The New Gate
Kazanami Shinogi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 phần 3

Độ dài 4,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:31

“Lại cái quái gì nữa vậy?”

Shin thở dài mệt mỏi quay mặt về phía vật thể đang phát ra những âm thanh *Gat hunk* đầy khó chịu.

Khi anh nhìn về hướng đó, một cánh cửa nặng nề đang chậm rã mở ra.

“Shin, anh ổn chứ?”

Từ hướng của âm thanh đó Rionne đang chạy ra từ bên lối vào.

Có vẻ như cô ấy đã mở được cánh cổng an toàn mà không gặp phải bất kì khó khăn nào cả.

“Tôi không sao Rionne. Bằng cách nào đó, tôi đã hạ gục thành công con Gryphon rồi. Có chuyện gì sao?”

“Ah, tôi đã nghe thấy một vụ nổ lớn xảy ra nên tôi nghĩ anh đã dùng con bài tẩy nào đó để dứt điểm. Tôi đang nghĩ về việc chúng ta sẽ tranh thủ thoát ra trong khi con Gryphon còn đang tạm thời mất khả năng chiến đấu.”

Thông thường, những con quái vật ở Thánh Địa sẽ không bao giờ bước chân ra ngoài.

Mặc dù con Gryphon là một con quái bí ẩn và nó có thể ngoại lệ, nhưng với sức mạnh của hai người, việc họ có thể đẩy lùi con quái và trốn thoát thành công là hoàn toàn có thể. Cũng có khả năng con Gryphon không thể đi qua cánh cửa với cái kích thước khổng lồ kia của nó được.

“Bởi vì đó là Shin nên có lẽ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu anh có thể đánh bại nó cả… mà có vẻ như tôi đã đoán đúng rồi.”

“Hơn hết là tôi vẫn còn sống và lành lặn. Ngay bây giờ, hãy nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cánh cổng đóng lại nào.”

Shin thúc giục Rionne đi ra ngoài.

Ngay sau khi cả hai đi qua được vài phút, cánh cửa đã tự động đóng lại. Khi Shin hướng mắt lên bầu trời, ma thuật rào chắn bao quanh Thánh Địa đã không nữa còn.

Chuyện gì đã xảy ra? Shin hoàn toàn không biết.

Tuy nhiên, anh sẽ ghi nhớ về sự kiện này. Quay sang Rionne, anh mỉm cười với vẻ mặt thân thiện nhất có thể bởi cô có thể lo lắng nếu anh vẫn còn giữ nét mặt nghiêm trọng như vậy.

“Chúng ta trốn thoát thành công rồi nhỉ?”

“Yeah, ít nhất thì chúng ta đã an toàn hơn nhiều so với lúc còn ở trong Thánh Địa rồi.”

◆◆◆◆

Mặc dù luôn phải cảnh giác trước những mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, Cả hai cũng đã bớt căng thẳng hơn so với lúc còn ở trong lãnh thổ Kalkia.

“Chúng ta hãy chạy từ đây đi. Cả hai đều là người được chọn, thay vì dành thời gian tìm kiếm một ngôi làng để mua ngựa thì tự thân vận động vẫn tốt hơn và chúng ta có thể đến nơi nhanh hơn nữa.”

“Yeah tôi đồng ý. Balmel nằm ở hướng đông của dãy núi Melt, vì vậy chỉ cần chạy theo hướng núi chúng ta sẽ ổn thôi”

Balmel là một thành phố pháo đài được xây lên để cản sự xâm nhập của quái vật từ Kalkia. Nó giáp cả biển lẫn núi nên nếu như không bị quái vật tàn phá, đây sẽ là một địa điểm lý tưởng để sinh sống.

Vì đã hứa với Schnee nên anh quyết định sẽ đi thẳng tới Balmel như Rionne nói. Họ chạy với tốc độ vượt xa cả những con ngựa.

Sau khi chạy được khoảng 15 phút, trong khi lờ đi những con quái vật xuất hiện ngẫu nhiên lọt vào tầm nhìn, Shin nhận thấy một số lượng quái vật bất thường trong phạm vi nhận biết của anh.

“Hey Rionne, Bamel ở phía kia phải không?”

“Vâng, Có gì xảy ra sao?”

