The New Gate
Kazanami Shinogi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 PHẦN 3

Độ dài 8,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:31

Chap 2 part 3

Chưa edit (tuyển edit)

Shin, Rionne và Gadras đến khu tập luyện dành cho các hiệp sĩ.

“Tôi muốn xác nhận một vài thứ. Chúng ta sẽ không đấu khi mà có những binh sĩ này phải không?”

“Không, sẽ không sao nếu chúng ta đấu ở đây. Hôm nay, nửa số binh sĩ thì đã ra ngoài thực hành và và phần còn lại có những công việc khác nên không ở trong khu huấn luyện. Dù một vài người có thể lén lút xem trộm, nhưng không thể làm gì với số lượng người nhu thế này. Hay Shin là kiểu người không muốn bị xem khi mình chiến đấu nhỉ?”

“Để thần nói cho ngài biết sự thật, thần muốn tránh lộ ra khả năng của mình quá nhiều. Tại Guild, chúng thần chiến đấu tại nơi không có ai.”

“Theo tôi thấy, anh là một người thận trọng nhỉ?”

“Đó không phải là cách mà một mạo hiểm giả nên làm sao?”

Không giống như hiệp sĩ, mạo hiểm giả thường đi một mình. Và trong một số trường hợp nguy hiểm, họ sẽ có một hoặc hai con át chủ bài để dành, Shin nghĩ vậy.~

“Well, nếu tôi phải nói ra, thì hầu hết mạo hiểm giả đều cố gắng phô trương sức mạnh của mình để thu danh tiếng. Nếu tài năng của họ được công nhận, sau đó họ có thể phục vụ cho triều đình giống như tôi.”

Gadras, là kiểu mạo hiểm giả như bao người, đáp lại câu hỏi của Shin.

“Đó là như thế sao?”

“Tất nhiên cũng có những gã như anh không muốn bộc lộ ra bên ngoài và giấu đi con át chủ bài của mình.”

Dù cho là không bình thường, bằng cách nào đó thì Shin lại ở phần thiểu số.

“Cá nhân tôi, tôi không thích kiểu người như Shin. Những người hành động như vậy dù cho họ có mạnh mẻ nhưng tôi vẫn không thích họ vì vài lý do. Bởi chỉ cần có sức mạnh, người ta phải suy nghĩ về cách dùng nó cho đúng đắn.”

“Đây chắc hẳn là bổn phận của người nắm giữ sức mạnh?”

“Đó là trách nhiệm của những người mạnh mẽ. Khi tôi chú ý tới một người mạnh mẽ, tôi thường nghĩ ‘sức mạnh của họ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bản thân họ và mọi người xung quanh?’ Dù những thứ tôi hy vọng sẽ không xảy ra lúc này.”

“Vì tôi xuất thân từ hoàng tộc,  có thể nói những suy nghĩ vậy là bình thường.” Rionne tiếp tục và mỉm cười gượng gạo.

Từ đầu, đối với hoàng tộc, sự tồn tại và hành động của họ ảnh hưởng tới người dân. Về mặt nào đó cả hoàng gia lẫn người được chọn củng khá giống nhau. Đó là lý do tại sao Rionne lại được dạy bởi gia đình để sống với lý tưởng của người nắm trong tay sức mạnh. Cùng lúc đó, cô cũng chú ý tới sự tồn tại không thể nào với tới được như là một công chúa. Cô cảm thấy nghĩa vụ phải chiến đấu ngày đêm với thanh kiếm trong tay để kiểm soát sức mạnh của mình. Cô học kiến thức quân sự còn nhiều hơn các nghi lễ hoặc việc học hành của mình. Nhìn vào cánh tay đang cầm thanh kiếm không ai có thể nghĩ rằng đây là cánh tay của một nàng công chúa.

“Nó khó như vậy sao?”

“Dù tôi đang nói với anh về vấn đề của người khác, tôi đoán ngay cả anh cũng cảm thấy thương sót phải không?”

“Nó là vì tôi không phục vụ cho đất nước phải không? xin nhắc lại, tôi có cách riêng của mình để thực hiện những điều này với tư cách là một mạo hiểm giả. Bên cạnh đó, nó thì khá mết mỏi khi suy nghỉ những việc như vậy phải không, vì thế nên tôi làm mọi việc một cách vừa phải. Nếu không như vậy, sau đó ngài sẽ không cảm thấy thoải mái đúng không?”

Shin không có ý phủ nhận suy nghĩ của Rionee

Thật vậy, nó thì rất quan trọng để hành động theo suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, những người khác nhau có quan điểm và khả năng riêng của mình. Nếu một người có cách của mình mà không chú ý nó đã tồn tại, cũng có những người hành động khi mà chưa có mục đích. Đối với những gì sẽ xảy ra chỉ chúa mới biết. Tất nhiên, thật vô lý đối với Shin khi phó mặc mọi thứ cho trời, vì thế anh cử động và suuy nghĩ cho phù hợp. liệu mọi việc sẽ suôn sẻ chứ, thật khó để nói ra.

“Tôi chỉ hơi ganh tị một chút vì anh có thể nói như vậy.”

“Well, khi có gì xấu xảy ra, những rắc rối sẽ không thay đổi dù thế nào đi nữa.”

“Nếu anh gia nhập quân đội, anh có thể giảm đi những vấn đề dù cho là nhỏ anh biết không? Dù tôi không thể nói anh sẽ là một tướng quân, tôi có thể hứa anh sẽ có một vị trí cao.”

“Thêm phần thường đi kem theo những thứ tuyệt vời khác sao” Thần rất lấy làm tiếc tôi phải từ chối.”

Shin từ chối lời mới của nhị công chúa.

Anh không có bất kỳ ý định nào về việc nhập ngũ vì nó sẽ hạn chế việc đi lại của anh. Đối với Shin người sống trong một thế giói không có những quý tộc hay hoàng tộc, những ý kiến của họ vượt ngoài tầm hiểu biết của anh. Mặc dù anh khá quen thuộc kiểu này trong game và manga, nhưng anh vẫn không tại nào hiểu nổi trong thế giới này.

“Điều đó thật quá tệ. Thật không dễ dàng gì để chạm trán một Người Được Chọn. Vậy có vẻ như chúng ta đã tới rồi?”

Rionne chùn vai xuống và lộ rõ sự thất vọng, có vẻ cô đã nghĩ rằng Shin sẽ đồng ý.

Và sau đó, cô dừng lại trước một cái cửa thông thường.

“Ở đây sao?”

“Vì anh yêu cầu một trận đấu mà không ai theo dõi. Vì thế chưng ta sẽ mượn nơi này.”

Nói ra điều đó, Rionne mở cánh cửa ra. Bên rong có một điểm dịch chuyển như cái anh thấy ở guild.

