• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 101 : Cyril Big Safe~

Độ dài 2,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:59

“Nó to quá!” (Kuzuha)

Kuzuha-chan đã bị ấn tượng bởi kích thước của tòa nhà.

Một cô gái hồ ly và tôi nhìn vào một tòa nhà khổng lồ đang đứng ở đồng cỏ.

Tóm lại, nó giống như là một kim tự tháp được sơn ba màu khác nhau.

Ba màu đồng, bạc, vàng từ dưới lên trên. Thật dễ dàng để tưởng tượng nơi lưu trữ và phát hành đồng tiền Cyril, tiền tệ của thế giới này.

“Chà, những màu sắc đó đại diện cho 3 loại tiền của là Cyril đồng, bạc Cyril và Cyril vàng, phải không?” (Felnote)

“Nhưng nếu tòa nhà quá nổi bật như thế này, thì nó không phải sẽ là mục tiêu của bọn đạo tặc sao?” (Kuzuha)

Khi tôi nghe về những tên đạo tặc, tôi đã nghĩ về nhóm ba chú chó chihuahua nhí nhố trong trí nhớ của mình và tủm tỉm cười nhưng có lẽ tôi sẽ giữ im lặng về điều đó vào lúc này . 

Và người thương nhân đang trả lời câu hỏi của hiệp sĩ và cô gái hồ ly với một nụ cười.

“Cyril Big Safe được bảo vệ bởi tinh linh của những người điều khuyển nó và những golem mạnh mẽ , nên cho đến nay vẫn chưa có bất kì trường hợp nào thành công trong việc phá hoại sự bảo mật ở ngân hàng này cả . Tôi nghe điều này từ những người cấp cao trong guild và đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây… ”(Zeno)

Như vậy, có vẻ như những tên đạo tặc vẫn nhắm vào nơi này nhưng an ninh ở nơi đây thật là quá tốt.

Tôi nghĩ sẽ có một mánh khóe nào đó được yểm vào tòa nhà vào thời điểm nó được xây dựng, nhưng có vẻ là như vậy.

"Cyril Big Safe ... Tôi đã nghe tin đồn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ghé thăm nơi đây ." (Richelle)

Richelle-san trông có vẻ thích thú và đang lẩm bẩm điều gì đó.

Cyril dường như đang lưu hành ngay cả ở quê nhà của của chị ấy ở Lục địa Quỷ. Không chỉ trên toàn quốc mà còn trên khắp đại dương, Có vẻ như Cyril có tầm ảnh hưởng rất lớn.

“Nhân tiện thì , làm sao chúng ta có thể vào được?” (Arge)

Rõ ràng, không có thứ gì như cánh cửa. Kim tự tháp có ba màu giống như một câu đố hoàn chỉnh , không có đường hoặc lỗ để đi vào .

Nếu tôi sử dụng kỹ năng tán xạ của mình, tôi có thể đi qua bằng một khoảng trống nào đó, nhưng nó hơi thiếu tinh tế như một cách để đi vào. Nó sẽ như là một cuộc đột nhập chứ không phải là một chuyến viếng thăm.

Nếu mọi người kiếm tiền ở đây, phải có lối vào để mang những đồng xu vào và ra…

“Đừng lo, bọn anh đã liên lạc trước với họ rồi” (Zeno)

Ngay lúc Zeno-kun nói vậy, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Nó không phải là một sự rung lắc một cách hỗn loạn như một trận động đất bình thường, nó giống như chúng tự rung lắc từng phần một theo thứ tự nào đó. Tôi bị mất thăng bằng và sau đó được Felnote-san giữ lại.

“Ôi, một cái đệm tuyệt vời…!” (Arge)

“Em đang nói gì thế?” (Felnote)

Một hình tam giác lớn di chuyển khi tôi cố gắng nói về ngực của chị ấy. (R: té dậm mặt vào ngực chứ sao)(Edit:  :V )

Khi cánh cửa mở ra, một số bộ phận đang rút lại.

Khi mặt đất ngừng rung, có một lối vào xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi .

Lối vào đó đủ lớn cho một chiếc xe ngựa kéo để vượt qua. Trong khi đó Kuzuha-chan đang tròn mắt ngơ ngác .

