The New Gate
Kazanami Shinogi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 7,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:59:07

~ Cuối cùng cũng xong chương 1 sau 1 năm ròng rã tu luyện =]]]z, chạy tàn tàn vậy =]]]z ~

_________________________________________________

Tận cùng của cánh cổng bước qua thế giới mới [ THE NEW GATE ]

Ở bên đó, hai nhân vật đang chiến đầu với nhau.

Một nhân vật có hình hài quái vật.

Tên nó là Gatekeeper { quái giữ cổng } chính là [ Origin ], trùm cuối của hệ VRMMORPG [ THE NEW GATE ] và là con quái mạnh nhất.

Dáng người lai rồng; đầu, cánh và đuôi.

Dài 20m. Mắt nó như nhuộm màu xanh biếc, sừng và vảy của nó bao bọc cơ thể lãi rãi những hạt kim tuyến vàng óng.

Một lớp áo giáp vàng ra dáng một chiến binh lão luyện nơi chiến tuyến

Ngay cả cây giáo mà nó đang mang trên tay cũng bằng vàng.

Dù tông màu toàn diện có thể cho là không đẹp, nhưng như thể nó đang tỏa ra một phong thái đầy kiêu hảnh tuyệt trần từ bề ngoài và bao trùm bởi áp lực, không hề có một tí thù hận.

Cũng không sai khi người ta gọi nó là Quái Thần, một con quái vật tương xứng với danh mạnh nhất.

Nhân vật còn lại là con người.

Tên cậu ta là Shin, và tên thật của cậu ta là Kiritani Shinya.

Một người chơi lão luyện với chiều cao hơn 1m80, nếu như diễn tả cậu ấy bằng cầu kì và mảnh khảnh thì cậu ta chỉ nằm ngay chính giữa.

Tóc và mắt đen tuyền. Mặc dù đang đối đầu với Origin nhưng gương mặt của cậu ấy gần như không biểu lộ điều gì, không đẹp cũng không xấu, không hề có một chút lo lắng toát ra từ cậu ta.

Xung quanh cổ là chiếc khăn choàng, màu đen với những đường zig-zag đỏ.

Bộ y phục của cậu ta là một chiếc áo choàng dài và chiếc quần đồng bộ.Tay và chân thì được trang bị bộ giáp bảo vệ chuẩn, còn lại thì chẳng còn gì mang tính bảo vệ cả.

Đối với vũ khí thì chỉ có thanh katana đen đang cầm bên tay phải. Cả tay cầm lẫn tsuba đều màu đen, nhưng lưỡi kiếm lại ánh lên màu đỏ tươi như được đính Ruby vào.

Shin tiến lên một bước. Origin đáp trả bằng cách kiên cố lại phòng thủ. Hai nhân vật tương phản, Shin thì gần như không có chút giáp nào còn Origin thì lại được bao bọc từ đầu xuống chân.

Đối với người ngoài thì có thể nói cảnh tượng đó đậm chất gan lì. Bạn sẽ chắc chắn nghĩ đến việc Origin chém phanh thây Shin chỉ với một nhát.

Shin lại tiến lên một bước, Origin đáp trả bằng cách vung thanh giáo một cách điên cuồng. Tốc độ nhanh choáng ngợp so với kích thước của nó, mỗi đòn đánh cứ như một bức tường đang lao tới.

Thanh giáo cắm thẳng xuống mặt đất. Đến mức đâm vỡ sàn nhà, không những hất văng những miếng lót sàn mà thanh giáo còn đâm sâu xuống tận lòng đất.

Tuy nhiên, chẳng thấy bóng dáng Shin ở đâu.

Shin đang đứng bên dưới chân Origin.

Trong tíc tắc trước đòn tấn công, Shin đã sử dụng thuật bổ trợ [Shingan (Tâm Nhãn)] để đoán trước hướng đi của đòn đánh, và hơn thế nữa là dịch chuyển bản thân với khinh công [Shukuchi].

Nhắm vào chân phải của Origin, sau khi rời khỏi tầm nhìn của nó, Shin kích hoạt Kiếm Thuật [ Kogetsusen (Bán Nguyệt Trảm)].

*Toujutsu: tư thế tấn công khi sử dụng katana.

Cùng lúc đó, lưỡi kiếm katana bắt đầu rực đỏ. Trong một khoảng khắc ngắn, độ bén và tốc độ của đòn tấn công tăng gấp 1.5 lần, và cậu ấy chém thẳng vào Origin với toàn lực.

“Shii!”

Một tiếng hô dứt khoát và chém.

Để lại đằng sau là một đường sáng đỏ chói, thanh kiếm đi xuyên bộ giáp bảo vệ quanh chân phải của Origin.

Thanh kiếm tiếp tục chém qua một nửa chân của Origin, màu máu nhuộm đỏ cả lớp vảy vàng óng của nó.

Sinh lực của Origin giảm 1/50. Đối với chỉ một nhát lên quái vật mạnh nhất, thì quả là choáng ngợp với lượng sát thương đó.

“Oahhhhhhhhhhhhhhhh――!!”

Origin rống lên một tiếng rõ to sau nhát chém đó.

Một tiếng hét cao nốt như tiếng kim loại cứa bao rùm lấy căn phòng. Ngay lập tức phản ứng bẳng [Tâm Nhãn], Shin thoắt nhảy ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Điểm tốc độ cao đến mức có thể để lại hình bóng.

Ngay sau khi Shin nhảy ra thì đuôi của thanh giáo đâm thẳng xuống cứ như đang cố gắng xiên phần ảnh.

Có lẽ là vì nó đã bị suy yếu, cú dậm lần này hất bay những tấm sàn ít hơn hẳn. Tuy vậy thì vẫn phải công nhận sức mạnh quả phi thường.

“Nhanh quá. Quả là trùm cuối có khác.”

Tận mắt chứng kiến đón tấn công đáng sợ, Shin tỏ ra rất ngưỡng mộ. Người giữ cổng cuối cùng. Rất đáng tầm làm đối thủ.

Tuy Shin ngưỡng mộ nhưng vẫn rất đề phòng.

Nếu thanh sinh lực đang lơ lưỡng bên cậu ta mà rút cạn thì coi như xong đời. Shin nhận biết được điều đó, vượt qua mọi thứ để đến được đây.

[ THE NEW GATE ] đã bị biến thành trò chơi sinh tử, mong muốn đánh bại nó đã mang Shin đến chốn này.

Những đồng đội đã cùng anh vượt qua mọi thứ không có ở đây nữa, nhưng những người ủng hộ cậu ấy đang trông chờ vào cậu.

Hầu hết trang bị của Shin đều do cậu ta tự tạo ra, và những món trang bị cậu ta có dường như là vô dụng khi giao chiến với boss.

