• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78 : Kẻ ăn mật~

Độ dài 2,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:58

"Loại sinh vật nào là kẻ ăn mật ong vậy ạ ?" (Arge)

"Nó là một con quái vật giống như một con gấu, thực phẩm chủ yếu là mật ong và côn trùng. Và nó cũng ăn cả ong nữa , nên thành ra đó là một con quỷ không đội trời chung đối với một ngôi làng chuyên nuôi ong lấy mật này "(Akisame)

"Wafu, Kuro hiểu rồi! Đó là kẻ thù của doanh nghiệp! "(Kuro)

"Em hiểu chị muốn nói điều gì, nhưng nó cái này hơi khác một chút." (Akisame)

Kuro-san đã nói điều cô ấy muốn nói. Nếu con quỷ này ăn mật ong và ong từ Rencia thì có thể nói rằng nó là kẻ thù của chuyện làm ăn của làng này. Tuy nhiên, kẻ thù trong chuyện làm ăn hơi khác, họ phải hoàn thành nó trên thương trường còn chuyện này chỉ đơn giản là ăn cướp

“Nó thường không tấn công con người nhưng nó ghét bị làm phiền khi đang ăn. Nó không ăn thịt nhưng nó có một bộ vuốt sắt bén” (Kuzuha)

Kuzuha-san giải thích bổ sung những phần mà Akisame-san nói. Em ấy quả đúng là một đứa trẻ niềm nở mà.

“Nói một cách khác, nó chỉ ăn mật ong nên nó béo và thịt của nó rất ngọt, nên có thể nói nó cũng là một loại thực phẩm cao cấp” (Kuzuha)

“Wa~fu, hãy mang nó về và để Iris-chan nấu nó nào” (Kuro)

“Iris-chan có thể nấu một thứ như vậy ư ?” (Arge)

“Chà , cái này chị không biết lắm nhưng cô ấy chắc chắn sẽ tìm ra một cách gì đó để giải quyết nếu ta mang nó về !” (Kuro)

“Em hơi nghi ngờ về điều đó đó ” (Arge)

Chúng tôi tiếp tục tán ngẫu không có mục đích trong lúc chờ đợi con quỷ mà cả bọn đang nhắm tới

Bây giờ chúng tôi đang ở hơi xa khu vườn hoa để lấy mật ong.

Chúng ta có thể đoán được hướng chung khi đó kẻ nuốt mật ong sẽ đến từ những gì trưởng thôn nói với chúng tôi. Tôi, Kuzuha-chan và Kuro-san đang trốn trong các lụm cỏ để quan sát khu vườn.

Habotan-san và Akisame-san tiếp tục kiểm tra rà soát khắp Rencia, còn nhóm của chúng tôi có thể gọi là nhóm kiểm soát uhm nói sao nhỉ nhóm kiểm soát thú cưng chăng .(Ám chỉ Kuro và Kuzuha đó :V)

“Wa~fu, chị chán quá ah ” (Kuro)

Cho dù là chúng tôi đang trốn nhưng có vẻ là Kuro-san không thể giữ được bình tĩnh . Cô ấy liên tục di chuyển xung quanh thỉnh thoảng lại “đá trống đụng bia” khi đấm vào cỏ. Cô ấy bây giờ trông giống như một con cún khi bị mất đi món đồ chơi ưa thích

Ở một mặt khác, Kuzuha khá là im lặng. Em ấy giống như con sói đang rình con mồi, em ấy không nói chuyện hay cử động để tạo ra bất kì tiếng động nào.

“Kuzuha-san, em có vẻ bình tĩnh nhỉ” (Arge)

“Khi đi săn, điều quan trọng nhất là phải ẩn đi sự hiện diện của bản thân để quan sát xung quanh” (Kuzuha)

Kuzuha-san có vẻ hơi chút xấu hổ khi nói điều đó nhưng em ấy đang cười và chiếc đuôi của em ấy đang ve vẫy xung quanh

Chúng tôi đang ở trong thế chờ và chúng tôi sẽ di chuyển bất kì lúc nào. Chúng tôi chỉ chờ cho đến khi nhóm còn lại tới.

...Quả đúng như Kuro nói, tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi chán rồi .

Bởi vì chúng tôi không thể di chuyển cho đến khi nhóm khác tới nên chúng tôi phải chờ dưới bụi cỏ. Cho dù không giúp được gì nhưng chỉ nhìn thôi thì thật là chán.

Thật ra tôi đã ngủ một nửa thời gian rồi . Kuzuha đang quan sát nên chắc không có vấn đề gì.

Sau khi tôi ngủ nhiều lần và tỉnh dậy trong vài giờ, chúng tôi bắt đầu nói chuyện

Kuzuha-chan bỗng nhiên quay mặt và nói chuyện với chúng tôi. Tai em ấy di chuyển một cách từ tốn .

“Chúng tới rồi .”

Sau vài lời lẩm bẩm, tôi cảm thấy thêm lo âu, Kuro thì vẫn vô lo như thường lệ

Theo hướng đối diện hướng tới vườn hoa, mùi mật ong và mùi hôi bỗng xộc tới. Có vẻ như đó là tổ ong

“Nó giống như một con gấu hoặc có thể nó thật sự là gấu?”

