The New Gate
Kazanami Shinogi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 phần 3

Độ dài 5,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:17:46

Solo by Editor đã bị bỏ rơi :)

----------------------

Sau khi Schnee rời khỏi, có ngồi thế mãi thì cũng chả giúp giải quyết được gì, Shin lặng lẽ cất ‘Tsuki no Hokora’ rồi rời đi.

Gió đêm lành lạnh thổi vào như nhắc lại xúc cảm nho nhỏ của tình yêu vẫn còn đọng lại trong anh.

“…. Đầu tiên mình nên về đã nhỉ?” - Shin

Anh trèo qua tường và tiến vào bên trong toà thành trong khi sử dụng “Hiding” để không bị ai phát hiện.

Trên đường trở về quán trọ, Shin mua chút đồ ăn nhẹ tại một quầy hàng trên phố và ngồi xuống một cái ghế trống gần đó.

Có vẻ như mọi người đều đã nhận được thông tin về “Đợt sóng”, khắp nơi đều thấy xuất hiện những người chuẩn bị cho cuộc chiến. Mặc dù vậy, anh không cảm thấy sự gấp gáp gì từ họ cả. Có lẽ họ đã có kinh nghiệm đối đầu nhiều lần với những “Đợt sóng” trước đây rồi.

“Ara? Shin-kun?” - Holly

Trong khi đang thơ thẩn quan sát những người đi đường, bỗng có ai đó gọi tên Shin. Anh quay lại và nhận ra Holly đang cùng Shadow tiến về phía mình.

“Hai người đang trên đường về à?”

“Đúng vậy, và hai chúng tôi định ghé qua đây mua sắm một chút. Shin-kun đang làm gì ở nơi này vậy?” - Holly

“Tôi đã hoàn thành việc nâng cấp vũ khí rồi, cảm thấy hơi đói nên ghé qua đây một chút.” - Shin

Vừa đúng lúc gặp lại hai người sau khi vừa hoàn thành xong việc, Shin gửi họ những món vũ khí mà anh đã nâng cấp.

Holly tỏ vẻ khá hài lòng với kết quả nhận được trong khi Shadow thì không giấu được vẻ bất ngờ.

“Đến mức thế này thì không thể gọi là “cường hóa” được nữa, đây là một đẳng cấp hoàn toàn khác rồi” - Shadow

“Đừng để ý tới những điều-bình-thường ấy nữa. Shin-kun đã giúp chúng ta đạt đến tình trạng tốt nhất có thể rồi, em sẽ cống hiến hết sức mình cho trận chiến sắp tới với món quà tuyệt với này ” - Holly

“…..Đúng vậy, anh sẽ sử dụng chúng với lòng biết ơn sâu sắc” - Shadow

Shadow gật đầu đồng tình với Holly.

Khoảng thời gian trước khi “Đợt sóng” đến có lẽ đủ để họ làm quen với món vũ khí mới nhận được của mình.

“Tôi muốn hỏi hai người vài điều được không?” - Shin

“Cậu muốn hỏi điều gì thế?” - Holly

“Là về con gái của hai người” - Shin

Khi dùng (Phân Tích) lên Kaede (con gái của Holly và Shadow), anh nhận thấy có sự khác biệt nhỏ ở chủng tộc.

Theo những gì anh nghe được từ Schnee thì cô bé dường như là sự kết hợp, thừa hưởng đầy đủ các đặc điểm của cả cha và mẹ.

“Đừng nói là Shin-kun sẽ cướp mất đứa con bé bóng của chúng tôi nhé?” - Holly

“Cái gì cơ?” - Shadow

“Gượm đã nào, cái phản ứng như manga này là thế quái nào vậy? Và Shadow-san, anh nghĩ sao mà lại tin vào lời của Holly-san như vậy chứ!” - Shin

Trong khi câu đùa cố ý của Holly như một phản ứng hài hước thì Shadow lại tỏa ra nguồn aura đầy mùi nguy hiểm. Shin định bụng có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với hai người họ nhưng có vẻ như anh đã thất bại ngay từ câu nói đầu tiên rồi.

“Nếu có thể, xin hãy đùa trong giới hạn….” - Shin

“Nhưng cậu đột nhiên lại nhắc đến Kaeda. Đó là phản ứng thường tình của các bậc cha mẹ mà?” - Holly

“Đúng vậy” - Shadow

Shadow đồng ý với lời nói của Holly. Có vẻ như sau khi có đứa con gái đầu lòng, họ đã đạt chuẩn danh hiệu “cha mẹ lẩm cẩm” rồi đấy.

