The New Gate
Kazanami Shinogi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 2 PHẦN 1

Độ dài 5,435 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:17:14

Trans : tuanrias1908

Edit : lehoanglam ( Editor of  Hit_Game Team)

******************************

(Edit : Thôi thì nhả nè :v)

******************************

Không tốn quá nhiều thời gian để Shin cùng những người khác tới cổng phía Nam của Bayreuth.

Như thường lệ một con đường dần hiện ra dẫn thẳng tới cổng thành, chỉ có điều lần này nó có vẻ tốt hơn so với trước đây. Tới nơi Shin xuất trình thẻ mạo hiểm giả của mình như là một loại giấy tờ nhận dạng, và tiến vào bên trong.

Mặc dù cho tới bây giờ chưa hề có ai biết, Schnee cũng bất ngờ xuất trình thẻ mạo hiểm giả của mình ra. Nhìn bề ngoài có vẻ nó là một thẻ hạng C vì cái sắc đỏ thể hiện ra.

“ Schnee, cô cũng tham gia Công Hội ư ?.”

“ Em làm nó chỉ vì mục đích như là một tấm thẻ nhận dạng thôi.”

Cứ như thể cô ấy có thể nhờ vả Barlux mọi việc vậy, và tấm thẻ này cũng nằm trong số đó. Tấm thẻ không chỉ dùng vào có mỗi việc xác nhận danh tính mà còn có thể được dùng vào nhiều thế khác, thay vì không thể nhận Nhiệm Vụ cô nói rằng mình không có nghĩa vụ phải đáp ứng bất cứ yêu cầu khẩn cấp nào nếu bản thân không muốn. Nó giống như là một đặc quyền có được nhờ địa vị xã hội của cô.

“ Và bởi vì họ còn mắc nợ em nhiều thứ !.”

Schnee vừa nói vừa nở một nụ cười, nghe vậy Shin không khỏi phải cảm thông với những người ở Công Hội.

Khi đã vào thành mà không gặp bất kì rắc rối nào, họ tiến thẳng tới Guild.

(Edit : chỗ này kiểu gì cúng có người bảo sao trên để là công hội mà dưới lại để Guild thì lí do đơn giả là : mình thích thì mình để thôi :v - Nghe nó kêu hơn hẳn đúng không :3 )

Ngay cái khoảnh khắc mà cánh cửa được mở ra và họ bước vào bên trong, tương tự như lúc ở ở Falnido, Schnee và Tiera một lần nữa trở thành trung tâm của sự chú ý.

Diện mạo của Schnee lúc này với tai và đuôi thú cùng bộ cánh năng động của mình, giống như khi ở Falnido không khỏi khiến cánh mày râu cứ dán mắt vào cô. Tệ hơn là đôi khi chúng lại xuất phát từ những người phụ nữ khác.

( Edit : Đồng tính à -.-! )

Bởi vì theo chuẩn motip thì cứ thấy gái xinh là đám côn đồ bu như ruồi, nên Shin nhanh chóng bước tới quầy tiếp tân trước khi có bất cứ tên nào tới.

“ Xin chào, tôi tới đây theo lệnh triệu tập của Guild.”

“ Shin-sama, lâu rồi không gặp. Vui lòng chờ một chút để tôi đi thông báo. Cilica…!.”

“ À, Vâng ~.”

Đó là hai chị em, Celia và Cilica đang đứng trực ở bàn tiếp tân lúc này. Ngay khi Cilica bị Celia nhắc nhở, cô liền nhanh chóng rời đi. Tuy là một cặp song sinh nhưng hành động và tính cách của họ thực sự chẳng hề giống nhau tí nào.

(Edit : bên eng đoạn này phải nói là lủng củng vl )

“ Cô có biết họ vì sao triệu tập tôi không ?.”

“ Không hề, chúng tôi còn chưa biết về nó nữa. Không giống như Els, người có vị trí cao hơn.”

“ À ra thế, tôi chỉ hỏi vậy thôi nên đừng phiền lòng về nó nhé.”

“ Thực ra thì, nếu đó là Shin-sama thì tôi nghĩ anh sẽ sớm được triệu tập thôi.”

“ Eh, Tại sao vậy ?.”

“ Đơn giản vì Shin-sama không phải là một Mạo Hiểm Giả bình thường.”

“ ….Ra thế…”

Trong thế giới này để hạ gục một con quái vật cao cấp là vô cùng khó khăn, còn để có thể con thân độc mã tiêu diệt chúng chả khác nào truyện không tưởng. Có thể họ gọi Shin tới để hỏi về nó.

