Tensei Shitara Slime datta ken
FuseKawakami Taiki (magaka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 224: Vương đô đại loạn - Đại phá

Độ dài 3,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:49:41

Trận chiến giữa Venom với Arios vẫn tiếp diễn tại quảng trường bên  ngoài nhà thờ.

Tình hình của Venom đang rất căng.

Chỉ may mắn thôi là không đủ san bằng cách biệt quá đỗi chênh lệch, nhưng cậu cũng đã đánh rất tốt.

(Chậc! Đúng như mình nghĩ, khó xơi thật.)

Hồi phục lại cánh tay trái, Venom nghĩ bụng.

Cứ đà này, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trận chiến vừa bắt đầu chưa đến ba phút.

Tuy nhiên, cậu nhận thấy người dân đã bắt đầu sơ tán, Venom đoán Masayuki đã làm rất tốt.

Không uổng công cậu câu thời gian nãy giờ.

(Giờ thì. Để đánh bại hắn, mình chắc chắn không nổi. Giá mà có gì đó――)

Dù biết rõ tình hình mỗi lúc một tệ, nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục công thủ giằng co với đối phương.

Để phá vỡ cục diện bế tắc này, Venom cần vạch ra một kế hoạch――

「Xin lỗi vì đến muộn, bọn em tới giúp đây!」

「Em sẽ cố không làm vướng chân anh!」

Sự xuất hiện của Kenya và Ryouta đã thay đổi tình hình.

「Bọn nhóc!? Ta không muốn đắc tội với Agera đâu, đừng có chết đấy!」

Venom hét lên trong khi chật vật đỡ đòn của Arios.

Kỳ thực, Venom thấy hơi khó chịu khi mượn sức mạnh của bọn nhóc.

Song, cậu sắp thua đến nơi rồi, giờ không phải lúc kén cá chọn canh.

(Hai đứa này cũng khá! Chắc là dùng được.)

Venom tự nhủ.

「Dạ! Sư phụ đã dặn dò rất nhiều lần rồi.」

「Vâng ạ. Nếu tụi em mà bỏ mạng ở đây, sư phụ sẽ xử anh mất......」

Cả hai lên tiếng.

Và,

「Vậy nên, nghiêm túc thôi nào!」

「Kenya, cậu tính dùng à?」

「Phải! Vũ trang Tinh linh・Biến đổi―― Kích hoạt!」

Một vầng sáng bao phủ Kenya và Ryouta.

Và rồi, trên người cả hai xuất hiện một miếng giáp tay mà Rimuru ban cho.

Rimuru đã tạo ra nó dựa trên vũ trang tinh linh của Hinata.

Chức năng của nó còn tốt hơn vũ trang tinh linh cấp Độc nhất mà các Thánh kỵ sĩ thường dùng, nhưng cũng chưa tới cấp Huyền thoại.

Tuy nhiên, nó có thể phát triển theo sự tiến bộ của người dùng. Xếp vào hàng trang bị tân tiến nhất hiện nay, Vũ trang Tiến hóa.

Trên hết, món đồ này có độ tương thích rất cao với đám trẻ, nhờ vào tinh linh hợp thể trong người.

Rimuru đã thử nghiệm và tạo ra một đống món rồi làm xong bỏ xó, đơn thuần chỉ cho vui. Thấy hơi phí phạm nên cậu mới đem tặng cho bọn trẻ....

Chính Rimuru cũng không ngờ nó lại có dịp phát huy tác dụng ở đây.

Arios đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, khuôn mặt lạnh tanh dần xen chút nóng vội.

Venom cũng vậy.

(Hở, hai đứa nó... có năng lượng gần bằng mình!?

Biết là chúng cũng mạnh nhưng tới mức này thì...)

Venom kinh ngạc.

Thực tế thì, năng lượng của Ryouta cỡ phân nửa Venom. Còn Kenya thì gần như tương đương.

Chúng được chính Agera dạy dỗ.

Với cứu viện này, cơ hội thắng của Venom đã tăng vọt.

Và rồi, trận chiến cũng dần bước tới hồi gay cấn.

◇◇◇

Khi thấy bọn nhóc tham chiến, Hinata lẩm bẩm.