“Gác chuyện đùa đó sang một bên. Điều tôi muốn hỏi là rút cục, Kaeda-chan là gì vậy?”

Ngay khi Shin nhắc đến điều này, cả hai thay đổi hoàn toàn nét mặt đùa giỡn lúc nãy.

“Nếu có thể, chúng ta hãy nói chuyện này ở nơi không có ai được không?” - Shadow

“Well, đây không phải chuyện có thể nói cho nhiều người nghe được.”- Holly

“Dĩ nhiên, ngay từ đầu tôi đã chủ định vậy rồi” - Shin

Shin cũng không định tiếp tục cuộc nói chuyện tại đây. Anh di chuyển theo lời đề nghị của cặp vợ chồng tới một nơi khác.

Họ đến quán bar ‘Nyan Da Land’ ở bên cạnh ‘B&W”

“Điều gì khiến cả ba người đều tập trung ở đây vậy?” - Hibineko

“Tôi muốn mượn căn phòng phía sau….. về chuyện của con gái chúng tôi” - Shadow

Shadow nói vài từ với Hibineko và đi về phía căn phòng riêng phía sau. Từ câu nói cuối cùng, Hibineko đã hiểu những gì Shadow muốn nói.

“Các cậu muốn uống gì không” - Hibineko

“Phiền cậu vậy” - Shadow

Khi họ bước vào phòng, Shadow và Holly ngồi đối diện Shin với một vẻ mặt nghiêm túc.

Tất nhiên Shin cũng vậy.

“Vào thẳng vấn đề đi. Shin này, cậu biết bao nhiều về Halfs?” - Shadow

“Dựa vào những gì nghe được từ Schnee, đó là 1 đứa trẻ thừa hưởng những khả năng đặc biệt của cả bố và mẹ, hoặc không được gì cả. Dĩ nhiên bao gồm cả trường hợp đứa bé chỉ mang đặc điểm của một trong hai người.” - Shin

“Hoàn toàn chính xác. Và trường hợp đầu tiên được gọi là Critical và thứ hai là Fumble.”- Shadow

“Không phải như thế là gian lận sao?” - Shin

“Trong quá khứ, đã từng có những kẻ cố tạo ra Halfs. Và những cái tên của chúng lúc ấy vẫn còn được mọi người biết đến tận bây giờ. Tuy nhiên, đi cùng với sức mạnh gian lận ấy, xác suất thành công từ những cá thể này cũng rất may rủi” - Shadow

Trường hợp đứa con sinh ra có đặc tính của bố mẹ rất thấp. Người được gọi là Critical thậm chí còn thấp hơn nhiều. Hầu hết tất cả đều được sinh ra như một đứa trẻ bình thường hoặc mà chỉ mang nửa dòng máu của bố hoặc mẹ. Đây là điều mà không thể ai có thể dự đoán trước được.

“Và sự thật là Critical thì vượt trội hơn hẳn về năng lực chiến đấu” - Shadow

“Vậy nó đặc biệt hơn ở chỗ nào?” - Shin

“Fumu, dù có rất nhiều biến thể, Nhưng cơ bản là những đứa trẻ đó có thể dùng song song kĩ năng chủng tộc của cả bố và mẹ. Có 1 thú nhân nổi tiếng có thể duy trì dạng【Beast Form】(hóa thú) trong đang sử dụng 【Breath】(hơi thở) của Dragnil (tộc rổng), và 1 lord có thể dùng cả 【Devil Eyes】(quỷ nhãn) và cả 【Soul Technique】(tinh linh thuật) của elf.”- Shadow

“Kiểu cheat gì vậy trời?” - Shin

Shin vô tình thốt lên sau khi nghe về khả năng của Critical.

Bảy chủng tộc tồn tại trong thế giới này đều có những kĩ năng độc nhất của từng chủng tộc. Như khả năng kháng ma thuật của ‘Human’, dạng hóa thú của ‘Beast’, tinh linh thuật của ‘Elf’, đây đều là những ví dụ điển hình về kĩ năng độc nhất của từng chủng tộc.

Vậy thì đây chẳng phải là gian lận khi có nhiều hơn một kỹ năng độc nhất sao?

Ngay cả Shin cũng không thể sử dụng những kĩ năng độc nhất và tăng cường của chủng tộc khác.

Tuy nhiên, trong thế giới này, sự tồn tại của những cá nhân Halfs đã khiến điều vô lí như vậy trở thành hiên thực.

