• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 631 – Kiểm tra cấp độ

Độ dài 911 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-07 18:16:00

Chương 631 – Kiểm tra cấp độ

Tôi kiểm tra xem Aro và Mộc quái đã nhận được bao nhiêu điểm kinh nghiệm từ Vật chất nguyên bản.

Mộc quái từ 【Cấp độ: 91/130】 lên 【Cấp độ: 99/130】, Aro thì 【Cấp độ: 94/130】 lên 【Cấp độ: 97/130】.

Nghe tôi thông báo, Mộc quái nhảy cẳng lên hớn hở.

“E- Em cũng phải cố gắng hơn nữa…”

Aro tỏ ra hơi chán nản, có lẽ do lo ngại mình bị vượt mặt.

「Em đã thành công rồi! Cuối cùng em đã hơn cô chủ Aro! Sư muội Atlach chắc chắn sẽ nhìn em với ánh mắt khác!」

…Mới nháy nãy Aro cực kỳ buồn thảm lắm luôn, làm ơn đừng có nhắc lại nữa.

Tôi dùng mắt đánh hiệu, chú nó khựng người quay sang nhìn con bé.

Chẳng qua nó quá vui mừng chứ không có ý xấu.

Nhưng đúng là tôi chưa bao giờ ngờ nó lại out trình cả Aro.

Chủng loài Mộc quái thế giới hình như được độ hơi quá tay so với hạng A+.

À mà không, nó vẫn còn thiếu những đòn tấn công chủ động.

Chú ta sẽ chẳng thể nào đuổi kịp một kẻ thù đang bỏ chạy.

Tôi vốn đã biết những nhược điểm đó khi theo dõi sự phát triển của chú nó suốt thời gian qua.

Aro là một Walpurgis nên giỏi hơn trong việc săn nhiều quái thú, giành lợi thế trong trận đấu tay đôi.

Nhưng dù rất khó để nó trở thành thành viên chiến đấu chủ lực, bất lợi của Mộc quái thế giới có thể được loại trừ hoàn toàn bằng cách phối hợp nhóm.

Đó là lý do nó nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm từ Vật chất nguyên bản.

Khả năng hấp thụ sát thương đã trợ giúp tôi và phản ngược lại bằng 〖Lục tiên〗.

Tất nhiên đóng góp của Aro cũng rất hữu ích, nhưng người làm được nhiều hơn không ai ngoài Mộc quái.

…Đáng lẽ cấp độ của nó sẽ lên chậm đi khi đến giai đoạn 90 mà còn tăng đến thế cơ.

Kỹ năng 〖Ân huệ của Quỷ vương〗 đang nhân đôi lượng điểm họ nhận được, vì thế mà Aro và Mộc quái phát triển nhanh hơn phần lớn những quái thú khác.

Nó cũng cho thấy nguồn lợi mà Vật chất nguyên bản mang lại.

Tôi nhận được 77.000, nhiều hơn của Mục nát 42.000 và Lilixira 59.000.

Trừ hao hai người họ cũng được hưởng một phần thì lượng điểm kinh nghiệm của Vật chất nguyên bản chắc phải hơn 100.000.

Trong thế giới tràn ngập thứ hạng Huyền thoại này thì có lẽ nó là sinh vật khủng nhất.

Điểm kinh nghiệm từ Mục nát và Lilixira bị giảm do mất đi Kỹ năng linh thiêng và vào trạng thái suy yếu, nhưng so với thứ này thì vẫn cao đến mức khó tin.

Một lần nữa, tôi công nhận sức mạnh của nó.

「Sếp cứ chờ xem! Em cũng sẽ sớm đạt thứ hạng Huyền thoại thôi!」

「H- Hmm… Tốt hơn hết là đừng…」

「S- Sao dạ?! Em muốn được đồng hành bên cạnh sếp mà!」

Mộc quái vỗ cánh.

“Hah, ta ghen tỵ với thuộc hạ đáng yêu của cậu đấy. Bên nhóm của ta đều nghiêm túc về tính cách lẫn ngoại hình. Chà, sâu thẳm bên trong họ vẫn là những đứa trẻ ngoan.”

Miia lấy tay che miệng cười.

Tôi nhận ra mình đang nhìn cô ấy chằm chằm.

Có thể chỉ là tôi có thành kiến với cô ta, nhưng không thể không xem đó như là những hành động giả tạo.

“Sao thế Irushia?”

「Ớ-, đâu có」

“Vậy hả? Okay.”

Tôi thật sự không muốn nhắc về tín đồ của cô ta.

Thật đáng sợ khi dường như cô ấy chẳng quan tâm rằng tôi đã giết họ.

Tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu cô ta tỏ vẻ lo lắng về điều đó.

Đồng thời tôi cũng sợ những điều mình nói ra sẽ làm cô ta tức giận.

“Cu cậu là Mộc quái phải không? Để ta nói cho nghe. Chỉ riêng những người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng mới có thể tiến hóa thành Huyền thoại. Lên được hạng A+ là đủ ngộ lắm rồi đó, nhưng ngay cả khi cu cậu quyết chọn tiến hóa thì cũng sẽ trở thành quái thú khác cùng thứ hạng mà thôi.”

「Ồ, ra là thế…?」

Mộc quái thất vọng gục xuống.

“Ưm, không có nghĩa là cu cậu nên từ bỏ tiến hóa. Cấp độ kỹ năng của cu cậu sẽ được tăng lên, cả chỉ số nữa. Mặc dù vậy cấp độ sẽ bị đặt về điểm xuất phát nên có lẽ không đáng đâu. Đặc biệt là khi chúng ta đang bị giới hạn về thời gian…”

「Tôi biết rồi…」

Quả nhiên Miia biết rõ điều đó hơn tôi.

Vốn hiểu biết mà cô ấy học được khi cố gắng đối đầu với Thần ngôn ba lần.

“Không phải là không có trường hợp ngoại lệ, nhưng dù cu cậu có cách nào tiến hóa lên được hạng Huyền thoại thì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi trạng thái Thần hủy diệt. Một khi xảy ra thì chẳng có gì cứu nổi cu cậu cả. HP tối đa sẽ liên tục giảm dần khi thân thể cu cậu trở nên mài mòn. Hãy ghi nhớ cho kỹ.”

Mộc quái nuốt nước bọt gật đầu.

Vậy cô ta cũng biết về Thần hủy diệt…

Điều ấy đã từng diễn ra với một trong những thuộc hạ của cô ta chăng?

Hay là từ một người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng khác cùng thời đại…?

Bình luận (0)Facebook