cũng như vẻ đẹp tuyệt vời này  ….ôi ta phải kiềm nén nó nếu không ta sẽ...! Không không! Đây là điều mà ta đã luôn mơ tới, và bây giờ là lúc để ta thưởng thức em như cách mà đã luôn hằng mơ ước ! ! "(Elsee)

“Ah Khoan….!!” (Arge)

Không để tôi kịp nói hết câu , cô ta bắt đầu sờ soạng tôi  . Ngón tay của cô ta nhẹ nhàng vuốt ve và sờ mó khắp từng phần trên cơ thể tôi. Ánh mắt cô ta phản phất đầy dục vọng không rời mắt khỏi tôi một lúc nào như thể cô ta đang tỉ mỉ soi mói từng phần trên cơ thể của tôi .

“Ugh . . . Ah . . .” (Arge)

Cho dù tôi đã luôn muốn có chiếc giường mềm mại, êm ái để nằm ngủ, nhưng ngay lúc này mục đích nó được tao ra thì có thể nói nó giống như một chiếc lồng được làm bằng bông vậy và chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng làm tôi khó chịu .

Ugh rốt cục thì cô ta còn định sờ soạng tôi đến bao giờ nữa đây ? Ngay lúc này tôi chỉ có thể chịu đựng cảm giác khó mà tả xiết khi mà cô ta liên tục đụng chạm đến những chỗ nhạy cảm của mình . Sau cùng cô ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi và lên tiếng :

“....Em có vẻ khá trong sáng nhỉ, đúng không?” (Elsee)

“Huh…?” (Arge)

“Ta chưa từng gặp qua người như em , em biết không em lúc này giống hệt như một đứa trẻ đang bị bối rối trước khả năng trời phú này mặc cho em sở hữu một thứ sức mạnh lớn hơn cả ta hoặc bất kì ai trên thế giới này” (Elsee)

“Cô . . .  Nói gì cơ….” (Arge)

“Nhưng, em vẫn chưa biết về nỗi sợ thật sự,  khoái cảm thật sự, cảm xúc thật của sự của mình nên ổn thôi, ta sẽ chỉ cho em tất cả mọi thứ~♥”  (Elsee)

“Ý cô là sao….!?” (Arge)

“N~chiyu”

Bỗng nhiên có một cảm giác ẩm ướt rờn rợn xuất hiện trên phần cổ của tôi . Định thần lại tôi mới thấy cô ta bắt đầu mút và liếm khắp xung quanh cơ thể tôi nhưng sao có cảm giác như hơi thở của cô ta đang dần dồn dập hơn và vài lúc cô ta cắn nhẹ tôi bằng cặp răng nang của cô ta . Ugh rốt cục cô ta còn định làm gì tôi nữa đây .

Tôi có thể nghe thấy những âm thanh ướt át và hơi thở phát ra từ cô ta truyền tới tôi . Cho dù bây giờ với tất cả ý chí của mình thì tôi cũng chỉ có thể cố gắng vùng vẫy một chút  , tôi không sao mà có thể thoát ra được khỏi tình cảnh này .

Tôi chỉ còn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cô ta và nụ cười tràn đầy sự vui thú và kích thích tột độ từ khuôn mặt của cô ta bởi vì tầm nhìn của tôi bị  hạn chế khi mà tôi bị trói như này .

“Hi….” (Arge)

Cảm giác bây giờ nó khác hẳn cảm giác tồi tệ trước đây nhưng tôi cảm thấy nếu tôi không nói ra thì đầu óc tôi sẽ trở nên điên loạn và tôi sẽ không thể chịu đựng được nó .

Cho dù ý thức của tôi bây giờ vẫn còn đang mơ hồ , nhưng tôi vẫn cảm thấy làn da của tôi đang bị kích thích bởi bờ môi mềm mại và chiếc lưỡi ẩm ướt đó .

Phần cổ đang bị kích thích của tôi cảm thấy nóng đến mức tê dại .

Và rồi sau đó cặp răng nanh của cô ta từ từ cắn vào làn da tôi một cách nhẹ nhàng  .

Nó tuy có thô lỗ nhưng làn da tôi không đau như bị chó cắn . Ngay cả khi nó đang kích thích, khó chịu, và giọng nói của tôi vẫn phát ra

“Wa~an, …nó….là….!? (Arge)

“N 〜? …… Fu fu. Vậy ta sẽ dạy cho em biết nó là gì”  (Elsee)

Elsee cười khi cô ta đang kĩ lưỡng trau chuốt lại vẻ ngoài, cô ta liếm đôi môi của mình một cách nhẹ nhàng

Được phản chiếu từ ánh trăng, những chiếc răng nanh của cô ta tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Và đôi mắt của cô ta như phản chiếu thứ ánh sáng huyết nguyệt với đôi mắt đỏ như máu càng làm cho cô ta bây giờ trông giống như một con thú hoang dã vậy . Trước tình cảnh này đột nhiên cô ta làm tôi cảm thấy sợ hãi , bởi tôi không biết cô ta sẽ tiếp tục làm gì với mình.

