• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83 : Đêm Tân Hôn Ác Mộng~

Độ dài 2,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:59

“Nó thật ngon. Sao em không thử nó đi?” (Elsee)

Elsee nghiêng đầu khi cô ấy nói điều đó. Cả tôi và Kuzuha-chan đều chẳng động tới trà và đồ ngọt bởi vì chúng tôi không biết có cái gì trong đó.

Tôi thì đã có khả năng kháng được độc dược với lời nguyền nhưng tôi vẫn không thể hạ cảnh giác với chúng.

Kuzuha-chan không có vẻ như đang tận hưởng trà với đồ ngọt. Và em ấy cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Elsee. Có vẻ như cơn giận của ẻm vẫn còn đó

….Bởi vì Elsee là thủ phạm trong vụ án nguyền rủa suối nước nóng

Ở một thị trấn tên là Sakura~zaka mà chúng tôi đã thăm một thời gian trước đây, Elsee đã làm hại những con Hakuem đực sống trong núi, bắt cóc tất cả các con cái và con non, ngoài ra còn nguyền rủa dòng chảy suối nước nóng. Kuzuha-chan đã cực kì phẫn nộ vào lúc đó. Và giờ đây Elsee còn bắt con tin ngay trước mặt chúng tôi

Kể cả với tất cả sự cảnh giác và lòng thù địch của Kuzuha ngay trước mặt, Elsee vẫn giữ khuông mặt lạnh tanh , và cười cười trong lúc đang trêu chọc chúng tôi

“Fu fu fu, em không cần phải lo đâu, ta không hề bỏ độc hay nguyền rủa chúng đâu” (Elsee)

“Thế còn người đứng bên cạnh cô thì sao” (Arge)

“Đúng, tôi không thể tin cô!” (Kuzuha)

“Những đứa trẻ đó có thể thay thế được nhưng em là đặc biệt, độc nhất nên ta sẽ không bao giờ làm những điều như vậy”

Elsee-san nhẹ nhàng vuốt ve Renge-san, người ngồi cạnh cô ta khi cô ta đang trả lời

Hiện tại tôi đang ngồi ở ngôi nhà của trưởng làng 

Khi tôi tới đây với Akisame-sama ngày hôm qua thì chỉ có cây cối và phòng khách ấm cúng nhưng bây giờ nó hoàn toàn khác.

Tất cả mọi thứ từ tủ, thảm và rèm cửa đều hào nhoáng và lấp lánh. Từ bên ngoài thì đây chỉ là một ngôi nhà bằng gỗ nhưng cơ sở vật chất bên trong giống như chúng tôi đang tọa lạc trong một lâu đài. Cái ánh sáng hào nhoáng này làm đau mắt tôi.

“Chỉ là , thật tình cờ em biết không khi ta tới đây để lấy mật ong thì ta mới biết em đã ở Sakura~zaka và đang trên đường tới Sakura~nomiya….nhưng sau đó ta đã mất dấu bởi vì con sói đó ‘bắt cóc’ em” (Elsee)

“Cô theo dõi tôi ư?” (Arge)

“Đúng vậy. Ta đã rất vui ở Sakura~zaka và ra lệnh cho cấp dưới của ta theo dõi em từ Sakura Garden” (Elsee)

Có vẻ như tôi đã bị theo dõi một thời gian rồi trước khi tôi gặp cô ta ở đây

Chắc chắn Kuzuha-chan đã khá ồn ào ở "Sakura Garden", vì vậy rõ ràng là thuộc cấp của cô ta có thể dễ dàng tìm thấy chúng tôi.

Nhưng trong Sakurano~miya, khi Kuro đang bồng tôi theo kiểu công chúa và chạy đến trụ sở của hội đồng, vì vậy cô ta đã mất dấu tôi. Và ở Rencia, cô ta lại tìm thấy tôi.

Nhưng lí do tại sao mà cô ta cứ năm lần bảy lượt giữ tôi dưới sự giám sát ?

