• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 648 – Anh hùng Miia

Độ dài 1,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-03 19:16:26

Chương 648 – Anh hùng Miia

(Cái tiêu đề quen quen)

Miia cầm thanh 〖Đại kiếm ruồi đen〗 nhìn chúng tôi.

Ánh mắt hoàn toàn vô cảm, miệng hơi hé mở.

Đối mặt với cô ấy, Aro và Mộc quái đều tỏ ra căng thẳng.

Tôi cũng có cảm giác lo lắng tương tự.

Miia mạnh lắm.

Chỉ số của cô ta rất khủng, nhưng quan trọng là khả năng thành thạo kỹ năng tốt hơn tôi rất nhiều.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Miia Mitornia〗

Chủng loài: Thanatos

Trạng thái: Thần điên dại (nhẹ), Bị nguyền rủa, Hóa nhân thuật - Cấp MAX

Cấp độ: 150/150 (MAX)

HP: 3333/6666

MP: 4172/4444

Tấn công: 2222 (4444) +444

Phòng ngự: 1106 (2212)

Ma thuật: 4444

Nhanh nhẹn: 3220

Hạng: L (Huyền thoại)

Trang bị:

Tay: 〖Đại kiếm ruồi đen: Giá trị L+〗

Kỹ năng linh thiêng:

〖Cõi âm phủ: Cấp -〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 8〗 〖Xác sống: Cấp -〗 〖Bộ giáp thân xác bất tử: Cấp MAX〗

〖Thay da đổi thịt: Cấp MAX〗 〖Đặc ân của người đã khuất: Cấp -〗 〖Phản chiếu thế giới ngầm: Cấp -〗

〖Hồi phục HP tự động: Cấp MAX〗 〖Hồi phục MP tự động: Cấp MAX〗 〖Xúc tu: Cấp MAX〗

〖Bay: Cấp MAX〗 〖Hào quang thần chết: Cấp -〗 〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗

〖Tà long: Cấp -〗 〖Cảm quan: Cấp MAX〗 〖Pháp sư tài năng: Cấp MAX〗

〖Kiếm sỹ tài năng: Cấp MAX〗 〖Đặc binh: Cấp MAX〗 〖Quỷ nhãn chí mạng: Cấp MAX〗

〖Quỷ nhãn khiếp sợ: Cấp MAX〗 〖Quỷ nhãn khống chế: Cấp MAX〗 〖Quỷ nhãn mê hoặc: Cấp MAX〗

〖Quỷ nhãn: Cấp MAX〗 〖Thần điên dại: Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp MAX〗 〖Kháng ma thuật: Cấp MAX〗 〖Miễn nhiễm trạng thái: Cấp -〗

〖Miễn nhiễm thuộc tính hắc ám: Cấp -〗 〖Miễn nhiễm thuộc tính quang tỏa: Cấp MAX〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Sóng xung kích: Cấp MAX〗 〖Dư ảnh kiếm: Cấp MAX〗 〖Thần tốc: Cấp MAX〗

〖Thân thể linh hoạt: Cấp MAX〗 〖Trăng khuyết: Cấp MAX〗 〖Lưỡi đao trừ tà: Cấp MAX〗

〖Hồi sức tăng cường: Cấp MAX〗 〖Thánh cầu: Cấp MAX〗 〖Chiều không gian: Cấp MAX〗

〖Đất sét: Cấp MAX〗 〖Giả kim thuật: Cấp MAX〗 〖Nanh độc: Cấp MAX〗

〖Hơi thở thiêu đốt: Cấp MAX〗 〖Hơi thở tai ương: Cấp MAX〗 〖Hóa nhân thuật: Cấp MAX〗