“Vậy chúng ta sẽ dịch chuyển sao?”

“Đúng rồi. Anh không làm thế ở guild sao?”

Điểm đến của họ ngay sau khi dịch chuyển, là một không gian mở ra ban1 kính khoảng100met. Nó khác vói nơi Shin đánh với Barlux.

“Nó có cấu trúc khác so với khu huấn luyện của Guild,huh?”

“Nó được cho là được tạo nên cho trận chiến của Những Người Được Chọn. Bên cạnh đó, không có ai ở đây vì thế chúng ta có thể choảng nhau thoải mái. Thực sự dù cho anh không nói, thì tôi cũng dự định sẽ đánh tại đây Shin à.”

Dù chỉ là một bài test sức mạnh, ngay cả khi một ngưởi được chọn chỉ dùng một phần ‘nhỏ’ sức mạnh. Không có gì đảm bảo rằng cái lượng ‘nhỏ’ ngang với người lính thường. Nhưng dường như noi này khá ổn, nếu trong trường hợp này.

“Nó đã được quyết định rồi sao?”

“Tôi không thể kiếm một nơi nào phù hợp hơn trừ nơi này. Điểm dịch chuyển là thiết bị có từ thời hoàng hôn của sự uy quyền và chúng tôi không có khả năng hoàn thành nghiên cứu nó. Nó được tạo ra như thế nào nhỉ? Nói thật nó vẫn là bí ẩn. Nhưng vì nó khá vững chắc nên nó được nghĩ là khu vực luyện tập lúc trước.”

Tôi thấy rồi, Shin nghĩ.

Anh nghĩ rằng nó rất lạ vì anh nghe nói là ma thuật dịch chuyển đã biến mất, nhưng một điểm dịch chuyển được thiết lập ở đây thì hoàn toàn bình thường. Để tạo ra một điểm dịch chuyển, thiết bị dịch chuyển là rất cần thiết.

(Hmm… mình tự hỏi là liệu đây có phải là một cái Guild nào đó ).

Nếu ai nói Guild trong thế giới này, nó thường chỉ tới hôi mạo hiểm giả. Tuy  nhiên, có nhiều Guild người chơi và nhà guild tương ứng đã tồn tai suốt kỉ nguyên game. Cấu trúc và phong cách khác nhau tùy vào mỗi Guild. Một vài cái như lâu đài, trong khi lại có những cái khác như là một cửa hàng. Không có cái nào giống cái nào. Và một điểm dịch chuyển được trang bị cho mỗi một Guild. Về thư viện hoàng gia mà Shin đã từng đến trước đây, Skill rào chắn có level cao bất thường cũng là điều dễ hiểu.

“Hãy bất đầu nào. Đầu tiên, anh nên chọn một vĩ khí mà anh muốn. Anh có cần thay đổi trang phục không.”

“Không mọi thứ đều ổn.”

Giống như lúc với Barlux, họ không đánh ngay lập tức. Cách vài met trước mặt, có những thanh kiềm và thương. Có thể nói rằng nó dùng cho luyện tập vì chúng làm từ sắt và có lưỡi kiếm cùn.

Tuy nhiên nó được dùng bởi người được chọn, nhưng những thiệt hại có vẻ không nhỏ.”

“Vậy, tôi sẽ lấy cây này.”

Shin đã chon thanh kiếm một tay tiêu chuẩn trong sô vũ khí.

No được đã được bảo quản tốt, nhưng nó lại không tốt vì nó dành cho tập luyện. Phía Rionne cô chon một thanh đại kiếm với lưỡi dày. Lưỡi kiềm dài 2 mat tương tự như [Muspelm], và cô ấy quơ nó như cầm một nhánh  cây.

“Khi tôi cảm thấy trong người, một cái gì đó khiến ta lạc lõng.”

Thứ này sẽ không bao giờ xảy ra nếu con ở trong game. Nó sẽ khác nếu la quái vật, nhưng bóng thanh đại kiếm ngang với chiều cao đang được  bởi cánh tay mảnh khảnh của một người phụ nữ quơ bởi cánh tay mảnh khảnh của người phụ nữ thật sự rất lạ nếu nhìn vào thực tế. Dường như cô ấy đang khởi động. Shin nghe âm thanh cắt gió qua mỗi lần thanh kiếm được vung. Vì nó không ích gì để tiếp tục theo dõi, Shin cũng vậy, họ sẵn sang vũ khí của minhd giữa tâm khu huấn luyện.

“Đây là cuộc chiến đẻ kiểm tra khả năng của anh, vì thế tôi sẽ giải phóng sức mạnh của mình đến một mức độ nào đó.”

“Xin hãy nhẹ tay với thần.”

Shin trả lời với một nụ cười gượng gạo tới Rionne người vừa mới thúc giục.

Gadras giữ vai trò trọng tài. Điểm sẽ được giao cho mỗi người, và nếu anh đánh giá đòn đánh có khả năng gây tử vong anh sẽ dừng trận đấu ngay lập tức.

Tất nhiên, nếu nó được nói là đòn gây tử vong, họ sẽ dừng lại ngay trước đon đó. Sau tất cả, với khả năng của 2 người này, làm điều đó dễ như ăn bánh.

“Được rồi, bắt đầu nào.”

Rionne lao về phía trước ngay khi Gadras hô lên. Với thanh đại kiếm đặt trên vai phải của mình, cô tiếp cận Shin bằng cách trực tiếp nhất, còn Shin cũng làm điều tương tự. Đối mặt với thanh đại kiếm đang lao đến theo một đường chéo, Shin chuẩn bị sẵn sàng để vung cây kiếm lên từ eo mình. Nếu anh đối đầu trực tiếp, không nghi ngờ gì nữa kiếm của Shin kém hơn về sức mạnh sẽ bị hủy. Do đó anh nhắm tấn công vào phần nông của thanh đại kiếm.

Ting! Một âm thanh the thé được tạo ra khi thanh đại kiếm của Rionne trệch khỏi Shin. Qua đó, trong một bước, Shin nhảy vọt hướng tới ngực của Rionne. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc kế tiếp, gót giày của Rionne hiện ra ngay trước đôi mắt của Shin.

“Whoa!”

Shin ngay lập tức cúi xuống để tránh cú đá. Thả lỏng nắm tay mình ra cô cũng né tránh và cô tiếp tục tấn công trước khi tạo ra khoảng cách một lần nữa. Sau đó, tay của cô, mà đã bị chia cách với thanh đại kiếm, đã bị chặn lại, bắt đầu phản công bằng võ thuật. Đối với thanh đại kiếm, lực giảm đi có thể là rất lớn, vì nó đã đâm thẳng xuống đất theo một đường chéo.

