• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82 - Lần tiến hóa thứ ba

Độ dài 1,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:15:58

Chap 82 - Lần tiến hóa thứ ba

Mọi người trong làng lần lượt bỏ chạy hết.

Những người bị thương không thể di chuyển cố gắng với tay theo họ.

Một số nguyền rủa vì bị bỏ rơi, một số thì chỉ biết câm lặng với ánh mắt cô độc.

Nếu nhìn xuống một chút, tôi có thể thấy cái xác không đầu của Gregory trong tầm mắt.

Tôi vẫn không nhìn sang nơi có cái đầu của anh ấy.

Xin hãy an nghỉ.

Bởi vì tôi chắc chắn sẽ cứu lấy ngôi làng của anh.

Tôi thề trong tâm trí mình.

“GaAAAAOOOOOOO!”

Khi Rồng đá nhỏ rống lên, nó xoay cơ thể khổng lồ về phía tôi.

【Bạn muốn hiển thị các lựa chọn trong bảng tiến hoá?】

Dòng ký tự xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi nghĩ mình biết rõ rằng nó nói một cách trôi chảy như vậy chỉ vì nó muốn thế, giọng điệu giả tạo đó thật làm cho tôi khó chịu, nhưng biết làm sao được.

Làm nhanh đi, đồ chết tiệt!

---------------------------------------------

【Tiếp theo】

〖Plague Dragon (Rồng tai ương)〗: Hạng B-

〖Jormungand〗: Hạng C+

〖Dark Dragon・Human〗: Hạng –

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Hiện Tại】

〖Plague Kid Dragon〗: Hạng D+

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Trước】

〖Baby Dragon〗: Hạng D-

〖Dragon Egg〗: Hạng F

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Số lựa chọn đã giảm đi, thay vào đó〖Plague Dragon〗được thêm vào.

〖Little Arc Dragon〗và〖Rolling Dragon〗bị mất đúng không nhỉ?

Điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Đúng như tôi nghĩ.

Khi tôi vốn là một〖Plague Kid Dragon〗, đáng lẽ phải có lựa chọn〖Plague Dragon〗ngay từ đầu.

Bởi vì thiếu điều kiện cần thiết, nó đã không xuất hiện.

【〖Plague Dragon: Hạng B-〗】

【Một con rồng tàn ác chuyên gieo rắc tai họa】

【Bất kể nơi nào nó đến, máu sẽ đổ thành sông. Nó thường hay ngủ trên những núi xác chết】

【Được kể là một trong tam đại họa thú】

【Sở hữu khả năng bay xuất sắc cùng với chiến lực vượt trội】

Một con quái vật hạng B, tôi chưa từng thấy bao giờ.

Tôi lại lưỡng lự trong phút chốc, nhưng ngay lập tức giũ bỏ nó.

Tôi sẽ chọn tiến hóa thành〖Plague Kid Dragon〗

Cơn nóng rát lan tỏa khắp cơ thể ngay khi vừa quyết định.

Nó đốt cháy mọi thứ bên trong, rồi tái tạo thành một cơ thể mới.

Kể cả xương, cơ thể của tôi đang trở nên cứng cáp hơn.

“GuurugaaaaAAAAAAAAAA!!”

Tôi rống lên theo bản năng.

Từ xung quanh, người dân rên rỉ trong tuyệt vọng.

Có lẽ vì tôi lớn quá nhanh, hình dáng con rồng đá trước mặt tôi đang trở nên nhỏ dần đi.

default.png

【Kỹ năng đặc thù〖Ác long: Cấp –〗đã thu được】

【Kỹ năng đặc thù〖Nhận thức: Cấp 2〗đã thu được】

【Kỹ năng đặc thù〖Hồi HP tự động: Cấp 3〗đã thu được】

Kỹ năng〖Hồi HP tự động〗mà tôi hằng mong muốn cuối cùng cũng đã có được.

Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi chẳng thấy vui chút nào cả.

【Cấp độ kỹ năng đặc thù〖Bay〗đã tăng từ 2 lên 5】

【Cấp độ kỹ năng đặc thù〖Bụi vảy rồng〗đã tăng từ 1 lên 3】

【Cấp độ kỹ năng đặc thù〖Vảy rồng〗đã tăng từ 2 lên 5】

【Bởi hiệu quả của danh hiệu〖Con trai của vua rồng: Cấp –〗, cấp của các kỹ năng kháng dưới 5 đã tăng】

Cấp độ của những kỹ năng đặc thù đang tăng vọt.

Sau cùng thì, trước đó tôi cũng chỉ vốn là một chú rồng con.

【Cấp độ kỹ năng cơ bản〖Hơi thở tai ương〗đã tăng từ 1 lên 3】

【Cấp độ kỹ năng cơ bản〖Nanh độc〗đã tăng từ 1 lên 3】

【Cấp độ kỹ năng cơ bản〖Móng vuốt tê liệt〗đã tăng từ 1 lên 3】

【Cấp độ kỹ năng cơ bản〖Hóa nhân thuật〗đã tăng từ 2 lên 3】

Những kỹ năng mà tôi đã cố kìm hãm, đang tăng lên chóng mặt.