Khi Elsee-san nhấp ngụm trà lần nữa, mái tóc hai bím của cô ta khẽ rung lên theo từng cử động với phong thái rất tao nhã .

Cách uống trà của cô ta rất thanh lịch và vẻ đẹp đó khó mà có thể miêu tả thành lời được .

Cô ta quả là một người con gái cực kì xinh đẹp đủ để mê hoặc bất kì ai nếu như họ không biết cô ta đã làm những gì .

“Thực ra thì ….khi mà em bảo vệ con Minotaur ta mới biết đến sự hiện diện về em từ lúc đó” (Elsee)

“Ý cô là….cô đã thuê đám sơn tặc đó ư?” (Arge)

Tôi nhớ là đám sơn tặc đã tấn công khu rừng và tôi đã ngăn chặn chúng ngay sau khi tôi rời Arlesha. Và cô ta trả lời câu hỏi của tôi với giọng điệu rất trầm .

“Chà, thú thật thì ta muốn ăn thịt nó, ta rất thích ăn thịt Minataur nhưng thật đáng tiếc là ta ko lấy được nó…nhưng may mắn thay ta lại tìm thấy một thứ còn tốt hơn con bò đó rất nhiều lần nên mọi chuyện đều ổn  . ” (Elsee)

Mỉm cười và đôi mắt dần khép lại, ánh nhìn của cô ta lại hướng về phía tôi. Ánh nhìn này là gì ?

Ánh nhìn cô ta như muốn nhìn thấu tôi , nó làm tôi có cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống của mình , cuối cùng tôi đã hiểu.

Khi cô ta nhìn tôi như vậy trong chớp mắt, tôi nghĩ đó là một cái nhìn mà tôi chưa bao giờ từng cảm nhận trước đây trong cuộc sống quá khứ của tôi với tư cách là Kuon Ginji hay ngay lúc này là Argento vampear .

Tôi không biết. Và đó là điều tự nhiên khi mà tôi không hiểu gì về nó .

Ánh mắt mà cô ta nhìn tôi, nó hoàn toàn trái ngược với ánh mắt khinh bỉ hay thương hại từ mọi người khi tôi còn ở trong nhà Kuon.

Đó là đôi mắt với sự ham muốn mãnh liệt để nhìn thứ mình muốn, thứ mà mình thèm khát  .

Cho dù cô ta có che dấu ánh nhìn đầy ám ảnh đó, Elsee-san vẫn cứ nhìn vào mắt tôi với ánh nhìn còn làm tôi cảm thấy không thoải mái hơn bao giờ hết

“Em biết không , em thật sự rất xinh đẹp , ánh bạc của em như sinh ra là để dành cho ta” (Elsee)

“Ý cô là sao?” (Arge)

“Em không cần phải sợ hãi đâu, em chỉ cần trở thành cô dâu của ta thôi” (Elsee)

“....Tôi từ chối” (Elsee)

Tôi vẫn không hiểu ý cô ta là gì

Cho dù cô ta muốn tôi trở thành cô dâu của cô ta đi chăng nữa nhưng chúng tôi vẫn cùng giới tính ngay từ đầu . Hơn nữa bên trong tôi vẫn là của một người con trai nhưng tôi đã được tái sinh thành một người con gái nên tôi tuyên bố là cùng giới tính .

Nói thật thì trong một khoảng khắc tôi nghĩ đến điều đó và nó cũng không tệ.

Nên tôi không thể trả lời cô ta ngay lập tức.

Ánh mắt của cô ta khi nhìn tôi chắc chắn trái ngược với ánh mắt của người nhà Kuon, cô ta là người sẽ chăm sóc và quan tâm đến tôi , và cô ta chấp nhận con người thật của tôi .

Nếu tôi chấp nhận điều đó , có thể cô ta sẽ chăm sóc tôi cả cuộc đời này .

