The New Gate
Kazanami Shinogi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 phần 1

Độ dài 8,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:17:42

“Tôi thấy nó rồi!?”

Đã ba ngày kể từ khi Shin và nhị công chúa Bayreuth – Rionne bị dịch chuyển tới thánh địa Kalkia. Vùng đất thành phố pháo đài Balmel đang dần hiện ra trước mắt họ.

Thông thường không thể đến nơi chỉ trong 3 ngày, nhưng bởi là những người được chọn, họ di chuyển với một tốc độ sánh ngang với một con rồng đang bay và đến nơi chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy .

Cũng trên lộ trình ấy, “Đợt sóng” với lực lượng chủ yếu là Goblins và Orcs đang di chuyển với một tốc độ khá chậm chạp. Với tốc độ này, có lẽ chúng phải mất gần 1 tuần mới tới được Balmel.

“Tôi sẽ đến gặp lãnh chúa. Shin, anh hãy đi báo cho Guild mạo hiểm giả nhé”

“Tôi hiểu rồi, nhưng cô định làm gì tiếp theo?”

“Khi nói đến việc ngăn chặn một ‘Đợt sóng’ quái vật lớn, sự hợp tác của guild và lực lượng quân đội là cần thiết. Điều này đồng nghĩa với việc những Người được chọn phải được tập hợp ngay lập tức”

“Vậy à. Được rồi!”

Thời gian lúc này chỉ mới qua trưa. Vì không phải sáng sớm hay đêm khuya nên anh không cần phải đợi ở bàn tiếp tân.

Rionne tóm tắt lại hoàn cảnh hiện tại tới những người hộ vệ tại cổng và đã được trực tiếp dẫn tới lâu đài của lãnh chúa.

Trong lúc đó Shin cũng hỏi những hộ vệ và đang hướng tới hội mạo hiểm giả.

“Nền văn hóa nơi đây dường như là sự pha trộn giữa Bayreuth và Faldino thì phải?”

Điều mà Shin đang nói là về những chủng tộc chủng tộc ở nơi này. So với Bayreuth thì nơi đây có nhiều thú nhân hơn và có nhiều con người hơn nếu so với Falnido. Anh cũng đã thấy vài elf và long nhân đi qua.Có lẽ vì nơi đây nằm giáp biển và được vô số ngọn núi bao quanh, có môi trường sống phong phú nên mới có nhiều chủng tộc đa dạng như vậy.

“Nơi đây thật sự nhộn nhịp.”

Shin rảo bước và sớm nhìn thấy một tấm bảng quen thuộc.

Anh mở cửa tiến vào bên trong và hướng thẳng tới bàn tiếp tân.

“Xin lỗi, cô có thể giúp tôi chuyển lời đến hội trưởng được không?”

“Xin lỗi nhưng anh có chuyện gì cần thông báo đến hội trưởng sao?”

Nữ tiếp tân elf với cặp mắt kiếng đem lại cảm giác người phụ nữ của công việc hỏi lại anh với một ánh mắt đầy nghi ngờ.

Đây là lần đầu tiên Shin đến Balmel nên anh chẳng có bất kì một mối quan hệ nào tại đây cả.

Khi một mạo hiểm giả lạ mặt đột nhiên yêu cầu gặp hội trưởng thì tất nhiên bạn sẽ bị nghi ngờ rồi.

“Có thông tin về ‘Đợt sóng’. Thêm nữa đây là thẻ guild của tôi, tôi xin đảm bảo về danh tính của mình.”

“Xin hãy đợi chút ạ!”

Cô tiếp tân ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng cúi người và đi vào bên trong.

“Hướng này ạ, mời ngài.”

Vài phút sau, Cô tiếp tân quay trở lại và dẫn Shin tới căn phòng phía sau hội trường. Dường như kiến trúc của guild ở mỗi thị trấn đều tương tự nhau nên họ chỉ cần đi một khoảng là đã đến trước một cánh cửa lớn rồi. Nữ tiếp tân gõ cửa.

“Eliza ạ, tôi đã dẫn mạo hiểm giả đó đến rồi.”

“Mời anh ta vào”

Giọng một người đàn ông đáp lại từ hướng bên kia cánh cửa.

Thì ra cô gái tiếp tên bên cạnh tôi có tên là Eliza

Shin đi qua cánh của được mở bởi Eliza và bước vào trong phòng.

“Chào mừng đến với hội mạo hiểm giả. Ta là hội trưởng Baren Lakt. Ta được báo cáo rằng anh có thông tin về một ‘Đợt sóng’ sắp tới phải không ? Liệu anh có thể thông tin cho ta biết thêm chi tiết được không ?”

Trong khi đang ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, Shin cảm nhận được một ánh nhìn dò xét đang hướng về mình.

Ngoại hình của Baren là hình ảnh điển hình của một người đàn ông đã bước qua tuổi 60. Tóc ông ta gần như đã bạc hết, trên khuôn mặt cũng đã xuất hiện một vài nếp nhăn.

Tuy nhiên trong ánh mắt của ông ta vẫn mang vẻ sắc bén không thua kém gì Barlux.

“Tôi là Shin. ‘Đợt sóng’ sắp tới xuất phát từ Thánh Địa Kalkia và hướng tới đây.  Quái vật chủ yếu là Goblin, Orc và một số quái thú có hình dạng người. Tôi nghĩ với tốc độ hiện tại thì chúng mất khoảng một tuần để đến đây”

“…Dựa vào biểu hiện của cậu, dường như cậu đã tận mắt trông thấy ‘Đợt sóng’ này. Ta có thể xác thực nguồn gốc những thông tin này không?”

“Đúng như ông nói, tôi đã chứng kiến tận mắt. Mặc dù không thể tả lại một cách chi tiết nhưng tôi có thể khẳng định rằng có một nhóm quái vật lớn từ hướng Thánh địa đang di chuyển tới đây. Bạn đồng hành của tôi đã đi gặp lãnh chúa nơi này.”

“Tới gặp Lãnh chúa sao? Có vẻ như người bạn đồng hành của cậu là một người có địa vị khá cao nhỉ?”

Baren hỏi trong khi nheo mắt lại.

Để có thể ngay lập tức gặp mặt được Lãnh chúa nơi này thì bạn phải là một người có một chức vị nhất định.

Quả đúng như mong đợi từ hội trưởng của thành phố gần khu vực Thánh địa, ông ta nhanh chóng nắm bắt được tình hình của vấn đề.

“Ông sẽ sớm biết về thân phận người đồng hành của tôi ngay thôi. Bỏ qua chuyện đó, liệu lời nói của tôi đã đủ để thuyết phục ông chưa?”

“Hmm… Mặc dù không thể im lặng khi nhắc đến ‘Đợt sóng’, Nhưng với tình trạng hiện tại, ta không có bất kì cơ sở nào để có thể tin những điều cậu nói là hoàn toàn chính xác cả.”

Baren chống tay vào cằm trầm ngâm.

Tuy nhiên, Shin có thể nhận ra rằng ông ta đã nhanh chóng cử một người rời khỏi hội để xác thực thông tin.

“Nếu cậu là một mạo hiểm giả rank A thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.”

Đối với Baren, ông ta có thể đưa ra những hành động một cách nhanh chóng. Tuy nhiên vì là người đứng đầu của cả một hội nên ông không thể dễ dàng chấp nhận những thông tin của người lạ được.

“Vậy còn cái này thì sao?”

Từ Item Box , Shin lấy lá thư giới thiệu từ Đền Mặt Trăng ra.

“Đó là…”

Eliza phát ra vài từ khi cô ấy nhìn thấy lá thư giới thiệu.

