• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 667 – Loài hoa bất hạnh

Độ dài 1,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-04 09:01:18

Chương 667 – Loài hoa bất hạnh

Tôi cùng Aro và Mộc quái tiến vào Rừng Ngải.

Nhiệm vụ là cày cấp cho tôi và kiểm tra những kỹ năng mới.

Hiện tại chỉ số của tôi chỉ còn một nửa so với trước khi tiến hóa.

Tôi chẳng muốn chiến đấu với bọn Chư hầu thánh linh ở thể trạng yếu thế này.

Cấp độ của tôi sẽ tăng nhanh thôi.

Chừng nào tìm được đối thủ hạng A để bức hại là khỏe lên liền.

Tôi vẫn còn đang chịu nhiều chấn thương từ trận chiến với Miia để lại nhưng không còn thời gian đâu.

「Cứ mỗi lần muốn tìm là chẳng thấy con thú nào… Anh không muốn đi quá xa khỏi tòa tháp」

Tập trung vào 〖Cảm quan〗, cuối cùng tôi cũng phát hiện được một tín hiệu mờ nhạt.

Tôi ra hiệu cho Aro đang đi bên cạnh.

Cho dù nó là gì, tôi vẫn chưa nhìn thấy…

À không, dưới một gốc cây Noroi là khóm hoa màu xanh đậm, mỗi hoa có đường kính khoảng một mét.

Tín hiệu mà tôi nhận được có vẻ phát ra từ chúng.

【〖Tuyệt vọng (Despair)〗: Quái thú hạng A】

【Một loài hoa được cho là bung nở cùng với sự diệt vong của thế giới】

【Bản thân tự nhận lấy nỗi đau buồn và phiền muộn】

【Theo Kinh thánh, một ngày nào đó thế giới sẽ bị bao phủ bởi 〖Tuyệt vọng〗, nơi chúng háo hức chờ đợi sự xuất hiện của một vị cứu tinh】

Ô- Ôi chu choa…

Theo tôi thấy có mười đối tượng.

Nơi đây đúng là nghĩa địa cho những ai bị lợi dụng bởi Thần ngôn.

Chẳng có gì lạ khi 〖Tuyệt vọng〗 nở rộ ở chỗ này…

May mắn khi chúng có vẻ là mục tiêu hoàn hảo để cày cấp.

Tôi nhận ra những đóa hoa đồng loạt rung động rồi vươn lên.

Thận trọng khi chúng bứng rễ, mỗi con tạo ra hai mắt tròn với cái miệng nhỏ.

“Furoo.”

Chúng kêu lên giọng như con nít.

“H- Hơi đáng yêu nhỉ…?”

Aro khẽ nói.

Không, đừng để sự dễ thương đánh lừa.

Nhìn xinh xắn vậy chứ toàn là hạng A không đó.

Rõ ràng là rất mạnh.

Với chỉ số hiện tại thấp, tôi không mạnh hơn Aro hay Mộc quái là bao, vì thế có khả năng cả nhóm bay màu nếu chúng trở nên quá nguy hiểm.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Tuyệt vọng (Despair)

Trạng thái: Thần điên dại

Cấp độ: 94/115

HP: 1985/1985

MP: 3227/3227

Tấn công: 387

Phòng ngự: 667

Ma thuật: 1244

Nhanh nhẹn: 887

Hạng: A

Kỹ năng đặc trưng:

〖Hồi phục MP tự động: Cấp 7〗 〖Đặc binh: Cấp 8〗 〖Bay: Cấp 7〗

〖Thần điên dại: Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng ma thuật: Cấp 8〗 〖Kháng độc: Cấp 8〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 7〗

〖Kháng nguyền rủa: Cấp 7〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Chết chóc: Cấp 7〗 〖Nguyền rủa: Cấp 7〗 〖Ảo ảnh: Cấp 7〗

〖Cắn: Cấp 6〗 〖Cực độc: Cấp 6〗 〖Bào mòn sinh lực: Cấp 7〗

〖Hắc cầu: Cấp 7〗 〖Lan tỏa sự vô vọng (Scattering of Hopelessness): Cấp 1〗

Title Skills:

〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗 〖Loài hoa bất hạnh (Flower of Misfortune): Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tất cả đều ổn…

Theo tôi thấy chúng là lựa chọn dễ dàng.

Ma lực có hơi mạnh đối với hạng A nhưng chỉ được thế thôi.

