• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 568 – Vai trò của người can thiệp

Độ dài 1,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-21 18:16:43

Chương 568 – Vai trò của người can thiệp

Biến đôi cánh lớn hơn nhờ 〖Long gương〗, tôi bay lên.

Chỉ cần luồn không khí mà tôi lướt qua cũng đã đủ khiến con thú cưỡi Zehpyr của Alphiss mất thăng bằng.

“Khực… Nhiêu đó cũng chưa…!”

Tôi tung ra 〖Vuốt không gian〗.

Khi Alphiss vất vả lấy lại tư thế, một vết rạn nứt xuất hiện phía sau cô ta.

Cô ấy mở to mắt.

「...Lần tiếp theo sẽ trúng. Cô không làm được gì ở đây đâu. Biến đi」

Lúc tôi nói với Alphiss, trên tay Lilixira đã cầm lấy bốn chakram mới.

“Quả như ta đoán, ngươi thật mềm lòng.”

「Ê khoan, nếu cô ra tay thì…」

Sức mạnh của những vòng sáng đó là dựa vào quỹ đạo không nhất quán và phạm vi tấn công xa.

Nếu cả bốn chakram bay hỗn loạn khắp cả khu vực thì Alphiss có dính đòn cũng chẳng lạ.

“Lúc thấy được người tới đây, ta không cho là cô ta sẽ cản chân được ngươi, nhưng lại khiến ngươi chần chừ trong một giây, thật hoàn hảo.”

Bốn vòng sáng bay tới không thương tiếc.

Ả- Ả chơi thật hả…?

Tôi thừa biết ả xem mạng sống của thuộc hạ như cỏ rác.

Nhưng Alphiss là người hầu cận trung thành.

Tôi nghĩ ả sẽ có chút tình cảm gì đó dành cho cô ấy, vậy mà hành động của Lilixira không hề do dự tý nào.

Tôi khác với con mụ ác tâm này.

Cho dù Alphiss phục vụ dưới trướng của Lilixira, tôi không thể giết cô ấy một cách máu lạnh được.

Vào lúc này sức mạnh của một Kỵ sĩ thánh đơn độc sẽ không thể tạo ra sự chênh lệch.

Cho dù làm tốn mất một giây, nhưng tôi không hối hận chỉ vì đe dọa cô ta.

Còn Lilixira thì khác.

Không, tình hình bây giờ… khu vực xung quanh Alphiss có lẽ thật sự an toàn.

Có thể Lilixira đã xem lời dọa nạt của tôi là nỗ lực để khiến ả bối rối, nên tung đòn tấn công để tránh để lộ điểm yếu.

Mặc dù tôi cũng đã quen cách đối phó với chakram, né tránh chúng vẫn dựa vào ít nhiều may rủi.

Biết được vị trí mà ả nhắm tới thì hay lắm luôn.

Tôi bay xuống về phía Alphiss.

Dẫu sao đòn tấn công của cô ấy cũng chẳng làm đau tôi nhiều.

Tôi không muốn nhận phải nhiều đòn chém, nên sẽ giết cô ta ngay lập tức nếu có ý định tấn công.

Nói thật cô ấy không phải là mối nguy hiểm.

“Aha… Thật đáng xấu hổ.”

Một trong những chakram đột ngột xuất hiện nhờ 〖Bước chân bất diệt〗 và bay về phía tôi.

Tuy bị bất ngờ nhưng tôi liền biết ra cách để ứng phó.

Nếu ở kích cỡ bình thường thì nó đã trúng tôi rồi, nhưng ở hình thái này thì tôi dễ dàng tránh được.

Tôi dùng cánh tác động lên không khí đẩy người qua một bên.

Bỗng tôi nhận ra một chuyện.

Với hướng di chuyển này, nó sẽ trúng vào Alphiss.

Không, đừng có thèm quan tâm.

Đã có bao nhiêu Kỵ sĩ thánh bị tôi giết chết rồi?

Tôi không được nhẹ dạ vào lúc này.

Alphiss quyết đến đây là cũng chuẩn bị cho cái chết rồi.

Tôi đã cho cô ta cơ hội để rời đi.

Tôi còn có Aro và mọi người đang đợi nữa.

Bất kể có suy nghĩ ra sao, tôi vẫn không đủ khả năng để bảo vệ cô ấy.

Đột nhiên sự kiện tại thủ đô hoàng gia gợi lại trong tâm trí.