「Lẽ nào là vũ trang tinh linh――sao? Vũ khí bí mật của Giáo hội mà chỉ những thánh kỵ sĩ được tinh linh yêu mến mới có thể sử dụng―― ấy vậy mà lại có thể đem đi sản xuất hàng loạt.... quả không hổ là Ma Vương Rimuru.....」

Cô vừa thấy ngạc nhiên vừa khâm phục.

Những người trong giáo hội cũng chẳng khác là bao.

Cả pháp sư Nicholas, lẫn Leonard và Fritz đều chỉ biết câm nín đứng nhìn.

Sau khi chứng kiến một đám nhóc tì mười hai mười ba tuổi thi triển thứ sức mạnh vượt xa cả Thánh kỵ sĩ thì họ trưng ra vẻ mặt đó cũng chẳng lạ.

Trên cả――

「Chưa hết, lẽ nào đó là Tinh linh Kỵ sĩ? 

Sư phụ Izawa Shizue từng nói về nó―― dạng hợp thể tối thượng của người phàm với tinh linh.

Cảnh giới mà cả sư phụ lẫn ta đều không thể chạm tới.

――Phải chăng đó là những người mang trong mình "Trứng của Anh Hùng"?」

「Vượt trên cả Thánh kỵ sĩ, những chiến binh mạnh nhất nhân loại――Tinh linh Kỵ sĩ... ..」

「Quả là Masayuki, cậu đã dạy dỗ những đứa trẻ đó rất tốt!」

「Ể!? À thì, cái đó là sức mạnh của bản thân bọn nhóc thì đúng hơn.....」

Khi bất ngờ bị nhắc đến, Masayuki lập tức phủ nhận.

(Mình chỉ bày cho bọn nó mấy tư thế ngầu lòi trong manga thôi mà! Sao có thể gọi là dạy dỗ được cơ chứ!?)

Mệt mỏi vì cơn lũ sự kiện, Masayuki lắc đầu nguầy nguậy.

「Hahaha, đừng khiêm tốn vậy chứ! Không cần cậu nói thì mọi người đều biết cả rồi!」

Dù Masayuki có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng lọt vào lỗ tai đồng bạn.

Và, cơn phấn khích dần lan rộng ra xung quanh, trong lòng bọn họ đều bùng lên một tia hy vọng.

Đến những người bạn đồng hành của Dũng giả Masayuki.

Đến những người đang sơ tán.

Đến những kỵ sĩ và binh lính đang hướng dẫn người dân.

「Nghe gì chưa? Những đứa trẻ đó dường như còn mạnh hơn cả ngài Hinata, đệ nhất thánh kỹ sĩ đó!」

「Dũng giả? Có khi nào chúng cũng là Dũng giả không?」

「Chúng được đích thân Dũng giả Masayuki dạy dỗ.... Vậy ra đệ tử của Dũng giả cũng là Dũng giả――」

「Vậy thì sao phải sợ một thiên sứ đơn độc?」

「Gì cơ, thế đây chẳng phải chuyện lớn nhỉ?」

「Ăn nói hàm hồ! Nhầm rồi. Dũng giả Masayuki thật tuyệt vời mới đúng!」

「Ra là vậy, nói phải lắm. Quả không hổ là Masayuki đại nhân!」

Và thế là, nỗi lo sợ của mọi người dần vơi đi.

Kéo theo những người đang hoảng loạn và kích động đã bình tĩnh lại, và công cuộc sơ tán được diễn ra suôn sẻ.

Masayuki nhận ra dù cậu có nói gì cũng như đàn gảy tai trâu, chẳng hề lọt vào tai mọi người.

(Thôi đủ rồi, dù gì... mọi người cũng bớt lo hơn, ổn cả!)

Cho nên, Masayuki kết luận việc của mình là đứng đây làm bộ mặt ngầu, và rồi cậu vờ như đang chăm chú theo dõi trận chiến.

Bỗng, Masayuki chợt thấy lạ.

(Hả? Chẳng phải nhóm Kenya có năm đứa sao?)

Thế một đứa nữa đâu mất rồi.

(Kenya, Ryouta, Gale, Alice. Hơ? Đứa cuối cùng tên gì ấy nhỉ? Ưm, chắc là nhớ nhầm rồi. Mình chỉ biết có bốn đứa thôi mà.)

Mặc dù đã nhận ra nhung Masayuki nghĩ chắc là bản thân nhớ nhầm thôi.

