• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 : Câu truyện về lần đầu tiên của vampear~

Độ dài 2,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:58

"Xin thứ lỗi"

Với một ánh nhìn nhẹ nhàng tôi nhìn vào cổ cô ấy, Chrome-san đang run rẩy, nhưng cô ấy không hề có ý định chạy trốn .

Cô ấy có mùi máu 'cũ'  pha trộn lẫn với mùi máu của cô ấy. Nhưng khi tôi tiếp cận , tôi có thể cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào tinh tế của một người con gái cùng với đó là mùi mồ hôi và máu của cô.

"... Aaa ... nn" (Tsundere dịch: * rên rỉ *)

Rất nhẹ nhàng tôi nhấn nanh của tôi vào làn da trắng ngần ấy , từ từ nanh của tôi cắm ngập vào cổ cô ấy từng chút từng chút một . Với một hơi thở gấp gáp cô ấy rên một tiếng "mu" nghe rất dễ thương .

Đúng như đã mong đợi, khi bạn đi qua sự kháng cự của làn da trắng ngần ấy , thì bên trong nó là mùi hương ngọt ngào quyến rũ của máu tràn ngập trong tâm trí .Ngay cả khi không có sự thôi thúc về việc thèm khát máu , tôi vẫn không thể ngừng bản thân mình dừng việc uống lại được nếu như mùi hương ngọt ngào này vẫn còn lấp đầy trong tâm trí tôi . Bởi vì có lẽ tôi đã trở thành một sinh vật đáng sợ mất rồi .

Tôi vòng tay qua chiếc cổ nhỏ nhắn và vòng eo mềm mại của Chrome-san để tôi có thể hoàn toàn giữ chặt cô ấy.

Đừng để cô ấy trốn thoát.

Đừng có chạy trốn nữa. (Em đã là của tôi rồi )

"N, n ~ tsu" .

Cảm nhận được dòng máu nóng hổi đang chảy trong miệng , nanh của tôi trở nên nhạy cảm , dường như nó đang được làm ấm nhờ dòng máu ngọt ngào ấy. Cảm giác vang vọng trong dây thần kinh giống như một chiếc răng bị sâu, nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Thay vào đó, nó là cảm giác thỏa mãn . Một cảm giác của sự khoái cảm.

"Chi ... yu ~ tsu, ku ~ tsu, n ...... ku ......" (Tsundere dịch: * rên rỉ *) ( * thở hổn hển *)

Tôi hút và liếm dòng máu nóng hổi tuôn chảy từ chiếc cổ nhỏ nhắn xinh đẹp của Chrome-san , nhưng cô ấy cũng có thể cảm nhận rằng tôi cũng đang liếm trên làn da trắng ngần ấy. (giống như một nụ hôn vậy)

Tôi kích thích vết thương bằng lưỡi, với hy vọng máu sẽ chảy nhanh hơn.

Hút dòng máu tươi đang tràn ra như thế. Tôi vẫn cẩn thận để không hút quá nhiều .

Việc kĩ năng [Huyết Định] diễn ra một cách tự động, nhưng thông tin vào đầu tôi lúc này thì gây phiền nhiễu. Tất cả những gì tôi muốn lúc này là cảm nhận mùi vị của dòng máu ngọt ngào nóng hổi này . Vậy nên với việc các thông tin trạng thái hiện lên đã bị tôi chặn ngay lập tức.

"Fu ya, a, ~ a ...aaa na ahhhh ha "

Một giọng khá là dễ thương vang lên  , khác hoàn toàn với Chrome thông thường cho đến bây giờ, giống như một giọng nói bí ẩn từ bên trong con người cô ấy vậy. Từ cơ thể của cô ấy cho đến cánh tay, tôi có thể cảm thấy sức mạnh đang dần rời bỏ cô ấy .

Tôi giữ eo của Chrome để hỗ trợ trọng lượng của cô , cũng như tôi tiếp tục hút máu.

"Đừng ..., ni ~ i ...... đây là ... ~ e ...... fu ~ a, hi ~ tsu ......" (Tsundere dịch: không ... nó cảm thấy rất tốt ... đây là ... * rên rỉ *) (Ed : Vâng! Nữa !)