“Có một lượng lớn quái vật ở đằng đó”

Sau khi nghe Shin nói vậy, gương mặt Rionne đột nhiên căng cứng lại.

“Đừng nói với tôi đó là một “Đợt Sóng” nhé?”

“Đợt sóng?”

“Bản chất quỷ dữ (demon essence) luôn tích tụ lại xung quanh thánh địa. Dù không gây hại gì cho con người nhưng khi chúng tích tụ đến một lượng nhất định, vô số quái vật sẽ được sản sinh và tràn ra xung quanh. Chúng tôi gọi đó là “Đợt Sóng”. ”

Shin đã có cơ hội đọc về vấn đề này lúc còn ở trong thư viện của Bayreuth.

Theo như những gì được viết trong cuốn sách, đó là 1 một tình huống khẩn cấp với sự xuất hiện của những con quái level thấp. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa thì cũng phải tiêu tốn một lượng tài nguyên và nguồn lực khổng lồ mới có thể tiêu diệt hết số quái vật này.

“Nếu đuôi của đàn quái vật vẫn còn ở đây thì những con đầu đàn cũng chưa thể đến Balmel ngay được. Chúng ta sẽ vượt qua và tiến thẳng về hỗ trợ Bamel.

“Được thôi. Quả đúng như mong đợi, Shin không bao giờ bỏ mặc ai đang gặp khó khăn cả.”

Nếu một thường dân rơi vào tình huống này, họ sẽ cố gắng chạy càng xa càng tốt. Tuy nhiên cả Shin và Rionne hiện giờ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn.

Balmel sẽ không dễ dàng bị thất thủ. Bởi ngay từ đầu, mục đích thành phố này được xây dựng lên là để đối phó với những tình huống như thế này rồi. Tuy nhiên, cùng với việc không thể xác định được  quy mô của ‘đợt sóng’, ‘không biết những gì có thể xảy ra’ cũng được viết trong cuốn sách đó.

“Đợt sóng” không phải điều mà anh có thể phớt lờ khi nghe về nó; đó là nhân cách của người đàn ông mang tên Shin.

“Có vẻ như đường về nhà sẽ dài hơn rồi”

Shin và Rionne vòng sang bên cạnh rồi cùng tăng tốc để đuổi theo đàn quái vật phía trước.

Và chỉ một lúc sau, cảnh tượng một đàn quái vật khổng lồ hiện lên, phủ kín tầm nhìn của họ.

Trong mỗi ‘Đợt sóng’, thông thường sẽ có một loài quái vật chiếm đa số trong đàn. Và trong lần xuất hiện này, chúng chủ yếu là những quái vật dạng người như Goblins và Ocs.

Chẳng phải đây phước lành của chúa sao? So với những người thú có khả năng vật lý cao hay những con golem không biết mệt mỏi, tốc độ di chuyển của chúng khá chậm. Tuy nhiên không sớm thì muộn, đám quái vật không lồ kia chắc chắn sẽ đến được Balmel.

“Hmm? Này Rionne, cô có biết đám khói đang bốc lên đằng kia là gì không?”

Ở bên phải phía trước, một đám khói lớn bốc lên một cách đáng ngờ. Nếu để ý thậm chí có thể nghe được cả âm thanh những vụ nổ vang tới tận đây. Rõ ràng có thứ gì đó đang xảy ra ngay tại vùng ranh giới lân cận giữa rừng trên đồng bằng và dãy núi Melt.

“Có lẽ do dãy núi Melt là lãnh địa của Mist Garuda nên nó đã xuống núi. Khi những con quái được sinh ra trong ‘Đợt sóng’ hướng về đó, chúng đều bị thiêu cháy thành tro. Đó là lý do những con còn lại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hướng thẳng về Balmel.”

Có thể Mist Garuda không cố ý nhưng nó đã gián tiếp bẻ hướng “Đợt sóng” về Balmel.

Quan trọng hơn là vì luôn giết những con quái xâm nhập vào lãnh thổ của mình nên nó đã góp phần làm giảm quy mô tấn công mỗi khi có quái vật hướng đến Balmel. Vì thế nên đã có một hiệp định được đưa ra nhằm ngăn cấm việc săn Mist Garuda. Hiện tại thì nó cũng đang tỏ ra vô cùng hữu dụng vì đang liên tục gây thiệt hại lên “Đợt sóng”.