Bởi Masayuki chỉ quen có bốn đứa nhóc, sự thực là vậy.

Tâm trí Masayuki hướng trở lại chiến trường, lòng thầm cầu nguyện Venom sẽ giành chiến thắng.

◆◆◆

Về phần trận chiến――

Venom lâm vào thế phòng thủ một chiều cho đến khi hai đứa trẻ tham chiến.

Venom tạo một kẽ hở trong phòng ngự của Arios, rồi Kenya liền tấn công.

Một cuộc tấn công phối hợp.

Bí mật chính là『Thần giao cách cảm』.

Venom đã tính toán dùng『Thần giao cách cảm』với hai đứa nhóc.

Nhớ đó, họ có thể trao đổi thông tin cực kỳ nhanh.

Trong khi chiến đấu, cả ba cũng đồng thời thảo luận.

『Hai đứa nghe đây. Cả hai rất có thực lực, nhưng vẫn còn non lắm.

Cho nên đừng quá tự mãn, chỉ làm những gì trong khả năng của mình thôi.』

『Đã rõ!』

『Vâng ạ!』

Kenya và Ryouta mừng rỡ đáp, Venom bắt đầu bàn chiến lược.

『Ryouta, nhóc sẽ là lá chắn của chúng ta.

Thật may vì nhóc mang hệ gió và nước.

Mỗi khi ta với Kenya bị thương thì hãy dùng nước để hồi phục, và đồng thời cố gắng phòng ngự bằng gió. 

Chiến lược sẽ phá sản nếu nhóc bị thương, nên nhớ là cẩn thận đấy!』

『Vâng ạ!』

『Rất có khả năng ta sẽ trúng đòn khi tấn công. Thế nên, ta trông cậy vào năng lực hồi phục của nhóc.

Nhưng cấm dùng phép hồi phục hệ thánh lên ta. Nhầm là ta cắt tiết!』

『Đ-đừng lo. Em nhớ rồi, em sẽ không mắc sai lầm đâu!』

『Tốt! Nhưng, nhớ đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Đừng có làm bậy, rõ chưa?』

『Dạ!』

Chìa khóa của chiến thuật là năng lực hồi phục của Ryouta.

Nhớ đó, Venom không phải tốn sức hồi phục khi bị thương.

Chà, nếu mà Ryouta nhỡ tay thật, Venom nghĩ cái buff may mắn của Masayuki sẽ giải quyết êm xuôi thôi.

Để thắng được Arios, cậu phải dùng những kế sách liều lĩnh.

Kế đó, Venom quay sang dặn dò Kenya.

『Kenya, nhóc thì tập trung vào tấn công.

Tuy là có Ryouta hồi phục cho, nhưng ta muốn tập trung chủ yếu vào ta.

Vậy nên, nhóc hãy canh me mà dùng tuyệt chiêu, nhớ đánh cho trúng đấy.

Hiểu chưa? Đừng cố quá.

Nếu nhóc bị thương nặng, Ryouta sẽ không thể bắt kịp.

Ta sẽ cố gắng chặn đòn của hắn, nhóc phải dồn sát thương lên hắn không do dự.』

『Em hiểu rồi! Tóm lại, anh Venom sẽ là Tank đúng không?』

Venom gật đầu.

Cậu thường nghe thuật ngữ này trong suốt quá trình luyện tập trong Mê Cung, Tank là một người đi tiên phong, có thể phòng ngự trước những đòn cận chiến uy lực của quái vật.

Xem như Kenya đã hiểu được chiến thuật, Venom tiếp tục giải thích.

『Chính xác. Cho nên, nhớ kỹ đây! Tên đó dường như từng là một con người, hắn vẫn dựa vào thị giác trong chiến đấu.

Đó chính là điểm yếu của hắn, hiểu chưa?』

『Vâng! Sư phụ Hakurou và sư phụ Agera có dạy rồi ạ.

Càng dựa dẫm vào đôi mắt bao nhiêu thì càng mù lòa bấy nhiêu! Đó là thường thức!』

Venom gật đầu.

Full Potion có thể phục hồi lại bất kỳ phần cơ thể bị mất nào.

Do đó, Hakurou và Agera đã thẳng tay nghiền nát đôi mắt của những đứa trẻ ngây thơ rồi huấn luyện chúng.

