• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114 : Bị phát hiện~

Độ dài 2,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:44

“… Cảm ơn vì bữa ăn - nó rất ngon” (Richelle) (Gochisōsamadeshita. Taihen oishūgozaimashita)

Chúng tôi đã trở nên khá quen thuộc với cảnh tượng này trong vài ngày qua.

Thậm chí đối với tôi mà nói , thì cảnh tượng mà Richelle-san một mình ăn hết cả núi thức ăn và cúi đầu một cách duyên dáng đã trở thành một hình ảnh khá quen thuộc rồi .

Sau khi thức dậy, mọi người đều đang ăn sáng.

Như chúng tôi đã lên kế hoạch vào ngày hôm qua, tôi sẽ đi thuyết phục Igu Jisuta-san và rời khỏi nơi này.

Felnote-san thì đang cười gượng gạo với cảnh tượng quen thuộc này

“Bây giờ, chị đang lo lắng về việc tiếp tục chuyến đi…” (Felnote)

“Để bảo đảm lượng thực phẩm, em cũng phải cố hết sức…” (Kuzuha)

“Cảm ơn Kuzuha-chan. Chúng ta sẽ đến đại dương sớm để em có thể câu cá, vì vậy chị nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng hơn một chút. ”(Felnote)

“… Thế còn những cái ngày mà em không thể bắt được gì cả?” (Arge)

“Arge, xin đừng nói những thứ đáng sợ như thế nữa!” (Kuzuha)

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu lo lắng về điều tồi tệ nhất, nhưng Kuzuha-chan đang tức giận. Mặc dù em ấy không ăn nhiều như Richelle, em ấy vẫn ăn rất khỏe, nên tình hình thực phẩm là một vấn đề nghiêm trọng không thể xem nhẹ (chứ để bà kia mà ăn vô tội vạ thì có chuẩn bị nhiều cỡ nào chắc cũng dễ bay màu hết).

Tôi hy vọng chúng ta có thể đảm bảo vấn đề về thực phẩm trước khi ra biển.

Tuy nhiên, hãy tập trung vào những việc cần làm vào lúc này .

Tôi phải nói với Igu Jisuta-san rằng tôi không phải Cyril.

Nó có thể sẽ không dễ dàng gì . Felnote-san cũng khá lo lắng rằng bên kia có thể sẽ bắt tôi và chúng tôi sẽ phải chiến đấu.

Mặc dù vậy, tôi sẽ không thay thế Cyril. Tôi là Argento Vampear. Ngay cả khi tôi cũng cảm thấy tiếc cho Igu Jisuta-san tôi vẫn cần nói với cô ấy điều đó. Cyril và tôi là những người khác nhau, thậm chí chúng tôi không hoàn toàn liên quan. Như tôi đã hứa Cyril Note.

"Vậy thì chúng ta sẽ đi chứ?" (Arge)

Tôi nhìn vào bàn ăn và tôi nói với mọi người như vậy. Mọi người gật đầu trong lời nói của tôi và chuẩn bị.

Felnote-san đang kiểm tra thanh kiếm và trang bị của mình.

Zeno-kun cũng đang sửa quần áo của mình.

Kuzuha-chan vuốt ve đuôi và xác nhận quần áo

Trong khi đó Richelle-san thì…

“Ah, có một vài hạt cơm còn sót lại” (Richelle) (Trans : em lạy chị)

"Chị vẫn có thể ăn nhiều hơn ư?" (Arge)

“Không sao, nó được gọi là Harahachibunme“ (Richelle)

“… Cái đó, chị đang nói cái gì thế?” (Arge)

“Đó là một Harahachibunme, phải không?” (Richelle)

Lần này là câu trả lời đúng, nên tôi không nói gì cả.

Và khi tôi đang cố gắng mở cửa.