"N, fu ~ tsu ...... ji ~ yuru ~ tsu ...... wa mu ~ tsu"

"Hi gu ~ ugh ~ tsu! ? "(Tsundere dịch: không ….. đừng , nếu cô tiếp tục làm vậy , tâm trí tôi sẽ trở nên trống rỗng mất * rên rỉ *)

"A ha ~ tsu ... ah wa ... ♪ wa pu ~ tsu, n, chi ~ yu ~ u ~ u ~ u ... ♪"

"Fu ~ e, ~ a ~ hi ~ a ~ a ~ a ~ aaa na ahhhhh ha " (Tsundere dịch: Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì nữa * rên rỉ *) (Ed: * thở gấp gáp*)

Ấn nanh của tôi vào sâu hơn và sâu hơn , mở rộng lỗ hở từng chút một. Sau đó, vị của máu mới sẽ lan tỏa ra khắp miệng, khiến tôi không thể chịu đựng được.

Mặc dù cô ấy rên với một giọng rất dễ thương và toàn thân đang run rẩy như vậy , nhưng tôi vẫn tham lam tiếp tục hút máu cô ấy trong một lúc, nhưng khi sức mạnh của Chrome-san đang dần tan biến . Cơ thể của cô liên tục co giật, và miệng cô ấy tuôn ra  những lời vô nghĩa.

Ồ, tôi đoán tôi đã hút quá nhiều máu của cô ấy mất rồi . Tôi đã đánh mất bản thân mình trong một lúc . Đó sẽ là một điều rất đáng tiếc và với việc đó tôi có thể giết cô ấy nếu tôi vẫn tiếp tục uống máu của cô ấy như thế này, vì vậy tôi sẽ phải rút nanh của mình ra  ngay khi tôi vân còn trong nhận thức nếu không mọi chuyện sẽ là quá muộn  .

"N, yêu ... hạnh phúc ... liên kết, hon e hi e" (Tsundere dịch: tâm trí của cô ấy đang trong một đám mây và những lời cô ấy nói ra nó không còn ý nghĩa nữa) (Ed: cô ấy đã đến trạng thái cực khoái)

Trong khi liếm dòng máu đang tràn ra , tôi sử dụng ma pháp phục hồi. Chữa lành các vết thương của cô ấy mà tôi đã gây ra với chiếc  nanh của tôi một cách cẩn thận .

... Sẽ thật tệ nếu tôi để lại vết răng trên chiếc cổ nhỏ nhắn đấy của cô ta.

Đây cũng là điểm nổi bật quan trọng của các cô gái. Tôi nên làm nó một cách cẩn thận.

Tôi cũng làm tăng tốc độ của việc tái tạo máu, vì vậy cô ấy sẽ sớm hồi phục .

Đừng có liếm máu của cô ấy nữa nếu không tôi có thể đánh mất bản thân của mình một lần nữa mất . Tôi cố gắng đưa cô ấy một ánh nhìn nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm thấy tội lỗi, vì vậy tôi dừng lại.

"Cô ổn chứ? Có lẽ tôi đã làm hơi quá đà một chút, cho tôi xin lỗi. "

"Fu ~ e, a, wa ~ u" (Tsundere dịch: tâm trí cô ấy vẫn còn trong đám mây)

Do quá chú tâm vào việc hút máu nên tôi đã ôm ghì lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của Chrome-san chắc cũng được một lúc rồi , vì vậy tôi không thể nhìn thấy mặt Chrome-san . Bây giờ khi tôi ngừng hút máu, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.

Chrome-san bây giờ với đôi má ửng đỏ của cô ấy đang há ra và ngậm vào với những hơi thở gấp gáp . Đôi mắt cô ẩm ướt với những giọt lệ vẫn còn đang chảy xuống , và cô đang nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó xa xôi.

Cô ấy có vẻ hơi lúng túng nhưng ... Tôi đoán là do tôi hút quá nhiều.

"... Chrome-san, cô ổn chứ?"

"Fu ~ e, nhiều hơn ... fu ~ e ...... ha ~ tsu! ? Wa, tránh xa ta ra ! "(Tsundere dịch: ban đầu, cô ấy vẫn đang trong trạng thái hôn mê và đề nghị làm vài hiệp nữa , sau đó cô ấy tỉnh dậy)

"Hi nya ~ tsu"

Cô ấy đột nhiên đẩy tôi ra .