(Hai người đó đúng là ác như quỷ.....)

Đám nhóc Kenya đã chấp nhận khóa huấn luyện tàn nhẫn ấy.

"Chúng đã mạnh mẽ hơn....." Venom nghĩ thầm trong tâm.

『Rồi, hai đứa hiểu được thì tốt.

Tên đó vẫn giữ thói quen khi còn là người, hắn vẫn vô thức bảo vệ đôi mắt và một số cơ quan khác.

Chúng ta sẽ lợi dụng điểm đó để phản công.

Nhưng! Nhớ chú ý thanh kiếm của hắn.

Cản cũng bằng thừa, đừng giơ vũ khí ra đỡ.』

『Vâng ạ! Em thấy nó còn nguy hiểm hơn『Thiết đoạn Tuyệt đối』của anh Zegion nữa.』

Venom bật cười khi nghe phản ứng của Kenya.

Trên thực tế, sức mạnh của thanh kiếm trên tay Arios ngang với『Thiết đoạn tuyệt đối』của Zegion.

Mặc dù, cả hai đều giống nhau ở điểm là đối thủ vô phương chống đỡ, nhưng Venom nghĩ năng lực vốn không bị giới hạn trong một thanh kiếm của Zegion còn khó đối phó hơn gấp bội.

Dù sao thì, Venom cũng phục Kenya vì có thể nhìn thấu sức mạnh thực sự của đối thủ.

Không hổ là đồ đệ của Hakurou và Agera, Venom nâng đánh giá của mình về Kenya lên vài bậc.

Đặt hết niềm tin vào chiến lược này, cậu hô lên một tiếng.

『Được! Mấy đứa đừng gắng sức quá đấy. Giờ thì, bắt đầu tác chiến[note35669]!』

Bàn bạc đã xong, trận chiến với Arios chính thức bắt đầu.

Nhờ có Ryouta trợ công, Venom có thể dồn toàn lực để triệt phá phòng ngự của Arios, và Kenya sẽ lập tức tấn công vào sơ hở của hắn. 

Gương mặt Arios có phần kích động, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh gạt hết mọi đòn tấn công mà không để dính vết thương chí mạng.

Là một dạng sống tinh linh, có những đòn hắn không nhất thiết phải tránh, nhưng cơ thể hắn vẫn vô thức né đòn. Hắn chưa nhận ra bản thân đã nhận phải những đòn đáng lẽ không nên để bị trúng.

Arios đã hoàn toàn mắc mưu Venom.

Lý do hắn trúng kế của Venom âu cũng là điều dễ hiểu.

Trước tiên, bình thường hắn sẽ dễ dàng tiêu diệt đối thủ yếu hơn, vậy nên tình hình hiện tạ khiến hắn hết sức khó chịu.

Nhưng vấn đề là sức mạnh thực sự của hắn đã bị phong ấn.

Velda lệnh cho hắn cấm không được tấn công trung tâm thành phố.

Với Arios, kẻ đã phá luật và tự ý hành động, phạm thêm một điều cấm nữa nhất định chẳng dẫn tới kết cục gì hay ho.

Vì vậy, hắn phải hạn chế sử dụng Năng lực Tối thượng『Vua Vũ Khí』.

Đúng như hội Venom đoán, nếu Arios giải phóng sức mạnh của thanh kiếm, hắn có thể phát động "Thiết đoạn Xung kích" và băm vằm mọi mục tiêu.

Song, uy lực chiêu đó quá lớn, sẽ tàn phá cả thành phố mất.

Arios bị đặt trong một tình huống chỉ có thể chiến đấu với Venom trong khi sức mạnh bị kìm hãm.

Tất cả là nhờ hiệu ứng『May mắn Lĩnh vực』của Masayuki.

Arios vẫn ngầm khinh thường đối thủ yếu hơn, nhưng lại không hề hay biết hắn đang dần lún sâu hơn vào cái bẫy Venom đã giăng.

(Không thể nào, đám ruồi muỗi phiền phức.... Thực lực nửa vời mà cũng dám đứng trước mặt ta――)

Thời gian dần trôi, trong khi hắn chưa thể nào dứt điểm trận đấu.

Arios dần đánh mất kiên nhẫn từ lúc nào không hay.