“Nhân tiện Kaeda-chan của chúng tôi là Critical đấy!” - Shadow

“Là thật sao?” - Shin

“Con bé có thể dùng cả tinh linh thuật lẫn quỷ nhãn. Tôi không biệt liệu có phải vì con bé là 1 critical hay không nhưng trạng thái của con bé cũng đã trên 400 rồi” - Shadow

“Thế chẳng phải là một kiểu cheat “tự nhiên” rồi còn gì ?” - Shin

Từ góc nhìn của những người bình thường, 1 critical có thể khiến cho những người được chọn trở thành trò cười.

“Vậy nên đừng tiết lộ ra ngoài nhé?” - Shadow

“Tôi sẽ không làm vậy. Mà nếu đã mạnh đến vậy, tại sao con bé không được chọn để ra tiền tuyến?” - Shin

“Tuổi trưởng thành của elf là 20. Tôi không thể đưa 1 đứa trẻ ra chiến trường được. Trong tương lai, chắc chắn con bé sẽ thành 1 phần của lực lượng chiến đấu. Còn hiện giờ, nó sẽ được xếp vào hàng ngũ dự bị đề phòng trong những trường hợp khẩn cấp” - Shadow

Nhờ sự có mặt của Shin lần này, Kaeda sẽ không cần phải tham chiến và có thể ở lại trong lâu đài.

Hiện tại, con bé còn quá nhỏ và chưa có kinh nghiệm kiểm soát năng lực của bản thân trên chiến trường.

Nhưng vì đã được Holly và Shadow chỉ dạy nên cũng không vấn đề gì nếu cô bé tham chiến ngay bây giờ.

“Nhân tiện thì cậu có phiền nếu tôi muốn hỏi một câu không?” - Shadow

“Tôi không phiền đâu, vậy anh muốn hỏi điều gì?” - Shin

“Cậu sẽ làm gì với ‘điều đó’ Shin?” - Shadow

Câu hỏi của Shadow khá bất ngờ với Shin. Chắc hẳn vì khoản thời gian gần đây quá gấp gáp, anh chưa có cơ hội kể cho Shadow và những người khác .

“Không có gì thay đổi nhiều cho những việc tôi sẽ thực hiện. Tôi sẽ săn các PK mỗi ngày. Nhưng sau khi “điều đó” xảy ra, có chút rắc rối nhỏ. Tôi dự định quay lại Dungeon để thu thập thêm chút dữ liệu, thế nhưng……” - Shin

Vì cái sự bất ngờ đó, nó cũng là điều liên quan đến Marino.

Nhưng nếu không vì nó Shin sẽ không ở đây hôm nay.

Shadow lắng nghe câu chuyện của Shin mà không nói gì. Nét mặt anh phảng phất chút buồn bã.

“Tôi hiểu rồi . Dù cho sức mạnh có cao đến mấy, miễn là loại solo thì cậu có thể cân tất.” - Shadow

Shadow trông có vẻ ngạc nhiên

Sự thật Shin đã đánh bại boss cuối, dù với khả năng của cậu thì có cho là không phải liều lĩnh thì nó cũng hết sức vô lý.

Tiền đề của game MMOs là sự phối hợp và tương tác với người chơi khác. Dù có những người hoạt động 1 mình, nhưng hầu hết họ vẫn phải hợp tác với ai đó thành lập 1 party hoặc là vào 1 guild.

Trên hết sự phối hợp trong party là cần thiết trước những rủi ro của chuyện mạo hiểm khi giết boss. Cơ bản thì 1 boss không phải là đối thủ có thể đơn độc thách thức.

Những party được thành lập, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau chống lại quái vật vượt quá khả năng của cá nhân.

Đối với những boss level cao trong THE NEW GATE, chúng gồm 2 loại là solo-type (boss có thể bị tiêu diệt bởi 1 người) và raid-type (boss chỉ có thể bị tiêu diệt bởi một party).

Mặc dù Origin mà Shin chiến đấu lúc cuối là loại solo-type, nhưng lúc đầu nó là raid-type boss.

