• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111 : Bàn về kế hoạch~

Độ dài 1,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:44

default.jpg

Cyril Big Safe nó sẽ như thế này

“… Vậy có nghĩa là Arge-san không phải là Cyril sao?” (Kuzuha-chan)

“Đúng vậy, vì vậy chị mong sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi đây và tiếp tục cuộc hành trình của mình.” (Arge)

Sau khi giải thích tất cả mọi chuyện cho Kuzuha-chan, tôi trả lời các câu hỏi của em ấy để xác nhận em ấy đã hiểu chưa

Ngay bây giờ, chúng tôi đang tập trung trong một căn phòng được trang trí như một căn phòng dàng cho khách.

Mọi người thì đang ngồi xung quanh tôi

Tôi giống bản thân mình giống như một nhân vật trung tâm và cảm thấy có hơi một chút không thoải mái . Nhưng điều này không thể khác được trong trường hợp này, nên hãy chịu đựng nó bởi vì tôi là một trong những nguyên do của tất cả mọi chuyện.

"Anh đồng ý với điều đó, nhưng làm thế nào để chúng ta có thể thoát ra ngoài?" (Zeno-kun)

Lần này, Zeno-kun là người đặt câu hỏi.

“Em nghĩ rằng chúng ta cần phải giải quyết tất cả mọi việc trong hòa bình nếu có thể. Em sẽ cố gắng thuyết phục Igu Jisuta-san. ”(Arge)

"Anh rất biết ơn, với tư cách là một thương gia, anh không thể khiến cô gái tinh linh đó trở thành kẻ thù của anh" (Zeno)

“Chà, không sao cả. Nếu cô ấy không để chúng ta đi một cách bình thường nhất có thể, chúng ta có thể đột phá ra bằng vũ lực. ”(Felnote)

Felnote đang cân nhắc về trận chiến. Cô ấy đang kiểm tra trang bị. Cô ấy rút ra một thanh trường kiếm và nhìn nó trong một trạng thái thoải mái.

“Khoan đã, cô muốn thoát ra ngoài bằng vũ lực à…?” (Zeno)

“Không phải vậy.

Ý tôi là, có thể ngay cả cô gái tinh linh đó cũng biết rằng Arge và Cyril là 2 người hoàn toàn khác nhau, cô ấy vẫn không chấp nhận điều đó và muốn giữ Arge lại là để làm người thay thế quan trọng của cô ấy. ”(Felnote)

“Ah…” (Zeno)

“Dường như theo tôi đoán rằng tinh linh đó đang cố nghĩ Arge là người quan trọng của cô ấy một cách thái quá .

Vì vậy, ngay cả khi em có cố từ chối với tất cả sức mạnh của mình, cô ấy sẽ vẫn sẽ không chấp nhận điều đó.

Cô ta thậm chí có thể chiếm lấy Arge.

Và khi vấn đề đã đến mức đó, nó không còn là vấn đề để đùa giỡn nữa. ”(Felnote)

“Có vẻ như cô ấy có sức mạnh để thao túng golem, nên sẽ rất khó để chiến thắng cô ấy.” (Zeno)

“Zeno, còn có một vấn đề khác… chúng ta có thể lấy xe ngựa không?” (Felnote)

"Tôi không biết làm thế nào những con golem ở ngân hàng này có thể canh gác xe ngựa ... sao cho an toàn, tôi sẽ cố gắng lấy lại được chiếc xe ngựa trong khi mọi người nói chuyện với cô ấy." (Zeno)

“Tôi có thể nói chuyện với Neguseo từ đây, vì vậy tôi sẽ thông báo cho anh ấy trước.” (Arge)

Neguseou có trí thông minh cao hơn một con ngựa bình thường, anh ấy hiểu lời tôi nói và chúng tôi cũng có một khế ước máu với nhau , vì vậy tôi có thể nói chuyện với anh ấy ở bất kì mọi khoảng cách như chúng tôi có thần giao cách cảm vậy.