“Anh tránh được đòn tấn công của tôi mà không bị gì sao? Tôi nghĩ tôi có thể khiến cho anh ngạc nhiên với chiêu đó chứ.”

“Well, Thần đã ngạc nhiên đó. Thần không nghĩ là ngài sẽ đột ngột ném vũ khí của mình đi và bắt đầu đánh tay không.”

Anh không nói rằng việc tách mình và vũ khí ra trong một trận đấu sẽ chưa bao giờ xảy ra, nhưng thông thường thì nó không xảy ra khi trận đấu mới bắt đầu.

Nếu một mạo hiểm giả bình thường làm như vậy, họ sẽ bị hạ trong nháy mắt. Có hạn chế để đưa ra quyết định không chính thống.

“Anh vẫn còn có thể nói như thế dù đã tránh nó mà không bị gì cả. Tuy nhiên, tiếp theo sẽ không dễ dàng đâu!”

Thanh đại kiếm được rút khỏi mặt đất, và cô lấy lại tư thế của mình. Tư thế đó thực sự quá lộng lẫy. Đó là tư thế của một người đã qua đào tạo mà không phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh của người được chọn.

“Thần lên đây!”

Nói như vậy, Shin đối mặt với Rionne và rút ngắn khoảng cách của họ lại. Đối với Shin hiện tại, một vài giới hạn đã được đặt vào trang thái của anh thông qua thông tin từ Giard. Vì khả năng hạn chế [Limit], STR và AGI chỉ còn 500. Nếu anh đánh với Rionne người được chọn, nó sẽ ổn thôi.

Shin với đà tự ném mình, lao vào và đẩy thanh đại kiếm của Rionne bằng cạnh kiếm của mình.

“Anh định đối đầu sức mạnh với tôi sao Shin?”

“Thần rất tự tin vào sức mạnh của mình!”

Hai vũ khi tạo ra âm thanh ken két, khi Shin và Rionne trao đổi với nhau. Và sau đó, Rionne đã dừng việc đẩy thanh kiếm của Shin. Rõ ràng để đáp lại những lời của Shin, Rionne chấp nhận thách thức về sức mạnh với anh.

Rionne đặt sức mạnh vào cánh tay mảnh mai của mình, và bắt đầu đọ kiếm. Nếu cô dành chút thời gian của mình, cô có thể vượt qua sự chống trả, nhưng rõ ràng là Rionne đã có những phương án trước đó.

(Cô ấy có STR là 500 sao? Đúng như dự đoán của Girard, ông ta đã đoán đúng rồi.)

Đối với chỉ số của những người được chọn, Girard đã nói nó khoảng 500.

“Tôi tự hỏi là sức mạnh của chúng ta ngang bằng nhỉ?”

“Dường như là như vậy.”

Họ cùng lùi về sau để tạo khoảng cách. Shin cầm thanh kiếm của mình theo huóng thảng về phía trước, và Rionne dơ kiếm lên trên đầu.

“Anh cũng có thể sử dụng Skill. Không cần thiết phải dấu giếm đâu, Shin.”

“Ah, nếu ngài đã nhấn mạnh như vậy.”

Rionne và Shin, cả hai đều sử dung những Skill thuộc hệ thống võ thuật Spirit Manipulation • Katsusen. Shin di chuyển thanh kiếm về phía trái hông anh từ tư thế trước đó, tư thế của anh với tay trái đặt trên lưỡi kiếm ngay gần cán và hạ thấp người xuống. Nó là một thế kiếm nhanh nhưng lại bỏ qua phòng thủ. Rionne cầm kiếm trên tay vẫn như vậy mà không cần thay đổi tư thế. Từ tầm nhìn của Shin, anh thấy aura bọc quanh thân thể Rionne. Hiệu quả tù hệ thống Skill hỗ trợ võ thuật được tính toán dựa trên chỉ số trong quá trình dùng nó, vậy nên gần như không có cách biệt giũa Shin và Rionne trong tình hình hiện tại. Nếu có thì nó chỉ đơn giản là sự khác biệt về kĩ thuật.

Vút!

Shin di chuyển trước.

Khoảng cách giữa họ nhanh chóng rút ngắn do cái lướt chân của anh. Và sau đó, chỉ một bước từ phía Rionne, Shin nhảy vào chỗ cô bằng cách lướt trên đất. Dù không thể nói đây là trạng thái bình thường của anh, nhưng thanh kiếm mà hướng tới Rionne đạt tốc độ mà không người thuogừ nào nhìn thấy được. Hướng đôi mắt mình vào đòn tấn công đó, Rionne cũng vung thanh đại kiếm của mình xuống. Do sự bùng nổ về chiến ý của cô, tốc độ tăng lên ngay lập tức. Và tốc độ đó vượt qua đòn tấn công của Shin.

Shin có thể sẽ ngắm gà khỏa thân nếu anh lãnh trọn đòn đó, vì thanh đại đại kiếm đang hướng xuống đầu anh, bằng cách dồn sức mạnh vào chân trái, anh cúi người xuống và né tránh nó. Rionne, người vừa mói vung thanh kiếm xuống, không thể cử động ngay vì trong lượng của vũ khí. Từ đây, Shin làm một cú đá ngang, nhưng Rionne cúi xuống và tránh nó.

Shoom!

Với cơ thể vặn lại như bị vấp ngã, dù cô vừa né đòn của Shin và đứng bằng một chân, cô vẩn không ngừng tấn công.

Không mất bất kỳ lực nào từ việc kéo thanh kiếm ra khỏi mặt đất, cô một lần nữa quay lại. Lực đó được chuyển thành sức mạnh cho cú chém của cô. Không khí như bị cắt ra, cô trả lại Shin người vừa tặng cô một cú đá ngang. Shin người chỉ hơi cao hơn mạt đất, một lần nữa đạp vào đất để tránh thanh kiếm. Rionne đột ngột dừng thanh kiếm lại, khi nó đang được đà tăng lên, ngay khi cô nghĩ đòn này là không thể né. Dù lực ly tâm thì mạnh, nhưng Rionne khong phá vỡ tư thế của mình. Có vẻ như khả năng chiến đấu cận chiến của Người được chọn không chỉ để trưng.

(ngay giờ mình cảm thấy nếu khi nãy không tránh nó mình sẽ gặp ông bà ngay.)

Dù không có sát ý, Shin không nghĩ anh sẽ thoát ra lành lặn nếu anh nhận đòn từ thanh kiếm cua Rionne. Khi anh nhìn thấy hành động của Rionne lúc nãy, anh hiểu cô đã dừng lại trước khi nó xảy ra. Tuy nhiên, khi anh nhìn thấy thanh đại kiếm cắm xuống đất, anh không thẻ nào giảm bớt nỗi lo lắng. Trong hoàn cảnh hiện tại của mình, Shin không muốn liều lĩnh gỡ bỏ hạn chế trạng thái của mình. Khi thế giới vẫn còn là game, ngay cả một vết xước cũng sẽ không có nếu anh lãnh trọn đường kiếm đó. Tuy nhiên, Shin không có can đảm để thử nghiệm với thân thể mình bây giờ.

