• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Nữ thần A xuất hiện! Nữ thần B xuất hiện! Rồi Nữ thần C cũng...

Độ dài 1,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:31:03

Solo: Shauran

Khi vừa mở mắt ra, có một cô gái đang đứng trước mặt tôi.

Uo, bishoujo* này là ai vậy? (Trans: là gái xinh, quen quá rồi ~ :3 )

Idol á? Chắc không rồi, nếu có một idol dễ thương như thế này trước kia thì làm sao mà tôi chưa thấy được cơ chứ? Cứ như là có hào quang tỏa ra từ người của cô ấy vậy.

Etou, hào quang sao? Chuyện quái gì đây? Thông thường thì cơ thể con người lẽ ra không thể phát sáng được, nhở?

Còn nữa, màu tóc nhìn ảo thật đấy.

Một mái tóc mượt mà ánh bạc. Ngay cả là người nước ngoài thì tôi vẫn chưa từng được chiêm ngưỡng.

Trong khi tôi còn ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào cô ấy, một nụ cười thật tươi nở ra trên môi cô. Chói mắt quá đi…!

「Thật vui khi gặp được cậu, Toujou Karuna-san. Mình là một nữ thần――Nữ Thần Ashia desu」

“N, nữ thần……?”

「Vâng. Có vẻ như cậu vẫn còn bối rối, mình hiểu. Không nhầm lẫn gì đâu. Cái chết của cậu đến đột ngột quá mà」

“Eh……? Tôi… lẽ nào tôi đã chết rồi ư……?”

「Đúng thế. Thật không may, cậu đã chết rồi, Karuna-san. Có thể cậu không còn nhớ gì do cú sốc từ việc tử nạn, nhưng trong một tai nạn giao thông――」

“Yosshaaaaa!!”

Tôi ngay lập tức làm một tư thế ăn mừng chiến thắng và cô gái―À không, Nữ thần-sama―ngơ người ra, không biết nói gì.

「Cái đó…… cậu đã chết rồi đấy, biết không hả?」

“Thật vậy à!? Vậy thì, tôi có thể đi tới một thế giới khác, đúng không!?”

「E, eeh…...」

Cô ấy nghiêng người về phía sau một chút để tránh tôi, người đang chồm về phía cô ấy

“À, xin lỗi nhé. Thật ra thì, tái sinh ở một thế giới khác chính là ước mơ của tôi.”

Elf này, Dwarf này, bán nhân loại này, người lùn* này. (Trans: là halfling đó, mình không nhầm đâu ~)

Còn có cả Slime, Goblin, Kobold, Orc.

Chủng tộc đa dạng và rất nhiều loại quái vật. Kế đó, còn những vũ khí huyền thoại nữa.

Những thứ tôi đang tưởng tượng ra là cái được gọi là 「Thế giới giả tưởng của Gươm và Ma thuật」...... tôi đã thích kiểu thế giới như vậy từ trước đó rồi.

Sau đó tôi nghĩ rằng, một khi mình chết đi, mình muốn chuyển sinh ở đó. Ước mơ giờ đã thành sự thật rồi.

「K, kỳ lạ thật đấy...」

“Tất nhiên là cô có thể nói vậy. Mà, tôi sẽ được tới thế giới nào đây? Có nơi nào có kiểu thiết lập như trong game không? Nếu có thể, tôi muốn tới thế giới có yêu tinh, người lùn hoặc giống vậy, hẳn rồi. À, dĩ nhiên là, phép thuật là thứ không thể thiếu được! Tôi cũng không bận tâm cho dù có hay không có Ma vương, nhưng nếu nhân loại đang không phải lâm vào cảnh chiến tranh thì tốt hơn nhiều! Tôi muốn tránh phải chết!”

「Trước tiên, xin bình tĩnh lại đi ạ」

◇ ◇ ◇

Theo như nữ thần, thế giới mà tôi sẽ tái sinh chắc chắn sẽ có kiếm và ma thuật như những gì tôi đã tưởng tượng.

Tái sinh, hoặc là lên thiên đàng sao? Dường như tôi phải lựa chọn một trong hai, mà dĩ nhiên là tôi sẽ chọn tái sinh rồi.

Ngoài ra, vì phẩm chất linh hồn ở thế giới tôi sẽ sinh sống từ giờ cao hơn nhiều, sẽ dẫn tới việc mất cân bằng nên do đó―tôi được phép nhận một kĩ năng.

Nói cách khác, chính là đặc quyền của việc chuyển sinh.

“Mình nên chọn cái nào đây ta……”

Một màn hình hiện lên trên không trung và các kĩ năng được hiện ra theo hàng.

Và tất nhiên, tôi gặp phải khó khăn. Thật khó khi chọn lấy một cái và bỏ đi những cái còn lại, không hề cường điệu khi nói rằng lựa chọn này sẽ mang tính quyết định cho cuộc sống mới của tôi.

“Cái này, chỉ được chọn một thôi à.”

「Chỉ một cái thôi desu」

“Cô có làm gì khác được không?”

「Chỉ một thôi desu」

“Nữ thần Ashia-sama đẹp tuyệt trần! Cơ thể không ai bì được!!”

「Cậu có nịnh mình thì vẫn chỉ có một thôi desu」

Gununu~

Tôi thất bại toàn tập, cuối cùng tôi cũng phải đắn đo mà chọn lấy một kĩ năng. Uầy, chả làm gì khác được cả.

