• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 661 – Kỹ năng khả nghi và lựa chọn tiến hóa

Độ dài 976 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-23 11:01:12

Chương 661 – Kỹ năng khả nghi và lựa chọn tiến hóa

Trước tiên, tôi sẽ xem qua 〖Mộng hồ điệp〗.

Dựa vào công dụng của nó mà phong cách chiến đấu của tôi có thể thay đổi trong tương lai.

〖Long gương〗 là kỹ năng chuyên dụng mà tôi có được khi trở thành Oneiros và rất mạnh.

Có lẽ 〖Mộng hồ điệp〗 sẽ kết hợp sức mạnh với những kỹ năng hiện tại.

Với lại sẽ rất mừng nếu nó là cách hiệu quả để đối phó với Thần ngôn…

【Kỹ năng đặc trưng 〖Mộng hồ điệp〗】

【Mœt kỹ năng h€i §nh giấc mơ thành hī•n ťh**】

【HP trở về ≡ khi người sử dụng, mộng và phai mờ biến thành. giữa thực tế】

【Bên trong giấc mơ · ° ネrev *¤ xảy ra, cái chết của người sử dụng】

【Kỹ nĝ !* * bïn må ‾∂ ∩】

CPU của tôi quá tải.

Hệt như bị vã vào đầu.

Tôi cắm mặt xuống đất.

Mọi màu sắc mà tôi thấy hòa quyện với nhau thật sống động, phê ngất ngây.

Bị hắn gài rồi…!

Không ngờ lại bị một kỹ năng dập cái thiệt sâu và thốn!

Lẽ ra tôi phải biết Thần ngôn có khả năng này.

Không phải do tôi bất cẩn mà vì đối thủ quá mạnh.

Tôi đâu có nghĩ phải cảnh giác với trò đấy.

“Guo, guOOOOOOOOOh!”

Tôi gầm lên.

Một thứ gì đó vội vàng tiến đến gần, tia sáng kỳ lạ vụt vào tầm nhìn của tôi.

Tôi thấy lại Aro và Mộc quái.

“A- Anh không sao chứ Long thần?!”

「Sếp…! Em đã niệm 〖Hồi sức tăng cường〗, nhưng sếp khỏe chưa…?」

T- Thì ra tia sáng đó là của Mộc quái…

Cơn buồn nôn và đau đầu của tôi vơi bớt.

Là kỹ năng tôi không thể tìm hiểu được sao?

Khoan nào, có thể không phải hoàn toàn là do chính nó.

Chắc có liên quan tới việc nhận được 〖Cõi âm phủ〗 hoặc phải tăng cấp độ 〖Hệ tham chiếu Laplace〗 lên.

Thật đúng thời điểm khả nghi, nhưng…

「Xin lỗi. Anh đã làm hai người lo lắng rồi」

Cảm giác quái lạ tan biến nhanh hơn tôi tưởng…

Có lẽ nên thử xem xét nó lần nữa.

Cho dù không đọc được thì cũng đáng ghi nhớ để dự đoán tác dụng của nó.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Mộng hồ điệp〗】

【Một kỹ năng hồi sinh chuyển hóa giấc mơ thành hiện thực】

【Khi HP của người sử dụng trở về 0, ranh giới của giấc mộng và thực tế trở nên phai mờ】

【Khi điều đó xảy ra, cái chết của người sử dụng tựa như giấc mơ, giúp họ hồi sinh trong trạng thái hoàn hảo】

【Kỹ năng này sẽ biến mất khi kích hoạt】

Tôi đọc được rõ ràng rồi…

Không chắc là cái gì, nhưng cứ nghĩ về nó thì cũng chẳng nhận được câu trả lời.

Đây là một kỹ năng dị thường, nhưng có vẻ không liên quan tới Kỹ năng linh thiêng.

Rất giống tính đặc hữu của một Oneiros.

Bỏ qua hiện tượng khác lạ kia qua một bên mà suy luận về chính bản thân kỹ năng này đi.