Nếu còn giữ được cái đầu lạnh, hắn sẽ từ bỏ kế hoạch và nhanh chóng rút lui.

Song, Arios gạt phứt đi ý nghĩ đó.

Như thể tâm trí hắn đã trì trệ, chẳng còn thông suốt.

Kết cục――

「Bây giờ! Toàn lực kết liễu hắn!」

Venom bỗng hét lên.

Thanh kiếm của Arios đâm xuyên bụng Venom bị tóm chặt, không tài nào rút ra được.

Chỉ việc bỏ thanh kiếm ra, nhưng nếu vậy hắn sẽ trúng đòn trực diện của Kenya――

「Kenya, cứ để tớ chữa trị anh Venom!」

「Uôôôôôôôôô!―――― Đột phá Giới hạn・Chính Nghĩa Chấp Hành Hy Vọng Trảm[note35668]!!」

Ánh chớp lóe lên.

Vào một giây do dự ngắn ngủi, Arios đã lãnh trọn tuyệt chiêu tối thượng của Kenya.

Đến cả Venom đang giữ chân Arios cũng bị chẻ làm đôi bởi đòn tấn công uy lực đó.

Sức mạnh tinh linh được cường hóa của Kenya có thể phá vỡ giới hạn trong một khoảnh khắc. Nhờ vào chúc phúc của tinh linh ánh sáng đã hợp nhất với Kenya――

Xứng đáng là một Dũng giả tương lai, cậu nhóc đã đạt đến cấp độ có thể đánh bại cả một Ma vương Thức tỉnh.

Tức......

「K-không thể n――」

Những lời cuối cùng tan biến cùng thân thể Arios trong quầng sáng chói lòa.

◇◆◇

"Họ làm được rồi!" Masayuki cảm thán.

Tuyệt chiêu của Kenya rất ấn tượng, nhưng cái tư thế gồng sức trước khi xuất chiêu của cậu nhóc trông hao hao một tư thế trong manga mà Masayuki đã bày.

(Ể!? Ai mà ngờ nó có tác dụng thiệt――)

Sau một hồi chết lặng, cậu cũng bèn chấp nhận thực tế.

「Phải vậy chứ, đúng như anh mong đợi. Kenya, có vẻ em đã thành thạo tuyệt kỹ mà anh dạy!」

Mà quan tâm làm gì chứ―― Masayuki cười hào sảng, hết lời khen Kenya.

「Masayuki, anh có thấy không? Em làm được rồi!」

Masayuki gật đầu với Kenya vui mừng khoái chí.

Tiếng hò reo của những người đang sơ tán bắt đầu vang dội như sấm, đặt dấu chấm hết cho cuộc đại loạn nơi vương đô này. 

(Cứ đà này, Kenya có thể sẽ nổi bật trong vai Dũng giả hơn là mình, tạ ơn trời!)

Vui mừng nở nụ cười, Masayuki không ngờ rằng chính nó lại vô tình hấp dẫn mọi người.

Trong khi đó.

「Này, còn không mau lại đây chữa cho ta!」

Dù cơ thể bị cắt thành hai nửa, Venom dường như đã xoay sở thoát được, và quát lớn.

Nghe thế, Ryouta, Alice, Hinata và Nicholas lập chạy đến chữa trị, nhờ đó thương tích của Venom cũng mau chóng hồi phục.

「Tất nhiên rồi! Mấy cái đòn hy sinh này không hợp với ta chút nào!」

Venom lúng túng nói, che giấu cơn bối rối.

Tuy nhiên, Venom bí bật cướp được ngọn nguồn sức mạnh của Năng lực Tối thượng『Vua Vũ Khí』từ Arios,

Đúng như ý định của Venom.

Vốn dĩ kế hoạch này gần như khó có thể thành công, nhưng nhờ sự có mặt của Masayuki, cậu đã đánh cược và liều một phen.

Kết quả, Venom thắng canh bạc này và thu được nhiều sức mạnh hơn.

Khi Venom đã hồi phục và tình hình cũng ổn định lại.

「Hử? Kuu-chan đâu rồi?」

Ryouta nhìn quanh cất tiếng hỏi.

Nhận thấy điều tương tự, Kenya cũng ngó nghiêng tìm kiếm.