Nó gần như giống như gấu.

Nó đi bằng bốn chân và bộ lông màu nâu bao phủ toàn bộ cơ thể. Nếu nó đứng thẳng thì nó có thể cao gần 3 mét

Nó đi xung quanh và khoét cái tổ ong bằng bộ vuốt sắc bén ở chân trước. Mắt của nó đỏ ngầu và có vẻ như  nó đang bị kích thích

Nó không chỉ là gấu bởi vì nó có thể kéo dài cái lưỡi như thú ăn kiến. Có lẽ nó dùng cái lưỡi đó để ăn mật ong và côn trùng

Chúng có tổng cộng 8 con và đang đến gần vườn hoa

“Em chả biết nên nói như thế nào… Có vẻ như chúng đã rất đói đến độ chúng trở nên cuồng loạn chăng ?” (Arge)

“Thật kì lạ bởi vì thú ăn mật thường đi một mình, chúng không bao giờ đi bầy đàn như vậy và chúng có vẻ bị  ảnh hưởng bởi sự kích thích một cách lạ thường ” (Kuzuha)

“Wa~fu, tôi chỉ cần bắt bọn chúng!” (Kuro)

“Khoan đã… Kuro-san!?” (Kuzuha)

Cô ấy không nghe Kuzuha-chan. Kuro-san nhảy ra khỏi bãi cỏ. Trong trường hợp này, tôi không biết bên nào là động vật hoang dã nữa .

Kuro-san đang chạy ra đối diện với những con thú ăn mật mà không sợ chuyện gì sắp xảy ra với mình  .

Cô ấy đang làm cái quái gì vậy ? Và vào khoảnh khắc tiếp theo thì với những gì xảy ra trước mặt thì tôi thật không tin vào mắt mình .

"WOOOOOOOOOOOOOO !!!" (kỹ năng Warwick [E])

Một tiếng gầm lớn, không, nó đủ mạnh để nghĩ rằng nó có thể phá vỡ màng nhĩ ?

Tiếng gầm lớn với sự bạo lực vang vọng khắp mọi nơi .

"Umm ... Đây là một tiếng gầm để săn mồi, một kỹ năng của thợ săn làm cho con mồi sợ hãi và ngừng di chuyển ...!" (Kuzuha)

Tiếng gầm của cô ta dường như vẫn còn vang vọng trong tai tôi , và Kuzuha-chan giải thích trong khi lắc đầu. Ngay cả đối với tôi, tôi vẫn nghĩ rằng tiếng gầm đó cũng làm đau tai tôi.

Cây cỏ xung quanh trở nên ồn ào, vì những con thú ăn mật ong bắt đầu tụ tập xung quanh Kuro-san thay vì chạy trốn trong sợ hãi.

"Wafu, cái gì?"(

1 vs 9 trong liên minh là đây toàn thằng chuyên bóp đồng đội thôi)

Kuro-san ngạc nhiên khi cô ấy nói điều đó khá to .

Ngay khi cô ta vừa nói xong từ đó thì móng vuốt của con thú ăn mật ong cũng đã bổ xuống đầu cô .

"U ~ wa !?"

Kuro-san hạ thấp đầu cô trong hoảng loạn. Với một vòng xoay chuyển tiếp, cô ta đã trốn thoát bên cạnh con thú ăn mật ong mà không bị trầy xước.

"Làm sao chúng vẫn có thể di chuyển được ...! Thông thường, chúng phải ngừng di chuyển chứ ! "(Kuro)

"Điều này thật không bình thường" (Kuzuha)

Có gì đó không ổn ở đây . Những con thú ăn mật ong đang bị kích thích. Chúng không sợ tiếng gầm của Kuro-san và chúng tấn công theo nhóm.

Tôi không có thời gian để suy nghĩ về lý do bây giờ, nhưng bây giờ Kuro-san vẫn đang ở giữa vòng vây kẻ thù.

Khi Kuzuha-chan sử dụng kỹ năng của mình, hai đuôi em ấy tách rời khỏi bản thân và trở thành hai nhân bản. Bushiha-chan và Kuzuha-chan đã sẵn sàng để sử dụng phép thuật.

"Kuro-san vẫn đang ở giữa những quỷ , em không thể bắn được phép thuật ...!"

"Chà , chị sẽ ngăn chúng lại ,  “Huyết Khí”  'dây xích '. "

Cắt nhẹ ngón tay tôi và để máu chảy. Sau đó tôi chỉ làm một sợi dây xích với khả năng ma cà rồng như thường lệ. Nếu tôi có thể ngăn được chuyển động của chúng , Kuzuha-chan sẽ dễ dàng tấn công và Kuro-san có thể trốn thoát dễ dàng. Và kế hoạch đó đã có hiệu quả đúng như mong đợi.

Các xợi xích máu bắt những con thú ăn mật và kiềm chế chúng.

... Chúng vẫn đang cuồng loạn.