〖Tự tái tạo: Cấp MAX〗 〖Chết chóc: Cấp MAX〗 〖Thần giao cách cảm: Cấp MAX〗

〖Hắc cầu: Cấp MAX〗 〖Sự sống giả tạo: Cấp MAX〗 〖Hồi sức hắc ám: Cấp MAX〗

〖Hơi thở mục rữa: Cấp MAX〗 〖Lưỡi ô uế: Cấp MAX〗 〖Bào mòn sinh lực: Cấp MAX〗

〖Phân tách quái thú: Cấp MAX〗 〖Chậm chạp tăng cường: Cấp MAX〗 〖Nhật thực: Cấp MAX〗

Danh hiệu:

〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗 〖Cựu Anh hùng: Cấp -〗 〖Cựu Quỷ vương: Cấp -〗

〖Kẻ đần độn: Cấp MAX〗 〖Nỗi ám ảnh: Cấp MAX〗 〖Phàm ăn (Diệt khổng lồ): Cấp MAX〗

〖Thần chinh chiến: Cấp MAX〗 〖Hệ tham chiếu Laplace: Cấp 2〗 〖Thần chết: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tôi kiểm tra bảng trạng thái của Miia lần nữa.

Có vẻ cô ta vẫn quyết định giữ hình dạng con người khi chiến đấu với tôi.

Cô ấy nói đã quen giao tranh trong hình hài con người, may mà như thế cũng đã giảm được nửa chỉ số.

Nhìn cách cô ta chiến đấu, có vài kỹ năng mà tôi cần quan tâm.

Có 〖Thần tốc〗 giúp di chuyển gần như tức thời.

〖Dư ảnh kiếm〗 thực thể hóa một bản sao của thanh kiếm làm tăng đáng kể lượng sát thương.

Còn 〖Trăng khuyết〗 vô hiệu và chuyển hóa năng lượng từ lực tác động thành đòn phản công dữ dội.

…Tôi phải ghi nhớ ba điều đó trong cuộc đụng độ.

Nếu tôi vấp chân dù trong một khắc thôi cũng đủ bị trúng chiêu rồi ra đi.

Nói cách khác, ba kỹ năng đó là thứ tôi cần cảnh giác.

Cô ta sẽ không có nhiều cơ hội tung đòn phép tầm xa khi tôi cứ bám sát.

Ngay cả khi dùng phép thuật thì cũng còn dễ đối phó hơn kiếm thuật.

「Aro và Mộc quái giữ vai trò hỗ trợ nhé! Em cần phải tiết kiệm ma lực nên đừng sử dụng 〖Kính vạn hoa hắc ám〗! Đừng quên cô ấy có 〖Miễn nhiễm thuộc tính hắc ám〗!」

“Vâng ạ!”

「Mộc quái, hiện giờ hãy giữ ở hình thái tinh linh! Rất nguy hiểm khi dùng kích cỡ cực đại đối phó với cô ta!」

「Em hiểu rồi thưa sếp!」

Sức chống chịu của Mộc quái thậm chí còn hơn cả tôi nếu tính đến những kỹ năng.

Nhưng rất khó để chú ta chịu nhiều đòn liên tục từ Miia.

Khả năng chịu đựng phụ thuộc vào sự phục hồi sau từng cú nhận phải, vì vậy chú nó hoàn toàn có thể bị áp đảo.

Để Mộc quái chiến đấu ở tiền tuyến không phải là không được, nhưng tôi không nên liều lĩnh.

“Ngươi có 〖Hào quang xua tan hắc ám〗 mà, đúng không? Đó là kỹ năng yêu thích của ta, thế nên hơi lạ khi phải chống lại nó.”

Miia nói thản nhiên như chẳng có chút nhung nhớ.

Cô ả cầm 〖Đại kiếm ruồi đen〗 bên tay trái, tựa cằm lên mu bàn tay.

“Ngươi còn có cả 〖Bạn đồng hành〗 nữa nhỉ? Điều đó là nguy hiểm nhất đấy. Ta phải nghĩ cách xử lý mới được.”

「Miia, cô…!」

Ngay tức thì cô ta vung tay.