“Ah không ~....Làm. . . Làm ơn….hãy dừng lại….” (Arge)

Tôi có linh cảm không lành về chuyện sắp xảy ra với mình  , tôi không thể bình tĩnh được vào lúc này .

Tôi biết rằng nó là vô ích nhưng tôi vẫn vùng vẫy trong tuyệt vọng khiến những sợi xích liêng tục kêu .

Nhìn thấy tôi đang cố vùng vẫy chống cự  , Elsie cười môt cách hạnh phúc

“Ah , đúng , đúng rồi, vẻ mặt đó ! Vẻ mặt tuyệt vọng đó , ta luôn muốn nhìn thấy nó! Nó thật dễ thương! Nó thật quá sức dễ thương !.... Này Argento , em biết không em đã thuộc về ta rồi , đừng có chống cự nữa . ” (Elsee)

“Ah….!” (Arge)

Nói rồi với một nụ cười vui vẻ cô ta hướng xuống cổ tôi.

Ngay cả khi tôi cố vùng vẫy bằng cách lắc đầu đi chăng nữa  thì tôi cũng sẽ không thể trốn thoát được và cô ta cũng không thả tôi ra .

Răng nang của cô ta cắn ngập vào cổ tôi, xuyên qua da tôi và càng lúc càng sâu hơn .

“Hi~,GyyyyyyyyyAaaaaaaaaaaaaaaaah !?”   (Arge)

“N, chi ~yu… n ku…♪”   (Elsee)

Cảm giác này hoàn toàn khác khi cô ta cắn tôi

Mất máu không tạo ra cơn đau, chỉ máu chảy ra khỏi người của tôi thôi .

Tuy cảm giác lạ lẫm ấy đã dịu đi nhưng chỗ mà những chiếc răng nanh của cô ta cắn ngập vào cổ tôi lại trở nên nóng không tả nổi .

“Ah, wa, quả đúng như dự đoán … vị của nó thật tuyệt vời … máu của em có vị ngon thuộc vào hàng thượng hạng mà ta chưa từng nếm qua bao giờ ♪” (  (Elsee)

“Hi, a ~aaa…”  (Arge)

Ngay cả khi cô ta nói thế tôi cũng không thể đáp trả cô ta được nữa .

Cảm giác bây giờ nó còn mãnh liệt hơn nhiều cái cảm giác bị cô ta liếm vào da

Tôi nghe thấy những tiếng gì đó như nuốt vào cuống họng một cách đều đặn và khi đó tôi nhận ra là cô ta đang hút máu tôi .

Đã trôi qua bao lâu kể từ khi cô ta hút máu mình tôi  tự hỏi , nhưng mỗi giây phút mà cô ta hút máu tôi vào lúc này sao mà có cảm giác như nó đang kéo dài vô tận vậy . Tầm nhìn từ thị giác của tôi đang dần mờ đi và những gì tôi nhìn thấy chỉ còn là hai màu đen và trắng . Vào lúc này tất cả những gì mà tôi nghe thấy là những hơi thở như đứt quãng của tôi , tiếng rên của tôi mỗi khi cô ta cắn mạnh , tiếng hút máu của cô ta và tiếng lách cách của những sợi xích mỗi lẫn tôi giẫy dụa .

Toàn bộ cơ thể tôi gần như không còn cảm thấy gì nữa nhưng còn vùng đang bị hút máu thì cảm thấy nóng kinh khủng

Tôi không còn có thể đứng vững nữa và cơ thể của tôi vẫn đang run rẩy không ngừng . Tôi cũng không còn có thể kháng cự , chống lại hay cự tuyệt cứ như vậy sức lực đang dần dần rời bỏ khỏi cơ thể tôi  .  

“Nn ji ~yuru, nn … fu fu… nn, n, ga pu” (Blood sucking sound) (Elsee)

“Ah guh !!! Ya~a!? A hi aaaaa …!! “   (moaning) (Arge)

Làm ơn xin hãy nói v��i tôi rằng đây là một cơn ác mộng , và nếu như nó là một cơn ác mộng làm ơn xin hãy để tôi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này .

Tôi đã không còn nhớ là mình đã ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần nữa , nhưng mỗi lần tôi tỉnh dậy thì đây vẫn là một cơn ác mộng không có hồi kết .

