The New Gate
Kazanami Shinogi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 1 PHẦN 2

Độ dài 4,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:17:13

Trans : tuanrias1908

Edit : lehoanglam ( Editor of  Hit_Game Team)

********************************************

(Edit : Vì chương này một số đoạn hội thoại vô cùng khó hiểu, mình đã cố gắng edit lại sao cho rõ ràng nhất nhưng không thể tránh khỏi một số chỗ bị sạn mong anh em thông cảm.)

*********************************************

Sau khi ra khỏi khu rừng phía Nam, một vùng đồng bằng rộng lớn dần hiện ra trước mắt họ. Từ đây họ bắt đầu đi bộ thêm khoảng 30 phút nữa rồi mới đem xe ngựa ra và bắt đầu tiến vào tuyến đường chính.

Mọi việc cứ thế diễn ra suôn sẻ ngoại trừ việc Cuore khá ngạc nhiên về tốc độ xe khi được kéo đi bởi Kagerou. Sau một khoảng thời gian Shin và nhóm của cậu cuối cùng cũng đến được Laura Grands Wood.

Nó tọa lạc trên một ngọn đồi nơi mà trước đây là chỗ mà Schnee và những người khác chọn để quan sát trận chiến giữa Shin và Girard. Sau khi tới nơi họ bắt đầu ra khỏi xe.

“ Kinh thật. Ngay cả khi hứng chịu từng đó, chúng ta có tới đúng nơi không vậy ?.”  

Shin quan sát khu rừng từ trên đồi, không khỏi ngạc nhiên khi không thấy bất cứ dấu hiệu hư hại nào. Khi bắt đầu đánh với Girard, từ việc dùng kĩ năng [ Canon Wave ] khiến vô vàn cây cối xung quanh khu vực đó bị xóa xổ. Mặc dù có vô vàn những tảng đá khổng lồ và cây đại thụ bị thổi bay do tác động của trận chiến nhưng như thế chưa phải là đã hết, nhưng thiệt hại còn lớn hơn nhiều khi họ văng xuống mặt đất. Chính Shin cũng thoáng nhận thấy những vết tích tàn phá đó.

Vậy nhưng trước mắt cậu lúc này đây cậu không thể tìm thấy bất cứ vết tích tàn phá nào lúc đó.

“ Nhìn xung quanh mà xem, thảm thực vật trước và sau trận chiến có vẻ như không thay đổi gì cả nhỉ ? Hơn thế nữa nó còn hoàn toàn chả khác gì lúc đầu cả, tôi nghĩ là do thực vật phát triển khá nhanh chóng đã che đi hoàn toàn những dấu tích của sự tàn phá hay gì gì đó tương tự như vậy.”

“Vâng, khi em lại gần để quan sát  thì thấy có khá nhiều cây con trong khu vực này.”

Trong khi Schnee giải thích tình trạng của khu rừng, Tiera cũng nêu ra ý kiến tương tự. Chỉ vào một phần của khu rừng Tiera quay ra nói với Shin :“ Đó là những nơi mà cây cối bắt đầu phát triển xung quanh khu rừng gốc.”

“ Có vẻ như nó là những gì đang diễn ra với khu rừng Laura Grands. Nhưng nói thật là tôi cũng chẳng thể hiểu nổi ngay cả khi cô đã giải thích cho tôi.”

Shin cứ thế nhìn chằm chằm vào nơi mà Tiera vừa mới chỉ, nhưng cậu chẳng thể nào phân biệt được sự khác nhau giữa chúng. Ngoài sự khác nhau về kích thước, thì cây trẻ và già chả có tí khác biệt nào cả.

“Đúng như mong đợi từ Schnee-dono và Tiera-dono. Đến tôi cũng phải mất tới 10 năm để nhận ra sự khác nhau giữa chúng.”