Mặc dù chỉ có một, nhưng kĩ năng này cực kỳ bá đạo. Nói hơn nữa thì sẽ là ‘quá mức’ cần thiết.

「Chúc cậu hạnh phúc với cuộc sống mới, Karuna-san」

Cùng với một nữ thần đang tiễn biệt mình, tôi cuối cùng cũng bắt đầu chuyến đi mà mình ấu ủ bấy lâu, tới một thế giới khác――

「Cậu là Karuna, nhỉ? Ta là một nữ thần. Nữ thần Icelina yo. Ta được chọn để dẫn dắt linh hồn cậu」

――Là những gì đáng lẽ phải xảy ra, nhưng lại có một bishoujo khác đứng trước mặt tôi.

Còn nữa, cô ấy cũng tự gọi mình là nữ thần.

Chuyện gì đây?

Nhìn thấy cái biểu hiện bối rối của tôi, nữ thần dường như hiểu lầm.

「Maa, ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường thôi. Nhất là khi cái tai nạn đó đột ngột như vậy」

“Waa, haa…”

Nói thêm là, không giống như nữ thần Ashia-sama trước đó, nhỏ nữ thần này có vẻ khá là cao ngạo.

Tiếp theo, Icelina cũng giải thích cho tôi giống như những gì Ashia đã làm.

「Nghĩa là, như một đặc quyền của việc chuyển sinh, cậu sẽ nhận được một kĩ năng「

Một màn hình quen thuộc với mấy cái tên kĩ năng hiện ra trước mặt tôi.

Nhưng mà, tên của kĩ năng tôi chọn trước đó lại không có ở đây.

Kĩ năng đó không tồn tại sao? Hay là tôi đã sở hữu nó rồi?

Tôi liếc nhìn sang nữ thần Icelina. ...Cứ giữ im lặng vậy.

Tôi bắt đầu chọn kĩ năng thứ hai.

Vì đã nhìn thấy danh sách này trước đó, nên cũng khá là trơn tru―Tôi định nói vậy, cơ mà lại khó chọn nữa.

Có nhiều kĩ năng mà tôi muốn lấy quá đi. Mà trước hết, có tổng cộng bao nhiêu kĩ năng nhỉ?

…...97 …...98 …...99!

Với một cái trước đó nữa, một trăm chẵn luôn!

Maa, chắc là một số cái có tác dụng như nhau thôi.

Nhỏ nữ thần tạo áp lực cạnh tôi, nói là 「Nhanh lên coi「.

Tôi đáp lời “Gần xong rồi! Tôi chọn xong rồi đây!” và chậm rãi từ tốn chọn kĩ năng như thể đang gọi món trong nhà hàng.

「......Nhìn có vẻ là cậu chọn xong rồi. Vậy thì, cố hết sức nhá. Ta đặt kỳ vọng vào cậu ở thế giới mới đấy「

Và tôi, ngay lúc này, cuối cùng cũng được sang một thế giới khác――

「Tớ là Nữ thần Vermis desu wa~「

――Cái vẹo gì nữa đây trời!?

◇ ◇ ◇

「Etou, lạ thiệt đó nha. Cậu chỉ có một kĩ năng để chọn thôi à「

“Đúng vậy rồi nhỉ.”

「Uun, có vẻ như là cậu không có tố chất rồi. Tệ quá đi à「

“Biết rồi~ Thế thì, lấy kĩ năng đó đi.”

「...... Trông cậu thoải mái ghê luôn nhờ?「

“Ý tôi là, tôi không có tố chất gì hết, đúng không? Vậy thì chả thể nào khác được.”

「Fu~n. E hèm, được thôi. Vậy thì, cố hết sức nhoa~「

“Vâng. Cảm ơn Nữ thần-sama nhiều.”

Tôi nói lời cảm ơn của mình và cơ thể tôi được bao bọc bởi ánh sáng.

Bái ba~i, tôi vô tình cười thầm và vẫy tay chào lại vị Nữ thần-sama đang vung vẫy tay về phía mình.

Cuối cùng thì, tôi đã gặp được tổng cộng một trăm vị nữ thần. Và như thế, mỗi người cho tôi một kĩ năng―Nói cách khác, 100 kĩ năng tổng cộng―tôi đã lấy hết chúng luôn rồi!!

Lâu kinh dị. Phải nói là mất thời gian tới mức lố bịch. Không quan trọng là thế nào, tôi đã phải nghe giải thích cùng một chuyện đến cả trăm lần.

Nhưng mà rốt cuộc thì cũng đã xong hết rồi.

“THẾ GIỚỚỚỚI KHÁÁÁÁÁC!!!”

――Để có thể thực hiện giấc mơ của bản thân tôi.

(Ran: gửi lời chào tới những đồng râm vừa mò ra bộ này nhá ~ :v

Lí do mà mình làm pj này, đơn giản là vì thấy có vẻ thú vị, còn ai biết pj ‘kia’ của mình thì cũng hiểu mà nhở ~w~

Lần này sẽ là một câu chuyện về OP, OP nữa, OP mãi trong series novel OP, hi vọng các bạn sẽ thích ~ XD

Và, lời chào tiếp theo ~ see u in next chapter ~ :3 )

Bình luận (0)Facebook