「Ủa, Kuu-chan đâu. Cậu ấy lại tự ý chuồn đi nữa rồi....」

「Thì bởi Kuu-chan rất thích những thứ khác thường mà!」

Gale và Alice thở dài ngao ngán.

「Nữa á? Thiệt tình luôn... Chúng ta đã trót lẻn ra đây rồi, cậu ấy không quay lại sớm thì tiêu... 」

Nỗi lo của Kenya không dành cho đứa trẻ dường như là bạn của đám nhóc với tên Kuu-chan, mà chỉ sợ là nếu chúng không sớm quay về, thì có khả năng bị tóm cổ và ăn mắng cả lũ.

「Kuu-chan là ai vậy?」

Đáp lại câu hỏi của Masayuki, lũ nhóc đều đồng thanh trả lời『Một người bạn ạ!』.

"Ừ ha, từ đầu chúng là một nhóm năm đứa rồi mà." Masayuki tự nhủ đó là một đứa nhóc khác mà anh không biết mặt.

Kẻ thù đã bị đánh bại nên chẳng cần quá lo lắng.

Lũ trẻ bắt đầu đi tìm bạn mình để còn mau chóng quay trở về.

Và thế là, hội Masayuki tất bật dọn dẹp hậu quả của cuộc chiến, nhằm trấn an người dân như dự định ban đầu. 

◆◇◆

Trên bầu trời trên thủ đô vương quốc Ingrassia.

"Mẹ kiếp!" Arios trút một hơi thở nặng nề đầy bực dọc.

Arios đã thoát khỏi tình huống tồi tệ nhất nhờ『Bản sao cơ thể』hắn chuẩn bị đề phòng bất trắc.

(Không việc gì phải hoảng. Nếu bình tĩnh suy xét thì quan trọng là mình đã nắm được thực lực của đối phương.

Thằng nhãi đó rất mạnh. Giờ biết rồi thì chẳng phải ngại nữa――)

Bỗng――

「Fumufumu. Quả thật, tên nào cũng nghĩ y hệt nhau. Rimuru đại nhân tiên đoán như thần, arinsu.」

Một giọng nói trẻ con vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Đủ sức qua mặt cả Arios, bậc thầy ẩn thân. "Kẻ nào?!", hắn kinh ngạc ngoảnh lại.

Ở đằng đó, là một cô bé với mái tóc đen tuyền.

Không, không phải một cô bé.

Mà là một nữ nhân với nhan sắc tuyệt trần, khiến hắn băn khoăn cớ sao lại nhìn nhầm thành một cô bé.

Mái tóc bạc xen lẫn vàng kim suôn mượt trải dài xuống lưng nàng.

Nhìn say đắm vào mắt nàng, hắn chợt cảm thấy một cơn tức thở như bóp nghẹn lồng ngực.

「Ta là Kumara.

Chúa tể của những quái thú thần thoại, bề tôi trung thành dưới trướng Đại Ma Vương Rimuru.

Quý danh "Ảo Thú Vương" Kumara.

Giờ thì, xưng danh đã xong, đến lúc vĩnh biệt rồi.」

Nhẹ nhàng cất giọng, Kumara nở một nụ cười ma mị.

「Đừng coi thường ta! Ta đếch biết ngươi là ai.

Chỗ này cách xa thành phố. Ngươi hiểu thế là sao không?

Tức là ở đây ta――

「Ồn quá. Trật tự!」

Arios còn chưa kịp phản ứng――

Thủ cấp hắn nằm gọn trong tay Kumara.

Gương mặt Kurama lộ rõ vẻ thất vọng.

Rồi, trên mặt cô thoáng hiện một nét buồn bã.....

「Không ngờ nhà ngươi lại yếu đến thế.

Dù phần nào cũng nhờ công sức của Venom, song thật đáng thất vọng.」

Kumaru buông một tiếng thở dài bơ phờ.

Cô muốn một lần lập công lớn để được Rimuru khen ngợi, nhưng lại chẳng bao giờ đến lượt.

Đáng thương thay....

「Giờ thì, mình biết ăn nói thế nào với lũ nhóc đó đây.....」

Lấy cớ gì nói với chúng đây? Đó là điều cô bận tâm nhất lúc này.

Thế rồi, cô biến về dạng trẻ con và tức tốc lên đường quay lại vương đô với đầy nỗi lo âu lo.

Bình luận (0)Facebook