“Tôi có thể dễ dàng phân biệt chúng bởi vì cảm nhận của người Elf và Pixie về rừng rất nhạy bén. Để có thể tự mình phân biệt được chúng như vậy đã là rất tuyệt vời rồi.”

Schnee nở một nụ cười khích lệ Cuore. Dường như trước đây cô từng trực tiếp dạy cho Cuore cách để phân biệt chúng. Và giờ thì cô cảm thấy khá vui vẻ khi Cuore có thể tự mình làm được điều đó.

“Cảm ơn rất nhiều.”

Cuore đáp lại với một nụ cười. Như thể vô cùng hạnh phúc cái đuôi của cô cứ vây qua trái rồi qua phải liên tục.

“ Và giờ thì chúng ta làm gì tiếp theo đây ? Chúng ta đang đi kiểm tra đúng không ?.”

Shin bắt đầu hỏi Cuore vì cậu không biết sẽ phải làm những gì tiếp theo.

“ Đối với việc kiểm tra về sự phục hồi của cây cối, chúng ta sẽ đi kiểm tra xem có cây nào phát triển không tự nhiên quanh đây hay không. Vì vào sâu bên trong để khảo sát là không thể nên chúng ta sẽ chỉ xem sét bên ngoài tại một số vị trí này.”

Vừa nói cô vừa lấy ra một tấm thẻ từ trong túi và bắt đầu vật chất hóa nó. Ngay lập tức một bản đồ khu rừng Laura Grands hiện ra. Với một số cây lớn được dùng như là ranh giới cũng như một số điểm đặc biệt khác được vẽ ra trên đó.

“ Với những cái cây này làm dấu chúng ta có thể chia khu rừng ra làm các khu vực khác nhau. Bởi vì những chỗ này sẽ không thay đổi ngay cả khi chúng phục hồi, chúng ta sẽ không mất dấu chúng đâu.”

Nếu nhưng mạo hiểm giả thông thường tới đây họ sẽ phải cẩn thận để không đi quá sâu vào khu rừng, nhưng nếu là Shin và nhóm của mình thì cô cũng chẳng cần quá lo lắng về điều đó.

“...Mặc dù đề nghị đi cùng để giúp đỡ, vậy mà tôi chẳng giúp được gì cả.”

Ngay từ đầu việc phân biệt những cái cây đã là không thể đối với Shin. Bởi lẽ ngay cả khi đã được Tiera cắt nghĩa cậu cũng chẳng hiểu một tý nào cả.

“ Vậy thì đi cùng Tiera thì sao ? Cô ấy sẽ thu thập tất cả những cây được tìm thấy và Shin sẽ bỏ chúng vô Hòm Vật Phẩm. Như vậy sẽ hiệu quả hơn.”

Nhìn vào Shin, người mà đang cảm thấy khá chán nản, Schnee đưa ra một đề nghị.

“Đúng rồi. Việc cho hai người đi với nhau là vô cùng phù hợp, bởi vì tôi và Schnee-dono đều có thể sử dụng được Hòm Vật Phẩm.”

Cuore cũng đồng tình hưởng ứng.

Đối với Shin, cậu chỉ có thể đồng ý về chúng vì đó là cách duy nhất để thấy cậu có thể có ích chút chút. Nó vô cùng hợp lí vì một thành viên có thể sử dụng Hòm Vật Phẩm là cần thiết.

Cuore cũng có thể sử dụng Hòm Vật Phẩm, minh chứng chính là cái thẻ mà cô dùng cách đây không lâu. Nó dường như là cô vừa sử dụng Hòm Vật Phẩm.

Về vụ này, Shin cũng có nghe nói từ Tiera rằng chỉ có những người trong Hoàng Tộc và các Trưởng Lão mới có thể sử dụng Hòm Vật Phẩm. Còn Cuore là con gái của Vua Thú Nhân, nói cho gọn thì cô ấy cũng thuộc Hoàng Tộc. Có thể cô được thừa hưởng khả năng này từ Girard, điều này có thể lí giải cho việc tại sao cô có thể dùng được Hòm Vật Phẩm.

