• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71 : May Cafe~

Độ dài 1,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:58

Tới Sakura-nomiya rất dễ dàng . Hay đúng hơn là tôi đã tới nơi đây ngay khi mà tôi tỉnh dậy

Tới thủ đô của nước Cộng hòa, tôi đã nghĩ sẽ bị kiểm tra bởi người gác cổng hay gì đó , nhưng Kuzuha-chan nói không sao đâu .

“Khi Satsuki-chan vẫy tay cho người gác cổng, mọi chuyện nó cứ kết thúc như vậy đấy . ”

Có vẻ như cô ấy khá nổi tiếng ở nơi đây thì phải . Tôi tự hỏi cô ấy có phải chỉ quản lý quán cafe thôi không.

“Bây giờ, chúng ta đã tới nơi rồi !”

Satsuki-chan bây giờ đang thể hiện phong thái thường nhật của mình với chiếc quan tài trên lưng và với chiếc ô trên tay .

Đương nhiên là Iris-san vẫn đang ngủ ở trong chiếc quan tài . Cái tên trên chiếc quan tài là 『Protect pretty flower』(Bảo vệ bông hoa xinh đẹp)

Từ cái tên, tôi có thể đoán có lẽ đó là một khế ước ma pháp. Tôi không biết công dụng là gì nhưng ít nhất nó phục vụ cô ấy như một thứ tạo bóng râm để bảo vệ cô ta khỏi ánh nắng mặt trời

“Nó chắc chắn là quán cafe đúng không nhỉ?”

Ngay khi tôi rời khỏi xe ngựa, toà nhà đó đã gây ấn tượng mạnh với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên  ...

Đó là một tòa nhà kiểu phương Tây rất đẹp và bắt mắt . Bởi vì có rất nhiều ngôi nhà bằng gỗ ở khu vực xung quanh, cho nên nó thực sự rất nổi bật .

Nó cũng có thể phục vụ như một không gian sống, bởi vì nó là khá lớn. Nó khá nổi bật so với môi trường xung quanh với kích thước và thiết kế.

Tuy nhiên, khi tôi đến gần tôi mới nhận ra mình đã lầm.

Sau tất cả, đây là dị giới. Môi trường xung quanh không hoàn toàn theo phong cách Nhật.

Dòng chữ viết trên bản hiệu không phải chữ Nhật.

“May Cafe”. Satsuki-san vuốt bảng hiệu và đọc lớn.

“Satsuki-chan, nơi nào tôi có thể để Neguseo?”

“Cứ buộc dây cương của cậu ấy ở cái bảng hiệu”

“Ok, hẹn gặp lại Neguseo”

“Ok, cô nên đi theo mọi người đi .”

Sau khi buộc dây cương của cậu ấy ở bảng hiệu, Kuzuha-chan và tôi đi theo Satsuki-chan

Một cánh cửa tuyệt đẹp và kì lạ với chiếc chuông treo ở trên nó giúp cửa hàng có thể biết được khi có người ghé thăm

“Wow...”

“Nó có… một bầu không khí dễ chịu”

Cửa hàng được trang rất trí đẹp mắt. Nhìn chung, nó có một cảm giác phương Tây. Bàn và sàn nhà có hương thơm của cây cổ thụ.

Có một chiếc đèn lồng và một bao diêm tiện lợi được sử dụng trên bàn nhưng nó không gây cho ta cảm giác lỗi thời.

Nó cũng kết hợp lò sưởi và kệ như đồ trang trí nội thất trên các bức tường, tạo ra một bầu không khí ấm áp.

Các kệ được trang trí bằng gỗ chạm khắc chim và búp bê đồ chơi. Ngoài ra còn có một chiếc đồng hồ lớn trông khá cổ

“Chị đã trở về!”

Giọng nói tràn đầy năng lượng của Satsuki-san vang vọng trong cửa hàng chứ không phải là tiếng vang.

Đó không phải là một giọng nói mà là một âm thanh đã trở lại. Họ có những bước chân không ồn ào, nhưng cũng không yên tĩnh

Ma Cà Rồng ư ?

Một phụ nữ xuất hiện nhảy ra từ bên trong của cửa hàng, có lẽ đó là không gian sống. Cô mặc quần áo trắng trộn lẫn với mái tóc đen của cô.

Cô ấy cao nhưng nếu so sánh với Satsuki-san cô ấy thì cô vẫn lùn, cơ thể cô ấy gầy. Đặc biệt, mặc dù có thể thô lỗ, nhưng cô ấy khá bằng phẳng.

Váy của cô ấy có một màu sắc nhẹ nhàng phù hợp với bầu không khí sang trọng của môi trường xung quanh, tôi nghĩ rằng đó là một đồng phục của nhân viên. Nó rung chuyển khi người phụ nữ nhào xuống ngực Satsuki-san

default.jpg

“Onee-sama, chào mừng trở về”

“Oou, Fumi-chan! Em như thế nào rồi ?”