Lý do thì không rõ, nhưng dường như chúng vẫn đang bị kích thích. Ngay cả với xích máu đâm xuyên qua cơ thể của chúng, những con thú ăn mật vẫn cuồng loạn và liên tục chống cự .

Nó không giống như chúng có thể phá vỡ xợi xích của tôi, nhưng nó rõ ràng là bất thường. Điều gì đã làm cho những con thú ăn mật tức giận?

"Triple whirlwind sickle" (Tam Phong Kiếm Nguyệt)

Kazuha-chan và 2 bushiha-chan đã dùng phép thuật gió cùng một lúc, sức mạnh được nhân lên gấp ba, bay tới chúng với tốc độ cực nhanh hướng tới những con thú ăn mật

Những lưỡi kiếm gió bay xuyên suốt qua bộ lông và cơ bắp bên dưới của chúng . Sức mạnh của nó đủ mạnh để làm cho máu chảy ra như mưa, và khi mọi chuyện kết thúc thân thể của chúng lần lượt bị cắt rời ra thành hàng ngàn mảnh tạo ra một cơn mưa máu trải ra xung quanh chỗ Kuro-san đang đứng .

... Em ấy đã từng sử dụng phép thuật đó đối với tôi .

Khi lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã nhớ theo thực tế là Kuzuha-chan đã dùng phép thuật đó đối với tôi .

Nếu tôi không có lượng kháng phép cũng như kháng phong ma pháp ở level max thì có lẽ tôi đã không còn đứng ở đây nữa rồi . Tôi rất vui mừng khi vì đã nghe theo lời khuyên của Loli-gramp khi tôi được tái sinh.

"Wafu, Kuzuha-chan thật là tuyệt vời!" (Kuro)

"Có vài con vẫn còn sống , không thể nào vết thương em gây ra nó vẫn khá nông ...!" (Kuzuha)

"Wa fu ~ u! Vậy thì cứ để đó cho chị , Kuro sẽ làm nốt công việc còn đang dang dở này . !! "(Kuro)

Với chân váy tung bay trong gió , Kuro-san hướng đến đối mặt với những kẻ ăn mật. Cô cúi xuống nhẹ nhàng thọc những ngón tay cô vào cổ bọn chúng .

Thay vì đâm xuyên qua nó , có một tiếng rách . Khi tôi nhìn kĩ thì mới thây Kuro-san đã hạ xong nó và hướng tới con khác để lại con đó trong tình trạng “đầu một nơi , thây một ngả”.

"Là một con sói sói, sức mạnh của cô ấy mạnh khá bất thường" (Kuzuha)

"Wa ~ fu! Chị đây vẫn sẽ tiếp tục! "(Kuro)

Trái ngược với Kuzuha-chan tấn công chúng bằng phép thuật, Kuro-san thì sử dụng vuốt chứ không phải là bàn tay trần. Cô không phiền khi máu bắn tóe lên quần áo cô, cô ta săn những con ăn mật bằng cách nghiền nát phần đầu hoặc cắt phăng cổ chúng .

Với chưa đầy một phút, những kẻ ăn mật đã bị tiêu diệt hoàn toàn để lại những cái xác đẫm máu . Đây chính là điều Kuro-san và Kuzuha-chan đã làm. Tôi chỉ có một nhiệm vụ nhẹ nhàng là ngăn chặn khả năng di chuyển của chúng.

"Tình hình thật kỳ lạ, nhưng chúng không phải là mối đe dọa đáng sợ cho lắm . " (Kuzuha)

"Wafu, nhưng đối với những người dân ở ngôi làng này thì chắc chắn họ sẽ gặp rắc rối" (Kuro)

"Đúng vậy . Trong làng em thấy họ đã cố gắng để chống lại những kẻ ăn mật ong và có vẻ như họ gặp rắc rối khi phải đối mặt với nó "(Arge)

"Chúng ta có vượt quá tiêu chuẩn đó không vậy ?" (Kuzuha)

Chắc em đùa tôi rồi , với hai bán nhân và một ma cà rồng. Tôi thì có năng lực trời phú cũng như một trò đùa và là lợi ích của việc được chuyển sinh , và Kuzuha-chan và Kuro-san thì có thể nói hai người họ thực sự rất mạnh mẽ trong số những bán nhân .

Thay vì nói các con quỷ yếu đuối, tốt hơn là nên nghĩ rằng chúng gặp xui xẻo khi phải đối đầu với ba bon tôi thôi .

"Dù sao thì, sao chúng ta không trở lại nhỉ , chắc mọi người đang chờ ." (Arge)

"Wafu, chị tán thành !" (Kuro)

"Vâng , đi nào !" (Kuzuha)

Tôi đi cùng hai người bọn họ và chúng tôi rời khỏi nơi này.

Kuro-san thì quay trở lại với thịt của những “kẻ ăn mật” và Habotan-san có một khuôn mặt khá hài long  , và nói gì cũng phải nói lại là nhiệm vụ bảo vệ mật ong đã thành công mà không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra .

Edit : Next Chapter : Yandere Detected .

Và sắp có Yuri :V comment nhiều lên nào . 

Bình luận (0)Facebook