“ Vậy thì ta sẽ chia thành 3 nhóm. Chúng ta sẽ kiểm tra xem còn bất kì biểu hiện bất thường nào khác ngoài những cái cây quanh đây.”

Để xác nhận lại công việc phải làm, Schnee hỏi Cuore.

“ Theo như những gì đã biết, không có bất cứ trường hợp nào từng xảy ra giống bây giờ. Thực tế thì việc cây cối mọc không bình thường chỉ được ghi nhận có hai lần trong quá khứ, đó là khi những người mạnh mẽ chiến đấu với nhau. Lần đầu tiên xuất hiện sau trận solo giữa một Long Nhân và một Thú Nhân là “Fairy Grass”,còn lần thứ hai sau trận chiến giữa Lord và Elf thứ được tìm thấy là “Phantom Grass”. Đó là hai lần duy nhất được ghi nhận. Vì cả hai thứ trên cũng có thể tìm thấy ở nhiều nơi, cho nên lần này tôi nghĩ sẽ tìm thấy một thứ gì khác.”

(Edit : Theo thằng Trans thì  “Fairy Grass” là Cỏ Tiên,còn với “Phantom Grass” chắc là cỏ ma chăng :3 - Dịch ra thì nghe lại không hay nên thôi cứ để yên)

Tuy nhiên một số người nói rằng nếu số lượng cây cối bắt đầu tăng lên, nó sẽ không còn như cũ nữa. Tuy nhiên đó chỉ là tạm thời.

“ Vậy việc phân công công việc như thế nào vậy ? Chắc chia làm 3 phần bằng nhau nhỉ ?”

Shin đưa ngón tay lên bản đồ vẽ ra 3 vòng tròn, trong khi Cuore đang lắng nghe.

Như Cuore đã nói trước đó, sẽ là bất khả thi khi kiểm tra toàn bộ khu rừng với số lượng người ít ỏi như thế này vì thế mà phạm vi kiểm tra sẽ phải thật hợp lí. Mặc dù những người khác không trực tiếp nhìn vào bản đồ nhưng họ cũng có thể hiểu được ranh giới thực hiện được vạch ra.

“ Bởi vì mọi người không quen với nơi này, nên tôi sẽ không phiền nếu vùng của mình tăng lên đâu.”

Hướng về Cuore, người vừa mới nói, Schnee không đồng ý.

“ Bởi vì việc điều tra lần này cũng là nhiệm vụ của tôi. Sẽ tốt hơn nêu vù điều tra của cả tôi và cô cùng tăng lên, cũng như giảm bớt vùng điều tra cho Tiera và Shin. Dù cho Tiera có thể phân biệt được nhưng cô ấy chưa từng làm việc này trước đây cho nên sẽ tốn nhiều thời gian hơn chúng ta.”

“ Cũng phải, nếu đó là ý của Chủ Nhân thì em cũng không có gì để phản đối.”

(Edit : Từ bây giờ Tiera sẽ gọi Schnee là Chủ Nhân giống trong Manga, vì mình vừa mới bắt đầu cộng tác cùng ông Trans từ chương này nên cũng không rõ vụ xưng hô - Còn với ông Trans : Bác sửa những chap sau theo cách xưa hô này nhé.)

Tiera đồng ý với đề nghị của Schnee.

Cô hầu như chưa hề vào rừng suốt 100 năm qua. Mặc dù là một Elf nhưng việc cô ấy ít vào rừng là không hề phủ nhận được.

Ngoài ra với Shin đi cùng. Schnee nghĩ với người mới làm việc này lần đầu thì chắc chắn tiến độ sẽ bị trì hoãn. Đồng thời cô cũng coi đây là một cơ hội để huấn luyện khôi phục trực giác cho Tiera.