“Lá thư này đã được xác nhận chính thức từ hội trưởng của Bayreuth.”

“…Ta hiểu rồi, vì thứ này, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin những lời cậu nói là sự thật cả.”

“Ông không kiểm tra sao?”

“Thành thật mà nói, ta không có một lá thư tương tự như vậy để kiểm tra. Tuy nhiên, ta có thể liên hệ với Barlux để xác thực thông tin.”

“Cảm ơn”

“Uh huh, ta sẽ ngay lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp. Nếu bạn đồng hành của cậu đã gặp lãnh chúa, có lẽ quân đội cũng đã được điều động. Cùng với đó, chúng tôi sẽ bắt đầu sơ tán cho dân thường. Eliza, cô hãy liên lạc với người đại diện của các hội”

“Vâng”

Eliza nhận lệnh và rời khỏi ngay sau đó.

Việc rập hợp các đơn vị quân đội, chuẩn bị vật tư, di tản dân thường…… thực sự thì có quá nhiều thứ cần phải chuẩn bị kể từ bây giờ.

“Vậy cậu sẽ làm gì tiếp theo?  Dường như cậu cũng là một người được chọn nhỉ? Vậy nếu ta có một lời đề nghị, cậu sẽ hợp tác với chúng tôi chứ?”

“Đúng như ông nói,tôi là một người được chọn. Việc đề nghị là không cần thiết, tôi sẽ cố gắng giúp ông hết sức có thể”

“Vậy thì yên tâm rồi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu có cuộc gặp mặt nho nhỏ với những người được chọn trong thành phố này đấy.”

Theo lời của Baren, những người được chọn là những đơn vị chủ lực. Những mạo hiểmg giả thông thường hay những kị sĩ khác sẽ trở thành những đơn vị dưới quyền và chiến đấu cùng họ.

Vì mỗi người đều có vũ khí của chính mình nên họ cũng không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị so với những mạo hiểm giả bình thường khác.

 “ Như cậu đã biết,  lực chiến của Balmel sẽ gia tăng nếu có thêm sự hỗ trợ từ những người được chọn khác. Thật tốt khi cậu đã đồng ý tham gia cùng chúng tôi.”

“Bạn đồng hành tôi cũng là người được chọn. Ông thể tin tưởng ở chúng tôi.”

“Quả là một phước lành.”

Sau khi hỏi về vị trí nơi ở của những người được chọn Shin rời khỏi hội.

◆◆◆◆

“Là nơi này sao? Tại sao mình lại thấy cái biển hiệu này quen thế nhỉ ?”

Anh lẩm bẩm sau khi anh đi thẳng dọc theo con đường và dừng lại trước một cái biển hiệu.

Một cái bàn chân mèo và một con cá nhỏ được vẽ lên cái biển, Shin nghiên nghiềng đầu

“Chân mèo và cá nhỏ ….. mà đó là những con cá mòi khô phải không nhỉ?”

Hình ảnh một cái chân mèo và những con cái mòi nhỏ phía dưới gợi lại cho Shin một cái gì đó rất quen thuộc.

“Tên shop là ‘Nyan Da Land’… Đừng nói với mình đó là…”

Trong khi đang liên tưởng tới một người bạn đã không còn tồn tại trong quá khứ, Shin mở cửa và bước vào. Đây là một quán rượu với một không gian thanh tịnh. Shin cảm thấy sao quá thân thuộc, anh thậm chí đã dành một lúc di chuyển trong nơi này để xác nhận lại kí ức của mình.

“Hm? Khách hàng-san, tôi rất xin lỗi nhưng quán của chúng tôi vẫn chưa mở cửa. Anh có thể quay lại đây sau khi mặt trời lặn và chúng tôi sẽ phục vụ anh một ly sake ngon lành.”

Shin giật mình quay về phía giọng nói trầm sâu của một người đàn ông phát ra từ bên trong cửa hàng. Anh cũng quen với chủ nhân giọng nói này

“...Hibineko san ?”

“Chắc rồi, đó là cái tên mà những người bạn thân đã gọi tôi nhưng… Nyaa Nyaa Nyaa…!?”

Người đó đưa ra một vẻ ngạc nhiên tột độ sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Shin.

Chủng tộc của anh ta là High Beast thuộc loài mèo. Về ngoại hình thì không có gì hơn là một con mèo đi bằng hai chân và mặc đồ.

Khuôn mặt anh ta hầu như chỉ toàn màu trắng ngọi trừ đôi tai là có màu đen. Vì lý do nào đó, Một phần lông trên mặt anh ta có màu xám trông như một vết nứt trên viên gạch vậy.

Lý do Shin gọi anh ta là ‘Hibineko’ là vì vết xám đó. Tên nhân vật trong game là ‘Nekomata@Rising’.

Nếu chỉ nghe thấy giọng anh ta, người ta sẽ tưởng tượng ra hình ảnh một người đàn ông trung niên, nhưng do thân hình thấp bé cùng bộ trang phục như lấy từ mấy bộ phim hoạt hình ra khiến  anh ta trông như một con linh vật trong công viên giải trí.

Thêm một cái chấm than trên đầu và anh ta sẽ thành nhân vật trong manga hoàn chỉnh.

“Anh là... ! Ah không nhưng tại sao ? Hibineko san anh… lúc còn trong trò chơi tử thần, anh đã….”

Anh đã chết.

Dù Shin không nói ra nhưng anh đã biết rằng mình không thể nào nhầm được. Trên 【Analyze】chắc chắn đã hiện lên cái tên ‘Nekomata@Rising’. (cho ai không nhớ,【Analyze】là cái bảng đá ở tầng 1 ghi tên những người đã chết, thời gian chết và lý do chết nhé.)

“Là thật sao, là Shin-nyaa đó sao?”

“Ah… anh thật sự là Hibineko-san …. Mà tôi có nên dừng gọi anh với cái tên đó nữa không nhỉ?”

Shin cảm thấy mọi căng thẳng đã tan biến, vì thêm từ ‘Nyaa’ vào cuối tên mọi người chính là đặc trưng của Hibineko. Nghĩ lại thì lúc còn trong trò chơi, anh ấy luôn là người thay đổi không khí xung quanh.

“*Thở dài*, mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng đã lâu không gặp, Hibineko san. Không, có lẽ tốt hơn nếu gọi anh là Nekomata@Rising-san nhỉ?”

“Mugu! Có thể biết được danh tính thực sự của tôi, anh đúng là Shin-nyaa rồi”

“Tôi chỉ nhìn thấy cái tên ấy từ 【Analyze】thôi mà. Mà làm ơn đừng gọi tôi là Shin-nyaa nữa, nghiêm túc đấy.”

Trong khi trò chuyện như lúc xưa, Shin thở dài.

“Fumu, đúng là cậu rồi Shin….. hey Shin. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi, cậu đã chết rồi sao?”

“Không tôi chưa chết.”

Shin kể lại những gì xảy ra sau khi anh đánh bại ‘Origin’. Chắc chắn rằng anh chưa chết.

“Không không những điều như thế…” - Hibineko

“Đối với tôi, tôi cũng đang muốn thắc mắc rằng tại sao anh lại ở đây.” - Shin

“Tôi cũng không biết nữa. Rõ ràng sau khi biết rằng mình đã mất mạng trong trò chơi tử thần, tôi mở mắt ra thì đã thấy mình đang ngủ trên một đồng cỏ rộng lớn rồi. Cấp độ trạng thái và vật phẩm không có gì thay đổi. Nhờ vậy nên tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi sinh sống ở đây cả.” - Hibineko

Balmel có vẻ là nơi đầu tiên anh ấy tới, và anh ta đã hoạt động như một mạo hiểm giả ở nơi đây.

