Tensei Shitara Slime datta ken
FuseKawakami Taiki (magaka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 223: Vương đô đại loạn - Sơ tán

Độ dài 2,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:49:40

Phía sau Venom đang giao chiến với Arios, đám trẻ, cầm đầu là Kenya, cũng đã giương cao vũ khí.

Dẫu vậy, Venom vẫn điềm nhiên tấn công Arios mà chẳng màng đến lũ trẻ.

Ung dung như đang dạo bộ, cậu lao vào Arios tựa súng thần công, bất chấp trọng lực hay quán tính. Nhanh hết tốc lực, không cho Arios kịp trở tay.

「Diệt Sát Phân Đoạn Phá!!」

Móng vuốt trên tay Venom vươn dài, nhuộm một màu đen tuyền.

Vừa phóng "Phân đoạn xung kích", cậu đồng thời áp sát Arios.

Song――

「――Ngây thơ.」

Chẳng biết tự bao giờ, Arios đã tuốt gươm vung một nhát.

Lưỡi kiếm của hắn tỏa sáng chói lóa, chặt đứt móng vuốt của Venom trong tích tắc.

Gương mặt Arios vẫn điềm nhiên như không.

Hắn nhìn Venom như thể đang nhìn một con sâu bọ.

Ánh nhìn của một gã khổng lồ hướng xuống một kẻ thấp kém.

Bỗng, khuôn mặt hắn nhăn lại. 

Một cơn đau chạy dọc cánh tay hắn.

「Hahaa, tặng ngươi đó~! Hên ghê, trúng hai cái rồi phỏng?」

Venom trỏ vào tay hắn đồng thời nở một nụ cười thâm độc.

Đúng như lời Venom, hai đầu vuốt đã găm vào tay Arios.

「Đồ khốn, ngươi đã nhắm đến nó ngay từ đầu?」

「Đâu có! Ta tính hạ ngươi trong một đòn cơ.

Mà trúng một cái là ngon rồi. Ái chà. Hôm nay hên ghê ta.」

「Trò hề―― Ta sẽ cho ngươi biết tay.」

「Dốt quá! Chưa gì đã tính bung hết sức rồi, đến cả nguyên tắc cơ bản còn không nắm à.」

Đối diện với Arios bừng bừng lửa giận, Venom lại phởn ra mặt.

Song, trái với thái độ nhởn nhơ bên ngoài, động tác của cậu lại không lộ chút sơ hở.

Bộ vuốt sắc bén mọc lại, Venom dồn toàn lực vào Arios.

Cũng phải thôi.

Dựa vào pha trao đổi vừa rồi, Venom biết thừa Arios rất mạnh.

(Hê! Đúng như dự đoán, có kẻ ẩn nấp xung quanh mà mình không nhận ra. 

Hắn rõ ràng mạnh hơn mình......

Nhưng cũng chưa nhanh tới mức không bắt kịp.

Tức lý do mình không phát giác là bởi năng lực của hắn, hẳn vậy rồi――

Hắn mạnh hơn, không sai, nhưng mình vẫn có cửa thắng.

Tiện thật. Ta sẽ giết hắn và chiếm lấy sức mạnh đó!)

Venom vui mừng đến độ suýt bật cười thành tiếng.

Khi thắng kẻ yếu hơn, cậu không thể cướp được sức mạnh của đối phương.

Thế nên, đây quả là một cơ hội ngàn vàng. Để cậu đoạt lấy sức mạnh của một kẻ mạnh.

(Hên ghê. Có Masayuki ở đây, hắn nhất định sẽ trở thành một miếng mồi ngon!)

Nhỡ đâu Arios mạnh ngang thân tín của Rimuru ――tầm cỡ Diablo―― và hắn có năng lực cô lập, thì Venom hết đường thắng.

Nhưng Venom nghĩ là không.

Venom đang dần bắt kịp với bước di chuyển của Arios, nên có lẽ hắn không có loại năng lực đó.

Arios chưa đến mức không thể đánh bại, Venom kết luận.

Hiện giờ, Venom đang được năng lực của Masayuki cường hóa may mắn.

Hơn nữa, sức mạnh của cậu cũng được gia tăng đáng kể.

Venom né tất tần tật mọi chiêu thức của Arios, hắn gần như không chạm tới nổi một cọng tóc của cậu.

Có lẽ là nhờ hai cái vuốt tẩm độc đã găm vào tay Arios đầu trận.