Dù vậy, việc những người bạn của cậu ta đã hy sinh rất nhiều để cậu ta có ngày hôm nay rất quan trọng [rất rất quan trọng].

Có một cô bé khóc nức nỡ vì nhớ gia đình, một cậu nhóc lạc lối sau khi mất đi người anh trai. Có người đàn ông từ chối thất bại và thách thức chính mình. Có người phụ nữ lao thẳng đến những ngời cần giúp đỡ. Những con người đó đã vật lộn, từ bỏ, bị thách thức, đấu tranh và rất nhiều người đã tan biến.

Đã được một năm kể từ khi chúng ta bị mắc kẹt ở đây. Shin cũng không rõ liệu đó là dài hay ngắn.

Tuy nhiên, thứ duy nhất đang dân trào trong trái tim của cậu ấy chỉ có thể là——-

『Chiến thắng』.

Cậu ta sẽ giải thoát cho những người đã ủng hộ mình, và những người đã giúp cậu ta tiến đến ngày hôm nay, trong trò chơi này.

Vì những thứ đó——

“Ta sẽ lấy đầu của người!!”

Đối mặt với Origin, thứ đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, Shin một lần nữa vào thế sẵn sàng cùng thanh kiếm của mình.

“Hyoooooooooooooooooooooo!!”

Cùng với tiếng la, nhát chém cắt đứt cánh của Origin.

Kiếm Thuật [Hazan(Phá Sơn)].

Một nhát chém mãnh liệt từ trên xuống.

Và, như tên đã mô tả, nhát chém mang uy lực to lớn đủ chém đôi một ngọn núi; 2,5 lần sát thương lên những kẻ to hơn người sử dụng.

Origin nay chỉ còn một bên cánh khuỵu gối sau lượng sát thương mà nó phải chịu đựng.

Shin nghĩ “Tuyệt!”. Thời gian hồi của chiêu đã được giảm do đối phương không đứng vững được sau đòn tấn công.

Bộ giáp mà Origin mang trên người nay đỡ vỡ vụn.

Không những mất đi một bên cánh, mà còn mất đi cánh tay trái và một phần sừng vàng.

Chỉ còn một chút sinh lực còn đọng lại.

“Hah, hah, hahhh.”

Origin bị thương toàn thân, nhưng Shin cũng không lành lặn mấy. Bộ trang bị vẫn còn độ bền ổn định, nhưng cậu ta đã liên tục đỡ những đòn đánh của Origin, đỡ và phản đòn. Tuy sinh lực vẫn thuộc mức an toàn nhưng Shin đã bắt đầu thấm mệt, cậu ấy thở hổn hển cứ như đã kiệt sức vậy.

” Hahhh, hahh, suuuuu haaaaaahhhh..”

Hít thở đều.

Tuy trong game này điều đó chẳng cần thiết, nhưng đối với Shin thì là một thứ tất yếu.

Dùng để ổn định tim mạch, lấy lại nhịp thở.

Với [Phá Sơn], cậu ta chỉ cần một đòn nữa là kết liễu được, nhưng thời gian hồi là rất lâu. Dài nhưng chưa phải dài nhất, nó được xếp thứ hai theo hàng hồi chiêu. Có lẽ cậu ta sẽ không thể sử dụng lại chiêu đó trong trận này.

(Nó cũng đâu phải loại đối thủ khờ đến nỗi bị dính lại chiêu thức trước đó. Cũng chỉ là một trong những tuyệt chiêu của mình, không cần phải lo.)

Không chỉ có những kĩ năng sát thương cao như [Phá Sơn]. Nếu không có chất lượng thì phải bù bằng số lượng.

“ĐỪng hấp tấp quá nhé Shin” – Shin tự dặn mình.

Tuy sinh lực của Origin còn lại rất thấp, nhưng không phải bằng 0. Nếu như cậu ta bị bắt chỉ vì lơ là vào phút cuối. Thì khá là thảm hại.(Sự thảm hại nên cần có giới hạn)

Trong đôi mắt đó vẫn hừng hực khí thế chiến đấu. Dù chỉ là đồ họa nhưng đó là những gì Shin cảm nhận được.

Ngay lập tức sau đó, một giọng nữ thầm thoáng qua tai Shin.

—-[Bản Năng Sinh Tồn] Kích hoạt: Tốc độ và Sát thương tăng.

—-[SÓng Vàng] Kích hoạt: Sinh lực, vùng tồn thương, giáp hỏng, hồi phục.

Kĩ năng tự động của Shin [Phân tích-X] kích hoạt và cho cậu ta biết Origin đang thiết lập lại kĩ năng.

Cùng lúc đó thì sinh lực của Origin cũng đã hồi lại một phần nhỏ. Để thay thế tay và cánh bị mất, một tia sáng ánh kim chiếu xuống và dần hình thành lại tay và cánh.

Nếu cứ để Origin như thế thì nó sẽ hồi phục lại trạng thái ban đầu.

Tất nhiên là Shin sẽ không cho phép rồi.

Cùng lúc Shin nhận được thông tin từ [Phân tích-X], Shin sử dụng [Shukuchi(Thoắt biến)] để duy chuyển, và tấn công vào Origin vẫn đang khuỵu gối.

” Oahhhhhhhhhhh-!!”

Phát hiện Shin, Origin rống thật to và vung thanh giáo về phía Shin.

GOU-!! tiếng thanh giáo chém tới chỗ Shin.

Không thể tạm dừng, Shin kích hoạt Kiếm Thuật [Shiraha Nagashi(Rút Kiếm Nhanh)] và kĩ năng thường [Phản Đòn].

Hạ thấp trọng tâm, sử dụng [Rút Kiếm Nhanh] cậu ta đã chặn được đòn tấn công bằng thanh katana của mình, và chuyển hướng mũi giáo, cậu ta chuyển hướng mũi giáo đi chỗ khác. Cùng với vũ khí tay phải và đang sử dụng [Phản Đòn], cậu ta đã hấp thủ uy lực của thanh giáo.

Tuy vậy, nhưng vì đòn tấn công được bổ trợ bởi [Bản Năng Sinh Tồn], Shin đã không thể phản đòn hoàn toàn và sinh lực tuột dốc.

“Huu-!”

Trong lúc phải hứng chịu sát thương, ngay lúc Shin tách kiếm ra khỏi thanh giáo trong tư thế khuỵu gối, Shin đã tăng sức mạnh cho đòn tấn công của thanh giáo bên trên mình.

VÌ vậy, thanh giáo đã phát ra lực mạnh hơn Origin đã dự định và làm nó mất đà.

