• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59 - Vượn lông đỏ khổng lồ

Độ dài 1,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:14:55

Chap 59 - Vượn lông đỏ khổng lồ

Cục diện đã thay đổi thành 2 vs 5 bởi sự xuất hiện của con vượn soái ca này.

Tuy nhiên, một con đã bị dính độc nên chính xác hơn là 2 vs 4.

Với phương thức chiến đấu hiện tại, lợi thế vẫn đang nghiêng về chúng tôi. Mặc dầu vậy tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi có con này can thiệp vào.

Trước hết tôi sẽ kiểm tra thông tin của nó.

---------------------------------------------

Loài: Giant Red Orangutan (Vượn lông đỏ khổng lồ)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 27/40

HP: 198/198

MP: 140/140

Tấn công: 123

Phòng thủ: 82

Ma thuật: 110

Nhanh nhẹn: 122

Hạng: D+

Kĩ năng đặc thù:

〖Thuộc tính đất: Cấp –〗〖Hoạt động bầy: Cấp –〗〖Khéo léo: Cấp –〗

Kĩ năng kháng:

〖Kháng rơi: Cấp 3〗〖Kháng sát thương vật lý: Cấp 2〗

Kĩ năng cơ bản:

〖Cắn: Cấp 4〗〖Cào cấu: Cấp 4〗〖Ném đá: Cấp 4〗〖Bắt chước: Cấp 3〗〖Tường đất: Cấp 2〗〖Huýt sáo: Cấp 3〗〖Hồi phục diện rộng: Cấp 4〗〖Nhanh nhẹn: Cấp 2〗〖Mạnh mẽ: Cấp 1〗〖Thần giao cách cảm: Cấp 4〗

Danh hiệu:

〖Kẻ nhào lộn rừng xanh: Cấp 2〗〖Kỹ năng hợp tác: Cấp 2〗〖Trùm băng đảng: Cấp 5〗〖Người bảo kê: Cấp 3〗

---------------------------------------------

Mặc dù có khá nhiều HP, nhưng chỉ số chiến đấu  không lớn như cái thân hình bồ tượng của nó.

Cơ mà nếu so sánh với một con khỉ bình thường thì nó vẫn hơn hẳn cả về tấn công lẫn phòng thủ.

Tuy nhiên, điều tôi lo lắng là danh hiệu〖Người bảo kê〗của nó.

Cùng với〖Sức mạnh〗và〖Nhanh nhẹn〗, chúng chắc chắn là những kĩ năng giúp cường hóa cho đám thuộc hạ của mình.

Ngoài ra〖Hồi phục diện rộng〗có khả năng hồi máu cho nhiều mục tiêu cùng lúc.

Tôi cũng đã quá quen với kiểu hiệu ứng bá đạo này rồi, miễn là còn MP, ta có thể hồi phục gần như hoàn toàn dù có hứng bao nhiêu sát thương đi nữa.

May mắn thay, con trùm này không có kĩ năng tấn công nào đặc biệt nguy hiểm. Vì vậy tôi sẽ cố gắng đánh nhanh thắng nhanh trước khi nó có thể làm điều gì đó ngoài dự đoán.

"Gaaaaaa!!"

Tôi xông vào con trùm và thổi ra〖Hơi thở rồng con〗.

Ngọn lửa tụ lại một chỗ và lao tới mục tiêu.

"Kishiiii"

Thằn lằn đen đứng xiên góc so với tôi và sử dụng〖Súng đất sét〗để bồi vào.

"......A, ao!"

Khi con trùm lên tiếng, ba cái bóng ẩn mình đằng sau nó nhảy bổ về phía trước.

"Ah!"

"Ah!"

"Aah!"

Cả ba con khỉ nâng cánh tay của mình lên, mặt đất cũng dâng lên theo và một bức tường bằng đất xuất hiện.

Quả cầu lửa và những viên đạn bằng đá bị đẩy lùi.

Là kỹ năng〖Tường đất〗đây mà. Dường như do có nhiều con thi triển cùng lúc nên bức tường trông mới to đến như vậy.

".......Ao"

Cùng với tiếng kêu của con trùm, tôi thấy ánh sáng lập lòe từ phía sau bức tường.

Chắc chắn nó đang dùng〖Hồi phục diện rộng〗.

Tôi đoán kế hoạch của lũ khỉ là bảo vệ tên trùm trong khi nó sử dụng các kỹ năng cường hóa lên đồng minh của mình.

Nếu cho nó thêm thời gian, mọi thứ sẽ rất tệ, chúng tôi cần phải nhanh chóng hạ được nó.

Tôi nên làm gì đây? Vòng ra sau bức tường?

Không! Thế này sẽ nhanh hơn nhiều.

Tôi cuộn người mình lại, sử dụng〖Lăn〗lao thẳng vào bức tường.

Tôi bị nảy ra một chút, nhưng đã có phản ứng.

Tôi duỗi cơ thể ra trong khi chậm rãi xoay người giữa không trung, sau đó đáp mạnh xuống mặt đất bằng đôi chân của mình.

Cùng lúc ấy bức tường cũng đổ sập xuống.

"Ah!"

"Aah!"

"Auo!"

Ở phía bên kia bức tường, ba con khỉ thuộc hạ đã được hồi phục hoàn toàn.

Bọn chúng bao quanh tôi và thằn lằn đen một cách nhanh chóng.

Chúng nhanh hơn hẳn so với lúc trước, rõ ràng là chúng không chỉ hồi lại số máu đã mất mà còn được cường hóa thêm sức mạnh cùng độ nhanh nhẹn.

