The New Gate
Kazanami Shinogi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Phần 1 (Chưa Edit)

Độ dài 2,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:14:39

Trans & Edit : Perrocio

===

"Àaa, mình muốn quay trở về..."

Shin thở dài trên chuyến xe ngựa hướng về lâu đài của lãnh chúa Taul.

Đã vài ngày trôi qua kể từ "Đợt sóng lớn". Những việc như điều tra các khu vực xung quanh, thu nhập những vật liệu thô từ quái vật cũng như dọn dẹp xác của chúng và tương tự, hầu như đều đã hoàn thành. Shin và những người khác nhận được một lời mời.

Có vẻ như sau mỗi "Đợt sóng", một bữa tiệc sẽ được tổ chức và người với thành tựu nổi bật nhất sẽ được ban thưởng. Có người nói rằng họ muốn tất cả những Người được chọn cùng đến dự.

Sau khi trận chiến kết thúc, Shin được hỏi để ở lại một lúc. Anh đồng ý bởi vì anh vốn dự tính rằng sẽ giúp đỡ trong công việc dọn dẹp. Ý của họ khi nói "ở lại" dường như khác so với những gì mà Shin hình dung đến.

"Đó là lời của em chứ."

Bên cạnh Shin là một Tiera trông rất sầu não. Cô không phải là một Người được chọn, nhưng nhiều binh lính đã chứng kiến bóng dáng của cô khi cô bắn đám quái vật từ trên đỉnh của tường thành. Thế hiển nhiên là cô cũng được hỏi để cùng tham dự.

Mặc dù họ cố từ chối với lí do rằng họ quá bận với công việc, những người mà họ làm việc với đã dập tắt những cái cớ của họ bằng việc nói rằng "Chúng tôi ổn ở đây rồi, nên hãy tham gia đi".

Đối với những người dân Balmel, đó là một điều không thể tưởng tượng được khi một người nào đó đã giúp họ đạt được quá nhiều và xứng đáng với một huy chương danh dự bởi việc làm của họ rời đi mà không nhận được những lời cảm ơn thích hợp, hay đó là những gì mà họ nói.

"Bởi vì mọi người bảo em tham gia đi đều cười rất tươi nên em chẳng thể từ chối được."

"Em cũng vậy à?"

Vì họ đều nói điều đó với thiện chí, cô cảm thấy không thể để từ chối. Shin cũng cùng chung một thuyền nên anh hiểu cô đang nói gì.

"Những thành tựu của Shin được báo cáo lại bởi đoàn kị sĩ phải không? Những người sống ở đây đã không thất bại khi làm như vậy."

"Điều đó không có nghĩa rằng đây sẽ là một buổi lễ trang trọng hay gì. Nếu như anh lo lắng về nó quá nhiều, anh sẽ chỉ khiến mình mệt mỏi thôi."

"Hãy nghĩ về việc được đi ăn miễn phí. Giống như những bữa tiệc của quý tộc, không có gã ghen tị đáng ngờ nào tiếp cận anh đâu."

Schnee, Shadow và Holly, những người đã trải nghiệm kiểu tiệc này trước đây, cố gắng trấn an họ. Hibiko không thể hiện nó bằng lời nhưng anh ấy cũng như muốn nói điều gì đó.

"Mọi người biết rằng tôi chưa từng tham dự một buỗi lễ nào giống vậy chứ?"

"Ừ thì, giờ thì chẳng có thời gian để làm quen điều với nó như đời thực. Chúng tôi đã trải qua nó một vài lần rồi. No sẽ tốt hơn khi anh làm quen với nó trong lúc anh vẫn còn trẻ. Nó có thể sẽ hữu dụng trong tương lai đấy."

Dù Hibineko nói vậy, nhưng Shin nghĩ rằng sẽ rất khó để có một buổi lễ như thế này diễn ra ở đời thực. Mặt khác, anh đã dấn sâu vào nó và không thể lùi lại khi anh đã đi xa như thế này rồi. Anh quyết định chấp nhận số phận của mình. Để đề phòng, anh kiểm tra sơ lại trang phục của mình để đảm bảo anh không nhìn lôi thôi nhếch nhác.

Về thứ mà Shin mặt, đó là một bộ com lê trang trọng của Kalkia, bộ quần áo giống như những gì anh mặc khi anh đến lâu đài hoàng gia của Bayreuth. Sau khi phủi đi bụi bẩn, nó trông như là mới vậy.