“Vậy sau đó cái của hàng này là gì ?”

“Bên cạnh việc hoạt động như một mạo hiểm giả, nơi này là sở thích của tôi.”

‘Nyan Da Land’ là tên cửa hàng mà Hibineko mở suốt kỉ nguyên game. Phân nửa menu là thức ăn cho mèo đến giờ cũng không có gì thay đổi.

“Và cửa hàng của tôi đã trở thành địa điểm thu hút rất nhiều người chơi khác đến đây rồi đấy.”

‘‘Ngoài anh ra, vẫn còn những người chơi khác sao ?’’

Rõ ràng tình hình vượt quá những gì Shin nghĩ.

Những người chơi đã chết trong game giờ đây đã trở thành một cái gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng.

“Theo như tôi biết, Shadow-nyaa, Ho-nyaa, Masa-nyaa, Hira-nyaa cũng đã tới thế giới này rồi. Thế nhưng …”

“Sao vậy?”

“Cũng có những PK cũng theo tới nơi này”

“PK sao?”

Đối với những người chơi, dù cho có chết ở thế giới thật thì ít nhất họ cũng có một cơ hội thứ hai được sống ở nơi này. Thế nhưng biểu hiện của Shin đã không còn vui vẻ khi nghe thêm những thông tin từ Hibineko.

Pk là chữ viết tắt của Player Killer; nó đề cập đến hành động khi 1 người chơi giết hoặc có những hành động cố tình dẫn đến cái chết cho người chơi khác. Và trong trường hợp lần này thì nó ở vế thứ hai.

Ngoài ra khi nói đến PK trong kỉ nguyên death game, đa số họ đều thích giết người 1 cách tàn ác.

“Anh có biết những ai đã đến không?”

“Tôi không thể tìm hiểu hết. Nhưng chắc chắn rằng tên Hameln đã đến đây.”

“Tên đó cũng đến sao? Sẽ rắc rối rồi đây…”

Hameln, cái tên mà chỉ nghe thấy thôi Shin đã thấy khó chịu.

Đó là một người chơi MPK (Monster player kill) với thói quen dẫn quái vật đến tấn công người chơi khác hồi vẫn còn trong kỉ nguyên game.

Vì là 1 High Pixie, dù không mạnh như Schnee nhưng hắn ta vẫn mạnh hơn bất kì người được chọn nào trong thế giới này.

“Thậm chí là cả trong thế giới này, tên đó cũng bị rất nhiều quốc gia truy nã gắt gao.”

“Hắn ta đã làm những gì rồi?”

Dù không cần nghe cũng có thể đoán được phần nào, nhưng Shin vẫn gặng hỏi.

“Hắn ta đã dẫn một lượng lớn quái vật tới tấn công một thị trấn nhỏ và làm thị trấn đó gần như bị phá hủy hoàn toàn.”

“Tên khốn đó. Dù ở đâu thì hắn ta cũng đều làm những việc như vậy?”

Đối với Shin - người đã đặt dấu chấm hết cho Hameln trong kỉ nguyên game, anh tự hỏi tại sao lại có một người chơi như vậy trong thế giới này.

“Well, ngồi đây suy nghĩ về hắn cũng chả có tác dụng gì cả. Dù sao thì tại sao cậu lại tới cửa hàng này vậy, Shin?”

“Ah, anh sẽ được báo sớm thôi, bởi một ‘Đợt sóng’ đang tiến đến đây. Hội trưởng đã nói rằng sẽ tốt hơn nếu có một cuộc gặp mặt giữa những người được chọn với nhau”

“Ra là vậy sao? Vậy thì tôi sẽ báo cho Shadow-nyaa và những người khác.”

Hibineko im lặng một lúc. Rõ ràng vì cũng là người chơi nên Shin hiểu rằng Hibineko đang dùng Mind Chat.

“Khi tôi nói về Shin, họ đã trả lời rằng sẽ đến ngay lập tức.”

“Họ ở gần đây sao?”

“Họ là những hàng xóm ngay cạnh thôi mà. Trên đường tới đây, cậu không nhìn thấy những tấm biển hiệu khác sao?”

“À thì…. tôi chỉ mới chỉ chú ý tới cái biển hiệu chân mèo thôi.”

“ Bỏ qua quán cafe ‘B&W’ thì cậu vẫn còn một đoạn đường dài cần phải đi đó, Shin ạ”

“B&W? Đó là quán của Shadow san và Holly san sao?”

“Đúng rồi nhân tiện thì họ đã có một cô con gái”

“Nghiêm túc sao?”

“Họ có một cô con gái” Shin bất ngờ vì điều đó.

Thậm chí trong thế giới này, một người chơi có thể sinh con sao? Ngay khi anh cố hỏi chi tiết thì cánh cửa của cửa hàng bật tung ra.

“ Có đúng là Shin-chan đang ở đây không?”

“Hey Holly bình tĩnh lại nào”

Đá thẳng cánh cửa và đi vào là hai người, một High Elf và một High Lord.

Người vừa nói lớn là một nữ High Elf với mái tóc trắng đung đưa trong gió cùng với đôi mắt xanh thẳm thật ấn tượng.

Còn người phàn nàn cô là một thanh niên High Lord có mái tóc và tròng mắt đen như Shin. Cụm từ trai sinh gái đẹp rất phù hợp để nói về hai người này.

“Um…Holly-san nếu có thể, xin đừng thêm chan vào tên của tôi.”

Đó là thói quen của Holly khi mà thêm –chan vào tên ai đó,  tuy nhiên thì với Shin, biệt danh này khiến anh như một đứa con nít và anh muốn cô sửa điều này bất cứ khi nào được gọi. (edit: Theo mình biết chì “chan” là cách gọi dành cho những …. bé gái nữa cơ:) )

Dù cô đã cố thêm ‘-kun’ vào tên anh vào lần cuối họ gặp mặt, có vẻ như lần này cô đã hoàn toàn quên mất. Rõ là vì cô đã ngạc nhiên quá mà.

“Hibineko-san. Có vẻ như họ đang hiểu nhầm điều gì đó thì phải.”

“U-umu họ nên được nghe kể thêm về câu chuyện của cậu, Shin à”

Họ dường như nghĩ anh đã chết và đến thế giới này. Những giọt nước mắt còn đọng trên mắt họ như đã nói nên điều đó.

“Này Holly, Shin không có chết. Em đã nghe Hibineko nói rồi đó”

“Eh? Thật sao?”

Trước hết thì cô là kiểu người luôn nhanh nhảu dễ dàng đưa ra những kết luận sai lầm, và điều đó dường như chẳng thay đổi gì ngay cả khi tới đây.

Điều này cũng quá bình thường khi mà Shadow trách móc cô.

“Thật đó. Ít nhất thì tôi cũng có thể chắc chắn rằng Hp của mình không bị giảm về 0 khi tới đây” - Shin

“Tôi rất mừng. tôi đã nghĩ rằng …… nhưng, sao cậu lại ở đây vậy?” – Holly

“Cậu ấy đã nói mình không biết. Dù sao đi nữa đã lâu chưa gặp, Shin. Được gặp lại cậu, tôi thực sự vui không nói nên lời.” - Shadow

Trong khi trả lời câu hỏi của Holly, Shadow nói với Shin.

“Không, tôi cũng rất mừng khi được gặp lại mọi người.” - Shin

“Sau khi chết, tôi thật sự không ngờ còn có thể được gặp lại cậu.” - Shadow

Shin quen Shadow lâu nhất trong nhóm. Thậm chí họ còn từng lập party cùng nhau.

