• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 96 - Từ điển quái vật

Độ dài 1,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:28:18

(Editor: Thành thật xin lỗi các bạn, do mình đi công tác đột xuất nên không kịp thông báo. Anyway, không hiểu vì sao tác giả không để cái này làm chap phụ thay vì biến nó thành chap chính thức như thế, cơ mà thôi kệ đi. Phần này tụi mình có để ra một vol riêng ở trang chủ của bộ truyện, đính kèm cả hình ảnh luôn, có gì mọi người sang đó xem nhé)

Chap 96 - Từ điển quái vật

Thông số của những con quái vật sẽ hiển thị trong lần chạm trán đầu tiên với nhân vật chính.

Đối với những loài có số lượng cá thể nhiều hơn một, chỉ số của con đầu tiên mà main gặp sẽ đại diện cho cả loài.

Các chỉ số sẽ được tóm tắt bằng “lực chiến”

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Dark Worm (Sâu đen)

Hạng: F

Cấp độ: 3/8

Lực chiến: 6

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Chính xác hơn là chúng có màu xanh đen, với kích thước lớn cùng những đốm hoa văn trông khá dữ tợn】

【Được biết đến như loài sinh vật chuyên phá hoại vườn hoa và ăn các loại trứng】

【Người ta nói rằng, nếu ăn được trứng rồng trong quá trình sinh trưởng, Dark Worm sẽ tiến hóa thành một con bướm tuyệt đẹp. Bởi phần lớn trong số chúng đều bị tiêu diệt ngay khi phát hiện, hầu như cho đến nay vẫn chưa ghi nhận được trường hợp tiến hóa nào】

.

.

.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Gray Wolf (Sói xám)

Hạng: E

Cấp độ: 8/15

Lực chiến: 28

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Về cơ bản, chúng thường hoạt động cùng nhau và có tập tính săn theo bầy】

【Số lượng càng lớn thì càng trở nên hung dữ, tàn bạo】

【Nếu bị thua trận hoặc cảm thấy nguy hiểm, một vài con sẽ chạy đi với vai trò làm mồi nhử trong khi con đầu đàn và số còn lại nhanh chóng rút lui về hướng khác】

【Tuy nhiên, hầu hết trong số chúng đều bị tiêu diệt. Thiên nhiên vốn rất tàn nhẫn】

.

.

.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Slime

Hạng: F+

Cấp độ: 6/15

Lực chiến: 7

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Quái vật trong suốt, không có hình dạng xác định】

【Chúng có thể sống sót trong môi trường chỉ có nước và cỏ】

【Với khả năng biến hình, chúng có thể mượn hình dạng của những sinh vật khác. Nhưng vì màu sắc của chúng cũng không thay đổi nên khá là vô dụng】

【Do điều kiện hiếm hoặc đột biến, đôi khi Blue Slime có thể xuất hiện với kĩ năng đặc biệt】

【Tuy nhiên, vì bị vứt bỏ quá sớm sau khi sinh ra, chúng đều dễ dàng trở thành mồi cho những loài khác khi vừa mới chập chững biết đi】

.

.

.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Taran Rouge (Nhện sáp môi)

Hạng: D

Cấp độ: 17/30

Lực chiến: 72

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Nhện độc khổng lồ có màu đỏ như son】

【Độc của nó không quá nguy hiểm. Tuy nhiên nếu con mồi bị trói bởi mạng nhện tẩm độc sẽ trở nên suy yếu dần】

【Nếu có ai gây hại đến nó, con nhện sẽ quyết truy sát đến cùng】

【Có câu chuyện kể về một con nhện từng dai dẳng đuổi theo một nhà thám hiểm, với kết cục lao đầu nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết để rồi bị chết đuối】

.

.

.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Vase Turtle (Rùa vỏ bình)

Hạng: D-

Cấp độ: 9/35

Lực chiến: 46

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Rùa có lớp vỏ giúp bảo vệ điểm yếu】

【Vì sức phòng thủ được chuyên môn hóa, sát thương của chúng rất thấp】

【Tuy nhiên, bởi kỹ năng〖Chậm〗mà chúng sở hữu, loài sinh vật này không thể xem thường】

【Nếu bị kích động, chúng sẽ gọi cho đồng loại, cùng lúc thi triển nhiều kỹ năng〖Chậm〗khiến cho mọi hành động của bạn gần như ngưng đọng, để rồi chỉ biết đứng im chịu hội đồng】

.

.

.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Great Vase Turtle (Rùa vỏ bình khổng lồ)

Hạng: C-

Cấp độ: 24/55

Lực chiến: 141

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Sức phòng thủ cao, kèm với khả năng phục hồi cực nhanh, kể cả những mạo hiểm giả hàng đầu cũng gặp không ít khó khăn trong việc tiêu diệt nó】

【Tuy nhiên, nó vẫn chậm chạp như những con rùa bình thường, chưa kể nó cũng khá hiền lành. Thông thường mọi nhà thám hiểm sẽ chọn cách bỏ đi nơi khác để tránh kích động con vật】

.

.

.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Clay Bear (Gấu bùn)

Hạng: D+

Cấp độ: 24/55

Lực chiến: 101

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Một loài golem được tạo bởi nhà giả kim thuật mang sức mạnh của vua quỷ 500 năm trước】

【Không chỉ sức mạnh, khả năng hồi phục của nó cũng rất cao】

【Có lời đồn rằng chúng vốn là trò chơi khăm của nhà giả kim thuật đó, nhưng cũng không chắc lắm】

【Sau cái chết của nhà giả kim thuật, phần lớn trong số chúng đã biến trở lại thành bùn, tuy nhiên bạn vẫn có thể gặp vài con còn sót lại ở phía bên kia biên giới】

.