“ Có vẻ bạn đồng hành của anh đều là những mĩ nhân nhỉ !.”

“ Ugh, Vậy sao ?....Đúng là tôi cũng khó có thể phủ nhận….Khoan, Yuzuha là quái vật mà. Chẳng qua chỉ là trùng hợp khi bạn đồng hành của tôi đều là phụ nữa thôi.”

“ Ara, dù rằng trước đây tôi chưa từng thấy anh bắt chuyện với bất kì nam nhân nào ~.”

(Edit : lại còn phải nói, nó thuộc dạng thả thính chuyên nghiệp rồi )

“ Làm quái gì có vụ đó !, Uhm, đúng rồi Wilhelm, tôi từng làm một nhiệm vụ cùng với anh ta đó.”

“ Eh!..”

Vì lí do gì đó, chỉ với một từ Shin khiến cả khu sảnh im bặt.

“ Shin-sama, cậu chỉ nói đùa thôi đúng không ?.”

“ Nhưng nó chẳng phải diễn ra thường xuyên gì đâu, ít nhiều là như thế. Chờ đã, sao mọi người lại im lặng hết vậy ?.”

Trong khi mọi ánh nhìn đều hướng về mình, Shin hỏi Celia, lúc này đang làm điệu bộ cứ như thể đã nghe thấy điều gì đó khó tin.

“ Người đó vô cùng hiểm khi tham gia chung nhóm với bất kì ai. Mặc dù xét về khả năng thì anh đứng vào hàng hạng S, tuy vậy có rất nhiều tin đồn xung quanh người đó. Anh ta rất khó gần đối với những xung quanh.”

Tuy vậy những tin đồn không hề đáng tin, Celia tiếp tục với một tiếng thở dài. Và tính chính xác của những tin đồn sẽ dễ dàng được kiểm chứng, bởi vì dù gì thì gì cô cũng là một nhân viên của Công Hội.

“ Thế sao,tôi đoán cũng vì anh chàng đó khi nhìn vô rất dễ gây hiểu lầm mà.”

Một trong những thứ ảnh hưởng nhiều nhất chính là ngoại hình của anh ta. Wilhelm không phải dạng người tỏa ra bầu không khí thân thiện gì. Vì cách cư xử của anh ta chẳng bao giờ thay đổi và cũng không cố gắng giải quyết chúng cho nên những tin đồn chẳng bao giờ biến mất.

Mặc dù Shin nghe nói rằng anh ta vẫn giữ liên lạc với những mạo hiểm giả khác,những người tốt nghiệp ở trại mồ côi, từ câu truyện của Celia thì có vẻ như anh ta luôn luôn làm nhiệm vụ một mình.

“ Wilhelm là một người tuyệt vời !.”

“ Ừ ha ?”

Một mình làm nhiệm vụ không hề giống khi ở trong một nhóm, bạn chỉ có thể tự lực cánh sinh trong những trường hợp khẩn cấp. Chính vì thế ý thức về sự nguy hiểm và khả năng bản thân của những người này thường cao hơn những người trong cùng thứ Hạng. Và hơn hết Wilhelm là một “Người Được Chọn”, không cần phải nói thì cũng biết những người này giỏi đến nhường nào.

“ Shin-sama, mọi việc chuẩn bị đã xong, mời anh vào.”

“ Được rồi, cô có thể dẫn đường cho tôi chứ !.”

Khi Cilica trở lại, họ ngừng nói và đi tới văn phòng của Barlux.

Schnee và Tiera sẽ đợi ở trong phòng chờ, ngay cả Yuzuha vẫn thường ngồi chễm chệ trên đầu Shin cũng không được theo và phải giao lại cho Schnee.

Khi Shin bước vào phòng, thì Barlux cùng một ông già mà lạ hoắc khác mà cậu không biết đang ngồi đợi trên ghế sofa.

“ Đầu tiên thì hãy ngồi xuống cái đã. Nói thật thì cậu tới nhanh hơn tôi tưởng.”

“ Đó là vì do tôi cũng có ý định quay lại đây ngay từ đầu.”

Shin trả lời Barlux trong khi ngồi xuống. Tất nhiên điều cậu vừa nói chỉ là chém gió, bởi lẽ nếu cậu đang ở gần Beirun khi nhận được thư triệu tập thì mọi thứ sẽ trở nên hợp lý hơn về mặt thời gian.

“ Thứ lỗi cho tôi vì đã triệu tập cậu gấp như thế. Ah, vị pháp sư này là người giám định các vật phẩm trong Guild, đồng thời cũng là người thẩm định viên tinh thể của con Skull Face mà cậu mang tới, Arad.”