“Đó là Mist Garuda sao?”

Một bóng đen lớn bay trên bầu trời lọt vào tầm nhìn của Shin.

Mist Garuda đang bay chậm rãi để lại phía sau một đường cong sương mù nghệ thuật. Và như tên của nó, sương mù đang tụ lại và phủ lên khắp nơi. Đó là một con quái vô cùng nguy hiểm với những đòn tấn công đặc biệt  và chỉ số level khá cao, từ 700lv – 800lv.

“OH, đó là….. “

Từ trên bầu trời, con Mist Garuda phun một làn sương đỏ thẳng  xuống phía dưới.

Ngay khi chạm vào làn sương, những con Goblins và Orges bắt đầu lăn lộn với toàn bộ cơ thể bị bao bọc trong lửa.

Đó là một trong những đòn tấn công của Mist Garuda có tên là “Fog of Flare”.

Nếu bạn không có khả năng kháng lửa tới một chỉ số nhất định, bạn sẽ nhận phải trạng thái bất thường với chỉ số HP bị giảm 10% / giây và sẽ tạch trong 10 giây. Có thể nói đây là một thiết lập vô cùng phi lý khi mà làn sương đó đã thiêu đốt rất nhiều người chơi đến chết lúc còn trong kỷ nguyên game. Mặc dù vậy thì lúc này đây, những con quái “đợt sóng” đang là nhân vật chính trong cái chảo lửa ấy.

“Tại sao biết rằng sẽ bị thiêu chết mà những con quái vật vẫn lao đầu vào nhỉ?”

Shin thắc mắc trong khi nhìn vào lũ quái vẫn đang đâm đầu vào chỗ chết.

“Những còn quái vật xuất hiện từ “Đợt sóng” thường có trí thông minh thấp. Đó là lý do dù chỉ còn một con cuối cùng, chúng sẽ vẫn tiếp tục di chuyển.”

Thực sự thì những con quái được sinh ra từ “Đợt sóng” khác với những quái thông thường.

Trong khi hi vọng Mist Garuda đốt nhiều nhất có thể, Shin và Rionne quyết định rời khỏi nơi đó.

◆◆◆◆

Shin và Rionne đã chạy tới đồng  bằng , vượt qua đám quái vật đen sì mà chỉ một lúc trước đó thôi còn ở phía trước họ.

Bản đồ hiện ra trong nhận thức của Shin chỉ hiển thị một vùng sáng đỏ mà không có bất kì khe hở nào. Thực sự chúng quá đông và việc phân biệt từng cá thể là bất khả thi.

“Nó luôn nhiều vậy sao?”

“Có lẽ vậy. Tôi không nhớ rõ nữa, có lẽ mỗi “Đợt sóng” sẽ có một quy mô khác nhau. Mặc dù so với cái lần duy nhất mà tôi tham gia thì số lượng có vẻ nhiều hơn một chút.”

Rionne cố lục lại ký ức trong khi nhớ về cảnh tượng lần đó.

Những gì Rionne nói là về cái thời điểm mà cô chỉ biết điên cuồng vung kiếm vào những con quái vật và giết chúng cho tới khi không còn con nào nữa. Cô cũng nhấn mạnh một lần nữa rằng quy mô của “đợt sóng” này lớn hơn lần trước.

Dù biết rằng Balmel đang được những người lính mạnh mẽ bảo vệ nhưng cô vẫn cố tăng tốc chạy thêm nữa..

“Tôi hiểu cảm giác của cô nhưng cô đang tự ép mình đó Rionne.”

Nhìn thấy Rionne đang thở nặng nhọc, Shin đã gọi một tiếng.

Dù cho Rionne có là người được chọn, sức chịu đựng của cô là có giới hạn.

Sẽ thật vô nghĩa nếu cô kiệt sức, thậm chí tệ hơn là không thể di chuyển trước cả khi đến được Balmel.

“ Chúng ta đã vượt qua nhóm quái được một lúc rồi, hãy nghỉ ngơi trên ngọn đồi đó một chút đi.!”