Về Tiera đang ngồi bên cạnh anh, cô diện một bộ đầm màu xanh lá cây tươi sáng. Mái tóc đen của cô được buộc lại phía sau đầu và cô cũng trang điểm nhẹ. Sự kết hợp đó đã khiến vẻ đẹp của cô càng thêm phần bóng bẩy. Về bộ đầm một mảnh của cô, một vùng từ vai đến phía trên của tay cô được cắt ra và bộ đầm dài hơn ở bên phải so với bên trái. Nó là một cái đầm loại không cân xứng. Nó vừa khít với xung quanh eo của cô, làm nổi bật sự thon gọn của vòng eo Tiera. Cái sai duy nhất của trang phục này chính là người đang mặc nó, bởi vai cô đang rũ xuống và biểu cảm chán nản của cô.

Mặc dù cô có vẻ như buồn chán, cô vẫn trông rất tuyệt vời. Nếu có ai thông báo rằng cô là công chúa của một đất nước nào đó, không ai sẽ nghi ngờ điều đó cả.

Holly và Shadow ngồi trước bọn họ mặc một bộ đầm màu trắng và một bộ com lê màu đen. Đó đúng là trang phục thích hợp cho một buổi lễ. Bộ đầm ủa Holly là một chiếc váy kiểu dài được gọi là một bộ đầm người cá. Một chiếc dây đeo bên vai trái của cô giữ một viên đá quý tỏa ra ánh sáng xanh nhấn mạnh sự tồn tại của nó. Với bộ đầm thể hiện nhiều đường nét của cơ thể hơn của Tiera, phong cách ăn mặc tốt của Holly được nổi bật lên. Shadow, người mặc hoàn hảo bộ com lê của mình, chẳng hề có cơ hội nào cả.

Mặc dù Hibineko cũng mặc một bộ com lê, anh ta lại tỏa ra một chút ấn tượng hài hước bởi bản chất vóc dáng của anh ta. Nhưng rõ ràng thấy được rằng anh ta đã quen với việc mặc một bộ com lê rồi. Giống như Shin, anh thường chẳng thấy cần thiết để diện lên quần áo như thế này. Nhưng ở nơi như thế này, vào lúc này, kinh nghiệm của anh cho thấy anh đã thoải mái với việc diện đồ như thế này rồi.

Dù nói như thế, nhưng người tỏa sáng nhất ở đây là Schnee. Schnee Raizar hiếm khi tham gia những sự kiện như thế này là một điều được biết đến rộng rãi, nên cô tham gia với tư cách là Yuki, hôn thê của Shin.

Là một phần của sự cải trang, tóc của cô đã chuyển từ màu bạc sang vàng và mắt của cô chuyển từ màu xanh sang đỏ. Bởi vì kĩ năng cô ấy dùng để ngăn cho bản thân bị nhìn thấy lên bản thân, mức độ cải tran như vậy đã là đủ rồi.

Mái tóc cô buộc lỏng phía sau đầu và được giữ gọn gàng bởi một chiếc kẹp tóc trang trí. Chiếc kẹp tóc được đính với một viên đá quý màu đỏ trùng với màu mắt mới của cô. Bộ đầm trắng cô mặc làm lộ rõ phía sau từ vai cho đến eo của cô.

Do bộ đầm được thiết kế để siết chặt phần vải dưới tay nên đã nhấn mạnh lên phần ngực của cô. Bởi vì bộ ngực của Schnee đã lớn tự nhiên như vậy rồi nên điều này thu hút ánh nhìn từ những nhóm người đàn ông khác mặc dù đây không phải là một bộ đầm xẻ thấp.

Dù vậy, màu của chiếc đầm kết hợp với cách cư xử tự nhiên của Schnee không hề đem lại sự hấp dẫn quá mức. Vẻ ngoài trang nhã kết hợp với sự quyến rũ của cô, ngược lại đã khiến cô trở thành một hình tượng sáng lóa tỏa đầy sức mê hoặc,

Từ đầu Schnee đã là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô được nâng lên một tầm cao mới khi cô trang điểm. Lần đầu thấy cô như thế này, Shin đã bị cuốn hút bởi cô rồi.