Với loài chuyên ma thuật thì chỉ số của chúng quá chênh lệch giữa HP, MP và Nhanh nhẹn, làm chúng có sự phân bổ cân bằng mà chẳng có bất kỳ điểm mạnh nào.

Quái thú kiểu này rất hay chiến đấu theo cách an toàn trước những đối thủ cùng cấp hoặc thấp hơn, nhưng không thể làm được gì nhiều trước những kẻ mạnh.

Ngoài ra kỹ năng của chúng không ngon rồi.

〖Chết chóc〗, 〖Nguyền rủa〗, 〖Ảo ảnh〗 và 〖Cực độc〗ít nhiều đều vô dụng với chúng tôi.

Tấn công của chúng quá yếu để thực hiện 〖Cắn〗.

Thứ đáng để lưu tâm chỉ là 〖Hắc cầu〗.

Nếu tôi phân loại thì chúng là những kẻ tấn công chuyên về đòn phép cũng như gây điều kiện trạng thái.

Với một quái thú chiến đấu từ xa, chỉ số Nhanh nhẹn và Phòng ngự của chúng không cao.

Chúng không giỏi chịu đòn cũng như dùng đòn phép tấn công và gây trạng thái ở khoảng cách trung bình.

Ngược lại, những đối thủ đánh cận chiến đáng gờm hơn nhiều nếu phải đối mặt.

「Chúng là những đối thủ niệm phép khá nhanh nhạy! Sẽ ra đòn bằng 〖Hắc cầu〗 đấy! Cẩn thận cả 〖Ảo ảnh〗 nữa! Chỉ số của chúng có sự chênh lệch nên chẳng cần phải lo. Không cần phải quá thận trọng. Phải nói là sức mạnh của chúng khá tệ」

Nếu yếu cỡ này thì Mộc quái cũng chẳng cần hóa thành hình dáng cực đại.

Chú ta to ra chỉ càng thu hút thêm nhiều quái thú khác, khiến chúng tôi chịu áp đảo.

「...Em cảm thấy có chút đồng cảm với chúng」

Mộc quái nói với vẻ hơi tủi thân.

「V- Vì mày là thực vật cơ mà…?」

Nói sao đi nữa thì chúng chẳng có lấy kỹ năng hồi phục nào ngoài có khá nhiều MP.

Đúng là bảng trạng thái của Mộc quái đã từng khá đáng thất vọng nhưng vẫn luôn muốn nhào đầu vô thu hút đòn tấn công của đối phương.

Bảng trạng thái của Tuyệt vọng giống như thế cũng chẳng gì lạ.

Chúng có lượng MP lớn bao nhiêu đi chăng nữa nhưng dù cố gắng đối đầu cận chiến mà không có kỹ năng hồi sức thì cũng chết trước khi cạn ma lực.

Chúng là hình ảnh minh họa của việc thừa hưởng chỉ số và kỹ năng tệ hại…

Hử? Kỹ năng cơ bản cuối cùng tôi chưa từng thấy qua.

【Kỹ năng cơ bản 〖Lan tỏa sự vô vọng〗】

【Tất cả MP còn lại tích tụ bên trong cơ thể rồi phát nổ, giải phóng những cánh hoa ở vận tốc cao】

Vậy ra chúng có cách tận dụng MP của mình!

Kỹ năng liều chết tự hủy giống như 〖Bộc phá trực diện〗.

Làm tôi nhớ lại hình ảnh 〖Thủ vệ đất sét〗 to tướng mỉm cười ghê rợn.

「Aro, Mộc quái coi chừng! Tụi nó bùm hàng đó!」

Hai người họ trở nên căng thẳng.

Ngay sau đó, lũ Tuyệt vọng hoàn toàn bứng rễ và lao về phía chúng tôi.

“Furoo-!”

“FuroOO!”

Nếu chúng chậm hơn một chút thì vẫn kịp bỏ chạy để tìm con quái mới, nhưng không may lại đủ nhanh để đeo bám xuyên suốt với Nhanh nhẹn cấp 1 như tôi.

Ngoài ra còn có nguy cơ chạm mặt phải đối thủ khác rồi bị bao vây.

Ngay cả khi tôi cố gắng cắt đuôi chúng, chẳng có gì đảm bảo quái thú khác đủ yếu để hạ gục khi chỉ số lúc này quá yếu.

「Giải quyết nhanh gọn lẹ thôi!」

Bình luận (0)Facebook