• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 : Thiếu nữ ở phía bên kia thế giới~

Độ dài 2,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:58

"Fuwa ... Mình cảm thấy mệt quá ." 

Với một cái ngáp, tôi xoa xoa đôi vai của mình . 

Trên thực tế, tôi không cảm thấy độ cứng của đôi vai, vì vậy đó chỉ là một phản ứng tự nhiên. 

Thân thể vật chất của tôi đã bị phá hủy, bây giờ nó là một cơ thể linh hồn. Cái cơ thể đang di chuyển bây giờ chỉ là một thứ tạm thời để lưu giữ cái thân thể này . 

Nơi tôi đang ở cũng là một nơi thuộc về thế giới tâm linh, vì vậy tất cả mọi thứ mà tôi có thể nhìn thấy là một ảo ảnh được tạo ra bởi chính linh hồn tôi. 

Cảm giác của thân thể, sự mềm mại của chiếc ghế tôi đang ngồi, với ly trà xanh ấm áp - tất cả đều là giả, tất cả mọi thứ mà tôi đã gợi lên ở thế giới này. 

"Fu ~" 

Tôi uống thứ trà xanh giả tạo , đưa ra một tiếng thở dài, và mở một cuốn tạp chí (cũng là hàng giả , hàng kém chất lượng chứ gì :V)

Tác phẩm của tôi là "Maiden of the  Boundary (Thiếu Nữ ở phía bên kia ranh giới)". Một cây cầu kết nối giữa hai thế giới. Trong số đó, tôi phụ trách hệ thống "luân hồi". 

Trên đó ... cũng có nhiệm vụ luân chuyển "linh hồn không phù hợp với thế giới này ", đó là những sai lầm gây ra bởi các vị thần, với thế giới nơi mà linh hồn có thể sống một cách đúng đắn . 

Nhưng nếu bạn phát điên, bạn sẽ bị các trùm (thần linh) xoá sổ . (Họ có cả hai vị thần và các ông chủ ban đầu, cô ấy thay đổi nó như thời gian qua. Lúc đầu, cô ấy xem họ như những vị thần, như cô ấy làm việc cho họ trong một thời gian dài, cô ấy gọi họ là những ông chủ) thay vào đó .

... ... đó là một điều khá phiền toái. 

Tên đã thay đổi, sự tồn tại đã thay đổi, ngay cả vai trò cũng đã thay đổi. 

Trước đây . Tôi chỉ là một thánh nữ , tôi đã đóng góp cả cuộc đời mình như là một sự dâng hiến thể xác cho những gì mình tin tưởng . 

Trong thế giới của tôi, trong thời đại của tôi, Có một thói quen đứng bên cạnh một cây cột khi tôi hỏi mưa cho sự fiefdom của chúng tôi. 

Đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy như mình đã cống hiến được cho thần linh và hoàn thành sứ mệnh của tôi . Hoho ... đúng là một hoài niệm mà . (Cô ấy nói chuyện như một ông già mặc dù là một loli, nhưng 'hoho' nguyên gốc từ Nhật Bản bản raw) 

Tôi cảm thấy rằng cuộc sống trước đây của tôi thật nhàm chán , nhưng khoảng khắc tiếp theo , tôi đã ở trong một thế giới trắng tinh khiết. 

Tôi đã nhầm lẫn trong một khoảnh khắc và không biết tình hình, tôi nghĩ đó là một phần rất cô đơn của thế giới thần linh. Cũng vào lúc đó, tôi mới hiểu được vai trò mới của mình . 

Đó là một thế giới linh hồn. Ngay cả khi không được nói, sự hiểu biết các quy tắc chỉ đạt được khi nó "được in dấu" trực tiếp đến linh hồn. Từ bây giờ, tôi ngay lập tức hiểu rằng tôi phải xử lý sự luân hồi thể xác của những linh hồn (ý là bé loli này chịu trách nhiệm chuyển sinh cho những linh hồn để đầu thai sang kiếp khác , ở ngay chap đầu tiên của truyện chúng ta đã gặp em lúc đang nói chuyện với main ấy )

Kể từ đó, Tôi đã được tham gia vào công việc này trong nhiều thập kỷ, hàng trăm năm ... có thể thậm chí là hàng ngàn năm. 

Không có bất kì sự bất tiện nào . Nếu tôi muốn điều gì đó, Đức Chúa Trời có thể hoàn thành nó ngay cả khi nó phức tạp, giống như đưa cho tôi về vẻ bề ngoài của tôi trong cuộc sống trước đây, Cơ mà bạn có thể lấy được hầu hết mọi thứ nếu bạn xin nhờ Đức Chúa Trời. 

Một tạp chí được lan truyền trước tôi bây giờ là một trong số họ. 'Ranh giới hàng tuần'. Đây là một tạp chí thông tin "chỉ dành cho thế giới này" hơn nữa còn là một trong nhiều . 