“ Tôi là Arad Royl, hân hạnh được gặp.”

Không chút mảy may nghi ngờ về ngọn gió mà cậu vừa thốt ra, Barlux bắt đầu giới thiệu Arad.

(Edit : thanh niên Barlux này công nhận cả tin thật )

Bất kể họ có nhiều tri nhánh trên toàn quốc tới mức nào thì cũng chẳng thể tìm hiểu được nơi mà mạo hiểm giả đó nhận thông báo, trừ khi kẻ đó bị liệt vô danh sách đen và bị giám sát. Nhưng trong trường hợp của Shin thì việc đó khó có thể xảy ra. Còn để giải thích cho khả năng chiến đấu của Shin thì họ chỉ đơn thuần cho rằng cậu là một  “Người Được Chọn”.

“ Tôi là Shin, rất vui khi được gặp ông.”

Shin đáp lại ông ta với một giọng lịch sự nhất có thể. Kể từ khi câu truyện về con Skull Face bị lan truyền ra, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý và nghĩ “ Cuối cùng truyện này cũng tới, huh ?” trong khi năng cao cảnh giác.

“ Mặc dù việc này cũng đã được nhắc tới trong tin nhắn, Shin, Cậu đã được lệnh triệu tập từ hoàng gia.”

“ Trước hết, tôi có thể nghe lí do được không ?.”

“ À về truyện này, tôi sẽ giải thích cho cậu.”

Khi được yêu cầu bởi Barlux, Arad  bắt đầu nói.

“ Cậu đã từng nghe về việc có một thanh kiếm bay vào lâu đài Hoàng Gia không ?.”

“ Đã có một thứ gì đó bay vào lâu đài….. Tôi chỉ biết có thế !.”

“ Không sao !, Nhưng thực sự vật đó là một thanh đại kiếm với phần lỡi trắng.”

( Edit : Câu này nghe ngứa vồn )

“ Một thanh đại kiếm, Ư ?.”

Tôi chả biết thừa, Shin thực sự muốn nói như vậy nhưng đành phải kìm chế. Cậu đã biết quá nhiều.

“ Hơn nữa, thanh kiếm còn bay vô cắm thằng vào phong ngủ của Nhị Công Chúa của vương quốc Bayreuth. Nó đã gây ra không ít tin đồn trong Vương Quốc.”

( Edit : Thôi xong thằng em, chắc thanh niên về ăn thịt chó giải đen quá)

“ …….”

Shin không thể không nghĩ “ WTF ?”. Chỉ có thế mà nó đã ngẫu nhiên gây ra cả một vụ động trời.

“ May mắn thay là không có ai bị thương khi nó đâm vào bức tường. Câu hỏi được đặt ra lúc này là thanh kiếm đó từ đâu ra. Nó mang trong mình thuộc tính khá tốt, đến vật liệu làm nên nó cũng vậy, nói chung là một thanh kiếm tốt. Thậm chí giá trị của nó còn hơn cả những thanh gươm báu của Vương Quốc nếu được đem ra so sánh, đó là những nhận xét của tôi khi đứng trên vị trí của một người thẩm định.”

“...Kinh thật.”

Lộ luôn rồi ! Và ai là người tạo ra nó, chắc chắn họ cũng đã phát hiện ra. Chỉ cần nghĩ về điều đó thôi, Shin đã chỉ muốn bỏ cuộc. Không chỉ có vậy, có lẽ sau này họ chắc chắn sẽ còn hỏi về mối quan hệ của cậu với Skull Face.

Mặc dù không nghe hết nhưng Shin cũng có thể đoán già đoán non dòng chảy của câu truyện. Sau cùng thì đống tiểu thuyết mà cậu đọc khổng hẳn chỉ để cho vui.

“ Nhân tiện nói tới đây, thì viên ngọc từ con Skull Face mà cậu đánh bại mang trong mình một lượng lớn ma thuật. Có thể nói nó là một vật phẩm khá cao cấp.”

“ Tôi cũng nghĩ vậy !.”

“ Theo những gì tôi được biết thì cấp độ của nó là khoảng 359. Đó là cấp độ mà những mạo hiểm giả trung bình chắc chắn khó toàn mạng khi phải đụng độ. Còn đối với một mạo hiểm giả cấp G thì việc bấm nút biến ngay lập tức là điểu khỏi bàn cãi, vậy mà nó lại bị đánh bại dưới tay….cậu. Một [Người được chọn] chăng ?”