Shin rất vui khi thấy Shadow và Holly luôn bên nhau như hình với bóng.

Thậm chí là trong thế giới thực cả hai cũng đã kết hôn, mối quan hệ của họ cũng được nhiều bạn đồng hành biết đến. Mặc dù đã chết và tới thế giới khác, họ vẫn luôn ở bên nhau. Nghĩ đến vậy thôi Shin cũng cảm thấy có chút ghen tị rồi.

(Well, hoàn cảnh của anh ta khác xa so với mình)

Shin đã rất mong được gặp lại hai người kia. Anh nhún vai một chút như để kiềm lại cảm xúc của mình.

“Đầu tiên, tôi rất vui mừng vì được hội ngộ với mọi người ở đây. Tuy nhiên tình hình lúc này có chút…” -Shin

“Đúng rồi ha. Khi nghe tin có ‘Đợt sóng’ đang tiến tới đây, tôi cũng không khỏi lo lắng” - Shadow

Shadow cũng ngay lập tức thay đổi lại biểu hiện của mình

“Hội mạo hiểm giả đã hành động chưa?”

“Đương nhiên, bạn đồng hành của tôi cũng đã thông báo tới lãnh chúa. Các hội cũng sẽ được liên lạc sớm thôi.”

“Đúng như mong đợi, cậu xử lí mọi việc rất nhanh gọn. Nhưng Shin-kun, hội trưởng có tin anh không?”

“Đối với việc đó, tôi đã cho ông ta xem thứ này.”

Shin lấy ra lá thư giới thiệu của Đền Mặt Trăng cho Holly xem.

Khi lá thư được thấy mọi người đều gật đầu đã hiểu.

“Tôi hiểu rồi. Cậu đã về ‘nhà’ rồi sao.”

“Nó ở gần khi tôi tỉnh dậy, vì thế tôi đã đến đó đầu tiên. Tôi cũng đã gặp Schnee rồi.”

Cả ba người có vẻ như đã biết tình trạng của Đền Mặt Trăng

Holly và những người khác muốn nghe chi tiết từ Shin.

Tuy nhiên vì không phải lúc để tán gẫu, Shin bỏ qua Holly và quay trở lại chuyện chính.

“Tôi đã nói việc này cho hội trưởng, ‘Đợt sóng’ này chủ yếu quái là dạng người như Goblins và Orgs. Tuy nhiên, hãy cẩn thận về số lượng của chúng. Đó là một con số không thể tin được trong 1 sự kiện game đâu.”

“Đó là đặc điểm đặc trưng của ‘Đợt sóng’, tạo ra một số lượng lớn những con quái cấp thấp. Mặc dù có gặp chút khó khăn vì chúng tôi đều là những người chuyên cận chiến nhưng có Shin ở đây rồi, không còn phải lo lắng gì nữa.”

“Cậu không tiêu diệt chúng đi ngang qua sao?” - Shadow

Shadow nói đùa chen lẫn tông giọng nghiêm túc.

“Không thực ra người đồng hành với tôi là Nhị công chúa của vương quốc Bayreuth. Để mà dùng toàn khả năng trước người như vậy thì vẫn…” - Shin

“Cô ấy sẽ sợ hay ca ngợi về nó ta? Dù thế nào thì nó cũng sẽ gây ra hỗn loạn thôi. Ở nơi đây, High Human dường như được xem như là những á Thần. Nhân vật hỗ trợ của Shin-kun, Schnee-chan cũng rất nổi tiếng đó cậu biết không?” -Holly

“Đương nhiên, cô ấy vẫn tận tâm phục vụ tôi cho đến bây giờ. Mà thực sự thì tôi muốn đẩy lùi ‘Đợt sóng ‘ này mà không có bất kì thương vong nào cả. Thế nhưng tôi cũng không muốn bị phát hiện một chút nào.” - Shin

Dù có bao nhiêu con quái đi nữa thì hầu hết chúng đều là loại nhỏ với level không quá 100. Anh có thể thiêu chúng bằng một ma thuật diện rông.

Và lý do mà Shin không làm vậy là bởi có Rionne ngay đó. 

“ Đến với một người đàn ông mạnh mẽ dù bất chấp mọi độ tuổi!? Thành thật mà nói thì nhị công chúa mà tôi biết không đến nỗi hư hỏng vậy đâu”.-Shadow

Tiếp lời Shadow, Hibineko nói tiếp.

“Well tính huống có thể sẽ khác nếu người kia cũng xuất thân từ hoàng tộc mà. Tuy nhiên, trong tình huống này thì chúng ta chỉ là một nhóm đặc biệt mà thôi.” -Hibineko

Nhóm này là những người được chọn, được giao tới những vị trí quan trọng, bao gồm cả Pháp sư và kiếm sĩ ma thuật mà Rionne đã đề cập trước đó.

“Vậy thì tốt rồi.” -Shin

“Nếu tôi nói rằng chúng ta là những người quen, thì sẽ chẳng còn gì khó khăn để có thể tách công chúa ra nữa. Một party mới lập và một party đã lâu, sẽ đem lại những kết quả trận chiến hoàn toàn khác biệt. Chủ Guild có lẽ cũng hiểu điều đó.” - Hibineko

“Mình tự hỏi liệu chúng ta có thành gánh nặng không…. à Schnee chan có đến không?” - Holly

“Cô ấy đang ở Bayreuth. Nó cũng là lý do tôi ở đây, hình như có một con quỷ trong cung điện hoàng gia.” - Shin

“Quỷ sao?” - Shadow

Shadow hỏi lại lời của Shin.

Cả Hibineko lẫn Holly cũng nói vậy, dường như cả hai cũng bất ngờ.

“Tôi đã nghe chuyện từ Schnee, 500 năm từ thảm họa đó, cô ấy không gặp lại chúng một lần nào cả” - Hibineko

“Hm Chúng tôi cũng không có thêm thông tin gì về chúng cả.” –Shadow và Holly

Qua câu thêm vào của Hibineko, Shadow và Holly cũng gật đầu đồng ý

Dù họ không hiểu chuyện gì sắp diễn ra nhưng “quỷ xuất hiện” là một dấu hiệu không tốt một chút nào. Để cho chắc, anh đã hỏi thêm về sự việc vừa xảy ra trong cung điện.

“Count class sao? Nếu là vậy thì chúng ta vẫn đủ sức để có thể giải quyết nó.”

“Chúng ta chỉ có thể gặp những lớp cao hơn trong khi chiến đấu trong dungeon hay trong các nhiện vụ mà thôi.”

“Không biết tại sao nhưng địa hình giờ đây đã thay đổi hết rồi. Chúng tôi cũng đã ghé qua các dungeon trước đây nhưng chúng biến mất chưa bao giờ tồn tại cả.”

Cả ba nhìn nhau và cau mày.

“Well tôi nghĩ tốt hơn hết là bỏ qua vấn đề này đã vì chúng ta chả biết gì cả. Có vấn đề khác chúng ta cần ưu tiên sớm hơn này.”

Có nghĩ thế nào đi nữa, Shin cũng chẳng thể nào tìm ra ngay giải pháp cho vấn đề này cả, cả câu chuyện về con quỷ cũng sẽ tạm gác qua một bên vậy.

“Vậy bây giờ, hãy để tôi tăng thêm sức mạnh cho vũ khí và giáp của các cậu đã nhé.”

“Được sao?”

“Trong sự kiện lần này đã có sự góp mặt của tôi. Thế nhưng không biết sẽ có những gì tiếp theo sẽ xảy ra sau này. Chẳng mất gì khi vũ khí và giáp của các cậu được cường hóa lên cả. Tất nhiên, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện vấn đề này nên các cậu hoàn toàn có thể trông đợi sự xuất hiện những trang bị của mình sắp tới.”