“Rõ ràng, có vẻ như khả năng của chúng ta tương tự nhau, Shin. Và tốc độ phản ứng cũng vậy.”

“Đúng rồi. Điều này thật khó để giải quyết, chúng ta nên kết thúc tâị đây được không?”

“Thật sao? Tôi còn muốn đánh tiếp.”

Rionne như quả bóng bị xì hơi.

“Vì nó là thanh kiếm cho tập luyện, thật khó đẻ thần có thể dặt sưc mạnh vào trong đó. Bên cạnh đó, kiếm của Rionne-sama đã bị cong rồi.”

“Muu! Cái này không thể lâu hơn được.”

Thanh kiếm tập luyện không thể chịu nổi sức mạnh của Shin và Rionne. Và bằng chứng, khoảng 30cm thanh kiếm của Rionne bị cong thành hình dạng '. thật đáng khâm phục là nó chưa bị gãy. Thanh của Shin cũng bị biến dạng, một phần của nó đã vỡ khi đọ với thanh đại kiếm.

“Ít nhất chúng ta có thể hiểu sức mạnh lẫn nhau thưa Rionne sama.”

“Không tốt sao? Sức mạnh của anh ấy thậm chí ngang với ngài thưa công chúa. Hơn nữa tốc độ phản ứng cũng như vậy. Nó thì đã quá nhiều rồi.”

“Thật bất lịch sự nếu ép buộc quá nhiều sao, huh? Được rồi. Dừng lại tại đây thôi. Anh hãy tha thứ do sự ích kỷ của tôi.”

Gadras, người quan sát trận đấu, đã đưa ra một vài lý do để kết thúc trận đấu. Gadras nhận ra bằng trực giác của  mình mọi việc sẽ xấu hơn nếu họ bắt đầu 'nóng máu'. Dù Gadras cũng là Người Được Chọn gần với lớp cấp cao và do thế nên ông có khả năng theo dõi hành động của 2 người và ngăn chạn bằng mắt mình, tuy nhiên anh không chắc chắn có thể ngăn cản nếu anh bước vào bước vào lú họ chiến đấu.

Không nhiều thời gian trôi qua từ khi trận đấu bất đầu, vì thế anh phải khuyên họ ngừng đánh. Anh quyết định Shin không phải là một Người Được Chọn thông thường vì anh có thể theo kịp di chuyển của Rionne. Không có gì sai khi đánh giá anh ta là một Người Được Chọn cấp cao.

“Well vậy thì hãy quay lại thôi. Anh nên để cây kiếm ở chỗ ban đầu.”

“Okay.”

Shin để lại thanh kiếm không còn dùng được. Anh nghĩ rằng thanh kiếm đã bị thiếu gì đó trước khi trận đánh bắt đầu. Thật may là nó không bị hủy ngay lần giao kiếm đầu tiên. Có lẽ góc mà chúng giao nhau thì vẫn ổn anh đoán vậy.

“Thần muốn hỏi một số thứ.”

“Nó là gì vậy?”

“Tại sao ngài lại mang theo thanh kiếm của Skull Face?”

Vì cô ấy mang nó theo khi tời khu tạp luyện như kiểu thật bình thường, Shin nghĩ thật kỳ lạ vì đã quyết địn lạ họ sẽ dùng kiếm luyện tập.

“Dù đây là vấn đề hoàn toàn khác, nó là một phong tục tặng kiếm khi một người đàn ông cầu hôn một người phụ nữ ở Vương quốc Bayreuth.”

“...Lại nữa, điều này thật nguy hiểm.”

Shin lẩm bẩm theo cách mà Rionne không thể nghe được.

Nó là cho việc gì chứ? Nó không phải là thứ thường dung để cắt 'cái đó' khi có ngoại tình chứ? Shin nghi ngờ mà không có bất kỳ lý do nào.

“Lý do là trong trường hợp họ 'lừa dối', họ sẽ bị 'cắt' thanh kiếm. Nó chỉ là một phong tục bình thường.”

“...Ngài thật sự nói đúng chứ?”

Dường như sự nghi ngờ của Shin là đúng. Vậy người tình lừa dối có bị trừng phạt không? Những câu hỏi không sáng tỏ xuất hiện trong tâm trí Shin.

“Vì điều đó, thành thực mà nói, mặc dù thanh kiếm đã cắm xuống và mắc kẹt trong phòng ngủ của tôi, tôi đã xem nó là món quà dành cho tôi.”

“Như vậy không phải quá vô lý sao?!”

“Không vấn đè gì hết. Nếu tôi làm như vậy thanh kiếm sẽ trở thành của tôi.”

“Tôi không thấy điều đó! Thật là suy nghĩ xâu xa!”

Rionne cho thấy sự vui vẻ của mình, nhưng thực tế là vì không có vũ khí nào phù hợp với sức mạnh của mình, có vẻ như mọi tạp trung của cô đều đổ về ván đề của thanh kiếm.

Một vũ khí mà có thể chịu được sức mạnh của một Người Được Chọn cấp cao thì không dễ gì tìm thấy trong thế giới này. Thậm chí nếu nó được tìm thấy, nó chỉ thuộc sở hữu bởi mạo hiểm giả hay hiệp sĩ nổi tiếng. Chỉ có những vũ khí báu vật là biểu tượng cho đất nước mới có khả năng chịu được tất cả năng lượng của Rionne trong vương quốc Beyreuth. Tuy nhiên, Rionne không thể lấy báu vật quốc gia mỗi lần được, vì thế cô đau đớn tim cách xử lý tình trạng này.

Bởi vì thanh kiếm của con Skull Face không thiếu độ bền cũng như không có lời nguyền và vv, dường như nó đã được bí mật chuẩn bị cho hoàn cảnh của cô. Lúc đó cô cũng suy nghĩ bất ngờ có ai đó nhận là chủ sở hữu của nó.

“Chỉ để xác nhận, có thể là thần được tiến cử bởi Rionne sama?”

“Yea, anh được gọi đến vì anh tặng tôi thanh kiếm.”

“Về vấn đề của thanh kiếm, nó thực sự chỉ là do tai nạn.”