(Edit : Giờ em nó mới được xổng chuồng nên còn ngây thơ lắm :3)

Trong khi đó Shin, đứng trước Schnee và Tiera những người có thể phân biệt dễ dàng thực vật thông qua trực giác của người Elf, không khỏi bị xem như thằng vô dụng. Một lần nữa trùng vai xuống tủi thân.

“ Tôi thật lòng xin lỗi vì là một quả tạ….”

“Em sẽ chỉ cho anh cách để phân biệt mà!~”

Tiera vô nhẹ vai cậu để an ủi.

“Đúng rồi đó Shin-dono. Tôi cũng không thể nào phân biệt chúng ngay từ đâu.”

Trong khi Cuore là Thú Nhân, cô có những kinh nghiệm và kiến thức để nhận thấy những sự thay đổi trong khu rừng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên nó là đến từ nhiều năm ròng nỗ lực. Nếu Shin có thể nhận ra sự khác biệt ngay lập tức thì chẳng có gì gọi là khó khăn cả.

“ Vậy thì, hãy sao chép bản đồ ra nào. Sẽ thật rắc rối nếu quên chúng.”

Schnee vừa nói vừa kích hoạt kĩ năng trong hệ thống [ Sao chép ]. Đúng theo nghĩ đen nó sao chép mọi họa tiết và hình vẽ trên giấy.

Khi đây còn là một trò chơi, nó được dùng để sao chép bản đồ giữa các người chơi. Shin cũng có thể dùng được nó, nhưng cậu thấy khá ấn tượng nghĩ : “Vậy nó cũng có thể sử dụng theo cách này, huh?.”

“ Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi chứ ?.”

Trong trường hợp người nào hoàn thành nhanh hơn, thì sẽ chuyển sang tham gia với người chưa xong tuy vậy những hạn chế và nơi gặp mặt trong trường hợp đó cũng chẳng thể nào quyết định được. Sau cùng thì tất cả bọn họ đều chia ra rải rác trong rừng.

" Nhanh thôi, chúng ta sẽ chọn nơi nào trước đây ?"

" Tôi nghĩ nên bắt đầu ở khu vực phía trước chứ ?, Bởi vì cô sẽ dẫn đường, nên tôi nghĩ mình sẽ cố gắng học được thứ gì đó trên đường đi."

Trong khi di chuyển vào trong khu rừng, Shin nhận được một số kiến thức về tên và tác dụng y học của một số cây hoa, những thứ chẳng bao giờ được coi như là một vật phẩm khi thế giới này còn là một trò chơi, cũng như sự khác biệt giữa cây già với cây trẻ từ Tiera.

Đầu tiên không có loại cỏ nào gọi là “Cỏ dại”, thậm chí ngay cả khi nếu có thì cái thứ cỏ giống trong suy nghĩ của Shin cũng có tên riêng của mình. Điểm khác nhau giữa loài cây này với loài khác, chẳng hạn như việc nở hoa như thế nào hay cách nó phát tán hạt giống.

Cứ thế Tiera nói về sự phát triển của những loài cây có hoa cũng như cách để tận dụng chúng trong thế giới này. Shin cũng có chút hứng thú về công dụng của những cái cây đó khi kết hợp với những kĩ năng của bản thân.

“ Shin đây là cây già hay cây non vậy ?”

“Cây..già...Chăng ?”

“Sai rồi, đó là một cây non.”

“Thật sao ?”

“Đúng vậy !.”

Tuy nhiên việt phân biệt được chúng vô cùng khó ngay cả khi cậu hiểu được những kiến thức về chúng. Thâm chí tới Cuore cũng mất tới 10 năm để có thể đạt được khả năng này. Vậy nên đối với một tên nghiệp dư như Shin thì nó là không thể.

“Hmmmmm…”

Cứ như vậy Shin đi sau Tiera dọc theo con đường trả lời những ví dụ mà cô đưa ra, những câu hỏi tương tự như trên được lặp đi lặp lại liên tục, mặc dù thì thoảng cậu cũng trả lời đúng nhưng hầu hết cũng chỉ là ăn may. Dù cho Shin mở to mắt hết cỡ ra mà nhìn, cậu cũng không thể phân biệt được nổi.