Shin ngay lập tức kích hoạt kiếm thuật [Gekkou Zanmai(Kiếm Vũ Trưng Trăng)]. Ánh bạc như phát ra từ ánh trăng tỏa ra từ lưỡi kiếm, và chuyển hóa thành lưỡi bạc. Độ dài của thanh kiếm được tạm thời tăng gấp đôi.

“Sehhhhhhhhhhhhyaaaaaaaaaaaah!”

Thanh Kiếm Bạc chém thẳng vào thân của Origin.

Một!

Hai!

Ba!

Mỗi lần thanh kiếm được vung với tốc độ nhanh đến mức để lại ảnh mờ, một đường ánh bạc được vẽ ra trên không. Ba nhát chém đã đánh bay lượng sinh lực mà Origin đã hồi lại.

Bốn!

Năm!

Sáu!

Bảy!

Tám!

Chín!

Mười!

Bảy nhát chém còn lại đã làm bốc hơi lượng sinh lực còn lại.

Khoảng khắc mười đường kiếm biến mất trong không trung thì ánh sáng cũng đã tan biên khỏi lưỡi gươm, báo hiệu cho Shin biết kĩ năng đã kết thúc.

[Kiếm Vũ Trưng Trăng] là kĩ năng tăng tốc độ và vùng ảnh hưởng trong vòng mười đòn. Tốc độ đánh tăng 1.3 lần và tầm ảnh hưởng tăng gấp đôi.

Dù sát thương tăng thêm cho mỗi đòn đánh không cao, nhưng vì tầm ảnh hưởng và số lần tấn công tăng, kết hợp với lượng sát thương sẵn có đã tăng độ hiệu quả của kĩ năng này gấp bội.

Dù không đạt tới mức của [Phá Sơn] dựa vào STR *Lực, vũ khí và sát thương, kĩ năng đó đã mang lại độ hiệu quả không kém cạnh.

Và hơn hết, đòn tấn công dồn dập từ [Kiếm Vũ Trưng Trăng] đã đưa sinh lực của Origin về gần hết.

“Kết liễu thôi!”

Shin lao tới Origin, đã bị quật ngã sau liên chiêu [Kiếm Vũ Trưng Trăng] dùng chút sức lực còn lại vung nắm đấm bằng tay phải của mình sau khi buông thanh giáo ra. Shin nhảy qua nó, và chuẩn bị cho một đòn giáng thiên.

Đôi mắt của cậu ta nhìn thẳng vào mắt của Origin. Mặc dù đòn đánh này sẽ kết thúc mọi thứ, nhưng vì lý do nào đó mà Shin không hề cảm nhận được sự giận dữ, mà là sự điềm tĩnh phát ra.

Dù không cảm nhận được sát khí từ đôi mắt đó, lưỡi gươm của Shin lại không hề di chuyển dù chỉ một chút.

Không nghĩ gì ngoài chiến thắng, cậu ta đã không chần chừ.

“Kết thúc tại đây!”

Cùng với những lời đó, Shin đâm thẳng thanh kiếm vào trán của Origin.

◆◆◆◆◆◆

――――『Bạn đã đánh bại Người Giữ Cổng [Origin]. Bạn được nhận thêm điểm vì đã hạ gục boss.』

――――『Được nhận [Limit Breaker], [Accomplished One] và [Liberator].』

――――『Bạn đã học được [Wave of the Dark King], [Focus Wave] và [Scattered Wave].』

――――『Đã nhận [Corpse of the Guardian(Thi hài Vệ Thần)], [Soul of the Guardian(Linh hồn Vệ Thần)] và [Heart of the Guardian(Trái Tim Vệ Thần)].』

*Dark King(冥王): cũng có thể là Pluto( hành tinh )(冥王星) hoặc Hades ( thần chết ).

Nghe tiếng thông báo, Shin đứng lặng người.

Căn phòng tràn ngập ánh nắng.

Cơ thể của Origin hóa thành những tia sáng và tan biến. Dù gì thì những thứ duy nhất không bị hủy hoại ở đây là cánh cửa ra vào và Shin.

Khi ánh sáng vụt tắt, giọng thông báo nói:

『Người giữ cổng đến thế giới bên kia, 【Origin】, đã bị hạ gục và dungeon đã được phá đảo.』

Nó thông báo chiến thắng của Shin cho tất cả mọi người.

『Tất cả mọi người hiện có thể đăng xuất.』

Nó thông báo cho mọi người biết rằng họ đã được tự do.

“Kết thúc rồi…”

Phải, mọi thứ kết thúc rồi.

Trò chơi sinh tử mà mọi người đã bị giam cầm đã kết thúc.

Để chắc chắn, Shin kiểm tra nút [Đăng Xuất] ở dưới cùng, và nó đang ở đó.

Shin mở danh sách bạn ra và ngay lúc đó, lần lượt những cái tên chuyển từ Online thành Offline.

Có vẻ như họ đã đăng xuất một cách ăn toàn.

“Tớ đã giữ được lời hứa, Marino”

Lồng ngực của Shin căng tràn với cảm giác thỏa mã.

Liệu cô gái ngày nào sa ngã trong thế giới này sẽ ngợi ca cậu ấy?

Shin băng khoăng.

“Giờ thì mình có nên chờ để đảm bảo mọi người đều đăng xuất hết ra không?”

Quyết định ngưng nghĩ ngợi về nỗi đau, Shin thay đổi tâm trạng và ngồi xuống đất.

Shin dã quyết định sẽ chờ mọi người về an toàn rồi mới đăng xuất.

Shin lấy ra thứ gì đó như một cuộn vải da từ rương vật phẩm; danh sách sống sót, và lặng lẽ mở nó ra. Đây là danh sách cho ta biết những ai còn sống tới bây giờ.

Một giả kim thuật sư, người đồng cảm với Shin đã nghĩ ra thứ này trong vòng một tuần. Nếu như người chơi chết hoặc đăng xuất thì tên họ sẽ biến mất khỏi danh sách. Vừa cảm kích người bạn, Shin ngồi lặng thêm chút nữa.

Tổng cộng chỉ tốn gần ba phút để Shin trở thành cái tên cuối cùng.

” Mình là người cuối cùng à?”

Trong lúc chiến đấu, cậu ta làm gì ngoài đi tiếp, và giờ mọi thứ đã kết thúc, có cái gì đó thật lắng đọng.

Sau khi đăng xuất thì có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ quay lại nữa. ĐỐi với một game thủ đã phá đảo trò chơi sinh tử mà mình bị kẹt bên trong, việc quay lại là gần như không tưởng.

(Cuối cùng thì cũng chỉ là trò chơi sinh tử, cũng nhờ có nó mà mình có thêm chút kỉ niệm đẹp.)