“Nhưng… well xin lỗi anh nói đúng”

Mặc dù vẫn muốn tiếp tục nhưng có lẽ Rionne cũng đã để ý đến tình trạng của mình. Nếu cứ thế này cô sẽ kiệt sức giữa đường.

Vì họ vẫn tiếp tục chạy với tốc độ cao nên đám quái đằng sau đã bị bỏ lại một khoảng khá xa. Với tình hình này, sau khi Shin và Rionne đến được Balmel, đàn quái cũng phải mất vài ngày mới đến được đó.

Xét theo tình hình hiện tại, việc cả hai nghỉ ngơi ở đây là hoàn toàn hợp lý bởi từ đây đến Balmel vẫn còn cả một quãng đường dài.

“Có phải vì họ đã đẩy lùi kẻ thù nhiều lần nên nó mới được gọi là thành phố pháo đài phải không?”

Trong lúc nghỉ ngơi Shin hỏi về Balmel

Nếu ngay từ đầu, Balmel đã được xây để kiếm soát ‘Đợt Sóng’ thì chẳng có gì ngạc nhiên khi ở đó sẽ có một lực lượng quân đội với vũ trang đầy đủ luôn thường trực.

“Đúng vậy nhưng chẳng có cuộc chiến nào mà không có hi sinh cả. Hơn thế nữa, mặc dù có 3 người được chọn bảo vệ Balmel, nhưng chỉ có 2 người ở đó, người còn lại hiện đang vắng mặt.”

“Liệu có ổn không khi mà một trụ cột trong đội ngũ lực lượng lại vắng mặt?”

“Hình như có vấn để gì đó với giáo hội mà anh ta phải bảo vệ một người. Geez không biết đám giáo hội nghĩ gì nữa?”

Rionne cau mày lại. Thành phố pháo đài ngoài việc là tấm khiên chặn ‘Đợt sóng’, nó còn là nơi nhận thêm những người được chọn đến từ giáo hội và quốc gia láng giềng.Vì nơi này luôn thiếu hụt về nhân lực nên biện pháp duy nhất là lấy chất lượng bù lại.

Tuy nhiên lần này vì giáo hội đã kích động việc rút một người được chọn theo ý riêng của mình nên việc này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của nhiều quốc gia.

(Giáo hội sao? Có khi nào…….lại là gã đó?)

Nghe thấy từ “giáo hội” và “ một người nào đó”, hình ảnh 1 kị sĩ nào đó đã phá hỏng xe anh trong chuyến đi tới Falnido bỗng hiện lên trong suy nghĩ Shin.

Trong thế giới này, địa vị của một người có thể không phản ánh đúng thực tế mức độ level của người đó.Tuy nhiên những người có level cao thực sự vẫn còn rất ít. Những người kị sĩ lúc đó, đặc biệt người đàn ông đã phá hủy bánh của chiếc xe có cấp độ là 239, cao hơn cả level của Rionne lúc này.

Thực sự sẽ cần thiết để ban hành thêm những điều luật nhằm hạn chế ảnh hưởng của những linh mục – những người đang đa dọa đe dọa những kị sĩ.

“Hai người còn lại thì sao? Họ sẽ có thể vượt qua chứ?”

“ Phối hợp thì không tệ. Hai người còn lại một là kiếm sĩ như tôi và 1 pháp sư. Nếu họ hợp tác với những mạo hiểm giả hạng cao ở Balmel, họ sẽ không bao giờ thua trừ khi gặp phải những sự cố ngoài ý muốn. Vấn đề là số người bị thương.”

“Những kỹ năng của pháp sư có thể làm giảm bao nhiêu sinh lực địch, đó mới là vấn đề.” Rionne lẩm bẩm và nhấp 1 ngụm nước.

Dù cho có là một người được chọn đi chăng nữa, một pháp sư không thể sử dụng và duy trì một kĩ năng mãi được. Dù nó dựa vào khả năng và kĩ năng nhưng thực sự, mỗi người vẫn đều có giới hạn riêng của mình.

“Lực lượng chiến đấu ở Balmel thì thế nào? Còn những người được chọn từ Guild nữa mà, phải không?”