Tôi không còn có thời gian để mà suy nghĩ nữa đầu óc của tôi trở nên trống rỗng khi mà cô ta vẫn đang hút máu tôi, dưới màn đêm lạnh lẽo này những cung bậc cảm xúc khó tả này khiến tôi không ngừng rên lên .

“Ni Ngh guh uh . . . . . . . aaaaaa”

Mỗi lần tôi rên lên bằng chất giọng ngọt ngào của một người con gái thì điều đó càng khiến tôi nhận ra đã có một sự khác biệt rất lớn bởi cơ thể tôi bây giờ đã trở nên rất khác so với trước đây , dường như cả tâm hồn và thể xác của tôi đã trở thành một người con gái mất rồi .

Cho dù tôi không muốn cảm thấy nó nhưng những cung bậc cảm xúc này : bao gồm cả sự sợ hãi , bất lực , tuyệt vọng , giận dữ hay khoái cảm cứ ập tới liên hồi và bào mòn ý thức của tôi .

Sau cùng cô ấy cũng chịu buông tha tôi , vừa ôm lấy vừa vuốt ve mái tóc của tôi cô ta bắt đầu nói :

“Puha …  ♪ … wa, đu … đúng như ta nghĩ, em có một nguồn ma pháp tuyệt vời!” 

“An fu~a, Cô … đang… cái ?” (Arge)

“Ôi trời (Ara), em không biết gì về bản chất của hút máu ư? Chúng ta hút máu để cướp lấy năng lượng ma pháp của người khác. Ma cà rồng được sinh ra từ ma pháp nên ngay từ đầu trạng thái của chúng ta đã không ổn định nên chúng ta phải hút máu của người khác một cách thường xuyên để có thể sự dụng ma pháp trong đó để ổn định trạng thái của chúng ta … Làm sao em em có thể sống mà không biết đến điều đó vậy ?”   (Elsee)

“Hi~ya,… hi~u…” (Arge)

Tôi không thể hiểu cô ta đang nói cái gì

Cho dù bây giờ đầu óc tôi vẫn đang tê liệt thì tôi vẫn có thể nghe thấy từng lời cô ta nói nhưng tôi không thể ghép chúng lại với nhau .

“Điều quan trọng nhất khi ma cà rồng hút máu là chúng ta có thể truyền những cảm xúc, suy nghĩ trong đầu chúng ta cho mục tiêu” (Elsee)

“Ở đây, nó” (Arge)

“Đúng, những cảm xúc mà ta muốn đưa cho đối thủ, đó là những cảm xúc mà chúng ta cảm thấy và chúng ta khao khát nhất. Trong trường hợp của ta là  「Khoái lạc」. Ta khiến em cảm thấy khoái lạc và ta sẽ cứ tiếp tục làm như vậy thì những gì em cảm thấy sẽ chỉ là sự khoái lạc vô tận và sẽ sớm thôi, em sẽ sớm tự dâng hiến tất cả mọi thứ kể cả sự sống này cho ta” (Elsee)

“Nhưng, tôi vẫn….”(Arge)

"Yeah, ta đã và đang hút máu em nhưng và em vẫn cảm thấy phiền muộn ư ?" (Elsee)

Cảm xúc của tôi bây giờ thật lẫn lộn , một mặt tôi đã bị đánh bại và mặc dù nếu theo đúng như cô ta nói thì tôi phải mạnh hơn cô ta mới phải , mặt khác không những bị đánh bại tôi còn bị cô ta làm bất cứ điều gì cô ta muốn với tôi , tuy cô ta có hơi tàn bạo và nguy hiểm nhưng bây giờ cô ta vẫn đang rất nhẹ nhàng với tôi .  Và tuy tôi mang dáng hình của một cô gái nhưng tôi vẫn mang nhân thức của một người con trai , với việc bị cô ta đánh bại cộng thêm với những cảm xúc mà tôi vừa trải qua làm tôi cảm thấy bối rối đến phát khóc . Nhận thấy Elsee-san đang nhìn tôi vội quay mặt ra chỗ khác vì xấu hổ  thì cô ta liền kéo má tôi về phía cô ta và quệt đi những dòng nước mắt .

“Nào nào đừng khóc , đối với cô dâu của ta ra thì trừ ta ra không có ai có quyền làm em được khóc cả . Vẻ mặt dễ thương này chỉ mình ta được chiêm ngưỡng thôi .

“Ah . . . ha . . .  . . gah.”

Cô ta vừa nói vừa đưa ngón trỏ nhấn vào môi của tôi, cơ thể của tôi bỗng nhiên trở nên rạo rực hơn với những hơi thở run rẩy .