Đối với Shin cứ như đã giành 1/3 cuộc đời để chơi THE NEW GATE vậy. Dù tốt hay xấu, cậu ta cũng đã giành rất nhiều thời gian trong trò chơi.

“Tạm biệt, THE NEW GATE.”

Lẩm bẩm lời từ biệt, Shin chuẩn bị đăng xuất, nhưng ngay lúc đó, cánh cổng trước mắt cậu ta phát ra âm thanh rất lớn.

“Hmnn?”

Bị cánh cổng thu hút sự chú ý, ngón tay đáng lẽ phải bấm đăng xuất khựng lạ.

Cánh cổng được trang trí hào nhoáng đang từ từ mở ra. Ánh sáng phát ra từ khe hở, và tại vị trí của Shin thì khó mà biết được chuyện gì đang xảy ra bên kia cánh cổng.

“Gì thế này? Đáng ra phải hết rồi chứ…”

Shin bị choáng ngợp.

Cảnh của vẫn tiếp tục mở và luồng sáng nhuộm trắng căn phòng.

“Có gì đó sai sai.”

Cảm thấy bất ann, Shin nhanh tay bấm vào nút đăng xuất, ánh sáng tràn ngập căn phòng cứ như nuốt chửng vậy. Shin bất tỉnh.

Điều đầu tiên cậu ấy cảm nhận được là một làn gió mát.

Shin bắt đầu lấy lại tâm trí sau những đợt gió ấm thổi qua làn da của cậu ấy.

Sau đó cậu ấy cảm thấy lưng mình nhức mỏi và thoảng qua, một hương thơm ngọt ngào se qua mũi mình.

Có khi nào vì cậu ấy chưa mở mắt ra nên mới chỉ thấy toàn màu đen?

“Mmmm….”

Shin mở mắt ra và ngồi dậy.

Từ xăm cậu thấy một cánh đồng cỏ mây mông, lấm chấm những bụi cây nhỏ.

Xung quanh chỗ ngủ của Shin bát ngát những bông hoa trắng hồng nở rộ. Có lẽ hương thơm của hoa đã đánh thức chàng trai.

“Đây là…”

Băng khoăn tại sao mình lại ở đây, Shin cố gắng nhớ lại.

(Hôm nay mình đã chiến đấu với Origin, Quái Vật từ Cánh Cổng qua Thế Giới bên kia sâu thẳm, và đã chiến thắng. Phải rồi, mình đã phá đảo THE NEW GATE. Vì vậy mà mọi người đã có thế đăng xuất khỏi nơi này, nhưng cuối cùng lại chỉ có mình mình….)

Tâm trí của cậu ấy càng rõ hơn.

Cái cảnh mà Shin đã thấy; chính là,

“Cánh cổng… mở rồi ư?”

Phải, sau khi đánh bại trùm cuối {Origin}, mọi người đã có thể đăng xuất, và ngay khi cậu ấy chuẩn bị đăng xuất, những cánh cổng mở ra và cậu ấy bất tỉnh.

“Cái quái gì? Và đây là…”

Cố gắng tìm kiếm gì đó, nhưng tất cả chỉ có cánh đồng mênh mông và những bụi cỏ. Hoàn toàn chẳng có gì cả.

“Có khi nào, mình vẫn chưa đăng xuất không?”

Shin không chắc chắn lắm vì anh ta cũng chẳng nhớ nổi mình đã chạm vào nút Đăng Xuất chưa. Băn khoăn liệu có phải do sự kiện đó mà anh ấy không đăng xuất ra được, anh ấy bật bảng menu lên để kiểm tra.

“…. Cái gì cơ.”

Màn hình mờ mờ hiện ra trước mắt, và những hàng lựa chọn trong menu đã xếp lại ngay ngắn; nó chính là bảng menu của THE NEW GATE.

“ Cái gì, mình vẫn còn trong game à?”

Shin không thể tin được điều đó trong lúc anh ta đưa mắt lướt xuống trên bảng menu.

Nút đăng xuất—

“…biến mất rồi.”

Dòng chữ đăng xuất đáng ra phải nằm giữa hai mục “Vàng sở hữu” và “Giúp đỡ”, nhưng chẳng thấy đâu. Sáu chữ mà cậu ấy đã kiếm đi kiểm lại sau khi đánh bại Origi, đã biến mất.

“Gì thế này, chuyện này không thể là sự thật được, phải không!?”

Cậu ta lướt qua tất cả những danh mục của menu từ đầu tới cuối, nhưng hàng chữ Đăng Xuất đã hoàn toàn biến mất.

Cứ như trò chơi này đã chết.

“Thôi được rồi! Những người khác thì sao!?”

Có còn ai ngoài cậu ấy không? Suy nghĩ một hồi lâu, Shin mở mục “Sống sót” lên để kiểm tra. Nếu như còn ai ở đây thì nó sẽ hiển thị.

“Cái quái gì….?”

Người duy nhất trong danh sách đó là 【Shin】, còn lại bên dưới chẳng có gì cả,

――――『Không thể hiển thị vì kết nối mạng kém』.

Một người bạn là Giả Kim Sư đã nói danh sách những người còn sống sót là cách để một avatar sau khi sử dụng vật phẩm, có thể vào hệ thống mạng của THE NEW GATE, và kiểm tra xem ai còn sống sót.

Cân nhắc về điều đó, có nghĩa tại thời điểm này, nhân vật của Shin đã bị mất kết nối khỏi hệ thống của THE NEW GATE.

“Không thể kết nối máy chủ. Vậy tại sao mình lại có thể cử động?”

Dù không thể đăng xuất, cậu ấy vẫn đang thuộc hệ thống―――― liệu một thứ như vậy có tồn tại không?

Dù có sử dụng công nghệ thực tế ảo tiên tiến cỡ nào đi chăng nữa,

trong tình huống mà anh ấy vừa bị mất kết nối vừa có thể cử động hoàn toàn không thể xảy ra.

“Mình không hiểu. Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Cảm giác nhẹ nhõm mới lúc nãy tan biết và Shin lại một lần nữa ngã lưng xuống mặt đất.

Cậu ấy không còn muốn ngồi dậy, bắt đầu suy đi ngẫm lại, nhưng không thể nào tìm được giải pháp thích đáng.

(Không ổn rồi. Trong tình hình này thì mình nên thư giãn đầu óc một tí.)

Đó là cách Shin lấy lại bình tĩnh mỗi khi trong đầu của Shin rối tung hết cả lên. Khi có gì đó cậu ấy không hiểu được, cậu ấy sẽ tạm thời bỏ qua hết mọi thứ và xây dựng lại những gì đã biết.

① Không có kết nối với máy chủ.

② Vẫn có thể cử động được nhân vật.