“Trừ những người được cử đi thì cũng có người có sức mạnh gần bằng người được chọn. Nhưng hầu hết họ thuộc cận chiến. Chỉ vài người có thể công kích diện rộng.”

Nếu chỉ một đàn quái nhỏ thì không nói chứ hiện tại có đến hàng trăm ngàn con, để tiêu diệt được rất gian nan. Tuy nhiên, vì quái vật xuật hiện trong “Đợt sóng” có level thấp nên những người lính thường cũng có thể giúp đỡ được phần nào.

Lộ trình đã thay đổi, Shin quyết định liên lạc cho Schnee.

(Shin đây có tiện để nói chuyện lúc này không?)

(Yeah, có gì sao?)

Shin nói với Schnee về ‘Đợt sóng’.

(Em không thể nói bất cứ điều về lúc này nếu không được thấy tận mắt. Tuy nhiên theo anh mô tả thì quy mô của nó cũng chỉ ở mức độ trung bình. Ít nhất hiện tại, chúng ta chưa cần phải lo lắng về Balmel)

Schnee bình tĩnh nhận xét sau khi nghe Shin thuật lại.

Tuy nhiên, có một điểm bất thường.

(“Có một ‘người được chọn’ vắng mặt lúc này?”)

(“Nếu người được chọn đó không phải pháp sư thì vấn đề cũng không quá nghiêm trọng. Vì lực lượng tại Balmel cũng có thể tự giải quyết lũ quái được rồi”)

“Mặc dù chưa xét đến số nạn nhân.” Schnee tiếp tục

(“Anh hiểu rồi. Anh sẽ đến thẳng Balmel, em cũng nên nhanh chóng đến đó đi”)

(“Em hiểu rồi”).

Với sự có mặt của Schnee, việc thiếu một người được chọn đã được giải quyết.

Dù Tiera không thể di chuyển nhanh nhưng chắc cô ấy sẽ ổn thôi vì có Kagerou ở bên.

“Nghỉ thế cũng đủ rồi, chúng ta lại tiếp tục đi chuyển thôi nào, Shin”

Rionne có vẻ như đã hồi phục được phần nào nhờ khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi kia.

Cuộc nói chuyện với  Schnee cũng vừa tầm kết thúc nên Shin cũng đứng dậy cùng lúc.

“Okay, nhưng tôi sẽ mang thứ đó”

Shin nói vậy rồi khoác thanh 『Muspelm』 đang để trên mặt đất lên sau lưng .

Trọng lượng của thanh kiếm không là gì đối với khả năng vật lí của Shin. Tuy nhiên, đó sẽ là một gánh nặng cho Rionne nếu phải mang nó và chạy một đoạn đường dài.

“Mu! Tôi có thể tự mang mà”

“Thay vì cứ kì kèo vậy không phải nên đi nhanh sao. Dù sao cô cũng mang nó được nửa quãng đường rồi mà!”

“Ugh lời thuyết phục của anh thực sự khiến tôi không thể từ chối được !”

Rionne không thể cãi thêm được điều gì.

Ưu tiên hàng đầu lúc này là đi tiếp và 『Muspelm』được giao lại cho shin.

“Mumumu!”

“Tại sao cô lại rên rỉ chứ?”

“Chúng ta phải nhanh hơn nữa, nhưng……chết tiệt, tôi xấu hổ khi cảm thấy mệt mỏi lúc này.”

Dù đang nói chuyện tốc đọ vẫn không đổi

Gánh nặng do thanh kiếm của Rionne đã giảm đi rất nhiều nên lúc này cô đã có thể vừa di chuyển vừa nói chuyện.

◆◆◆◆

Họ chạy tiếp cả ngày và bắt đầu đựng trại để nghỉ ngơi trước khi mặt trời lặn.

Cho dù sức chịu có cao thế nào đi nữa, việc chạy liên tục cả ngày mà không nghỉ ngơi là bất khả thi.Vì vậy, họ quyết định dựng tam một căn lều đơn giản để có thể ngủ đủ giấc trong đó.

Sau khi dùng bữa xong, Shin dọn dẹp trong khi Rionne bắt đầu trò chuyện. Cô liếc nhìn Shin và gửi đến anh một ánh nhìn nồng thắm.

