• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngoài lề

Độ dài 481 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:34:13

Truyện ngoài lề

Chuyến thám hiểm đến nơi xa xôi của một cô gái

Ở vùng sa mạc Harenae, có một thành phố mang tên Roborugu, vốn thuộc vùng lãnh thổ của một đất nước được gọi là Ardezia.

Đó là một thành phố được cho là phồn vinh chỉ đứng sau đế đô của vương quốc.

Có hai cô gái đang đi bộ trong một khu chợ của thành phố, và một con thằn lằn khổng lồ với chiều dài gần một mét đang theo ngay sau họ.

Dragon_Egg_LN_V3_Pg119-120_Cleanedbca2ae31f659a94e.png

Cô gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ có tên là Milia, trông dáng vẻ của cô vẫn còn rất ngây thơ.

Cô gái còn lại với mái tóc vàng óng có tên là Merutia, và cô là một kiếm sĩ.

Sinh vật đó là một con quái vật thuộc chủng loài Venom・Queen Lecherta (Nữ hoàng độc dược Lecherta), và hiện nó đang thuộc quyền quản lý của Milia.

Bởi có rất nhiều mạo hiểm giả thu phục và sử dụng những con quái vật trí tuệ cao với nhiều mục đích khác nhau, miễn là có giấy phép đăng ký từ trước thì sẽ không gây ra bất kỳ sự hỗn loạn nào.

Milia và Merutia đã thường xuyên vào sâu trong rừng Noah để lần theo dấu vết của con rồng bí ẩn bị mất tích.

Bởi duyên cớ nào đó, họ đã vô tình chạm mặt một sinh vật cũng có hứng thú trong việc phiêu lưu.

Tuy nhiên, Merutia nhận ra rằng càng tiến vào sâu, khu rừng càng trở nên nguy hiểm.

Với những con quái vật mạnh mẽ đang rình rập, việc đi xa hơn nữa là không thể.

Vì vậy nên cả nhóm đã quyết định làm một chuyến hành trình dài vòng qua khu rừng để đến thành phố ở phía bên kia, nhằm thu thập mọi thông tin có thể về con rồng đó.

“Uh, ưm……. Em cảm thấy muốn rã rời rồi…..”

Khi vừa bước vào phòng trọ, Milia ném cây pháp trượng qua một bên rồi ngã lăn ra giường, chiếc túi đeo trên vai theo đó cũng nảy nhẹ.

Cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức sau một chặng đường dài, và không khí thành thị nơi đây hoàn toàn không phù hợp với cô.

Sau khi nhìn Milia nằm oạch trên giường, con thằn lằn xoay cổ liếc nhìn căn phòng trong khi cẩn thận ngửi xung quanh.

Thái độ đó giống như nó đang đề cao cảnh giác vậy.

Merutia cười khúc khích khi chứng kiến phản ứng trái ngược giữa Milia và con thằn lằn.

Nghe thấy tiếng cười của cô, Milia liền bật dậy và đỏ mặt trong xấu hổ.

“A, em xin lỗi… em chỉ…”

“Không sao, chị biết em rất mệt sau chuyến đi, em cứ từ từ mà nghỉ ngơi.”

“Kishi.”

“Thấy không? Lecherta cũng bảo thế kìa.”

(Đây là câu truyện ngắn do trans cũ dịch và mình vẫn giữ lại, nguyên văn không chỉnh sửa)

Bình luận (0)Facebook