Bầu không khí ngay lập tức tĩnh lặng lại ngay sau khi Arad nói ra nghi hoặc của mình.

“....Đúng vậy.”

Chả còn câu trả lời nào khác ngoài nó, Shin nghĩ thầm trong khi gập đầu.

Nhận được sự thừa nhận của Shin, bầu không khí cảnh giác bao quanh Arad dần tiêu tan để rồi trở về với tâm trạng bình tĩnh ban đầu của ông.

“ Cậu thậm chí còn biết về [Người được chọn], huh ?....Cũng đúng thôi, nếu đó là cậu thì có thể đánh bại con Skull Face bằng thanh đại kiếm đó. Có thể khi phát động một kĩ năng vào cuối trận chiến đã khiến thanh kiếm bị thổi  bay tới nơi mà nó được tìm thấy.”

“ Thế quái nào ông còn biết cả vụ đó vậy ?”

“ Không phải ngẫu nhiên mà tôi có thể sống tới ngần này tuổi đâu !.  Ngoài ra tôi cũng biết được việc vũ khí của cậu hỏng cùng lúc đó.”

“ Đúng vậy, nó vỡ thành từng mảnh tới nỗi những gì còn lại chỉ là cái chuôi. Nhân tiện thì tại sao ông lại nghi ngờ tôi ? Đúng là việc đó rất có thể liên quan tới vụ con Skull Face nhưng chỉ có chừng đó thì nghe chừng chưa đủ để ông có thể khép nối chúng.”

Shin nghĩ rằng nó vẫn chưa đủ để có thể khiến Hoàng Gia quan tâm tới.

“ Tất nhiên là có một người lãnh đạo việc điều tra đứng sau chỉ đạo tất cả. Cùng lúc đó vụ việc về Skull Face đã được kiểm tra ngay lập tức. Viên ngọc được tìm ra cũng như mối liên hệ của nó với thanh đại kiếm. Tàn dư ma thuật trên viên ngọc cũng như trên thanh đại kiếm là hoàn toàn trùng khớp. Mặc dù nó chẳng thể tiết lộ cách cậu làm điều đó như thế nào.”

“ Tôi hiểu, vậy ra nó đã được tiến hành như thế !”

Việc này khá giống áp dụng đối chiếu DNA, với mỗi người khác nhau thì đặc tính của ma thuật hoàn toàn khác nhau.

“ Đó là lí do tại sao nó được tìm ra, mọi việc sau đó thì hoàn toàn diễn ra giống như trên. Ngay khi cậu đưa ra thông tin về viên ngọc thì lời mời được gửi đi.”

“ Tuy vậy ngay cả với Guild thì việc này khó mà tiết lộ ra đúng không ?”

“ Không hề, chẳng thể nào mà giữ được bí mật về nó trong mọi thứ đã bị phơi bày lù lù ra như vậy.”

Chẳng có lí do gì mà Guild lại đi bảo vệ Shin, một tên mạo hiểm giả cấp G mới vào nghề ở thời điểm đó.

Dĩ nhiên mọi truyện sẽ khác nếu đó là một tên [Người được chọn], sự an toàn của Hoàng Gia sẽ bị đe dọa.

Tuy nhiên vì Shin giữ thư giới thiệu của Đền Mặt Trăng nên viễn cảnh mọi việc trở nên tồi tệ hơn đã không xảy ra. Hơn nữa kể từ khi Barlux báo cáo về cuộc gặp gỡ với Shin, ông đã phán đoán rằng Shin không phải là kẻ thù, chí ít là đối với Vương Quốc.”

Ngay từ đầu thì chẳng có thằng điên nào đi thách thức công chúa, người mà cấp độ còn cao hơn cả  [Kẻ được chọn].

( Edit : chỗ này để Kẻ được chọn vì lặp từ “người” - Đúng ra là lười không muốn tìm từ khác :v )

“ Cuối cùng thì bằng một cách nào đấy thì nó đã có ích, huh.”

Sau khi nghe xong, Shin thầm biết ơn lá thư giới thiệu lúc đầu.

“ Vào vẫn đề chính thôi. Shin, Người đã mời cậu không ai khác chính là Nhị Công Chúa.”

“ Nhị Công Chúa ?”

“ Cố ấy dường như khá quan tâm tới cậu, Shin, người đã đánh bại Skull Face bằng thanh đại kiếm đó. Cũng bởi vì cô ấy cũng là một [Người được chọn] mà.”

“ Vậy à ? Cô ấy muốn đánh với tôi sao ?”

“ Mong là chỉ có thế.”