“Anh thực sự mang theo rất nhiều thứ nhỉ. Ngay cả khi tôi được chuẩn bị trước thì cũng chưa chắc đã đầy đủ bằng anh được”

“Ngay từ đầu, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến đi dài. Một khi đồ đạc được chuyển đổi thành thẻ, chúng sẽ không còn cồng kềnh nữa.”

“Đó là bởi anh có thể sử dụng những thẻ bài. Tôi ước đất nước của tôi, dù chỉ một người, có khả năng tiện lợi này”

Trong câu chuyện mà Shin đã nghe từ Wilhelm, có khả năng Rionne và những ‘người được chọn’ khác đều sở hữu một hộp vật phẩm.

“Tôi sẽ không nói về việc hợp tác đâu”

Shin không biết thêm thông tin gì khác nên tốt nhất là anh không tham gia vào việc gì cả.

“Không tốt”

“Không tốt??”

“Có chuyện gì sao?”

“Không bao giờ. Này ! đừng lại gần tôi nữa!”

Shin vươn mình ra xa khỏi người Rionne đang cố áp sát về phía anh.

Điểm nhẫn mạnh nhất là vùng ngực của cô, ‘ cô ấy thực sự biết rõ về sự quyến rũ của mình đấy nhỉ’ Shin nghĩ. Làm thế nào 1 công chúa lại có thể hành động như thế vậy? Anh thưc sự muốn kêu lên.

Trong màn đêm, ánh sáng từ đám lửa trại rọi lên Rionne. Sự năng động mà cô thể hiện cả ngày đã mất hẳn, thay vào đó xung quanh cô bây giờ một bầu không khí hơi kì lạ.

“Vậy là anh có bối rối, cơ thể này có hấp dẫn anh không?”

“Không phải là tôi không hiểu. Nhưng ý tôi là đây có phải điều cô nên làm trong tình huống này  không vậy?”

“Tôi nghĩ anh sẽ nói ‘nó không sao đâu dù có thẹn thùng đi nữa’, Shin! nếu là trường hợp đó chúng ta sẽ sử dụng thời gian một cách“hiệu quả” trong khi tôi đang chẳng biết làm gì bây giờ cả”

“Việc dùng thời gian có hiệu quả ở đâu? Ở đâu chứ?”

“Ít nhất đối với tôi thì nó là như vậy. Nhờ thế, tôi có thể mở lòng với anh mà không còn gì phải che giấu nữa”

“Không che giấu huh? Rionne sẽ sớm có 1 người đồng hành như vậy thôi, như khi cô nói chuyện với Gadras chẳng hạn, tôi nghĩ nó thật tuyệt”

“Gadras là người hướng dẫn kiếm thuật của tôi. Không ai khiến tôi thoải mái như bên anh lúc này. Mặc dù mặc dù vẫn có rào cản như là về hoàng tộc nhưng tôi không cảm thấy chút xa cách nào từ anh cả, Shin à”

“Điều đó, nói cách khác, không phải là do tôi quá thô lỗ sao?”

“Đôi khi tôi cũng muốn nói chuyện với một người đồng hành như vậy, một con người luôn khiêm tốn mọi lúc. Tuy nhiên, nó lại không phù hợp so với địa vị của tôi, dù sao thì tôi đã quen bị như thế rồi.”

Rionne thường đi đến thị trấn nhưng cũng do khả năng xã hội còn kém, ngay cả những mạo hiểm giả không quan tâm đến địa vị xã hội cúng vẫn cố giữ khoảng cách với cô.

“Còn gia đình thì sao? Ah well cô không phải nói nếu không muốn. Dường như có rất nhiều gia đình còn nhiều mâu thuẫn”

“Nó không phải thứ gì tôi thực sự cần che giấu. Anh cũng đoán đúng một phần rồi, mặc dù mối quan hệ của chúng tôi không đến nỗi tệ nhưng lần cuối cùng  gia đình chúng tôi nói chuyện đã từ rất lâu rồi. Tôi không biết liệu đó có phải là một gia đình mà tôi muốn không nữa”

“Vậy đó là phong cách của gia đình hoàng tộc sao? Well, trong trường hợp này tôi sẽ là người tâm sự với cô vậy ….---này này! Sao cô lại càng bám sát vào tôi hơn vậy?”