“Thật đáng kinh ngạc… loại phép thuật này là gì vậy?” (Kuzuha)

“Có vẻ như nó được điều khiển bởi một công nghệ mang tên là  “máy móc””(Zeno)

Một cỗ máy là một từ quen thuộc đối với tôi , nhưng không quen thuộc ở thế giới này.

… Có máy móc ở thế giới này ư?

Thế giới này nơi mà tôi tái sinh là có mức độ văn minh của thời Trung Cổ, như tôi đã nhìn xung quanh.

Các đường phố là nhiều tòa nhà bằng đá và hoạt động của mọi người dân rất gần gũi với thiên nhiên phong cảnh . Phương tiện di chuyển không phải là xe cộ mà là những cỗ xe ngựa. Thực ra,những bánh xe nước và những thứ khác cũng thể được coi là một loại máy móc, nhưng khi bạn nghe máy móc từ miệng của người khác để chỉ những máy móc thời này, có một chút khó chịu phát ra. Bởi vì nền văn minh thế giới vẫn đang phát triển.

Trong khi vẫn tự hỏi, tôi đang đi qua một cánh cổng đá, nó được chiếu sáng bởi một thứ ánh sáng hoài niệm.

“… Đây là điện từ ư  ?” (Arge)

Chiếu sáng lối đi từ trần nhà chắc chắn là ánh sáng của nền văn minh nơi đây.

Không có hơi ấm như mặt trời, không dao động như ngọn nến hay đèn.

Nơi này sạch sẽ và sáng sủa, nhưng đó là ánh sáng lạnh tỏa sáng. Tôi nghĩ rằng nó tạo cảm giác hoài niệm nhưng cũng gây cảm giác không thoải mái.

Sàn nhà màu trắng và bố cục được bài trí giống như trong bệnh viện hay một phòng thí nghiệm

Không ngạc nhiên khi không chỉ có Kuzuha-chan mà còn Felnote-san cũng đang tò mò nhìn quanh.

“… Họ đến rồi …” (Zeno)

Theo lời Zeno-kun, một cái bóng trắng xuất hiện từ phía bên kia hành lang.

Một thân hình với dáng vẻ xanh xao đi kèm với ánh sáng nhân tạo phản chiếu .

"Golem ... nó cũng rất phức tạp, phải không?" (Richelle)

Richelle-san ấn tượng trước hình ảnh của những con golem.Trong khi cô ấy vẫn đang ngắm nhìn , con golem tiến đến gần chúng tôi.

Nó có chiều cao chỉ tới thắt lưng và hình dáng như là một linh vật vậy . Trên thân hình như một cái cột đó, nó có một cái đầu tròn rộng giống như Daifuku Mochi. Bàn chân thì giống như một con nhện.

Ánh sáng trên đầu trông giống như đang chào đón vậy.

"Đúng như tin đồn, con golem của Cyril ... Mọi người, sẽ ổn khi để chiếc xe ngựa cho golem xử lú , chúng ta hãy quay trở lại, tôi nghĩ linh hồn của Big Safe đang chờ đợi." (Zeno)

“Linh hồn của Big Safe… có vẻ là một sự tồn tại quan trọng!” (Kuzuha)

“Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi tự hỏi, cô ấy là loại người như thế nào?” (Zeno)

Zeno-kun cười và vuốt đầu Kuzuha-chan. Từ bên ngoài họ trông giống như một người anh trai và đứa em gái đang trao cho nhau những cử chỉ trìu mến , và đó là một cảnh tượng đẹp mắt .

Và tôi thì đang nhìn vào một trong ba con ngựa đang kéo một chiếc xe ngựa, Neguseo. Như thường lệ, Neghese đang kéo chiếc xe ngựa một cách mạnh mẽ với những hơi thở căng kín dạ dày .

"Tôi sẽ nghỉ ngơi một lúc, Arge, nếu cô cần điều gì xin cứ vui lòng gọi tôi" (Neguseo)

Tôi có thể giao tiếp với Neguseo thông qua hiệu quả của kĩ năng phiên dịch và chúng tôi cũng chia sẻ một khế ước máu. Nói đơn giản, chúng tôi có thể nói những gì chúng tôi nghĩ ngay cả khi chúng tôi cách xa nhau.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen mượt của anh ấy và nói lời tạm biệt.

Sau đó, tôi rời khỏi xe ngựa, và năm người sẽ đi qua hành lang.

Với một vài phút đi bộ, chúng tôi đã đi ra ngoài khu vực mở.