Từ nhận xét của Barlux thì viễn cảnh đó sẽ khó mà có thể xảy ra.

“ Không chỉ có thể thôi ư ? Đừng nói với tôi là cô ấy muốn tôi bồi thường vì đã đe dọa tới Hoàng Gia chứ ?”

“ Sẽ chẳng có vụ đó đâu. Nói thật với cậu, đã có một con Skull Face tương tự đã xuất hiện tại bình nguyên Wraith. Công chúa nằm trong nhóm đã đi diệt trừ nó, và còn phải thừa nhận rằng bản thân sẽ chẳng thể nào đánh nổi nó nếu solo. Vì thế nên dường như cô muốn thuyết phục cậu phục vụ dưới trướng mình.”

“ Nếu mọi truyện đúng như vậy thì tôi có thể an tâm...Nhưng tiếp theo đó sẽ là gì ?”

Những gì liên tưởng tới trong suy nghĩ của Shin lúc này giống như một vụ tuyển dụng quan chức chính phủ ấy. Vì có một số [Người được chọn] tham gia phụng sự Vương Quốc cho nên vụ này không phải là không thể.

“ À thì, tôi cũng chẳng rõ nữa.”

“ Mấy tay quan chức này cứ như là những bóng ma lẩn khuất trong rừng ấy.”

(Edit : Nguyên văn “Politicians, are only but the *evil spirits residing in the mountains and rivers.” Dính cái thành ngữ nên chẳng biết dịch thế đã ổn chưa, chẳng hiểu gì cả :( - ai có cách hay hơn inbox giúp nha)

Đối với Shin thì nó chẳng buồn cười tí nào cả.

“ Được rồi, tôi có thể tạm hiểu được cái đống rối rắm này. Sang việc khác. Liệu có thời gian cụ thể cho việc triệu tập này không ?.”

Shin quay ra hỏi Barlux.

“ Về việc này, chúng tôi sẽ liên lạc trước với họ. Phải rồi, ngày mai lúc tiếng chuông thứ 9 vang lên thì sao ?.”

“ Được thôi, mà tôi nên ăn mặc thế nào đây ? Bản thân tôi cũng không ngờ mình sẽ phải đi gặp thành viên Hoàng Tộc thế này.”

“ Đối với một Mạo Hiểm Giả thì không yêu cầu quá hình thức về vấn đề đó như Quý Tộc. Cậu chỉ cần giữ vẻ ngoài của mình cho gọn gàng là được.”

“ Ngay từ đầu bộ áo giáp căn bản đã được coi là động phục cho một Mạo Hiểm Giả rồi. Hầu như làm gì có ông tướng nào sở hữu mấy bộ cánh của Quý Tộc chứ.”

Theo như những gì Barlux cùng Arad nói với nhau thì dường như không có quy định gì về vụ này.

( Edit : lạy ông có ai đưa việc ăn mặc vô luật đâu, chúng nó xài luật rừng thôi :v )

“ Cậu còn diều gì thắc mắc không ? Cứ hỏi tự nhiên, tôi sẽ giải đáp hết mình.”

Arad nói với Shin.

“ Tôi không còn thắc mắc nào nữa. Đúng như ông nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải vấn đề như thế này.”

“ Có thể mọi thứ sẽ không theo ý muốn của cậu. Nhưng để tôi cảnh báo trước, đừng đồng ý bất cứ điều gì ở đó. Tùy thuộc vào hoàn cảnh họ có thể liên tục gây khó dễ, rất có thể cậu sẽ phải chịu khổ sở đấy.”

“ Haha, tôi sẽ cẩn thận.”

Sự chân thành được thể hiện rõ trong lời nói của Arad, người dường như đã từng trải qua điều tương tự.

“ Lão già Royl đây không thích Quý Tộc cho lắm. Mặc dù mọi Quý Tộc đều vậy nhưng không phải là không có kẻ như thế, cậu nên cẩn thận.”

“ Tôi hiểu.”

Shin cười gượng gạo trả lời Barlux

Thực ra giống như trong nhưng bộ anime và tiểu thuyết từng đọc, cậu cũng đã lường trước được về những tay Quý Tộc tham lam và đầy mưu mẹo này.

Shin vẫn chưa hề được gặp một Quý Tộc nào trong thế giới này. Tuy nhiên, những kẻ được sinh ra trong tầng lớp trên thường chỉ giỏi coi thường người khác ở tầng lớp thấp hơn.

Một lúc sau. Khi đã học được một chút lễ nghi, cậu rời khỏi đó

Khi cậu quay lại sảnh thì có một đám đông đang lúc nhúc ở góc căn phòng.