Tôi không cẩn thận khi đang trong trạng thái không phòng bị , vì vậy tôi không kịp phản ứng lại và tôi ngã xuống. Tôi chạm mông xuống đất và hét một tiếng khá dễ thương.

"Itata ... cô định làm gì vậy?" (T.N: Itata có nghĩa là "nó đau")

"U, ū ūrussai !! Ngươi, ngươi, ... !! "(T.N: Urusai có nghĩa là" im đi ")

"Tên của tôi ư…? Tôi là Argento vampear."

"Ta không quên, nhưng chuyện đó là thế nào vậy , ... , ngươi đã làm gì ta vậy ...? Uuuuuuu !! "(Tsundere dịch: Ngay cả khi tôi cảm thấy nó khá tuyệt nhưng tôi lại không nhớ lắm về cảm giác đó , chỉ là những gì cô đã làm cho tôi lúc nãy nó thật quá sức tưởng tượng)

Chrome đang run rẩy đứng ở khu đất trước mặt tôi . Không có nhiều người có thể thấy được điều này trong thực tế , bởi vì tôi có thể nói rằng cảnh tượng ở ngay trước mặt tôi thì uhm nói sao nhỉ : nó khá là . . . . . . . quý giá  . Chrome-san với đôi mắt đang lấm tấm những giọt lệ và đôi má đỏ rực như một con bạch tuộc luộc vậy , nhìn khá dễ thương.Cơ mà có vẻ như là việc hồi phục máu đang hoạt động tốt.

"Vampear ... !!" (Tsundere dịch: Bây giờ tôi bực mình rồi đấy )

"Arge là được mà , phải không?"

"Vampear !!" (Tsundere dịch: Đừng nói với tôi làm thế nào để gọi cô khi tôi đang tức giận)

Dường như cô ấy gọi tên tôi theo một cách khá là cộc cằn  , tôi bị gọi như vậy đến tận hai lần cơ mà .

Đó là một từ mà tôi nghĩ rằng tên ngắn có thể gọi dễ dàng bởi vì nó không có ý nghĩa gì trong tên, vì vậy không có lý do để dừng lại nếu cô ấy hoàn toàn muốn gọi nó một cách hoàn hảo. Tôi quyết định không nói gì thêm nữa.

Đôi mắt hổ phách của Chrome ngay bây giờ rất mạnh mẽ, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như thế kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Cô ta liếc tôi với một đôi mắt khiến tôi cảm thấy sợ hãi, và sau khi chỉ vào tôi, cô ấy nói.

"Ta sẽ giết ngươi ... ngươi, ngươi đã làm điều đó với ta  ..."! (Tsundere dịch: đó là lần đầu tiên của tôi)

"Uh ...... Điều đó ư ?"

Tôi không hiểu nó, nhưng cô ấy có vẻ rất tức giận.

Có lẽ cô ấy tức giận vì tôi đã hút quá nhiều máu từ cô ấy. Mặc dù tôi đã dừng lại, nhưng tôi vẫn có thể đã giết cô ấy sau tất cả .

Để mất quá nhiều máu là con đường nhanh nhất để tiếp cận đến cái chết. Nó không thể giúp được nếu cô ấy cảm thấy sợ hãi hoặc phẫn nộ.

"À, tôi rất xin lỗi, tôi đã lấy quá nhiều máu một chút ."

"Một chút !? Ngươi cũng đã làm điều đó với những người khác, theo cách đấy ư ... !! "(Tsundere dịch: đó là lần đầu tiên của tôi, cô cũng làm như vậy với những người khác phải không?) (Ed: Tôi không phải là người đầu tiên của cô ư ?)

"Theo cách đó ư ?"

"Đứa ... Đứa con gái này ... ... Ta sẽ không tha thứ cho ngươi ... Chưa bao giờ trong đời mà ta lại phải chịu sự nhục nhã như thế này, ta không thể tha thứ cho ngươi vì đã nhanh hơn ta !!" (Tsundere dịch: Đứa con gái ngốc này, tôi sẽ không tha thứ cho cô, tôi không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này , không những thua trong một trận chiến về tốc độ mà còn bị đối xử như vậy . . . . Cơ mà cảm giác cũng khá sướng)

Đôi mắt hổ phách của Chrome sáng lên . Tôi nghĩ cô ấy đang có ý định chiến đấu lại, nhưng điều đó lại không xảy ra . Cô nhảy lên và hạ cánh xuống một cành cây gần đó. Ngạc nhiên thật . Tôi cũng thường nhảy đến độ cao đó.