Theo một nghĩa nào đó, đây là mục đích của cuộc hành trình của tôi, là tìm một người có thể chấp nhận con người tôi và chăm sóc tôi mãi mãi

Cho dù tôi hiểu điều đó, tôi vẫn không thể chấp nhận .

….Tôi . . . . . cảm thấy . . . . . . Sợ .

Từ những gì cô ta đã làm, từ giọng điệu và thái độ của cô ta, tôi biết cô ta là mẫu người nguy hiểm

Nếu tôi chấp nhận kiểu lời mời này, ai mà biết những gì mà cô ta sẽ làm với tôi .

Vậy nên tôi từ chối .

Ngay lúc đó tôi đã nghĩ là cô ta sẽ nổi trận lôi đình nhưng . . . .

“Heh HeHe Hehehehe Hahahaha HEHEHEHE A HAHAHAHA ….”(Elsee)

Bởi vì tôi hoàn toàn từ chối, tôi đã tưởng cô ta sẽ nổi giận

Nó khác so với những gì tôi dự đoán. Cô ta đang cười, cô ta có vẻ như đang rất vui

“Ồ phải rồi, ta đã nghĩ vậy….nếu không….nó sẽ cực kì nhàm chán”

“Mnn….” (Arge)

“Được rồi cô dâu của ta, hãy thể hiện hết những phản ứng trong em, từ chối, khước từ , phản kháng, hung dữ, hãy thể hiện chúng hết ra, hãy để ta ngắm nhìn mọi thứ”

Khi cô ta nói, đôi mắt của cô ta sáng lên

Nó không chỉ là nỗi sợ về ánh mắt của cô ta mà tôi tưởng tượng

Đôi mắt của cô ta thật sự sáng lên bởi vì thứ sức mạnh ma pháp không tưởng đó đang phát ra từ người cô ta

Một luồng ma pháp khổng lồ dày đặt đến nỗi làm cả không gian bị méo mó. Tôi cảm thấy nguy hiểm hơn cả lúc đầu

Không chỉ tôi mà cả Kuzuha cũng bỗng nhiên bật dậy và tạo khoảng cách với cô ta một cách nhanh chóng

“Hehehe, em có thể chống cự ta bao nhiêu tùy thích . Ta sẽ không làm hại con tin nhưng nếu em chạy trốn thì ta không đảm bảo được điều đó đâu . ” (Elsee)

Vào khoảng khắc những từ đó được phát ra, bức tường, đồ vật , nội thất trong đây đều biến mất không một dấu vết .

Tôi nhớ khả năng này. Nói cách khác, tôi đã luôn dùng nó. Kĩ năng lưu trữ của ma cà rồng, Blood Bag(Huyết Hạp)

Tuy nhiên tôi không thể dung nó mà không chạm vào bất kì thứ gì. Tôi chỉ có thể cất giữ mỗi thứ một lần với lv kĩ năng cao nhất

“Nó là….làm sao cô….?”

“Ta chỉ đang làm một sân khấu cho hai chúng ta thôi”

Có thể cất giữ nhiều thứ mà không cần chạm bất kì thứ gì. Tôi không biết cô ta đã giở trò gì nhưng theo cách khác cô ta có thể làm nó

Cô ấy có thể làm những điều mà tôi không thể thực hiện được ngay cả khi tôi đã được tái sinh với những khả năng trời phú , và có vẻ cô ấy vẫn chưa xong.

Elsee-san nhẹ nhàng chạm vào mái tóc hoàng kim của mình với những động tác thanh lịch. Một màu đỏ thắm như ruby chảy ra từ khoảng trống của mái tóc cô ấy.

Mùi mà mũi tôi ngửi thấy là mùi mà tôi biết rõ. Đó là mùi của máu.

Một dòng máu kết tinh chảy xuống như đang nhảy múa trên không trung   rồi sau đó chúng tan ra thành những làn sương mù trong không khí .