“Đó là bởi vì tôi đã chuẩn bị mọi loại hỗ trợ cần thiết có thể như: thức ăn, vật phẩm, trang bị, vân vân và mây mây. Thông thường nếu nó hoàn toàn là loại raid-type thì tôi đã thua rồi” - Shin

Dù cho có là Shin hay hơn thế nữa, nếu quái vật là loại không thể bị đánh bại nếu không có party, anh sẽ không nghĩ đến việc 1 mình thách đấu nó. Anh chỉ chiến đấu khi biết nó là loại solo-type. (edit: các bác cứ tưởng tượng là con quái có skill đóng băng mục tiêu, phải có đồng đội hóa giải (như trong game gunny) hoặc phải có trên 2 người mới mở được cổng điều kiện đánh boss (honkai) thì solo chỉ có bất lực)

Đối với boss thể loại solo type, việc tiêu diệt nó là nó thể nếu dựa vào luck, trang bị, kĩ năng, và cả level của người chơi. Tất nhiên dù cho Shin đã có kinh nghiệm chiến đấu với thể loại quái vật solo-type này rất nhiều lần, tỉ lệ chiến thắng không thể lúc nào cũng là 100% mãi được.

Thể loại còn lại, Raid-type lại khác rất nhiều so với solo-type. Cơ thể của chúng khủng bố và có nhiều điểm yếu để tấn công cùng lúc.

Yuzuha cũng được biết đến như 1 con Boss raid-type. Dù bây giờ Shin đã khác, nhưng anh cũng không dám khẳng định liệu mình có thể thắng nổi 1 trong 100 trận khi phải đánh solo với 1 con quái vật tầm cỡ vậy như hồi còn trong kỉ nguyên game hay không nữa. Thậm chí việc này phải nói là bất khả thi.

Nếu bạn chỉ nghĩ về việc săn 1 con Raid-type ‘Element tail’, phớt lờ bỏ qua mọi thiệt hại và chấp nhận hi sinh, bạn có thể tưởng tượng nó mạnh thế nào khi cần ít nhất ba thành viên Rokuten, những người đã đứng trên tất cả - thì may ra mới có cơ hội.

“Tôi còn tự hỏi không biết tại sao nó lại là loại Solo-type nữa” - Shin

Shin nói sau khi hồi tưởng về trận chiến với Origin. Anh đã nghĩ rằng con boss cuối sẽ là 1 con raid-type với độ khó cao nhất. Đơn giản chỉ cần là ‘Element Tail’ thì việc Clear game đã gần như là không thể rồi.

Shadow gật đầu đồng ý.

“Có lẽ ngay từ đầu, sức mạnh của nó như vậy đã được xem là đủ? Nhờ vậy mà nhiều người đã được cứu sống. Và đó là một điều may mắn!” - Shadow

“Anh nói đúng. Mà nhắc mới nhớ, Shadow-san đã đến đây thế nào vậy? Từ những gì Holly nói, hai người có vẻ như không đến đây cùng một thời điểm.” - Shin

Lúc còn hành động cùng Shin, Shadow vốn là một sát thủ.

Shin vẫn còn nhớ Shadow đã khóc trong khi tan biến dần sau khi anh và kẻ thù của Holly giết nhau cùng một lúc.

“OH well, về việc đến đây, có vẻ như tôi đã đến đây sớm hơn. Tôi đã rất ngạc nhiên khi được gặp lại Shadow một lần nữa.” - Holly

“Đó là định mệnh của anh rồi!” - Shadow

Nhìn Shadow đang mỉm cười hạnh phúc khi nói chuyện với Holly, thật khó để tưởng tượng ra dáng vẻ đau khổ của Shadow trong quá khứ.

“Tôi đã tìm thấy người đàn ông này tại một ngôi làng trong khi đang làm nhiệm vụ đi điều tra từ Guild. Tôi được nghe rằng anh ấy đang chiến đấu chống lại nhóm quái vật tấn công ngôi làng. Vì thế, tôi đã nhanh chóng đuổi theo anh ấy.” - Holly

“Tôi đã mắc nợ ngôi làng đó rất nhiều. Những con quái vật ở đó không có đặc biệt gì ngoài số lượng nên một mình tôi có thể chiến đấu chống lại chúng.” - Shadow

“No! anh không thể ngăn chúng. Người dân của ngôi làng đã rất hoảng sợ.” - Holly

“Nào nào Holly-san. Shadow-san sẽ không chiến đấu khi mà biết không thể thành công mà” - Shin

Shin giúp Holly bình tĩnh lại sau khi nhớ về khoảng thời gian đó.

Shadow là một assassin với Class cao hơn ‘Shinobi’. Hơn nữa trạng thái trung bình của anh cũng trên 600. Mặc dù anh không thể chế tạo trang bị cho riêng mình như Shin, nếu anh dùng trang bị mình có sẵn, thì nó cũng đã trên lớp <<Legend>>, anh có thể quét sạch số quái vật ngay lập tức.