Tôi đã nói với anh ấy nên bây giờ sẽ ổn thôi. Nếu có điều gì đó, anh ấy sẽ tự hành động theo phán đoán của riêng mình

“Bởi vì chị sẽ bảo vệ Arge, nên chị sẽ đi với em.” (Felnote)

“Bởi vì chỉ có Arge là người duy nhất cô ấy chịu lắng nghe nên Richelle-san cũng nên có mặt ở đó nữa” (Zeno)

“Vậy, Kuzuha-chan sẽ đi cùng Zeno-kun.” (Arge)

“Xin hãy đợi một chút!” (Kuzuha)

Kuzuha-chan đang giơ tay cao lên, đợi cho đến khi tất cả ánh mắt tập trung vào em ấy, thì em ấy mới hạ thấp tay mình

“Em muốn được đi với Arge-san để nói chuyện với Igu Jisuta-san.” (Kuzuha)

“… Tại sao?” (Arge)

"Bởi vì có điều gì đó mà em muốn nói chuyện với cô ấy" (Kuzuha)

Ánh mắt của Kuzuha-chan chứa đầy vẻ nghiêm túc khi em ấy nói như vậy , có vẻ như em ấy đã quyết định điều gì đó.

Đó là khuôn mặt giống như khi em ấy biết rằng mẹ em ấy đã mất.

Tôi không biết liệu Kuzuha-chan đang nghĩ gì, nhưng sẽ rất khó ngăn để ngăn khi em ấy như thế này.

Nhưng sẽ không tốt nếu để Zeno-kun đi một mình.

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nói chuyện với người ngồi cạnh tôi.

“Felnote-san, liệu chị có thể đi cùng Zeno-kun để lấy Neguseo không?” (Arge)

"Em sẽ ổn chứ?" (Felnote)

“Em sẽ ổn, Kuzuha-chan có thể phân thân, nên em ấy có thể đối phó với những con golem” (Arge)

"... Sau khi đảm bảo lấy được chiếc xe ngựa, chị sẽ chạy tới giúp em ngay lập tức." (Felnote)

“Vâng, làm ơn, Felnote-san” (Arge)

Và chúng tôi đã quyết định. Sau đó, tôi nhận được sự đồng ý của Richelle

“Mogu?” (Richelle)

Vẫn như thường lệ, Richelle thì vẫn đang ăn và nhai tóp tép .

Cô ấy đã tự mình dọn sạch đống đồ ngọt được trải ra trên bàn.

Với khối lượng đồ ngọt khổng lồ đó, tôi không hiểu bằng cách quái nào mà nó lại có thể chui hết được vô dạ dày của Richelle chứ , tôi thật sự không hiểu nổi .

Làm thế nào mà cô ấy có thể vừa ăn một cách thanh lịch nhưng cái tốc độ và số lượng của cô ăn thì lại trái ngược với vẻ thanh lịch đó.

Ngay cả khi tôi nhìn thấy rất nhiều lần, tôi vẫn không thể nào quen với điều đó . Tôi tự hỏi cô ấy làm cách nào mà đống thức ăn đó đã biến đâu mất trong cái vòng hai thon thả đó.

Ah mà thôi vậy , tua nhanh đến chỗ đoạn chính nào .

“Ừm… chị ăn nó bởi vì không ai ăn cả, liệu chị có làm phiền em không?” (Richelle)

Cô nàng Dark Elf đang nói chuyện trong một trạng thái mà mảnh vụn bánh quy vẫn còn đang dính trên miệng trong khi đang nghiên đầu

Có vẻ như đôi tai dài màu nâu của cô lúc lắc lên xuống bởi vì cô ấy chỉ đơn giản nó là biểu hiện đơn giản nhất rằng cô ấy đang vui vẻ hơn là theo dõi cử động đầu của cô ấy.

“Em muốn nói chuyện với Chủ nhân của đại ngân hàng để chúng ta có thể đi ra ngoài. Em muốn chị theo em. ”(Arge)

Richelle gật đầu đáp lại lời của tôi.

Cô ấy uống li trà trước mặt mình, cô hít một hơi và mỉm cười.