"Nhớ lấy điều này! Đừng nghĩ rằng ngươi đã thắng! "(Tsundere dịch: Tôi không thể chấp nhận điều này, cô là đối thủ của tôi, ... cảm giác thất vọng của tôi là vì tôi đã thua trong một trận chiến về tốc độ, Nếu tôi đánh bại cô, tôi sẽ không còn cảm giác này nữa)

Chrome-san biến mất trong tầng sâu nhất của khu rừng, cùng với những lời nói mà tôi có thể đã được nghe thấy ở một nơi nào đó bởi khoảng một nửa số người trên thế giới.

Tôi không biết tại sao cô ấy lại tức giận ... trong lúc này , và có vẻ như là cô ấy đang đi ra khỏi khu rừng.

Sau khi tôi nhận ra mùi máu của cô ấy đã biến mất. Tôi thử xác nhận tình trạng của cô ấy trước. Chúng ta có thể gặp lại nhau, và tôi không phiền khi mà mình vẫn nhớ thông tin về cô ấy.

Tên: Chrome Crime

Chủng tộc: con người

Khả năng cơ thể: Giảm thể trọng khiến thân thể linh hoạt hơn .

Kỹ năng

Cường hóa thị giác1

Cường hóa thính giác 1

Ẩn Thân 2

Kiếm phép 8

Phong ma pháp 4

Hắc ám ma pháp 3

Đề Kháng phong ma pháp 6

Dung sai bóng tối 8

Kháng phép lời nguyền 8

Kháng độc hại 6

Khế ước ma pháp (Artifact)

Blur Soundless child (Đứa con bị lãng quên của sự tĩnh lặng)

Điều làm tôi ngạc nhiên là kỹ năng cao nhất của cô ấy là cấp độ 8. Mặc dù nó bao gồm cả sự dung sai , nó vẫn là một điều đáng kể bởi có tận 3 kĩ năng đạt đến cấp độ 8 . Ngay cả Felnote-san, Đại Úy của vương quốc, cũng chỉ có trình độ kỹ năng cao nhất là 6.

Tôi cũng biết và khi cô ấy tự gọi mình là "Nguyền Phong", và cô ấy có thể được đặt tên trên con đường đó.

... Magic (Artifact), nó là gì nhỉ ?

Như một hình ảnh nhận được từ thứ đấy, tôi dám chắc đó là một vật phẩm ma pháp.

Tôi nên biết đến nó. Đó là những chiếc vòng tay mà cô ta đeo trong cả hai bàn tay.

Có lẽ lưỡi dao và lời nguyền mà cô sử dụng là do các yếu tố khác nhau gây ra.

Và cô ấy lại còn được biết đến với cái tên Blur Soundless child (Đứa con bị lãng quên của sự tĩnh lặng)

 , có thể giải thích sự mất thính giác mà Oswald-kun chịu đựng là từ chiếc vòng tay đấy mà ra . Tôi đoán lời nguyền là từ ‘Khế ước ma pháp’(Artifact), chính là nguyên nhân của nó.

"Mà thôi… Sao cũng được?"

Ngay cả khi tôi muốn biết nhiều hơn, cô ấy đã biến mất.

Vâng, khi cô ấy rời đi, cô ấy đã nói những lời đó, vì vậy chúng tôi sẽ gặp lại nhau, và nếu tôi nhớ, tôi có thể hỏi cô ấy vào thời điểm đó. Tôi không biết làm thế nào để tìm một cô gái bí ẩn như cô ấy.

Tôi đã làm những gì tôi phải làm, vì vậy tôi quyết định là sẽ từ từ nghỉ ngơi một chút .

Trong khi đó, Oswald-kun và Neguseo-san đang đến đây. Tôi cảm thấy rằng họ đang thoải mái đi bộ với tốc độ chậm, vì vậy tôi sẽ có một giấc ngủ ngắn và chờ đợi bọn họ.

Bình luận (0)Facebook