Có một số con golem xuất hiện ở hành lang. Chúng đã ở đó, như thể để chặn đường, dùng cơ thể máy móc của bản thân tạo thành một lớp tường thành chặn đứng bất kì ai

“… Điều này có nghĩa là gì?” (Kuzuha) (Kore wa, dō iu koto desu ~ không)

"Chúng đến đón ta , phải không?" (Felnote) (Omukae, to iu koto janaidesu ka?)

"Vậy là, chúng là những thứ sẽ đón chúng ta " (Kuzuha)

Vào giây phút đó, những con golem bắt đầu di chuyển.

Nó mở rộng hai cánh tay về phía tôi.

Đó rõ ràng là một động thái cho mục đích bắt giữ.

“N… !!?” (Arge)

Tôi vội tránh xa khỏi những cánh tay đang hướng đến mình với khả năng phản xạ. Những cánh tay dường như có thể kéo dài ra hơn so với ban đầu

“Arge!” (Felnote)

“Phong Liềm (Kamai-tachi)” (Kuzuha)

Rất nhiều cánh tay tiến đến gần tôi bị xé toạc bởi những lưỡi dao gió.

Kuzuha-chan và Felnote-san tiêu diệt chúng để bảo vệ tôi.

“Cô ấy nhận ra sớm hơn tôi mong đợi…!” (Felnote)

"Cô ấy có thể nghe thấy những gì chúng ta đã nói bằng cách nào đó sao " (Arge)

Giống như khế ước máu của tôi, có vẻ như cô ta có khả năng chỉ huy golem từ xa ngay cả khi cô ấy không có mặt ở đây, và khu vực này được quản lý bởi Igu Jisuta-san. Vì vậy, nó không phải là lạ khi mà cô ấy có thể nghe trộm bằng cách nào đó.

Tôi muốn tiếp cận Igu Jisuta-san và nói chuyện ngay bây giờ nếu có thể.

“Nếu em bị bắt ở đây, không phải sẽ dễ hơn để gặp Igu Jisuta-san hơn sao?” (Arge)

“Chỉ sự an toàn của Arge là được đảm bảo thôi , còn đối với bọn chị thì sẽ không như thế đâu . ” (Felnote)

Quả đúng như những gì mà Felnote-san nói, tôi là người quan trọng đối với Igu Jisuta-san vậy nên chúng sẽ chỉ bắt giữ tôi thôi , còn đối với những người khác thì tôi không thể biết được

Nói cho chính xác, thì Cyril Arcadia, người quý giá nhất đối với cô ấy , những người khác thì không quan trọng .

Và như thể chúng có thể nghe thấy những lời của Felnote-san, một nhóm golem di chuyển. Một cánh tay khác xuất hiện từ cơ thể chúng. Dường như chỉ có hai cánh tay được cất giữ trong cơ thể chúng.

Nhưng thay vì là hai cánh tay để nắm bắt, hai cánh tay này được trang bị vũ khí.

Kiếm, giáo, rìu, liềm và búa .

Đôi mắt của Golem tạo ra một tia sáng hung dữ chiếu sáng lối đi.

“Nó là một thiết bị phòng thủ sao…?” (Felnote)

"Dường như chúng không thể nói chuyện được, nên có vẻ như chúng ta không thể bị bắt một cách hòa bình sau mọi chuyện rồi .” (Arge)

“Chà… Arge-san! Đi thôi! ”(Kuzuha)

"Ư ừ . Richelle-san, chúng ta sẽ đi lên trong khi đánh chặn chúng , chị có ổn với điều đó không? ”(Arge)

"Để đó cho tôi, Arge-sama" (Richelle)

“Kuzuha, chị để lại Arge và Richelle cho em , làm ơn hãy cẩn thận” (Felnote)

"Vâng, em sẽ bảo vệ cả hai chu đáo !" (Kuzuha) (E e, kichinto omamori itashimasu wa!)

Mọi người đi vào giữ vững trạng thái chiến đấu của họ và đẩy lùi cuộc tấn công của lũ golem.