Sự quan tâm của Shin là ở những “Đợt sóng” sẽ xuất hiện sau này mà có thể anh sẽ vắng mặt.

“Fumu….. Shin sẽ nghiêm túc sao? Mặc dù có thể đặt niềm tin vào anh nhưng tôi cũng có thể đoán trước rằng sẽ có một món vũ khí đáng sợ nào đó chuẩn bị xuất hiện.” - Hibineko

“Tôi sợ khi giao ra vũ khí của mình” - Shadow

Hibineko và Shadow nói với tông giọng trêu đùa.

Vì họ không biết hết những khả năng mà Shin đang sở hữu, loại ma thuật gì sẽ được Shin đưa vào vũ khí yêu thích của họ? Vậy nên, một cảm giác bất an đang dần hiện lên trên đầu mỗi người.

“Hãy chăm sóc vũ khí giúp tôi! dù Shin kun không ở đây chúng tôi vẫn sẽ quyết tâm bảo vệ nơi này.” - Holly

Không như hai người đàn ông đang đổ mồ hôi đầy bất an đằng kia, Holly ngay lập tức đưa vũ khí trong dạng thẻ cho Shin với một nét mặt đầy quyết tâm.

 “Các cậu hãy đặt niềm tin vào tôi!”

Shin cũng nhận thẻ từ Shadow và Hibineko rồi cất chúng vào trong hôp.

Anh sẽ lẻn ra khỏi Balmel,  lấy Đền Mặt Trăng ra và làm vào lúc nửa đêm.

“Ah đúng rồi, tôi sẽ giới thiệu với các cậu thú đồng hành của tôi luôn.”

“Thú thuần hóa sao? Nếu là Schnyaa san thì tôi biết cô ấy” - Hibineko

“Không thể nào thu phục quái nếu không có có chức nghiệp là thuần hóa sư phải không? chính nó” - Shin

Shin nói với Hibineko - người đang tưởng tượng đến Schnee – và khẳng định rằng anh đã thuần hóa được một con quái vật.

“Hoho, tôi không nghĩ có con quái vật nào vừa mắt với Shin đâu.”

Trong khi vuốt hàng ria của mình, Hibineko cười thích thú.

“Nó không phải là một con quái rất mạnh chứ?” - Shadow

“Fumu liệu có phải là một con Mist Garuda quanh đây không?” - Holly

Holly và Shadow cũng bị sự tò mò cuốn hút và đưa ra những ý kiến của mình

“Đợi chút, mình sẽ gọi bé ấy đến đây ngay.”

Nói vậy, Shin kết nối thần giao tới Yuzuha.

“(Shin đây, Yuzuha nghe thấy anh chứ?”)

“(Ku? Nà ní?)”

“(Anh sẽ giới thiệu em với người quen của anh ở đây và anh muốn triệu hồi luôn em tới đây được chứ?)”

“(Chờ chút…. Schnee oneechan, Tiera oneechan hẹn gặp lại nhé)”

Sau một lúc, Yuzuha có vẻ như đã nhận được sự xác nhận của Schnee và Tiera

“Vậy hãy đến đây. Triệu gọi linh thú triệu hồi!”

Khi Shin niệm thần chú, một vòng phép hoa văn đầy phức tạp hiện lên dưới chân anh.

Theo lẽ thông thường, Yuzuha sẽ hiện ra dưới chân Shin, nhưng---.

“Kyaah!!”

“Kuu?”

“Ha?—whoa!”

Sau khi nghe thấy một tiếng hét nhỏ, khuôn mặt Shin bị bao bọc bởi gì đó mềm mại và tầm nhìn của anh hoàn toàn bị chặn lại.

Anh chệch choạc và ngã xuống đất. Bên cạnh âm thanh do Shin ngã, âm thanh của thứ gì đó rơi xuống cũng cùng lúc vang lên trong cửa hàng.

“Ouch….. Chuyện gì….. Mặt đất …… Master…! chuyện gì vậy master?”

Khi mà Tiera ngước đôi mắt đang rơm rớm nước mắt vì đau lên, hình ảnh Schnee đang ấn bộ ngực vào mặt Shin đập thẳng vào mắt cô.

“tsui!!”

“Đừng “tsui” nữa! Hãy đưa Shin ra kìa, cậu ấy có vẻ đang đau đớn đấy.!”

Anh không thể thở được. Shin với với ra sau lưng Schnee vài lần.

“Mnmmmm! Mm!!mmmm!!” vài âm thanh yếu ớt vang lên từ cặp ngực của cô, “Bỏ thôi! Tôi bỏ cuộc” cũng đã được nghe thấy.

“Đây là….. mặc dù mới chỉ nghe từ những lời bàn tán, không biết mình vừa trải qua thiên đàng hay địa ngục nữa?”Shin vừa thoát khỏi vòng tay của Schnee lẩm bẩm trong khi hổn hển thở.

Nghiêm túc mà nói thì Shin đã bị ngạt thở . Sự khởi đầu thì đúng là thiên đường nhưng kết thúc là địa ngục chào đón. Sự thật là Shin hoàn toàn có thể né tránh nếu anh muốn, tuy nhiên đó là bí mật của riêng anh.

“Um, cái loại tình huống gì đây?”

Shadow và Holly, Hibineko như hóa đá trước sự xuất hiện của Schnee và những người khác, và người đầu tiên trong số đó lấy lại tỉnh táo lại là Holly.

“Oh, mình không biết gì cả.”

Trong khi chỉnh lại hơi thở, Shin đáp lại.

Đúng ra, sự xuất hiện của Scheen và Tiera cùng Yuzuha là ngoài ý muốn.

“Về việc đó em…”

Schnee bắt đầu giải thích như chưa có gì xảy ra

Theo câu chuyện của cô thì có vẻ như Tiera và cô bị kéo theo vòng triệu hồi với Yuzuha. Thông thường chỉ có thú đồng hành mới là mục tiêu dịch chuyển. Có lẽ lần này nó xác nhận hai người là tồn tại giống Yuzuha vì lí do nào đó.

“Cũng chỉ là đoán mò thôi nhưng liệu có phải do bọn họ đều đứng trong Vòng triệu hồi không?”

“Họ bị vòng triệu hồi ảnh hưởng sao?”

“Vòng triệu hồi đó có đường kính 1 mét vậy nên Tiera và em đúng là có ở bên trong nó”

“… Nghĩ theo hướng đó thì hình như cũng có lần Cashmere nói về thứ na ná vậy rồi.”

Shin nhớ lại lời một triệu hồi sư của Rokuten-Cashmere.

“Khi gọi thú triệu hồi của mình nếu có những còn thú khác bên trong vòng thì đôi khi chúng cũng bị kéo theo. Và đó không phải là một lỗi trong game.”

Nội dung đúng là như vậy và Shin cũng xác nhận rằng trí nhớ của anh không sai. Có lẽ ngay từ đầu nó đã là ý nghĩa của từ The New Gate.

“Ôi trời! Mình không bao giờ chán khi ở cạnh Shin.” - Hibineko

“Đúng vậy” - Shadow

Hibineko và Shadow đưa ra cảm nhận của mình.

“Mọi người đã lâu không gặp” - Schnee

“Schnyaaa-san cũng vậy không thay đổi chút nào cả” - Hibineko

“Lần tới kể tôi nghe cái lúc gặp lại Shin-kun nhé?” - Holly

Quan sát cuộc nói chuyện của Schnee. Shin chợt nhớ ra.

“Này Schnee em biết rằng Hibineko và những người khác đang ở đây phải không?”