Đó là nụ cười mà cô gái có đôi mắt màu tím tạo ra.

"Tinh linh đó , cô ấy có vẻ cô đơn" (Richelle)

"Huh?" (Arge)

"Phải, cô ấy đang chờ đợi một người, và người đó không phải là Arge-sama, đúng không?" (Richelle)

"... Chị hiểu đúng rồi" (Arge)

“Tôi chỉ có thể nghe những lời của Arge-sama khi tôi đang quan sát xung quanh, và tôi nghĩ vậy.” (Richelle)

Với một nụ cười, Richelle-san đứng dậy.

Nhìn vào cái bàn đầy đồ ngọt lúc nãy đã biến đi đâu mất, cô ấy hít thở sâu một hơi với vẻ mặt đầy hài lòng

Khi cô nhận ra đôi mắt của mọi người tập trung vào cô, Richelle-san nói một giọng nghiêm túc.

"Hãy đi nào , nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bảo vệ em bằng cây cung của tôi." (Richelle)

"... Em tự hỏi cô ấy đang nói gì" (Kuzuha)

“Nó không phải về Harahachibunme (腹 八分 目), phải không?” (Felnote)

Đó là một cảm giác quý tộc, nhưng nó đã bị hủy hoại bởi sự bất đồng ngôn ngữ

“Chà… cho đến giờ, Richelle-san đã quyết định sẽ hành động với em” (Arge)

“Ồ, đúng rồi… Cô ấy vẫn chỉ ăn bánh à?” (Felnote)

Trong khi mọi người đang nói chuyện, thì Richelle-san vẫn đang tiếp tục ngồi ăn một mình .

Khi tôi trải nó ra một chiếc đĩa, những đồ ngọt này là thứ kẹo đầu tiên đến, được phục vụ trước.

Bởi vì cô ấy đang ăn rất hạnh phúc, nên không có vấn đề gì cả.

“Vậy thì, em , Kuzuha-chan và Richelle sẽ đi nói chuyện với Igu Jisuta-san.

Zeno-kun và Felnote-san, em có thể yêu cầu hai người bảo đảm chiếc xe ngựa được không? ”(Arge)

“Em định làm gì?” (Felnote)

“Chà, bây giờ, em sẽ chỉ…” (Arge)

Khi tôi vẫn đang nói, cánh cửa đột nhiên mở ra và ngắt lời tôi.

Điều gì đã đi vào căn phòng là những cơ thể sáng bóng mà tôi quen hơn một chút . Chúng là golem.

“… Chúng ta sẽ làm điều đó vào ngày mai chứ?” (Arge)

Tôi thấy Richelle đang nhìn những món ăn đang được mang đến với đôi mắt lấp lánh, và từ ngữ tiếp tục được quyết định.

Dù bằng cách nào, tôi nói rằng chúng ta sẽ ngủ ở đây hôm nay.

Chúng tôi có thể ở lại qua đêm và sau đó hành động.

Đã một thời gian kể từ khi tôi ngủ ở một nơi an toàn, vì vậy nó sẽ tốt cho mọi người.

Tôi có thể ngủ mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì ở bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào, nhưng Felnote-san và Zeno-kun dường như đã canh gác mỗi đếm phòng cho có chuyện gì bất trắc xảy ra .

Mọi người thì không cảm thấy bị làm phiền bởi golem , thay vào đó họ chỉ xem Golem xếp hàng nấu ăn.

“… Chị vẫn định ăn à, Richelle-san?” (Arge)

“Arge-sama, em đã quyết định chưa?” (Richelle)

“Không, vào lúc này thì em đang nghĩ đến một lỗ đen.” (Arge)

“Lỗ đen ?” (Richelle)

"Ah , Đó có nghĩa là, bữa ăn có vẻ ngon" (Arge)

Thật là rắc rối khi mà phải giải thích, vì vậy tôi quyết định làm sao lãng cô ấy bằng bữa ăn. (Edit : chứ chả lẽ bảo bao tử của chị dường như không có đáy ấy :V)

Bình luận (0)Facebook