Đó là một nơi được gọi là một hội trường, một hội trường rất rộng.

Ánh sáng chiếu từ trần nhà vẫn là ánh sáng nhân tạo, và độ sáng bằng nhau lan tỏa đến mọi góc của hội trường.

Tôi không thể cảm nhận thấy mùi và gió, nó hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Tôi cảm thấy hơi khó chịu như thể tôi đã bị đưa đến một thế giới khác một lần nữa.

“Arge-sama, có chuyện gì sao?” (Richelle)

“… Ah không, không có gì cả . ” (Arge)

Richelle-san lo lắng cho tôi, nhưng đây là một cảm giác mà chỉ mình tôi  biết vì tôi đã tái sinh. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc giữ im lặng về nó.

Và đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng bước chân chậm chạp đang đi xuống , khi tôi nhìn theo hướng đó, tôi thấy một người phụ nữ đang từ từ bước xuống cầu thang phía trước.

default.jpg

Một phần của mái tóc đỏ của người phụ nữ đó chậm chạp trượt dài xuống theo từng bước chân xuống cầu thang là rất lớn .

Cụ thể mà nói ở đây , cô ta có một cặp gò bồng đảo khá lớn giống như Felnote-san. Mỗi khi cô ấy bước trên cầu thang, tôi có thể cảm nhận như mình có thể nghe thấy âm thanh của bộ ngực đang rung lắc theo từng bước chân của cô ấy.

Tôi không nghĩ nhiều về chiều cao hay cân nặng của cô ấy , nhưng bộ ngực của cô ấy quá to đến mức như có một lực hút kỳ lạ.

Cây gậy sang trọng được trang trí rực rỡ như một đồng tiền vàng , và đôi mắt cô ấy nhìn chúng tôi đang tỏa sáng như những đồng tiền bạc.

“…?” (???)

Khoảnh khắc đôi mắt chúng tôi gặp nhau, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Đó là vì đôi mắt bạc của cô ấy được mở ra rõ ràng. Giống như bị ngạc nhiên, như bị sốc, hoặc nhìn thấy những điều không thể tin được vào mắt mình.

Dù bằng cách nào, cô ấy dường như cảm thấy một cái gì đó khi cô ấy nhìn thấy tôi. Đôi chân đang bước xuống cầu thang một cách chậm chạp mà tinh tế bắt đầu thay đổi , cô ấy bắt đầu chạy nhanh hơn và nhanh hơn tiến về chỗ chúng tôi , cô ấy đang chạy rất vội vã .

“Ừm, có vẻ như cô ta đang bị hoảng loạn  , cô ấy có làm sao không! Tôi có nên giúp cô ấy không? ”(Felnote)

“Nếu Felnote-san mà đến giúp cô ấy thì chắc là , họ (ngực) của cả hai sẽ đẩy nhau và thổi bay nhau đi mất nhỉ , phải không?” (Arge)

“Em đang nói về cái gì vậy hả ?” (Felnote)

“Người đó, không phải cô ấy đang cố gắng nhảy tới Arge-san chứ !” (Kuzuha)

Đợi đã, đó là sự thật.

“Hami ~ yu !?” (Arge)

Tại thời điểm tôi nhận ra, cô ta đã nhảy tới rồi .

Thay vì bị nghiền nát, tôi đã bị ôm lấy bởi một sức mạnh đáng kinh ngạc.

Cái đó của cô ấy to như Felnote-san khiến khuôn mặt tôi bị chôn vùi. Miệng và mũi của tôi bị che khuất bởi một lớp đàn hồi, và hơi thở của tôi dần trở nên ngắt quãng hổn hển .

“Không… thở được…”  (Arge)

Tôi đang nói một số từ không rõ ràng, khi tôi cố đẩy cơ thể của cô ấy ra

Khi tôi đẩy cô ấy ra một chút, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của cô ấy đang tràn ngập trong những giọt nước mắt . Tôi không hiểu chút nào. Ý nghĩa của hành động của cô ấy và lý do tại sao cô ấy khóc .

“… Cyril!” (???)

“Wa!” (Arge)

Tôi lại bị ôm chầm lấy một lần nữa , và lần này thay vì bị choáng ngợp bởi bộ ngực đồ sộ của cô ta , cô ấy hạ thấp cơ thể của mình xuống và nhẹ nhàng ôm lấy tôi khiến phần đầu của cô ấy chỉ nhỉnh hơn vai tôi một chút  . Tôi có thể thở vào lần này, nhưng tôi không thể hiểu được hành động của cô ấy lúc nãy và giờ đây cô ấy làm tôi bối rối với nhiều từ hơn.