Tất nhiên, nếu bạn muốn, tất cả những thông tin này có thể truyền trực tiếp vào tâm trí bạn, nhưng ... Tôi thích đọc sách, có lẽ điều rắc rối duy nhất của tôi bây giờ là thời gian cần thiết để đọc mọi thông tin một cách chậm rãi .

"Huh? Trải nghiệm ngay loại kẹo mới ngọt ngào này hiện đang có sẵn trong “thế giới đó” ...  hãy mua nó " (méo hiểu)

Thật sự tôi không cần phải trả tiền cho nó bởi vì tôi có thể có được nó  thông qua Đức Chúa Trời , nhưng tôi cảm thấy rằng đó là một việc làm sai trái . 

Nó thể hiện một kết nối ngắn với Thế giới đó, nhưng không có cái tên nào khác cho Thế giới đó. 

Ví dụ: có một thế giới có tên "Trái đất", nhưng nó không phải là tên của một Thế giới. 

Trong thực tế, có một Vũ trụ ở bên ngoài của các ngôi sao, và các thiên hà đang lan ra rộng rãi. 

Thế giới - không có tên hiển thị cho nó nếu nhìn vào tất cả các thông tin của một thế giới khác. 

Ngay cả những vị thần quản lý nó cũng không gọi nó bằng tên, nói những điều như "Thế giới đó thật khủng khiếp, quá khủng khiếp, nó sẽ tốt hơn nếu như nó bị tiêu diệt, phải không?" Vì đây là một thế giới tâm linh, chúng ta có thể giao tiếp với "  Thế Giới Đó", Và vì chúng ta có thể chia sẻ ý thức của chúng ta, chúng ta không cần tên cá nhân. 

Quy tắc đó cũng áp dụng cho tôi. 

Tôi có một cái tên từ cuộc sống trước đây của tôi nhưng ở thời điểm hiện tại tôi không có tên

Có một số thánh nữ ở biên giới phụ trách công việc “Luân Hồi”, kể cả tôi, nhưng không ai được đặt tên. Phát biểu về "đứa trẻ đó", tôi có thể giao tiếp với mọi người bằng cách chia sẻ ý thức của tôi. 

Trong thế giới mà nền văn minh đã phát triển, điều này cũng tương tự như việc bạn  "Tải dữ liệu lên với hình ảnh". Vì bạn có thể nhìn thấy và hiểu được những chi tiết trong nháy mắt, bạn không cần đặt tên cho nó mỗi lần. 

Nghe rất là  tuyệt vời đúng không? Tuy nhiên, xem xét cuộc sống trước đây của tôi, tôi có phần nào buồn vì một người như tôi có lòng tin sâu sắc vào các vị thần . 

"Mọi người dường như đang tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp ." 

Trong nửa cuối của cuốn tạp chí 'Ranh Giới Hàng Tuần ', có phần viết cho những người được tái sinh . 

Tất nhiên, nó cũng cho thấy những gì giống loài họ đã trải qua hoặc thực hiện được và nếu họ còn sống. 

Một số đóng góp cho sự phát triển của khoa học. 

Một số bắt đầu một cuộc chiến tranh kéo dài hàng trăm năm, để trở thành Vua. 

Ngoài ra, một số đi ra ngoài không gian, lên một hành trình tiến hóa liên kết ý thức của người dân. 

Thật vậy, mọi người đã đóng góp được những thành tựu đáng kể .

Những linh hồn đã được tái sinh đã được trao cho một số khả năng gian lận như một "món quà thay lời xin lỗi" cho những sai lầm gây ra bởi các vị thần. 

Chất lượng của các kỹ năng được đưa ra phụ thuộc vào chất lượng của linh hồn ... trong hầu hết các trường hợp, Bạn sẽ đạt được đủ kỹ năng hoặc khả năng để tự mô tả chính mình như là một "cheat (gian lận)" hoặc "over-powered (Bá đạo) ". 

Tất nhiên,  một số người không mấy vui vẻ gì . Một số cố gắng hết sức để thực hiện hành vi bạo lực cực đoan bằng cách sử dụng các kỹ năng họ đã được ban cho dưới danh nghĩa sự huỷ diệt của các vị thần và những người tái sinh . 

Nhưng điều đó không liên quan gì đến các vị thần, bởi vì mục đích chính của các vị thần là "theo dõi thế giới", kể cả cái ác. 

Tôi bắt đầu tìm kiếm một bài báo mà mình quan tâm bằng cách lật qua các trang với một sự thích thú. 

Sự quan tâm của tôi là ở một cậu bé. Trong thế giới của mình, anh sống một cuộc sống như hôn mê, như thể anh là một cô gái có dáng vẻ của một cậu bé. (Tn: nice loli-gramp, tại sao bạn thay đổi mỹ nhân của chúng ta thành loli) 

Phải mất một thời gian để tôi có thể giữ được vai diễn này, nhưng tôi chưa bao giờ gặp người đó với một sự thờ ơ như vậy. 