"Ah!"

"Ah!"

Tôi bị kẹp chặt ở giữa, bọn khỉ tấn công từ cả hai phía trái và phải.

Tôi né được một bên và dùng cánh tay đỡ đòn tấn công đến từ bên còn lại.

Những chiếc móng xé toạc qua lớp vảy của tôi và làm xước phần da bên trong.

"GAA!"

Tôi hốt hoảng ngã người ra sau, từ điểm mù âm thanh đạp chân xuống đất vang đến tai tôi.

Ba con khỉ lại tiếp tục lao đến.

Chết tiệt! Tần suất tấn công dữ dội quá!

m thanh của những viên đạn đất vút qua, ba con khỉ thuộc hạ bị trúng đòn khiến chúng phải ngã ngửa.

Làm tốt lắm thằn lằn đen, pha vừa nãy thật là nguy hiểm.

"Aoo!"

Một con trong số chúng vẫn cào cấu và cố gắng bám lấy tôi.

Tôi không chống cự lại nó, thay vào đó tôi cho nó một nhát cắn vào vai.

"AGU!"

Tuy nhiên, nó vẫn không chịu buông ra khỏi tôi.

Chuyển động của tôi bị con khỉ khóa chặt, nhân lúc đó con trùm vung cánh tay to lớn của nó vào tôi.

Thằn lằn đen lập tức dùng〖Lăn〗lao đến.

Con trùm lãnh trọn một cú ngay ngực và trở nên lảo đảo.

Sử dụng lực li tâm, tôi cũng sử dụng〖Lăn〗nảy lên không trung và hất con khỉ lì lợm kia xuống mặt đất.

"Ah-hah-hah!"

Con khỉ rên la thảm thiết, nó ôm lấy đầu mình và nằm quằn quại trên mặt đất.

【Cấp độ kĩ năng cơ bản〖Lăn〗đã tăng từ 5 lên 6】

Dòng thông báo hiện ra như để xác nhận uy lực từ đòn đánh vừa rồi của tôi.

Chỉ có con trùm và thằn lằn đen đang đứng dối diện ở phía trước.

Khi tôi quay lại đằng sau, hai con khỉ thuộc hạ còn lại ném đá vào tôi.

"Ugaaa!"

Những viên đá trúng vào trán và mắt trái của tôi.

Khoảnh khắc tôi chạm tay vào trán mình, tôi thấy thằn lằn đen bị con trùm đánh văng đi và lập tức lao đến mục tiêu tiếp theo là tôi.

Chết tiệt! Tôi ngay lập tức nắm bắt vị trí của con trùm và chuyển sang thế phòng thủ.

Khi trúng phải đòn đánh, tôi dang rộng đôi cánh trong phút chốc, lợi dụng sức mạnh từ cú đấm của con trùm để bay ra phía sau hòng tạo khoảng cách.

Thằn lằn đen cũng nhanh chóng sử dụng〖Lăn〗đến bên cạnh tôi.

Em ấy hẳn đã không ít lần hứng chịu sát thương, người của em ấy hiện giờ đầy những vết xước.

Khi xác nhận lại thanh HP của thằn lằn đen, nó đã bị bào mòn hết một nửa.

Tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của em ấy.

Kế hoạch của chúng tôi ban đầu là để cho em ấy rỉa từ xa, trong khi tôi đánh trực diện với chúng và giáng đòn quyết định nhân lúc chúng bị phân tâm bởi thằn lằn đen.

Tuy nhiên, kẻ thù có lợi thế về số lượng nên tôi khó mà cân hết nổi bọn chúng.

Không, thằn lằn đen vẫn có thể tham gia cận chiến nếu cần thiết, nhưng điều đó vẫn không giúp chúng tôi thoát khỏi tình trạng bất lợi.

Thực sự rất khó khăn để có thể hạ được con trùm.

Nếu đã như vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xử đám thuộc hạ của nó trước.

Ngay lúc đó, lũ khỉ tập họp lại chỗ mà con trùm đang đứng.

Không đời nào! Bọn mày tính hồi máu lần nữa hả??

Nhắm về phía tôi đang lao đến trong sự hoảng loạn, ba con khỉ ném đá về phía tôi.

Tôi né tránh được một vài viên trong số chúng, nhưng tôi quyết định ưu tiên vào tốc độ và nhận lấy chút sát thương trong phạm vi cho phép.

"GAAA!"

Khi tôi sử dụng〖Hơi thở rồng con〗, ba con khỉ bước về phía trước.

"Ah!"

"Ao!"

"Aah!"

Một bức tường đất xuất hiện ngăn cách giữa tôi và bọn chúng.

Vẫn không dừng bước, tôi cuộn người mình lại và tiếp tục lao đến chỗ bức tường với 〖Lăn〗.

Giống như trước, tôi va vào nó rồi hạ cánh xuống đất bằng hai chân.

Bức tường đã đổ sập, nhưng tất cả vết thương của lũ khỉ đều đã được chữa khỏi.

Cái đíu gì........? Thật không thể tin được!

Tôi đã hoàn toàn kiệt sức để có thể bắt đầu lại tất cả.

Tôi nhìn sang thằn lằn đen.

Tôi không thể để em ấy đánh cận chiến thêm nữa.

Tôi có nên cố gắng cân hết tất cả bọn chúng?

Không, điều đó là bất khả thi!

Tôi cần phải suy nghĩ cách nào đó.

Bình luận (0)Facebook