Trong trạng thái may mắn này, cậu dám chắc chất độc trên móng vuốt sẽ phát tác.

Đã vậy, chẳng việc gì phải nóng vội.

Venom tin vào bản thân và Masayuki, cậu quyết định thách thức kẻ địch trên cơ mình, Arios.

◇◇◇

Masayuki khoanh tay đứng quan sát trận chiến của Venom.

Thực ra, cậu chỉ nắm được sơ sơ qua mấy tia lửa lóe lên chứ cũng chả thấy cái vẹo gì.

Mắt cậu không thể theo kịp tốc độ của những kẻ trong cuộc.

(Mình có thể làm được gì chứ.)

Cuộc đối đầu hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu, nên cảm giác sợ hãi cũng vơi bớt phần nào.

Đùn đẩy việc cho Venom đã xong, giờ Masayuki bắt đầu tính kế tiếp.

An nguy của bản thân đương nhiên phải đặt lên hàng đầu, Masayuki nghĩ bụng.

Lũ trẻ có vẻ rất muốn tham chiến, chúng hào hứng theo dõi trận đấu của Venom và Arios.

Hướng mắt sang lũ trẻ, Masayuki nghĩ.

(Bọn nhóc mạnh hơn mình. Ở cạnh chúng chắc sẽ an toàn hơn....

Gượm đã, sao chúng lại ở đây?)

Masayuki chợt nhận ra.

Khi Masayuki đến thủ đô, bọn trẻ đã cứu Hinata khỏi tình huống nguy cấp.

Chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng Masayuki lần nào cũng xuất hiện rất đúng nơi đúng thời điểm.

Phép dịch chuyển của Venom đưa Masayuki và đồng đội tới nơi vừa kịp lúc.

Chỉ là trùng hợp thôi.

「Này, Kenya! Tại sao mấy đứa lại ở đây?」

Masayuki hỏi Kenya, dù nhận ra có hơi muộn màng.

Hành vi của Masayuki quá đỗi tự nhiên, như chẳng bận tâm gì đến trận chiến―― Đừng tưởng là ngài ấy không quan tâm―― đó là trong mắt người khác, còn chính chủ vẫn chẳng biết gì.

Cậu nghĩ sự an toàn của bản thân tính sau.

Cậu muốn phắn khỏi đây thật lẹ, nhưng phải có cớ mới được.

「A, anh Masayuki. Thực ra, Alice――」

「Ưm, nhờ kỹ năng『Không Thức Giả』, em có thể biết được khi nào chị Hinata đang gặp nguy hiểm!」

「Do Alice tự nhiên làm ầm lên, nên tụi em......」

「Cho nên bọn em tới giúp chị Hinata.」

「Nhờ sư phụ Hakurou và sư phụ Agera huấn luyện, bọn em đã mạnh lên rất nhiều rồi!

Giờ bọn em không thua anh Masayuki nữa đâu!」

Lũ trẻ nháo nhào đáp lại Masayuki.

(Gì vậy trời... ngay từ đầu, chúng đã mạnh hơn mình rồi mà....)

Vừa nghĩ, Masayuki làm bộ gật gù.

「Ra vậy, không ngờ là bọn em lại tới tận đây.」

「Tụi em cũng vậy, ai dè anh Masayuki cũng ở đây.」

「Phải. Nhưng nếu anh không đến thì chị Hinata đã gặp nguy rồi... Cảm ơn anh nhiều!」

「Hả?! À, không có gì. Đừng lo, có anh ở đây rồi.」

Masayuki đổ mồ hôi hột khi được đám trẻ khen tới tấp.

Với lại.....

Masayuki dám chắc mục tiêu của kẻ thù chính là Hinata.

(Tính sao giờ? Hắn đang nhắm vào Hinata, mình ở gần kiểu gì cũng dính chưởng...)

Masayuki nghĩ bụng, nhưng lũ trẻ nói rằng chúng đến đây để bảo vệ Hinata.

Cậu muốn cao chạy xa bay bằng ma thuật dịch chuyển nhưng Venom đang bận giao chiến, nên phương án này coi như bỏ.

Mặc dù kẻ thù dường như không đụng gì đến thành phố và người dân, nhưng thiệt hại từ những cú đạn lạc cũng không hề nhỏ.

Sau một hồi suy tính, Masayuki rút ra kết luận, nơi an toàn nhất là bên cạnh Hinata, đối tượng mà lũ trẻ bảo vệ.