“Sigh, vậy nên tôi đã nhanh chóng tìm Shadow và khi tìm thấy, anh ấy đã biến núi xác chết thành thẻ. Những mạo hiểm giả khác đã bị chấn động bởi họ đều là những người có Rank A. Bằng cách nào đó, họ đã phải tự thuyết phục mình rằng anh ấy là một ‘Người Được Chọn’.” - Holly

“Sau đó, tôi đã đi thăm thú nhiều nơi cùng với Holly. Sau khi nhận được 1 tờ báo cáo từ Golden Company, chúng tôi đã gặp lại Hibineko ở đây” -Shadow

Berett - Người đang tìm kiếm những người chơi đã liên lạc với anh.

Vì Shadow và Holly đã từng hợp tác với Shin khi còn ở trong game, họ được xem là không phải là mối đe dọa khi liên lạc với bọn họ.

“Sau mọi việc, chúng tôi đã quyết định mở 1 cái quán ở đây” - Holly

Cả hai người bọn họ đều có kĩ năng nấu nướng Level 7 nên công việc kinh doanh có vẻ khá suôn sẻ.

Có vẻ như họ cũng hợp tác với cửa hàng của Hibineko nữa, những phiếu ưu đãi đưa ra đều có thể dùng ở cả hai cửa hàng.

“Nghĩ lại thì Holly đã đến đây bao lâu rồi thế? Cô cũng đã từng nói rằng có sự khác nhau về thời điểm hai người tới đây” - Shin

Shin đột nhiên nói ra những gì đang nghĩ.

Có 1 khoảng thời gian giữa cái chết của Holly và Shadow. Shin nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng đến khoảng thời gian họ đến nơi đây.

“Tôi đã ở đây khoảng 30 năm rồi” - Holly

“Đối với tôi thì sau Holly 10 năm” - Shadow

“Nếu như vậy thì khoảng 10 năm cho 1 tháng sao?” - Shin

“Những người bị chết cùng tôi lúc còn trong game đã đến đây trước tôi cả 1 thập kỉ. Có vẻ như có sự khác biệt giữa từng cá nhân. Vài người đến đây hơn trăm năm rồi, và có người đến đây và đã ra đi.” - Holly

Dù Shin đã tính toán đến vài giả thuyết nhưng tất cả đều bị Holly bác bỏ. Nhân tiện thì đã khoảng 40 năm từ khi Hibineko đến đây.

“Shin, cậu có nghĩ Marino sẽ đến đây không?” - Holly

“Holly!” - Shadow

Shin ngăn Shadow lại - người đang cố ngắt lời Holly

“Không sao đâu… thật ra mà nói thì là 50-50; tôi có cảm giác như sẽ gặp cô ấy ở đây, nhưng cũng có cảm giác là không. Tất nhiên tôi muốn gặp lại cô ấy rồi, nhưng nếu như vậy thì tôi lại rũ bỏ hoàn toàn ý định quay về thế giới cũ của mình.”

Có nhiều thứ mà Shin bỏ lại ở thế giới thực.

Cha mẹ người đã sinh ra anh, em trai và em gái anh, những người bạn thân và nhiều người khác nữa….

Mặc dù anh không có người thân trong thế giới này nhưng anh cũng chẳng cảm thấy buồn bã gì.

Tuy nhiên anh đến thế giới này với suy nghĩ đây chỉ là trò chơi, thế giới thật có những thứ rất đáng giá với anh, không thể cứ thế mà vứt bỏ dễ dàng.

Vì thế nếu có sự lựa chọn giữa ở lại hoặc quay về, anh vẫn quyết định quay về vào lúc này.

Anh phải đưa những lời nhắn cuối cùng của những người đã chết trong death game tới gia đình họ; nó là lời hứa anh phải thưc hiện nếu anh quay về thế giới thực.

Nhưng khi anh trải qua thời gian ở thế giới này, lựa chọn của anh chắc chắn sẽ bị lay chuyển. Chúng chậm rãi kéo anh xa dần khỏi lựa chọn trở về.

Có quá nhiều điều hấp dẫn ở thế giới này. Anh đã vượt qua mọi giới hạn so với những người chơi khác, Schnee yêu anh, và những người hầu cận của Rokuten vẫn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của mình.

Ngay cả khi điều kiện sống khắc nghiệt hơn so với thế giới thật, nó cũng không gây quá nhiều khó khăn cho Shin.

Anh muốn tham quan mọi nơi ở đây sau khi đã thay đổi; sẽ là dối trá nếu anh phủ nhận điều này.

Ngoài ra, còn có cơ hội được gặp lại những người chơi đã chết— Và điều đó lại làm gia tăng thêm sự ràng buộc anh với thế giới này.