Ngay sau khi bị Lilixira phản bội và tôi phải đối mặt với ả ta cùng nhóm Kỵ sĩ thánh, con Slime đã biến thành quái thú Huyền thoại rồi nổi loạn.

Khi đó… để đổi lại việc được họ trị thương nên tôi đã hứa sẽ ngăn chặn con Slime.

Alphiss có góp phần trong mưu kế đó, nhưng… cô ta đã thuyết phục nhiều người xung quanh ngừng công kích và kêu gọi họ giúp đỡ tôi.

Nếu không phải vì cô ấy thì vương quốc Alban đã hoàn toàn bị san bằng.

Với những gì cô ta biết, tôi đã có thể bị tấn công và giết chết bởi Beelzebub trước khi kịp làm gì.

Tuy nhiên cô ấy đã từ bỏ việc kết liễu tôi mà chọn cách cứu lấy Alban.

Sau khi chuyện đó kết thúc… tôi nghe tin có điều kỳ lạ từ phía Aro.

Rõ ràng Alphiss đã cảnh báo và nhắc con bé nhanh chóng rời khỏi lâu đài.

Đó là lý do khiến Aro chiến đấu với cô ấy.

Khi lần đầu gặp mặt, Alphiss tỏ ra thô lỗ một cách quái lạ, nhưng giờ tôi đã hiểu.

Cô ấy không đủ gian trá để mỉm cười với một người mà bản thân biết sẽ phản bội.

Đó là lý do… nếu có thể, tôi không muốn cô ấy phải chết.

Đây không phải kết quả từ suy luận mà là một quyết định bất chợt.

Biến cơ thể lớn hơn bằng 〖Long gương〗, tôi bay ra sau và dùng vai đỡ lấy 〖Aparajita〗 của Lilixira.

Tôi đã làm chệch hướng được nó.

Nhưng vai trái của tôi đã bị khoét hở và cánh trái rách toang.

“Tại sao…?”

Alphiss hỏi tôi với thái độ kinh ngạc trên mặt.

「Cô còn muốn theo phe ả ta! Nhìn đi, đã biết ả làm gì với cô rồi không, sao lại chưa tỉnh ra? Ta biết rõ cô đã thả ta đi tại thủ đô hoàng gia và cố gắng cứu Aro! Ta biết cô có thể nghĩ cho bản thân mình. Vậy nhanh mà biến khỏi đây đi!」

Tôi quở mắng Alphiss bằng 〖Thần giao cách cảm〗.

Cô ấy hạ tay kiếm một cách yếu ớt rồi bất động trên lưng Zephyr.

“Ta, ta…”

Bốn thanh kiếm ánh sáng xuất hiện trên tay Lilixira.

Giờ cánh của tôi đã bị thương, ả dự định tiếp cận tấn công.

“Alphiss, thật đáng ngạc nhiên là cô tỏ ra hữu dụng đến thế. Xem ra tha thứ cho những hành động của cô là đặc ân tốt nhất. Hãy bay xung quanh và ở gần đây.”

Lilixira… chỉ có ngươi mới nhẫn tâm tới mức này…!

「〖Vũ khí hoàn mỹ〗!」

Tôi biến đổi chân trước bằng 〖Long gương〗.

MP của tôi đã xuống thấp, nhưng Lilixira cũng thế.

Tôi sẽ kết thúc chuyện này trong một đòn phản công duy nhất.

Trên tay tôi, một thanh kiếm lớn và tấm khiên xuất hiện, phát ra ánh quang màu xanh tím.

Tấm khiên tương tự như 〖Oneiros Flugel〗, nhưng thanh kiếm là hàng mới.

【〖Oneiros Raizem〗: Giá trị L (Huyền thoại)】

【〖Tấn công: +240〗】

【Thanh trường kiếm phát ra ánh sáng màu tím】

【Được rèn từ nanh của 〖Mộng long〗 cai quản thế giới của những giấc mơ】

【Có lời cho rằng ranh giới giữa thực tế và hư ảo sẽ trở nên mơ hồ với những ai bị chém với thanh kiếm này, và cuối cùng họ sẽ được đưa tới thế giới của những giấc mơ】

【Tạm thời hạ thấp 〖Kháng ảo ảnh〗 của đối tượng bị chém】

(Trans: kim tiêm đưa em vào cơn mê)

Bình luận (0)Facebook