• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: WHAT SHOULD BE DONE (P1)

Độ dài 1,056 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 09:00:12

Mirabelle đã làm trên một chiếc giường rộng lớn có mùi của cô và heather. Cô đang rất đau đầu về ‘thỏa hiệp’ mà Lucy đã nói với cô

“Công chúa, đến giờ ăn tối rồi”

Tiếng gõ cửa phát ra. Lucy không theo mirabelle vào phòng của Heather sau khi nói với Mirabelle đề nghị lúc nãy.

 Có hai lý do cho việc này, thứ nhất là cô ấy muốn cho Mirabelle có thời gian để suy nghĩ, lý do khác là không ai được vào phòng của Heather khi chưa có sự cho phép của cô ấy.

Tuy nhiên Mirabelle là ngoại lệ. Cô ấy là ‘thú cưng’, chứ không phải là vampire chứ không phải là thứ gì khác

Tuy nhiên, Lucy không thể làm trái lệnh của Heather, đó là lý do cô ấy chỉ có thể đợi Mirabelle ở bên ngoài phòng của Heather cho đến giờ ăn tối.

Cũng là lúc Lucy bắt đầu gõ cửa, gọi Mirabelle đang ở trong phòng.

“…”

Tuy nhiên, Mirabelle vẫn nằm ở trên giường và không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Cô vẫn đang thất vọng về những gì cô nên làm và phải làm.

Vậy…chính xác thì cô ấy nên làm gì ?

“Xin thứ lỗi…”

Lucy lập tức đẩy cửa bước vào và đứng ngay chỗ ra vào sau khi không thấy có động tĩnh gì. Tuy nhiên, cô không dám bước vào phòng khi không có sự cho phép của Heather hay Mirabelle.

“Công chúa, bữa tối đã xong rồi…”

“Để đó đi, tôi muốn có một chút thời gian yên tĩnh”

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Hãy gọi tôi nếu cô cần bất cứ thứ gì; tuy nhiên, cô phải ăn bữa tối. Nếu không, tiểu thư Heather sẽ phạt tôi…”

“Tôi hiểu rồi…”

Mirabelle uể oải xua tay. Lucy để đồ ăn bên cửa, có vẻ như cô ấy thực sự không dám bước vào phòng dù chỉ một bước.

Mirabelle lặng lẽ ngồi dậy sau khi Lucy đóng sầm cửa lại. Cô liếc nhìn đồ ăn ở góc phòng rồi thở dài thườn thượt.

Hiện tại, cô không có tâm trạng thèm ăn. Tuy nhiên, cô phải cung cấp máu cho Heather với cơ thể yếu ớt này mỗi ngày. Nó sẽ không tốt nếu cô không có năng lượng. Nếu cô không ăn, rất có thể cơ thể cô sẽ suy sụp ít lâu nữa.

“chà, việc mình nghĩ tất cả những gì mình có thể làm là ăn”

Mirabelle mang chiếc ghế lại bàn ăn và mở nắp ra. Vừa mở ra thì cô thấy có một tờ giấy rơi xuống đất.

“Một tờ giấy ?”

Cô tò mò cúi xuống nhặt mảnh giấy. Cô từ từ lật tờ giấy ra và thấy những dòng chữ được ghi trên đó. Dòng chữ được viết bằng ngôn ngữ của tộc elf. Đó có phải là tin nhắn từ [đồng minh] của cô không? Nhưng tại sao nó lại có trên xe đồ ăn?

“Vào buổi trưa hai ngày tới, hãy dẫn dụ Heather vào sân trong?”

Mirabelle mở tờ giấy ra và đọc những dòng chữ trên đó. Cô lập tức bối rối. Vào trưa ngày mốt sao? Lừa Heather vào sân trong ? elf thì có thể làm gì trong sân ?

Kẻ địch của họ là nữ hoàng vampire, người không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. Mirabelle biết rằng đây là kế hoạch giúp cô trốn thoát. Có thể là một số elf đã ẩn mình trong lâu đài của vampire này?

Vậy, kế hoạch chạy trốn sẽ được thực hiện vào hai ngày nữa? Có phải là nhanh quá không ? Mirabelle trở nên tò mò hơn. Nếu thực sự là kế hoạch trốn thoát, các elf lẽ ra phải nói cho cô một cách chi tiết hơn. Vì vậy, Mirabelle tìm kiếm trên xe thức ăn xem còn có tờ giấy nào khác không.

Tuy nhiên, chiếc xe thức ăn nhỏ này dường như chỉ có một mảnh giấy đó,

“Mình có nên tin hay không?”

Nếu không có kế hoạch chạy trốn nào, chỉ làm theo như mảnh giấy thì về cơ bản nó giống như việc nói với Heather rằng cô đang chuẩn bị chạy trốn. Không những vậy, vòng cổ trên người cô vẫn chưa được gỡ ra

“Sẽ tốt hơn nếu mình thực hiện kế hoạch sau khi mở khóa được cái vòng cổ này”

Mirrabelle viết lên mặt sau của mảnh giấy bằng ngôn ngữ của elf. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô được viết bất cứ thứ gì trên bàn. Mirabelle nghĩ rằng chữ viết tay của cô sẽ rất tệ, nhưng những dòng chữ của cô thực sử gọn gàng và rất đẹp.

Chỉ tộc elf mới có thể hiểu được ngôn ngữ này, vì vậy  sẽ không có chuyện gì ngay cả khi những vampire phát hiện ra, có lẽ là thế?

Thành thật mà nói, Mirabelle vẫn đang do dự về việc có nên chạy trốn hay không. Cô có nên hy sinh sự tự do của mình vì lợi ích của cả tộc elf hy không? Hay, cô bỏ mặc đồng loại của mình và tự mình trốn thoát ?

Cho dù có như thế nào đi nữa, cô cũng thấy mình vô cùng ích kỷ. Hơn nữa, cô vẫn chưa biết mẹ mình bị giam ở đâu. Điều gì sẽ xảy ra với mẹ nếu cô trốn thoát.

Mirabelle xé mảnh giấy trên tay.

“Mình không thể chạy trốn. Mẹ mình vẫn đang ở trong tay Heather. Miễn là cô ta vẫn còn mẹ để dọa mình, mình sẽ không chạy trốn dù có chuyện gì …”

Mirrabelle lấy ra tờ giấy của mình và viết ra những gì cô lo lắng về mẹ cô, trên tờ giấy. Sau đó, cô để tờ giấy trước đĩa thức ăn

Cô ấy sẽ phải ăn hết đồ ăn của mình để đồ ăn mang đi, phải không? Không phải là thức ăn không ngon, đúng hơn là quá nhiều thức ăn. Cô thấy mình sẽ không thể ăn hết đống thức ăn này một mình.

Tuy nhiên, cô vẫn phải ăn hết chỗ thức ăn này để lời nhắn của cô được truyền đi.

Sau khi ăn xong, cô đứng ở góc phòng và suy nghĩ rất nhiều thứ. Sẽ không ổn nếu cứ tiếp tục như thế này. Cô phải làm gì đó

“Mình hiểu rồi”

Cô đã nhận ra mình nên làm gì. 

Bình luận (0)Facebook