“ Chà ! Đúng như mình nghĩ nhỉ !”

Và chả cần phải đoán, chắc chắn ở chính giữa cái đám kia là Schnee và Tiera.

Shin nhận ra ngay vì ngay từ đầu cậu đã dự đoán ra cái viễn cảnh này nếu bỏ lại hai người đó một mình.

“ Hiss!!”

Tiếng đe dọa của Yuzuha vang lên .

Những người đang bao quanh có lẽ cũng không ngờ tới rằng tất cả sẽ bị phang cho ra bã nếu Yuzuha tấn công.

Tuy nhiên, sẽ thật khó sử nếu có người bị thương ngay trong Guild, Shin nhanh chóng tiếp cận đám đông trước khi Yuzuha phát điên lên.

“ Xin phép nào. Tiera, chúng ta đi thôi.”

“ Ah, vâng !.”

Schnee, người đã nhận ra sự hiện diện của Shin nhanh chóng di chuyển theo Tiera.

Ngoài ra cùng lúc đó, sát khí bắt đầu tỏa ra từ Schnee. Không chịu nổi áp lực, những người đàn ông bắt đầu lùi lại. Nhờ đó Schnee cùng những người khác len lỏi qua thoát ra khỏi đám đông.

Cùng lúc đó Shin nhận thấy ánh mắt những tên đực kia dán vào mình, cũng như chú ý đến sự hiện diện của cậu. Có thể nói đây là điều mà cậu chưa từng cảm nhận được trong thế giới thực.

( Cái ngày mà mình được nhìn như thế cuối cùng tới )

Nếu cậu không đủ nhạy cảm, chắc chẳng thể nhận ra những ánh mắt ghen tị này. Lúc này đây trong cậu là một tâm trạng khó tả.

“ Họ mời hai người vô nhóm à ?”

“ Một nửa là lời mời vô nhóm, số còn lại là lời mời đi uống trà.”

“ Vậy cô có đồng ý cái nào chứ ?”

“ Không cái nào cả.”

Schnee trả lời một cách chắc nịch cùng với nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt cô toát lên như thể những lời mời đó còn chẳng đáng để xem xét nữa.

“ Bởi vì hầu như chẳng có ai đủ tốt như Chủ Nhân cả .”

Tiera nói theo một cách chẳng thể nào ngờ tới.

( Edit : chỗ này để theo đúng eng, nhưng chả hiểu gì cả  “ Tiera said in an amazed way.”  anh em thông não cho cái )

Ngay từ đầu, Schnee chưa bao giờ muốn theo ai ngoại trừ Shin rồi. (Edit : Gato vc)

“ Nó đã là đương nhiên rồi. Để nó sang một bên đã, vậy chuyện kia sao rồi ?”

Schnee hỏi.

“ Tôi đã được nghe về vụ này từ đầu khi tới đây rồi. Nhưng trước khi giải thích, chúng ta tới nơi khác đã. Chỗ này có chút ….”

Vì đây không phải là một chú đề để có thể thảo luận ở nơi dễ bị chú ý như ở đây. Nên nơi mà họ đang hướng tới lúc này là quán Điểm Gấu ( Bear Point ). Khi ở đó lần cuối, cậu đã xác nhận rằng nó đáng tin cậy trong việc giữ âm thanh không lọt ra ngoài.

◆ ◆ ◆ ◆

“ Chào mừng! Ara, Shin-san, lâu rồi không gặp.”

“ Đã được một thời gian rồi. Liệu cô còn hai phòng không ?.”

“ Chúng tôi còn phòng trống, nhưng….trước đó, hãy tới đây chút.”

Tsugumi, cô gái lê tân, kéo Shin cho tới khi họ tới gần quầy.

Với một khuôn mặt nham hiểm, Tsugumi bắt đầu thì thầm.

“ Hey hey, nhưng mĩ nhân đó là ai thế ?! Có rất nhiều người đẹp trong số các Elves, nhưng như cô người thú đi cùng anh, họ ở mức độ hoàn toàn khác ! Anh đã dùng ma thuật quái quỷ gì thế ?.”

Trong khi hét lên một cách khéo léo, Tsugumi tiếp tục nói không ngừng.

Tsugumi có thể nói một cách khách quan cũng là một cô gái xinh đẹp, nhưng mà khi so với nhan sắc của Schnee và Tiera thì lại là một phạm trù triết học khác.

“ Có nhiều việc đã xảy ra và tôi không thể kể chi tiết được.”

“ Eh~.”