“Đôi khi dù có là 1 công chúa cũng sẽ muốn có một ai đó để dựa vào. Liệu anh có thể chịu đựng tính ích kỉ của tôi trong khi nghe tôi kể chuyện được không”

“Cô ấy đang trêu chọc mình sao?” Shin nghĩ nhưng dường như Rionne cũng không làm gì hơn ngoài việc dựa sát vào anh.

“Tôi không thể để cho ai khác trong lâu đài thấy”

“Không có ai ở quanh đây. Ngoại trừ chiến trường, đã lâu rồi tôi được tự do mà không bị ai giám sát cả.”

“Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô. Được rồi chỉ lần này thôi đó thưa công chúa”

Shin thở dài, đưa cánh tay còn lại ra nhặt một cành cây rồi ném vào đống lửa.

Anh có thể dễ dàng rút cánh tay kia ra nếu muốn. Tuy nhiện sau khi nghe những lời tâm sự buồn kia thì anh chả còn tâm trạng nào để làm vậy.

Đối với Shin, gia đình là vô cùng quan trọng. Trước khi bắt đầu trò chơi tử thần, cha mẹ anh vẫn khỏe, mốiquan hệ với anh trai và em gái cũng rất tốt. Đó là một nơi vui vẻ và náo nhiệt mà anh luôn muốn được quay về. Nghĩ vậy, anh không thể không đồng cảm với tâm trạng của Rionne.

Một biểu cảm thanh thản dường như làm giảm bớt gánh nặng lên cô, Shin muốn nhìn nó lâu hơn một chút nữa. Từ lời nói của Rionne, có thể thấy cô đã liên tục bị giám sát.

‘Có lẽ ngay lúc này cô mới được tự do nhỉ’ Shin nghĩ

“Shin, anh thật ấm áp.”

“Trời lạnh lắm à?”

“Tôi không có ý đó”

‘Tôi biết ‘, anh lẩm nhẩm đáp lại trong đầu và ném thanh củi khác vào đống lửa.

Thanh củi bị ném vào đống lửa vang lên một âm thanh *Pop*.

Shin không phải thứ đầu bã đậu mà không hiểu tình huống này. Vậy đây cơ bản mới là Rionne sao? Tâm trạng bình thường của cô ấy đâu rồi?

“Ngủ sớm đi, chúng ta sẽ lại tiếp tục khởi hành vào sáng sớm. Đừng cố tích thêm mệt mỏi vào cơ thể nữa.”

"Muu, tôi vẫn chưa nhận được gì cả. Hay tôi phải chờ đợi cơ hội tiếp theo? "

"Dẹp bỏ những suy nghĩ như vậy cho đến khi chúng ta hoàn toàn vượt qua “Đợt sóng” đi"

Shin lấy ra một cái khăn choàng khoác lên Rionne.

Rionne cũng hiểu điều này. Chỉ một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành

Bị dịch chuyển tới Thánh Địa, tiêu diệt quái vật, luôn lo lắng trước sức mạnh của “đợt sóng”. Trước quá nhiều sự việc như vậy, cô ấy vẫn giữ được bình tĩnh đến lúc này là tốt lắm rồi, Shin nghĩ.

Trong một đêm tăm tối không trăng. Nhóm quái vật ở phía sau.

Dù có mạnh đến bao nhiêu thì cũng không có gì quá ngạc nhiên nếu như muốn kiếm ai đó để dựa vào cả.

Nói ra được như vậy là bởi Shin cũng đã từng có những trải nghiệm tương tự thế rồi.

Shin và rionne, Schnee và Tiera, Yuzua và Kagerou đang hướng tới Balmel

Một đội quân quái vật với số lượng vượt quá 3 chữ số đang đến gần từng chút một.

Để chống lại mối đe dọa đang dần hiện ra, mọi người sẽ gặp nhau tại Balmel.

--------------------------------------------------------------------------

Thân chào các bác, thời gian qua quả là nhiều biến cố khiến lòng bất ổn không an. Tuy nhiên vì sự nghiệp nhây và troll cũng như để đáp lại tình cảm, sự tin tưởng của nhiều ace tới PJ. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất.

Thân ái lần này không troll!

Bình luận (0)Facebook