• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 :Vampire phải làm việc~

Độ dài 1,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:57

"Arge, em vẫn buồn ngủ à!?" ( Fel )

"Fu nya~n~tsu." ( Arge )

Tôi bị đánh thức khi tôi đang ở trong một giấc ngủ ngon lành.

Tôi đang ngủ trên một chiếc giường êm ái thì tôi bị đẩy ngã xuống sàn. Nhờ vậy, tôi đã tạo ra một âm thanh đáng yêu.

Tôi miễn cưỡng mở mắt ra thì thấy Felnote-san đứng đó và nhìn xuống tôi.

Không có vẻ gì là chị ấy đang tức giận gì cả, nhưng có chuyện gì vậy?

"I tata....chị đang làm gì vậy?" ( Arge )

"Ah, cô bé...!" ( Fel )

"Trời vẫn còn sáng mà phải không... chị có thể cho em ngủ thêm một lúc được không." ( Arge )

"Không phải là em đã ngủ nguyên một ngày rồi sao? Từ chiều hôm qua cho đến tận bây giờ?" ( Fel )

"Vẫn chưa đủ một ngày mà,phải không?" ( Arge )

"Đừng nói một chuyện là như vậy với bộ mặt nghiêm túc đó chứ!!!" ( Fel )

Có vấn đề gì à?

Tôi không thể chấp nhận việc này được, nhưng không còn cách nào khác, tôi đã thức dậy mất rồi. Tôi ngồi dậy trong khi vẫn đang mê ngủ.

"Sẽ không tốt cho sức khỏe tí nào nếu em cứ ngủ mà không ăn uống hay tắm rửa như vậy." ( Fel )

"Kể cả khi em không ăn uống trong ba ngày thì nó vẫn sẽ ổn thôi mà, còn cơ thể thì...Được rồi, [ Hãy trở nên sạch sẽ nào]" ( Arge )

Rửa sạch cơ thể với Dirt-removing Recovery Magic ( Ma pháp Tẩy Rửa). Tiện lợi làm sao. Nó xóa bỏ toàn bộ bụi bẩn trên cơ thể và cả quần áo tôi nữa.

Thấy việc tôi sử dụng ma pháp hồi phục để tẩy sạch cơ thể như vậy, Felnoto-san làm ra một vẻ rất ngạc nhiên.

"Đây là lần đầu tiên chị thấy một đứa trẻ sử dụng ma pháp cách này ...." ( Fel )

"Sao ạ?" ( Arge )

"Ma pháp để rửa sạch cơ thể là một loại ma pháp cấp cao và em có thể sử dụng nó mà không cần bất cứ sự chuẩn bị gì, không phải nó là ma thuật cấp cao à? Và để dùng được nó, em cũng cần phải mất một lượng ma thuật rất lớn, dùng nó như vậy thì... không phải đi tắm sẽ đơn giản hơn à?" ( Fel )

"Không vấn đề gì cả, kĩ năng Magic Enhancement (Tăng cường mana) cũng đạt lv 10 rồi ạ." ( Arge )

"...Nó thật sự rất tiện lợi , phải không?" ( Fel )

"Nhân tiện, chị có cần gì không ạ." ( Arge )

"Chị đã rất lo cho em đó.... chị đã nghĩ rằng em sẽ ăn uống như thế nào, khi nào em sẽ tỉnh dậy và em đã ngủ quá nhiều. Chị đã rất lo lắng đó." ( Fel )

Có lẽ chị ấy đã rất lo lắng cho tôi. Tôi cảm thấy có lỗi vì việc đó.

"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu em nói với chị rằng chị đừng lo lắng cho em trước khi em ngủ thêm 3 ngày nữa." ( Arge )

"Làm ơn đừng làm như vậy!!!!" ( Fel )

Dường như chị ấy đã đột nhiên trở thành một nhân vật Tsukkomi, Ngay từ ban đầu thì có lẽ nhân vật của chị ấy cũng tạo ra cảm giác như vậy rồi. Chị ấy chắc chắn là một người nghiêm túc.

Chị ấy trả lời tôi một cách rất nghiêm túc khi tôi hỏi chị ấy về việc muốn được uống máu.

Ban đầu tôi vẫn thấy khá lạ khi chị ấy không hề e ngại khi tự cắt cổ tay mình, nhưng sau khi nói chuyện với chị ấy thì tôi đã hiểu ra nguyên nhân vì sao nó không lạ đối với chị ấy.

Đối với Felnote-san, đó là cách duy nhất để chị ấy trả lại ơn nghĩa của tôi. Kể cả việc nghe theo mệnh lệnh của tôi mà không cần biết lý do.