“Tôi biết. Tôi không có ý nhắc đến vấn đề đó. Mặc dù sẽ thật an tâm nếu Shin phục vụ cho đất nước, tôi chăc chắn không yêu cầu anh điều quá tệ hại như là anh phải đi tới nước khác. Thật sự là đáng hy vọng nếu một Người Được Chọn cấp cao là đồng minh, nhưng cachws chắn sẽ là vấn đề nếu họ thành kẻ thù. Nếu có thể tôi hy vọng anh dừng phục vụ cho nước khác, nhưng đây là tùy vào anh thôi.”

“Vào lúc này thần không có bất kỳ kế hoạch nào.”

“Tuy nhiên, một người mà không quan hệ với bất kỳ nơi nào có thể còn đáng sợ hơn. Vì họ sẽ làm gì thì không thể đoán được. Và có nhiều người không thích kiểu người đó anh biết không?”

Dù một Người Được Chọn Cấp cao chỉ là một cá nhân, nhưng họ có thể sánh ngang với một đội quân. Vì lý do này họ sợ hãi khi những người này không liên kết với mình.

“Vào thời điểm này, thần thuộc hội mạo hiềm giả.”

“Nếu anh sợ hình phạt, tôi có thể rút anh ra khỏi đó ngay lập tức. Well, kể từ khi hội thông báo rằng Shin có 'lá thư giới thiệu', những người có suy nghĩ xấc xược đều đã bị đàn áp.”

“Thật sao? Vì thần đưa nó ra tại cổng bảo vệ, thần nghĩ đó là cách được tiếp xúc và liên lạc với Guild.”

“Tất nhiên, thông tin được xác nhận từ đó.

Chỉ khi thấy nó để xác nhận, khả năng nó là giả không phải là không. Tuy nhiên, chuyện lại khác khi hôi trưởng của hội mạo hiểm giả chấp nhận nó. Vì ông ta có khả năng phân biệt thật giả. Nếu Shin được chấp nhận, tôi đoán có thêm những xác nhận vể trạng thái của anh có phù hợp hay không?”

“Thực sự thần cũng nghĩ vậy. Vậy đám người kia cố làm gì vậy?”

Dù anh có một vài ý kiến, nhưng Shin vẫn hỏi.

“Họ muốn bắt giữ anh như một tội phạm vì thanh kiếm đâm vào phòng ngủ tôi và ép anh phục vụ cho đất nước ít nhất là như vậy.”

“...Well, dù thần không chủ ý, nó sẽ không lạ nếu có ai đó chết do thàn sơ suất như vậy phải không?”

Chỉ đâm vào tường thật sự là may mắn mà.

“Đúng rồi, Tôi đoán con Skull Face mà gây ra việc đó có thể là một cá thể độc nhất phải không? Nếu nó là như vậy, đó không phải là tình huống mà anh có thể dễ dàng giải quyết. Tôi không biết thiệt hại sẽ là bao nhiêu nếu anh không làm điều đó. Vào thời điểm đó, hầu hết mạo hiểm giả không có khả năng chống lại một cá thể độc nhất, do đó những thiệt hại nào sẽ xảy ra cho đến khi thông tin được thu thập. Vì thế tôi muốn thay mặt mọi người cảm ơn anh.”

“'Thở dài' thật tốt khi mà thần không bị xem như là một tên tội phạm vì nó sẽ gây khó khăn cho việc di chuyển.”

“Fufufu, thật sự được rồi sao? Anh có thể yêu cầu tôi ban anh một đặc ân anh biết không?”

“Thần không đủ can đảm để yêu cầu phần thưởng từ hoàng tộc. Và như vậy, moi chuyện kết thúc tại đây phỉa không?”

“Oh, đó là vì việc này chính thức được giao cho tôi.”

Như những gì cô ấy nói, Rionne bỏ qua trường hợp [Muspelm].

“Umm, liên quan những vấn đề mà Rionne -sama đề cập nãy giờ, có phải là vì thanh kiếm sẽ thuộc về ngài phải không?”

“Vì chủ sở hữu đã xuất hiện trong nơi này, vì thế tôi nghĩ về trường hợp khác nếu tôi không được chấp nhận. Trong trường hợp đầu tiên, là để buộc đặt món quà dưới sự kiểm soát của tôi, dù gì tôi cũng muốn thành chủ nhân của thanh kiếm, nhưng lý do chính là ngăn nó rơi vào tay những gả có mưu đồ đen tối.”

“Làm những việc như thế hoàn toàn vô ích.”

“Tôi sẽ không phủ nhận việc đó.”

Những người tầng lớp cấp cũng dường như không trong sạch lắm .Khi quan sát kĩ tầng lớp quý tộc, có thể có một phần trong số chúng tồn tại.

“Vì vậy, quyết định cuối cùng thanh đại kiếm là một món quà, mà không cần một lời ước hẹn, Rionne-sama có thể sở hữu thanh kiếm và thần có thể tránh được phiền phức từ đất nước phải không?”

“Tất nhiên, Tôi sẽ hoàn toàn lấy tài sản cá nhân để trả cho thanh kiếm. Và tôi cũng hoàn toàn hiểu nó giá trị hơn nhiều để tôi có thể mua được. Nhưng làm ơn bán cho tôi đi!”

Câu cuối cùng là một lời thỉnh cầu.

Cô ấy có thể đã rất chán nản vì cô chưa bao giờ tìm thấy một vũ khí mà phù hợp với khả năng của cô. Shin nghĩ như vậy, và sự tuyệt vọng có thể cảm nhận từ Rionne. Sức mạnh thực sự không thể được thể hiện nếu như không có vũ khí phù hợp với khả năng của mình. Rionne dường như hiểu điều đó.

“Thần chỉ muốn tiếp tục là một mạo hiểm giả như trước đây, vì vậy nếu triều đình không can thiệp vào cuộc sống cua thần, và nó chình là điều kiện. Tuy nhiên nếu có thể, thần muốn có thể vào khu cấm trong thư viện ma thuật hoàng gia.”

“Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Anh không cần phải giữ mình như thế.”

Theo nhìn nhận thông thường từ thế giới này, có thể nói rằng là chưa từng có giao dịch nào cho vũ khí lơp[Legend].

“Vậy nên, thần muốn thông tin khong cần tiền. Không như vũ khí, thần không thể kiếm được thông tin dù bằng cách nào đi nữa, thậm chí thần có dùng tiền.”

“Dù tôi cũng hiểu điều đó…Fumu, Tôi nên nói thế nào đây, anh không tham danh lợi nhỉ Shin.”

Rionne nói như kiểu cô có chút inh ngạc.

Tất nhiên, thông tin là cần thiết hơn vàng. Tuy nhiên, thông tin mà ngang với một món vũ khí [Legend] là bất thường. Dù Rionne đã vào khu vực đó rồi, nhưng loại thông tin nào mà Shin muốn xem? Cô hoàn toàn không nghĩ ra được.