Nghĩa là khi chết, tôi sẽ hồi sinh với đầy đủ HP và MP.

Tuy chỉ sử dụng được một lần nhưng cực kỳ hữu dụng.

Với một trận chiến thì tương đương như nhân đôi HP và MP rồi.

Nếu có thứ này, có lẽ tôi đã đánh bại Lilixira hay Miia một cách dễ dàng.

Là một kỹ năng nhận được ở cấp độ tối đa của Oneiros, nó phải có sức mạnh tương ứng.

Đủ mạnh để tự bản thân nó hóa thân trở lại thành Oneiros…

Nhưng tôi nhất định phải cất giữ nó đến khi thật sự chiến đấu với Thần ngôn.

Với lại khó mà tin tưởng nó tuyệt đối.

Tôi cảm thấy nghi ngại khi phải dựa vào một kỹ năng lúc chịu chết, cơn đau đầu ban nãy cũng thật đáng ngờ.

Rất có thể đây là con ngựa thành Troy được cài cắm bởi Thần ngôn.

Trường hợp tệ nhất là khi sử dụng nó, hắn sẽ xâm nhập và chiếm hữu tâm trí tôi.

Mục tiêu của Thần ngôn là tạo ra con quái đủ mạnh để đạt 〖Hệ tham chiếu Laplace〗 cấp độ tối đa rồi điều khiển nó giải phóng Foren.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo đối tượng sẽ tuân lệnh.

Hoàn toàn có khả năng Thần ngôn gửi cho tôi một kỹ năng để tẩy não sau này.

Có thể thay vì tiêu diệt hắn, tôi sẽ lại hủy hoại thế giới.

Đấy chỉ là giả thuyết.

Tôi đâu biết được sự thật, có lẽ nên thận trọng hơn thay vì hớn hở khi nhận được 〖Mộng hồ điệp〗.

Không cần phải nói, nhưng chắc cũng nên lên kế hoạch sử dụng nó lỡ khi tôi bị dồn vào chân tường.

Còn một điều cần phải kiểm tra nữa.

Giai đoạn tiến hóa tiếp theo.

…Không chừng, sẽ là bước tiến cuối cùng của tôi.

Chủng loài kế đến sẽ mang quyết định để đánh bại Thần ngôn.

Các Kỹ năng linh thiêng dường như có sự tương đồng với Lục giới của Phật giáo.

Tôi có năm rồi.

Chắc vẫn còn cái sau cùng, 〖Cõi thiên giới〗 ở đâu đó trên thế giới.

Có lẽ tốt hơn là nên thu thập tất cả chúng trước khi tiến hóa.

Nhưng tôi muốn sớm quay trở lại để xử lý đám 〖Chư hầu thánh linh〗.

Sự tồn tại của 〖Cõi thiên giới〗 vẫn chưa thể lý giải.

Ngay cả Miia cũng chẳng biết nó ở đâu hay liệu có hay không.

Tôi không biết toàn bộ tình hình và không thể trì hoãn lâu hơn nữa.

【Hiển thị những tùy chọn tiến hóa?】

Một tin nhắn xuất hiện.

Tôi nhắm mắt và gật đầu.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Kế tiếp】

【〖Python: Hạng L+ (Huyền thoại cấp cao)〗】

【〖Nun: Hạng L+ (Huyền thoại cấp cao)〗】

【〖Azhdahak: Hạng L+ (Huyền thoại cấp cao)〗】

【〖Apocalypse: Hạng L+ (Huyền thoại cấp cao)〗 】

【〖Chronos: Hạng L (Huyền thoại)〗】

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Hiện tại】

【〖Oneiros: Hạng L (Huyền thoại)〗】

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Trước đó】

【〖Ouroboros: Hạng A〗】

【〖Rồng tai ương: Hạng B-〗】

【〖Rồng tai ương non: Hạng D+〗】

【〖Rồng sơ sinh: Hạng D-〗】

【〖Trứng rồng: Hạng F〗】

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Bình luận (0)Facebook