③ Hai điều trên không thể tồn tại song hành.

① Chắc chắn là vậy theo danh sách sống sót và dòng chữ đi kèm.

② Rõ ràng cử động được tay chân.

Vậy ③ thì muốn một nhân vật trong một hệ thống nào đó có thể di chuyển được thì phải kết nối được. Những người bị lỗi kết nối không thể nào di chuyển được nhân vật của mình.

Vậy, điều gì đã khiến hai điều này tồn tại song hành——–Shin tự hỏi.

Có thể danh sách sống sót đã bị lỗi và thật ra Shin vẫn đang kết nối với máy chủ. Điều đó cũng chẳng có gì lạ vì việc đó xảy ra thường xuyên.

Hoặc có thể lý do anh ấy có thể di chuyển nhân vật của mình là vì tính năng dù mất kết nối vẫn cử động được đã được cập nhật.

“ Cũng có thể mấy cái này…… là do mình tưởng tượng.”

Shin cười khẽ vì một điều như vậy lại có thể được suy tính tới trong khi Shin đang suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Shin là người chuyên chơi game kết nối mạng đến nỗi bạn cậu ấy đều gọi cậu ấy là “nghiện”. Cùng lúc đó thì Shin cũng xem qua anime, manga và mấy cái tiểu thuyết.

Những câu chuyện mà sau khi nhân vật chính bị lạc vào một thế giới khác đang được sử dụng thật nhiều và Shin đã đọc qua một lượng lớn chúng.

Bỗng dưng có gì đó thoáng qua tâm trí của cậu ấy. Shin bắt đầu suy nghĩ liệu… đây không phải là game, mà là thế giới thật sự của THE NEW GAME.

Vừa mất kết nối mà vừa di chuyển được đều khả thi trong trường hợp đó.

“Làm gì có chuyện đó”, Shin suy nghĩ.

Cậu ấy quyết định dừng lại và ngắm nhìn bầu trời, bầu trời xanh thẳm rộng thênh thang cùng những đám mây trôi nhẹ theo không khí.

Cậu ấy cũng có thể thấy được những bụi cây ngay góc nhỏ. Shin có thể nhìn thấy được rõ ràng từng lá một.

“…….”

Cậu ấy thấy được chúng. Có thể thấy rõ chúng từ vị trí rất xa mà lại rất rõ.

Tầm nhìn quá xa.

Tầm nhìn của ah ấy rõ ràng hơn lúc trong game. Cứ như thể mọi thứ là thật.

Với hệ thống thực tế ảo có thể họ đã có thể tạo ra những hình ảnh diễn thật từng nét. Không chỉ nhìn thấy mà có thể ngửi thấy được và có vị nữa. Tuy nhiên…Tuy nhiên những điều này thường rất hạn chế vì công nghệ vẫn chưa cho phép đạt đến đỉnh cao “ Tả Thực “.

Công nghệ bấy giờ cao nhất chỉ tới được nhìn thấy thôi, chỉ cần nhìn là biết hiệu ứng giả. Nói chung chỉ là những kĩ thuật đồ họa đẹp mắt.

Nhưng những gì đang phản chiếu lại trong mắt của Shin là sự chuyển động của những đám mây, màu sắc mà độ bóng của những tán lá, hình ảnh những bông hoa đua nở trên cánh đồng; chẳng thể nào chúng là giả cả.

“……….”

Shin chậm rãi đưa tay lên che ánh nắng. Có những nếp nhăn và dấu vân tay mà trước đó không hề tồn tại trong game.

“ Đây… Đây là thật sao?”

Sau khi nhận biết được điều đó, cậu ta bắt đầu hiểu ra từng thứ một. Cảnh quang trước mắt của cậu, tiếng xào xoạc của lá, những luồn gió thổi qua trên làn da của anh ấy, mùi hương nhẹ xộc lên mũi; những thứ đó thật khác biệt so với trong game.

“ Sau khi thắng cái trò sinh tử đó, mình lại bị kẹt vào một trò khác….”

Shin đã được từng trải nghiệm thử hai game VRMMO kì cựu trước đó. Tùy mỗi người, có thể đối với một ai đó thì điều này là quá tuyệt vời, nhưng đối với Shin thì có vẻ như anh ta cần nghỉ giải lao cái đã. Dẫn chứng duy nhất là sự điềm tỉnh của anh ấy đến tận bây giờ.

“ Ahhhhhhhhhhh…. Cái quái gì chứ~~?” Shin uể oải thốt trong lúc đang lăn long lóc trên thảm cỏ.

Cái hình tượng oai vệ khi chiến đấu chống lại Origin đâu rồi? Mệt mỏi sau trận chiến với Origin, ngay cái lúc mà anh ấy nghĩ mình có thể đăng xuất, rốt cuộc lại bị chuyển qua một thế giới mới. Mặc kệ tình hình, cần phải nghỉ ngơi cái đã. Nếu như có thể diễn tả Shin ngay lúc này thì chỉ có thể là lừ đừ. Cạn kiệt sức lực, cái cảm giác buông xuôi để mà nghỉ ngơi bao trùm lấy Shin.

“ Ahh~~~hahhhh…”

Trong một khoảng khắc nhỏ, cậu ấy cứ như đang đắm chìm trong tuổi thơ, rồi dừng lại, cứ thế mà tiếp diễn. Có lẽ do nãy giờ không cần phải lo ngại điều gì nên Shin cũng tỉnh táo hơn hẳn, thế là lại bắt đầu động não.

Tình hình thật rối mù. Chẳng có ai ở xung quanh nên cũng chẳng thu thập được thông tin. Vẫn còn cảm thấy nặng nề, cậu ấy ngồi dậy và bắt đầu tính toán nên làm gì trước mắt.

( Tình hình hiện tại là mình chẳng khai thác được tí thông tin nào. Bây giờ bảng Menu vẫn hiện lên, mình sẽ kiểm tra thử chỉ số và trang bị rồi đi tìm chỗ nào có người. )

Bật bảng menu lên, cậu ta bắt đầu mở rộng nó ra.

Bên góc trái là hình 3D nhân vật của Shin và bên trái là những thông số như

[ Điểm Kĩ Năng ], [ Trang bị ], [ Quà ], [ Kĩ Năng ] và những mục tương tự.

Nhân vật được hiển thị có mái tóc đen và tròng mắt đen tuyền, cũng chẳng có đường nét gì đặc biệt ngoài ánh nhìn khá sắt bén; gương mặt điển hình của những cậu trai tuổi mới lớn.

Gương mặt của nhân vật chính là gương mặt thật của Shin và nó diễn tả thật chân thật vóng dáng ngoài đời với tướng tá gầy gò, “ mảnh khảnh “. Bạn của Shin ngoài đời học chung lớp thể dục thường khuyên anh ấy nên tập thể hình nhiều hơn.

