• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 116 : Nơi của những sai lầm~

Độ dài 2,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:44

“Chúng không hề dừng lại một chút nào… desu no” (Kuzuha)

Kuzuha-chan lên giọng và vung chân đá vào con golem gần đó. Lực chân của bán nhân em ấy có thể thổi bay cơ thể bằng kim loại của con golem như một quả bóng khiến thân thể nó vỡ vụn khi va vào bức tường gần đó .

“Hỏa Hồ Ly『 (Sun Flower) Liệt Diệm Nguyệt Hoa 』!” (Kuzuha)

Phép thuật lửa của em ấy nhấn chìm cơ thể của bọn golem trong hình bóng của một bông hoa lửa và thiêu rụi chúng . Ngọn lửa mang hình dáng của một cánh hoa kia không ngừng vươn rộng ra và nuốt chửng những tên golem ở gần trong biển lửa khiến chúng hoặc trở thành một đống tro tàn hoặc là một cái xác khét lẹt .

Nhiều con golem hết con này nối tiếp non kia liên tục kéo đến bằng cách đi qua xác của đồng bọn bị tiêu diệt .

Mùi khói khét lẹt dày đặc bám chặt vào bầu không khí nơi đây , lúc che kín , khi để lộ ra những thân hình cùng một khuôn mẫu của những tên golem cháy đen vậy mà bọn chúng vẫn liên tục tiến đến như thể không có điểm dừng vậy .

“Chị nghĩ rằng khoảng 200 con đã bị phá hủy được lắm Kuzuha … Gió ơi , làm ơn.” (Arge)

Tôi dùng phong ma pháp để chống lại đám đông đang tiến tới . Mặc dù những con golem cố gắng chống lại những cơn gió đang ập đến , nhưng bọn chúng cũng dần bị phá vỡ đội hình và bị thổi bay đi.

“[Tiễn Thư Thỉnh Cầu]” (Richelle)

Trong khi đó thì Richelle-san bắn những mũi tên chứa lôi ma pháp vào những con golem bị gom lại và bị thổi bay đi bởi phong ma pháp của tôi. Vô số ánh sáng bay xuyên suốt qua thân hình của bầy golem . Và một lúc sau, tất cả những con golem đó phát nổ từ bên trong. Nhìn vào những Golem đã đánh bại và những Golem đang di chuyển tới, Richelle-san thở dài.

“Thật rắc rối khi chúng ta phải chiến đấu với những thứ có số lượng gần như là vô tận và không hề sợ hãi cái chết

Không giống như sinh vật sống, có vẻ như chúng không hề có sự suy giảm tinh thần mặc cho đồng đội ngã xuống ”(Richelle)

Điểm đó thực sự khá rắc rối và mệt mỏi. Golem đang cố gắng để thực hiện mệnh lệnh từ Chủ sở hữu của chúng một cách trung thành . Chúng là những cỗ máy không có ý thức. Chúng không hề sợ hãi kẻ thù hay thương tiếc những đồng loại của chúng đã ngã gục.

Chúng tiếp tục tiến đến để hoàn thành mong muốn của Chủ sở hữu của đại ngân hàng một cách không có cảm xúc, chỉ có sự trung thành tuyệt đối.

Chúng đang cố bắt tôi và chỉ vũ khí của chúng vào Kuzuha-chan và Richelle-san. Điều này chắc chắn là do ý chí của Igu Jisuta, Chủ nhân của Đại ngân hàng.

… Tại sao cô ấy lại khiến mọi chuyện đi xa thế này?

Felnote-san cũng đã lo ngại rằng sẽ có một trận chiến không tránh khỏi , và tôi cũng nghĩ về khả năng đó.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ làm điều này hoặc thậm chí cố gắng làm tổn thương Kuzuha-chan.