Kuzuha-chan thay đổi cơ thể của mình ngay lập tức và bắt đầu giải phóng ma thuật .

Felnote-san nắm lấy Zeno-kun và tiến về phía trước để vượt qua những con golem.

Tôi cũng lấy vũ khí ra từ Huyết Hạp của mình và tham gia tấn công.

Khế ước ma pháp tuyệt tác thứ mà ngày hôm đó tôi đã sử dụng 「Mộng Thủy Bạch Hoa (Dream of Water Lily)」. Nó có khả năng cắt được cả những thứ vô định hình , nhưng ngay cả với một thanh kiếm thông thường cũng đủ để tôi có thể đối phó với đám Golem trước mặt.

“Fu ~…!” (Arge)

Golem không phải là vật thể sống, chúng là một cỗ máy nên tôi không cần phải nương tay. Có vẻ như chúng chỉ quan tâm đến tôi, chúng không nhắm vũ khí của chúng vào tôi mà sử dụng cánh tay để bắt tôi lại.

Tôi cố gắng tránh những cuộc tấn công đó bằng tốc độ của mình và chém từng con golem làm đôi .

Khi nhìn qua chỗ Felnote tôi thấy một con đang tiến đến chỗ Felnote với một ngọn giáo tay còn lại cầm một thanh kiếm lăm lăm định đâm cô . Cô nhanh chóng giật lấy ngọn giáo đang hướng đến mình và đâm xuyên qua đầu nó khiến con golem cùng ngọn giáo bị gãy/vỡ nát cùng một lúc , theo sau là một con golem tay lăm lăm cái liềm đang hướng đến cô mặc cho đồng bọn bị phá hủy . Vứt luôn phần thân ngọn giáo bị gãy , lần này cô lấy thanh gươm bên hông vừa tránh một cú lia từ con golem phạt ngang qua đầu cô làm mất một cọn tóc , điên tiết khi nhìn thấy điều đó cô lao vào thân con golem thúc lưỡi kiếm vào phần bụng khiến cả phần bụng con golem bị vỡ nát văng vào những con ở đằng sau khiến chúng ngã nháo nhào ra .

Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi không khỏi rùng mình khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy chiến đấu một cách nghiêm túc như vậy , quả là không ngoa khi mà cô ấy đã từng là một kị sỹ ưu tú . Tôi mừng thầm là cô ấy không phải là kẻ thù của mình . Ah thôi , quay trở lại việc chính nào .

Mặc dù chúng kéo đến chỗ tôi với tay không (Theo đúng nghĩa đen) với mục đích là bắt giữ chứ không phải là đả thương tôi , nên tôi vẫn có thể tránh né và chặt chém chúng , nhưng với số lượng khá đông như thế này thì chẳng mấy mà tôi bị áp đảo mất .

Cùng với Kuzuha và phân thân của em ấy chúng tôi đã đẩy lui được phần nào bọn golem và trong khi đó thì Richelle nói :

“Nếu bọn chúng cứ tiếp tục kéo đến như thế này thì ta sẽ bị áp đảo về số lượng mất .” (Richelle)

“Em đồng ý nhưng ta phải mở đường cho Felnote và Zeno rồi hai người bọn họ sẽ đi chuẩn bị xe ngựa cho chúng ta để rời khỏi đây . Cho đến lúc đó thì chúng ta cần cầm chân chúng” (Arge)

"Vậy thì , tôi cũng sẽ chiến đấu với em" (Richelle)

Richelle-san lùi lại vài bước. Có lẽ đó là vị trí tốt nhất cho cô ấy.

Và Richelle-san từ từ giơ tay lên trần nhà. Tôi có thể thấy Richelle-san đang cố làm gì. Đó là bởi vì tôi đã nhìn thấy điều đó vào mấy hôm trước.

