• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : Nó là con quỷ mà ta thường thấy trong phim~

Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:58

default.jpg

"Chuẩn bị.... sẵn sàng." (よいしょっと: Yoisho tto)

Tôi chạy hết tốc lực về phía bức tường của căn nhà cao nhất, leo lên nó và trèo lên mái nhà.

Sau đó, khi đang đứng lên mái nhà, tôi cảm nhận được một mùi ngào ngạt, tươi mát của những làn gió biển. Cái mùi hương tuyệt diệu ấy cứ như là mùi của loại nước hoa mà Samaka-san đang dùng vậy.

Có rất rất nhiều mùi hương khác nhau đang tỏa ra xung quanh thành phố này. Mùi của con người, của các loài hoa, của các loại thức ăn và nhiều mùi hương khác nữa. Tuy nhiên ta vẫn có thể dể dàng nhận ra mùi hương từ nước hoa của Samaka-san. Nó vẫn đặc biệt nhất mà.

Phải chăng anh ấy đang hướng về phía bến cảng?

Anh ấy di chuyển khá nhanh, có lẽ anh ấy đang rất vội.

Sau khi biết được vị trí mà Samaka-san tính đi tới, tôi ngay lập tức di chuyển. Tôi nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác để có thể tới chỗ của anh ấy nhanh nhất có thể.

Khi đến được bến cảng, tôi thấy Samaka-san đang rất bận rộn trong việc chỉ đạo mọi người. Dưới mệnh lệnh của Samaka-san, ai ai cũng khẩn trương di tán và làm xong thật nhanh phần việc của mình.

Tôi nhảy khỏi mái nhà và hạ cánh ngay trước mặt của Samaka-san để có thể nói chuyện với anh ấy.

"Arge, sao em lại tới đây? Em không biết rằng bỏ chạy bằng thuyền là bất khả thi hay sao vậy hả?" ( Samaka )

"Em hiểu mà, vậy cái con "bag corn" đó đâu rồi vậy anh?" ( Arge )

"Abyss Call!!! Hiện tại thì những chiếc thuyền chiến của anh đang cố gắng gây sát thương lên nó ở phía kia kìa." ( Samaka )

Tôi nhìn thẳng về hướng mà Samaka-san đang chỉ.

Xa về phía đó, ngay trên mặt biển, tôi có thể thấy một sinh vật.

Không cần tới Vision Enhancement (cường hóa tầm nhìn) để có thể thấy được nó là gì. Một sinh vật kỳ dị nhìn như một cái bóng khổng lồ đang quậy phá trên mặt biển.

Nó có rất nhiều xúc tu. Những xúc tu vươn ra liên tục, phá hủy những chiếc thuyền chiến từ trái sang phải.

Kể cả khi những chiếc thuyền đó dùng toàn bộ hỏa lực đi chăng nữa, thì cũng chỉ đủ làm mấy cái xúc tu mất cân bằng và bị đẩy lại 1 chút xíu thôi. Rồi nó sẽ ngay lập tức lấy lại sự cân bằng và phá hủy mấy con tàu đó với những xúc tu của mình.

Từ dưới đáy đại dương, con quái vật đó kéo tất cả những con thuyền và cả binh lính trên đó xuống đáy biển đúng như tên gọi của nó: tiếng gọi từ địa ngục.

"Oh..một con mực khổng lồ..." ( Arge )

Nó là một con mực.

Nó nhìn giống như một con mực.

Nó chắc chắn là một con mực.

Nó là một con mực ống với kích thước to lớn khác thường.

Một con mực ống khổng lồ màu đen tròn với thân hình mảnh mai.

Đó là hình dạng của Abyss Call. Nó nhìn cũng đẹp đó chứ.

Dù nó chỉ là một con mực ống to xác, những điều nó đã làm vẫn không thể tha thứ được. Nó đang nhấn chìm những chiếc thuyền chiến xuống đáy biển.

Một sinh vật biển khổng lồ nổi lên cứ như trong một bộ phim hạng B rẻ tiền vậy. Dù vậy, chắn chắn là nó sẽ gây ra rất nhiều thương vong.

"....Dù anh có nói là "vẫn đang gây sát thương lên nó",đây vẫn chỉ là cuộc thảm sát 1 chiều thôi. 1 trận chiến ko cân sức." ( Arge )

"Ừ. Nếu nó vẫn cứ ở trên biển thì đây vẫn còn là một trận chiến không cân sức. Vì vậy nên chúng ta cần phải làm nó yếu hẳn đi, rồi dụ nó đến gần bến cảng. Khi nó tới gần bến cảng thì chúng ta sẽ tập trung toàn lực tiêu diệt nó, đó là cách tốt nhất vào lúc này." ( Samaka )

Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm được đâu.