“ Đừng có mà “Eh” với tôi. Cô không nên quá quan tâm về truyện riêng tư của khách hàng chứ.”

“ Nhưng, cậu mới chỉ trở thành mạo hiểm giả mới có một tháng, làm thế nào mà cậu có thể có được hai người đẹp như vậy? Mặc dù tôi không hề lo lắng hay cái gì đó tương tự, nhưng chắc chắn có gì đó không ổn ở đây!.”

“ Hey! Hey! Mặc dù tôi hiểu cảm xúc của cô, nhưng như thế không hề tốt chút nào đâu, cô biết chứ ?.”

“ Che ー.”

“ Đừng có mà dỗi !!.”

Có phải do thiếu thốn việc để giải trí không ? Cô ấy có dường khá quan tâm tới những việc như thế này.  

Nếu là giữa Shin với nhưng người khác thì cậu có thể kể nó như thể một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng đây là giữa cậu với Schnee, Shin không thể để lộ nó ra ngoài.

“ Hazz, vậy và tôi cứ nghĩ mình được nghe một câu chuyện thú vị sau một thời gian dài như vậy.”

“ Đừng đùa nữa !.”

Trái ngược hẳn với suy tính, Shin khá ngạc nhiên về cái thái độ của cô, có vẻ như nó không gây thất vọng cho lắm.

Có phải vì cô ấy không muốn liên tục hỏi về nó ? Sau khi Tsugumi trở lại quầy, cô vẫn trực đợi khách hàng như bình thường.

Sau đó Shin đã thuê một phòng riêng cho mình và một phòng đôi cho Schnee và Tiera. Bởi vì không biết sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian cho ngày mai, cho nên cậu đã đưa cho mỗi người một đồng vàng Jul cùng lúc đó. Cậu cũng đã đánh tiếng cho Tsugumi về việc sẽ ra ngoài.

Bởi vì đã vào trưa nên họ bắt đầu dùng bữa, sau đó tập trung lại trong phòng Schnee và Tiera.

“ -và đó là những gì tôi biết. Có thể tôi sẽ phải chiến đấu nữa, chắc vậy !.”

Khi cậu kể về cuộc gặp của mình với Barlux và Arad, Schnee gật đầu đồng tình.

“ Em hiểu, vậy đó là những gì xảy ra trước khi chúng ta gặp lại, huh?”

“ Một thanh gươm bay vào lâu đài Hoàng Gia, anh đã làm gì vậy…”

“ Tôi không cố tình, được chứ !.”

“ Kuu? Shin thật tuyệt ~.”

Tiera kinh ngạc vì nó còn Yuzuha thì chả hiểu gì cả, nghiêng đầu.

“ Theo lời của Shin thì khi Vương Quốc được triệu tập, nó có thể là một lời mời làm việc hoặc, cũng thể là một cuộc hôn nhân giữa anh với Quý Tộc nào đó.”

“ Tôi hiểu về vụ làm việc cho chính quyền, nhưng hôn nhân á !?.”

“ Đúng thế, nếu Nhịn Công Chúa hiểu được về sức mạnh của Skull Face thì cô ấy chắc chắn sẽ bị thuyết phục rằng anh là một [Người được chọn]. Bởi lẽ sức mạnh của một quốc gia tỉ lệ thuận với số lượng [Người được chọn] mà nó nắm giữ, em tin rằng cô ta sẽ cố gắng để có được anh.”

“ Vậy sau câu truyện về cô công chúa này, có cách nào tôi tránh được nó không ? Ngay bây giờ tôi chả muốn mọi việc diễn ra theo hướng đó tí nào.”

Shin không hề có ý định làm việc cho Chính Quyền hay ràng buộc bởi hôn nhân. Và cậu cũng chẳng có hơi đâu mà lên kế hoạch để từ chối nó ngay từ đầu.

“ Em nghĩ rằng sẽ không có vẫn đề gì nếu anh từ chối phụng sự. Vì không có nhiều người trở thành Hiệp Sĩ mà ban đầu là một Mạo Hiểm Giả.”

“ Vậy sao?”

“ Có rất nhiều người ghét bị ràng buộc bởi các quy tắc. Ngoài ra từ góc nhìn của các thành viên trong Party, việc tuyển dụng sẽ mà một mất mát to lớn cho họ, cho nên họ cố gắng không chấp nhận nó.”

Căn bản những người đang phụng sự cho Vương Quốc mà khởi điểm là một Mạo Hiểm Giả, ngay từ đầu đã là những người hoạt động độc lập hoặc có tham gia một nhóm nào đó nhưng không phải với tư cách của một thành viên cố định.