Nếu anh tìm thấy Marino ở đây, cán cân sẽ nghiêng hẳn về 1 bên.

“Well, dù sao thì vấn đề đầu tiên phải nghĩ đến vẫn là liệu tôi có thể trở về hay không đã” - Shin

“Đúng thế. Nhưng nếu cậu có thể đến đây, vậy thì cũng phải có cách để trở về chứ?” – Holly

“Quả thật thì cánh cổng của Dungeon vẫn là vấn đề cần phải để tâm nhất. Mặc dù không nhất thiết cậu sẽ phải vượt qua nó một lần nữa, nhưng có lẽ cậu sẽ trở về được nếu gặp lại tình huống như lúc trước một lần nữa.” - Shadow

Hai người người nghiêm túc đáp lại Shin.

Từ nội dung của cuộc thảo luận, dường như cả hai đều nhất trí rằng Shin tốt hơn nên quay về.

“Mặc dù có những câu chuyện liên quan tới Ley Lines, nhưng chúng ta vẫn chưa có đủ thông tin. Kể từ bây giờ, tôi sẽ tích cực thu thập thêm thông tin về việc này.” (thay đổi Earth Pulse thành Ley line) - Shadow

“Hãy để chúng tôi giúp cậu bằng tất cả khả năng của mình” - Holly

“Tôi rất cảm kích và mong chờ về điều đó” -Shin

Shadow và Holly mỉm cười.

Shin rời khỏi của tiệm sau khi nghe thêm những câu chuyện của cả hai, về những đất nước họ đã đi qua, về vân vân và mây mây…..

◆◆◆◆

“Shin đã đi rồi” - Hibineko

“Uhm, và thật may là trong cuộc gặp mặt này, tôi nhận ra Shin đã hoàn toàn trở lại về con người cũ của mình.” - Shadow

Sau khi shin rời khỏi, Shadow đặt chiếc ly xuống và đáp lại lời Hibineko với một khuôn mặt nhẹ nhõm.

“Cậu ta tệ đến vậy sao?” - Hibineko

“Đúng vậy, dù không đủ tư cách để nhận xét, tất cả những gì tôi có thể nói là cậu ta đã thay đổi. Đó là bởi trong quá khứ, cậu ta không hề do dự khi tiễn một người thẳng xuống địa ngục” - Shadow

“Tôi cũng đã từng nghe về chuyện đó …. Tuy nhiên, từ góc nhìn của mình, tôi chưa từng nghĩ cậu ta sẽ làm những việc như vậy.” - Hibineko

Trong ba người, chỉ có Shadow mới biết về nỗi đau của Shin. Việc Shin không do dự giết kẻ thù như Shadow nói thực sự nằm ngoài tưởng tượng của Hibineko và Holly.

“Thực sự mà nói thì tôi cũng rất ngạc nhiên. So với lần cuối cùng gặp Shin, tôi không nghĩ cậu ấy có thể cười được như bây giờ”. - Shadow

Khi không sử dụng tới sức mạnh của mình, Shin như một cậu thanh niên bình thường có thể gặp ở bất cứ đâu.

Cậu ấy đã bật lại cái cách Hibineko và Holly gọi mình và rất bất ngờ khi nghe tin Shadow và Holly có con.

Đó là những phản ứng hoàn toàn tự nhiên.

Thế nhưng, Shin của trước đây không hề có những phản ứng đó. Shin mà Shadow biết lúc đó gần như không bao giờ thể hiện cảm xúc – một khuôn mặt vô cảm. Kể cả khi giết những PK, khi ăn những món ăn ngon hay thậm chí là chứng kiến những người chơi hợp tác chết trước mặt mình.

Anh săn lùng và giết những PK giống như được lập trình sẵn vậy. Shin nguy hiểm tới mức gọi cậu ấy là một cỗ máy chiến tranh được lập trình với một nhiệm vụ duy nhất là “tàn sát” cũng không sai.

Liệu có phải là tình cờ, Shin đã tự thay đổi mình trước khi đến đây?

“Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?” - Hibineko

“Tôi không chắc nhưng chắc chắn một điều gì đó đã xảy ra. Một thứ gì đó đã đưa Shin tới thế giới này” - Shadow

Thực sự thì cả ba chỉ có thể đoán mò dựa trên những suy đoán. Tuy nhiên đó là một điều tốt. Mà biết đâu, việc này liên quan đến cả người con gái mà Shin yêu.