【Kỹ năng cơ bản〖Hơi thở rồng con: Cấp 5〗đã biến đổi thành〖Hơi thở thiêu đốt: Cấp 5〗】

【Kỹ năng cơ bản〖Kamaitachi: Cấp 1〗đã thu được】

(Trans: Kamaitachi là một con thú trông giống như chồn trong thần thoại Nhật Bản, sử dụng lưỡi liềm sắc bén có khả năng xé gió. Gu gồ để biết thêm chi tiết)

【Kỹ năng cơ bản〖Thủ đề vũ: Cấp 1〗đã thu được】

(Trans: Mình dịch sát phiên âm từng từ của tiếng Nhật, nghe thấy ngầu ngầu nên để vậy luôn. Thủ (đầu), đề (bẻ gãy), vũ (nhảy múa), nói nôm na thì skill này có khả năng bẻ cổ đối phương)

【Cấp độ danh hiệu〖Con đường tà ác〗đã tăng từ 5 lên 6】

【Cấp độ danh hiệu〖Thảm họa〗đã tăng từ 3 lên 5】

【Cấp độ danh hiệu〖Vua hèn hạ〗đã tăng từ 2 lên 4】

Chúng tăng lên không chút nhân từ.

Tôi không còn đường để lui nữa.

---------------------------------------------

〖Irushia〗

Loài: Plague Dragon (Rồng tai ương)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 1/75

HP: 22/142

MP: 42/131

Công: 158

Thủ: 124

Sức mạnh phép thuật: 118

Nhanh nhẹn: 98

Hạng: B-

Kỹ năng đặc thù:

〖Vảy rồng: Cấp 5〗〖Thần Ngôn: Cấp 4〗〖Ngôn ngữ Glisha: Cấp 3〗〖Bay: Cấp 5〗

〖Bụi vảy rồng: Cấp 3〗〖Thuộc tính bóng tối: Cấp –〗〖Ác long: Cấp –〗

〖Hồi HP tự động: Cấp 3〗〖Nhận thức: Cấp 2〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lí: Cấp 4〗〖Kháng rơi: Cấp 5〗〖Kháng đói: Cấp 4〗〖Kháng độc: Cấp 5〗

〖Kháng cô đơn: Cấp 5〗〖Kháng ma thuật: Cấp 3〗〖Kháng thuộc tính bóng tối: Cấp 3〗

〖Kháng thuộc tính lửa: Cấp 2〗〖Kháng sợ hãi: Cấp 2〗〖Kháng thiếu oxy: Cấp 3〗

〖Kháng tê liệt: Cấp 2〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Lăn: Cấp 6〗〖Kiểm tra trạng thái: Cấp 5〗〖Hơi thở thiêu đốt: Cấp 5〗

〖Huýt sáo: Cấp 1〗〖Nắm đấm Rồng: Cấp 3〗〖Hơi thở tai ương: Cấp 3〗

〖Nanh độc: Cấp 3〗〖Móng vuốt tê liệt: Cấp 3〗〖Đuôi Rồng: Cấp 1〗〖Hống: Cấp 1〗

〖Sao rơi: Cấp 1〗〖Kẹp hạt dẻ: Cấp 2〗〖 Hóa nhân thuật: Cấp 3〗〖Kamaitachi: Cấp 1〗〖Thủ đề vũ: Cấp 1〗

Danh hiệu:

〖Con của vua rồng: Cấp –〗〖Trứng di động: Cấp –〗〖Kẻ vụng về: Cấp 4〗

〖Tên ngốc kì lạ: Cấp 1〗〖Chiến binh: Cấp 4〗〖Kẻ diệt tai hoạ: Cấp 3〗

〖Kẻ nói dối: Cấp 2〗〖Vua tránh né: Cấp 1〗〖Kẻ cứu vớt tâm hồn: Cấp 5〗

〖Anh hùng nhỏ bé: Cấp 4〗〖Con đường tà ác: Cấp 6〗〖Thảm hoạ: Cấp 5〗

〖Kẻ chạy trốn hèn nhát: Cấp 2〗〖Quý ngài đầu bếp: Cấp 3〗〖Vua hèn hạ: Cấp 4〗

〖Can đảm: Cấp 2〗〖Phàm ăn (Kẻ giết khổng lồ): Cấp 1〗〖Thợ làm gốm: Cấp 4〗

〖Trùm băng đảng: Cấp 1〗〖Quyền can thiệp Laplace: Cấp 1〗

---------------------------------------------

Tất cả các chỉ số đều bị giảm một chút, chỉ có sức mạnh là tăng lên.Tuy nhiên tốc độ của tôi vẫn đủ để vượt qua con rồng đá.

Hầu hết các kỹ năng của tôi đã tăng cấp, và quan trọng là lớp vảy của tôi cũng đã trở nên dày hơn.

Vì các kỹ năng kháng của tôi cũng đã được cải thiện, khả năng chịu sát thương sẽ tăng lên đáng kể.

Tôi lườm con rồng đá lần nữa.Hiện giờ sức mạnh hai bên là gần bằng nhau.

Rồng đá nhỏ lùi lại một bước khi thấy sự biến đổi của tôi.Tuy nhiên, nó vẫn lườm tôi đằng đằng sát khí. Xem ra tinh thần chiến đấu của nó vẫn còn hăng lắm.

Bình luận (0)Facebook