Tôi hiểu tại sao Cyril lại quan trọng với cô ấy. Mặc dù vậy, điều này đã đi quá xa rồi

“Bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy desu… !? Chúng ta sẽ tìm thấy Igu Jisuta-san desu không !? ”(Kuzuha)

“Chúng ta đã lên đến tầng trên rồi… Có lẽ cô ấy đang ở trong phòng của mình” (Arge)

Tầng trên, phòng của cô ấy nằm ở cuối vùng lân cận này. Có lẽ cô ấy ở đó.

Cũng có khả năng cô ấy đang ở trong phòng của Cyril hoặc khu nhà máy sản xuất golem, nhưng họ đang ở trong lớp an toàn lớn nhất của đại ngân hàng này . Nếu địa điểm có khả năng cao là ở trên. Vậy thì chúng ta nên đi lên.

Cyril Big Safe là công trình có cấu trúc hình kim tự tháp, chiều rộng và đường đi sẽ trở nên hẹp hơn khi chúng ta đi đến lớp trên.

Bởi vì có những nơi sản xuất gần đó, số lượng golem cũng tăng lên.

Càng leo lên, càng nhiều con golem ở đó đã sẵn sang chờ và lao đến chỗ chúng tôi . Thay vì dùng vũ khí chúng sử dụng những cánh tay để tóm lấy tôi như thường lệ , tôi vội né sang một bên nơi 4 cánh tay đang hướng đến mình và vung một đường kiếm khiến cả 4 bàn tay rơi xuống đất . Có vẻ như chúng chưa kịp phản ứng với những gì đã xảy ra và giây phút tiếp theo .

“Quá chậm .”(Arge)

Tôi luồn về phía dưới chúng và với một cú lia từ dưới khiến cho cả 4 tên golem bị cắt làm đôi .Tôi lao về phía những con golem còn lại và chém chúng hết con này đến con khác bằng thanh katana ma pháp tuyệt tác 「Dream of water Lily」của mình để lại sau lưng những thân hình bị chém nát bấy .

“Bọn ngươi đang ngáng đường ta đấy…” (Arge)

Mặc dù tôi biết rõ là chúng không hiểu ngôn ngữ của mình , tôi có hơi phần nào cảm thấy phiền phức . Và chúng bỏ qua lời tôi nói, càng lúc càng nhiều con golem lao đến.

“Ta xin lỗi nhưng có lẽ ta đã cảm thấy phát bệnh khi mà cứ phải nhìn thấy mãi một khuôn mặt rồi… Hỏa Hồ Ly [ Liệt Hỏa Liêu Nguyên] (nhớ lần đầu gặp Arge không ?)” (Kuzuha)

Kuzuha-chan cũng có vẻ hơi nản long khi mà cứ phải nhìn mãi một bóng hình một khuôn mặt của bọn Golem, và dần dần sử dụng phép thuật mạnh hơn.

Khi em ấy niệm xong tức thì hàng trăm những quả cầu lửa xuất hiện và nhắm vào đoàn golem đang tiến đến nhấn chìm chúng trong biển lửa và thiêu đốt chúng.

Cùng với những con golem phát nổ từ mũi tên sét của Richelle-san, lối đi đầy mùi khét của động cơ phát nổ.

Zeno-kun chắc chắn sẽ khóc như mưa mất nếu Igu Jisuta-san yêu cầu chi phí cho việc sửa chữa sau này, bao gồm cả những phần sàn nhà và trần nhà bất ngờ bị hư hại do vụ nổ , nhưng bây giờ không phải là lúc để lo về điều đó (R: đi với đám này sập tiệm là có, đúng là tội thanh niên)

Tôi vung thanh katana làm ngắt đoạn những suy nghĩ vô dụng trong giây lát.

“Cả hai người, sức mạnh ma thuật của cả hai thế nào?” (Arge)

“Không sao cả, chỉ với số năng lượng ma pháp tiêu thụ như thế này, chị vẫn có thể tiếp tục chiến đấu trong nửa ngày nữa” (Richelle)

"Cỡ này vẫn chả là gì!" (Kuzuha) (uz だ ま だ 行 行 よ よ よ): Madamada ikemasu wa yo!)

Thành thật mà nói, nhóm của chúng tôi không gặp nguy hiểm.