“…Marino-chan, liệu em có đang ở thế giới này không?” - Shadow

“Tôi cũng đang tự hỏi. Theo như những gì Shin kể thì hình như hoàn cảnh của em ấy hơi khác so với chúng ta.”- Hibineko

Cả hai đều không biết lí do sao họ lại có thể đến được đây ngoại trừ việc nó liên quan trực tiếp đến cái chết của họ trong game, vì cậy câu hỏi của họ vẫn là một ẩn số không thể giải đáp.

“Nếu Mari-nyaa-san không ở đây, hai người nghĩ điều gì sẽ tốt nhất cho Shin lúc này?”

Hibineko hỏi Shadow và Holly trong khi đang lau bàn.

“Tôi nghĩ tốt hơn là Shin nên trở về” - Shadow

“Đồng ý” - Holly

Cả hai đều chung một câu trả lời.

Nghe câu trả lời không chút do dự của hai người, Hibineko ngừng việc lau bàn lại. Cũng may trong tiệm lúc này chỉ có ba người nên họ có thể nói thêm một chút.

“Fumu từ quan điểm của chúng tôi, tôi nghĩ nếu có thể, Shin nên quay về càng sớm càng tốt.” - Holly

“Tại sao hai người lại gấp gáp muốn cậu ấy trở về đến vậy?” - HIbineko

“Hiện giờ, Shin vẫn đang mong muốn được trở về. Thế nhưng, cậu nghĩ liệu cậu ấy còn giữ nguyên lựa chọn ấy sau khi đã sống ở đây một thời gian dài không?” - Holly

Nếu Hibineko đến thế giới này mà không có những người thân quen, có lẽ anh sẽ lập tức chọn quay về mà không hề do dự.

Tuy nhiên Hibineko đã ở đây 40 năm. Ngay cả khi có thể về thế giới cũ cùng Shin, anh cũng không còn giữ nguyên lựa chọn như trước nữa.

“Nếu cậu ấy không có nhiều thời gian sống trong thế giới thực như chúng ta thì lựa chon sống ở đây không quá tệ dù cho có thể quay về. Nhưng Shin vẫn còn trẻ. Tôi không nghĩ tôi muốn cậu ấy ở lại thế giới này, nơi mà mọi thứ vẫn còn là bí ẩn và sự kết thúc vẫn chưa có lời giải đáp” - Holly

“Cũng đúng. Nếu Shin ở đây đủ lâu, có thể cậu ấy sẽ không còn muốn trở về nhà nữa.” - Hibineko

“Nhưng không như chúng ta, Shin chưa chết. Và vẫn còn nhiều thứ cậu ấy còn để lại ở thế giới thực nữa đúng không?” - Shadow

“Ngoài ra , cũng có thể nói rằng không như chúng ta, Shin là người mạnh nhất thế giới này. Bên cạnh đó, cậu ấy còn có thể chìm đắm trong tình yêu với một người xinh đẹp như Schnee nữa” - Holly

Thời điểm này có thể nói là giai đoạn nhạy cảm. Con người ai cũng muốn không còn gì ràng buộc và có làm bất cứ gì họ muốn. Đối với những người sống ở thế giới thực, họ luôn phải xem xét đến cảm xúc của những người khác. Vì vậy, rất nhiều người mong ước được làm những điều mình thích và quên đi những điều không vui ở thế giới này.

“Thế giới này thực sự phù hợp với Shin.” - Hibineko

Shadow và Holly không thể phủ nhận lời của Hibineko vì những gì anh ấy nói cũng đúng với chính bản thân họ.

“Cuối cùng thì tất cả cũng vẫn phụ thuộc vào quyết định của Shin thôi nhỉ?” - Holly

“Đúng vậy, hơn nữa, cá nhân tôi cũng không muốn bố mẹ Shin phải muộn phiền thêm nữa” - Shadow

“Nó là bởi cậu ta đang phải gánh vác quá nhiều sự kì vọng của người khác. Không biết mọi chuyện sẽ thế nào nếu như Mari-nyaa-san không xuất hiện ở thế giới này nhỉ”. - Hibineko

Từ khi bắt đầu “Death game”, cả ba đều biết có thứ khác nhau đè nặng lên đôi vai Shin: họ nhớ lại hình ảnh Shin tự kìm nén chính mình vì thứ sức mạnh đó. Trạng thái của anh cao bất thường, nhưng chính vì sức mạnh đó, anh phải nỗ lực hết mình để Clear game. Họ không thể giúp gì trong khi nhìn Shin cười với nét mặt mệt mỏi.