“Đúng ạ. Liên quan về những người bạn của Shin em đã nghe rất nhiều chuyện ạ.”

“Anh ước rằng em có thể nói điều này cho anh sớm hơn chút. Mà cũng không thể trách em được vì còn chuyện của Girard nữa….”

Nếu Shin biết còn có những người chơi khác, anh sẽ có những hành động theo hướng khác.

Tuy nhiên vì anh không còn cách nào khác ngoài việc gặp Girard, anh không có ý trách cô.

“Em rất xin lỗi. Em không có ý giấu nó nhưng em chưa có cơ hội để nói cho anh nghe!”

“Nào nào một người đàn ông không nên để ý tiểu tiết như vậy. Gác qua một bên, tớ muốn cậu giới thiệu cáo-chan và elf-chan nhanh nào.” - Holly

Dường như hiểu được tâm tư của Schnee, Holly hướng cuộc nói chuyện qua màn giới thiệu của Tiera và Yuzuha.

“Được rồi. tôi chắc là mọi người đã biết Schnee, còn bé cáo này là Yuuzha và elf-san là Tiera.

“Kuu!”

“Em là Tiara Lucent”

Yuzuha kêu lên vui vẻ còn Tiera thì lịch sự đáp lại.

“Tiếp theo là về nhữngà người này. Người có vết sẹo trên đầu là Nekomata-san, bọn anh thường gọi là Hibineko-san. Kia là High Elf -  Holly-san và người còn lại là High Lord - Shadow-san”

“Tôi là Nekomata. Mọi người thường gọi là Hibineko-san.”

“Chị là Holly, rất vui được làm quen với em,  Tiera-chan.”

“Shadow. Hãy đến nhà tôi nếu các em thấy đói.”

 Sau đó Tiera cúi xuống nhìn chân mình.

“Em sẽ giới thiệu bạn đồng hành của em. Kagerou, ra nào.”

Đáp lại tiếng gọi, Kagerou trong dạng một chú chó con xuất hiện từ cái bóng Tiera.

“Chú cún này là Kagerou. Trông thế thôi nhưng hình dạng thật sự của em ấy rất to lớn đấy ạ.”

“Gruu!”

Kagerou kêu lên như hưởng ứng với màn giới thiệu của Tiera.

“Tên quái vật của nhóc ấy là Grufego”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

“Nyann !!”

Phản ứng với phần thêm vào của Shin, cả ba người đều kêu lên kinh ngạc.

Ngay cả những người chơi cấp cao cũng phải gồng mình mới có thể chống chọi được trước một con thần thú. Vậy mà giờ đây, thật lạ lùng làm sao khi mà một cô elf trẻ xinh đẹp đang giữ nó trong hình dạng một con cún con. [Phân tích] cũng đã cho cả ba biết rằng điều trước mắt họ hoàn toàn là hiện thực.

“Oh trời ơi, bé cún dễ thương này là Grufego sao?” - Holly

“Vâng, thực ra thì em nghĩ là nhóc ấy có thể thay đổi kích thước của mình tùy ý đấy ạ.” - Tiera

“Em cũng là một người được chọn sao, Tiera?” - Hibineko

“Không, em chỉ là một elf thường thôi ạ” - Tiera

“Cô ấy không phải người được chọn làm sao mà có thể thuần hóa Grufego chứ?” - Shadow

“Được rồi được rồi ! Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm về nhau mà!” - Shin

Shin chen ngang vào trước Holly, Shadow và Hibineko - những người đang đầy rẫy những thắc mắc. Anh dám chắc rằng nếu cứ để như vậy, Tiera sẽ bị quấy rầy cả ngày với những câu hỏi như vậy mất.

“Số người bây giờ đã nhiều hơn rồi. Hãy ngồi xuống bàn và trao đổi một chút nào.”

Khi Shin nói điều đó Shadow và Holly gật đầu.

“Vậy hãy đến quán của tôi nào. Đây là một cuộc hội ngộ đặc biệt. Vì vậy, tôi sẽ show ra những tuyệt kỹ của mình cho mọi người thưởng thức.” - Shadow

“Đúng rồi, hôm nay cửa tiệm sẽ đóng cửa để chúng ta có thể trò chuyện được nhiều hơn. Trước khi đàn quái vật tràn đến đây, chúng ta vẫn còn một chút thời gian mà phải không?” - Holly

“Nếu cậu đã có lời mời như vậy thì tôi không thể từ chối rồi.” - Shin

Cần phải mất ít nhất 4 đến 5 ngày “Đợt sóng” mới đến được Balmel

Có vẻ như tính thiếu kiên nhẫn của Rionne đã truyền sang Shin rồi.

“Sẽ cần thời gian để có thể triệu tập những mạo hiểm giả, lực lượng quân đội và chuẩn bị xong hậu cần. Nhưng nếu chỉ một ngày hôm nay thì có lẽ mọi chuyện cũng không quá bị ảnh hưởng.”

“Vậy hãy đi thôi!”

Theo chân Shadow và Holly, cả nhóm bước chân vào  quán ‘B&W’ Cafe. Khác với ‘Nyan Da Land’, đây là một quán cà phê với không gian thật thư thái. Vách đối diện với đường là một tấm kính để khách hàng thể nhìn vào bên trong. Hiện tại, tấm kính ấy đang được che lại bằng một tấm rèm.

Một tấm biển với dòng chữ “Closed” đang được treo trước cửa. Khi bước vào trong, một khung cảnh thân thuộc lại tràn về với Shin. Cửa tiệm đem lại cảm giác thông thoáng với màu chủ đạo  là màu trắng và không có gì khác biệt lúc còn trong kỉ nguyên game

Dù cho cửa tiệm chỉ được dựng lại theo hình mẫu cũ nhưng Shin không có cảm giác gì khác lạ từ nó cả.

“Các cậu đã dựng lại nơi đây tốt thật.” - Shin

“Tôi nghĩ rằng không gian trong quán rất hài hòa. Nhưng để làm được như vậy thì đều là nhờ cả vào Rokuten trước khi shin-kun đến đấy” – Holly

“Rokuten?”

Shin không hiểu gì cả và đã không giúp gì cho việc này nên anh nghiên nghiêng cái đầu đầy thắc mắc trước những lời của Holly.

“ Nhờ được xây dựng bởi đôi bàn tay của Reed từ Rokuten mà ‘Golden Company’ vẫn đang tồn tại cho đến giờ. Và chúng tôi phải cảm ơn rất nhiều trước sự giúp đỡ từ Shin và người quen của anh.”

“ ‘Golden Company’ sao? Giờ tôi mới nhớ ra, thế những nhân vật hỗ trợ khác giờ ra sao rồi?”

Nghe câu chuyện từ Shadow và Hibineko, Shin chợt nhớ ra vẫn còn những nhân vật hỗ trợ của những thành viên Rokuten khác.

“Schnee em có biết gì không?”

Anh ngồi xuống ghế và quay sang hỏi Schnee.

“Người hỗ trợ của Reed-sama, Berett, vẫn ở đây cùng với ‘Golden Company’. Người hỗ trợ của Cook-sama, Keritori và Zaji thì đang ở nhà hàng ‘Shigure shop’. Những người khác như Vizzy của Cashmere-sama, Raster của Cain-sama thì đang duy trì một nông trại quái vật tại Rashugun. Đó là toàn bộ những gì em biết. Còn những thông tin về Shin em nghĩ Berett biết toàn bộ vì chúng em đã có thỏa thuận rằng sẽ luôn giữ liên lạc thông qua ‘Golden company’.

“Này lúc nãy anh vừa mới nghe Rashugun, nơi đó vẫn được duy trì sao?”