"Cả Tiera-san và Schnee-san đều đang mặc đầm. Những bộ đầm mà hai người đang mặc, chúng là đầm truyền thống dành cho người Elf hay gì à?"

"Ểe? Ồ, chị chỉ vừa mượn chiếc đầm này thôi. Kiểu thiết kế này lạ lắm à?"

"Chúng khá là hiếm. Chị đã tự nghiên cứu thời trang khá nhiều vì chị nghĩ rằng chị muốn làm một công việc gì đó liên quan đến quần áo. Hầu hết chúng đều có những kiểu thiết kế giống nhau vì một lí do nào đó."

Kaede là một Elf lớn lên tại Balmel. Cô không biết rõ những kiểu quần áo nào là bình thường tại khu vườn của Elves.

Mặc dù Holly cũng là một High Elf, cô có thể không có nhiều kiến thức về điều đó bởi việc cô là một cựu người chơi.

Những gì mà Holly sỡ hữu được làm bởi những người chơi, nhưng Kaede có vẻ như cảm thấy thích thú khi nhìn thấy những bộ đầm với nhiều kiểu dáng khác nhau. Bản thân Kaede cũng đang mặc một bộ đầm một mảnh đơn giản màu vàng. Nó hợp với tính cách của Kaede và cũng tạo nên một bầu không khí tích cực quanh cô.

Trong lúc họ đang trò chuyện, chiếc xe ngựa đã di chuyển qua cảnh cổng. Họ đã gần với đích đến. Bên trong cỗ xe là Shin, Schnee, Tiera, gia đình Kurosawa và hai con vật, Yuzuha và Kagerou. Kagerou thì ở trong bóng của Tiera như thường lệ. Yuzuha cũng ở vị trí thông thường, trên đầu của Shin.

Do sẽ có nhiều mạo hiểm giả tham dự bữa tiệc nên quy định về trang phục khá là thoải mái với nhiều loại trang phục khác nhau. Có vài người đã nhận ra rằng Shin là một trong những người được chọn thuộc lớp trên.

Không lâu sau đó, cỗ xe ngựa dừng lại.

Nếu nhìn lên phía trước gần Holly và Shadow, ta có thể thấy Hibineko đang cầm lấy tay của Kaede. Bắt chước Hibineko, Shin cũng đưa tay mình ra để giúp Schnee xuống khỏi xe ngựa.

Dù anh đã thấy những thứ này nhiều lần trong các bộ phim, không ai biết được Shin đã xấu hổ như thế nào khi thật sự làm điều này.

"Tiểu thư, xin hãy đưa tay của nàng cho tôi. Hay điều gì đó tương tự như vậy.."

"Fufu, cảm ơn anh rất nhiều."

Schnee cũng muốn diễn theo cùng à? Cô cười nhẹ và nắm lấy tay của Shin.

Có phải bởi vì những cảnh tượng tương tự đang diễn ra xung quanh họ? Shin dường như đã có thể nói lời thoại đó một cách trôi chảy rồi.

"Giờ thì đến vị tiểu thư tiếp theo."

"Nói như thế nào nhỉ, chuyện này có vẻ không hợp với anh."

"Đừng nói vậy chứ!"

Không như Schnee, Tiera che miệng của mình để kìm bản thân khỏi bật cười.

Khi mọi người đã xuống hết, họ đi vào bên trong hội trường.

"Anh cũng sẽ dẫn em đi chứ?"

"Nếu như em ổn với anh."

Schnee khoác lấy tay Shin một cách tự nhiên. Và rồi cảnh tay bên kia cũng đang bị kéo đi. Tất nhiên, đó là Tiera.

"Anh thật sự định để em đi một mình à? Vì tay kia của anh cũng còn trống, để em dùng nó luôn nhé được không?"

"Điều này ổn chứ?"

"Vì hôm nay Tiera và em đều đang đóng giả là vị hôn thê của anh nên điều này ổn chứ nhỉ?"

"Anh có biết rằng anh may mắn thế nào khi có hai người phụ nữ xinh đẹp như thế này không? Thôi thì tận hưởng nó luôn nhé."

Do cả tâm trạng của Schnee và Tiera đều đang tốt một cách bất thường, Shin ngưng nói tiếp về chuyện đó. Chẳng cần phải làm một kẻ gây mất hứng làm gì cả.

===

Bình luận (0)Facebook