Kuzuha-chan có thể liên tục thay đổi phân thân và sử dụng phép thuật mạnh , và Richelle-san cũng có thể sử dụng những đòn tấn công lan (AOE = Area of Effect) với sức mạnh của Hỏa ma pháp cao hơn tôi tưởng.

Tôi cũng có năng lực cheat ma thuật và có phép hồi phục cho bất kỳ đồng đội nào phòng trong mọi trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi đang hướng tới căn cứ của đối phương và tôi là mục tiêu của cô ấy.

Felnote-san và Zeno-kun đang đối mặt với nguy hiểm hơn chúng tôi.

Nghĩ về tiềm năng chiến lực, chúng tôi không phải lo lắng về Felnote-san nhưng Zeno-kun có chút khó chịu. Tôi đoán anh ta không yếu, nhưng với rất nhiều kẻ thù như thế này. Tôi hy vọng anh ấy vẫn an toàn.

Tôi cũng lo lắng về Neguseo, nhưng nếu anh ta gặp nguy hiểm, anh ấy nên liên lạc với tôi.

Tôi đã thông báo cho anh ấy về vấn đề này ngày hôm qua và tôi nghĩ anh ấy vẫn ổn trong khoảng thời gian này

Đi lên cầu thang đã càng ngày càng trở nên rắc rối hơn nên chúng tôi tiếp tục tiêu tốn một chút thời gian. Hơn là chúng tôi đang chạy trong khi chiến đấu với golem.

“… Arge-san, nơi đó! Không phải là nơi họ đang sản xuất golem sao !? ”(Kuzuha)

Tôi đang nhìn về hướng mà Kuzuha đang chỉ. Tôi có thể thấy những con golem xuất hiện con này nối tiếp con khác ở bên kia cánh cửa lớn.

“… Chúng ta nên ngừng việc sản xuất golem trước đi” (Arge)

Hôm qua tôi với Igu Jisuta-san đã có một tour tham quan khắp nơi này.

Đó là một trong những nơi cô ấy mang tôi đến, nói rằng tôi có thể nhớ lại điều gì đó nếu tôi nhìn quanh.

Thành thật mà nói, tôi không thể hiểu được dây chuyền sản xuất của Golem mà Cyril đã tạo ra.

Tất cả mọi thứ từ bổ sung để tạo ra vật liệu là tự động.

Có những thứ có vẻ huyền diệu và có những thứ có vẻ như được kết nối với máy móc.

Và từ góc nhìn của một người nghiệp dư như tôi, tôi vẫn biết nó được "làm bằng công nghệ khá tiên tiến".

Nói cách khác, tôi không biết cách vận hành nó và nếu chúng ta muốn ngăn chặn nó, chúng ta phải phá vỡ nó.

Vì nó là một cỗ máy, nó không thể được sửa chữa bằng phép thuật sau khi bị phá vỡ.

Thật là khó chịu khi bị tấn công nhiều lần.

“Em sẽ cắt đứt nguồn sản xuất của golem. Cả hai người, hãy đi đi”(Arge)

"Đã hiểu" (Kuzuha) (Shōchi shimashita wa!)

“Hiểu rồi, nhưng thật lạ lùng phải không?” (Richelle) (Uketamawarimashita. Shikashi, myōdesu ne)

“Richelle-san, chị đang lo lắng điều gì thế?” (Arge)

Richelle đang suy nghĩ mà không dừng việc bắn ra những mũi tên ma pháp.

Một mũi tên được bắn ra cùng với những dòng năng lượng ma pháp được truyền qua cho từng con golem khiến chúng phát nổ như theo dây chuyền vậy.

Richelle đáp lại những nghi ngờ của tôi khi đi qua lối đi.

“Sự bảo vệ của Cyril Big Safe rất mạnh và rất nổi tiếng ngay cả với lục địa Quỷ.

Từ những gì chị đã nghe, thì chưa bao giờ có chuyện là bất kỳ một cuộc xâm lược của kẻ thù nước ngoài nào có thể vượt qua được hàng phòng thủ của họ.