Shin hỏi xen vào giữa cuộc nói chuyện.

“Vâng vì cơ bản là đang trôi nổi trên bầu trời, nên nó không nhận phải bất kì ảnh hưởng nào của việc thay đổi địa lý từ đó đến nay. Nơi đó có diện tích rộng lớn nên Vizzy đưa những con quái bị mất đi nơi ở đến đó. Cuối cùng hiện nay nói có tên gọi là ‘Dragon Nest’”.

“Oi oi . Đó quả là một cái tên phù hợp”

Rashugum là một trong số những công trình Guild (nhà guild) của Rokuten.

Trong kỉ nguyên game, không có giới hạn số công trình Guild. Vậy nên sẽ có nhiều nhà guild được mở rộng vô tận và được chia thành nhiều công trình nhỏ bên trong để tiếp tục tăng cường sức mạnh.

Ở Rokuten, có tất cả sáu căn cứ đặc biệt và mỗi người quản lý một cái. Và Rashugun – công trình thứ 6 của Rokuten do Cashmere ‘Silver Summoner’ chịu trách nhiệm.Tên chính thức của nó là ‘6th Sky Castke Rashugum’, đơn giản là bởi nơi đây thực sự là 1 lâu đài bay.

“Và quá nửa số quái ở đó là Rồng nên gọi đó là cái tổ rồng cũng chẳng có gì sai!”

“Nếu đúng là như vậy thì Schnee, ‘Studio’ của anh cũng đang ở một nơi nào đó phải không?”

Về ‘Studio’ nó là ‘ 1st Mysterious Sudio Demi Eden’ do Shin phụ trách.

“Em đã tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin gì cả. Chúng em không thể tự ý dịch chuyển đến nhà guild được.

Cơ bản là nhà guild được tạo lên chỉ dành cho người chơi dùng. Một nhân vật hỗ trợ có thể dịch chuyển tới đó nếu đi cùng người chơi. Tuy nhiên, điều này là không thể nếu nhân vật hỗ trợ đó chỉ có một mình.

 Dù sao thì nếu là một trò chơi, người chơi có thể đí tới vài nơi chỉ bằng cách mở menu hệ thống.

“Còn về ‘Shrine’(Điện thờ) thì hiện nay nó đã trở thành trụ sở của giáo hội rồi.”

“ Giáo hội sao!?”

Biểu hiện của Shin thay đổi khi nghe Hibineko.

Từ việc những tên linh mục chạy trốn golem hay Rashia anh biết do một yêu cầu và vân vân, Shin đã có mối quan hệ lạ lùng với đám người giáo hội, anh không hề thích việc một trong những nhà guild đang bị sử dụng trái phép.

‘Shrine’ có tên chính thức là ‘4th Forest Palace Palmirack’. Nó là cái thứ 4 và thuộc kiểu điện thờ. Nó là nơi do Cain ‘blue Magician’ quản lý.

“Hibineko-san, anh có thể cho tôi biết nơi đó đang được sử dụng ở mức độ nào rồi không?”

“Ít nhất bọn họ không thể kiểm soát được khu trung tâm. Ngoài ra tôi cũng nghe rằng tất cả các phòng đều bị khóa.”

“Schnee em có biết gì thêm nữa không?”

“Không vì em đã giữ khoảng cách với giáo hội nên…”

Mặc dù họ đã có chuyện gì đó trong quá khứ nhưng có vẻ như cô vẫn chưa đến trụ sở chính lần nào.

“Về việc đó tôi biết nè”

Holly giơ cánh tay nhỏ bé của mình lên.

“Khi tôi đến thế giới này, nơi gần tôi nhất là thành phố trụ sở của giáo hội, Sigurd. Vì tôi đã sống ở đó 1 thời gian nên cũng đã có cơ hội đến Shrine.”

Khi cô giúp sức trong việc ngăn cản một “Đợt sóng” ngay cấp mà giáo hội đưa ra, cô ấy đươc 1 linh mục quen biết mời đến.

Lời mời này cũng là do Holly thuộc chủng tộc ‘High Elf’ – được biết đến như là 1 chủng tộc hài hòa với thiên nhiên, và đây cũng là một lời mời mang ý định mời chào, cô giải thích.

“Từ những câu chuyện mà tôi nghe được và những gì nhìn thấy từ chuyến thăm, tòa nhà được xem là một nơi tối quan trọng. tuy nhiên có vẻ như chỉ có một phần cổng và sảnh là có thể dùng được.”

“Không thể dùng toàn bộ tòa nhà” Holly nhấn mạnh và nhấm nháp ly cà phê được chuẩn bị bởi Shadow.

“Không biết tòa nhà đã bị ảnh hưởng phần nào bởi thiên tai nhưng từ cầu chuyện được nghe, tôi có thể có thể nói rẳng Shrine vẫn hoạt động tốt dù cho nó vẫn chưa được hoàn thiện”

“Tại sao thế?”

“Nó rất nổi tiếng giữa những người chơi, vậy nên tôi cũng không bận tâm tới điều đó. Tuy nhiên Cain đã xây dựng và duy tri hoạt động tòa nhà bằng một cái lõi, và khi cái lõi bị phá hủy hoặc bị vỡ tòa sẽ sẽ tự động sụp đổ.”

Shin trả lời câu hỏi của Hibineko một lèo.

Lý do Cain làm vậy là vì ‘ những thứ này không thể thực hiện ở đời thực, nên tớ quyết định xây nó trong THE NEW GATE!’

Máu kiến trúc sư trong đời thực của anh ta đi theo một hướng khác lạ. Trong trường hợp có cuộc xâm lược tới nơi đây, Shrine sẽ sụp đổ và chôn sống kẻ thù, đó là những gì Cain muốn thử.

Cuối cùng cũng chả có cơ hội nào cho việc đó xảy ra cả.

“Đó là lý do lõi của tòa nhà lúc này vẫn an toàn. Chỉ thành viên của Rokuten hay những nhân vật hỗ trợ mới có thể sử dụng những cơ sở thiết bị quan trọng, vật nên tôi nghĩ nó đã bị khóa. Có lẽ như Holly nói, chỉ có 1 phần toàn nhà là dùng được thôi..... Tuy nhiên, những vật phầm độc nhất trong đó đã bị bán đi rồi sao?”

Nếu toàn bộ nơi này bị mở ra, thường thức của thế giới sẽ thay đổi không tưởng đến nhường nào  khi những vật này bị đưa ra.

“Vâng, em cũng đã điều tra 1 chút nhưng không có gì bị bán ra cả. Chỉ những thứ như Potion thông thường của thế giới này và thuốc giải độc mà thôi” - Schnee

“Nếu như sự thật là vế sau thì tôi nghĩ suy đoán của tôi như vừa rồi là hoàn toàn chính xác” - Shin

“Đầu tiên thì tôi không nghĩ người của thế giới này có thể làm gì nhà guild của Rokuten đâu.”-Shdow

Shadow mang thức ăn ra và đột nhiên chêm thêm vài lời.

Có thể bọn họ sẽ tình cờ kích hoạt được, nhưng không có cách nào mà điều như vậy có thể xảy ra. Thậm chí với một người chơi thì điều này là bất khả thi, huống hồ chi là người ở thế giới này.

“Thức ăn ra rồi, ăn thôi nào”

“Dù chưa thể sánh với Schnee nhưng đây là những gì tốt nhất của tôi.”

Những đĩa thức ăn được sắp trên bàn, và Shin nuốt nước bọt.

Trong cả 3 ngày rời Kalkia, anh chỉ có những bữa ăn sơ sài như mộ mạo hiểm giả đơn giản.