"Wa ... Đợi đã nào , đừng bảo là chị định gọi nó ở đây nhứ !?" (Kuzuha) (Cho, chottomattekudasai! Koko de yobu kidesu no!?)

Kuzuha-chan nhận ra sự chuyển động của Richelle-san, nhanh chóng nâng cao giọng để ngăn Richelle-san gọi cây cung của cô ấy trên lối đi, nhưng những từ đó không có ý nghĩa với Richelle-san vì ngôn ngữ của họ khác biệt. Và giọng nói trang nghiêm của cô vang lên.

“Chảy xuống, O heavenly flower. 「Flowing Flower Comet」" Giáng lâm trần thế, hỡi thiên giới chi hoa. [Thiên Hoa Lưu Tinh Vũ]」(Richelle)

Một thiên thạch màu xanh rơi xuống để đáp lại những niệm chú của cô ấy. Và trong một khoảnh khắc, tôi đã lo lắng là liệu nó có ổn không. Thâm nhập qua trần nhà một cách dữ dội, cánh cung của Richelle-san hiện ra một cách đẹp đẽ trước mặt cô.

Richelle-san càu nhàu cúi đầu và từ từ nhìn vào kẻ thù.

Cô rút dây cung và niệm chú.

“Làm ơn hãy lắng nghe mong muốn của ta” (Richelle) (願 い ま せ: Negaimase)

Cây cung đang tỏa sáng với giọng hát của cô ấy như đáp lại những câu thần chú ma pháp. Cây cung bắn một mũi tên ánh sáng xuyên qua con golem để lại một lỗ hổng trên ngực nó .

Ngay cả sau khi bị bắn, con golem vẫn không ngừng di chuyển

“… Ồ, đòn tấn công của tôi dường như không có nhiều tác dụng với Golem” (Richelle)

Richelle-san nhìn thấy con golem vẫn di chuyển sau khi bị bắn , cho thấy cô ấy khá ấn tượng với chúng.

Golem chắc chắn bị hư hại phần nào bởi đòn tấn công đó. Nhưng nó không ngừng di chuyển. Đòn tấn công của cô chỉ có một chút ảnh hưởng đối với chúng. Đó là bởi vì Golem là một cỗ máy. Trừ khi chúng hứng chịu một đòn chí mạng , golem sẽ không dừng lại.

Con golem này được tạo ra để chiến đấu, vì vậy nó vẫn có thể hoạt động nếu chỉ nhận một chút sát thương.

“… Richelle-san!” (Kuzuha)

Kuzuha-san và phân thân của cô đang lao tới Richelle-san, người vẫn đang bị sốc và có rất nhiều vũ khí đang vung tới chỗ của em ấy. Và rồi, Kuzuha-chan và phân thân của em ấy chặn mọi đòn tấn công và hạ gục những con golem đó.

Đối với tôi, tôi quay trở lại phía trước căn phòng để tôi có thể nhìn vào tình hình. Nơi Felnote vừa chiến đấu ngổn ngang những mảnh vỡ từ thân thể của bọn golem .

“… Có vẻ như họ đang rời đi một cách an toàn” (Arge)

“Felnote-san và Zeno-san đã đi rồi! Vậy thì , em có thể tiêu diệt tất cả bọn chúng cùng với sức mạnh toàn lực của mình! ”(Kuzuha) (Mō ferunōto-san để zeno-san wa ikimashita wa! Watashi no zenryoku de, matomete hakai shimasu no!)

Đây là một ma pháp tuyệt tác được thực hiện bởi Kuzuha-chan và Bushiha-chan, nó chắc chắn sẽ cực kỳ hiệu quả.

Nếu cơ thể của golem bị phá hủy hoàn toàn bởi gió hoặc lửa, không chỉ là một đòn tấn công thâm nhập , con golem sẽ ngừng di chuyển.

Tôi cũng đang cố giải phóng một số phong ma pháp để hỗ trợ cho Kuzuha-chan. Và Richelle-san lại kéo cây cung.