Nếu có những linh hồn chỉ mơ màng, tất nhiên sẽ là một vấn đề rất lớn, vì những người có linh hồn không phù hợp với thế giới sẽ có đôi mắt gần như vô ích đối với cuộc sống. 

Tuy nhiên, anh ta là "sự tuân thủ những hành động không được chấp nhận", "tuyệt vọng bởi khoảng trống giữa linh hồn của một cô gái và thân thể của một chàng trai nơi chính mình ", hoặc "linh hồn không hài lòng vì không thể thỏa mãn". Tôi nghĩ rằng đó là vì những lý do như vậy mà anh ấy đã được bao bọc xung quanh bởi một không khí mơ màng như vậy. 

Tuy nhiên, tôi đã sai. 

Anh ấy chỉ là lười biếng. Từ việc chấp nhận những sự kiện vượt quá ý thức của sự luân hồi thể xác , chỉ cần nói rằng mọi thứ đều ổn và phàn nàn rằng anh ta muốn đi ngủ sớm. 

Tôi tin anh ấy chỉ nói như vậy vì lúc đó còn đang bỡ ngỡ trước khoảng khắc đó .

Trong số những linh hồn mà tôi đã giúp tái sinh, tôi đã cho anh ta sức mạnh tốt nhất. Hơn thế nữa, Tùy thuộc vào khả năng phát triển ban đầu của nó, nó có khả năng quyết định ngay cả thế giới này đi đến hồi kết , nơi anh ta sẽ được luân hồi. Anh ta cần phải được thúc đẩy ngay bây giờ. 

Bây giờ ... anh ấy đang ở đâu ? Sự quan tâm của tôi tăng lên .  

Chỉ còn một vài trang, chúng ta sẽ nhìn thấy cái tên đó .

Kuonginji. Sự hiện hữu mà tôi đã tái sinh .

"Bufu ~ o ~ tsu" 

Thổi. Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thổi tung. 

Thật khủng khiếp như tôi nghĩ, đến nỗi cơ thể bất tử của tôi sẽ khó thở. 

Trên trang tôi đang bật, hành động của sự nhập thể của tsugaruginza được lưu ý, và một vài bức ảnh khác được hiển thị. 

Nó không phải là những hình ảnh bình thường trong bài viết tin tức, nhưng một cảnh quan của thế giới như thể nó đã được cắt bỏ và lưu, nhưng vì nguyên tắc hoặc mục đích là giống như hình ảnh, Những điều tốt hơn sẽ được hiển thị. 

"... nó không phải là lỗi của hệ thống, cái này" 

Anh ấy đang ngủ! 

Cho dù đó là trong một cái giường đang phân rã, giữa cỏ trong rừng ở đâu đó, hoặc trong một cái giường mềm ở quán trọ, hoặc ở một nơi như một chiếc xe ngựa. 

ANH ẤY VẪN ĐANG NGỦ!!! Chỉ có hình ảnh anh ngủ thôi !! 

Các chi tiết của hoạt động, tuy nhiên gây ra một sự hoài nghi bắt buộc, cho thấy chi tiết như thế nào về việc anh đã đánh bại con quỷ và cứu thị trấn. 

Quy mô của những gì anh đã làm là quá nhỏ so với những khả năng mà tôi đã cho anh! Từ nhỏ, anh đã không làm bất cứ điều gì khiến cho thế giới thay đổi! 

"... Tôi không muốn biết them về nó nữa" (tn: bỏ chạy khỏi thực tế ah ? Vâng, chị đang ở trong một thế giới mơ màng sau tất cả) 

Nó không phải là tôi quyết định nơi linh hồn sẽ được luân hồi, nhưng hệ thống mà các vị thần thực hiện. 

Nói cách khác, đó không phải là lỗi của tôi. Tôi đã hoàn thành công việc một cách hoàn hảo như thường lệ. Không nghi ngờ gì nữa. 

Tôi ngừng suy nghĩ và đóng cuốn tạp chí 'Ranh Giới Hành Tuần ' một cách nhẹ nhàng. Tôi sẽ xóa tất cả mọi thứ trong đầu và trở lại làm việc, cả cơ thể của tôi và chiêc ghế tôi đang ngồi. 

Những sai lầm của các vị thần (ông chủ) không phải là cạn kiệt, và sự luân hồi không phải là cạn kiệt. Tôi đang ở ranh giới, và tôi đang bận rộn quản lý sự luân hồi . Vì vậy, tôi sẽ coi như không biết về anh chàng đó. Tôi không biết. Tôi không biết. (Tn: chị lặp lại nhiều lần quá , loli-gramp) 

"Vậy bạn đã đến, một người tái sinh mới ."

Bắt đầu làm việc nào . 

Tôi rất là bận rộn . Không giống như ai đó suốt ngày chỉ biết lăn ra ngủ . 

Bình luận (0)Facebook