“Ha ha! Em đã có thể nghỉ ngơi đúng cách!”

Ôm chặt lấy nhau, hai người xoay quanh.

Đó là một mối liên hệ năng động mà Satsuki-san xoay quanh và người phụ nữ này dường như rất thích nó.

“Chúng thật mềm mại, đúng ko?”

Mặc dù cô ấy chống lại Satsuki-san một cách mạnh mẽ, dường như chỉ có một cú sốc nhất thời. Uhm ,đó chẳng qua là khi Satsuki-san được trang bị một cái đệm lớn và mềm như thế.

...Thật tuyệt vời, phải không nhỉ?

Chắc tại mọi người không biết đó thôi chứ khi mà cô ấy còn ở khu nhà trọ vườn hoa Sakura-zaku , tôi đã bị đè bẹp bởi bộ ngực đó những 7 lần

Đó là bởi vì cô ấy âu yếm tôi . Sức mạnh của những cái ôm của cô ấy rất mạnh mẽ khiến khuôn mặt tôi bị chìm hoàn toàn trong suốt quãng thời gian đó .

Kể từ khi mũi và miệng bị tắc nghẽn, tôi đang cố đẩy ra như phản xạ.

Nó cảm thấy như một đầm lầy hơn là một chiếc đệm. Khi bạn bị chôn vùi, có vẻ như nhiều người sẽ cảm thấy tệ.

Không, thật ra người đang đứng trước mặt tôi đang có một khuôn mặt hân hoan.

“Oh, ngực của Onee-sama...sau 1 thời gian dài vắng bóng…”

“Ah...khoan đã ...Ahem...Đang có khách đó.”

“Huh?”

Satsuki-san, người nhận ra vị trí của mình ở nơi này, quay chậm lại và thả cô gái ra.

Cô gái được gọi là Fumi-chan quay mắt ra nhìn và thấy chúng tôi. Cô ấy có vẻ không phải là vampire vì cô ấy có đôi mắt màu vàng kim

“Oh, em thật sự là 1 vị khách dễ thương...rất vui khi đc gặp em, chị tên là Fumisuki Ichinose”

“Em là Argento Vampear”

“Còn em là Kuzuha”

Ichinose, tôi hơi ngạc nhiên khi nghe tên chị ấy. Nó cùng tên với Satsuki-chan và Iris-chan, nhưng cô ấy không phải là vampire

Tuy nhiên, cho dù trùng tên nhưng tôi chắc chắn Iris-san và Satsuki-chan không phải là chị em hay cha mẹ gì cả.

Nếu Ichinose gắn bó với mối quan hệ gia đình, điều đó không lạ gì Fumitsuki-san nói vậy, nên tôi quyết định không phiền

Cách nói chuyện của cô ấy quá trẻ con, giống với Chrome-san, nhưng khác với cách nói chuyện thô lỗ của Chrome , cách nói của cô ấy nhẹ nhàng( Trans:có ai hóng cặp Chorme x Argento như ta ko )

“Chuyện gì đã xảy ra với Kuro-chan và Shino-kun?”

“Hai người họ đang chơi bởi vì hôm nay là ngày nghỉ. Fumi-chan nghĩ rằng onee-chan và A-chan sẽ về nhà sớm nên đã đợi ở đây”

“Chà , Fumi-chan quả là một đứa trẻ ngoan nhỉ , đây chị có quà lưu niệm cho em nè ”

Khi Satsuki-san bỏ tay ra khỏi vườn Babylon làm từ ngực cô ấy, cô ấy lấy ra nhiều thứ, mặc dù cô ấy chỉ sử dụng "Blood Bag" như tôi. Cô ấy đặt tay vào vườn Babylon như tự  đang "chỉ đạo" mình

Mặc dù nếu tôi không biết thủ thuật này, tôi vẫn nghĩ rằng nó đủ rộng để được lưu trữ và chôn cất.

Khi tặng quà cho Fumitsuki-san, Satsuki-san nhìn lại đây.

"À, chị sẽ mở quan tài cho Iris-chan"

"Điều đó có ổn khi mở ra không ạ ?"

"Khỏi lo cửa hàng có tạo ra một số khu vực riêng biệt không có ánh sáng mặt trời như phòng sinh hoạt và nhà bếp. Bọn chị sẽ chuẩn bị cho bữa ăn trưa sau khi Iris-chan ra, vì vậy hãy đợi một chút".

Vẫy tay với sự run động , Satsuki-san biến mất về phía sau của cửa hàng.

Fumitsuki-san quay lại phía chúng tôi, váy cô ấy chuyển động .

Cô đang cúi đầu với vẻ trang nghiêm. Có vẻ như nó phù hợp với bầu không khí của cửa hàng này để chào đón chúng tôi với một nụ cười.

"Vậy thì, cho phép chị được hướng dẫn hai người đến chỗ ngồi của của các em . Và Chào mừng hai em đến với May ♪ "

Bình luận (0)Facebook