“Thật sự thì tôi cũng đành bó tay mới mấy thứ này thôi.”

“Ngay cả đối với một High Human thì nó vẫn còn khá khó nhỉ ?.”

“ Trước kia nhưng thứ dạng dạng như vầy có thể phân biệt bằng [ Phân tích ] và [ Đánh giá ] những đối với những cây cỏ như thể này nó chỉ được coi như là cỏ dại thông thường.”

Như để Tiera có thể hiểu hơn, Shin nhặt cây cỏ mà mình vừa được dạy trước đó lên và trả lời.

Thứ cỏ trong tay cậu lúc này có thể có ích nếu chỉ dùng nó như là một nguyên liệu. Tuy nhiên nếu nó có thêm tác dụng phụ khác thì trong một số trường hợp nó có thể khiến tỉ lệ thất bại tăng lên. Vậy nên chẳng có lí do nào để sử dụng cũng như kiểm tra chúng.

“Nhưng nếu anh có thể phân biệt chúng dễ dàng như thế thì em thật sự tủi thân đấy. Tuy nhiên, em cũng có thể thấy được tên nhưng loại thảo mộc này bằng [ Phân tích ] chúng đúng ra không thể mọc xung quanh khu vực này.”

“ Cái gì cơ ?.”

Shin đứng hình một lúc trước câu trả lời của Tiera. Theo như cậu biết thì kĩ năng này được dùng để xác định vật phẩm. Không quan trọng cậu có phân tích nó nhiều đến thế nào thì kết quả cho ra cũng chỉ là “ Cỏ A” mà thôi. Nhận tiện, cái Tiera vừa nhặt lên là “Golden Grass” và “Pure White Flower” , chúng đều là nguyên liệu để chế tạo Potion. Chúng được dùng để chế tạo những lọ thuốc phục hồi cao cấp hơn hẳn những loại bậc thấp thông thường, ngay cả khi trông chúng chả khác gì nhau.

(Edit : Grass nghĩ là cỏ nên anh em tự hiểu “Golden Grass” nghĩa là gì nhé dịch ra nghe ngu học lắm, còn “Pure White Flower” nghĩa là nghĩa là hoa trắng tinh khiết~ Chắc thế :3)

“ Trận chiến giữa tôi và Girard có vẻ đã như đem lại một số thứ khá thú vị nhỉ ? ...À đúng rồi, thật sự là có sự khác nhau giữa  [ Phân tích ] của tôi và của Tiera chứ?, Có vẻ như cô học nó từ một cuốn sách nào đó mà tôi đã bỏ qua….”

Trong khi cất nhưng cây thảo mộc vô Hòm Vật Phẩm, Shin nói lên băn khoăn của mình.

“Em không rõ nữa. Nhưng chỉ có mỗi tên là hiện lên khi em sử dụng [ Phân tích ]. Mặc dù đã nghe nó từ Chủ Nhân, tôi cũng từng nghĩ rằng sẽ có những thông tin kèm theo khi sử dụng nó nhỉ? Vậy mà chẳng có gì giống như thế hiện ra cả.”

Theo như lời của Tiera, nếu các điều kiên được đáp ứng thì những gọi ý về cách dùng cũng như công dụng sẽ hiện ra. Tuy nhiên đối với cô, những thứ dạng dạng như vậy không hề xuất hiện.

“ Vậy sao….Hmmm ?”

Shin cố gắng nhìn chằm chằm vào cách loại cỏ với hi vọng sẽ nhìn được tên của chúng. Đúng như dự kiến cậu chẳng thấy gì cả. Cùng lúc đó, trong tầm mắt của mình, cậu bắt đầu chú ý vào một thứ khác có màu đen ở gần đó.