“Người đã đánh bại con Skull Face làShin. Dù có chút phức tạp do cái nơi mà thanh kiếm cắm vào, nhưng toàn bộ vật dụng đều là của Shin. Với điều này, anh có thể kiếm được một số tiền lớn để có thể sông thoải mái mà không cần làm gì cả. Trái lại thanh kiếm này là vật gì đó mà tôi không biết liệu toi có thể lấy được ngay cả khi lôi ra một núi tiền. Nếu anhtrao nó mà không có bất kỳ đòi hỏi nào, tôi sẽ nghi ngờ liệu anh có động cơ nào khác không.”

“Đó là những thông tin có giá trị với thần.”

Rionne đoán rằng có ý nghĩa đặc biệt nào đó trong ngôn từ của Shin. Tuy nhiên, cô không nói ra phỏng đoán của mình vì cô không muốn tìm hiểu quá sâu lúc này.

“Vậy Rionne-sama, thỏa thuận như vậy được không?”

“Tất nhiên. Để nói cho anh sự thật, tôi đã dùng thanh kiếm này vài lần và đã quen với việc có nó trong tay.”

“…..”

Sau tất cả thì trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc sở hữu thanh kiếm đó, là những gì Shin đã không nói.

Cô ấy không biết là mình có thể trưng dụng nó mà không cần sự cho phép của Shin, vậy nên anh có thể duy trì ấn tượng tốt trong cuộc thương lượng. Nếu Shin vuowjw qua cuộc thương lượng này mà không bị bất kỳ ai xen vào, vậy thì một thanh kiếm [Legend] là cái giá quá rẻ.

“Tôi sẽ cho phép anh vào thư viện sau, vậy anh đang ở đâu?”

“Thần đang ở nhà trọ tên là Động Gấu, nằm ở phía tây thị trấn.”

“Hiểu rồi. Hãy sắp xếp đi Gadras.”

“Tuân lệnh.”

Khi Rionne nói, Gadras người mà giữ im lặng cho đén giờ, mới trả lời.

“Shin-dono. Đối với vấn đề này, xin hãy nhận lời cảm ơn của tôi. Công chúa sẽ có thể sử dụng nó để chiến đáu mà không cần e dè nữa.”

“Không, không cần cảm ơn đâu mà. Đây là thỏa thuận hai bên cùng có lợi. Còn nữa tôi muốn xác nhận vài thứ, nó là về những người có ý kiến tiêu cực. Trong trường hợp này tôi không muốn còn bất kỳ rắc rối nào trong tương lai, tôi có thể tránh xa họ chứ?”

“Trong việc này, anh cứ bình thường mà không cần lo gì nữa, nhưng cũng nên cẩn thận. Tôi mong rằng sẽ không có bất cứ tên ngu nào cố gắng đe dọa một Người Được Chọn cấp cao, những gã như vậy thường không chú ý đến những phiền phức do việc làm của mình.”

Gadras đồng ý.

Nói chung là nếu có bất kỳ kẻ nào làm như vậy, bọn chúng sẽ bị trừng trị.

“Vậy việc gì đã xảy ra?”

“Có một người mạnh mẽ đã được thừa nhận như một Người Được Chọn cao cấp giống Shin nhưng có một vài gã ngu ngốc bắt người thân của anh ta làm con tin và cố bắt anh tuân theo chúng?”

“…Thần có thể tự do nói suy nghĩ của mình không?”

“Hãy cứ nói đi.”

“Thật ngu như ‘cứt’.”

“Anh nghĩ như vậy sao?  Nhân tiện, về những tên quý tộc thế này tất cả chúng nó sẽ bị đồ sát hết, từ tên chủ mưu đến những tên tay sai. Biệt thự bị hủy. Cũng không có bất cứ lòng thương sót nào dành cho bọn chúng. Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng nạn nhân trong câu chuyện tự mình làm việc đó.”

“OMG!”

Dường như tất cả bon họ đều nhận được sự trừng phạt thích đáng. Nhân tiện có vẻ như quân đội vương quốc chinh phục những quý tộc mà có ý định làm một cuộc nổi dậy.

“Well, well, tôi ổn với những việc mà mình thường làm, vậy nên tôi sẽ yêu cầu sự trợ giúp của anh nếu mình gặp chuyện.”

“Tất nhiên, dù tôi không phải công chúa, nhưng tôi sẽ cố gắng với sức mạnh của mình.”

Gadras lại gật đầu kiên quyết.

Bên cạnh anh ta, có vẻ như Rionne cũng muốn nói “Để nó cho tôi”, bằng việc gật đầu. Dù vài người có thể tự mình giải quyết, nhưng có thành viên trong hoàng tộc chống lung vẫn rất tuyệt. Shin quyết định sẽ báo nếu là một tên quý tộc tồi tệ.

“Đúng rồi. Đừng về sớm thế, vì những tên hống hách rất ồn ào. Hãy thưởng thức trà nào. Anh có thể nói với tôi về câu chuyện của Skull Face chứ?”

“Nếu như vậy, thần đoán ổn thôi.”

Shin đáp lại Rionne với cái gật đàu.

Khi Shin và và những người còn lại trở về lâu đài bằng điểm dịch chuyển, người nào đó đã ở trong phòng. Đó là một người đàn ông nhỏ nhắn, qua độ tuổi trung niên một chút, đã tiếp cận họ. Nếu nhìn vào tấm áo của vị linh mục, chủ yếu là màu xanh và trắng, và ông ta phát ra bầu không khí của người có thứ hạng cao. Nếu có gì đặc biệt nói về người đàn ông đó, đó là ông ta đang điều chỉnh bảng điều khiển của điểm dịch chuyển mà không hề chú ý đến Rionne. Dường như có nhiều điểm đến với một điểm dịch chuyển, điểm đến có thể được xác nhận bằng bằng bảng điều khiển. Không có hành động nào như vậy khi Shin đấu với Barlux lần trước, và khu huấn luyện không thể vào khi không có quyền của hội trưởng, vì điểm đến đã cố định.

Bên cạnh đó, trong một trường hợp bình thường, khi quyền chủ guild không được kích hoạt, nó chỉ là khu huấn luyện mở cửa cho công chúng, vì thế nó không chỉ danh cho Người Được Chọn.

“Đó không phải là Cardinal Greyl sao? Anh ta đang làm gì ở đây nhỉ?”

Rionne nói ra câu hỏi của mình.

Ông ta có phải người điều hành nhà thờ không nhỉ? Shin nhìn vào người đàn ông được gọi là giáo hoàng.Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tiếp theo, mặt Shin căng cứng do trạng thái hiển thị từ phân tích.

------[Greyl Dulles level 161 Priest ]

------Khả năng: [Mê hoặc 4] [Confusion 3].