Tôi không biết cô ta đã làm gì và tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể của tôi nếu cô ta cứ tiếp tục làm như vậy. Nhận thức của tôi trở nên mơ hồ giống như lúc tôi bị cảm lạnh, hơi thở của tôi dần trở nên gấp rút ngắt quãng hơn, cơ thể của tôi dần nóng hơn. Sau tất cả, có vẻ như đó là điều bất khả thi khi cố nghĩ về bất kì điều gì

"Em có vẻ có khả năng chống lại lời nguyền và ma pháp một cách mạnh mẽ ... nhưng những gì ta cho em bằng cách hút máu có chút khác biệt với lời nguyền ... Đó là một trong những bản chất của hút máu ... thậm chí em vẫn chưa nghĩ về ta , vì vậy vào khoảng khắc này . Ta sẽ khiến em phải khuất phục .  "(Elsee)"

Hi ~ ya ... Tôi, đã trở thành ... một người con gái mất rồi  ..." (Arge)

"Hehe, nếu em nói với ta một điều dễ thương như vậy thì ta sẽ cảm thấy nóng đó ..., Vậy không phải lúc này  là lúc để mà các cô gái mang lại sự khoái cảm cho nhau sao ?" (Elsee)

"Ah , không . . . . . . không . . . . . .  làm . . . ơn d-dừng lại đi . . . . . tôi không muốn nữa đâu , dừng lại ... đừng, làm ơn đừng ... tôi xin cô . . . . . làm . . . . làm ơn " ( (Arge)

"A ha ha ha ♪ Chả phải ta đã nói với em rồi sao ♪ rằng chúng ta sẽ chơi với nhau cho tới khi chúng ta ngừng thở. Ta sẽ khiến em thuộc về ta ngay tai đây và ngay lúc này . Kể từ ngày mai trở đi , em sẽ là trở thành cô dâu dễ thương của chỉ một mình ta nên ... ... Hãy tận hưởng đêm đầu tiên của chúng ta nhé ? "(Elsee)

Elsee-san cười với một giọng thỏa mãn. Và lần nữa, cô ta chầm chậm ghé sát mặt cô ta tới cổ tôi ….để hút máu tôi lần nữa. Tôi nghĩ vậy và nhắm mắt lại để cố thoát khỏi cái thực tại đó. Tôi nghĩ là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng nó vì lúc này tôi không thể chạy , tôi cũng không thể chống cự tôi không thể làm bất cứ điều gì được nữa  .

Cảm giác cam chịu  và tuyệt vọng. Nanh cô ta ép vào cô tôi và giọng nói của cô ta như xuất phát từ sự hứng khởi.

"Ha ha ha, vậy là em đã thuộc về  ...  CÁI   !" (Elsee)

Câu nói của cô ấy kết thúc đột ngột. Elsee-san vội tạo khoảng cách với tôi .

"Fu ~ e ...?" (Arge)

Tôi có thể mở mắt khi trọng lượng mà ở trên cơ thể của tôi biến mất.

Sau đó, một lát sau, một cái gì đó nằm ngay phía trên tôi, nơi Elsee-san đã từng.

Elsee-san có lẽ đã bỏ tôi để tránh điều này. Nhưng cái này là gì bây giờ?

"Sao ... cái gì  ...?" (Arge)

"Arge, em ổn chứ?" (Chỉ Arge, không-san hay Argento)

Một giọng nói điềm đạm nói với tôi như một sai lầm của làn sương của sự nghi ngờ .

Tôi biết giọng nói này , nhưng không thể nào , không thể nào là cô ấy được . Giọng nói du dương thân quen này mặc dù tôi chỉ nghe nó trong vài ngày trước đây , nhưng tôi đã nghe nó rất nhiều.

Mỗi ngày, người đó luôn đánh thức tôi, gọi tôi, nói chuyện với tôi bằng giọng nói này.

Tôi cố gắng lắc dây xích càng nhiều càng tốt. Mặc dù cơ thể tôi không có sức mạnh, tôi vẫn nghĩ rằng tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt  của người đó.

Nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách , hiện ra trước mặt là khuôn mặt với mắt trái của màu tím, mắt phải của màu vàng.

Có một bầu không khí ấm áp, với mái tóc màu nâu được buộc đuôi ngựa .

Bộ ngực lớn đang run rẩy vì hơi thở . Tôi chắc rằng cô ta đã rất vội vàng để đến đây . Nhưng tôi vẫn không ngờ được cô ấy lại ở đây .

"Fel . . . . note . . . . . san ...?" (Arge)

Giống như một hiệp sĩ trong một câu chuyện cổ tích mà tôi đã từng thấy rất nhiều trong những cuốn sách .

Và ngay lúc này một hiệp sĩ đã xuất hiện và ở đó để giải cứu tôi .

Bình luận (0)Facebook