Thanh niên Nội Trợ và cô bạn học Idolru
Kishimoto Kazuha - 岸本 和葉Miwabe Sakura - みわべさくら
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-1 Idolru chết đói (1)

Độ dài 842 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-30 18:15:03

Này, mấy ông có nghĩ rằng cái tập quán―― Chồng đi làm, vợ ở nhà nấu cơm―― Nó lạc hậu không?

Tôi thì có đấy. Tôi biết rằng có rất nhiều gia đình đã ‘Tan vỡ’ bởi chính cái tập quán cũ này.

Dù có là nam hay nữ, không thể phủ nhận rằng trên thế giới này có một số người không thích hợp để lao động, nhưng họ vẫn muốn làm những việc họ có khả năng thực hiện.

Không quan trọng liệu đàn ông hay phụ nữ thay đổi việc nhà.

Vậy nên không ai có thể phàn nàn về giấc mơ trở thành một ông bố nội trợ―――― Tôi nói đúng chứ?

◇◆◇

Lớp tôi có một cô Idol vô cùng nổi tiếng và hiện đang rất được quan tâm.

Cô ấy là Otosaki Rei. Sở hữu một mái tóc vàng màu nắng cùng dung hòa với dòng máu ngoại quốc, và một phong cách vượt xa khuôn khổ của một học sinh cao trung. Sắc mặt của cô nàng thường không biến đổi nhiều, vậy nên rất khó để đoán được rằng cổ đang nghĩ gì, nhưng khi đã bước lên sân khấu, sức quyến rũ của nét mặt cô lại là thứ tấn công vào những khán giả đang ngước nhìn.

“Otosaki-san! Mình có thấy cậu trong show âm nhạc ngày hôm qua! Bài hát mới thật hay hết nức!”

“Cảm ơn cậu. Mình vui lắm” (Rei)

“O-Otosaki-san! L- li -li -liệu mình có thể xin chữ kí được không?”

“Nếu nó ổn với cậu” (Rei)

Hôm nay cũng như vậy, Otosaki được bao quanh bởi mọi người trong lớp.

Hai năm trước, cô ấy debut cùng với nhóm idol với tên gọi “Millfeuille Stars”

Nhóm nhạc ấy còn được biết tới dưới cái tên “MilleSta”, Gồm có Rei, Kanon Mia và Otosaki là hát chính của nhóm.

Tất nhiên, không ai trong cái trường này là không biết tới cổ. Thực tế, sẽ chẳng có gì quá nếu nói tất cả mọi người trường đều là fan của cổ hết. Và không giống số đông, Tôi, Shido Rintaro―――― không phải là fan của MilleSta.

Không phải là tôi không thích họ, có thích chứ, nhưng đơn giản là không phải fan thôi.

Ngay từ đầu tôi đã không hứng thú lắm với giới idol rồi.

Tôi chỉ để tâm một chút do cùng là bạn học. Không cần thiết phải thân thiết với cổ làm gì bởi làm vậy chỉ khiến mấy tên con trai nhìn với ánh mắt đầy sát khí mà thôi.

“Vẫn nổi tiếng như mọi khi nhỉ, Otosaki-san ấy”

Người vừa nói là ông bạn chí cốt của tôi, Inaba Yukio, đang ngồi phía trước tôi. Dáng người của cậu ta có hơi gầy, lúc đầu gặp tôi còn tưởng ổng là con gái cơ, có lỗi thật.

Thanh niên này cũng không mấy hứng thú với Otosaki-san, ổng đưa ánh mắt thương cảm với cô khi cổ đang bị quấn quanh bởi mấy bạn cùng lớp.

“Bài hát mới mà cổ trình diễn ở show hôm nọ khá tuyệt. Ông không thể đổ lỗi cho fan của cổ vì đã quá phấn khích được, nó có hơi dễ được người khác chấp thuận. (Rintaro)

“...Này, Rintaro? Ông luôn mồm bảo không phải fan của họ, thế mà vẫn nghía qua bài hát mới sao?” (Yukio)

“Cái gì nổi là tôi xem với nghe hết à. Chà, tôi được bảo làm vậy với cái việc bán thời gian kia” (Rintaro)

“Hmmm… Nhưng, Làm thế nào mà một Rintaro suốt ngày nói không muốn làm việc lại tiếp tục công việc kia được. Có hơi bất ngờ nha” (Yukio)

“Lúc này phải kiếm cái mà sống chứ. Nhưng sau này, một ngày nào đó mà tôi tìm được người có thể chịu khó làm vì tôi thì tôi cũng về bếp luôn” (Rintaro)

“Mục tiêu của ông cao cả nhỉ?” (Yukio)

Mỗi khi nói về việc này, Yukio luôn ném cho tôi một cái nhìn ngạc nhiên. Tuy nhiên, ‘không làm’ là chân lý của đời tôi, và nó là thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi không hề có ý định thay đổi cái mục tiêu này, mặc cho người đời nói gì.

“Nói mới nhớ, hôm nay ông có việc làm khác à?” (Yukio)

“Ừ, có vẻ như hôm nay là một ngày đặc biệt bận, tôi đã nhận một công việc bố của gấp. Đối với tôi, có thưởng tăng ca là tôi rất biết ơn lắm lắm luôn” (Rintaro)

Khi cả bọn đang nói chuyện, cánh cửa phòng học mở ra và giáo viên tiết đầu bước vào.

Cuộc trò chuyện giữa Yukio và tôi dừng lại, và mấy đứa bạn học vây kín xung quanh Otosaki cũng trở về chỗ ngồi.

(Nhìn theo góc độ nào thì trông nhỏ cũng xinh gớm nhỉ…)

Rất khó có thể nói ra được biểu cảm của cổ, nhưng là một idol, cổ chắc phải trải qua rất nhiều gian nan và trở ngại.

Chắc nhiều khó khăn lắm―――― tôi ngoảnh đầu lại và tập trung vào tiết học.

===========

Lùng mé tên ông Yukio, viết lộn thành Yuiko hoài :)))

Bảo sao nhầm là con gái :)))

Bình luận (0)Facebook