Những trạng thái bất thường không thể thực sự cảm nhận trong kỷ nguyên game, nhưng bất kỳ ai sẽ hiểu sự nguy hiểm thật sự khi mà họ đặt chân vào trong thế giới mà đã thành hiện thực.

Và người dưới 2 trạnh thái bất thường như vậy, đang chạm vào cái bảng diều chỉnh.

“Ông ta bị ảnh hưởng bởi mê hoặc và hỗn loạn! Dừng người đó lại!”

Shin bắt đầu chạy đồng thời vói anh la lên.

Tuy nhiên Shin đã trễ một bước, vì Greyl đã kết thúc việc điều chỉnh.

Tầm nhìn của Shin dễ dàng bị bóp méo. Không có sự khó chịu nào khi dịch chuyển, cảnh vật quanh Shin đã thay đổi hoàn toàn.

◆◆◆◆

“Đây có phải là thật không?”

Những gì trải dài xung quanh chỉ gói gọn trong một từ đổ nát.

Quanh những nhà đổ nát này, vẫn còn tồn tại lác đác sự tồn tại của con người. Shin cố tìm hiểu xung quanh để có thông tin thông qua Skill [Clairvoyance], nhưng vì một lớp sương mù mỏng có thể cảm nhận nó xuất phát từ loại ma thuật gây cản trở tầm nhìn, vì thế tầm nhìn của anh bị che khuất. Có nhiều tòa nhà đã tránh được việc đổ sụp hoàn toàn, nhưng hầu hết đều có những lỗ thủng lớn, hay tầng hai cũng ra đi, nó không như là do thời tiết.

Trong phạm vi quan sát, có mảnh vỡ của cửa sổ và xe ngựa. Và anh đã có thể để xác nhận những dấu chânvà rõ ràng không phải từ ngựa hay con người được.

“…Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Khi Shin nhìn quanh, Rionne đang ở gần đó.

Gadras và Greyl thì không thấy đâu. Chắc chỉ có Shin và Rionne bị dịch chuyển, hoặc cả hai bị chuyền đi nôi khác. Nó không thể biết chăc trong hoàn cảnh này.

“Rõ ràng, chúng ta đã bị đưa có nơi nào. Rionne-sama có biết gì không?”

“Dịch chuyển… huh. Từ điểm dịch chuyển, bị chuyển tới một nơi trong tình trạng đổ nát thế này ư…có lẽ mà không đây chắc chắn là Thánh Địa, Kalkia.”

“Đừng nói với thần đây là nơi được truyền tụng là cả núi quái vật nguy hiểm đấy nhé?”

“Đúng nó rồi đó. Bọn chúng đã nghĩ có thể sẽ giết được chúng ta ở đây.”

Bên trong Thánh Địa, Rionne đã nghe là toàn những con quái khủng với level cao hơn 500 đi lang thang khắp nơi. Dù cho Rionne có mạnh như bao nhiêu, không gì đảm bảo cô có thể sống sót khi cô bị ném tới đây mà không có chuẩn bị gì hết. Nhưng, đó chỉ là trường hợp, nếu Shin không ở cạnh cô.

“Shin, chỉ có mình chúng ta ở đây?”

“Đúng vậy ít nhất là chẳng có ai gần chúng ta cả.”

“Vậy, là chỉ có mình chúng ta ở đây. Thật là không thể để dịch chuyển tới nhiều nơi như vậy.”

“Nói cách khác thì Gadras vẩn còn ở lại phải không?”

Nó thật là đáng mừng khi mà tất cả mọi người trong phòng không bị chuyển đi hết.

“Quan trọng nhất, hãy cùng rời khỏi đây nào. Ngài có thể dùng Mind Chat không?”

“Không có thật đáng tiếc, tôi không có thẻ mạo hiểm giả. Còn anh thì sao, Shin?”

“Thần có một người đồng hành mà thần có thể liên lạc. Còn vấn đề, ngoài Gadras san, ngay cả khi thần cố giải thích tình hình hiện tại, liệu ai sẽ tin đây? Trước hết thần thực sự không biết họ có thể gửi một thông điệp cho chúng ta hay không?”

Dù Shin không muốn báo anh có thể dùng Minh Chat, nhưng đây là tình huống khẩn cấp, nên anh chỉ còn cách nói với Rionne sự thật. Nếu một người thường đi tới cung điện, họ sẽ chắc chắn sẽ gặp rất nhiều hạn chế tại cổng. Nó lại khác nếu Schnee tiết lộ thâ nphận của mình, nhưng anh không định đi xa như vậy. Nếu có người biết Shin có thể liê nlạc với Schnee mọi lúc, mọi cư xử bình thường khi anh được coi là Người Được Chọn sẽ biến mất. Anh đã quá lo lắng về những việc như vậy rồi, vì chừng nào Shin còn ở Shin còn ở đây thi an toàn của Rionne sẻ được đảm bảo.

“Tôi muốn biết những gì đã xảy ra ở ngoài kia. Tuy nhiên chỉ vô vọng nếu họ không thể chuyển nó tới cung điện. Tôi đoán Gadras sẽ bắt Greyl, vì thế tôi nghĩ Shin không cần lo lắng về nó như thế.”

“Thần cũng rất bất ngờ. Thần chưa nghĩ rằng một người như thế lại gặp những trạng thái bất thường nguy hiểm như vậy,”

Nếu vẫn còn ở trong game sẽ là không thể đẻ thao túng hành động của một nhân vật bởi ảnh hưởng của trạng thái bất thường, nhung trong thế giới này lại khác.

Ít nhất, thì không thể cho những tên đó bị ảnh hưởng bởi những trạng thái như vậy có thể duy trì tâm trạng cho phù ợp được. Ngoài ra, có còn có thời gian giớ hạn. Nó giống như là mọi việc chỉ nhắm vào Rionne và Shin khi họ quay về từ địa điểm dịch chuyển.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Shin lầm bầm rồi lại thở dài.

“Thần muốn báo với bạn đồng hành của thần đến một điểm hẹn, ngài có biết thị trấn nào gần đây không?”

“Nếu như vậy, có một thành trì tên Balmel. Bgay cả khi bạn anh đến đây hay chúng ta đi về Beyreuth, thì cũng phải đi qua nơi đó.”

“Hiểu rồi, thần sẽ báo với bạn thần hẹn gặp tại Balmel.”

Shin cảm ơn Rionne và liên lạc với Schnee qua Mind Chat.

Sau một vài giây, tiếng chuông dừng lại, và Shin nhận ra là đã kết nối được.

“(Ah Schn----)”

“(Anh ở đâu thế Shin?)”

“(Uooo!?)”

Lời của Shin bị xen ngang bời giọng nói to của Schnee. Hơn nữa cơ thể anh còn giật nảy lên.