“ Đó có phải là “Sắt đen” ?”

Thứ vừa xuất hiện trên mặt đất đó là một vật liệu vô cùng quen thuộc với một thợ rèn. Nhìn vào tình trạng của nó lúc này thì có vẻ như là bị động vật đào lên hoặc cũng có thể là do mưa rửa trôi tầng đất bên trên mà lộ ra.

“..Chỉ với [ Phân tích ]....”

Nó bất ngờ hiện lên trong tâm trí Shin, khi cậu quan sát nói bằng kĩ năng [ Đánh giá ]. Và sau đó cậu nhìn lại nó mà chỉ dùng [ Phân tích ].

“....Mình có thể nhìn thấy nó này. Thật sự tôi có thể thấy nó rồi.”

“ Có chuyện gì vậy ?.”

“ Mặc dù tôi chỉ có thể biết được nó là kim loại khi sử dụng [ Phân tích ], nhưng giờ thì tôi có thể thấy cả tên của nó rồi. Dù cho trước đây nó chỉ cho ra những thứ dạng như (Sắt A) hay (Khoáng thạch A).”

Theo như dự đoán của Shin, cậu nghĩ rằng đặc chưng của chủng tộc và nghề nghiệp dường như liên quan tới việc nhận diện chúng. Những cái tên liên quan tới kim loại đều hiện lên vô cùng dễ dàng. Đối với Shin, thì là do cậu đang ở đỉnh cao của nghề thợ rèn mặc dù đó không phải đặc chưng của chủng tộc mình. Kết quả là tên của mọi thứ liên quan tới nghề rèn đều hiện ra.

“ Em tự hỏi thì điều đó có nghĩa là gì vậy ?”

“ Eh ? Chờ một chút, cô không hiểu gì sao ?”

Tiera nói với Shin bằng vẻ mặt khó hiểu khẽ gật đầu.

“ Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đoán nghề nghiệp của mình có thể tương tự như Người Lùn. Vậy nên những thứ như nghề nghiệp hay đặc chưng của chủng tộc có thể ảnh hưởng tới kĩ năng [ Phân tích ]. Cô có nghĩ như vậy không ?”

“ Em là Elf nên có thể thấy nhưng thứ liên quan tới thực vật và vì Shin là thợ rèn nên có thể thấy những thứ liên quan tới kim loại đúng không ?”

“ Yeah, nó là như vậy đấy. Mặc dù đây chỉ là một phỏng đoán nhưng tôi nghĩ trong trường hợp này thì nó khá hợp lí.”

Shin nghĩ rằng cậu sẽ xác nhận lại điều này với Schnee và Cuore sau.

“ Vậy, ngoài “Golden Grass” và “Pure White Flower” thì cô còn phát hiện ra thứ gì khác không ?”

“ Ừm, ngoài chúng ra thì em thấy không có gì đặc biệt cả. Vấn đề còn lại duy nhất là liệu chúng về sau có thể phục hồi hay không. Nhưng em nghĩ nó cũng không quá quan trọng.”

Trực giác của Tiera có vẻ như không hề bị lu mờ, từ câu khẳng định không chút đắn đo của cô có thể cho thấy điều đó, không hề có bất cứ tác hại nào từ việc cô không vào trong rừng trong một khoảng thời gian dài.

Việc kiểm tra diễn ra khá nhanh chóng, một phần cũng là nhờ Shin có một số kiến thức về “Golden Grass” cũng như một số nguyện liệu khác. Trong trường hợp này mọi chuyện diễn ra khá xuôn sẻ với Shin thu thập còn Tiera kiểm tra xem có gì khác lạ không, nếu không thì họ sẽ ngay lập tức rời đi.

Dù có sự gia nhập của Schnee và Cuore trên đường đi, thì hầu hết nhiệm vụ đã được Shin và Tiera hoàn thành.