Sau đó là tới phần [ Trang Bị ], có một chút thay đổi so với lúc chiến đấu với Origin, khăn choàng cổ, giáp tay và giáp chân đều đã bị gỡ ra. Thứ mà anh ấy vẫn còn mang trên mình là chiếc áo khoác đen viền đỏ, [ Áo Choàng Của Hắc Vương ], bộ quần đi chung và một số vật phẩm khác.

Trong mục vũ khí thì vẫn còn thanh [ Shingetsu ( Chân Nguyệt ) .

Có vẻ như thanh bảo kiếm của chàng trai vẫn còn khá tốt. Những trang bị mà anh ấy đã mặc khi chiến đấu với Origin vẫn còn ở đó tuy vài cái không được nguyên vẹn. Anh ta cũng kiểm tra lại vật phẩm và tiền thì chúng vẫn còn nguyên vẹn.

Tiếp theo là [ Kĩ Năng ] .

Bình thường thì tất cả chỉ số ngoài LUC đều được nâng hết cỡ với những con số 9 tròn trịa và Shin đang cầu nguyện không có gì bị thay đổi

“ …. Ôi thần thánh… “

Ngoái mặt khỏi màn hình, không dám đưa mắt lại nhìn.

Mấy cái hành động đó cũng chẳng thay đổi được những gì đang được trình bày.

“Khoan đã, từ từ đã nào! “

Lại một lần nữa hất mặt đi hướng khác, ánh mắt xa xăm dõi theo chân trời. Cứ thế dụi đi dụi lại mắt, sau đó còn kiểm tra coi mắt có bị mờ hay gì không rồi quay lại nhìn màn hình.

Giống mấy thể loại manga mà nhân vật chính kinh ngạc đến mức không thể tin vào mắt mình, Shin nghĩ.

“… Không lầm….thật rồi.”

Cuối cùng, sau khi coi lại lần ba, Shin cũng đã chấp nhận sự thật.

Lý do đơn giản là vì ngoại trừ LUC ra thì tất cả đều khác xa với nguyên bản.

Phiên bản VRMMORPG [ THE NEW GATE ] khá là khác biệt so với bản MMORPG, nếu chăm cày cuốc thì có thể nâng tối đa tất cả các chỉ số ngoại trừ LUC.

Shin, người đã dành lượng thời gian khổng lồ từ những ngày đầu Closed Beta, chưa kể tới việc để nhắm đến hiệu quả cao nhất còn dùng tới hệ thống tái sinh [ Tái Tạo ], nên cậu ấy là người duy nhất đặt tới ngưỡng tối đa các chỉ số.

Cũng có vài người đã nâng tối đa các chỉ số, nhưng chẳng ai đạt được ngưỡng của Shin.

Khi còn ở trong game, Sinh lực và Nội Năng của Shin đều đạt 9999, tuy LUC chỉ 36 nhưng còn lại đều 999.

Lý do LUC chỉ có 36 là vì tối đa của nó chỉ có 99, và chỉ số này tăng giảm dựa trên việc tạo nhân vật như thế nào.

“ Những chỉ số này quá khủng…. “.

Chẳng có gì cậu ta có thể làm ngoài há hốc một cách kinh ngạc.

Đống chỉ số đó cao ngất ngưỡng, đến mức Shin cũng không hoàn toàn hiểu mình mạnh đến mức nào.

“ ….. Kinh ngạc đến cạn lời…. “

Với đống bất ngờ ào ạt tới, trông Shin thật buồn cười, cứ tự chọc ghẹo chính mình.

Dù vậy, ngắm nhìn đống chỉ số đó cũng chẳng được gì, nên giờ chuyển qua những mục khác.

( Có vài thứ mình còn không biết có tồn tại trước đó, hừ.)

Lướt từ đầu tới đuôi, cậu ấy tìm ra vài món quà và kỉ năng mới được cập nhật.

Quà [ Kẻ Đột Phá ], [ Chinh Phục Đỉnh Điểm ] và [ Người Giải Phóng ], và những kĩ năng [Sóng Hắc Vương ], [ Chú Tâm Xung Kích ], [ Phân Chia Địa Chấn ] đã được thêm vào.

Đáng ra đánh thắng Origin là phải có rồi nhưng Shin lại quên béng luôn.

Để coi thử những món mới có công dụng gì, Shin lần lượt nhấp vào chúng.

[ Kẻ Đột Phá ]

Với món này, bạn có thể vượt qua giới hạn.

Mức giới hạn cao nhất của các chỉ số đã được vô hiệu hóa. Chỉ số sẽ tăng dựa theo chỉ số tối đa được gở bỏ.

[ Chinh Phục Đỉnh Điểm ]

Phước lành đến với những ai đến được tận cùng của Samsara.

Ngay sau khi nhận được vật phẩm thì tất cả các chỉ số được nhân đôi.

[ Kẻ Giải Phóng ]

Bạn là niềm hy vọng của những con người đã bị cầm tù.

Tất cả sự nghiêm cấm và kìm hãm đều được phá bỏ. Những cấm thuật và vật phẩm bị giới hạn đều được sử dụng.

“ ….. Trời đất thiên địa!”

Những món vật phẩm đó thật quá sức tưởng tượng. Ngay cả người am hiểu mọi thứ về trò chơi này như Shin còn không thể tin được vào những món vật phẩm không tưởng gần như quá khủng.

Thật nhẹ nhõm khi sau khi hiểu được vì sao các chỉ số lại cao đến vậy, nhưng mấy thứ này chẳng khác gì gian lận cả. Chúng thậm chí còn không được xếp hạng độ hiếm hay được biết đến ở những cấp cao.

…. Tuy vậy, điểm LUC vẫn không thay đổi ( theo như hệ thống hiển thị ), cứ như bị lăng mạ vậy.

“ Mấy câu chuyện liên quan đến di chuyển từ một MMO này đến một trò chơi khác thường liên quan đến những nhân vật gian lận nhưng…. Như vầy thì hơi quá thì phải…. “

Shin, với những chỉ số thông thường đã bị coi là gian lận, có khả năng đánh bại một nhóm 12 người đồng cấp 225 cùng một lúc ( không sử dụng [ Tái Tạo ] ). Mạnh đến nỗi sau khi bị đánh ngã ngửa còn cào phím “ thằng *** tool hack ** ** *** **** **** **** !”.