Lời nói của Schnee, cô nhanh chóng biết dược khi Shin bị dịch chuyển. Giọng cô lúc này không như bình thường, và shin có thể nhận thấy cô đang hỏng loạn.

“(Anh có sao không!? Hãy trả lời em đi!?)”

“(Chờ chú nào Schnee, bình tĩnh lại đi. Anh ổn. Anh sẽ giải thích chuyện xảy ra lúc này. Một lần nữa anh lập lại anh không sao đâu.)”

Shin bắt đầu nói bình tĩnh nhất có thể.

Sau khi nói mình ổn vài lần, Schnee cuối cùng củng đã ổn định lại.

“(Em xin lỗi. Em bình thường lại rồi.)”

“(Tốt rồi đó. Sự hoảng loạn này không giống như Schnee bình thường chút nào.)”

“(Đó là đó là.... . Em nghĩ Shin đã bị mất tích.)”

“(.... Lỗi anh. Lỗi anh)”

Mặc dù Schnee đã bình tĩnh lại, nhưng nỗi bất an vẫn còn. Có thẻ là vì cô ấy chỉ vừa mới đoàn tụ lại với Shin nên nỗi bất anh của cô được thể hiện rõ ra ngoài. Dù cho level cô cao thế nào, thầm chí cô mạnh ra sao, nhưng cuối cùng Schnee vẫn là một người phụ nữ. Dù trạng thái cô có cao không có nghĩa là trái tim cô đủ sức mạnh để chịu đựng điều đó.

“( Vậy, anh đang ở thế giới nào thế? Anh không còn nằm trọng phạm vi nhận thức của em nữa.)”

“(Ah Đúng vậy, anh đã có một trận đâu với nhị công chúa, nhưng bị dịch chuyển đi khi vừa quay lại lâu đài.)”

“(Bị dịch chuyển ư? Đó là lý do tại sao sự hiện diện của anh đột nhiên biến mất.)”

“(Bây giờ anh đang ỡ cùng nhị công chúa. Theo cô ấy nơi đây là Vùng đât thần thánh.)”

“(Vùng đất thần thánh chỉ có thể dịch chuyển từ cung điện hoàng gia đúng không? Tuy nhiên, nếu em không sai thì nó không thể nào bị chuyển tới đó nếu không được cho phép.)”

Schnee dường như có hiểu biêt về điểm dịch chuyển tại cung điện hoàng gia.

“(Có một người đàn ông trung niên tên là Cardinal Greyl đã chuyển tụi anh đến đây. Dù Rank khá thấp, ông ta dính trạng thái bất thường của Mê hoặc và Rối loạn)”

“(Nếu đó là Greyl vạy thì chọn điểm dịch chuyển là Vung đất thần thánh là hoàn toàn có thể. Nhưng Mê hoặc và rối loạn sao?)”

Theo lời của Schnee, Cardial Greyl dốc hết cuộc đời mình cho việc nghiên cứu trong nhà thờ của vương quốc Bayreuth, ông ta dường như là người có đức tin sâu sắc vì thế ông ta đã len tới chức giáo hoàng.  

Đúng như những gì Shin đoán, Cardial Greyl giữ vai trò như người điều hành của nhà thờ và được ở lại trong lâu đài lúc này. Xứng đáng với  một người thu được  [Thanh tẩy], có thể nói sữ chiến đấu của ông ta khá tốt so với người bìn thường.

Từ ccau chuyện ngắn vùa mới nghe, Shin đã hiểu nó không liên quan đến Mê hoặc và Rối loạn.

“(Có thể ông ta đã dược yêu càu thanh tẩy gì đó nhưng lại thất bại hoặc gì đó phải không?)”

“(Hành động của ông ta quá chính xác. Sẽ hợp lý hơn khi nghĩ rằng ông ta bị ai đó thao túng, đúng không)”

Khi Shin đưa ra một trong số những khả năng, Schnee phủ nhận nó hoàn toàn.

“(Vậy em có ý kiến gì không Schnee?)”

“(Theo em biết mà cũng không có gì đăc biệt đâu. Trước hết những kỳ năng thuộc nhóm can thiệp vào tinh thần như Mê hoặc và Rối loạn được coi là cấm kỵ. Chỉ cần học nó, người đó sẽ bị bắt giam khi bị bắt gặp, dù có là người hoàng tộc chăng nữa.)”

“(Ah, nó là như vậy sao?)”

Shin đồng ý với những lời của Schnee. Sau tất cả, một kỹ năng có thể thao túng được con người cũng sẽ được coi là nguy hiểm. Dù có là hoàng tộc củng không tránh khỏi sự trừng phạt, và nó được thực thi toàn diện không có bất kỳ ngoại lện nào. Thật khó có thể tin rằng có ai đó dùng Skill hay vật phẩm như thế phục vụ trong cung điện.

“(Có một kẻ giấu mặt)” “(There is a hidden one.)”

“(Anh cũng nghĩ vậy.)”

Những lời tương tự xuất hiện trong tâm trí Shin và Schnee. Nó là tên gọi của một kẻ đối lập khác 7 chủng tộc cơ bản. It was the given name of an antagonist who differs from the original 7 races in this world.

 “(Anh không thể quay về ngay lúc này. Nó có thể sẽ rất tệ, nhưng anh sẽ rời khỏi đây và về với em ổn không?)”

Anh có một kỹ năng dùng để dịch chuyển. Tuy nhiên nếu nó được biết rằng anh có thể dùng ma thuật dịch chuyển mọi nỗ lực trước đó sẽ biến mất, Rionne sẽ không để anh rời khỏi, dù có gì đi nữa.

“(Không vấn đè gì đâu. Đây cũng là cơ hội tốt để dạy Tiera.)”

“(Cảm ơn.)”

“(Hãy ra khỏi đó và về với em. Em sẽ báo chuyện về công chúa cho nhà vua.)”

Nếu là Schnee cô sẽ dễ dàng gặp được nhà vua mà không bị ai chú ý tới. Nếu cô ấy bào rằng công chúa vẫn an toàn, mọi nhầm lẫn sẽ được giải quyết. Trong tình huống đó, cai tên đang giấu mặt trong lâu đài sẽ gặp khó khăn trong mọi hành động.

“(Vậ, em sẽ liên lạc về kết quả sau. Vậy nơi gặp mặt là ở đâu?)”

“(Balmel. Có vẻ như em cần qua đó để qua đây, vì thế sẽ gặp nhau ở đó.)”

“(Quyết định vậy đi)”

Sau khi các chi tiết đều đã được quyết định, Mind Chat được ngắt đi.

Shin quyết định để vấn đề của Beyreuth cho Shnee, và quay về hướng của Rionne

Bình luận (0)Facebook