「Được rồi, vậy anh sẽ ở bên cạnh Hinata. Anh sẽ bảo vệ mấy đứa phòng khi có biến.」

Bước đến bên cạnh Hinata, Masayuki tỉnh bơ nói.

Mà đó cũng không phải lý do duy nhất.

Có một thứ mà Masayuki muốn bảo vệ hơn tất thảy.

Hơi ấm còn vương lại trên bàn tay phải―― đúng vậy, ký ức về sự ấm áp và mềm mại nơi ngực Hinata.

(Nhất định không được đánh mất kho báu tuyệt vời ấy!)

Ngọn lửa quyết tâm trong cậu bùng cháy mãnh liệt, kéo theo hiệu quả năng lực của Masayuki cũng được đẩy lên mức tối đa.

――Dù chỉ là Kỹ năng Độc nhất nhưng nó đã chạm được tới chân lý của thế giới.

Kết quả là, vùng mang tên "May mắn lĩnh vực", ban phước cho những người Masayuki coi là đồng minh, đã mở rộng, mà chính bản thân cậu còn chẳng hề hay biết.

「Hmm, không ngoài dự đoán, cái gã trông giống thiên sứ kia hoàn toàn vượt quá khả năng của tôi... Tôi còn chẳng theo kịp chuyển động của hắn.

So ra thì, bạn của cậu thật tuyệt vời. Cậu ta bằng cách nào đó có thể ngang cơ với hắn......

Giỏi thật......」

Hinata gật đầu với Masayuki.

Rồi cô tiếp lời.

「Vậy thì, hãy làm những việc trong khả năng của chúng ta nào.

Trước tiên tốt nhất là nên sơ tán người dân.

Nicholas, tăng cường phòng thủ ở đây!

Đừng để thiệt hại từ trận chiến lan rộng, nhất định phải bảo vệ người dân!」

Cô hét lên đầy dũng mãnh.

Với quyết tâm sắt đá, Hinata lập tức bắt tay vào hành động.

Cô không ôm mộng to lớn như cứu tất cả mọi người. Nhưng sẵn sàng cứu người gặp nạn trước mắt―― là cách sống của Hinata.

Hinata biết đó cũng là lý do họ đặt trọn niềm tin ở cô.

「Tuân lệnh!」

「Đã rõ, thưa ngài Hinata.」

「Xin cứ giao cho tôi!」

Đáp lại cô là Nicholas, Leonard và Fritz.

Theo lệnh cô, ba người lập tức tản ra ba hướng. Và một trận địa hình vuông đã được hình thành.

Bốn Thánh kỵ sĩ dựng nên kết giới bảo vệ.

Thánh quang Kết giới chống ma vật rất hiệu quả, nhưng kẻ địch lần này là thiên sứ.

Nếu cho thánh thuộc tính vào trong kết giới thì có khả năng vô tình bóp Venom.

Cho nên, họ quyết định dùng Thánh Ma Phòng ngự Kết giới.

Kết giới này vô cùng đa năng, có thể chặn được lực xung kích, nhiệt độ vân vân.

Hinata tính câu thời gian để người dân lánh nạn an toàn.

Chứng kiến hành động đó,

「Chị Hinata! Tụi em cũng muốn giúp!」

Alice lên tiếng, và kết hợp Kết giới Không gian của Kỹ năng Độc nhất『Không Thức Giả』vào kết giới Hinata vừa dựng.

Khiến cho sức mạnh của Thánh Ma Phòng ngự Kết giới được nhân lên gấp bội.

Thấy vậy, Gale bước về phía trước.

「Em nghĩ Kỹ năng『Tạo Thành Giả』này sẻ có ích đấy!」

Kỹ năng Độc nhất của Gale,『Tạo Thành Giả』ban đầu chủ yếu chỉ hợp với nghề nông, nhưng tùy vào cách sử dụng, nó có khả năng ứng dụng vô cùng linh hoạt.

Xâm nhập vào mặt đất, Gale tạo ra một bức tường đất bao kín quảng trường.

Khoảnh khắc Gale hợp thể với tinh linh đất, bức tường cứng như thép đã được hình thành.

Trong tích tắc, bức tường trồi lên trước mắt mọi người, khiến họ vô cùng hoang mang.

Sau Gale, đến lượt Kenya và Ryouta.

「Được! Bọn em sẽ đánh bại hắn.

Mắt em quen với chuyển động của hắn rồi.