Ngay cả khi đối đầu với những người đã sử dụng [ Tái Tạo ] vài lần thì Shin vẫn gần như bất bại, những người dám đứng ra đấu trực diện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đã vậy bây giờ mấy chỉ số đó còn cao gấp bội. Nếu không bị ám sát mà tử nạn ngay tức khắc thì đối kháng không thể nào thắng. Dĩ nhiên đó là khi có người chơi ở cái thế giới này.

Vừa lo lắng về những trang bị này thuộc về mình, Shin cũng lo lắng rằng cũng đang có ai đó đang sở hữu nó ở ngoài đó.

(Cửa hàng dường như không phồn thịnh hơn trước...)

Đúng là cửa hàng đã trong tình trạng đáng lo ngại.

''Anh đang nói về thứ gì vậy?''

''Eh?''

7tD4DmL.jpg

Shin giật mình bởi câu hỏi mà cậu ấy không biết trả lời thế nào. Cậu ấy dường như vô tình nói ra suy nghĩ của mình. Khi cậu ấy quay sang phía của giọng nói, cậu nhìn thấy một cô gái Elven với mái tóc màu đen và đôi mắt vàng từ phía bên kia của quầy hàng. Một đôi tai nhọn được nhìn thấy giữa mái tóc đen mượt.

Nếu mười người thấy cô ấy, họ sẽ đều ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô. Cô ấy có một ngoại hình xinh đẹp phù hợp với thân hình hoàn hảo. Chiều cao khoảng chừng 1m60, mặc dù thấp hơn chiều cao của Shin một cái đầu, nhưng cô ấy có 1 làn da trắng nõn và bộ ngực không tương xứng với cơ thể mảnh mai của mình.

Từ vẻ ngoài của cô ấy, cô có vẻ như khoảng chừng 17 hay 18 tuổi, nhưng vì Elf sống rất lâu, cô ấy có thể đã sống qua hằng trăm năm rồi.

''A, tôi đang xem các loại hàng hóa trong cửa hàng thôi.''

''Vậy sao? Tôi nghĩ là tôi vừa nghe thấy vài lời bình luận thô lỗ thì phải.''

''Tôi không hề có ý như vậy đâu.''

"Tốt thôi, cứ tự do nhìn xung quanh đi, đám phiền phức kia đi hết cả rồi.''

Vì cô gái Elf nói vậy, cậu ấy ngồi lên chiếc ghế ở kế quầy tính tiền.

''Đám phiền phức?''

''Phải, họ thường đến để hỏi khi nào sư phụ tôi trở lại. Tôi phải nói, nhưng họ cứ vẫn cố chấp.''

Họ chắc chắn đến thường xuyên bởi vì Shin để ý giọng của cô ấy trở nên mệt mỏi từ khi nói việc đó.

''Nó phải khó chịu lắm nhỉ?. Ah, mặc dù có hơi muộn nhưng xin tự giới thiệu, tôi là Shin. Như cô thấy đấy, tôi là một lữ hành giả.''

''Cách giới thiệu có vẻ ấn tưởng nhỉ? Tôi là Tiera Lucent. Cứ gọi tôi là, Tiera. Hiện tôi là chủ nhân tạm thời và đồng thời là học việc của chủ tiệm ở đây. Nếu cậu có vài món đồ tốt hay nguyên liệu để bán, tôi sẽ mua nó.''

''Vâng, thế thì xin hay hướng dẫn tôi trong khoảng thời gian này. Chắc sư phụ của Tiera phi thường lắm mới có nhiều hiệp sĩ thường xuyên đến đây để hỏi thăm tin tức?''

"Anh đang nói gì vậy? Thậm chí trẻ con thời nay cũng biết rằng chủ cửa hàng ‘Tsuki no Hokora' là Schnee Raizar.''

(T/N: ‘Tsuki no Hokora’ là tên của cửa hàng, nghĩa là Đền thờ ánh trăng)

(E/N: Schnee nghĩa là tuyết trong tiếng Đức.)

''Haa, có vẻ như sư phụ của cô thực sự rất nổi tiếng ?''

''Mọi người đều nói như thế cả mà. Tuy nhiên sự thật không thể chối cảĩ rằng sư phụ của tôi là..''

''Có người nổi tiếng đằng sau cửa hàng này ...''

Shin người có sự hiểu lầm nhỏ về cửa hàng sau những gì cậu thấy, sau cùng, nếu có một người nổi tiếng ở đây thì đáng ra cửa hàng nên làm tốt hơn. Tuy vậy, cậu ấy có cảm giác rất quen thuộc với cái tên của chủ cửa hàng, hình như cậu ấy đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

“Schnee Raizar…Schnee Raizar…Schnee…Schnee Raizar…Ahh!?”

''Này, chuyện gì vậy!?''

Tiera ngạc nhiên khi Shin đột nhiên la lên. Cái ghế ngã ngay xuống tạo ra âm thanh "Gatan" khi Shin đứng dậy.

''Oh, lỗi của tôi. Tôi hơi bất ngờ một chút.''

Shin xin lỗi và để chiếc ghế lại vị trí ban đầu của nó. Cậu ấy nghĩ về cái tên mà cậu nghe được đâu đó, nhưng đó là điều tự nhiên, vì đó là một trong những nhân vật hỗ trợ mà Shin tạo ra để trở thành người bán hàng của Tsuki no Hokora trong game, và nhân vật này tên là Schnee Raizar.

''Xin thứ lỗi, nhưng có 1 vài điều tôi muốn xác nhận về sư phụ của cô có được không?''

''Eh, được thôi, tôi sẽ trả lời nếu có thể.''

Tiera hơi bị lùi lại phía sau bởi vẻ mặt đầy hăm dọa của Shin. Tuy vậy, Shin, người đã rất ngạc nhiên với sự đồng ý của cô ấy, lại không hề để ý thấy hành động nhỏ đó của Tiera.

''Có phải chủng tộc của Schnee Raizar là High Elf với mái tóc dài đến hông, mắt xanh, một người phụ nữ xinh đẹp với chiều cao 1m66 không?''

''...Đúng vậy... phải cậu là fan của sư phụ tôi à?''

Lần nữa, Tiera lùi lại thêm 1 chút nhưng Shin vẫn không biết.

''Không, tôi không phải. Schnee là người quen của tôi hay một thứ gì đó như thế.'' (Đó là một chủ cửa hàng và mối quan hệ bán hàng trong game.)

''Người quen của sư phụ? Có thật không?''

''Mặc dù tôi không biết sư phụ của cô có nhớ tôi không...''

Tiera nhìn Shin với đầy sự nghi ngờ.

Điều đó là tự nhiên bởi vì Shin đột nhiên đến thăm và nói rằng cậu ta là người quen với chủ cửa hàng, trong khi đó Shin không hề có bằng chứng hay chủ cửa hàng có thể không có bất kì ký ức nào về Shin.