Tôi nghe nói Cyril là tên của một đồng xu và tôi biết rằng nó cũng là tên của người đã phát minh ra nó.

“Cyril! Cyril đã trở lại ... Chị đã chờ đợi em , Cyril !! Chị đã chờ đợi em mãi … ”(???)

“Đợi đã, tên tôi không phải là Cyril mà là Argento Vampear.” (Arge)

Tôi không biết ý nghĩa của những lời cô ấy là gì , nhưng trong lúc này tôi phải gạt bỏ đi sự hiểu lầm của cô ấy.

Tôi không phải Cyril và tôi cũng không biết cô ấy. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì, nhưng tôi cũng không quan tâm đến những gì cô ấy nghĩ.

“Không, không còn nghi ngờ gì nữa , chính là em , em là Cyril! Em có thể đã bị mất trí nhớ, nhưng chị sẽ không vướng phải sai lầm đó một lần nào nữa ! ”(???)

“Mất trí nhớ ư … !?” (Arge)

“Uh, làm ơn xin em hãy nhìn theo hướng đó!” (???)

Tôi được thả ra từ cú ôm và quay lại nhìn theo hướng chỉ bằng ngón tay của cô ấy.

Khoảnh khắc khi mà tôi nhìn thấy thứ được treo trên bức tường phía sau tôi, tôi dường như không thể nói được điều gì nữa .

Và điều đó cũng xảy ra tương tự với tất cả mọi người ở đây đang nhìn thấy thứ được treo trên tường. Chúng tôi gần như đứng hình . Chỉ có Richelle-san không hiểu từ đó, nên khuôn mặt của cô ấy không thay đổi , nhưng ngay lúc này tôi cũng không còn có thể quan tâm đến điều đó nữa .

“Arge-san, đây là…!” (Kuzuha)

Kuzuha nhanh chóng hồi phục sau cú sốc và bắt đầu nói.

Bức tranh được treo trên tường. Trong bức ảnh chắc chắn đó là một khuôn mặt rất quen thuộc với tất cả mọi người ở đây , đó là một cô gái xinh xắn đang ngồi trên ghế và đang mỉm cười.

Cô ta có một mái tóc màu xanh mướt  và đôi mắt màu vàng kim . Nhưng khuôn mặt và mái tóc của cô ấy hoàn toàn hệt tôi. 

default.png

Và hơn hết thì tên trên khung hình đó không phải là Argento Vampear.

“… Cyril Arcadia” (Arge)

"Phải , đúng vậy! Chào mừng em trở lại, Cyril! ”(???)

Một lần nữa, cô ta gọi tôi bằng một cái tên không phải là tôi. Phu nhân của Cyril Big Safe đang giữ chặt lấy tôi với hai bàn tay ôm từ phía sau.

Có người giống y hệt tôi. Tôi trông giống hệt ai đó.

Tôi vẫn không thể bắt kịp chuỗi sự kiện liên tục xảy ra , nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải đối mặt với nó .

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ 

Vậy chị có bao giờ nghĩ đến việc là sẽ có một ai đó giống hệt mình ở thế giới khác không :V

35923062_1158558414286848_8560211197813587968_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFSt8SAdSJASsQfomlrU-iEiUgPNAdcKtsxcvwfCqpJ77TKeYoliJFd_QK-ukbpezLW0MDs6ZNtcd7M2KpS_afU59Mo1HXcwQONaEqTdkdI9g&oh=7bd1d5a227ed43e9cd6bc9146578b322&oe=5BA64E33

Ah mà thôi bởi cũng có một bản sao của chị vào khoảng 500 năm nữa 

35884230_2055690481346347_1438470846208278528_n.png?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH1zkmyk3qrWlX5PreVtvRR00rlDZXAk8SL7XnFx_ZSXYknBZetgdukEZxWtsiz0uOtItcoDnOct6mYjTP05Q3894DHH9e_VEnm8WR8lbwYSQ&oh=686094802125070d1e95c2f007999b10&oe=5BBB0211Đây là chị của 500 năm nữa nhé 

Bình luận (0)Facebook