Sau cuộc kiểm tra Cuore bắt đầu tổng hợp lại kết quả thu được

“ Chúng tôi đã phát hiện ra có “Golden Grass” và “Pure White Flower”  ở nhưng chỗ này. Có ai còn phát hiện ra gì không ?”

“ Tôi cũng vậy. Chúng có vô cùng nhiều ở đây.”

Schnee dường như cũng có những phát hiện tương tự

“ Ở đây cũng vậy nhưng không nhiều như thế.”

“ Ừm, nó không thể nào có thể cùng phát triển số lượng lớn ở cả hai nơi được.”

Shin nêu nhận xét cũng như Tiera thông báo chi tiết về số lượng của chúng.

“ Dù không liên quan gì tới cuộc kiểm tra, nhưng có phải khi sử dụng [ Phân tích ] thì tên của những thứ có liên quan tới chủng tộc hay nghề nghiệp sẽ hiện ra đúng không ?”

Shin xác nhận lại với Schnee và Cuore.

“ Đối với em thì chúng là dao găm và cung tên, em có thể thấy được tên chúng trước khi sử dụng [ Đánh giá ]. Có lẽ là do em thường xuyên sử dụng chúng.”

(Edit : Dành cho những ai vẫn chưa hiểu về [ Phân tích ] và [ Đánh giá ]  thì ở đây [ Phân tích ]  chỉ phân loại vật chứ không cho biết tên còn  [ Đánh giá ]  thì cho biết chi tiết hơn về tên cũng như công dụng của vật đó)

Cuore lấy ra dao găm và cây cung của mình khi cô vật chất hóa chúng. Nhìn từ góc nhìn của Shin thì có thể thấy chúng được bảo quản khá cẩn thận.

“ Em cũng giống với Tiera, có thể thấy những thứ liên quan tới thực vật. Ngoài ra em còn có thể thấy một chút về những thứ liên quan tới quặng hay kim loại nhưng không ra bằng.”

Về những loại quặng có thể là do cô thường xuyên được quan sát việc rèn của Shin, theo lời của Schnee thì là vậy.

“ Có vẻ như nhưng việc khác với khi ở trong trò chơi bắt đầu xuất hiện đều đặn hơn nhỉ ?”

“ Có thể là do chúng ta chưa hoàn toàn hiểu hết về nó.”

Schnee trả lời Shin, người đang thì thầm hỏi.

Bởi vì không còn việc gì nữa nên họ bắt đầu quay về Elden.

Về tới nơi thì trời cũng đã tối. Vừa vào đến Guild, thì họ tiến thẳng tới bàn tiếp tân.

“ Nhiệm vụ đã được hoàn thành, xin hãy xác nhận lại nó.”

“ Vâng ~ Nó không có vấn đề gì cả. Nhiệm vụ đã được hoàn thành. Xin hãy cầm tờ giấy này tới quầy thanh toán.”

Cô tiếp tân kiểm tra lại tai Goblin, rồi viết gì đó vào một tờ giấy đưa cho Shin. Giống như trong Guild tại Bayreuth, phần thưởng sẽ không được trao luôn tại bàn lễ tân.

“ Ngoài ra, tôi cũng có điều muốn nói.”

Trước khi Shin cầm tờ giấy rời đi thì cô tiếp tân gọi cậu lại.

“ Vâng, có chuyện gì vậy ?”

“ Đó là tới Shin-sama, chúng tôi nhận được một thông điệp từ chủ Guild tại  Bayreuth - Barlux-sama.”

“ Thông điệp ư ?”

“ Vâng, nó đều được chuyển tới mỗi văn phòng chi nhánh Guild. Nội dung ở bên trong đây.”

Cô lễ tân đem ra một phong bì thư sau khi nói vậy. Nó được dùng để truyền tin cũng giống như Thần giao cách cảm vậy.

“ Nếu nó được gửi cho Shin, thì cô có chắc là không có mạo hiểm giả nào cũng có tên như vậy không ?”