“Nếu đòn tấn công đó không hề hấn gì với chúng thì tôi sẽ tăng thêm nữa.” (Richelle)

“Hah… !?” (Arge)

Mũi tên ánh sáng lại xuất hiện lần nữa nhưng lần này là màu tím thay vì là vàng.

Tôi kiểu như đang nghe thấy một tia chớp màu tím đang nổ bốp bốp trên dây cung của cô ấy .

Richelle-san nheo mắt lại với màu sắc giống như mũi tên ánh sáng nhắm vào.

“Xin hãy đáp lại mong muốn của ta” (Richelle) (運 び ま せ: Hakobimase)

Cô ấy nói một số từ hùng vĩ và mũi tên ánh sáng được phóng thích.

Mũi tên được phóng thích bay đi và lan tỏa ra thành vô số những mũi tên ánh sáng màu tím thay vì là một mũi tên bay thẳng. Và những ánh sáng đó đang hướng đến nhắm thẳng và nuốt chửng những con golem trong làn mưa tên. Những mũi tên được bắn đi không ngừng cắm xuyên qua thân thể con golem , khi mũi tên chạm vào thân thể con golem tôi có cảm giác như mũi tên đơn giản chỉ là đi xuyên qua mà không hề có sự cản lại và để lại một cái lỗ trên thân hình chúng , cho đến khi toàn thân chúng bị thủng lỗ chỗ từ đầu đến chân chúng ngừng di chuyển . [(Phoebus Catastrophe)

Tiễn Thư Thỉnh Cầu ]

Và có một tia lửa xuất hiện từ bên trong những lỗ thủng đó , và khiến nó bắt đầu vỡ vụn. Nó phát nổ từ bên trong, và sụp đổ thành những mảnh vỡ.

“Ồ… có lẽ , điểm yếu của nó là điện từ ” (Richelle)

“Lôi ma pháp ư… !?” (Kuzuha) (Kaminari no mahōdesu no… !?)

Khác với từ thông thường của Richelle, Kuzuha thực sự ngạc nhiên.

Chà , nó thực sự là ma thuật thuộc tính sét, tôi có thể hiểu được hiện tượng đó.

Không những đòn tấn công đó có sức mạnh có thể xuyên thủng chúng , mà nó còn đốt cháy bên trong bằng điện.

Tôi không biết chính xác loại kĩ năng mà Richelle-san đã sử dụng, nhưng đó là một đòn tấn công siêu hiệu quả chống lại công nghệ cơ khí được sử dụng trong golem.

Máy móc thì theo lẽ tự nhiên sẽ bị hỏng nếu nó tiếp xúc với điện áp cao.

“Richelle-san, vậy là chị cũng có thể dùng đòn tấn công kiểu này sao?” (Arge)

“Vâng, tôi đang nâng cao sức mạnh phép thuật và phạm vi với quyền chủ sở hữu thứ hai, có vẻ như nó là (siêu) hiệu quả vậy nên tôi phải làm gì đây?” (Richelle)

“Richelle-san, hãy tiếp tục sử dụng nó để tấn công. Kuzuha-chan, nếu em mà tấn công, hãy dùng phép thuật lửa ”(Arge)

"Như em muốn, Arge-sama" (Richelle) (承 り ま し た 様 様 様): Uketamawarimashita, Aruje-sama)

"Hiểu rồi!" (Kuzuha) (Shōchi itashimashita wa!)

Lôi ma pháp và hỏa ma pháp là những thứ siêu hiệu quả khi chống lại máy móc . Tôi đánh giá nó như thế và đưa ra chỉ dẫn cho hai người con gái kia. Chúng tôi đang xuyên phá vòng vây phía trước mặc cho xác bọn golem nằm la liệt với đầy mùi khét .

Tôi cần phải gặp Igu Jisuta và thực hiện lời hứa của mình.

Bình luận (0)Facebook