Hai nhát chém đen bay về phía tôi.

Có vẻ cô ta kết hợp cả 〖Sóng xung kích〗 và 〖Dư ảnh kiếm〗.

Đánh lạc hướng tôi bằng cách nói khích rồi tấn công.

Nên vô hiệu chúng bằng đòn vuốt chăng?

Không được.

Cô ta sẽ chẳng bao giờ công kích trực diện như vậy.

Tôi đã thấy cô ả dùng cách này vài lần, đủ để biết mục đích là gì.

Muốn lợi dụng 〖Sóng xung kích〗 khiến tôi mất tư thế để nắm tẩy bằng đòn đánh kế tiếp.

Tôi nhớ lại cách cô ta chiến đấu với Xiangliu và Hecatoncheir.

Tôi biết chiến thuật của ả…!

Đồng thời cũng học được qua những thử thách sinh tồn từ bản thân!

Tôi đập đuôi xuống đất nhảy lên, tránh hai 〖Sóng xung kích〗 cũng như vung vuốt.

Đây rồi! Miia sẽ đến từ hướng này!

“GuuOOOOOOOh!”

Đầu vuốt của tôi làm gián đoạn 〖Thần tốc〗.

Nó nhanh thật nhưng hướng chuyển động là tuyến tính.

Cô ta chống đỡ đòn vuốt của tôi bằng kiếm, nhưng tôi đã thành công đánh bật cô ấy xuống đất.

Làm được rồi.

Tôi có thể ứng phó với kiếm thuật của cô ta!

May mắn có lẽ cũng là yếu tố, nhưng sự thật là tôi đã cản được cô ả ở vận tốc chớp nhoáng.

Tôi tung 〖Vuốt không gian〗 về phía Miia.

Không nên bỏ lỡ được!

Khi đã có được chút lợi thế, tôi cần phải tiếp tục thúc đẩy!

“〖Thân thể linh hoạt〗.”

Cô ta nhào lộn khi đáp xuống đất, nhưng rồi lao về tôi với tốc độ kinh hồn.

Làm chệch hướng 〖Vuốt không gian〗 bằng thanh kiếm.

Tôi hối hả nâng cao phòng thủ, nhưng cô ta đã lách qua được.

Một nhát chém sắc lẹm đâm vào ngực tôi.

Cố nén cơn đau, tôi vung chân một cách điên cuồng.

Miia đáp lên đầu vuốt.

Tôi hất lên, cô ta nhảy lùi về sau.

Không chút ngừng nghỉ, cô ta bật vào tường lao tới lần nữa.

Tôi không thể chống đỡ kịp thời…!

Tôi cố gắng cúi đầu xuống đưa hai chân ra.

Lưỡi kiếm chém trúng phía trên mí mắt trái của tôi.

Lớp vảy bị xuyên thủng, chấn thương vào tận hộp sọ.

Tầm nhìn bên trái chìm đẫm trong máu.

“Guuuu….!”

Tôi vươn chân cố tóm lấy cô ta nhưng không thể chạm tới.

Mới chặn được một đòn thì vui mừng hớn hở cái gì chứ?!

Tôi không thể dựa vào may mắn được.

Cần phải cẩn thận mọi lúc…!

Ngay lúc sau, Miia hoàn toàn biến mất khỏi vùng quan sát.

Tôi nheo mắt trái dính máu rồi vung chân khi lắng nghe âm thanh đường kiếm của cô ta chém vào không khí.

“Xin lỗi nhưng ta sẽ kết thúc ngay thôi.”

Lúc quay sang, cánh tay cô ta mờ ảo.

Lại sử dụng 〖Dư ảnh kiếm〗 để nhắm vào cổ tôi.

Tôi điều chỉnh hướng đòn phản công.

Nhưng sẽ không thực hiện kịp thời.

“〖Gió lốc〗!”

Ba giọng nói của Aro vang lên đồng thanh.