Mặc dù có thể lấy thức ăn ra từ những tấm thẻ nhưng anh không thể lấy ra do có Rionne ở đó.

“Well vậy thì Itadaki—“

“Con về rồi đây!”

Ngay khi anh chuẩn bị ăn, cánh cửa của cửa hàng đột nhiên mở ra.

Đó là một cô bé elf khoảng 15t với giọng nói ngọt ngào. Tóc trắng, mắt đen, đôi tai nhọn, và sở hữu làn da trắng như tuyết không một chút tì vết. Cô bé có ngoại hình của một elf trong THE NEW GATE.

“Oh? Khách hàng-san?”

Cô bé Elf bối rối nhìn về Shin - người đang chấp tay lại cầu nguyện.

Mái tóc trắng cột lại phía sau lắc qua lắc lại như đuôi của một chú cún.

“Arra con về sớm vậy.”

“Mẹ không phải cửa tiếm đóng cửa hôm nay sao?”

“Các anh chị đây là bạn mẹ. Lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp mặt lại nên chúng ta sẽ dùng bữa cùng nhau. Đây là Shin, còn chị elf kia là Tiera.”

“Đứa trẻ này là con gái của chúng tớ, Kaede”

“Cháu là Kaede Kurosawa. Rất hân hạnh được gặp ạ!”

Kaede tự giới thiệu bằng một tông giọng tươi rói.

Những gì có thể gợi ra là một vẻ căng tràn sức sống đang tỏa ra từ cô bé.

“Chú là Shin. Chú là bạn thân Holly-san và những người khác.”

Đáp lại Kaede ngập tràn năng lượng, Shin và Tiera mỉm cười.

Cô bé mang lại cho xung quanh vẻ tươi sáng theo một cách không giống Holly.

“Schnee-san đã lâu không gặp”

“Cháu lại cao lên rồi đó”

“Không cháu chưa cao lên được bao nhiêu. Cháu thật ghen tỵ với Schnee-san”

Kaede nói vậy trong khi đang nhìn vào ngực Schnee.

Đúng như mong đợi, nó vẫn rất cuốn hút kể cả là cùng giới. Mặc dù ngực của Kaede cũng không phải là dưới tiêu chuẩn.

“Cháu vẫn đang trong tuổi phát triển, nó sẽ lớn thêm trong tương lai thôi.”

“Thật vậy sao tốt quá!”

Sau khi trao đổi vài câu, Kaede cũng ăn chung cùng với mọi người.

“Họ của cô bé là Kurosawa phải phông?” - Shin

“Thật ngốc nếu chỉ sử dụng tên nhân vật thôi phải không?” - Holly

“Mitomi cũng ổn đó” - Shadow

“Phản đối” - Holly

Holly nay lập tức phản đối ý kiến của Shadow.

Kurosawa là họ của Shadow còn Mitomi là họ của Holly ở thế giới thực. Tuy nhiên phân tích chỉ hiện ra tên nhân vật trong thế giới này nên họ “Kurosawa” sẽ được đính thêm vào khi cái tên được nói ra.

Khi ăn xong, Kaede về phòng, Shin cùng những người khác chuẩn bị cho “Đợt sóng”.

Shin dự định sẽ nâng cấp vũ khí vào lúc đêm vậy nên bây giờ, anh sẽ quyết định dành thời gian cho những việc khác.

“Vậy thì anh nghĩ anh sẽ đến ‘Golden Company’. Schnee, hãy nói với lãnh chúa và Guild master em sẽ tham gia vào cuộc chiến. Nếu Schnee ở đây, sĩ khí quân đội sẽ được nâng cao và những người đứng đầu sẽ cảm thấy an tâm hơn.”

“Vâng. Vậy tiếp theo đó anh sẽ làm gì?”

“Một mạo hiểm như anh sẽ cần phải làm những gì? Anh sẽ hỏi Guild. Nếu có tài liệu trước đây, anh sẽ xem qua chúng”

Một mạo hiểm giả cần làm gì trong một “Đợt sóng”, Shin không biết gì cả.

Liệu anh có phải trở thành lực lượng dự phòng trong trường hợp khẩn cấp hay nhận nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu nào đó không? Thực sự thì anh chả mong gì những hành động mang tính kỉ luật quân đội như vậy cả.

Người được chọn có thể khác nhưng anh chả biết gì cả.

“Hibineko san sẽ làm gì?”

“Chúng tớ sẽ tiếp tục chuyển đổi nguyên liệu thành thẻ. Tuy nhiên, Tớ mong sẽ không có cơ hội cần dùng đến chúng.”

Shadow thêm vào

“Nếu nói vể nguyên liệu, chúng ta có thể đem thêm những tảng đá và dầu hỏa rồi thả từ đỉnh của tường chắn xuống đúng không?”

“Ah đúng rồi đó!”

Nếu họ thất bại ở đồng bằng và phải rút về lâu đài do tình huống ép buộc thì đây cũng là lúc cần thả những thứ đó xuống.

Vì khi phải dùng đến chúng tức là họ đang gặp rắc rối.

Ngoài ra vì chúng đã được lưu trữ và thu gọn một cách đáng kể nên việc chuẩn bị cũng không tốn quá nhiều thời gian.

“Đã bao giờ phải dùng biện pháp này chưa?”

“Từng 1 lần trong quá khứ, tôi nghe rằng đó là một cuộc chiến với rất nhiều khó khăn. Người ta kể lại rằng họ không thể chống lại cùng lúc nhiều nhóm quái vật.”

“Lần này cũng là kiểu như thế à?”

“Hình như vậy. Well dù sao thì lần này chúng ta chẳng thể lâm đến tình cảnh như thế được đâu”

Những người khác cũng đồng ý với Hibineko người đang mỉm cười nhăn nhó

Shin, Hibineko và những người khác đều là cựu người chơi. Thêm vào đó, có cả Schnee và Grufego - một thánh thú. Họ sẽ không thua.

“Nhân tiện chúng ta nên quyết định cuộc gặp tới nhỉ?”

“Không, sẽ không vấn để gì. Khi có triệu gọi khẩn từ Guild, thẻ guild sẽ tỏa ra ma lực. Vào thời điểm đó, cậu nên tới hội.”

Những gì Hibineko đang nói là chức năng thông báo tình trạng khẩn.

“Khi có thông báo khẩn. tớ sẽ dùng Message card. Cậu có chúng phải không?”

“Ok chắc rồi”

Shadow và những người khác, họ cũng chú ý đến sự hữu dụng của message card như Shin.

“Tiera sẽ làm gì?”

“Em sẽ làm gì đó trong khả năng. Em có thể hỏi anh để lấy 1 vũ khí trong nhà kho được không?”

“Anh không phiền đâu vì hầu hết đều là free mà”

Khi họ xác nhận những gì cần làm, mọi người đều tách ra hành động.

----------------------------------------------------------------

Hellu các bác. Lâu lắm không gặp. Đợt vừa rồi chạy đết-lai (deadline) gần chết nên chắc cũng làm các bác đợi dài cổ luôn:)) chưa kể chap này dài gấp rưỡi trung bình và gấp đôi chap trước nên làm nhoài cả ra:!!!

Lắm lúc ước hồ sơ công việc đơn giản như làm truyện thì tốt biết mấy. Đến khi ngồi vào máy làm truyện rồi thì mới lại ước tiếp là.........Haiz. Dù sao cũng chúc các bác đọc truyện vui vẻ và chân thành cảm ơn.

TZhân ái cảm ơn cổ vịt, cổ hươu những người đã đợi và đọc đến dòng chữ này-))))

Bình luận (0)Facebook