Samaka-san vẫn nghĩ rằng cho tới khi nào mà con mực đó yếu đi thì tấn công liên tục vẫn là chiến thuật tốt nhất với điều kiện nó có thể gây được ảnh hưởng lên kẻ thù.

Cuộc chiến vẫn đang diễn ra trên mặt biển. Samaka-san nói rằng anh ấy sẽ cố gây sát thương nhiều nhất có thể lên con mực, để khi họ dụ được nó, họ có thể giết nó nhanh nhất có thể mà không gây ảnh hưởng đến bến cảng. Tôi có thể hiểu được điều đó nhưng...

"...còn mọi người trên thuyền..." ( Arge )

"Họ hiểu rằng họ đang trong hoàn cảnh cực kì nguy hiểm.... rằng họ sẽ bị xem như những con tốt thí, nhưng họ vẫn làm vậy.... vì vậy, anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc này." ( Samaka )

Anh ấy nắm chặt bàn tay mình trong khi nói những lời đó. Khi nhìn vào anh ấy, tôi có thể hiểu được rằng, anh ấy là một vị lãnh chúa tốt. Bạn có thể tìm mọi cách để hoàn thành công việc với kết quả tốt nhất mà không phải hi sinh quá nhiều- nhưng anh ấy là kiểu người vẫn sẽ chấp nhận hy sinh, mất mát to lớn nếu ko có cách nào khác tốt hơn để hoàn thành công việc của mình.

Tôi không thể như anh ấy, từ ban đầu tôi đã không hề muốn chịu trách nhiệm gì rồi.

Thứ tôi có thể làm đơn giản và dễ hiểu hơn nhiều.

"Samaka-san,  anh có cảm thấy vui không nếu như có thể tiêu diệt con mực đó mà không phải chịu thêm tổn thất gì nữa?" ( Arge )

"Cái? Sao em..." ( Samaka )

"Không thêm một tổn thất nào... sẽ tốt hơn nếu ta giết đc nó mà không chịu thêm tổn thất hay nhân mạng nào nữa đúng không?" ( Arge )

"...Tất nhiên rồi. Nếu như chúng ta có thể giết nó mà không phải hi sinh 1 ai thì sẽ thât tốt." ( Samaka )

"Nếu vậy thì, anh có thể nghe ý kiến của em được không." ( Arge )

"...Em có kế hoạch gì sao?" ( Samaka )

"Vâng, nếu nó diễn ra êm đẹp."( Arge )

"Mmmmmmm....." ( Samaka )

Samaka-san có vẻ đang hơi bối rối. Anh ấy không hề muốn phụ nữ phải chiến đấu... Mặc dù anh ấy không biết ẩn sâu bên trong tôi là con trai.

"Samaka-san" ( Arge )

"G- gì cơ?" ( Samaka )

"Anh đã biết về Recovery Magic của em rồi mà phải không? Em còn giỏi nhiều loại ma pháp nữa cơ, nên xin anh cứ tin ở em." ( Arge )

Sau khi tôi nói vậy, anh ấy vẫn cảm thấy lo lắng, tuy nhiên sau một lúc, anh ấy đã quyết định.

Anh ấy chọn cách của tôi vì nó là cách tốt nhất bây giờ.

Vâng, sẽ tốt hơn nếu tôi tiêu diệt được Abyss Call. Kể cả khi tôi thất bại, anh ấy vẫn có thể dùng khoảng thời gian đó để tăng sức phong thủ của bến cảng nếu như nó đến gần.

"Trong trường hợp đó, em hãy nhanh chóng chuẩn bị đi. Anh sẽ chuẩn bị cho em một chiếc thuyền để chiến đấu với Abyss Call. Xin em hãy cứu lấy toàn bộ những người mà em có thể cứu đc và đưa họ về đây." ( Samaka )

Tôi cũng muốn chữa cho những người đang bị thương, nhưng đáng buồn là tôi không thể làm được điều đó. Tôi chỉ Samaka-san cách để chữa cho những người bị thương. Có lẽ quanh đây sẽ có thuốc để chữa.

"Arge .... đừng chết..." ( Samaka )

"Sẽ ổn thôi, bởi vì em là một vampire kia mà." ( Arge )

"Hm!? Vampire?" ( Samaka )

Felnote-san bảo tôi không nên tiết lộ ra điều này. Nhưng chị ấy không cần phải lo nữa, vì tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi mà.

Tôi bắt đầu chuẩn bị cho việc tiêu diệt con mực đó. Samaka-san bảo rằng "dễ dàng như thế sao ?" trong khi đang bối rối.

"... Blood Pact (khế ước máu). Đây là lần đầu mình sử dụng nó."

Tôi biết rất rõ về kĩ năng của mình, nếu có cái gì đó có thể sử dụng trong trường hợp như thế này, có lẽ tôi sẽ dùng đến cái skill đó.

Bình luận (0)Facebook