• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 : Loli vampire vs Tentacles~

Độ dài 822 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:58

"Càng lại gần thì con mực càng bự nhỉ." ( Arge )

Tôi kinh ngạc thốt lên. Có thể làm bao nhiêu phần sashimi từ con mực này nhỉ?

Tôi đang đứng trên một con thuyền cỡ trung. Tên của nó là "Pisces", một con thuyền cũ kĩ đã gần như bị phá hủy, tôi đã nhận được nó từ Samaka-san để có thể tiến lại gần con mực.

Pisces chậm rãi tiến về hướng của con mực khổng lồ Abyss Call. Tuy nhiên, không hề có thủy thủ nào điều khiển con thuyền. Hay nói cách khác là không hề có ai trên chiếc thuyền này ngoài tôi.

... Nó là một trong những kĩ năng của tôi.

Blood Pact. Một kĩ năng cho phép tôi điều khiển người khác bằng cách sử dụng máu của mình để biến người khác thành vũ khí hay con rối của tôi.

Cơ bản kĩ năng này chỉ có thể dùng lên sinh vật sống. Tuy nhiên, khi đã đạt đến cấp tối đa, kể cả đồ vật cũng có thể điều khiển được.

Bloody Pact ở cấp tối đa cho phép tôi điều khiển những người khác một cách dễ dàng.

Nói cách khác, tôi đã biến chiếc thuyền này thành 1 phần của mình và di chuyển nó theo ý tôi. Tôi có thể điều khiển bánh lái một cách dễ dàng mà không cần chạm vào nó.

Thật tiện lợi khi có thể điều khiển nó bằng suy nghĩ. Pisces là một chiếc thuyền buồm, nó di chuyển nhờ vào sức gió. Nó không hề có động cơ, nhưng nếu chỉ là gió thì tôi có thể tạo ra nó dễ dàng bằng ma thuật.

Tuy nhiên, đúng như tôi dự đoán. Thật khó để có thể điều khiển những khẩu pháo. Nhưng không sao cả vì tôi chỉ muốn đến gần con mực thôi mà.

Blood Pact, kĩ năng này quả thật rất hợp với tôi. Cô ấy quả là một người tốt, nhỉ?

Mặt biển đang chấn động dữ dội, bởi vì cái con mực đó đang quậy phá trên mặt biển. Dù vậy Pisces vẫn có thể di chuyển 1 cách nhẹ nhàng.

Nếu có vấn đề gì, có lẽ vị trí của chiếc đai da treo trên mạn thuyền đôi khi bị lệch và nhìn khá kì, nhưng tôi đã sửa nó rồi.

Mặc dù con mực có vẻ đã nhận ra tôi và khá thận trọng khi những chiếc thuyền đang tấn công tự nhiên rút lui, tôi vẫn không có ý định tấn công bất ngờ.

Dù rằng tôi không biết nó nghĩ gì, nhưng trước hết có lẽ nên nói chuyện với nó đã. Sau khi nghĩ vậy, tôi lấy một thứ ra từ trong Blood Bag.

Thứ mà tôi lấy ra cũng là một trong những thứ mà Samaka-san chuẩn bị, một chiếc loa.

Dù vậy, nó không phải là loại loa điện. Nó là loại loa dùng trong các sự kiện thể thao. Nó làm bằng nhựa, trông nó khá đẹp.

"Xin chào, bạn có nghe thấy tôi không." ( Arge )

Trong lúc nói chuyện bằng chiếc loa, tôi đã sử dụng kĩ năng Language Translation, nên nếu nó là một sinh vật có trí khôn, nó sẽ hiểu được điều tôi nói và ngược lại.

Sau một lúc, con mực trả lời lại.

"Ngươi là ai?" ( mực-san )

Woa... giọng nói của một ông gìa kìa.

Nó là giọng nói chung hay là giọng nói của riêng nó nhỉ? Giọng nói của con mực là giọng của đàn ông. Thanh âm khá trầm và khô khan. Giống y như giọng của một ông già vậy.

"Vâng... tôi chỉ là một vampire vô tình đi ngang qua thôi." ( Arge )

"Cái gì? Vampire? Trò đùa kiểu gì vậy cô bé? Có vampire nào có thể di chuyển khi mặt trời vẫn còn sáng như thế này à?" ( mực-san )

"Không, vì tôi sở hữu Sunlight-resistance level 10.... umm... Old Man Squid." (Arge )

"Old Man Squid!?" ( mực-san )

"Ah, xin lỗi, có lẽ Squid old man tốt hơn nhỉ." ( Arge )

"Có khác quái gì nhau đâu!!!!" ( mực-san )

Vẫn có sự phàn nàn về việc đặt tên kể cả khi không phải con người sao.

Tôi nghĩ rằng đây là một cái tên hay đấy. Tuy nhiên một con mực lớn cũng chỉ là con mực mà thôi. Nó trong khá ngon đó.

"Cái mặt đấy là ý gì hả!!!" ( mực-san )

"A, không, không có gì, vậy.... ông có thể bỏ việc di chuyển về phía thành phố được không?" ( Arge )

"Không."

Ngắn gọn mà súc tích. Sau khi nói vậy, ông ấy tấn công tôi bằng mấy cái xúc tu đó.

"Ta biết ai là mục tiêu của mình. Ta không ra ngoài chỉ vì mấy cái trò đùa rẻ rách ấy." ( mực-san )

...Ah, nó không phải là vấn đề đúng không? Thật rắc rối.

Khi tôi đã đưa ra quyêt định của mình, một số lượng lớn xúc tu bao vây lấy Pisces .

Bình luận (0)Facebook