''Vậy hiện tại Schnee đang ở đâu?''

''Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ không nói. Tại sao tôi phải nói chuyện đó với anh trong khi tôi không nói với các hiệp sỹ?''

''...Được rồi, tôi hiểu rồi...''

Mặc dù Shin không biết rằng hệ thống cấp bậc hoạt động thế nào trong thế giới này, nhưng cậu hiểu rằng một hiệp sĩ là một cấp bậc rất cao vì nhờ vào việc cậu đã từng làm việc với Ardi 1 thời gian. Và một người lang thang được tin tưởng ít hơn làm Shin chán nản.

''Tôi sẽ chuyển một lời nhắn nếu anh muốn. Phần lớn thời gian công việc của tôi là nhận tin nhắn và truyền lại cho sư phụ của mình.''

"Phần lớn... về một nửa công việc của cô...''

''Hầu hết đến từ cấp trên của quốc gia và các công hội. Vài yêu cầu bằng lời nói với vị trí đã định. Bởi vì họ đến từ các quốc gia khác nhau với những thông tin bí mật, tôi phải nhắm một mắt và giả vờ rằng tôi không nhìn thấy chúng.''

''Tôi không có gì để nói ngoại trừ nó thật kinh ngạc.''

Không biết loại yêu cầu nào phải đến từ cấp trên của quốc gia nhỉ, Shin thầm nghi.

''Mặc dù tôi hiếm khi phải nhận một tin nhắn. Vậy, anh sẽ làm gì? Gửi lời nhắn à?''

"Vâng, phiền cô có thể nói cho tôi biết nó tốn bao nhiêu không?''

''Một lời nhắn sẽ có giá 1000 Jul.''

''Jul là gì?... Đó là tiền à?''

Shin nghiêng đầu vì cậu chưa bao giờ nghe về tiền tệ đó trước đây. THE NEW GATE dùng Geyl là tiền tệ.

"Thiệt luôn à, anh chưa từng nghe đến sao? Làm thế nào anh có thể đi du hành mà không biết tiền tệ?''

''Không, nó khác với loại tiền tệ mà tôi dùng trước đây.''

''Loại tiền dùng trước đây? Tiền tệ đã không thay đổi trong khoảng chừng 400 năm nay rồi. Anh có thể cho tôi xem nó không?''

400 năm...Shin cứng đờ vì nghe những từ này. Shin nghĩ rằng loại tiền tệ trước đây sẽ được dùng như thường lệ. Đột nhiên, cậu trở thành Urashima Taro. (T/N: lên google xem)

''Đây, là loại tiền này...''

Shin lấy ra 1 Geyl từ 'Hộp Item' và đặt nó trên quầy hàng. Một Geyl là một đồng tiền vàng hình tròn có đường kính 3 cemel. Tâm của đồng tiền là vẽ về một cô gái được giữ trong tay của rồng với 8 lông vũ bao quanh nó.

''...Này, vừa nãy, anh đã lấy nó từ đâu ra vậy?''

Mắt Tiera mở rộng khi nhìn thấy đồng Geyl xuất hiện ra khỏi hư không.

''Tất nhiên là từ Hộp Item.''

''Item...Hộp...''

Tiera dường như sốc hơn nữa vào lúc nghe thấy những từ đó khi đồng Geyl đột nhiên xuất hiện.

''Tiera?''

''Oh, um, sao vậy?''

''Không, cô trông có vẻ rất ngạc nhiên, có chuyện gì à?''

''Không có gì đâu. Anh có thể dùng Hộp Item. Chính vì thế mà tôi ngạc nhiên đấy.''

''Cô...''

Vai của Tiera run lên. Với Shin, cậu ấy vẫn không thể hiểu tại sao Tiera lại ngạc nhiên đến thế.

''Ngày nay, chỉ có vua và trưởng lão của một số chủng tộc có thể sử dụng Hộp Item. Hơn nữa, chỉ có thể xảy ra với các chủng tộc có quãng đời dài như High Elf hoặc High Pixie. Tôi ngạc nhiên vì anh có thể bất ngờ dùng nó. Anh đến từ hoàng gia đúng không?"

''Không. Tôi chỉ là dân thường thôi.''

Shin ngạc nhiên bởi tình trạng của Hộp Item. Cậu không thể tưởng tượng rằng chỉ có người quan trọng mới có thể dùng Hộp Item khi tất cả người chơi đều có.

Nhân tiện, từ ''High'' đứng trước tên chủng tộc là vì các chủng tộc có kinh nghiệm chuyển sinh nhiều lần trước khi lấy danh hiệu. Có nhiều chủng tộc trong THE NEW GATE nhưng chủng tộc cơ bản là Con người, Quái thú, Dragnil, Elf, và 7 loại Pixie.

Con người được phân loại là tộc Hominiti, Quái thú là Therianthropy hay Người thú, Dragnil là tộc Dragonewt, Lord là tộc Quỷ, và Pixie là nhóm Fairy.

''Tôi nghĩ là mình có thể sử dụng nó 1 cách tự nhiên.''

''Haa, đó chắc chắn không phải là tự nhiên đâu. Điều đó nhắc tô nhớ, cái cảm giác khủng khiếp của nhiều ma pháp từ các chủng tộc khác nhau được trộn lẫn trong anh là gì đây. Elf, Lord, Dragnil và những người khác, chuyện gì đang xảy ra vậy?''

''Tôi cũng không biết. Dù sao đi nữa, chủng tộc của tôi là High Human.''

Shin tiết lộ chủng tộc của mình vì nó có thể được hiện trong bảng trạng thái của cậu. Đối với High Human, thì chủng tộc này có chỉ số kháng ma pháp và sức chịu đựng phép thuật cao bất thường. Trong khi ở game khác, kĩ năng của chủng tộc này là thấp nhất so với các chủng tộc khác và hiếm có trong một tổ đội hay thậm chí chơi solo.

(Well, nó là một lợi thế đối với tôi)

Đó là con người mà có quan điểm tối tăm, nhưng từ bảng trạng thái của Shin, được phát triển nhiều hơn và vô song với năng lực đặc biệt của chủng tộc, cậu rất biết ơn. Dù cho, chỉ một số lượng người chơi có thể nói điều đó.

“High…Human…?”

“Vâng? Phải, đúng rồi.”

Shin vẫn đang nhớ lại về ký ức khi con người đứng trên đỉnh cao và nhìn xuống. Tiera chết lặng và lẩm bẩm một điều gì đó cho Shin.

Và Shin giật mình bởi những từ mà Tiera nói.

''High Human... đã tuyệt chủng...''

''Ehh, tuyệt chủng...Tuyệt chủng sao!?''

Bình luận (0)Facebook