Lần này chúng ta thâm nhập từ bên trong lúc đầu. Nhưng… em không nghĩ mức độ đe dọa là hơi thấp sao? ”(Richelle)

“…… Chắc chắn, có hơi lạ… !!” (Arge)

Tôi có một cảm giác không lành khi tôi nghe thấy điều đó , tôi có một linh cảm xấu.

Tôi trực tiếp thể hiện sự căng thẳng và cảnh giác vào khoảng khắc tôi đi qua cánh cửa dẫn đến địa điểm sản xuất.

Đúng như những gì tôi đã nghĩ , tôi vội kéo tay cả Kuzuha-chan và Richelle-san, người đang ở gần cánh cửa sang một bên.

Tôi đã không nắm lấy tay Bushiha-chan vì tôi không còn đủ tay để kéo cả phân thân của Kuzuha-chan.

Đúng lúc đó một thứ gì đó to lớn xuất hiện và đổ ập xuống khiến cả sàn nhà bị vỡ nát ra từng mảnh .

Phân thân của Kuzuha-chan đã bị dính vào nó và biến mất.

“Ku ~… !?” (Arge)

“Arge-san, chị ổn chứ?” (Kuzuha) (Aruje-san, daijōbu desu no !?)

"Uhm, chị không sao ...Chị xin lỗi, Kuzuha-chan, chị không thể giúp Bushiha-chan" (Arge)

“Không, không sao đâu… đợi đã, Arge-san đã quyết định tên của phân thân là Bushiha-chan rồi sao…?” (Kuzuha)

Tôi nghĩ đó là một cái tên hay. Bởi vì cô ấy là một phần của Kuzuha-chan, cô ấy là Bushiha-chan.

"Xin lỗi, Arge-sama, em đã cứu chị một lần nữa" (Richelle) (Mōshiwakearimasen, Aruje-sama. Mata sukutte itadaite shimaimashita)

"Em không phiền, em rất vui vì tất cả chúng ta đều ổn." (Arge)

Tôi nghĩ rằng nó là cần thiết để giúp đỡ, tôi rất vui vì chúng tôi đã thực hiện nó.

Từ làn bụi bay lên , tôi có thể thấy một thanh kiếm khổng lồ là thứ đã nghiền nát sàn nhà . Nó có kích thước mà người thường không thể nhấc lên nổi chứ chưa nói đến chuyện vung nó , và nó đang được cầm bởi một tên Golem. (Edit : Boss time)

“… Không phải là nó quá lớn sao?” (Arge)

Có một con golem khổng lồ nếu nhìn bằng mắt thường thì nó có lẽ cao khoảng 5 mét .

Theo tôi thấy, nó không thể vượt qua lối đi với kích thước như vậy. Có lẽ nó đã được tạo ra sau khi nơi này được xây dựng, sẽ là bất khả thi nếu mang nó đi khỏi đây và qua khu vực khác

"Người có thể yên tâm rằng em sẽ không đánh Cyril." (Igu)

“… Đó không phải là vấn đề ở đây” (Arge)

Và cô ấy ở đằng kia cưỡi trên đầu con golem khổng lồ.

Cô nheo mắt lại với màu sắc giống như đồng xu bạc trong khi cầm một cây gậy lấp lánh như một đồng tiền vàng.

“… Igu Jisuta-san” (Arge)

“Phải rồi , Cyril. Xin người hãy đợi một chút. Tôi sẽ trừng phạt những người đang có kế hoạch đưa Cyril đi ”(Igu)

Ngay cả khi cô ấy nhìn thẳng vào tôi, nhưng những gì Igu Jisuta gọi không phải là tôi.

Khuôn mặt đó tỏa sáng mọi lúc. Cô không nghi ngờ vào những gì cô ấy đang làm .

Đó là lý do tại sao cô gái đó luôn buồn bã . Không một ai ở cạnh bên để trò chuyện , một tinh linh cô độc.

Để kết thúc chuyện này, tôi tiến thêm một bước.

Bình luận (0)Facebook