“ Không sao đâu, do Thẻ Guild có thể dùng để nhận dạng mà. Bởi vì mỗi thẻ sẽ có phản ứng ma thuật khác nhau nên không bao giờ có truyện tôi gửi nhầm người.”

“ Tôi hiểu rồi.”

“ Nó là từ Barlux phải không ?”

“ Đúng vậy.”

Cậu gật đầu với Schnee, người vừa hỏi và bắt đầu tháo niêm phong. Bên trong có một lá thư với chỉ có vài dòng nội dung : “ Chào Shin. Đây là lệnh triệu tập cậu từ Hoàng Gia. Tôi muốn cậu quay về sớm nhất có thể.”

“ Tại sao anh lại được Hoàng Gia triệu tập chứ ?”

“ Làm sao mà tôi biết được.”

“ Anh không biết gì về nó sao ?”

“.....Tất nhiên là không rồi...Không đâu….Cũng..có thể…”

Mặc dù cậu nhanh chóng trả lời sự vô can của mình tới Tiera, nhưng trong tâm trí một khả năng vẽ bắt đầu lên trong đâu cậu.

( Đừng có nói với tôi rằng, thanh kiếm của Skull Face bay vào lâu đài Hoàng Gia nhá)

Ngoài nó ra thì cậu chẳng thể nào nghĩ ra được trường hợp khác cả.

Cậu bắt đầu suy nghĩ vì sao mà thanh kiếm đó co thể liên hệ tới mình thì chợt nhớ ra rằng cậu đã từng nói về nó với Celia và Els. Có thể câu chuyện đã lan ra.

Bởi vì lí do không hề được viết trong giấy triệu tập nên cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải gặp trực tiếp Barlux để hỏi.

“ Trước khi thăng cấp, tôi lại phải giải quyết việc này sao ?”

Không quan trọng là một mạo hiểm giả có được bao nhiêu tự do thì việc phớt lờ một lệnh triệu tập từ hoàng gia là điều không tưởng. Tất nhiên ngay cả như vậy Shin và nhóm của mình có thể bỏ qua  Bayreuth mà chẳng lo gặp phải vấn đề gì. Tuy vậy chẳng có lợi ích gì ở việc tự tạo rắc rối cho mình cả. Tới hiện tại Shin vẫn có dự định là làm một mạo hiểm giả bình thường. Những can thiệp của Hoàng Gia sẽ khiến cậu gặp vô cùng nhiều rắc rối nếu thân phận High Human của mình bị lộ ra.

“ Em sẽ đi cùng với anh.”

“Em cũng vậy.”

Schnee và Tiera nói ra điều đó như thể là tất nhiên. Nhưng còn Cuore thì lại không thể đi cùng họ được, vậy nên họ đanh chia tay nhau từ đây.

“Mmmm…”

“ Này, đừng làm khuôn mặt buồn rầu như vậy chứ. Khi nào Wolfgang rảnh thì tôi sẽ quay lại, tôi còn có việc cần nói nữa.”

Shin cố gắng an ủi Cuore, người đang cố gắng đè nén ham muốn để được đi cùng họ, tất cả những suy nghĩ đó đều thể hiện trên khuôn mặt cô lúc này. Và sau đó cậu bắt đầu xác nhận lại lịch làm việc cửa Wolfgang.

Kể từ khi  Wolfgang bắt đầu trở nên bận rộn, cậu nghĩ tốt hơn là nên tìm hiểu lịch làm việc của anh ta, tuy nhiên mọi việc lại không như mong đợi.

“ Mặc dù hội nghị có thể được kéo dài, sau đó còn rất nhiều công việc giấy tờ liên quan nữa tôi nghĩ tốt hơn nên cố gắng chờ đợi cơ hội. Như vậy thì chúng ta sẽ không phải trì hoãn công việc của nhau, cũng như không phải cứ chạy theo anh ta.”

“ Vâng..”

Bình luận (0)Facebook