Chắc chẳng cần đến lượt anh Masayuki ra tay đâu!」

「Chúng em đã được huấn luyện rồi.

Có anh Masayuki trông chừng, em yên tâm lắm!」

Nói đoạn, Kenya và Ryouta liền chuẩn bị tham chiến.

「A. Khi có biến, anh sẽ bảo vệ hai đứa!」

Kenya và Ryouta đáp lại bằng một cái gật đầu.

(Thật là làm khó anh mày mà.)

Masayuki nghĩ bụng.

Chuyện đã đến nước này, Masayuki chỉ còn cách cầu nguyện cho Venom và lũ trẻ sẽ đánh bại kẻ thù.

Masayuki không ngờ rằng Kenya và Ryouta cũng muốn ra trận.

Cậu cứ tưởng hai đứa nó sẽ đứng đây bảo vệ Hinata.

Song, hàng phòng ngự mạnh nhất là Gale và Alice vẫn còn đây.

Kết giới của hội Hinata dường như đã được cường hóa, tuy hơi lệch chút so với tính toán nhưng tạm thời Masayuki đã an toàn rồi.

(Hừm. Tốt hơn hết mình không nên làm bừa.)

Masayuki hạ quyết tâm, và nhanh chóng giải quyết vấn đề còn lại. Đó chính là ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Bổn phận của một anh hùng là đảm bảo bình yên cho dân chúng.

「Mọi người, xin hãy bình tĩnh rời khỏi quảng trường, đừng chen lấn! Nếu mọi người có nơi để trú ẩn――」

Masayuki bắt đầu sơ tán người dân trong khi làm bộ “cool ngầu” với Hinata.

Kế hoạch của cậu rất đơn giản.

Nếu tình hình chuyển biến xấu thì, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Xung quanh càng vắng thì càng dễ tẩu thoát.

Tuy nhiên, mọi người thì lại hiểu theo một nghĩa khác.

「Ngài ấy lo cho chúng ta......」

「Đồ ngốc, sai rồi! Chúng ta ở lại chỉ tổ làm vướng chân ngài ấy. Nếu Dũng giả chiến đấu nghiêm túc thì sẽ liên lụy đến chúng ta mất!」

「Hóa ra đó là lý do ngài ấy để các đệ tử chiến đấu thay.....」

「Đúng vậy. Nếu ngài Masayuki mà thân chinh ra trận, thì cầm chắc chiến thắng rồi.

Nhưng có khi chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!」

「Chúng ta đang ngáng đường ngài ấy sao?」

Vân vân.

Đương nhiên, mục đích thực sự của Masayuki hoàn toàn ngược lại.

「Hãy đến cung điện hoàng gia. Kết giới ở đó sẽ bảo vệ mọi người.

Tuy đội quân thiên sứ có khả năng tấn công cung điện, nhưng cũng phải mất nhiều thời gian mới phá vỡ được kết giới.

Xin hãy nhanh chóng di tản, để Dũng giả đại nhân được thoải mái chiến đấu――」

Một người hét lên với đám đông hỗn loạn.

Đó là hoàng tử Elrick, kẻ vừa tự thú tội ban nãy.

Gương mặt gã như một người đã dứt khỏi lời thì thầm quỷ dữ, đôi mắt toát lên vẻ kiên định sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt.

「Điện hạ――」

Đến cả các hiệp sĩ cũng không khỏi ngạc nhiên.

「Mọi người nghe rõ chưa? Cứ bình tĩnh mà đi, lâu đài có đủ chỗ cho tất cả.

Đừng chen lấn mà để bị thương, từ từ rời khỏi đây.

Phần còn lại cứ để cho ngài Dũng giả lo liệu!」

Một hiệp sĩ hét lớn hướng dẫn người dân.

Và rồi vị hiệp sĩ ra lệnh cho quân lính đang bối rối sơ tán và hộ tống người dân đến cung điện.

Ông ta dường như là phó thủ lĩnh của Hộ vệ Kỵ sĩ Đoàn. Nhận lệnh, các hiệp sĩ liền thi hành.

Rồi binh lính cũng bắt đầu hành động.

Đoàn người nối đuôi rời khỏi quảng trường.

Tất cả đều đồng lòng "Phải mau chóng sơ tán để Dũng giả Masayuki được đánh toàn lực."

Và thế là, chỉ còn vài người nán lại chốn chiến trường này.

Bình luận (0)Facebook