Một hàng ba lốc xoáy xuất hiện như bức tường phòng thủ giữa tôi và Miia.

Thanh kiếm của cô ả tỏa sáng.

Cô ta đang sử dụng 〖Lưỡi đao trừ tà〗.

Bức tường gió phân tán.

Vậy cũng đủ rồi.

Móng vuốt của tôi tiếp cận Miia khi cô ta bắt đầu vung kiếm.

Cô ta đá vào chân tôi đáp xuống đất.

Tôi lại thất bại nữa rồi…!

Nhưng may là đã đỡ được cú vừa rồi.

Nếu không có sự giúp đỡ của Aro thì tôi đã chẳng toàn mạng.

Nhận 〖Dư ảnh kiếm〗 vào cổ là chết chắc.

Phân thân bằng 〖Kính vạn hoa hắc ám〗, cả ba Aro bay đến đậu trên vai tôi.

「Aro…! May nhờ có em, nhưng 〖Kính vạn hoa hắc ám〗 tiêu tốn nhiều lắm!」

Con bé lắc đầu.

“Cám ơn anh đã quan tâm. Nhưng em biết mà. Chúng ta không thể đối phó với Miia mà không nỗ lực hết mình.”

「...Phải」

Tôi đã cho rằng khi con bé phân tách nhờ 〖Kính vạn hoa hắc ám〗 thì sẽ sớm cạn kiệt ma lực và không thể kích hoạt chiêu thức được nữa.

Để đối đầu với Miia, quan trọng là chúng tôi phải bảo toàn thể lực.

Một khi Aro hay Mộc quái không còn sức chiến đấu thì cô ta không phải lo lắng về sự can thiệp của họ nữa và sẽ chiếm thế thượng phong.

Lỡ mà điều đó xảy ra thì tôi vô phương với cô ta.

Đó là lý do tôi muốn Aro và Mộc quái hạn chế.

Đấy là cách nghĩ của tôi, nhưng như cô nhóc nói, chúng tôi không thể nương tay mà chiến đấu với Miia được.

Kể từ khi tiến hóa thành Walpurgis, thân thể của Aro về cơ bản là một khối ma lực kết tinh.

MP của con bé cũng tương đương như HP.

Vì vậy tôi chỉ đang tìm cái cớ để con bé không gặp phải nguy hiểm.

“Hãy để em mạo hiểm mạng sống thêm một chút nữa, Long thần ạ. Em không thể chỉ đứng phía sau khi tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm.”

「Aro…」

“Chỉ số của em đã tăng lên rất nhiều sau khi tiến hóa và lên cấp! Miễn là đánh trúng thì đòn phép của em có thể gây sát thương nghiêm trọng cho Miia ở hình dáng con người! Em không thể cứ được che chở mãi!”

「Được rồi! Hãy giải quyết cô ta với mọi thứ em có! Có thể sẽ khó mà nhắm trúng, nhưng cứ làm ảnh hưởng tới hành động của cô ta! Như thế mới giúp anh nắm bắt được chuyển động của ả hơn!」

“Vâng ạ!”

Mộc quái cũng đáp lên vai tôi.

「Đâu thể để mỗi cô chủ Aro thể hiện được! Hãy để em cống hiến cho sếp bằng cả thân thể và linh hồn!」

「Mộc quái…!」

“Thật đáng tiếc… Rất dễ để ứng phó với những chiêu thức ma thuật tầm xa luân phiên, nhưng cứ thế này thì ta thật sự phải ra tay giết chóc thôi. Đừng nghĩ xấu cho ta, đây là vì hòa bình cho thế giới.”

Miia cầm 〖Đại kiếm ruồi đen〗 và lườm chúng tôi với vẻ thù địch.

Mộc quái lùi lại nửa bước, trong khi ba Aro trừng ngược lại, hơi nhích về phía trước.

Bình luận (0)Facebook