“[Blood Cage](Huyết Lồng )”

Nó không có gì để ngạc nhiên cho dù đó là một từ mà tôi không biết nhưng đó là như vậy. Tôi biết ma cà rồng có những kĩ năng mang khuynh hướng tới máu. Tôi chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đương nhiên tôi biết sẽ có chuyện gì đó xảy ra

Làn sương đỏ phồng lên, gom lại và dần tạo nên hình dạng

Nó giống như kĩ năng  Blood Arms của tôi nhưng kĩ năng đó tạo ra vũ khí

Nhưng cái thứ đang được hình thành không phải là vũ khí mà tôi thường tạo

“Đây là cái gì….?” (Kuzuha)

“Cô có khẩu vị tệ đó” (Arge)

Nó là một sinh vật bất thường đã được hình thành và gầm lên.

Một con chó khổng lồ có hai đầu. (Bandersnatch)

Một số con có lông giống như đại bàng, đuôi giống như đuôi rắn và đầu như sư tử. (Chimera)

Một số sinh vật trông giống như thằn lằn đi bằng hai chân với bạch tuộc phát triển từ lưng.

Một số sinh vật kích cỡ mặt trái và bên phải khác nhau như kích cỡ cánh và chiều dài của chân nên khó mà giải thích được.

Không có con nào giống như con nào. Nói như thế nào nhỉ. Nó giống như cô ta đã ghép các phần của các sinh vật khác nhau một cách ngẫu nhiên và gắn chúng lại với nhau .

….Cô ta có kĩ năng để cất giữ sinh vật sống ư?

Lồng máu. Tôi không nhìn thấy kĩ năng này ở nhánh kĩ năng căn bản mà Loli-gramp đưa cho tôi coi trước khi tôi tái sinh

Có lẽ nó giống như kĩ năng Blood Boost, một kĩ năng hiếm hoặc nó là một kĩ năng ẩn mà chỉ xuất hiện khi đáp ứng đủ một số điều kiện nào đó

“Nó là….”

Trong số những sinh vật xuất hiện, có một sự xuất hiện làm tôi chú ý. Bởi vì tôi nhớ đã nhìn thấy nó trước đây.

Giống như kẻ ăn mật, sinh vật có thân hình giống như con gấu. Nhưng cánh tay nó to như con khỉ, đó cũng là cánh tay của con khỉ, với bộ lông trắng.

Tôi biết nó từ Sakurazaka, tôi đã nhìn thấy nó một lần trong một ngọn núi nơi suối nước nóng bị nguyền rủa.

Kuzuha-chan người nhìn thấy điều tương tự như tôi đã cho một giọng nói bất ngờ.

"Đó là các cánh tay của Hakuen ... Không thể nào , con quỷ đó ... cô đã làm nó!"

"Ha ha ha, đúng! Những đứa trẻ đó là tác phẩm của ta , những thú cưng dễ thương ! Bây giờ, chúng ta hãy cùng chơi ... và hãy kết hôn nhé! "

"Tôi không hiểu ý nghĩa từ những gì cô nói , nhưng tôi xin từ chối nó một lần nữa."

"Em không cần phải hiểu ? Bởi vì ta sẽ làm cho em biết điều đó ...! "(Elsee)

Giọng nói ma quái của cô ta vang lên trong màn đêm.

Và đàn quái vật bắt đầu di chuyển tất cả cùng một lúc hướng về phía chúng tôi .

Lại thêm một người ích kỷ không thích lắng nghe người khác nói và cô ấy thực sự rất nguy hiểm. Trước bất cứ điều gì khác, điều này chắc chắn là mối đe dọa lớn nhất kể từ khi tôi được tái sinh trong thế giới này.

Trong khi cảm thấy kinh tởm bởi những sinh vật đang tiến đến chúng tôi, tôi phải chuẩn bị để đáp lại tình huống sắp xảy ra trước mặt mình .

Bình luận (0)Facebook