“ Và hiện tại, do Shin đang cùng nhóm với bọn em, vì vậy mà anh có thể đưa nó ra như một lý do. Lúc đó họ khó có thể không chấp nhận.”

“ Vậy vấn đề còn lại duy nhất là việc hứa hôn, huh? Nếu tôi không có lý do thích đáng để từ chối nó, thì rất nhiều rắc rối sẽ kéo theo.”

“ Về điều đó, em có nên giả vờ là hôn thê của anh ?.”

“ Ah, tôi có thể giả vở làm người đã đính hôn với bạn đời của mình, huh?”

Schnee mong rằng sẽ không thể gán ghép ai đó với một người đã hứa hôn với một người khác rồi.

Tuy nó không phải là một cái cớ tồi. Nhưng chưa thể chắc chắn rằng những Quý Tộc kia sẽ từ bỏ dễ dàng như thế.

“ Bởi vì sẽ quá vô lý nếu quá ép anh, bưởi vì sẽ chẳng ích gì cho họ nếu cố gắng buộc anh chấp nhận. Nếu có thể thì thêm cả Tiera, nếu cô ấy giả vờ, thì ít nhất họ sẽ không bị mê hoặc bởi vẻ ngoài đó vì cô là người phụ nữ của anh.”

“ Uhm, Em ?.”

Tiera hỏi.

“ Ara, vậy em không muốn ư ?.”

“ Không, nếu chỉ là giả vờ thì được thôi. Nhưng…”

(Edit : Đã nghiện còn ngại :v)

Tuy chỉ là giả vờ, đến cả Tiera cũng đồng ý sao.

“ Kuu! Vậy Yuzuha vời Shin cũng có thể trở thành vợ chồng !!.”

“ Chờ đã, Yuzuha, không được. Cả cái xã hội này sẽ giết tôi mất !!.”

(Edit : Không chỉ xã hội đâu mà cả thằng này cũng giết mày đấy. Cay lắm rồi - ông trans đâu rồi vô phát biết ý kiến coi) (trans: em mà là nó thì chết em cũng ***)

Ngay khi tự ứng cử mình, ở một mức độ nào đó Yuzuha đồng thời biến thành một cô gái. Vì biết cô đã hiểu lầm, Shin nhanh chóng ngăn lại.

Dù sao, sau tất cả Yuzuha chỉ có thể biến thành một cô nhóc Loli chứ không phải là một người phụ nữ quyến rũ như khi còn ở thời đại Game. Để có thể chạm tay vào một cô bé như vậy sẽ khiến cậu đi tới mức độ xa nhất của một tên biến thái.

(Edit : thế mới nói Loli chỉ để ngắm chứ không để sờ)

“ Đây là giả vờ, chỉ là giả vờ. Nó không phải làm thật, được chứ ?.”

“ Kuu? Không phải anh đã giao phối với Schnee sao ?.”

“ Không ! Với cái ngoại hình đó em càng không được nói về điều đó !!.”

“ GIAO PHỐIIIIII…..!?”

Đối với những từ bất ngờ phát ra từ Yuzuha, Shin chả còn biết nói gì nữa còn Schnee thì cừng đờ người lại.

Mặc dù những kí ức ban đầu của Yuzuha bị phong ấn, nhưng cũng không có gì là lạ nếu em ấy biết về nó. Tuy nhiên, nó lại hoàn toàn khác khi cô còn ở dạng cáo, khi mà những lời đó lại được nói ra bởi một cô bé khiến cậu cảm thấy khó mà chấp nhận được theo một số cách khác nhau.

Đối với “ Giao phối”  thì có thể nó là bản năng tự nhiên của những loài động vật mạnh mẽ. Nhưng với Shin thì hoàn toàn không giống vậy, nhất là khi ngay lúc này đây cậu còn đang cố gắng phủ nhận trong khi đó khuôn mặt Schnee thì đỏ ửng.

“ Được rồi, mọi người bình tĩnh lại nào.”

Dù Tiera nói thì nói vậy, nhưng chính cô lúc này đây cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh.

**************************************

(Edit : Hỏi ngu anh em chút, trong tiếng việt thì từ "Tý" hay "Tí" mới là đúng vì căn bản mình tìm hiểu thì toàn thấy không phân biệt rõ ràng giữa hai từ này, hoặc có cũng rất  khó để hiểu)

VD : //antg.cand.com.vn/Kinh-te-Van-hoa-The-Thao/Mau-Ty-hay-Mau-Ti-290721/

Bình luận (0)Facebook