• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 635 – Sức mạnh của Miia

Độ dài 1,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-14 10:16:01

Chương 635 – Sức mạnh của Miia

Miia tiếp cận được Xiangliu trước.

Tốc độ cơ bản của cô ta nhanh hơn tôi, lại còn thi triển 〖Thần tốc〗 để vượt lên.

Nhưng sẽ chẳng dễ dàng gì để cô ta tự mình xử lý được đối thủ.

Đặc biệt khi sức tấn công bị suy giảm một nửa bởi 〖Hóa nhân thuật〗.

Ma lực thì không bị ảnh hưởng nhưng đòn phép chủ lực hiệu quả chỉ có thể là 〖Hắc cầu〗.

Nó không đủ để giáng đòn quyết định xuyên qua lớp vảy dày và khả năng tái tạo cao của Xiangliu.

Hay cô ấy định vô hiệu 〖Hóa nhân thuật〗...?

Chủng loài của cô ta là Thanatos.

Rõ ràng đó là xác sống dựa trên lượng kỹ năng của Miia, nhưng tôi không biết ngoại hình trông sẽ như thế nào.

Nếu muốn tôi có thể nghiên cứu bằng 〖Kiểm tra trạng thái〗, nhưng không nên xâm phạm quyền riêng tư khi chưa được cho phép.

Nhiều nhãn cầu của con rắn chú ý lấy Miia.

Nhưng dường như quyết định đối phó với Mộc quái ở gần hơn, nó quay đi.

Chú ta giật mình và giơ cao nhánh cây lên lần nữa.

“Ngươi bỏ rơi ta rồi… Đừng dỗi thế chứ.”

Miia bừng to mắt.

Sát khí dị thường hừng hực khắp khu vực.

Mặc dù ở phía sau nhưng tôi vẫn lạnh buốt sống lưng và thân thể căng cứng.

Chắc hẳn đây là Kỹ năng đặc trưng 〖Hào quang thần chết〗.

Xiangliu bất động.

Sau đó nhãn cầu nó trở nên đỏ ngầu.

Chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ giữa những con mắt.

Có vẻ nó đang nóng giận trước hành động khiêu khích của Miia.

Cô ấy mỉm cười khi lao tới.

Nâng cao 〖Đại kiếm ruồi đen〗 và xông vào phạm vi của Xiangliu.

「Cô không hóa giải 〖Hóa nhân thuật〗 sao?!」

Tôi vội giơ vuốt lên sẵn sàng để bổ trợ.

Cô ta không thể thực hiện đòn dứt điểm khi chỉ số bị suy giảm được.

Lượng HP cũng bị hạ thấp nữa, càng không có lớp da cứng cáp như quái thú.

Xiangliu là loài thiên về cận chiến nhờ vào sự dẻo dai và sức tấn công.

Tiến vào phạm vi của nó mà vẫn ở hình thái con người thật liều lĩnh.

Cho dù đánh trúng được nó trước thì những cú phản công có thể gây thiệt mạng.

“Khỏi lo. Ta đã quen chiến đấu trong hình hài này rồi.”

Nhưng cô ta chưa đạt khoảng cách tung đòn phép mà.

Thật sự có thể hạ đòn với chỉ số yếu sao…?

Miia vung kiếm.

Một đường chém mạnh mẽ phóng giữa không trung cắt trúng vào mắt của Xiangliu.

Hai nhãn cầu vỡ tung máu.

Như thể không biết mình bị thương, con rắn đập đầu xuống về phía Miia.

Mặt đất chấn động và nứt toác.

Nhưng bằng cách nào đó, Miia đang đứng trên đầu nó.

“〖Dư ảnh kiếm〗.”

Bàn tay cô ấy mờ ảo.

〖Đại kiếm ruồi đen〗 hóa thành hai.

Tôi không thể nhìn nhận nó theo bất kỳ thứ gì khác.

Hai lưỡi kiếm chém vào đầu Xiangliu.

Một số nhãn cầu đứt dây thần kinh rơi xuống.

Con rắn vùng lắc dữ dội cố gắng ném Miia ra.

Cô ấy lại ngay lập tức lao vào phạm vi và tung thêm đòn chém vào bên đầu nó.

Xiangliu ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi một cái miệng há ra từ phía sau, đẩy số nhãn cầu qua một bên.

Từng cái nanh bên trong dài bằng chiều cao của Miia.

Nó phóng tới.

Cô ta lùi lại.

Xiangliu đuổi theo khi cô ấy hạ cánh.

Nhưng lúc cái miệng khép chặt, Miia một lần nữa đứng trên đầu nó.