Mọi việc có lẽ sẽ khác đi nếu như ai cũng giống nhau về chỉ số. Tuy nhiên, so với những người chơi có chỉ số tốt nhất lúc bấy giờ là khoảng 800 điểm thì Shin đã vượt hơn họ hẳn 200 điểm rồi.

Trong THE NEW GATE, 200 điểm chỉ số chênh lệch sẽ chỉ khiến những người chơi khác thành gánh nặng cho Shin, ngay cả khi anh lập party. Sự khác biệt về sát thương, tốc độ di chuyển, sức phòng thủ và nhiều thứ khác là quá lớn. Chỉ một số ít người chơi đạt được trình độ cao cấp ấy vào thời điểm đó.

Mọi chuyện sẽ khác khi nếu Shin hợp tác với nhiều party để chiến đấu với những binh đoàn quái vật. Thế nhưng không gian trong Dungeon thì lại không cho phép điều đó. Càng đến những tầng cuối, điều này càng trở nên bất khả thi hơn.

Ngoài ra, trước “rào cản” không thể hồi sinh sau khi chết, những người chơi khác phải tốn hơn 1 năm mới có thể đạt đến level của Shin. Trong khi đó, tất cả người chơi đều muốn kết thúc trò chơi và khẩn thiết muốn Shin Clear game càng sớm càng tốt.

“Tôi hi vọng chúng ta có thể giúp cậu ấy những lúc khẩn cấp”. - Shadow

“Thật là khó chịu mà đúng không?” - Hibineko

Họ không thể làm gì cho chàng trai trẻ đang cô độc chiến đấu trong Death game kia.

Đó là nỗi niềm của những người đồng đội, những người làm anh, làm chị, ….

◆◆◆◆

“Có lẽ mình nên về nhà trọ sớm một chút thôi nhỉ?” - Shin

Shin rời khỏi ‘Nyan Da Land’ và về nhà trọ.

Mặc dù cuộc nói nói chuyện của anh với Shadow và những người khác đã khiến tâm trí của anh phải chuyển hướng đến một số vấn đề khác 1 chút nhưng anh vẫn không biết nên làm gì nếu gặp lại Schnee.

Anh mở cửa ‘Red Tail’, nhận lấy chìa khóa rồi chán nản trở về phòng với tâm trạng nặng trĩu, không buồn nói chuyện với ai trên đường về cả.

Một lúc sau, cửa phòng anh vang nên tiếng gõ cửa. Trong lúc nhận chìa khóa, Shin đã hỏi xin nước. Anh nhận thùng nước từ một người phụ nữ. Cái thùng nước có vẻ khá nặng nhưng cô ấy lại có thể mang nó khá dễ dàng.

Shin làm ấm nước bằng ma thuật, ngâm một chiếc khăn vào và bắt đầu lau cơ thể mình. Nhà vệ sinh thì đã trở nên phổ biến, nhưng nhà tắm có vẻ như vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng. Một người thiếu hiểu biết về khía cạnh kĩ thuật của những thứ này như Shin thì chẳng thể làm gì ngoài việc cầu mong cho nó nhanh chóng được xây dựng và hoàn thiện.

“Mình nên ngủ thôi.”

Không còn việc quan trọng nào phải làm nữa, vì vậy, Shin quyết định đi ngủ.

Vấn đề với Schnee sẽ ảnh hưởng đến tới mức nào và trong bao lâu? Shin cũng chẳng biết mình nên làm gì cả.

Anh cuộn mình trong tấm Futon và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

****************

Editor: Đăng bài do bị thanh niên nào đó lạ hoắc vào topic này đào mộ gọi dậy. Một phần cũng do các nhóm khác đều đã drop. Hi vọng lần này có thể lặng lẽ tiếp tục làm và đăng bài trong bình yên, không bị chửi, giục hay cướp nữa.

Trans bộ này đã ở nơi nào đó rất xa. Với tôi thì tiếng Anh hay tiếng Phạn nó cũng chẳng khác gì tiếng Ái - Nhĩ - Lan, đại khái là dốt đặc. Tuy nhiên với gu-gồ và vốn tiếng anh dốt đặc của mình tôi vẫn sẽ cố gắng solo topic này, thế nên mọi lỗi chính tả hay câu cú anh em cmt nhiệt tình để tôi sửa.

Có 1 topic khác cũng đã dịch được 6 chap nhưng chưa edit nên để tránh tranh chấp cũng như chất lượng nên tôi sẽ làm lại cả.

Lời cuối: Truyện sẽ drop .... cho đến khi ra chap tiếp theo :)))

Bình luận (0)Facebook