Chị ấy quả là một cô gái ngốc mà.

Tuy nhiên, nói chuyện với một người như chị ấy rất vui... Miễn là chị ấy cho tôi ăn, tôi sẽ không quan tâm việc đó.

"...Oh, đúng rồi. Em sẽ trả lại tiền thuê nhà cho chị." ( Arge )

"Không, việc đó ổn thôi mà ,nhưng...em cất tiền của mình ở đâu?" ( Fel )

"Nó là một kĩ năng đặt biệt của vampire." ( Arge )

Tiền mà tôi nhận được từ zeno được tôi cất trong kĩ năng Blood Bag của mình.

"Blood Bag", nghe có vẻ hơi kì, nhưng nó là một kĩ năng lưu trữ.

Đơn giản là cất giữ nhưng thứ cần thiết vào trong và lấy ra bất cứ lúc nào bạn muốn.

Có giới hạn về số lượng bạn có thể cất vào, nhưng bạn có thể cất bất cứ thứ gì vào trong khi kĩ năng của bạn đạt cấp tối đa. Nhân tiện, kĩ năng của tôi cũng đã đạt cấp cao nhất rồi.

Vì cả hai tay tôi đều trống, tôi sẽ không phải lo về vấn đề hành lý của mình nữa, điều đó kiến nó trở nên khá tiện lợi. Mặt khác, một vật gì đó đột ngột xuất hiện trên tay bạn sẽ làm cho những người khác trở nên ngạc nhiên. Như Felnote-san vậy.

"Nhưng em cũng muốn có thức ăn... Nếu em không dùng số tiền này trong khi đang có nó thì em sẽ không biết bao giờ em sẽ làm mất nó." ( Arge )

"Ý em là sao?" ( Fel )

"Lười biếng và thất nghiệp." ( Arge )

Mặc dù tôi có tiền để có thể nói rằng "em sẽ trả", nó vẫn không phải là tiền của bản thân tôi. Đây là tiền của Zeno-kun, tiền mà anh ấy kiếm được bởi mồ hôi và công sức của riêng anh ấy.

Tôi rất cần tiền.

Mục tiêu cuối cùng của cuộc đời tôi là "được nuôi bởi một ai đó, để sống một cuộc sống thoải mái với 3 bữa một ngày và ngủ mà không làm việc". Nhưng vào thời điểm này, tôi vẫn chưa tìm được ai để có thể chăm sóc cho tôi cả.

Cho đến khi nào tôi có thể tìm được người đó, tôi cần phải chuẩn bị bữa ăn và chỗ ngủ cho bản thân. Vì lý do đó, rất là bình thường khi tôi cần tiền.

Sự quan trọng của đồng tiền vẫn không thay đổi dù cho tôi được tái sinh sang thế giới khác. Nó rất cần thiết cho cuộc sống của tôi.

Và nếu có sự khác biệt gì so với kiếp trước của tôi, sẽ là hiện tại tôi dùng đồng "Cyril" thay cho đồng "yen", và tôi hiện tại đang sử dụng tiền đồng.

"...Nếu em muốn, em có thể kiếm tiền bằng cách chữa bệnh cho người khác." (Fel )

"Ah...ý chị nói là một bác sĩ ấy ạ." ( Arge )

"Vâng...vì có vẻ em không hề có chổ ở, chị nghĩ em có thể làm việc ở đây một thời gian." ( Fel )

"Em chưa từng nghĩ về bất cứ thứ gì vi em không hề có nguồn thu nhập ổn định từ ban đầu. Em đến thị trấn này vì nơi đây có thức ăn rất ngon và em muốn một nơi để có thể ngủ." ( Arge )

"Em có tinh thần thoải mái thật đấy, cô bé..." ( Fel )

"Ehehe~~" ( Arge )

"Đó không phải là một lời khen đâu. Có vấn đề gì với em vậy, tại sao thái độ của em không thay đổi nhiều kể cả khi em tạo ra một giọng nói nhút nhát như vậy chứ..." ( Fel )

"Nó cũng là một kĩ năng đặc biệt của vampire ..." ( Arge )

"Nói dối, đúng không?" ( Fel )

Sau cùng thì Felnote-san không nhận tiền cho hôm nay nên tôi quyết định sẽ trả nói vào ngày mai.

Và như vậy, tôi quyết đinh kiếm một chút chi phí sinh hoạt cho bản thân như một "Recovery Magic Master" tại Arresha một thời gian.

Ah, tôi muốn tìm người có thể nuôi tôi càng nhanh càng tốt.

Bình luận (0)Facebook