.

.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Venom Princess Lecherta (Nữ chúa độc dược Lecherta)

Hạng: D-

Cấp độ: 19/35

Lực chiến: 91

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Bỏ chạy ngay sau khi tẩm độc mục tiêu thành công, sinh vật xảo quyệt này sẽ đi thu gom xác con mồi sau khi chắc chắn rằng chúng đã chết vì kiệt sức】

【Chuyên ăn những thứ có độc, có khả năng tạo ra chất kịch độc trong cơ thể】

【Dịch tiết ra từ cơ thể có khả năng hóa giải độc tố, vì vậy nếu bắt được chúng, chúng sẽ đồng ý chữa trị cho nạn nhân để đổi lấy mạng sống】

.

.

.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Twin Head (Khuyển hai đầu)

Hạng: D+

Cấp độ: 39/45

Lực chiến: 146

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Chó săn địa ngục (demon hound) có 2 cái đầu】

【Với khả năng cân bằng, việc phòng thủ và tấn công sẽ được phân chia cho 2 cái đầu bên trái và phải】

【Chúng thường có tính cách đối lập nhau vì hai bên đều có lòng tự trọng cao】

【Tuy nhiên, chúng không mâu thuẫn lẫn nhau, vì chúng hiểu rõ rằng chúng sẽ dễ dàng bị kẻ thù dồn đến đường cùng nếu làm vậy】

.

.

.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Red Monkey (Vượn lông đỏ)

Hạng: D

Cấp độ: 17/30

Lực chiến: 76

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Quái vật giống khỉ với lông màu đỏ】

【Với sự thông minh của nó, nó có thể dễ dàng phối hợp kỹ năng của nó với đồng loại】

.

.

.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Giant Red Monkey (Vượn lông đỏ khổng lồ)

Hạng: D+

Cấp độ: 27/40

Lực chiến: 129

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Cấp tiến hóa tiếp theo của Red Monkey, trở thành thủ lĩnh sau khi đã đánh bại kẻ tiền nhiệm vị trí này】

【Ngoài phương pháp này, Red Monkey không có cách nào khác để tiến hóa thành〖Giant Red Monkey〗】

【Có lẽ vì lí do tiến hóa,〖Red Monkey〗không bao giờ từ chối một trận thách đấu nào】

【Hơn nữa, nó có rất nhiều ma pháp hỗ trợ để giúp đỡ bầy đàn】

.

.

.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Mahaa Wolf (Sói Mahaa)

Hạng: D-

Cấp độ: 9/28

Lực chiến: 50

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Con sói màu xanh lam có 3 mắt】

【Với loại ma thuật như truyền sóng điện từ, nó có khả năng trao đổi tầm nhìn và ý nghĩ với đồng loại】

【Trí thông minh cao với tính cách khó ưa】

【Vì lí do nào đó, chúng hay nhắm vào Gray Wolf trước khi tiến hóa】

.

.

.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Little Rock Dragon (Rồng đá nhỏ)

Hạng: C

Cấp độ: 24/55

Lực chiến: 161

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Rồng với bề ngoài giống như tảng đá khổng lồ】

【Kỹ năng phòng thủ và phục hồi cao】

【Dù thường khá hiền lành nhưng nó sẽ không tha thứ cho ai muốn làm hại nó】

.

.

.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Forte-Slime

Hạng: D

Cấp độ: 27/35

Lực chiến: 79

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Nó làm phân hủy xác của những quái vật khác, biến chúng thành đồ ăn】

【Tuy nhiên, nó không thể phòng thủ khi đang phân hủy thứ gì đó, và cũng không thể tấn công】

【Hơn nữa, tuy có thể thay đổi màu sắc nhưng nó lại không thể duy trì lâu được vì lượng mana tiêu thụ rất lớn】

.

.

.

.

Đôi lời của team dịch:

Nhóm mình sẽ tạm nghỉ 1 tuần để chuẩn bị cho vol tiếp theo, tuy nhiên do trans và edit bắt đầu bận nên nhóm không chắc sẽ giữ được tiến độ như trước, thôi thì cứ tùy hoàn cảnh vậy.

Bởi bản dịch tiếng Việt vẫn còn cách rất xa bản Eng (hiện tại là chap 193), bản raw thì còn dữ dội hơn nữa (chap 453), vì vậy nên mình sẽ nói những điều mà có-spoil-cũng-chẳng-sao:

+ Ở cấp tiến hóa mới nhất hiện tại (Tức lần tiến hóa thứ 4), main là một Ouroboros (Rồng 2 đầu)

+ Milia sẽ tham gia nhóm mạo hiểm giả của Merutia để đi tìm main.

+ Bé thằn lằn sẽ tiến hóa thành Venom・Queen Lecherta (Nữ hoàng độc dược Lecherta)

+ Trong Web novel, main, Milia và thằn lằn đen đến giờ vẫn chưa gặp lại nhau, tuy nhiên bên Light novel ta sẽ được đọc về những câu chuyện ngoài lề về chuyến phiêu lưu của bé thằn lằn và Milia.

Ok, vậy thui, hẹn gặp mọi người trong 1 tuần nữa :3

Bình luận (0)Facebook