Chắc là động tác đạp vào hàm dưới của nó để nhảy lên.

Nhanh quá…!

Không chỉ về tốc độ.

Cô ấy hoàn toàn nắm bắt được chuyển động của con rắn.

Tôi khá chắc chắn không thể thực hiện những động tác phức tạp bằng 〖Thần tốc〗 được.

Kỹ năng đó chỉ có thể di chuyển theo đường thẳng.

Nếu bạn sử dụng nó liên tục thì có thể trở thành điểm yếu.

Nhưng Miia đọc vị được đối thủ và thực hiện 〖Thần tốc〗với độ chính xác cực kỳ cao, điều mà nói thì dễ hơn làm.

Đầu của Xiangliu không có vảy nên dễ bị tổn thương, đồng thời cũng là điểm xuất phát của nhiều đòn tấn công.

Với tôi thì sẽ giữ khoảng cách và tung đòn phép.

Riêng Miia lại lao đầu và né tránh được toàn bộ cú phản công.

Cô ấy làm tôi nhớ đến lão kiếm sỹ được Lilixira thuê, Howgrey.

Chẳng biết có phải là dùng cùng một loại kỹ thuật gian lận như lão ta không, nhưng xét về năng lực kiếm thuật và độ chuẩn xác thì ít nhất cô ấy cũng phải giỏi như Howgrey.

Howgrey có cấp độ thậm chí còn thấp hơn Kỵ sĩ thánh thông thường, vậy mà vẫn có thể chiến với tôi bằng một con dao găm đơn giản.

Miia giống hệt lão nhưng ở đẳng cấp khác xa.

Cô ta lại chém vào cuống nhãn cầu của Xiangliu.

Một lượng lớn 〖Axit ăn mòn〗 phun ra giữa chúng.

Miia phóng xuống đất.

Con rắn lắc mạnh đầu để vung vãi axit ra xung quanh.

Rơi như mưa luôn ấy.

Mặt đất tan chảy và bốc khói.

Có thể cô ta sẽ cần giữ khoảng cách và chờ đợi.

Nhưng trái với dự đoán của tôi, Miia xông tới.

Dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa 〖Axit ăn mòn〗.

Trong một lúc tôi tưởng cô ấy có khả năng kháng nó, mà không phải vậy.

Cô ấy luồn lách giữa trận mưa và đánh bật những tia nước không thể tránh được.

Não bộ tôi không kịp xử lý những gì đang trông thấy.

Thế ra đây chính là Anh hùng Miia cơ á…!

Trước đây tôi vẫn tin rằng kiếm sỹ giỏi nhất luôn mạnh hơn so với thể trạng có được - điển hình là Volk và Howgrey.

Miia là minh chứng hoàn hảo cho điều đó.

Tuy nhiên giữa cơn mưa, Xiangliu cong đuôi lại.

Nó muốn quật chết cô ta khi không thể di chuyển tự do.

Vốn dĩ con rắn này có khả năng kháng 〖Axit ăn mòn〗 của chính nó.

Nếu cô ấy phải tránh thì sẽ dính axit.

Mà không tránh thì sẽ nhận cú đập đuôi trực diện.

Với chỉ số bị giảm đi một nửa bởi 〖Hóa nhân thuật〗, Miia không đủ khả năng thực hiện biện pháp đối phó toàn diện.

Nhưng vào đó, cô ấy dừng bước.

Phần đuôi giáng xuống đánh trúng.

「M- Miia!」

Có nên phụ giúp không đây?!

Tôi không nghĩ cô ấy có thể chết chỉ với cú tấn công từ một con quái Huyền thoại cấp độ thấp.

Nhưng chắc hẳn cũng phải chịu nhiều thiệt hại thôi.

“〖Trăng khuyết〗.”

Ngay tức thì cái đuôi của Xiangliu bị khoét thủng.

Lớp vảy dày và cứng bị cắt như miếng bơ.

Máu thịt vương vãi, thân thể nặng nề của con rắn bị hất ngược trước khi đâm sầm vào một cái cây.

Nó ngã xuống đất thẳng đơ.

ln_v14_059.webp?w=704

Đ- Đòn vừa rồi là gì thế…?

Cô ta đánh bại được con quái Huyền thoại dẻo dai dù với chỉ số yếu hơn nhiều.

Cô ấy đặt thanh kiếm ra sau lưng.

“Đó là kỹ thuật chuyển hóa năng lượng từ đòn đánh để đáp trả lại kẻ tấn công. Có thể thực hiện bằng cách dồn sức mạnh vào mũi kiếm.”

Bình luận (0)Facebook